Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

ĐẢNG CẢN SỐNG


ĐẢNG CẢN SỐNG CÓ ĐỨC CỐNG ĐẠO DỤ SƯ Ù Ù TRỌNG LÚ ÁI NO DU

*

CẢN SỐNG CỐNG SẢN

*

Dân sinh cách mạng đổi đời ngăn sông cấm chợ lả lơi cánh cò

Quạ đen xã hội đong đo

Le le sếu đỏ bo bo chàng bè

Ó đâm thủy thử le le say ke chiến thắng te te lượm về

*

Nằm vùng tập kết “vê xê” con dê cái chó trống bê mái bò

Trùm mền xế hộp xuất kho

Auto đắp chiếu xăng co gạt lường

Sài Gòn đổi tánh bất lương Lăng Ông Bà Chiểu khẩn trương bắc kỳ

*

Cửu Long dòng lệ đẫm mi chia ly Gia Định sầu bi chồn lùi

Ba ngàn thằng đảng viên vui

Cõng con bát vạn nước vùi hán gian

Bất Minh Hồ tịch hôn làng hai mươi bốn tiếng phát tang Tất Thành

*

Sinh Cung quá cảng tàu nhanh quân dân cán chính sân banh thượng cờ

Trên đầu phướn huyết phất phơ

Dưới chân dư hộp cặn bơ sữa thừa

Từ nay dầm dãi nắng mưa chỉ tiêu chưa đạt cơm trưa bốc mùi

*

BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU

*

Mình đi dâu thế bố ơi sao lại nhận lời quy phục Trung Hoa

Bố ơi nếu chẳng giải hòa

Một mình má trị ba bà láo lông

Bố ơi con muốn lấy chồng bởi vì bố tắm hồ đông rong nhiều

*

Bố ơi con muốn ngoại kiều bổi vì bố học giáo điều đảng điêu

Dường như chính lão Vũ Khiêu

Giáo sư đạo dụ chín chiêu Đỗ Mười

Kỳ Duyên tao ngộ đười ươi giao hợp cấm cười giống loại bò trâu

*

Bố ơi thế mình đi đâu thập bát vườn trầu tương tác tiếp thâu

Cau xanh vôi trắng lá già

Cướp sạch trộm cạn mới là đảng ta

Mình đi khủng bố ác ma nhập tràng quỷ dữ không tha nhà mình

*

Bố ơi con vẫn còn trinh đại đồng thế giới cửa mình dùng chung

Bố ơi địch nổ pháo đùng

Cớ sao ta lại thì thùng đại liên

Bố ơi đối thủ khôn liến cớ sao bố cắm búa liềm lò tôn

“Đồng chí đứng tựa lề môn con đồng chí mẹ lê bồn hiến thân”

“VẸM THẮT VÒNG”: VTV

*

Mẹ cha đồ tháu cáy mất dạy lấy Hoàng Sa

Tự xưng tọa Trung Hoa sân nhà ta biển cá

Phạm Văn Đồng Hồ giả mặc cả vá can qua

Nước Việt Nam Cộng Hòa Ô kê bán tá lả

*

Tám lăm năm khách lạ xơi chả vẫn đòi nem

Khúc dồi trường lại thèm cà rem Hà Nội Mút

Cu Ba còn ngái ngủ chưa dân chủ ấm no

Phú Trọng lú vội lo năm canh không thức đủ

*

Thủ đức cống đạo dụ đủ thức phết sữa bơ

T.P.P. bí thơ văn xuôi Bà TÂY sợ

Ba Đình ngỡ lọ mỡ đuôi chuột cở Sinh Cu-

Ông Ké quen nhảy dù  vuốt đuôi Định buồi mẽo

*

Phành Quang Thung mắc lẹo vàng dẽo bạn tốp làm

“Lầu tồn” bọ cánh CAM công an mạng chữa trị

Bán trôn như con đĩ “hôn làng” bỉ mặt nhau

“Phú tưởng thái” vỡ bầu “phịch chủ tè” Qúy Ngọ

*

TÀO LAO THIÊN ĐỊA

*

Tào lao Phú Trọng Tây du đông Phi Mỹ phượt Mút Cu-Ba sàm

Quy trình lục lộ quan tham

Hàng không dân dụng to hàm quá giang

E line lá ngọc cành vàng Tư Sang sức mấy sánh ngang ba Tầu

*

Nằm vùng gà vịt diều hâu mình đi đâu thế qua cầu bố ơi

Ba Tây phù thủy chẳng mời

Cớ chi Bá Má lả lơi tháp tùng

Hồ như Bạch Ôc không dung búa liềm khủng bố hoàng cung hắc trùm

*

Ba Đình Hà Nội chùm hum chiến tranh chính trị cả đùm xuất chiêu

Tại gia đã có Vũ Khiêu

Quốc sư đạo dụ Thúy Kiều Kỳ Duyên

Nai tơ hơ hớ giải nguyền giao thông tự nguyện độc quyền “xăng tăng”

*

“Giá dầu ma rút” ruột căng ngư ông thuyền thúng La Thăng di hành

Thuế thân máu lệ không tanh

Nhân quyền xưng bã “xô vanh” nguyệt kì

Pu tin thiên hạ đẫm mi đố đui then súng dám chi bom mìn

*

“Pu tin mặc mụ Pu tin

Bố ơi ! con cũng mẹ mìn nước non”

TÂN XUÂN VONG QUỐC HẬN

*

Mẹ anh hùng Mỹ quan Nga quán

O.D.A. Nhật hộ Pháp sinh

Nhân dân tắm dưới bãi sình

Dường như thiếu trác tượng hình chính mo

*

Chí mô mộ mả ngồi mồ đứng

Liệt sỹ nằm trái dứng hứng Hoa

Nhớ ngày mười bốn tháng ba

Hoàng Sa thất thủ Gạc Ma hải trầm

*

Cuối tháng tư bảy lăm quốc hận

Đèn kéo quân gãy súng vượt biên

Thuyền nhân ruồng rẩy địa điên

Chí Minh hồ mới cuồng điên tạm vồ

*

Đảng cản sống tam vô tám vố

Quân cán chính lục tỉnh nhảy Shows

Nằm vùng trợ thủ bưng bô

Miền nam cải tạo trong lô côn đồ

*

XA LUÂN QUẦN THỂ

*

Nàng đứng khoe lờ-ôn chàng cánh CAM cản sống

Vu khống dân phản động

Chống cộng tù lương tâm

Cháu đứng khua mái dầm Ôn-Ké chèo đạo dụ

*

Vũ Khiêu sư quốc trụ hủ hóa hôn Kỳ Duyên

Đồ bà giấu nhân quyền ông tô hô của quý

Chổi chà tha ngựa quỷ

Bá Thanh quỵ La Thăng

*

Nhi đồng lú mụt măng sao sắp băng phú trọng

Thiếu niên còn nói ngọng

Cống sản học Tư Sang

Doan xí giáng đèo ngang Sói lang mang Tấn Dũng

*

Ba Đình càng lủng củng càng diệt chủng Tầu nô

Quan tham Hà Nội rồ

Giỗ Công Sơn Trịnh nổ

Tê Phê Phê ngóng cổ Ông Bà Má đổ bô

*

“Công an trị độc cô cá rô vồ săn sắt “tự do cái con cặc” sằng sặc chính mo Hồ

Phành mang thung “Sạc Lô” côn đồ chưa chín đủ”

MINH KHAI CHÍNH CHỦ

*

Ba Lê Bắc Kinh Mút Cu Vọng Các Hoa Thịnh Đốn trác Nửu Ứơc Bá Ma

Ba Tây đồ bà tránh xa Trọng Lú Hà Nội thái thú làm chủ Sài Gòn

Tây du Mỹ phượt lon ton

Bí thơ Phú Trọng bồ hòn hai bi

*

Ai bi ai bí bị ai

Tay sai ai bỉ thảo mai thiên triều

Biển đông tôm cá vọc niêu nước không chính chủ hỏa thiêu Tất Thành

Đạo văn Ái Quốc Tầu nhanh trộm thơ Lý Thụy không rành sáu câu

*

Ai sâu ai xấu ai sầu

Ba X qua cầu tõm mũi Cà Mau

Xà Mâu Y tá chăn trâu phẩn lộn lên đầu câu móc Tấn Sang

Mồm Doan miệng Tiến uềnh oang đảng ăn cả cứt không oan Thị Mầu

*

Cau non mười tám vướn trầu Sinh Hùng đẻ bá má mày Thiện Nhân

Lần đầu gặp Bác tụt quần Bến Tre “Đồng cởi” đoàn quân tóc dài

Canh ba tay nải ai sờ

Minh Khai không sợ vấy dơ cửa mình

*

CHÓ NGƯỜI MÁ NGỢM

*

Chó bán hoa nuôi thân tù lương tâm bán mạng

Đạo đức cống cộng sản cản sống biểu tình viên

Hổ mang sư ngọa thiền ni cô tiên hộ lý

Bán trôn khôn hơn đĩ chính trị ngu Ba Đình

*

Cướp trộm cắp núp rình công an thua linh khuyển

Sá gì bọn lấn biển bằng roi điện dân phòng

Hà Nội tạo cuồng phong hốt dần xong hốc hết

Trốc cạn tài bốc phét Tấn Dũng Best-seller

*

Phú Trọng vẫn thẩn thờ chưa làm thơ ba ếch

Tư Sang đèo ngang nghếch ngờ nghệch ngỡ Sinh Hùng

Doan rộng mỏm huyết phun

Côn trùng không đẻ bá

*

Kỳ Duyên Khiêu Vũ má

Củ tịt nước Cu Ba

Bạch Ốc O bA mA chẳng thà cho cẩu ở

Không dành người dấm dớ ngoại cở Việt sao cờ

*

“Không trồng cây mắc cở thấy sợ bụi hoàng cung chung giống bông cứt lợn”

*

TAM BÀNH LỤC TẶC

*

Gấu mẹ nổi cơn tam bành lục tặc

Cái con cặc cách mạng được tự do

Tù lương tâm công an trị bỏ kho mẹ liệt sỹ cũng đong đo ruộng đất

Dân oan khiên không còn gì để mất cất sổ hưu lây lất sống qua ngày

*

Trẻ vùng cao tiên dĩ thực cơm chay

Lão miền thấp hậu sơn hào hải vị

Gái phố thị rủ nhau đi đánh đĩ

Trai nông thôn xuất ngoại nhập Oshin

*

Quan tham truyền tương tác với mẹ mìn

Buôn bán trứng sơ sinh khi tùy hứng

Hoa dâm bụt vần công bông cứt lợn

Dạ lý hương U năm chục đứng đường

*

Tố hữu hồn âm vang vọng thập phương

Điều răn chín Đỗ Mười khoa cộng sản

Người lãng mạn đảng thiếu nhân cản sống

Thêm đại du đức cống đạo ù ù

*

PILOT PHI HÀNH KÝ

*

Ông cù loi đòi bà cùi chỏ

Dụng đặc cỏ cưỡng chiếm Cửu Long

Mê Công chín cửa  khổng mông tay non Pilot sang sông Dame già

l.19 thám hoa đời mòn núi trọc khó qua mắt thần

*

A 37 tầm xa phóng pháo

12 li 7 bát nháo trả lời

Signal tua tủa lả lơi bom không tầm nhiệt địa lôi vườn hồng

Máy bay thả cứt lợn bông mười năm chưa bón phận chồng trăm năm

*

Trai cao gái thấp ngồi nằm nữ sau nam trước ăn năn năn suốt đời

Dọn mâm bày quả nàng mời chàng U.H 1 đợi thời Cargo

Trực thăng thế đứng nhảy Shows

Sam 2 khai hỏa “pín cô” bung dù

*

Anh hùng bất dụng cao su thuyền quyên “thím sực” cái mu ăn mày

Bốn mươi năm lễ thực chay

Gặp tay lái lụa dùa ngày phòng không

Thập niên cơ trưởng mơ trồng cây trong Cockpit cắm lông Mao hồng

*

“Em cao anh thấp lộn rồng no hair bạch tạng hạn rông hôn làng

Chú Thu chày giã cối Xuân Mậu Thân tắt bếp nhà Vàng lân la”

TIỀN HỒ THÓC GIỐNG

*

“Ngựa chứng trong sân trường” Duyên Anh từng lả lướt

Kỳ Duyên em trộm cướp Hồ Chí Minh lập trình

Đĩ còn biết vá trinh hình chính mo tạo dáng

Không ác không nhập đảng “kắt mạng” Tất Thành công

*

Không vào hang lộn rồng sao Minh Khai bắt cọp

Hà Nội quen bốc hốc trốc gốc luật nhân quyền

Chỉ có những người điên Mậu Thân không cần giấu

Đâu thấy bọn linh cẩu Ất Dậu cũng lồi đuôi

*

Bắc Kinh lỡ nắm chuôi cái đầu buồi Nam Hải

Biển đông khỏi tranh cãi con tự do Ba Đình

Hoàng sa chưa xây đình lính Gạc Ma thảm tử

Bẻ cong Tập Chương sử biệt cố sự thâm cung

*

Ông Ké đã lạnh lùng sai xe bung Nông Thị

Xuân chẳng bằng Vàng chị em bộ đội khiếu oan

Trung ương huề cả làng đảng của Bác ân huệ

Tát Trung Nhân dân tệ không cùng hệ côn trùng

*

VÁ ÂM HỘ ĐỘ

*

Bồi thường oan sai lỡ xài đảng hốc

Bắt dân bóc lịch nuôi ngắn cắn dài

Không bầu buộc cử thảo mai lục lâm chánh án lai rai tranh tài

Quả tang nghi phạm rớt đài luật sư thảo khấu bó tay miễn còm

*

Ngân hàng nhà nước không bơm công tư cộng sản chẳng thơm hao mòn

Đầu gà dít vịt khó ngon

Môi mè mép chép thờn bơn một bề

Tập Chương hư cũng lòng dê gia cầm cố thủ mồng mề tim gan

*

Bởi chưng bạn bốn tốp làm Việt Nam bắt chước dzàng dzàng ka ka

Thuế thân dân chúng trầm kha

Giao thông cổng chính nhiều bà dư hơi

Thịt xôi lắm kẻ đã đời tịch thu phương tiện chơi bời vần công

*

Thương thay những đấng thay chồng trai tơ đổi áo phi công bà già

Nhiều thầy cúng chắc có ma

Ngoài đường tỏ rõ trong nhà chưa hay

Trăm năm trồng một rừng cây núi non trọc lóc không may Ba Đình

*

“Khi nào ta lấy được mình

Lên non xuống suối vá trinh hộ nàng”

NĂM THƯƠNG NĂM GHÉT

*

Mìn định hướng thị trường xã hội

Bom hẹn giờ kinh tế ba càng

Quan ông mua bán tràn lan quyền bà hiệu lệnh hai làn ngược xuôi

Ba Đình đòi bỏ cái đuôi xả hậu chú phỉnh nghẽo chuôi chín muồi

*

Bà rằn bà rí con buồi cà ri xí muội vài muôi đủ dùng

Trời tha đất chẳng khoan dung cớ chi dảng đổ cả thùng mắm tôm

Bỗng dưng khăm khẳm chua lòm hồ như cô Thắm chiều hôm qua làng

Ví dầu chưa tỏ hốc hang nhưng nghe như đã lộ hàng “thủng nham”

*

Lòng dân ý đảng chẳng cam

Hái bông chanh bưởi làm tan bàn lùi

Trung ương chính trị điếc đui giả vờ tịt mũi ngửi sùi lông măng

Con nuôi bá rí bà rằn thằn lắn tặc lưỡi cha căng bác lời

*

Cậu năm dì sáu rỗi hơi giành nhau trung tiện ghế ngồi sáu chân

Con tự do cái cù lần

Nửa đêm trừ tịch long lân bốn thì

Truy phong dượng bảy ngựa phi nhục bồ đoàn mợ kín khi Đổ Mười

*

LÒNG NGƯỜI Ý NGỢM

*

Hoàng Sa rồi đến Gạc Ma

Vong linh tử sỹ nhận quà dân ta

“H.Q. Nam Việt Cộng Hòa”

“Sẻ chia bộ đội phù Hoa Ba Đình”

*

Bảy lăm thua tết nín thinh thắng xuân tám tám chẳng trình tế linh

Quốc Gia sức mấy cạn tình

Giữa đường gãy súng thình lình xuất binh

Tầu nô cộng sản ẩn hình chính mo lãnh tụ bất minh lập đàn

*

Thừa Thiên vắt giải vải xô phi nhân Hà Nội hội làng khẩu trang

Cũng cùng một nén hương tàn

Lòng ngưới ý ngợm đôi đàng cách xa

Mộ xây lính của người ta quân mình hút bóng tha ma khó tìm

*

Tâm linh ngoại cảm khống tim xương dê cốt chó mẹ mìn áp vong

Thần vòng bắt cóc rắn rồng

Đổ chung một hố tuyên công thánh quyền

Nhân duyên quân tử thuyền quyên âm ty ty ế hoàng tuyền tuyền chê

*

“Hôm nay sinh nhật bên tê cớ sao phía nớ mải mê tử buồn”

*

U MINH CHÍNH CỐNG

*

Thuyền nhân bảy lăm bơi ra khơi xa

Hải tặc sóng thần quỷ dữ ác ma

Không bến vô bờ đất lạ người ta

Kẻ vừa mất mẹ đứa mới lìa ba

*

Nông Đức Mạnh cống cha già thóc giống

Chôn sống Mậu Thân đạo dụ ù ù

Pín ngựa ruồi bu thù lù khu đĩ

Tiền nhân dân tệ bạc đảng chẳng chê

*

Trăm năm vẫn một lời thề vàng mưới sáu chữ môn lề đại du

Cúc cung tận tụy kẻ thù

Chim mời tớ mọc con cu gục gù

Nhục hèn khó rửa ngàn thu Hồ Quang thiếu tá cái mu ăn mày

*

Sỹ phu chưa tĩnh cơn say rượu cờ phá nguyệt tôi đòi hại dân

Ba Đình ngụy chủ long lân

Dương cần Hà Nội bảo trân tắc kè

Chấu không dám nghĩ đả xe U Minh chính cống đòn đè Trung Hoa

*

ÔNG KÉ CỬA ÂM

*

Trầu vàng vôi bạc cau xanh liền anh liền chị trứ danh động phòng

Ngựa ông Mỹ đã nhong nhong

Lừa bà Mao ít lông hồng Trung Hoa

Cam Ranh Nga chị cưỡi la chiềng làng chiềng chạ Pu tin đòi quà

*

Ba anh tái chiến canh ba đồ bà của quý thậm thà thụt vô

Hồ như một lũ cá vồ

Xí xô tám vố độc cô cầu tài

Năm trăm đại biểu thảo mai lục lâm bốc hốc ba size hai thì

*

Đại du tưởng thú ba xu Mút Cu Ba Chớp tối ngu Ba Đình

Khá khen lãnh tụ bất minh

Trăm năm gầy giồng tinh tinh chồn lùi

Giang san quan họ mua vui ngư dân thuyền thúng ngậm ngùi bỏ neo

*

Ngân hàng nhà nước đang nghèo công an tướng tá chèo queo ngáy đèo

Lâu la thảo khấu ăn theo

To hàm lớn chức giường lèo chực leo

Rẽo cao trẻ nít hò reo bữa cơm có thịt gà treo lồng mèo

*

“Thị Mầu mẹ Mốc tỏng teo mỳ tôm còn vướng chân bèo bí thư

Phố phường cóc kẹt thiềm thừ giả sư ông Ké cửa từ bi ai”

MẠT PHÁP NAM MÔ

*

Nam mô Phật A Di Đà

Nam mô cha già giả trá trên ngai

Nam mô tất cả quý ngài ngõ thần ma xó cùm đai nhân loài

Nam mô ngạ quỷ tác oai bạch mi tà giáo thiết quài nhân sinh

*

Nam mô lãnh tụ bất minh

Nam mô tình phộc cửa mình hán gian

Nam mô pháo thủ ba càng

Mậu Thân thúc chết trình làng chúc xuân

*

Nam mô những chiếc lai quần

Bến Tre đồng khởi đoàn quân tóc dài

Nam mô dại nam mô dai

Lao phu địa ngục thầy cai giang hồ

*

Nam mô thú đã yên mồ mộ hoang ẩn giấu xương bồ tượng vua

Nam mô thắng nam mô thua

Nam mô cơm hẫm cà chua lót lòng

Nam mô không mợ chợ đông bầy ngựa cái lồng cổng Khổng Trình môn

*

HÓA VÀNG THẦN GIÁO

*

Lăng Ba Đình kì hình bất bóng

Mộng đại đồng mau chóng chổng mông

Trung Hoa tiểu tiện vần công

Hoàng Hà sôi sục Trạch Đông Mao hồng

*

Mộ lãnh tụ U Minh mao xí

Hồ Chính Mi phù thủy Việt gian

Sát nhân pháo thủ ba càng

Trong hang Cốc Bó mõ làng kết Xuân

*

Dân Hà Nội quần trùng đánh đĩ

Đảo Gạc Ma băng quỷ nhập tràng

Trường Sa lên những bậc thang

Ngư ông đắc lợi vũ trang thúng thuyền

*

Dáng Kỳ Duyên Điêu Thuyền Khiêu Vũ

Vú Bà Đanh rủ Thích Chân Quang

Giả sư Hồ Quảng sói lang

Nửa đêm rượng đực rú vang Thị Vàng

*

“Nhân dân cả nước cầu an bạch mi thần giáo đồng sàng năm nay”

*

TẦU NÔ NGÁY ĐÈO

*

Dân làm báo không hề nói láo

Báo cộng sản sự thật khó bày

Vài tay khuynh tả bậc thầy

Phê bình phản biện nắm tay vô tù

*

Ba Đình vốn trọng dân ngu

Lãnh đạo lù đù thường thích Mút Cu

Bắc Kinh không học chữ nhu

Dương cương nam hãi phục thù Cẩm Linh

*

Đảo Gạc Ma thẳng băng đảng quỷ

Vẹm hải quân bán nước gối quỳ

Sáu tư chàng quỵ quy Tiên

Trần Dân thảm khốc độc quyền công an

*

Cam Ranh dạng háng ba càng

Cu Ba công ngủ hôn làng Mỹ Nga

Tầu nô thái thú cha già

Bóng hoa cứt lợn bôn ba “ngáy đèo”

*

MẸ MỐC KHỐC ĐIẾU

*

Mẹ anh hùng trùng bùng binh khóc

Liệt sỹ con độc bóng đơn hình

Tượng đài quan họ lập đình

Gạc Ma băng quỷ Bắc Kinh không về

*

Địa điền nương rẫy thảm thê

Sinh con bán nước nảo nề mẫu thân

Bởi chưng bè lũ vô thần

Ba Đình chỉ đạo hiến thân nô Tầu

*

Ngày mai má sẽ đi đâu

Tía sam trốc gốc hàng đầu di cư

Quy trình cóc kẹt thiềm thừ nghiến răng ken két cổng từ bi ai

U già giọt lệ ngắn dài Pu tin quy hoạch cùm đai búa liềm

*

Trung ương chính trị vô liêm khói năng lưu tỏa gọng kềm lửa lan

Hồ như chỉ có muội tàn

Mồm Doan mũi Trọng tay Sang chân Hùng

Cung vua phủ chúa bọ hung đà đao Tấn Dũng lạnh lùng sát quân

*

“Nam kì còn giải rút quần bắc phần váy đụp tứ thân thu hồi”

*

HỒ QUANG HÔ HỒ QUẢNG

*

Pu tin thiên địa quỷ thần

Mần răng dám chứng loạn Trần Dân Tiên

Họa chăng chỉ có người điên

Bất tri vong quốc tọa thiền giả yên

*

Nhớ không bù khú bệnh ghiền

Tửu kì hoa nguyệt trường miên ai hoài

Cẩm Linh Bình Nhưởng đầu sai

Mút Cu Nửu Ứơc Đubai bỗng hèn

*

Từ bầy Ủn Ỉn ăn quen đến con khỉ độc “phi đèn cát trô”

Hồ Quang tiềm ẩn trong mồ

Cống “gà đá phí” côn đồ Trạch Đông

Mao hồng lông vũ hậu môn năm châu thưởng ngoạn lầu tồn Bắc Kinh

*

Em xinh tạo dáng bẹo hình tựa lưng khách trú còn trinh mới mò

“Tiểu khê tài háy” khôn dò

“Lộn rồng vế xụ” qua đò cắm ngu

Sài Gòn anh học chữ nhu đệ tam chân pháo mật khu ba càng

*

TRỐNG CƠM QUAN HỌ MÁI CHÈO

*

Tang chay đéo mặn giả cầy Các Mác bậc thầy dạy dỗ Lê Nin

Pu tin tọa điện Cẩm Linh chính mo hồ tặc Ba Đình Bắc Kinh

Cu Ba Tầu mẫu cửa mình biển đông dáng đứng xập xình trống cơm

Mặc cho cả nước căm hờn dư lợn viên vẫn bôi trơn tiền tài

*

Ngu hoài ngu mãi ngu dai

Cai dù ngu cắn tay sai Tiểu Bình

Đặng ăn đảng nói linh tinh được ỉa thúi ình bôi bác Chí Minh

Ngàn năm thương nhớ hồng binh làm răng O hỏi tượng hình bất mô

*

Long lân áo đỏ điên rồ mũi diều hâu quặp côn đồ mặt rô

Tượng đài thánh tổ tung hô

Tiếc thay lãnh tụ nhảy Shows xụi cần

Già Thu cha mọi thằng bần chẳng thân với lũ cầm quàn cổ trang

*

Ngày xưa “Ái Quấc” trong hang bữa nay các chú lộn làng “háng dang”

Thím về truy xét tình lang

Hồ sàng có khác Tư Sang giường lèo

Leo cao liệu sức chống chèo y phục nhà nghèo sức mấy táng treo

*

“Ủn à ! Bình Nhưỡng chuồng heo Pu Tin hấp hối mỏ neo hóa vàng”

*

BU TIN VỮA HỒ

*

Mần răng tin cáo mất nanh

Tin Hồ “kiú lướt” Bà Thanh giúp đời

Buôn dân bán nước kiếm lời quốc doanh sư giả chơi bời xả ga

Tin U tám chục bảy bà tin cha đảng cử lập là giáo dân

*

Ba đình tứ trụ không đần Pu tin công lý cán cân tà quyền

Tin trinh chưa vá Kỳ Duyên

Vũ Khiêu sắp xuống hoàng tuyền cữ kiêng

Tin rằng Võ Giáp còn Nguyên Dân Tiên đạo dụ chẳng siêng đá bèo

*

Tin gà nuôi tạm chuồng heo tin bí thơ tỉnh chèo queo giường lèo

Vùng cao xóa đói giảm nghèo

Tin trâu bò lạc lộn lèo nhà quan

Ngư ông lên núi lưới than tiều phu xuống ruộng vác rìu trãm trư

*

Mười hai đội hại thiềm thừ phi trường móc ruột đầu tư nước ngoài

Sang Hùng Dũng Trọng nguôi ngoai

Qua đông đông loạn đến đoài đoài tan

Nam mèo nữ chó hốc hang sói lang mắc lẹo bởi keo vữa Hồ

*

GAME HÃI HÙNG

*

Con diều nhỏ đỏ mạng nhi đồng

Trên sân đặc cỏ thiên hạ đông

Bỗng đâu một trận gió lồng

Trốc giông bốc hốc đèo bồng trẻ con

*

Củ Chi địa đạo Sài Gòn

Truy phong Bến Dược thần công Tất Thành

Xạ điêu bất khả vây quanh

Mẫu thân Gò Vấp cũng đành bó tay

*

Nhà giàu bày đặt máy bay

Điểu dây dán giấy hồn say huyết người

Sao vàng cờ đẫm màu tươi

Tử thi chú bé Bác cười Diễm xưa

*

Mậu Thân dáng đứng gốc dừa

Sát nhân Ất Dậu  mũi lừa mồm la

Ai không có má nhờ ba

Tam vô độc bá cha già Sinh Cung

*

“Trò chơi tơi tả hãi hùng bởi giống côn trùng mặc sức hoành tung”

*

DÂN LÀM BÁO CÁO

*

Dân làm báo cáo chống Việt gian

Hiến pháp đã ban chẳng họ hàng

Lớn chức ngẩng đầu vung bút đánh

To hàm vẫy mực tội quan tham

*

Chẳng nghe tứ tốt huynh đệ xấu

Chữ vàng không phải bạn khoe khoang

Ôn cố tri tân tân cách mạng

U minh chí dạng dạng sói lang

*

Hồ Quang phản ảnh hình mo chính

Giang sơn cẩm tú lũ ngang tàng

Địa ngục Dân Tiên giam trăm họ

Ba Đình thái thú ngự thiên đàng

*

Lối đảng công an càng liềm búa

Lề dân gạch đá sỏi càng phang

Cộng sản càng tuyên truyền bố láo

Tự do càng viết hộ thiệp tang

*

MỘNG THIÊN THANH

*

Ta đi đâu khi rừng chiều sắp đổ

Rồi về đâu lúc túng dẫn sai đường

Những oan khiên chất chứa nỗi đau thương

Không vũ khí giữa chiến trường sinh tử

*

Dù nguyện làm khách cô đơn lữ thứ

Thử vận may với con chữ chung tình

Dễ lạc đề trong thế giới văn chương

Bút ma quái luôn ẩn mình phản biện

*

Quỷ vô thường từng câu thơ cốt truyện

Ta thẩn thờ luyện mãi võ đa nguyên

Tìm tự do dân chủ nguyện kiên cường

Kiếm hạnh phúc ấm no cho ngày mới

*

Bốn mươi năm lòng vẫn còn phơi phới

Hồ tâm can đã vào tuổi hồi xuân

Lục thập niên chủ nghĩa đã đến tuần

Đường mạng đạo đành bất tuân tạo hóa

*

“Ta đi đâu bất cầu lưu danh tỏa miễn đổi đời trong giấc mộng ngày xanh”

*

ĐẠI HỒNG CHUNG

*

Lạc quan lối đảng ăn chơi lề dân cách mạng đổi đời chủ quan

Bi quan trăm họ đầu hàng

Cúi đầu hèn nhục ngoại bang dâm loàn

Đầu đường xó chợ khiếu oan tư dinh chủ tịch Hồ hoàng cung xưa

*

Đại quan sáu bốn gốc dừa Trung hoa dân cóc bia cưa mặc tình

Tiểu Bình Đặng hứa bất minh

Thành đô hội nghị Ba Đình chuẩn y

Anh hùng lệ mẹ đẫm mi bằng khen liệt sỹ mà chi thế này

*

Cán to búa nhỏ liềm tay sát quân đại tướng nhậu say máu người

Hải nhân huyết phướn như rươi

Chín mươi triệu đứa khóc cười bằng nhau

Coi như cộng sản qua cầu tõm rơi rút ván Thị Mầu nặc nô

*

Công an cảnh sát côn đồ dân phòng tự phát mưu “mô chí hình”

Ngu dân chính sách Bắc Kinh

Thăng Long Hà Nội thánh linh phục tùng

Từng đoàn quan lại cúc cung thiên triều tung hứng hồng chung vang rền

*

XUẤT NHẬP BIỂU TÌNH

*

Khoan khoan ra luật biểu tình đảng còn độc trị dân oan dùi dùi

Kéo cưa lừa xẻ chồn lùi

Công an búa đục dúi cùi giao thông

Liềm đe Y tế bao hồng tháo giầy thầy giáo lộn rồng không che

*

Cà Mau Túng Dẫn lái xe

Thủng nham xẹp lốp mắt me to hàm

Trẻ trâu Mũi Né quan tham

Đàn em lớn chức càm ràm tâm tư

*

Giả sư thích đủ thứ từ thiện nam tín nữ thiềm thừ chư tăng

Chân tu dưới mõ trên răng

Quốc doanh nửa ngọ tụng căng hết giờ

Ma gia quỷ xó cũng thờ cô hồn độc đảng phất phơ đạo tràng

*

Nam mô hiếu hỷ kệ tang tam quy ngũ giới hôn làng Vĩnh Hưng

Công phu cúng mặn chẳng đừng

Bàn dân giáo hữu xin ngừng thực chay

Ăn mày bồ tát ban ngày nửa đêm gióng trống khua chày hoa âm

*

“Hổ mang sư chúa bầy mâm thịt thà cá mắm rượu ngâm tắc kè”

*

CHÂN DUNG QUYỀN LỰC VỰC THỰC

*

Chân dung quyền lực vực thực hư

Thích thanh tứ đủ loại ngôn từ

Giáo dụ sư ông ú ù đạo

Dân lám báo kệ kệ kinh tư

*

Ba Đình Thê Húc đổ tứ thư

Bác nhảy Xuân Khu lỡ lộn dù

Lề bôn ba cẳng Thu Già thụ

Vàng Xuân chín suối chẳng tạm cư

*

Bát giới ba không giả nhục trư

Cóc kẹt bất minh vội ứ hừ

Xe đâm nội trợ người không bảo

Tay sai làm láo cáo gầm gừ

*

Của quý cậu cuông giữ khư khư

Ruộng nương cải cách đã đứ đừ

Sức mấy còn hơi đêm lên bảy

Ngày ba tha mạng chó chưa cừ

*

DÂN LUẬN QUAN TRƯỜNG

*

Dân luận quan trường vốn khần trương

Tàn dư chế độ cũ tha phương

Phán khởi quan tham không hồ hởi

Phi thương bất phú giữa án đường

*

Hà Nội tội vàng mười sáu chữ

Giữ Bình Đặng Tiểu nước sông Hương

O về phố hội dân oan nhắc

Thuyền quyên đừng lắc dưới gậm giường

*

Tứ thập niên chừ quan anh hỷ

Cổ thành quảng Trị loạn kỷ cương

Mậu Thân thấp thoáng bên song cửa

Hồ như hố bốc hộ thịt xương

*

Diệt chủng Ba Đình mần răng rứa

Cửa mình Ái Quấc đại doanh thương liệt sỹ Phú Cam Mài Đá kiếm

Tràng tiền khánh hạ nỗi đoạn trường Thừa Phủ Vinh Quang sư Tri Quáng

Quân đầu thiếp vỹ khúc sông Tương

*

Vì sao nên nỗi đảng bất lương cờ máu Việt gian dễ gạt lường

*

GOOGLE PLUS LỜ ÔN-KÉ

*

Google không muốn cộng Sinh Cung

Mộng giấc phù Hoa quá nảo nùng

Ôn-Ké lờ-ôn xưa Hoàng Thị

Loan phòng Sính Sắc loạn sang ung

*

Hồ Tạo không sung bằng Nguyễn dưỡng

Tử phòng mẫu hậu sản phò trùng

Nhập nha lân quốc xà quyền hỗ

Giáp Nguyên Võ tướng trợ bọ hung

*

Bán nước buôn Dân Tiên Trần cúng

Sơn cùng thủy tận vẫn hoành tung

Tạo ác Trường Chinh từ cha mẹ

Xây lầu tồn khí đĩ Tất Trung

*

Hồng phong bom đạn khói lửa bùng

Năm châu thế giới đại hồng chung

Bốn biển sóng thân trừ tai họa

Bất Minh khô xác thực nằm vùng

*

QUAN LÀM BÁO ĐỜI

*

Quan làm báo cáo nợ đời

Nơi đất thổ tả dân rời xa khơi

Thúng thuyền đặc dụng tả tơi

Con tự do ngó đồ bà hụt hơi

*

Sinh bia tử địa khỏi mời Gạc Ma băng quỷ hết thời dối gian

Chẳng thà quỳ gối đầu hàng

Còn hơn nướng tái bỏi ông cóc phòng

Ai gây nên trận hồng phong biển đông bỗng nỗi gió lồng cá tôm

*

Trường Sa nắng quái chiều hôm sáu mươi tư mạng hờn ôm nặng tàu

Cát vàng chìm trước neo sau

Nhìn hòn đá bạc chèo đau lòng người

Nhân loài không phải loại rươi nỡ đem khốc điếu tiềng cười đười ươi

*

Anh hùng lệ mẹ máu tươi giòng châu lả tả há bươi bãi ngầm

Ba Đình thái thú nhẫn tâm

Sát quân bộ đội âm thầm đành sao

Cũng cùng một giọt máu đào lẽ nào khó sánh hơn ao cá Hồ

*

“Bất minh lãnh tụ trong mồ thấy chăng mộ gió độc cô oan hồn”

*

BA SÀM TÍA LIA BỐ LÁO

*

Tiếu ngạo giang hồ Cha Gìa bố láo

Ba sàm thông thạo thất bản năm sao

Tía lia nhờ mượn cờ đào

Bóng Ma chủ tịch Bác Mao anh hùng

*

Đẹp giai thoại xuất bọ hung Tất Thành dượng ghẻ Sinh Cung hố rồng

Quan gia Sính Sắc tồng ngồng

Hoàng Thị Loan phòng Sĩ Tạo láo lông

Ngựa ông Mỹ dẫn nhong nhong lừa bà Nga cưỡi giao thông bán đường

*

Mía lùi trui ngọt Tập Chương Hồ Quang thiếu tá khẩn trương cướp quyền

Giáo sư Khiêu Vũ Kỳ Duyên

Bích câu ái mộ thuyền quyên qua cầu

Tõm rơi số phận gặp nhau trẻ ranh trúng mánh bạc đầu khẩu dâm

*

Tam vô tám vố duy tâm vong linh biện chứng cõi âm dễ tầm

Ba vòng bảy món bày mâm

Đạo tiên dương cụ ầm ầm khai môn

Lão dê đất lở kinh hồn trời long bạt vía lờ-ôn-Ké vào

*

BÔ XỊT ĐÍT ĐUÔI

*

Tây nguyên Bauxit xịt đít đuôi

“Bắt cái nước:chơi gái” non Chệt đút buồi

“Nhâm bai:uống rượu” Mỹ tửu Mao đài chẩu

“Giăng đơi:trăng” đu má tại con lười

*

Polimer rách Dũng nắm chuôi

Pín ngựa Trọng Sang lũ bọ ruồi

“Xa doa ra:oẳn tù tì” dọa

“Ma năm dú:bốn năm sáu” lọa hận không nguôi

*

Mình đi đâu thế ba X dẫn

“Đống bào:Buôn sang mơ núi” vẫn đeo gùi

Bốn năm sáu bảy như bấy cúi

Chui đầu vào bụi tụi chồn lùi

*

Đồng chóe đồng hao không đồng vận

Hông chung chày khủng mãi chưa khui

“bâng sơi:ăn cơm” bất hứa vui “mày mị: mẹ chị”

Huynh đệ “plú banh:mười chín” kị Đỗ Mười

*

“Gia Rai chỉ khóc không cười người kinh quan họ đười ươi sút chuồng”

*

TỰ DO NGÔN LUẬN CHUẨN

*

Tự do ngôn luận chuẩn bị xuống đường

Thêm giường nhà thương bớt ghế nghị viện

Giải mã mật điện Password Gạc Ma

Ba Đình thẩm tra truy ra thái thú

*

Đừng tin Trọng lú các chú nó khôn

Tôn lò bán trôn lờ-ôn nuôi miệng

Đệ nhất danh tiếng thi triễn công an

Giữa ngả ba làng phá tan dân chủ

*

Đặng Tiểu Bình mới khơi dòng nước cũ túi càn khôn vốn chỉ rộng ba gang

Mộng xâm lăng chín thốn muốn chào hàng

Hang cắc cớ Bắc Kinh E Nam hãi

Đất phương nam tất thành đồ bợm bãi giữa sông hồng gặt lưỡi hái thần thâu

*

Bức tường thành xây hàng vạn đầu lâu vẫn chưa đủ năm châu cầu cẩu mã

Người Việt Nam vượt qua bao biển cả

Chẳng đành lòng thả cá đá niêu tôm

Bọn giặc Tầu luôn mạnh cái lỗ mồm vội quên hết chiều hôm thua bảy nước

*

PU TIN DUY TÂM

*

Pu tin có bụt trên trời

Trung Hoa bên cạnh O Ba Má mình

Pu tin Ái Quốc còn trinh

Độc thân tạm trú Ba Đình hậu cung

*

Duy tâm Tấn Dũng hóa khùng đô la giáo đại hồng chung bán già

Dường như Hà Nội có ma

Bí thơ tổng lú con cà con kê

Đánh tham nhũng sợ vỡ đê Phành mang Thung dái dợm thề thủy chung

*

Tàn “dư luận cục” rục tùng công an khủng bố phản cung cha chùa

Ba giai tú Xuất cũng thua

Lăng Hồ củ tịt được mùa nhảy Show

Nam thanh nữ tú rú rồ tô hô Khiêu Vũ rống đồ Kỳ Duyên

*

Pu tin hậu mãi độc quyền bám đai ghế chắc bí truyền lâu la

“Mẹc xơ đéc” chẳng đòi quà

Bánh quy bất khả ích qua hai nhà

Mượn bông cứt lợn thối tha chằn ăn trăn quấn cúng bà bốc thơm

*

“Ba Lan ngậm nỗi căm hờn Cờ Rưm khó nhận bôi trơn khí dầu”

*

BÁ MAO CHỈ ĐẠO

*

Vì đâu hiếu tử “đá banh” vô nghì kiều nữ bỏ xanh theo hồng

Vì đâu vợ muốn bỏ chồng

Lang quân mất giống đàn ông khi nào

Đau lòng đừng hỏi vì sao vàng khè đính phướn tiệp màu huyết Hoa

*

Đừng mong hóa giải hợp hòa bắc kì nam bộ khó qua chung rào

Nửa đêm nghe tiếng mèo gào

Bỗng nhiên liên tưởng khi trao Ba Đình

Đau thương sung sướng bất Minh Người hang Cốc Pó lập trình hải nhân

*

Võ Nguyên Giáp lúc cầm quần chị em có nhớ đầu quân nhập thành

Ngựa phi cáng lúc càng nhanh

Nhong nhong ông Ké cưỡi banh Nhà Rồng

Xuân Nông Thị có đau hông khi xe đâm trúng cuối đông Thu tàn

*

Từ trong hốc đá hôn làng xung phong hộ lý hai càng dang cao

Đến khi tình hận tuôn trào

Phải chăng muôn sự Bác Mao anh hùng

Nửa đêm gà gáy côn trùng em Vàng có nhớ bọ hung cửa mình

*

MỘC BẢN CẢN SỐNG

*

Hồ chí minh dân sinh phải tắm sình trong nước

Đừng đua băm sáu bước

Chước cộng sản tuyên truyền

Muốn tìm hiểu nhân quyền kỳ duyên khuyên khiêu vũ

*

Đừng đoán mò dân chủ tại xứ mất tự do

Trí lực đúc hỏa lò

Chẳng lo ra phản động

Nhìn mạnh nông đức cống lồng lộn mộng đại đồng

*

Trong bầy chuột ba lông có công Mao củ tịt

Tiểu bình đặng không bịt

Đầu đít sẽ ngược xuôi

Bắc kinh đang nắm chuôi cái con buồi Hà Nội

*

Pu tin không thoát tội khi từng lội giữa rừng

U mê thượng Ba Lan

Dưới những làn mưa máu

Những tội ác che giấu mộc bản đảng tốt làm

*

“Mười sáu chữ vẻ vang dzàng dzàng khè sợ lửa”

*

THU GIÀ ĐÃ CHẾT

*

Chặt đi một hàng cây mười năm Thu già cấy

Đảng cản sống che đậy

Chỗ làm bậy đại đồng

Nhân dân sẽ cùng chôn chuột ba lông trong cống

*

Dinh Nông Đức Mạnh giống tổng thống nước cộng hòa

Dân chủ vẫn còn xa

Qua phà thiên niên kỷ

Vén váy dạy nghề đĩ Túng Dẫn nghệ thuật cao

*

Không chính cổng bá Mao cũng hầm hào Trung Quốc

Úc châu không nhơ chuốc

Bằng Trọng Lú Ba Tây

Đúng rồi lẩu thịt cầy ủy viên bộ chính trị

*

Kít Sinh Dơ phù thủy Pu tin kị Ba Đình

Lý lịch Hồ bất Minh

Núp chụp rình cướp trộm

Kinh tế thua chúa chổm chợ chồm hổm ăn mày

*

HÒM DÂN QUÁCH QUAN

*

Nguyễn túng dẫn len trâu lạc mẹ lũ nghé ngọ đặc cỏ đô la

Bá Thanh uổng tử kêu cha

Mr. Bean ứng Cu Ba tấu hài

Đại du tứ hải cù dai không ngờ gặp bọn thảo mai chặn đường

*

Cương chẳng Đặng Tiểu Bình hoàng đế Ba Cà Mau Y tế khẩn trương

Chí Phèo làm mặt dễ thương Úc Châu Bá Kiến tỏ tường O.D.A

Hoa Thịnh Đốn Bá Ma Nửu Ứơc ngu gì rước tổng lú khí hư

Bạch cung từ chối thiềm thừ Việt gian cộng sản trừ nư cuốn cờ

*

Bầy chúa chồm quen ngồi chồm hổm giữa chợ đời khủng bố chiều hôm

Ba Đình Hà Nội nấm rơm

Canh đại dương chả không thơm bốc mùi

Năm trăm đại bảo lủi chui vài thằng háo sắc chồn lùi đồng liêu

*

Thập thất niên Thúy Kiều lưu lạc điếu cầy khói bạc say thuốc sáu năm

Hoa Kỳ thoải mái ăn nằm đèn cù không sợ chỏi săm bọc điều

Nửa cười cung phụng thiên triều nửa đau thương khóc vét niêu láng giềng

Chú truy dư luận viên ghiền dì dượng hỗ trợ quan khiêng dân hóm

*

“Xung phong biệt kích mò tôm qua cầu cá tõm cái ôm cóc phòng”

*

THỦ TƯỚNG BÁ KIẾN

*

Cộng sản nồi tôi đảng “ngồi trên cốc”

Cây trồng trốc gốc bốc hốc quan quyền

Khiêu vũ Kỳ Duyên họ hàng tông tốc

Nhà sàn dục tốc địa ốc huy hoàng

*

Đế thích tư Sang rượu vang Phú Trọng

Tưởng thú cứng họng nói ngọng Chí Phèo

Bá Kiến không reo Úc neo chèo bẻo

Thủ tướng chửi xéo vỗ béo ăn mày

*

Đầu tiên thực chay người cày có ruộng

Củ Chi cũng muốn bô xịt tây nguyên

Hãy vững lời nguyền tuyên ngôn độc lập

Hành khất bất cập hội nhập mưu sinh

*

Hồ chí Minh sình hố nhân tình tắm

Ba Đình khăm khẳm mùi mắm tôm chua

Tham nhũng được mùa làm vua chúa chổm

Ngoài đường chồm hổm lổm ngổm dân oan

*

GẠC MA LỘ HÀNG

*

Trọng tổng bí trị đồng chí X

Đoàn nước nhà rước rắn nhập nha

“Dê Tầu” từ chức phì phà nhân dân nghệ sỹ xin tha Medal

Truyền thông phải trái tung hô diệt trừ tham nhũng trong bô Ba Đình

*

Bắc Kinh tính lính thuê nam hãi

Dân oan lải nhải bợm bãi tinh binh

Năm mươi tuổi đảng tượng hình dễ gì kiếm được chồn linh cáo Hồ

Mặc cho thái thú côn đồ Trung Hoa dân cóc lõa lồ Tập Chương

*

Cái nõn nường cô nương Thượng Hải Đỗ Mười són dái con gái chân dài

Thành Đô hội nghị cù dai khi nào vua chết nô tài tử theo

Tài nguyên chính trị đang nghèo

Cám treo heo nhịn giường lèo cấm leo

*

Dư lợn viên cọp beo hùm hổ

Không hề xấu hổ tượng tổ Disco

Lambada nhảy cuồng đồ Bikini lộ mấp mô sao vàng

Ngày xưa Bác ở trong hang bữa nay cháu quỷ lộ hàng Gạc Ma

*

“Đa đa chim đậu cành đa Hồng Anh Lê ảnh đồ bà khai môn”

*

THANH TẨY HUYẾT SỬ

*

Chặt bỏ cây xanh Ba Đình thanh trừng huyết sử

Bệnh gì phải cử lâu la cứ bới thêm tiền

Đào huyệt tà quyền chôn Trần Dân Tiên xuống hố

Cọ kẹ khủng bố ông Ké thắt cổ trẻ con

*

Xóa sổ Sài Gòn giao thông tắt đèn mãi lộ

Củ Chi âm hộ bộ đội kết tội Đỗ Mười

Nửa khóc nửa cười như rươi đi B phỏng giái

Trường Chinh cua gái Lê Duẩn hái sao bên Tàu

*

Đất nước về đâu nắm đầu Phạm Văn Đồng hỏi

Hồ gà trống chọi không nói Nguyễn Thị Minh Khai

Đức Thọ Lê la chẳng qua cai dù bà tám

Xuân Khu chưa ngám Vũ Khiêu trám đạo ù ù

*

Giáo chủ bạch mu Pu tin no Mao chủ tịch

Xúi dục đánh địch Chí Minh tiềm kích phương nam

Bạn bốn tốp làm dzàng dzàng khè mười sáu chữ

Đập bình đả thử Hà Nội chặt bỏ cây xanh

*

TƯ THƯƠNG QUỐC DOANH

*

Ghẻ hòm thác lác quách quan bên xe tang vụ phía hàng xóm khiêng

Ngu nương phúng điếu kiếm tiền

Kép khôn ăn học búa liềm vác vai

Đảng viên cúng kị độc tài nhân dân tệ đủ dừa xài đô la

*

Mác phăng rúp hét lập là Trung Hoa nội trợ đại gia không dùng

Bồ đào Mỹ tửu khoan dung

Chờ anh Tấn Dũng mánh mung trở về

Chí Phèo Thị Nở hiền thê hay em Bá Kiến quỷ chê ma hờn

*

Vợ chồng kiểm cá thờn bơn lưỡi trâu ngực lép chập chờn truy hoan

O.D.A. vốn huy hoàng

Cháo hành pháo thủ ba càng tanh banh

Rủi may giao hợp cầm canh Ba Giai Tú Xuất tài lanh hơn người

*

Quốc doanh chúa chổm như rươi tư thương bốc hốt tiếng cười đồ ngu

Giữ bình quý đả chột chù

Biết đâu đại thử “Kăng gu rù” hóa thân

Bồi tây lớn điểm quần thần Á Phi rải dứa kéo quân hạ màn

*

“Chí Phèo Bá Kiến ly tan dã man tưởng thú về hang chồn lùi”

*

YOUTUBE TỤT DÙ

*

Đuổi học sinh đi vào “kinh thấy mới”

Phụ huynh chới với Youtube tụt dù

Giáo dục đánh đu kẻ thù Hồ-Ngụy

Trăm năm chưa lụy ác quỷ trồng cây

*

Mười năm làm thầy tháo giầy dứt cháo dạy trò hỗn láo ba xạo độc cô

Chủ nghĩa tam vô vồ như cá hổ

Nằm như khô hố báng bổ Ba Đình

Thây bố bất minh Bắc Kinh gián điệp

*

Lập trình tỳ thiếp chết khiếp không khai

Ngăn cú cù dai ù ù đạo dụ

Mút tay bà mụ đú đởn trong hang

Hộ lý lộ hàng Nùng Tày Mường Mán

*

H’mông chưa chán đại hán thuyết minh

Thảo mai tạo hình chính mo Tăng Tuyết

Trung Hoa tứ tuyệt kiểm duyệt Dĩnh Siêu

Canh độc ngư tiều Đặng Bình Tiểu khám

*

KHỦNG BỐ LỘ HÌNH

*

Rừng vàng biển bạc bôi bác Chí Minh

Bắc Kinh lập trình biển đông Phúc Kiến

Phành mang lợn thiến chết điếng Thành Đô

Hội nghị hồ đồ Tứ Xuyên thập cẩm

*

Hoàng tâm ngu cậm khôn cầm

Giòng châu lả chả trong mâm Ba Đình

Dưới đài thánh tổ xập xình

Disco khoe mẽ vá trinh đồ bà

*

Dư luận viên Lambada

Chim đa đa đậu đầu cha tội đồ

Sài Gòn nay đã Thành Hồ

Bầy tra lũ vồ tám vố tam vô

*

Môi trường phá hoại độc cô

Tầu nô hán hóa Chệt thồ Khựa bô

Lưu manh cưa cắt bắt bồ

Côn đồ khủng bố tô hô biểu tình

*

“Thiên linh linh địa linh linh khi nào xô ngã tượng hình chính mo”

*

THƯ KHÔNG NÊM NẾM

*

Bức thư không nêm mềm lòng độc giả

Xưa vượt biển cả nay trở về quê

Bịt mắt bắt dê ấm no hạnh phúc

“Ất Mùi quên chúc Mậu Thân Dân Tiên Trần thế sát nhân biển người”

*

Xác nằm Quảng Trị như rươi Hồ quân bộ đội đười ươi nạ dòng

Ba Đình mất trí quốc vong

Thừa Thiên thiếu lão thần vòng áo quan

Đá Mài Khe suối hai gian Nhã Ca một giải khăn tang trùm đầu

*

Sài Gòn lục tỉnh xuống tàu vượt biên bốn biển đi cầu năm châu

Thuyền nhân sóng bạc vỡ bầu

Lăng Ông Bà Chiểu dép râu giẫm bừa

Huyện xa Gia Định gốc dừa nắng mưa Thủ Đức kéo cưa xẻ lừa

*

Quận nhì nón cối lăn dưa Cần Yhơ đá cá ngụy chưa lộ hàng

Bác vừa ra cõi hốc hang

Hôn làng Hà Nội thiên đàng hiến sâu

Cung không đủ thức dâng Tầu nhân dân nam bộ trống chầu tử cung

*

ÂM BINH

*

Trung đoàn ba bảy năm âm binh thầm giữ cỗ bưng mâm dọn đồ

Anh đi bộ đội coi mồ

Không cho chuột bọ Disco tồ tồ

Bất minh lý lịch xài đô giả bồ chủ tịch lõa lồ tô hô

*

Đào ao nuôi cá xác Hồ đạo tỳ dâm hộ khô thi Ba Đình

Tập Chương mộ gió Chí Minh

Quân khu mật lệnh tạo hình chính mo

Xương trâu cốt chó ấm no năm canh lính lác co ro cửa mình

*

Nhiều đêm công ngủ giật mình con ma cái quỷ tinh binh xuất thần

Kiến sầu bóng dáng Dân Tiên

Trần diện kinh bắc địa điền hãi nam

Bởi chưng bạn bốn tốp làm lập lăng Mao xí dzáng dzàng dẻo keo

*

Bác không nằm thế chèo queo chân không chữ ngũ đủ khoèo nhân dân

Đệ tam quốc tế chẳng cần

Thứ ba cước chống hòn cân thăng bằng

Trường miên ngọa kiểu thẳng băng bà rằn quên bẳng Ké ồn lờ-ôn

*

“Hồ Quang ảnh chính lầu tồn là ngôn kiệt vặt là bồn cáp phu”

*

O BÀ MÁ NAM VANG

*

Ta tặng bài thơ chua cho nhà vua Hoa dị

Nếu phu nhân chẳng kị chính trị đến Sài Gòn

Thủ Đức đủ thức ngon bà con luôn cháo đón

Thức đủ không táo bón mắm bò hóc Nam Vang

*

Đường Công Lý thênh thang hai hàng cây đã đốn

Dân oan sẽ không trốn

Như gặp mặt công an

Chẳng giương pháo ba càng bắn tràn lan quốc khách

*

Ta ngẩng đầu dám thách cách mạng dưới háng bà

Bom tầm nhiệt từ xa

Phóng qua từ Tầu Mẫu

Hàng không Liêu Ninh cẩu khó ăn nhậu hạm kì

*

Queen cứ đến Củ Chi xem hố gì ba xạo

Nàng chớ vào địa đạo

Lão sư đáo ù ù

Chị vẫn là kẻ thù đại du lờ-ôn Ké

*

XẤU HỔ VẠN NIÊN THANH

*

Tù không cần mắc cở bợ trinh nữ hoàng cung

Lao phu vào đường cùng vàng tâm đỡ xấu hổ

Dư luận viên báng bổ chém đổ vạn niên thanh

Huyết sử tanh Tất Thành Nguyễn vô danh thiên cổ

*

Ái Quốc còn lăng mộ còn phỉ nhổ tổ Tiên

Trần Dân càng ngoan hiền càng chọc điên khủng bố

Địa điền càng đấu tố càng khốn khổ dân oan

Lối đảng càng đi càn lề dân càng chặt cỏ

*

Trung ương khua môi mõ ngôi mồ gió Gạc Ma

Lừa quỷ dối người ta bá đồ vương đại thánh

Nhân cơ hội quốc khánh Tấn Dũng tránh thũy Chung

Vô Diệm Ngô thạch sùng sóc hai thùng Đình gánh

*

Ban tuyên giáo trúng mánh cây cảnh O.D.A

T.P.P. phe ta từ Trường Sa biển đảo

Phạm Văn Đồng gian giảo công hàm mạo cùng loài

Bon sai đủ tiền xài đầu cai hoài viễn phố

*

“Dân tộc nhục quốc tổ xấu hổ đảng xô đổ sử xanh”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét