Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

THÀNH PHỐ ĐỎ GIÓ

TÂM THANH PHỐ ĐỎ XÁCH GIỎ CANH ME ĐỊA TẠI TỬ CÁC MÁC LÂU
*
THÀNH PHỐ ĐỎ GIÓ
*
Một bầy xách giỏ trong phố đỏ gió khi mờ khi tỏ
Công an chò hỏ đặc cỏ đôi co  thằng mõ bó giò
Ba Đình vốn chẳng thơm tho
Đảng do Mao xí tồn tro Hồng hà
*
Thông tin chính cống thài ra còn ai dọa quỷ hù ma xứ này
Cô chiêu chiều Hot-boy say
Đứng đường cậu ấm Cool-gay tay mò
Amazing của quý to Disco kỹ nữ lưng bò trâu phi
*
Bòi boy bói bỏi bụng phì phí giao thông phỉ thông đồng bao che
Trê vây lóc ruột môi mè con ông thượng pháo cháu bà ngã xe
Ế ty em ló tò he kế tinh anh tính đòn đè lạc bê
Biết nhau cùng cõi đi về điều răn thứ chín lời thề dã điêu
*
Chân Dung Quyền Lực lẫy kiều hàng không hối lộ Mỹ điều hải quan
Bá Thanh Hoàng Dược Sư CAN’T
Dê vàng vạn ứng cứu nàn Thánh Ba
Trong như ngọc trắng hơn ngà trộm đêm thêm mắm tố cha cướp ngày
*
ĐẢNG SỢ MÁU HỘC CHÍNH CỐNG
*
Thông tin đảng sợ cửa mình dư lợn viên cử Ba Đình thua dân
Blogger bịt mõ dồn lần khi nhân dân tệ khỏa thân đại đồng
Ủy viên trung tiện ba không
Tiểu Bình Đặng khó đàn ông đái đường
*
Đồ bà bất khả cải lương
Chèo trù dặm ví quan trường câu mâu
Bá Thanh oan khúc Thị Mầu thanh minh tảo mộ giỗ đầu chẳng cam
Bởi chưng bạn bốn tốp làm hàm to phóng xạ chuột sa hũ chìm
*
Trung Nam Hải hại mò kim bầy cá lìm kìm quẹt mỏ thờn bơn
Nằm trên giường bệnh căm hờn
Búa liềm cộng sản xích xiềng Mác Lê
Mị dân lối đảng giữ lề đấu tranh nội bộ tung hê không đành
*
Phải chăng thua kế trè ranh máu tanh Xuân Phúc thi hành thánh ba
Thoát ly chí rận chẳng thà
Giống dòng khủng bố sẽ tha cả nhà
Từ nay tan ngõ phù hoa sát thân bạn họa gốc trà Bãi trâu
*
THANH ĐI THÁNH VỀ
*
Tàn thân đi dại ma về
Tâm trạng nảo nề nhục thể thảm thê
Tôi đòi dân thuế bỏ bê đô la bề bề rúp bác sĩ chê
Con đường quan lộ nhiêu khê lúc SỞ khi TỀ hão vọng bảo kê
*
Bạn bè bịt mắt bắt dê
Ngựa sứt hồng đề dương thủ u mê
Trưởng ban nội chính hẹn thề nội bộ bốn lề đống chí rủ rê
Hý trường mất một chú hề vong bác bảo huề phách lạc xàng xê
*
Tây du Mỹ phượt ủ ê
Ngũ tạng cận kề lục phủ gây tê
Con tự do khó hôn mê Y tá lè phè cảnh vệ bưng bê
Trong lòng dậy sóng bốn bề hồ như vợ đẻ bờ kè vỡ đê
*
Sáu câu vọng cổ xuống xề
Chưa quên lời thề đầu MÁC đít LÊ
Lang băm Mỹ quốc gồ ghề chính trị lộn lề chữa trị ô kê
Y công phát hiện một dề phóng xạ dư nghề xuất nhập tiểu khê
*
TIÊN QIUYỀN LỰC
*
Chân dung quyền lực bỉ cực thăng chức
BA ĐÌNH định mức sức mấy thới lai
Thiếu tâm bổ nhiệm khiếm tài
Con cha cháu bác thảo mai cai tù
*
Bầy đàn hang động đại du
CU BA TẦU mẫu hạm khu trục hàng
Ông thời dạng háng sói lang
Cặp bà chàng hãng ba làng tám vô
*
Miền nam ao cá tạm vồ
Răng đen mã tấu Disco ếch bà
Thiên triều cung phụng mượn Hoa
Tập trung cán chính V.N. CỘNG HÒA
*
Hoàng Sa mãi lộ làm quà
Công hàm năm tám kê toa loạn Trần
Dân Tiên chúa chổm buôn dân
Phạm Văn Đồng lõa bán dần giang sơn
*
“Vong linh năm triệu căm hờn dã man như hổ ác ôn tựa Hồ
Chết rồi vẫn khoác tam vô tôi đòi ba hố hộ khô cá vồ”
CHÂN DUNG HƯ TƯỚNG
*
Chân dung quyền lực bỉ cực hư tướng
Trong trướng bất tài thới lai chính cống
Hóa trang thể thống phản động đặt vòng
Thòng lọng chờ ông tượng đồng chui ống
*
Đồ vương mộng Bá Thanh giành vạn ứng
Trứng hai hòn không cứng cựa đấu tranh
Hồ chỉ mành treo khủng cối nặng cân
Bị trâu đánh hội đồng banh lưỡng thận
*
Nhân dân tệ ghế trung ương viễn cận
Trận biển người tươi mãi với thời gian
Quan không man lấy ai đếm bạc vàng
Tượng chẳng thượng sói lang nào đo háng
*
Ba Đình hóa hán ngố cán bộ câm
HÀ NỘI âm thầm lục lâm thảo khấu
Thành đô hội giấu giao cấu Bắc Kinh
Lề trái khai minh tinh tinh bế ám
*
DÂN GỐC ĐẢNG TRỐC
*
Đảng bốc hốc trốc gốc dân tốc rể
Kế Tầu phù ban tổ chức tận thu
Giết kẻ thù xưa không nhập mật khu
Di cư xuất chẳng sống chung khủng bố
*
Giữa sân trường giải phóng quân cho nổ
Hố chôn người tập thể tết MẬU THÂN
Truy thuyền nhân buộc từ giả cõi trần
Đoàn cướp nước xung phong Hồ phố máu
*
Sau bảy lăm lưu vong giòng con cháu
Ôm nỗi buồn đau đáu nhớ quê hương
Kẻ bị coi như đĩ điếm lạc đường
Nhờ kiều hối khúc dồi trường ngàn dặm
*
Bọn ngu cậm Bắc kinh Cù Huy Cận
Ngủ công ngu Triết quyết Mút Cu Ba
Đặng Tiểu Bình bất khả mượn đồ bà
Hoa chính chủ lập là thay củ lẳng
*
“Lầu tồn kiệt vặt nhất đẳng phong lưu
Nắm đầu bầy cừu dzách lẩu mỹ kế”
CUNG VUA PHỦ CHÚA SẢI CHÙA
*
Một sợi cáp treo mỏ neo nhiều múi
Cả bầy cá chuối cắn trụi băng keo
Trên dưới hai kèo nước lèo ngư cụ
Thông tin chú phỉnh đạo dụ chính cống
*
Hot news không nóng sóng động Bá Thanh
Cool girl xây thành thánh ba vạn ứng
Ung thư biến chứng tung hứng di căn
Ba thánh nhăn răng lưỡi thằn lằn tử
*
Đặng Bình Tiểu thử ông Ké đại đồng
Bà cử Mao lông chổng mông trung tiện
Mười hội nghị diễn khiến thính thị ngâm
Quang ảnh âm thầm dậm chân tại chỗ
*
Sấu không sợ hổ báng bổ tuyên truyền
Nhờ dư luận viên vung liềm tung búa
Tiền trao phủ chúa cháo múc cung vua
Con sải giữ chùa vừa đi vừa múa
*
BỐN LỀ PHẢI CÃI
*
Môn lề phải cãi trái nõn nường
Chân dài váy ngắn quả quý nương
Đại háng minh khai thiên hạ sự
Trung size Bình Tiểu Đặng hôn vương
*
Bá Thanh ngọa bệnh vì tha bánh
Ba đánh đá banh chuyện cũng thường
Sắp chết chưa tin vào bí sử
Thâm cung Tố Hữu sở bất lương
*
Thánh ba lâm tử cứ hàm hương
Phún huyết không theo mãi trên giường
Thân tàn ma dại hoài mộng hão
Hồ Quang vạn ứng hiện trên gương
*
Túng dẫn lâu la một đoạn đường
Thoát nghèo Đà Nẳng bách dân thương
Không ngờ quỷ ám vào đồ đệ
Đổ lệ dân oan ngã kỹ cương
*
“Từ nay thôi nhé khỏi du dương
Ất mùi Ngọ chúi mũi hý trường”
BÁNH THA BA THÁNH
*
“Chó khôn tha bánh về nhà”
Người dại tranh bã cha già Bá thanh
Trẻ không vin lớn ngã cành
Hội chọi trâu mở đấu tranh sống còn
*
Bồ hòn ngậm mộng bòn bon
Sầu riêng đu đủ đào giòn táo dai
Thánh ba hão mộng đại tài không ngờ phóng xạ đường dài sa chân
Đợi chờ từ gỉả cõi Trần Dân Tiên ẩn hiện một lần tiển đưa
*
Sâu đuôn tuồn rỗng bộng sừa bầy đàn bọ gậy giăng dây quan tài
“Chữ tài liền với chữ tai” thánh ba hiện tại dưới đài chiếu yêu
Cầu mong gió tự xoay chiều
Bỗng dưng muốn lộ dã điêu bắt gà
*
Giết lầm thả lẫn chẳng thà
Thoát ly thối đảng chạy qua nhà người
Trung ương chính trị nín cưởi Đỗ Mười bò tót dễ ngươi Tất Thành
Bá thanh công lực mong manh bạch my tà giáo dâm thần thá banh
*
CHUNG DÂN CỰC TIỀN
*
Sa hỏa mù đảng đánh đu khói lửa
Mặt bủng sữa cha đặt cửa con quan
Huề cả làng tin ngôn luận khỏi bàn
Ba Đình quận đồng rận về quê nghỉ
*
Cửu vạn thuê không ngoài dân cáng Mỹ
Một thằng đĩ đực chính trị qua sông
Khi ÂU du lúc Á phượt Mao hồng
Đại đồng mắc rẻ vỏ Bình Đặng Tiểu
*
Cố cắm liễu lơ thơ tơ kết liễu
Vô tình trồng hoa rước họa Trung Hoa
Giữa trung ương chí chóe mãi bất hòa
Đăng khoa ghế ghế cao tòa bóc mẽ
*
Thôi từ nay giã từ cô bồ trẻ
Bà vợ già kém khỏe cũng bái Bye
Thời bỉ cực thưởng mong được thái lai
Không ngờ cú đá dai thân tím tái
*
“Chưa Ất mùi ngửi nhầm mùi ngựa cái
Mái chèo mang chèo bạn bốn tốp làm”
BÔI TRO TRÉT TRẤU
*
Tín nhiệm ủy viên trung ương phiền nội bộ
Lấp liếm âm hộ giấu giếm Nguyễn Trường Tô
Đậy điệm mặt Hồ Sầm Đức Xương giáo chủ
Bá Thanh máu mủ chú phỉnh dụ Tây du
*
Chem chép chuồng cu thí vài xu dư luận
Ba Đình nhiều quận trét trấu biểu tình viên
Sư giả ngọa thiền “Dzịt kiù siêng iêu lướt”
Địch vận băm sáu chước bước cước thứ ba
*
Máu đổ MẬU THÂN còn đẫm đất
Sữa tràn ĐÀ NẲNG bật tan trời
Bá Thanh thở chẳng ra hơi nằm vùng vẹm ứng ngàn lời tiếc thương
Kẻ từng chui dưới gầm giường đứa thường lên dáng soi gương Quang Hồ
*
Tuyên Truyền trát vữa lõa lồ
Sửng cồ cảnh cáo nạn bô bốc mùi
Tất niên vó ngựa mắt đui mồm câm tai điếc giẻ cùi chùi trôn
Công an chọn mạng gửi đồn dân oan tự vẫn thằng khôn mộc tồn
*
XĂNG GIÁNG DẦU GIẢM NƯỚC TĂNG THĂNG NGHÈO
*
Y lít xăng gần bằng ít ly nước
O BÀ MA độc chước rượt mẹ mìn PU TIN
Chơi trò cạn nghĩa ráo tình
Mỹ hù Nga dọa Bắc Kinh kiếm lời
*
Đông Âu Tây Á thảnh thơi Nam tà phóng xạ tơi bời Bá Thanh
Đít nhiều ghế Tố Hữu dành tắt đèn Tất Tố không đành kéo quân
Thuế thân dân chúng đội quần
Đạp đầu thiên hạ công an giết người
*
Thánh ba mười khóc một cười
Cồn Dầu banh thá nhân lười bánh tha
“Trèo lên cây Vẹm hứng Hoa bước xuống vườn cà giặc hái Mao lông”
Hồ như cá chậu chim lồng giấc mộng tang bồng phỉ chí ba không
*
Ngủ đi công ngủ đi công CU BA Mỹ đẩy sang sông mất rồi
Chỉ còn mẫu hạm Tầu thôi Liêu Ninh vừa mới mở môi khai mồm
Chào nhau tiếc nửa cái ôm
Đâm hông huynh đệ vào hôm trăng rằm
*
“Mắt lồi thanh bá mặt mâm tử thần ba thánh tiếng gầm Sinh Cung
Cùng cùng dòng giống côn trùng lẽ nào hại bạn lạnh lùng thế sao”
ĐÍT NGỰA ĐẦU MÙI
*
Quý Ngọ mất một con Ất Mùi lùi mấy đứa
Đồng rận không đồng lứa bất khả lựa cặp đôi
Hoàn hảo xôi thịt mồi tổ chức ngồi tối mắt
Ất Mùi không thể tất địa thất cất hai hòn
*
Huyền Như không còn son gái mẹ mòn đặc cỏ
Cả tàu ngựa dính nhọ chò hỏ bó trung ương
Quân đỏ chui gầm giường dân đen lên đứng lớp
Ngựa ông về không khớp thằng củ lẳng nhong nhong
*
Ba Đình rông song còng đám đông hai năm tám
Hàm ngựa Hồng Anh ngám xập xám chướng Mã Lương
Lộ điện quỷ vô thường GẠC MA nhường đại hán
Kim ngân chưa tới tháng bất động sản phá băng
*
Vệ sinh một vài thằng căng Chân Dung Quyền Lực
Cộng sản từng bỉ cực chó chực cứt thới lai
Đít ngựa thải phân dài đầu cai khui phẩn dại
HÀ NỘI hội bí đái phải thương mại đại đồng
*
CHÍNH THANH NGỤY THUYẾT
*
Chính Thanh du cận đông hòng ngụy thuyết
Mộng đại đồng trung tiện khép hai mông
Đặng Tiểu Bình bất khả tẩy Mao lông
Công hãn mã cha ông chung hố xí
*
Phùng mang đĩ Quang Thanh đòi cao kỹ
Thuật cởi quần cho thiên hạ cùng trông
Đít của ông phất phới dãy cờ hồng
Đầu đẫm huyết khi sang sông Bác mượn
*
Hang Pắc Pó ló một bầy cáo vượn
Mướn xác Hồ xúi dân vượt trường sơn
Biết bao nhiêu tử sĩ ngậm mối hờn
Mị Ái Quấc gây nồi da xáo thịt
*
Tám mươi năm đảng dừng hòng bưng bít
Bịt thông tin đã truyền tải toàn cầu
Người VIỆT buồn vong quốc khắp năm châu
Bốn biển động muôn nơi bừng sóng hận
*
“Bắc Kinh dục hải nhân ra mặt trận
Vận đi B không còn lối trở về”
KHUYỂN THANH TINH CẨU
*
Bá Thanh tha bánh về nhà
Hốt hết đồ bà khuyến mãi bán hoa
Vẹm cầu nạn khỏi tai qua tõm phân phóng xạ tránh xa hiện trường
Phi cơ không đủ kiên cường chuyển thương xác sắp phình trương khứ hồi
*
Ba ngày đã bốc mùi hôi huống chi tiền trạm khám rồi bó tay
Thánh ba số kiếp ăn mày trưởng ban nội chính cướp ngày hàm quan
Trộm đêm bạn bốn tốp làm
Thông tin náo loạn thá banh cửa mình
*
Trung ương chính trị nín thinh
Mõ làng trung tiện linh đình lá mơ
Đà thành đằng nã đợi chờ đại đồng không phận phốt dơ hở luồng
Quý Bình Đặng Tiểu khó tuôn gieo nhân nhận quả sâu đuôn bọng dừa
*
Người đi kẻ đến lưa thưa khăn xô một giải xin chừa bánh tha
Mồ yên mả đẹp chẳng thà
Theo cha già xuống hố ga Ba Đình
Thiên linh linh địa linh linh tái sinh mong thoát tinh tinh mô hình
*
MINH KHAI KHÔNG DẠI
*
Nếu Bá Thanh dính độc ai thả nọc trong ngoài
Ai trồng khoai đất này hay tay sai nội ngoại
Tại sao không thiến giái mà lại bẹo dái tai
Phóng xạ không ai xài gài dây đai khủng bố
*
Tại sao không phát nổ trong âm hộ Ba Đình
Hay cái xác đã sình Hồ Tập Chương cũi mộ
Hà Nội đòi ba lỗ chỗ đổ hố bất minh
Nghĩa tử phải tận tình hồ còn trinh nằm ổ
*
Mặc cho thiên hạ khổ khỏi đấu tố Trường chinh
Thảm sát cả thân sinh lúc tượng hình rặn đẻ
Kẻ quên ơn cha mẹ sao có hiếu với dân
Diệt chủng tết Mậu Thân xương truy tầm từng thúng
*
Bốn mươi năm không cúng đảng thị chúng công an
Hương án chẳng cần bàn ban san thành bình địa
Mặc quầng chúng mai mỉa đảng như đỉa phải vôi
Gặp Mỹ đành rụt vòi kiến voi Tầu cuốn vó
*
“Thánh ba thua con chó không được sủa tự do
Dân chủ chẳng lo mò ấm no thò đảng tịch”
ĐÍT ÔNG MÔNG BÀ
*
Bất khả xâm trong làng dân phạm
Đại biểu hoạn nạn bởi công an
Nhân quyền cảnh sát xài sang
Hai còng cũng chụp đại quan hý trường
*
Dân chính chủ lủ khủ khai trương
Một bên trên cống một dưới giường
Máy bay ông chuyển nhà thương
Phi công bà lão soi gương mẫu Từ
Châu thị thu NGA cái đồ dư lừa đảo cóc hội đại bảo không tiết tháo luân thường
Chân dung hư tướng đảng trưởng nướng thịt
Thông tin bịt mõ ngôn luận chận đường
Ủy viên Hồ quỷ vô thường
Biển người mặt trận mặc Trường Sa rơi
*
Đít ông bám ghế không rời
Mông bà chẳng dại lập là chà rông
Tiểu bình trung tiện đại đồng
Phóng viên tác nghiệp khiếp lông kinh hồng
*
ĐẠI HỘI CHỌI TRÂU
*
Đã vào đại hội chọi trâu ngại gì sứt trán mẽ đầu lâu la
Từ đặc cỏ lõ quần thoa
Đến con gái mẹ đồ bà vá trinh
Trai mở cổng gái tròng tình khỉ đầu chó hắc tinh tinh “khoành khoành”
*
Một Quý Ngọ một Bá Thanh hai con thú vật lưu manh cùng loài
Trước khi lâm tử ra oai
Trung ương chính trị ai tài cán hơn
Xuôi tay nhắm mắt căm hờn hồ tra ao quả hố bơn hố vồ
*
Hý trường chí chóe tung hô những con đực chiến lõa lồ câu mâu
Đánh trâu trâu đánh tránh đâu
Phóng tay đầu nậu thủy ngầu cổ ngưu
Đại đồng hão mộng bầy cừu tàu rơm khô cũng đổi màu ô quan
*
Ngã nghiêng giữa chốn đạo tràng ngựa tan theo gió cờ tàn dưới cơ
Ngụy thòng lọng chính cống chờ
Sữa cặn bơ thừa kiều hối mộng mơ
Ba Đình tứ trụ thẩn thơ chó đen chó trắng trai lơ tơ hồng
*
“Công an an trí song còng dân oan quan phạm ruộng đồng bần nông
CÁI RĂNG thiếu phụ chổng mông CẦN THƠ trinh nữ chán chồng đảng viên”
CẬN CÕI ĐI VỀ
*
Nếu chính cống dân bầu vòng bà không bị đặt
Rủi cho ông chẳng mặc thòng lọng đảng giăng câu
Bỗng dưng rút ván qua cầu
Tõm không nghe tõm chốt đầu sang sông
*
Bá Thanh tan mộng đại đồng Thu Nga trung tiện hở mông tiểu đường
Mã đề lưỡng bại cu thương cung vua phủ chúa thủ dương Ất Mùi
Ba Đình hết chỗ chồn lui
Tấn Sang cáo tiến Dũng lùi nghi binh
*
Quạt mo Cập Tập giữ Bình
Trừ Hồ diệt chuột Bắc Kinh dẫn đàng
Trung ương chính trị hỗn mang xác xơ trước lúc cờ tàn thôi bay
Phất phơ HÀ NỘI ăn mày Chí Phèo Thị Nở cháo chay tiêu hành
*
MẬU THÂN chưa hết máu tanh Sở Khanh phi xứ long lanh lệ kiều
Bây giờ cộng sản vét niêu
Bơ thừa sữa cặn thiên triều chẳng chê
Cận lân gần cõi đi về hoàng tuyền khuyến mại mồng mề mép môi
*
LẠC VŨ TRÃM PHONG
*
Sáo sang sông bụi hồng lạc vũ
Chính cống chủ dương cụ trãm phong
Thu Nga trong nước đặt vòng
Bao cao su ngoại tấn công nhân quyền
*
Nõ điếu cầy không duyên ẩm ướt
Băm sáu chước độc cước râu ngô
Không màu sứa tựa ria Hồ
Nhưng cũng tanh tách sửng cồ tam vô
*
Ai tin đảng gốc dân không trốc
Hốc thuế thân bốc mọc đồ bà
Cúc cung tận tụy Trung Hoa
Ất mùi nghị quyết dâng quà Bá Thanh
*
Trâu đánh tránh vỡ đầu tranh đấu
Ba Đình giấu giếm một đống nội gian
Ruồi bu pín ngựa la làng
Giữ bình đả thử triệt tàn thông tin
*
“Thành đô hội nghị bất ninh
Phún nhân hàm huyết cửa mình lệ rơi”
DÒNG SÔNG KHÔNG CHẢY
*
Dừng ăn miếng ra tiếng
Hãy nhịn miệng tốt hơn
Nên ngậm mối căm hờn
Đả thử tan bình lớn
*
Đừng để đảng ba trợn
Có trớn để đâm hông
Ai trồng bông đất này
Điều cầy nõ đang cháy
*
Tin chính cống nói bậy
Lậy ông tôi bụi này
Xuyên tạc trong tầm tay
Chính trị toan tháu cáy
*
Cù huy lạc vũ đẩy
HÀ NỘI thòng lọng đưa
Ta đứng dưới gốc dừa
Nắng mưa không cần thấy
*
TIN HAY KHÔNG LỐI ĐẢNG
*
Báo đài đảng đang lâm sàng thọ tử
Người biết chữ được cử chẳng thử xem
Viết lem nhem văn phong tựa hũ hèm
Chỉ có bọn dư lợn viên ủn ỉn
*
Bốn mươi năm SÀI GÒN hồ bị thiến
Khi loa phường bật to tiếng hoạn heo
Tổ chức luôn dụ quần chúng xóa nghèo
Dân oan dẫn chó mèo đi ói mửa
*
Chú phỉnh dọa nhiều bà mong có chửa
Phúc gia đình chồng hai vợ một con
Xã bí thư đôi mắt khỏi trông mòn
Quận củ tịt hút thuốc ngon nửa điếu
*
Dưới gầm giường công an tàng chăn chiếu
Trên hý trường ngựa hiếu hỷ lừa la
Đĩ kinh doanh cũng đăng ký đồ bà
Đủ chín lỗ mới mời quan xơi cỗ
*
“Giữa BA ĐÌNH bọ đấu tranh nội bộ thằng có sừng xỏ con mụ nặc nô
Anh em ta đều con cháu Bác HỒ chưa bị lộ cố tam vô tám vố”
THA BÁNH THÁNH BA
*
Bá Thanh trị xạ trở về sau khi bác sĩ Mỹ chê hóa thành
Phi cơ phản lực chẳng nhanh
Mười ba ngàn dặm loanh quanh lạc đường
Bà con khấn vái bốn phương phố phường cô bác bi thương khôn cùng
*
Tiếc thay một chú bọ hung tủy sinh đột biến côn trùng sa cơ
Vần xoay nhân tạo bàn cờ
Thân tàn ma dại đợi chờ thánh ba
Hoa cà dư luận viên ca bánh tha cá sấu mượt mà đáy trôn
*
Người nghèo kỹ nữ xe ôm công an không cấm đám đông biểu tình
Hơn cha Hồ tặc bất minh
Con ngoan cô bác linh đình đón đưa
Nhiều bà đau quặn ruột thừa chối từ giải phẩu vì chưa được nhìn
*
Từ khi tạm biệt Bắc Kinh tinh tinh bỗng giống tượng hình chính mo
Cồn Dầu vạn ứng tiếng hò
Mãn doanh ác quán quỷ ho thông thường
Xác vừa chuyển viện cứu thương hồn còn thổn thức vấn vương mộc tồn
*
THÁNH BA LỐC CỐC
*
Bốc hốc Bá Thanh dục tốc lốc cốc vạn ứng sốc ngốc
Tha bánh nhiễm độc thả nọc
Thánh Ba cồng cộc dòng dọc
Bồ chao bắt cô trói cọc
*
Te te tấn Dũng chàng bè mắt me Xuân Phúc song xe rụng càng
Áo già sếu đỏ điếu tang
Sơn ca Qúy Ngọ sài lang Ất Mùi
Tây du Mỹ phượt phi chui bó tay bác sĩ bùi ngùi tiễn đưa
*
Bọ hung cắc ké bọ dừa thằn lằn chẩu chuột nắng mưa đợi chờ
Kỳ nhông lúc tĩnh lúc mơ
Ngân hàng nợ xấu mịt mờ giao thông
Thần vòng chính cống đại đồng hơi lên thở dốc Mao lông vẫn hồng
*
Lề dân trung tiện khép mông trung ương mắc dịch bọ sâu trong nhà
Đá banh banh thả hố ga
Bá thanh thanh bá gà ta lộn chuồng
Tưởng rằng lối đảng diễn tuồng hay đâu cộng sản có huông từ trường
*
“Thế thời chấp nhận tai ương
Xưng hùng tranh bá đồ vương đã tàn”
TRÊN CÁNG DƯỚI GẦM
*
Đảng làm luật xuất ra từ trộm cướp
Chớp thời cơ cưỡng chiếm đoạt chính quyền
Khủng bố dân đào tạo sát nhân viên
Ba càng nỗ sẳn sàng nghiền tập thể
*
Giả mù sa mưa bá thanh tha mất bánh
Linh miêu bể mánh chuột mọc cánh thánh ba
Vải thưa che chắn đồ bà thá banh thanh bá trong nhà ám ma
Dân đen truy nã chổi chà phi trường phóng xạ lập là không linh
*
Nghe ngụy thanh chẳng mục thực hình
Con chó chết sình còn có thây phơi
“Tương tư là bệnh do trời”
Nhiễm độc tại người chèo dưới lả lơi
*
Thông tin chính cống chống cười
Răng đen hở mười mã tấu kín trăm
Đầu năm Qúy Ngọ giường nằm tất niên trên cáng bặt tăm Thanh về
Kẻ ngồi trong bóng tối hề đứa chèo rã mái nhiêu khê dự phòng
*
THANH TRỪNG GỪNG ỚT
*
Bá Thanh tha bánh đi đâu Ba Đình vạn ứng qua cầu tõm xơi
Của ăn đồ để không mời
Cớ sao ba thánh lén chơi một mình
Chui vào viện dưỡng thần kinh dân đen khu đỏ lình bình tiễn đưa
*
Hồ như chuột xạ mắc mưa mỡ màng chính trị mèo chưa lộ hình
Từ nay nam hãi bắc kinh
Đông kiêng tây sợ phụ tình Hàn giang
Dân oan Đà Nẳng rộn ràng CỒN DẤU thánh giá phát tang xóm làng
*
Phi cơ Mỹ phượt tân trang ung thư đại háng tiểu tràng bó tay
“Ớt nào ớt lại chẳng cay”
Đảng nào độc trị thẳng tay thanh trừng
Dẽo dai cũng chẳng đến gừng người trong một nước vui mừng thá banh
*
“Phi đen cát trố” mắt mành CU BA mang tác hồ thanh hổ gầm
Long ngâm tượng ré Mao lông
Mùi tanh của máu nặc nồng Sinh Cung
Thế gian chưa luận anh hùng bọ hung đã chuẩn bị lùng bí thư
*
“Phù vân danh lợi giã từ bá thanh nội thất tâm tư mộc tồn
Trồng cây còn đợi lò tôn sá gì lối đàng lề bôn dặm hồng”
TRÃM THÁNH ĐÁNH THẦN
*
Bá Thanh quái kiệt xưa nay hiếm
Tròn khuyết ủy viên khiếm chuyên cơ
Ba Đình hão vọng trong mơ thuyền riêng biệt phí đợi chờ nhân tai
Dù rằng hữu tướng vô tài đất này mấy kẻ trồng khoai vun giồng
*
Không giống ông Mao lông Mác cánh
Lê Nin trâu đánh tượng thánh tránh đâu
Thánh ba còn dập bã trầu sá gì mã diện ngưu đầu lâu la
May ra dâng hiến đồ nhà Disco cũng đặng “làm bà đã” ôn
*
Giao thông công chánh bôi trơn hải quan Y tế quét sơn pha màu
Áo bay Qúy Ngọ qua cầu
Ất mùi tha bánh giấu đầu lòi đuôi
Thá banh Xuân Phúc nắm chuôi đồ vương Tấn Dũng đút buồi giải nguy
*
Biển đông lồng lộn cơn sóng dữ
Bệnh chi kiêng cữ đả thử giữ bình
Lệnh thiên triều chiếu Bắc Kinh minh thương ám tiển cửa mình huyết nhân
Hồng phong giải phóng cận thần tiêu diệt dần dần phe cánh đối phương
*
OÃI VIÊN TÍNH NGẬM
*
Phiếu tín nhiệm ủy viên tiết kiệm
Tin giấu giếm hiếm chuyện tuyên truyền
Chân dung quyền lực lạc quyên
Mười lăm đầu cẩu tà quyền khiếm danh
*
Bát thập niên quàng xiên lấp liếm
Tiếm nhân duyên cưỡng đoạt địa điền
Giang sơn Ái Quốc búa liềm
Hơn nửa thế kỷ gông xiềng Mác Lê
*
Chuyện bốn lề bây giờ kể lại
Võ Nguyên Giáp lớn dại cầm quân
Nga xô xét lại đến tuần
Thanh trừng nội bộ nắm quần chị em
*
Đỉnh đèn cù vén rèm bí sử
Thử bình trung sinh tử đại đồng
Đồng trào nào thiếu Mao lông
Linh tinh bát nháo bỏ lồng thả sông
*
“Bát kê thang tội chàng tháu cáy
Đĩa dồi trường thương nữ thẩm du”
CAM HẠ GIÁ TĂNG
*
Cam tại quận CAM xuống giá chợ RẠCH GIÁ lên
Nàng về quê tía má ăn chả Huế kèm nem
Chàng đứng sau bức rèm mút cà rem Hà Nội
Sài Gòn xem lễ hội buổi tối tín nhiệm thư
*
Đảng cóc kẹt thiềm thừ hư tướng đang đả thử
Ếch bà kiêng ở cữ tưởng thú dữ Cà Mau
Sợ trứng đỏ phai màu Cần Thơ chầm chậm giấu
Bá thanh hậu trận đấu Xuân Phúc thúc tiền đâu
*
Thánh ba không vỡ đầu cũng lòi đuôi sưng đít
Thông tin chính cống bịt xả địt dư luận viên
Lương lậu cẩu thêm ghiền vì thường xuyên ủn ỉn
Lề trái dân nín nhịn con kiến kiện củ khoai
*
Không muốn gốc hoa lài cắm vào bãi phẩn lợn
Bộ chính trị ba trợn xớn xác gạt bánh tha
Giết đồng rận chẳng thà cắt cổ gà cúng Bác
Đảng cùng hung cực ác xé phay nát giang san
*
THANH ĐẨY TRIẾT ĐƯA
*
Phùng mang rắn hồng Quang ngu Thanh Triết
Ghét Tầu phù Các Chú phụ Chí Minh
Khiến Bắc Kinh nổi giận bực cửa mình
Ắt sẽ đánh thình lình vào sáu tỉnh
*
Bộ quốc phòng ngọa sơn tuyên trọng lệnh
Bệnh Bà Thanh không vạn ứng cứu nhân
Mạng thánh ba cũng dòng dõi gian thần
Khi quân pháp bất vị thân đồng rận
*
Xưa Nguyên Giáp mở biển người mặt trận
Nay thá banh trâu đánh chỉ một thằng
Củ lẳng còn còn củ tịt vinh quang
Đại háng mổ cái đồ bà cùng khổ
*
Sóng biển đông cứ dặm chân tại chỗ
Ổ Gạc Ma anh ba X lót nằm
Đảng đệ huynh kệ lần nữa chơi khăm
Hà Nội vẫn hăm he đè khủng bố
*
“Ra Trường Sa bộ đội Hồ xấu số
Cấm đổ thừa tổ chức đảng bưng bô”
TIÊN TẮM SUỐI TIÊN
*
Loài mèo giấu cứt thua to hàm chực chức bầu bán tín nhiệm thư
Giống Hồ tam vô loại cá tạm vồ Hằng Hà vô số
Sấu không sợ hổ lãnh tụ báng bổ thái thú Ba Đình
Thiên địa không linh tinh tinh hiện hình làm tình Hà Nội
*
Cha già phản bội cho con gả mẹ đệ tử mật lệnh giết Nông Thị Xuân
Vợ bạn ccởi quần ai bằng Nguyễn Thị Minh Khai đại háng
Muội thê chà láng hôn phối Tỷ Vàng đưa bộ đội làng vào hang ám tử
“Sinh Cu-ông Ké tắm tiên Bá Thanh tha bánh thiếu tiền dâng Hoa”
*
Trung ương nội bộ bất hòa
VIỆT NAM độc nhất “guốc ta lăn=V.N.’s got ta lent” trần
Dân ghiền tìm kiếm hiền nhân trong chuồng nhốt thú nghiện cai tiền xài
Giương cung bắn khỉ bái bye lạc dầu bốc nhãn đầu sai cai tù
*
Mắt ma hưởng sái lao phu kim tiêm ống chích nhảy dù biệt giam
Trưởng ban giám thị to hàm Đại hồ cầm giữ nghi can biểu tình
Chúng tôi không thích bất Minh lục lâm đảng trưởng tượng hình chính mo
Phượng sồ ái nữ tồ tồ phụ thân túng dẫn bưng bô sửng cồ
*
RỦ CƯA CŨI MỒ
*
“Vài thưa che mắt thánh” ba bánh tha về tổ phèng la ẩn hình
Dân đen Đà Nẳng động kinh
Tại sao báo chí rẻ khinh đồng bào
Dù là thi thể bàn giao cũng nên mở mắt đón chào quê hương
*
Có đâu giống quỷ vô thường năm xưa bác đã nêu gương giả mù
Sa mưa lừa gạt lao phu
Ngu si mãi chịu ngục tù xiềng gông
Ta không thích đảng đại đồng Tiểu Bình Đặng thế chổng mông địt bừa
*
Ba Đình tứ trụ chẵng ưa thạch lăng Hà Nội rủ cưa cũi mồ
SÀI GÒN tam tiện miễn bô
Cổng phưởng văn hóa phố HỒ xả ga
Còn hơn mua sĩ phân gà thải từ hố xí đỗ qua nhà người
*
Biệt phòng tích cực tiếng cười tinh tinh vạn ứng ngàn lời Bá Thanh
Tẩy trùng gừng ớt hành chanh
Chánh thanh tra cũng lộng hành tránh đâu
Ngân hàng sếp bự vỡ bầu đâm hông nhà nước ối thầu đấu tranh
*
“Nhỏ không vin cả gãy cành
Trăm năm trồng giống lưu manh côn đồ”
MƯA DẦM THẤM LÂU
*
Người ta ăn bánh trả tiền tại sao cộng sản ưu tiên miễn trừ
Bá Thanh vạn ứng tướng hư
Không ngờ tá triệu úy từ sĩ liêm
Đại đồng trong giới búa liềm công an thực nghiệm tác nghiêm côn đồ
*
Bịt mồm dân giải khăn xô bít tai che mắt bưng bô thiên triều
Oẳn tù tì bốn quái chiêu lục bát thất cẩu cầu tiêu xập giường
Dzách dzì xám phục nhà thương
Lâu la Xuân Phúc thúc dương cương đồ
*
Thuốc Tây Y đổ xuống bô
Ô kê đông dược Ý đo đoạn tràng
Thánh ba hội chẩn lên trang oan dân quần chúng cả làng long ngâm
Hổ gầm tượng ré mưa dầm thấm lâu đáy đất lâm thâm mặt hồ
*
Hoan hô méo mõ tam vô lầu cao quên mở cổng vồ nghĩa trang
“Sa đoa ra=123” mả tà thần
Con ma phóng xạ thân nhân quỷ về
Thịt cầy khoe mẽ thủ dê hiền thê nín đẻ vỡ đê sóng Hồng
*
HÀI HƯỚC HÓM HĨNH HẬU HỶ
*
Khôi hài hóm hĩnh đỡ bi ai văn chiến tranh phong bởi quý ngài
Bút giận không sa khi gà chết
Mực buồn chẳng vẫy lúc nhân tai
Giấy đã lẳng lơ chìa mặt trắng người tình quên phận phấn trang đài
*
Hài hước ta cài trâm mộc bản bán rao thi tửu chí non tài
To hàm lớn chức đừng châm chọc
Nòng nọc mãn khai ếch nhái Bye
Mật rắn trong hang khè hổ lửa ta còn sung sức vượt đường dài
*
Lao phu trăm triệu bốn đầu cai sinh hùng túng dẫn lú trọng sai
Thiện nhân hồ diện ngôn từ ngốc
Phùng mang xà chúa nọc ong gài
Mỹ nhân kế tệ chưa xài bạc đông y chang lệ lũ thảo mai
*
Sáu mươi tư tuổi sống cũng dai trường thọ chưa trông rõ mặt mày
Nằm trong cũi mộ đâu cần thở
Thẩn thờ đạp tuyết lúc tầm mai
Không không sắc sắc trai hay gái ái nam ái nữ đổi hình hài
*
“Bá Thanh tranh thủ lúc bánh tha
Thánh ba không đánh dưới quần bà”
ZORO ĐỘI MỒ
*
Sân Trình giáo Nguyễn Trường Tô
Sầm Xương cửa Khổng dâm ô đức Hồ
Yến sào Thanh Phượng tồ tồ
Oanh môn Tấn Dũng sửng cồ bưng bô
*
Bá Thanh Mỹ phượt nam mô Tây du Xuân Phúc phi lô Á gồ
Đầu năm Qúy Ngọ chưa khô
Tất niên vạn ứng đội mồ tam vô
Sang Hùng Trọng lú cứu bồ rủi thay phóng xạ còn thô khó vồ
*
Trung ương chính trị hóa rồ
Chân dung quyền lực hoan hô lõa lồ
Ba Đình tứ trụ độc cô
Bắt con săn sắt thằng rô phì phồ
*
Bá Ma phỏng vấn nhảy Show Cu Ba Tầu Mẫu hạm phô khổng thồ
Nhân dân tệ dụng Google
Internet xét Liên Xô Hàn Ồ!
Cáp quang cá cán Auto Việt Nam hội nghị côn đồ ngây ngô
*
DẦU DẬP BÃ TRẦU
*
Cù huy lạc Vũ phượng sồ
Điếu cầy khô nõ ô hô ăn mày
Ban ngày lên giá thực chay bữa đêm đụng mặn xuống tay bơ thừa
“Xíu dề” sữa cặn lưa thưa vào ba ra bảy vác bừa quá non
*
Vá trinh kỹ nữ vẫn son đồng nam điếm dực cũng tròn hai bi
Hũ hèm dân chủ li bì nhân quyền đớp hít sá chi nước ngoài
Đảng cho xin được bẫy gài
Con đường mộng bá ngắn dài đồ vương
*
Ấm no cũng quỷ vô thường càng hạnh phúc lắm càng cương dân hèn
SÀI GÒN GAO LẢNH ho hen
Hổ mang sư chúa thắp đèn Minh đăng
Hàn Giang HUẾ dưỡng thằn lằn một ông đại tướng vinh thăng to hàm
*
Thăng Long HÀ NỘI quan tham Phùng mangThanh thuyết ghét man dã TẦU
Khuyển hùa chó má gâu gâu
CU BA chẳng giấu cắn câu HOA KỲ
Dâm thần tà giáo bạch my Chính Mo không chí tự ty môn lù
*
“Đèn cù xét lại đảng PU Tin Liên Xô sẽ bội thu toàn cầu
Xăng dầu giá dập bã trầu nước non còn đó về đâu Nga hoàng”
PHÀNH MANG THUNG DÁI
*
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa”
Phành Quang Thung dái dợm đởm mang
Tác nghề ngổng giống nghiệp hoang
Tướng hèn tâm nhát giang sơn ghét TẦU
*
Biển đông chó sủa dầu đâu gia môn nội bộ làm giàu chia nhau
Thoạt tiên dù có vỡ bầu
Tương lai niên hậu qua cầu lân bang
Ngư ông chớ khá la làng quốc phòng bộ trưởng đánh tan thúng thuyền
*
Một là yên phận lệ quyên bằng không tam cước cả nhà biệt lao
Tây Nam còn vướng gió lào
Là còn đông bắc rạt rào đệ huynh
Bá Thanh mắt thánh màn “tuynh” rủ cưa bằng hữu gốc quỳnh nửa đêm
*
Hòa bình diễn biến bên thềm mũi Lê cán Mác búa liềm thẳng tay
Chân dung quyền lực phơi bày
Đại gia tư bản đỏ đầy Sinh Cung
Ba Đình ký sự côn trùng đố ai biết được bọ hung bốn lề
*
TANG BỒNG HỒ PHỈ
*
“Tang bồng hồ thủ nam nhi trái”
Mát mái buông chèo đảng tái lai
Trung ương chính trị tranh tài hàm to con ruột cao đai trong ngoài
Công cha hãn mã đường dài lòng mẹ như bãi phân nai dân mời
*
Một tay ba thánh che trời
Đến khi qua đời chắn quách hai chân
Tin nghe tha bánh từ trần
Lôi cứt tử thần đảng quyết vá môi
*
Khỏa thân hoàn hảo cặp đôi
Quý Ngọ lên đồi mồi vạn ứng xôi
Cũng trong đại hán bầy tôi
Đứa rải dứa bồi kẻ giống chết trôi
*
“Đã lỡ cam tâm gia nhập đảng”
Phải có miếng gì đáng ủy viên
Kim ngân không đổi hồ tiền nhân dân tệ rúp Putin tăng dầu
“Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
*
“KGB cộng sản đại đồng tư bản trung tiện Đặng Tiểu Bình Mao lông
Mười thương Tố Hữu thương ông công cha nghĩa mẹ ba không rõ ràng”
QUỐC HỘI MẬT THƯ
*
Đội cóc hại nhiệm thư tín mật
Xem gan nào đa độc sát nhân
Tổng bí thư Trọng lú phân vân
Hàm lượng đồ tể cán cân ngang bằng
*
Trãm phong đệ nhất La Thăng
Minh thương Xuân Phúc dã man thanh trừng
Đệ tam ám tiển lẫy lừng
Mặt người Tấn dũng phi ưng phi hùm
*
Đảng bốc phét phèng la thét lửa
Cái cẳng giữa được chữa cửa mình
Trưởng ban nội chính nín thinh
Nằm yên trị bịnh ẩn hình tiềm thanh
*
Đoàn cá sấu hoa cà đổ lệ
Kể từ đây lỗ để cho ai
Trung ương chính trị thảo mai
Phùng mang dợm dái thiên tài quang thung
*
KHÔNG CHO CHÓ CHỰC
*
Tín nhiệm thư “du chẩn”
Nghị xí chỗ khẩn trương
Ông khấm khá tiểu đường
Bà biểu dương trung tiện
*
La Thăng thiếu thợ điện
Tấn dũng dư luận viên
Kim tiến nhà thương điên
Bá Thanh liền thiên biến
*
Tổng bí thư điều khiển
Đoàn múa rối Ba Đình
Chủ tịch nước bất minh
Thánh ba sình hay rữa
*
Lề dân không có cửa
Mở lỗ gió thông tin
Cơ mật viện im lìm
Tìm chân dung quyền lực
*
“Năm trăm tên chầu chực bãi cứt lúc đại đồng
Ghế ít chia người đông không dành phần cho chó”
MẢ CHA QUỐC PHÒNG
*
“Muốn ăn gắp bỏ cho người”
Chân Dung Quyền Lực đảng lười tẩy chay
Trung ương dở khóc dở cười
Thông tin chính cống dòng đời đẩy đưa
*
Tuyên truyền lá cải theo mưa bảy trăm đài báo không lừa được dân
Dần dần lề trái nặng cân
Thâm cung lối đảng phân vân ít nhiều
Thực hư tỉ số bao nhiêu lão thành cách mạng lẫy kiều than van
*
Đồng thau dễ giả được vàng tình hình thời sự chơi sang trộm về
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Quy trình pháp luật đúng nghề lục lâm
Nhân dân tệ lớn cái lầm giúp quân xâm lược mặt mâm tà quyền
*
Phành quang Thung dái huyên thuyên biển dông sóng động thúng thuyền vẫn an
Ghét Trung Cộng lại la làng
Hòa bình diễn tiến đeo tang sơn hà
Quốc phòng mở miệng thối tha vinh danh đại tướng mả cha quốc phòng
*
NGỌN NGÀNH THỊT XƯƠNG
*
Trung ương ngậm máu phun người
Lục lâm thủ trưởng thường lười điểm danh
Chân dung quyền lực rọt rành
Bánh tha trọng tội thá banh thanh trừng
*
Đồng trào biến dạng người dưng thân tàn ma dại trong rừng luật bưng
Tín nhiệm thư chẳng đặng dừng
Ủy viên cộng sản cháu cưng Bác Hồ
Thu Nga vừa mới lõa lồ sao bằng Qúy Ngọ tô hô từ trần
*
Dân Tiên lao cải FaTiMa đại hồ cầm giữ Mafia to hàm
Bắc kỳ vốn dĩ tham lam chức quan chưa ngám tốp làm răng nhai
Phu thê phụ tử đầu cai
Lao tù giám thị tay sai bạo hành
*
Mấy đời ẩm huyết biết tanh
Mấy đời thực phẩn dân lành thải ra
Cúng HOA mượn gió bẻ cành
Cờ sao lấp lánh ngọn ngành thịt xương
*
“Bởi chưng lũ quỷ vô thường
Chinh nam tảo bắc diêm vương cáo HỒ”
KỲ HÌNH DỊ THANH
*
Chuột khóc chuột niêu treo giàn bếp
Mèo cười mèo dân mửa lòng heo
Giao thông lương lậu tý teo
Bánh mỳ chút téo làng reo trúng mùa
*
Chân dung quyền lực thi đua
Đổi thay thể chế chuyện đùa hậu cung
Thanh trừng đồng rận lạnh lùng
Mả cha mộ chú nảo nùng Bá Thanh
*
Quý Ngọ cắn đuôi Ất Mùi đại háng
Thu Nga tới tháng đảng tín nhiệm thư
Côn trùng Hà Nội tạm cư bầu bì đối kháng khí hư ra rìa
Tân niên Tấn Dũng thêm ria bánh tha Xuân Phúc chai hia lộn làng
*
Một thằng thẳng cẳng nghĩa trang đứa còn tại thế hương tàn tro bay
Vi sư bán tự mua thầy thánh ba vạn ứng đông tây hạ cờ
Cấm phòng rể mà dây mơ
Kỳ hình chẳng lộ lờ mờ dị thanh
*
THANH HẢI TANG ĐIỀN
*
Phụ tử cùng một cha chả ai qua Phùng Quang Thanh-Hải
Bảy trăm đài báo lải nhải lề phải trái đạo đức luân thường
Company 1.3 mươi cẩu tang thương
Đại gia đình phành mang vương đất bắc
*
Tướng tá chân hải tặc
Giặc hư khí Ba Đình
Cống hỷ lệnh Bắc Kinh
Biển đông chẳng thính thị
*
Gia tộc không anh chị
Cũng dòng dõi giang hồ
Bất minh chuyện dâm ô
Tô hô Internet
*
Thò mỏm két bố con cùng đục khoét
Chĩa mũi dùi vẹm cọt kẹt ngân hàng
Xưa đi B chiến lợi phẩm cất hang
Nay ngoại hối dồn lần qua Thụy Sỹ
*
“Vua một đêm cả nhà trong động đĩ
Chí tang bồng đả thử bổng khống bình”
HỒI DƯƠNG PHẢN CHIẾU
*
Trọng lú khinh lưỡng còng
Túng dẫn cương lĩnh cong
Tấn sang hai năm tám
Thiện Nhân mặt trời hồng
*
Sinh Hùng trình tía má ác bá Cu Ba dông
Bá Thanh chờ vạn ứng gieo gió gặt cuồng phong
Cồn Dầu vang tiếng vọng thòng lọng kẻ đỏ lòng
Nhà thương vào viện ghét công hãn mã trôi sông
*
Hồ bầy chuột ba lông
Bụng trắng thoa phấn hồng
Gia nhập Đặng Bình bông
Không tiểu vẫn đại đồng
*
Trung hoa hoàng khuyển ngọa Qúy Ngọ bỏ tổ tông
Minh thương thua ám tiển phóng xạ lạ tùy tòng
Ủy viên trung ương mạng nửa thế kỷ trong lồng
Hồi dương đang phản chiếu Trung Nam Hải đầu rồng
*
TÚNG DẪN LÀM TIỀN
*
Giỏi giết người ngươi tất thành thủ tướng
Dở nướng quân bộ đội vẫn binh nhì
Hạ sĩ nhà bà xay xát thai nhi
Cho chó gặm ông thăng hàm quan lớn
*
Hai ba vợ khốn cùng sinh cà chớn
Ngủ chuồng heo gối lỏng gác chèo queo
Vác cày đi qua núi ngại vượt đèo
Khoèo dưỡng sức phu nhân buông cây quéo
*
Cái lập là bất minh tròn hay méo tiếng mèo kêu rởn ốc sởn da gà
Mắt lờ mờ chỉ thấy bãi tha ma
Bà sức mấy thá banh không tha bánh
Đại gia đỏ dễ gì không khoe bảnh chảnh chọe nhiều tiến thuế thấm bao nhiêu
*
Dân đen khu hậu tửu khó lẫy kiều
Bụi đặc cỏ che quái chiêu chò hỏ
Đội cóc hại vẫn thò lò bịt mõ
Cần thanh niên đâu đó có Dân Tiên Trần gian khuyến làm tiền theo túng dẫn
*
“Một thằng lú lẫn mặt trận biển người
Xác chết như rươi tiếng cười non nước”
KHÔN LIỀN TIÊN HUYỀN
*
Tiền đi trước Đặng Tiểu Bình
Bá Ma Mỹ đặt Bắc Kinh khôn liền
U Kraina ngu cậm giao liên
Ki-ép mông trung tiện vượt biên đại đồng
*
“Dã tràng se cát biển đông” Pu-tin chủ nghĩa láo lông hết thời
Nước ngoài xơi nước ngồi chơi
Xăng dầu khị nội qua đời tuổi non
Cẩm Linh dợm dái hai hòn gậy rồng đả rắn CU BA cạn tình
*
Hai mang gián điệp bất minh ngựa chàng túng dẫn về dinh võng nàng
Khinh bần Phú Trọng Tấn Sang đô la rúp hét ngàn vàng cũng mua
Sải con vẫn quét cổng chùa
Con vua hoàng tử chịu thua cẩu đài
*
Tám nhăm năm đảng đăng cai
Sửa sai cương lĩnh cù dai chính quyền
Hội đồng ếch nhái tiên huyền
Tiền đi sau rốt chẳng ghiền cũng điên
*
CU BA Y CỤ HỒ
*
Tấn Dũng điếc bá Thanh không thủng nhĩ
Sinh Hùng đui vạn ứng chẳng thông manh
Thiện nhân len lén sau mành
Tư sang tú Xuất tiết canh vịt cồ
*
Trung ương đảng chân dung quyền lực
To hàm lớn chức chực cứt thuế dân
Ba Giai cân đẩu vân trần
Bạch my tà giáo dâm thần đón đưa
*
Một lường hai gạt cá lăn dưa
Huyền Như khu đỏ tựa gốc dừa
Liễu yếu đào tơ mơ mưa nắng
Dù không trong trắng đưới chân lừa
*
Thu Nga phục Mỹ đô rúp hét
Chú cuội ba càng khép Cẩm Linh
Washington bắt bóng bỏ hình
Chí mô chặt cỏ truy tình nội gian
*
“Phượng thanh hồng mõ rao hàng
CU BA xinh đẹp y chang cụ HỒ”
BÁ LỖI VẠN HỐI
*
Học ngụy thuyết Liên Xô
Độc cô làm thủ trưởng
Đem bộ đội đi nướng
Trước trướng đảo Gạc Ma
*
Hay kiệt vặt cha già
Cái đồ bà thông cống
Dân chủ ghế còn trống sấm động cả đống mông
Nhân quyền tuyên đại đồng không Đặng Tiểu Bình không
*
Quý Ngọ ngoài nắp cống tha bánh ngoại Bá Thanh
Trưởng ban nội chính hành lưu manh đánh phóng xạ
Thể hình trông tơi tả
Dính sả ớt tiêu chanh
*
Ủy viên đảng không đành
Chết nhanh chưa trăn trối
Vạn ứng lỗi bất hối
Tội bất khả do tôi
*
HẦU SÀNG KIM LIÊN
*
Chân dung ai vẽ nên tiền
Quốc phòng bất khả thực quyền tòng tâm
Nhân dân lớn bé cái lầm
Quan tham đạo tướng mặt mâm to hàm
*
Hư tay sai mạo quan tham mồm la làm tốt lòng cam dạ lừa
Ba Đình tát nước theo mưa
Bảy trăm đài báo vẫn chưa đủ dùng
Thông tin ký giả thật khùng tuyên truyền viên đánh hồng chuông trong chuồng
*
Trời sinh hoàng đế QUANG TRUNG bọ hung đất đẻ Sinh Cung côn trùng
Lâu la một lũ mánh mung
Chiếm riêng chiến lợi phẩm chung tư phòng
Thiên không trồng cọng Mao lông Tập Chương địa cấy ngoài lồng sơn nương
*
Nông Xuân Thị thiếu đèo hương Quốc Hoàn bộ trưởng vượt đường đâm xe
Môn lề cỏ đặc xè xè
Gió đưa ngọn trúc cành tre lặc lè
Chim cu gáy dụ tíc te than ơi ! mọi nữ lè phè Kim Liên
*
“Chẳng thà ăn nửa trái sim còn hơn tha bánh chết chìm trên sông”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét