Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

HẬU LIÊU TƯ BẢN ĐỎ

GIANG SAN TIÊU ĐIỀU THIÊN HẠ ĐẠI LOẠN CHỦ NGHĨA LIÊU XIÊU
*
HẬU LIÊU TƯ BẢN ĐỎ
*
Tiền môn rực sắc cờ đào
Vì sao máu của đồng bào mãi rơi
Phải đâu là bệnh do trời bão giông lũ lụt tại người vô tâm
Hậu liêu mãi lộ lục lâm gia trung tham nhủng thủng kho tà quyền
*
Chí mô hình cũng hữu duyên trung ương độc trị chuyên viên giải trình
Ù ù cạc cạc bất minh bạch thư giường chiếu cửa mình còn trinh
Tha phương thân phận lục bình
Gái xinh chín lỗ cổ bình bảo trân
*
Già tay lão cước cởi quần
Xung phong ru rú đoàn quân thôn làng
Tốt đầu lủ khủ hai mang xe tank chàng đỡ một nàng về hang
Từ đây dòng giống sài lang khinh binh Hố cáo ra ràng mật khu
*
BA ĐÌNH HÀ NỘI MÚT CU
Cúi đầu cong gối đội thù nhập nha
Hổ mang chúa cõng về nhà nồi da xào thịt đàn gà nhân dân
Tin lời bạn bốn tốt làm mỏ dầu rừng bạc biển vàng tiêu tan
*
HẬU MÔN ĐẠI GIA
*
Phòng thủ đôi mông Dũng tấn công tham nhũng
Lũng đoạn kinh tế Sang cái thế Sinh Hùng
Đảng bảo tận trung diệt côn trùng dùng bữa
Quan ô không cửa vú sữa sẽ chảy ra
*
Bịt mắt bắt ma cha chẳng thà tha quỷ
Trồng hoa tứ quý Hà Nội khối đứa quỳ
Nam nữ đồng quy tùy hảo tâm tiểu táo
Hỏi không tra khảo tức giả mạo công an
*
Không dám trình làng trang thâm cung bí sử
Vào đồn tự tử chí có ngữ dân oan
Tột đỉnh thiên đàng ở trong hang địa ngục
Sống đời hèn nhục bộ chính trị Ba Đình
*
Lý lịch bất minh nguyễn sinh cu-ông ké
Tố cha mẹ đẻ đất nẽ thằng Trường Chinh
Đả thử giữ bình lập trình viên Trọng lú
Sảy cha còn chú lũ thái thú Bắc Kinh
*
HẬU TỬU DƯ TRÀ
*
Một đời bố đã hy sinh bây giờ củng cố vì tình phận con
Ba Đình băm sáu phố ngon
Ý con muốn chọn món non hay già
Ngoại ô buổi sáng qua phà phôi pha thành nội hội nhiều ít thăm
*
Coi chừng thủ trưởng chơi khăm nghị trường thả rắm mắm tôm chẳng bằng
Hay là con đợi tân thăng
Nhiều khi cổ phiếu giảm dần chức quan
Lề dân lối đảng hai làng không chứng chúng cắm cờ tang cửa mình
*
Hãy nghe trọng lú giữ bình ngu gì đả thử lập trình trừ sâu
Đập rồi còn sợ u đầu
Ham chi bắt cọp bí bầu cũng tiêu
Lời cha căn cặn đôi điều ba năm ăn trộm độc chiêu nửa giờ
*
Đại đồng đừng có mà mơ tiểu đường trung tiện tú lơ khơ chờ
Xuống cầu tõm đợi thần cơ
Dư trà hậu tửu cuộc cờ khó tan
Đầu sông đít phá dễ dàng mưu toan từ thiện lại càng tốt hơn
*
HẬU TRƯỜNG HÝ KỊCH
*
Canh gà “cáy thoóng” kê thang món ngon chớ đợi già ngan “háy hành”
“Hát năm em nhất” không lành
Hồ Minh Chí bốc mùi tanh đồ bà
Khi nào Đặng Tiểu Bình khoa bấy giờ mượn gió bẻ hoa cúng bồ
*
Hý trường đớp hít tam dzô Cà Mau y tá độc cô phản thùng
Cơm TẦU không muốn ngồi chung
Nhà TÂY riêng đứng mánh mung cửa mình
Thiên triều cử đám yêu tinh thiến heo hoạn chó nín thinh vỉa hè
*
Bần khinh Trọng lú mắt me phim không che mặt cặp kè cổng sau
INTERVIEW bắc HÀN sầu
O BA MÁ bỗng thần thâu rộn ràng
Pu tin trong chổ hốc hang ráng tìm vợ NHẬT về làm nguyên phi
*
TRIỀU TIÊN ỦN ỈN phát phì năm châu thèm thịt đua thi chém vè
VIỆT NAM thí chốt bắt xe
Đổi bầy vịt đực le le chàng bè
Talent dư lợn viên đè tò he cái GOT đầm xòe BA LÊ
*
“Giấy tươm ươm mộng giữ lề lời răn thứ chín nguyện thề sắc son
Đi B lủng lẳng hai hòn lục lâm hồi cố xe con đạp đài”
HẬU CẢNH ĐỒNG QUÊ
*
Lia thia chung chậu bả trầu
Dưới gốc trâm bầu hấp huyết đỉa trâu
Bá Thanh tha bánh thánh ba
Cà Mau Y tá cầu ma Tất Thành
*
Sinh cung xung Nhậm Ngả Hành
Tránh đâu trâu đánh đấu tranh ghế ngồi
Hội trường đại bảo ướt môi
Dân oan đảo bại quang bôi Mao đài
*
Trúc mai trai múc gái chờ
Nồi cháo cá cờ thối địt lá mơ
Lơ thơ cây liễu giăng tơ
Đô la một tờ rúp hét bảy nhăm
*
MẬU THÂN tổng tấn công ngầm
Sát nhân ăn nằm đồ tể đứng chăm
Năm trăm đại biểu tiểu mâm
Thái thú trung tiện xin xăm đại đồng
*
HẬU HÁN TIỀN ĐƯỜNG
*
Danh chánh thu hồi đồ đệ cũ
Chính Thanh Du mật Khả Phiêu Lê
Sách tươm nát cũng còn lề
Đỗ Mười bò tót lọt bê ngoài bầy
*
Phùng Quang Thung vắt chanh chừa vỏ
Nguyễn Văn Linh không bỏ thiên triều
Non sông sắp sửa tiêu điều
Thành đô hội nghị quái chiêu tiền đường
*
Nội gian xuất thân từ hậu Hán
Nông tài mỏng đức Mạnh chìa mặt trơ
Bỗng dưng Tấn Dũng trở cờ
Trẻ trâu cũng muốn làm thơ tiếng TẦU
*
Dư luận viên châu đầu chó sủa
Hùa cánh CAM bũa lưới blogger
Giang sơn bom định hướng chờ
BA ĐÌNH tứ trụ phất phơ đứa nào
*
“Dưới cờ đẫm máu đính sao
Trong lò sinh sát không tao thì mày”
HẬU ỦNG TIỀN HÔ
*
Tiền hô Hồ tệ nhân dân
Thuế thân hậu ủng trong quần chúng ra
Huyền Như khoe cái đồ bà
Thất kinh thiên hạ tìm cha bí bầu
*
Thánh ba tha bánh trẻ trâu Bá Thanh địch lạ Cà Mau nạ dòng
Tự nhiên tài phát Mao lông
Hay cơn ngứa Háng đại đồng tiện tam
Nguyễn Xuân Phúc bạn tốt làm Dũng Hùng Sang Trọng lú CAM nô Tầu
*
Lệ Rơi trên gốc sầu đâu lợi danh Hồ Hải qua cầu gió bay
Tây du Mỹ phượt Điếu Cầy
Cù huy lạc vũ quy đầu bẩn bao
Cờ vàng miễn cưỡng khoác bào vàng sao vẫn thấy đồng bào dị xương
*
Khi nào thất nghiệp nhà thương là còn viện ghét dưỡng đường thần kinh
Nhân quyền dân chủ mậu binh
Cập Bình Tập thử cửa mình minh khai
Chính Thanh Du ngoạn thượng đài Ba Đình Hà Nội thảo mai ngắn dài
*
HẬU THẾ TIÊN THỜI
*
Án tiền hậu tiến oan sai
Luật sư thẩm phán đăng cai tử hình
Dân ngu khu dốt nín thinh cô chiêu cậu ấm Ba Đình cấm đu
Ban mai không nở bông dù sớm chiều đứng đợi đại du cai tù
*
Dầu chênh xếnh Du Chấn Thanh Hà Nội
Hội nghị thành đô rúp hét tệ la
Nước Việt Nam sáp nhập khó qua phà
Mộng bành trướng cưỡng can qua hán hóa
*
V.N.C.H. Kỳ Hoa đại đóa
Khóa bay dù không dọa thủy chữa xa
Gót xâm lăng khủng bố kiếm tịch tà
Lân bang tưởng O BA MA cận lửa
*
Du xín xáng hù độc cô cẳng giữa
Cửa Ba Đình thái thú chứa nội gian
Tỉnh Tuyên Quang phục biển bạc rừng vàng
Lăng chủ tịch cương thi từ Phúc Kiến
*
“Anh mạnh miệng sơn hà không nguy biến
Các Chú khen khiếu kiện hậu môn quan”
HẬU ÁN TIÊN TIỀN
*
Thà như Lệ Rơi chịu ném đá
Hơn tên láu cá Tấn Dũng quỳ
Nhìn thiên triều ngắm đầu quy
Ngó MỸ NGA NHẬT trừng xùy ODA
*
Giảm dầu tùy hỷ đô la
Tướng thăng rúp hét đồ bà cũng khoe
Tàu ngầm hạm chiến Sang khè
Sinh Hùng đẻ bá lấy le xóa nghèo
*
Kế tinh kinh tế ngang đèo
Đá bèo đấy bẹo phim heo qua đường
Ế ty Y tế nhà thương
Thủng nham trí tuệ cùng phường lục lâm
*
Dân đen không mãi hiểu lấm
Ba Đình chú phỉnh âm thầm đi đêm
Có ngày sẽ gặp bên thềm
Tào lao thiên địa búa liềm Mác Lê
*
HẬU ĐỎ TIÊN XANH
*
An Tiêm trong đỏ ngoài xanh sơ sinh bản thiện tâm thanh một lòng
Quốc gia không ngọt cơm canh
Thờ ma cộng sản ngỡ lành nước non
Vào bưng ưng món mộc tồn con cầy bảy món cây còn nhân tai
*
Giết người khủng bố đại tài sát nhân đồ tể tay sai giỏi hành
Cùng loài uống máu không tanh
Ăn gan nuốt mật cũng ngành Việt gian
Đốt nhà phá cửa cả làng núi rừng tan nát giang san tiêu điều
*
Đạo Mao đức Mác quái chiêu liều thân dám chết hỏa thiêu đồng bào
Phất cờ huyết đẫm vàng sao
Thanh trừng đồng chí kẻ nào thoát ly
Chiêu hồi thối đảng vô nghì luân thường đảo lộn sân si đại đồng
*
Ba càng phi tiển đám đông cổng trường học đóng giữa lồng chợ vui
Ba Đình thái thú bốc mùi
Thiên triều gián điệp lủi chui nhập nhèm
BẮC KINH HÀ NỘI buông rèm MÚT CU NGA cũng đi kèm lâu la
*
“BẮC HÀN kiệt vặt CU BA
VIỆT NAM BÁ KIẾN BÁ MA O.DÀ”
HẬU PHÒNG TIÊN PHÓNG
*
Sân Trình cửa Khổng vỡ mộng năm châu
Nuôi tằm trồng dâu giảm dầu ÂU Á
CU BA Tầu má ăn nhậu Mỹ Phi
Xỏ lá chung chi ba que đấu đá
*
Được chim quăng ná đặng cá bỏ nơm
Ukraina thơm Pu tin không gớm
Du Chính Thanh tởm lợm giọng Ba Đình
Hồ tặc bất minh giữ mình xúng xính
*
Nằm trong lồng kính mắc bịnh nội gian
Ngoại gián quanh làng vinh quang sáu tỉnh
Thiên triều mật lịnh hội nghị thành đô
HÀ NỘI tiền đồ rúp nhân dân tệ
*
Dũng Hùng Sang Trọng xừ líu cửa sau
Điệp khúc mở đầu ở đâu yên đó
Bấy khỉ đầu chó lặt cỏ biển đông
Thuyền thúng đại đồng Đặng Bình Tiểu tiện
*
HẬU LÈO TIÊN LUỘC
*
Thà như Lệ Rơi bơi trên thạch nhũ
Hơn Tấn lãnh tụ tượng thú Gạc Ma
Cúng Phật dâng Hoa Hoàng Sa bãi cứt
Dân đen như mực chức đỏ quan son
*
Khổng Tử một hòn Ba Đình non bộ
Mao xí cạnh lỗ âm hộ lăng HỒ
Chủ nghĩa tam vô tạm vồ học viện
Dân đen khiếu kiện miễn điếu sân Trình
*
Ba gang vá trinh tam cang mở rộng
Đại đồng thôi mộng cộng Đặng Tiểu Bình
Trung tiện Bắc Kinh vũ lạc nam hãi
Chẳng cần tranh cãi thương mãi thịt tươi
*
Hà Nội ngậm cười đười ươi bật khóc
Núi trọc long lóc rừng bọc cóc khô
Bao nhiêu mưu đồ xóa sổ dân tộc
Ít người thiếu học nhiễm nọc ung thư
*
“Da cóc bọc giả trứng gà mở ra thúi hoắc đồ bà TRUNG HOA
Đệ tam quốc tế trước tòa án đường xử lý lập là buôn hương”
TIỀN SẢNH HẬU LÀNG
*
Trong hậu môn quan lũ Việt gian đánh MỸ
Ba Cà Mau chơi đĩ tiền kỹ nữ bán trôn
Công an cảnh sát cô hồn
Dân phòng tự phát trong đồn thẩm tra
*
Thuế thân quần chúng đại trà Chú Thu tiểu táo lập là sơn nhân
Ma Thiên Lảnh cảnh ngục Trần Dân Tiên khủng vĩ cương cần trung du
Kỳ Hoa mở khóa nhảy dù diêm vương Ông Ké tận thu giống loài
Trung ương chính trị thảo mai hòa bình địch vận kế gài gái tân
*
Ngăn chận phát tán giun sán từ trong háng đại gia
Ma xó trong nhà ra đầy bô trí tuệ
Kinh tế kiệt quệ dân mặc kệ ngân hàng
Lu lú trong hang đảng cái bang ăn chực
*
Phù thủy đúng mực bọn lớn chức to hàm
Đột quỵ Bá Thanh tránh đâu tranh vạn ứng
Đá mềm chân cứng vẫn hứng khởi rung chuông
Thông tin diễn tuồng cũng y khuôn Ái Quốc
*
HẬU SẢNH MAFIA
*
Thanh tra ba cái nhà lầu
Việt cư Mỹ trú tiền đâu tâu liền
Xã hội đen tư bản đỏ giao liên Mafia dư lợn viên sổng chuồng
Tấn công tham nhũng rung chuông Ba Đình gõ trống người điên cấm cười
*
Trăm năm trồng thịt giống người
Bán trôn nuôi miệng Đỗ Mười quan to
Khả Phiêu Lê lết tôn lò ni cô bí tụng mặt mo vữa Hồ
Ngà voi đặc cỏ không lo sừng tê giác kệ bôi tro nước ngoài
*
Minh khai tự nhận bất tài tam cang cửa Khổng học bài Tầu nô
Côn đồ còn đảng còn Ô tự do dân chủ tạm vô cửa mình
Ngũ thường ngụ tại sân Trình
Tối ngu sáng lú Bắc Kinh thiên triều
*
Thanh niên thiếu nữ chổng khu
Đứa bưng bô trí tuệ kẻ MÚT CU ngoại tình
Thất phi trí thức làm thinh tinh tinh Hà Nội tạo hình chí mô
Công an phối ngẫu côn đồ dinh ra một lũ nửa rồ nửa Man
*
Ngày xưa phòng thủ ba càng bữa nay “chắc cọ” quẹt làng “rủ cưa”
Điếu cầy “rải dứa” Hoa Kỳ cựu thê “cờ chặc” bạch my tà thần
TIỀN HẬU BẤT NHẤT
*
“Trời nắng chang chang đảng nắng cực
Mưa giông sung sức hội đá bèo”
Ba Đình nồi thịt kho reo tây nguyên Bauxít vườn keo tiêu điều
Dân oan dưới phố lẫy kiều trung ương chính trị treo niêu dân mình
*
“Ớt hành tỏi sả cá đớp cá
Mắm lạ khô rươi người hành người”
Vào đồn thẩm vấn cấm cười công an thắt cổ dễ ngươi thân tù
Chân còn chạm đất chuồng cu hồn oan đã vội vi vu suối vàng
*
Hoàng tuyền bơi lội bị can đầu tiên tự thú vô duyên tà quyền
Điều tra xét hỏi chuyên viên biến không thành có sầu riêng vi tiền
FATIMA nạp bệnh ghiền
BIÊN HÒA y viện người điên dự phòng
*
SÀI GÒN sạch quỷ CẦU BÔNG HÀM RỒNG vắng bóng tụ đông biểu tình
Chỉ toàn bè lũ tinh tinh
Công an cảnh sát chụp rình núp lui
Độc chiêu bom thối bốc mùi canh ba giờ tý rắn chui gầm giường
*
TIỀN KHỔNG HẬU TRÌNH
*
“Quân xử thần tử thần kiêng tử thắt vòng”
Phụ xử tử vong tử sợ vong trong cống
Phu xướng phụ tùy cơn thịnh nộ Hồ còn sa hố huống chi hổ cái Hà Đông
Lệnh bà đây đại âm hộ khỏi cần làm bình tiểu cho quý ông đả thử
*
Nước nguy biến đảng nhục hèn lánh dữ
Quốc gia suy đoàn giá áo túi cơm
Mặc dân oan trên khắp chốn căm hờn
Bô trí tuệ trung ương đòi quân đội
*
Ơn nặng đẻ nghĩa sinh thành trọng tội
Bằng khi vua thí chúa chối tổ tông
Thua bọ hung thờ phụng cọng Mao hồng
Kém tứ trụ phát ngôn sốc bốc hốc
*
Hơn tên ngốc lên tây nguyên cạo trọc
Thừa hơi lăng mạ mả má bất Minh
Sắc sinh sau Tiên đã ngấm bùn sình
Cu-ông ké lúc hậu sanh khả quái
*
“Gọi bách danh cũng một anh biến thái
Nhại máu tanh em huyết ứ đúng kỳ”
TIỀN QUAN GIAN HẬU TRANG ĐĨ
*
Tiền sảnh quan gian hậu ba làng trôn đĩ
Hành nghề kị sĩ nữ đăng ký kinh doanh
Chú phỉnh ngọn ngành phải trừ tanh tẩy háng
Bồi dưỡng nuôi đảng ráng nhất thốn bốn cày
*
Giang mai may tay đây hột soài lậu mủ
Hạ cam chính chủ không đủ đám mặt dày
Mười năm trồng cây quả me Tây mẹ Mỹ
Không ai lấy khỉ về làm vợ bao giờ
*
Thèm “phố mát bơ” cái đồ dơ chín lỗ
Bồi bổ béo bùi khỏi cần chui gầm chạn
Cách mạng truy hoan giàn mặt trận “tổ cóc”
Vành ngoài nhiễm độc còn chọn lọc bên trong
*
Lông em không hồng đừng trông Mao xín sáng
Bồn chưa đến tháng không đáng gặp Trạch Đông
Con sáo sang sông Hà Nội lồng rộng mở
Em nào mắc cở chớ kiếm cớ đặt vòng
*
TIỀN MẬU THÂN HẬU GIÁP NGỌ
*
Năm châu khóc : QZ 8501 hậu GIÁP NGỌ
Bốn biển chẳng đổ lệ 1968 tiền MẬU THÂN
Phi cơ không vận bảo trân tàu bè thúng chuyển thuyền nhân xa bờ
Bảy lăm thiếu lễ hạ cờ đồng minh tháo chạy thua cơ lật bài
*
Một trăm sáu mươi hai người mất tích
Ba triệu sinh mạng bị địch truy sát tận cùng
Khỏi cần phong tặng côn trùng hỏi rằng cõi tử lạnh lùng nào hơn
Toàn cầu người VIỆT căm hờn khắp trên thế giới như đờn dứt dây
*
Phí bôi trơn Dũng Hùng Sang Trọng
Dầu xăng hạ mộng hèn nhục lú ngu
Hơn ba chục vạn kẻ thù tỵ nạn cộng sản Mút Cu đứa nào
Gió đưa thương tín xôn xao đảng còn mình vẫn cờ sao mượn Tầu
*
Chín mươi triệu phạm đại lao “linh tinh tình phộc” thuốc lào khói bay
Thiếu tay “độc thủ” điếu cày
Thừa chân Hà Vũ chưa đầy bao quy
Trong nhà tù nhỏ bỏ quỳ ra giang san lớn quý hơn củ trùy
*
“Non sông rõ thậm chí nguy nỡ nào cưỡi ngựa phong truy tiền đồ
Giả sư còn đứng nam mô lẽ nào cũi mộ ngụy Hồ không hô”
TIÊN BÀNH LỆ VIỆN HẬU KHÉP ĐIỆN CƯỜI
*
Chia rẽ nội bộ lộ hố tử thần
Không tù chung thân cũng gần dựa cột
Bốn con khỉ đột bốc hốt quen tay trộm cướp ban ngày hàm đêm quan thói
Cởi trần lở lói lưng khối ghẻ hòm bất cần lom khom dân dòm thấu đáy
*
Nam Phi nhiệt hạn bắc Hàn cầu trời lợn ỈN ỦN làng leo thang
Nga buồn bỏ vỏ vắt chanh NATO canh cánh máu tanh mưa hồng
Đông phương sồng sỗng Mao lông Á châu chấu dính bẫy lồng Bá Ma
Pu tin tại cái đồ bà mánh BÀNH Lệ Viện gẫy đà Cẩm Linh
*
Mút Cu giỡn mặt Bắc Kinh thả dê vào chỗ cọp rình từ khuya
Từ đây bằng hữu ra rìa đừng mong sàng sảy dưới nia dự phòng
Chua lòng méo mặt tông ton ứa gan trào mật cõi lòng diêm vương
Bậu mơ vợ bạn chung giường soi gương khốn nạn bất lương Quang Hồ
*
Phùng mang tăng tướng tô hô anh em nối khố tội đồ trong bưng
Lục lâm không sợ luật rừng
Bán đường thổ phỉ phí trường công an
Giao thông mãi lộ sẳn sàng Việt gian bất bại hiên ngang kiếm tiền
*
TIỀN KHẤN HẬU CẦU
*
“Vạch lá tìm sâu đồng rận cầu không tõm”
Bới bông kiếm đóm ống điếu hóm nõ cầy
Mười năm trồng cây chỉ thấy đu đủ đực
HÀ NỘI nắng cực bất lực khỏi đá bèo
*
Đảng viên cộng sản nghèo nỗi sầu riêng heo héo
Dân Việt Nam mất đéo bởi chưng thằng Tầu đeo
Không đóng phim con heo chúng diễn trò ngạ quỷ
Một trăm cô dâu quý nội tạng bỗng đồng quy
*
ISIS thế bắn quỳ Bắc Kinh từ tốn quỵ
Bọn tú bà phù thủy ngụy quyền tọa Ba Đình
Hồn phách chẳng hiển linh hoa sim vẫn tim tím
Bòn bon không ngọt lịm Bắc bộ phải rim đường
*
Chim cò cổng nhà thương quạ vô thường viện ghét
Cả bầy đàn bọ chét đỏ loét đám công an
Được tự do lên trang xã hội đen cách mạng
Giết người không súng đạn quyên sinh chưa điều tra
*
“Nhất thế giới trộm ngà nhập nha Lê Phiêu Khả
Ni cô non vài ả giả trá tụng di đà”
TIỀN SINH HẬU KIẾP
*
Bỏ điếu bốn hỗn loạn Pu tin
U Kraina sáp nhập Kiép mẹ mìn
Thả dê vợ bạn đồ khốn nạn
Súng đạn NATO kẻ nhỏ tim
*
KGB mật cựu báo tình
CIA lộ một tân hình
Chính mo quàng cổ Bành Lệ Viện
Khép cười lắm chuyện điện Cẩm Linh
*
MÚT CU Hà Nội tội Bắc Kinh
Thành đô phó hội lũ trộm rình
Huynh đệ búa liềm kiêm thổ phỉ
Việt Nam lắm gái vẫn còn trinh
*
Đạp cơn sóng cả đả đại kình
Triệu Ẩu đợi chờ kiếp tái sinh
Khi nào đặc cỏ An Nam chết
Hết người chống chuột cống Ba Đình
*
TIÊN SINH DỊ HẬU ĐẺ QUÁI
*
Cà Mau tưởng thú trẻ trâu xà mâu “Mao ít” qua cầu háo danh
Súc sanh vị lợi buông mành ở chùa con sải đấu tranh “sủi ngầu”
Phụ thân dị dạng ngưu đầu
Đẻ con mã diện tránh đâu lưỡi bò
*
Đồng đường tam đại ấm no
Dân đen trung tiện nằm co tiểu bình
Cha ra từ hố thần kinh dễ gì con chẳng cửa mình Hồ điên
To hàm lớn chức nặng tiền phù hoa trong cảnh búa liềm Mác Lê
*
Giấy tươm nát chẳng giữ lề xưa ba nghé ngọ con bê nay bò
Hậu sanh khả oái oải trò dương oai diệu võ tôn lò Năm Căn
Thôi nôi tía lỡ dặn rằng
Cướp ngày thế kỷ chi bằng trộm đêm
*
Hy sinh đời má bên thềm
Phần con củng cố tăng thêm cao lầu
Mặc cho rồng rắn bí bầu gia huyên chuẩn bị thông Tầu phi Tây
Vi sư bán tự mua thầy Dân Tiên Trần loạn trồng cây Mỹ lời
*
“Vàng đầy như lá đa rơi đô la rúp hét hụt hơi bạc Hồ
Gian tham nhũng nhiễu độc cô đố đồng rận mở cũi mồ Minh khai”
TIÊN ĐẦU HẬU ĐỊT
*
Không cần tâm chẳng đợi tài danh vọng lên đài con ải con ai
Truyền dòng nối giống đầu cai bông súng nụ lài địch họa nhân tai
Cà Mau ba X mãn khai thua một chến bài chơi chịu bái bye
Gia trung nòi nảy cháu lai cu dại kẹt dài phỏng dái đại size
*
Tổ tông lý lịch chẳng khai đồ bà của quý ông chai hia về
Thảm thương thân phận hiền thê tím tái mồng mề buốt rát tiểu khê
Canh gà cáy thoóng ô kê đổ lệ cận kề vọng cổ xàng xê
Xác Tề hồn Sở mải mê một cõi đi về nội ngoại cũng chê
*
Tây du Mỹ phượt bò lê bê lết bốn lề trây trét vỡ đê
Học trò bịt mắt bắt dê thắng một con đề xổ số Mác Lê
Sân Trình cửa Khổng hẹn thề phải giữ lấy lề mặc kệ sừng tê
Ngoại giao em út cận kề ngà voi tấu hề chính trị tung hê
*
Cung vua thừa thắng đòn đè thủ tướng Tấn Dũng ăn xe cá mè
Xuất dương chảnh chọe lấy le xạo ke kinh tế mắt me giá dầu
Sáu lăm chưa chịu bạc đầu chòm râu không cạo lên lầu vọng thiên
Cấm cười cải tạo người điên tự do ngôn luận bệnh ghiền tập trung
*
TIÊN THẨM SINH CUNG HẬU THUẬN SINH SẮC
*
Thân môn tiên thẩm Sinh Cung
Hỏi rằng dâu mới lộn mùng với ai
Cai dù ngăn cú trúc mai tương lai đẻ Sắc trang đài tồn lo
Tân nương trong trướng tự mò nằm cho Ông Ké đong đo đếm lường
*
Thùy tai ngọc chẩm bất lương gian phu chắc có gầm giường chính mo
Đồ bà thủ cẳng qua đò đệ tam quốc cước ốm o mập tròn
Chưa xài đã thấy hao mòn
Lồng cu chim trắng lông hồng hay đen
*
Rủi khi Tất Tố tắt đèn
Nội gian Tố Hữu ăn quen lập đồn
“Bốn lề cửu khiếu làng thôn” cường hào bạo bá ác ôn côn đồ
Đô nhân dân tệ tiền Hồ Nhật yen rúp hét Pê sồ xu Anh
*
Cổ lai lỡ chuyến tàu nhanh nhà kho góc bếp sân banh giải trình
Ngàn vàng mua một mảnh trinh
Lẽ nào cay cú quạ rình quá khuya
Thanh thiên bạch phách chả chìa thông gia tra khảo cái kia mất còn
*
“O già tương tác măng non thác rồi vẫn lác hai hòn Chú Thu
Chẳng thà tiên chặn kẻ thù còn hơn của quý mật khu lỗ lù”
TIÊN ĐÌNH HẬU CHIẾN
*
“Hạp phì níu dìa” anh cạo ria đón bác
“Guốc bay Smash” em phá nát gia cang
Mắt ông đẫm nước trên trang my bà hồ dể hai hàng lệ rơi
Hên xui đổ lễ dâng trời giao thừa nhắc nhớ tơi bời Mậu Thân
*
Đầu năm nội ngoại xăn quần dưới trên vén áo tránh quân hại đời
Tân xuân con khỉ cấm cười tấn công tổng lực biển người đi B
Lời răn thứ chín lỡ thề
Vòng vàng vụn vặt vác về quê cha
*
Vào nam nhớ cái ao nhà
Con trê cái trắm cá tra cu giòn
SÀI GÒN thích đủ thứ ngon hổ mang sư trưởng ngó mòn quả cân
Dường như không phải người Trần Dân Tiên xuống thế tụt quần long lân
*
Xung phong em giải phóng quân miền nam phỏng dái cởi trần tập trung
Bọ hung cải tạo anh hùng
Gia Trung khí phách lạnh lùng tử cung
Từ đây sống kiếp côn trùng nửa đêm về sáng dế giun thét gào
*
TIÊN CHÚC HẬU THÚC
*
Bộ thật to lò tôn no nhảy lò cò co ba cẳng
Cái củ lẳng đệ tam đẳng chẳng thèm lo lỡ qua đò dò độc cước
Băm sáu chước mượt điếu cày thuốc lào chay nõ không cháy
Thằng tháu cáy con trộm gà chim đa đa đá lạc Vũ
*
Đầu năm chính chủ phí đường
Quân dân cán dính giảm lương dồn lần
Biểu tình luật bất lần khân tự do công lý cởi trần cầm cân
Năm trăm đại biểu tâm thần biệt giam ngôn luận cận thần đẻ thuê
*
Ruộng bề bề bế bảy nghề nồng như Nghệ An ế chồng
Dì chổng mông cô ló mồng trông như đĩ khỉ Mao hồng
Ông công ngủ ăn thua đủ lú cả nhà bú CU BA
Tầu tú bà Nga chơi cha đại lập là la không liếm
*
Mụ Bành Lệ Viện thiếu khăn cổ quàng điện khép “ga lăng” Pu tình
Lẳng lơ mắt nháy mày vin
Ô BA MÁ cũng keo xin cầu tài
Xăng dầu hạ giá nhân tai Wasinhton xổ mũi mặt dài Cẩm Linh
*
“Mổ bò động thớt Ba Đình ăn mừng hồn phách Chí Minh cửa mình
Ngờ đâu dâm tặc không linh dân đen bất bạch mô hình chính mo”
TIÊN TIỀN HẬU BẠC
*
U. năm mươi người bán trôn nuôi miệng
Dì té giếng cũng lão luyện “xem xem”
Có nghe chăng thiếu nữ khóc sau rèm
Em vốn có trời cho dâng không họ
*
Vào tà quyền phải buộc duyên đặc cỏ
Ngõ đảng đi đành bó rọ đổi tình
Lúc động phòng quan lớn hiện yêu tinh
Khi thượng mã toàn những ông lớn chức
*
Mưu xả xui tìm dài đuôi đúng mực
Cực đầu buồi kiếm vằn vện vàng khoang
Ngoài sân Trình em chẳng dám lộ hàng
Trong cửa Khổng mặc sài lang cáo tiến
*
Lỡ bán hoa ai biết chăng dại miếng
Võ chiêu phu 69 dính hai hòn
Trên chẳng ngon dưới chẳng béo bùi giòn
Hang cửu khiếu tam vô vồ bộ giữa
*
TIÊN + @ HẬU – CỘNG SẢN
*
Trèo lên mạng nhện năm châu
Tơ vương bốn biển địa cầu bủa giăng
Khi thượng nguyệt lúc sao băng tình hình thế sự máu tăng cảm hoài
Khi nào còn quỷ tác oai ta còn cống hiến biệt tài trừ ma
*
Dễ gì gà chết bút sa thi nhân trong cõi sơn hà ngã nghiêng
Tây nguyên vọng tiếng cồng chiêng
Biển đông cám cảnh thúng thuyền ra khơi
Nam thiên nhất trụ chống trời bắc kì cục mãi lả lơi phố phường
*
Tìm người tri kỷ tứ phương hởi ơi ! tám hướng Tập Chương trướng Hồ
Ca dao điệp khúc tô hô thâm cung bí sử lõa lồ trêu ngươi
Ba Đình không có loài người
Chỉ toàn nòi giống đười ươi xổ chuồng
*
Từ cha mẹ đẻ Sinh Cuông
Già Thu ông Ké trong buồng loạn dâm
Giáo gian Xương Đức họ Sầm Trường Tô Nguyễn ủy viên lầm Chính Mo
Đổi tình gạ bạc học trò quan hàm lón hạm chức to cò thầy
*
“Mười năm trồng chẳng nên cây dây mơ rể má thịt cầy tiết canh
Huyết tươi ba lớp hãm nhanh gái Hà Giang cũng nhà lành giao thông”
HẬU GIÁP NGỌ TIẾN ẤT MÙI
*
Thượng Hải giao thừa đưa băm lăm mạng
Sydney tống cựu hoa pháo nghênh tân
Chín người chết khỏi mừng xuân xa Gia Nả Đại chết gần Edmonton
Nam nhi Hồ thủ cao tầng nằm dưới giường gầm sát hại gian phu
*
Mã Lai giáp ngọ mịt mờ nhất bách lục nhị IN DO không về
Vó câu ngựa đạp thảm thê đầu năm bịt mắt bắt dê lạc đàn
Hàng không gây nỗi hoang mang
Đại dương bỗng chốc ngập tràn tử thi
*
Ăn theo thuở ở theo thì
Hạp bi níu dìa phản động guốc bay
Thiền môn ẩm thực giả chay giấu giếm điếu cầy đụng mặn nửa đêm
“Dzịt kiù iêu lướt” bên thềm phong bao to nhỏ dưỡng thêm da phì
*
Đô la không vận Việt Nam Tây du rúp hét tệ nhân dân Tầu
Biển đông tôm cá mắc câu
Giàn khoan di động Pín trâu lưỡi bò
Thành đô hội nghị đôi co Ba Đình thái thú hẹn hò ngàn năm
*
HẬU BÁ THANH TIỀN VẠN ỨNG
*
Thân tàn ma dại Bá Thanh Bye
Vạn ứng thánh ba ắt rớt đài
Tha bánh không dành chia Xuân Phúc
Phải chăng thúc tử bởi thảo mai
*
Phóng xạ ai lây mà lan tỏa
Bù trừ nhân quả giá quan sai
Thủ đô nội chính chưa an vị
Ba Đình quen lạ biết ai gài
*
Ngư dân quăng lưới một mẽ chài
Bắt con cá lớn bất khả khai
Chẳng thà thậm thụt khi đi đái
Còn hơn báo cáo đảng xin xài
*
Vạ đầu đả thử trúng nhằm tai
Mắt nhắm môi ngâm lũ bất tài
Gieo gió không mong khi gặt bão
Loa thành cách mạng cũng mặt chai
*
“Gần đất xa trời ơi Đà Nẳng
Một thằng củ lẳng thẳng băng cai”
HẬU TRÔN TIỀN GỐI
*
“Vờ la đĩ mỉa Putin” mật khu rúp hét chàng IN giả tình
Cập Bình Tập đả Bắc Kinh
Thế thời thôi tạo Chí Hình bất Mo
Mao Lê Mác xit hồ đồ xăng dầu giảm giá độc cô cầu tài
*
Nhân quả nhãn tiền tri miu diện
Bá Thanh vạn ứng chuyện sầu riêng
Người đi để lại nhiều tai tiếng
Một miếng khi no chẳng bõ bèn
*
Nguyễn Xuân Phúc chắc cọ hèn giống dòng khủng sản thổi kèn bòn bon
Hai hòn liếm láp chưa ngon
Mỹ dầu xuất khẩu thêm đòn kế tinh
Việt Nam đớp hít Tiểu Bình Đặng câm như hến tè dầm chẳng khai
*
Thân tàn ma dại cái nợ mang
Bầu vỡ bí tan biết mấy chàng
Cộng sản lấy hơi lên trăn trối
Giữ khối Hoàng Sa dưới gối nàng
*
HẬU ĐỔI TIỀN TRAO
*
Viễn cận trung tầm tân thanh hiền thuyết
Thời sự đặc biệt thế giới quang lâm
Lão niên hồ dể điếc câm
Tiền trao hậu đổi tinh thần trường an
*
Liệt bán thân chẳng cần cân sức khỏe
Không toàn thể trẻ đẻ dư luận viên
Xuất gia hà xứ cuồng điên
Đành lòng nhập khẩu gông xiềng búa đe
*
Ba Đình khủng bố đòn đè thiên triều bám pín lấy le cửa mình
Hồi hôn kỹ nữ vá trinh
Vốn trời chắc có chụp hình chí mo
Bầy tôi rải dứa khôn dò đố thằng kiệt vặt dám đo lầu tồn
*
Lấy lời lợi ích cửu môn ba hồn bảy vía liền khôn tôn lò
Hán nô Hà Nội nhỏ to
Chân dung quyền lực thực bò hư xe
Giang san mật nghị hội hè một tay cộng sản đòi che mặt trời
*
“Ca la hét đói chưa no
Chẳng thà phi xứ tự do tôi đòi”
HẬU GÀO TIÊN KHÓC
*
Vượt tường lửa ta đi cầu không tõm
Đảng táo bón toan thậm thụt điếu cầy
Ống thuốc lào Tiên Lãng cháy lửa chay
Không may nõ mắc mưa sa đặc cỏ
*
Băm sáu bước hàng vạn đô chắc có
Bắt con rô săn sắt ắt hy sinh
Con cá hô gặp nạn tại bãi sình
Vẫn bất chí cửa mình minh Pắc Pó
*
Khuyển thịt khuyển mong chờ CU BA đỏ
Cầy đốt cầy đợi cơn gió Triều Tiên
Đất Bắc Hàn nhiệt hạch vốn không hiền
Pu khốn nạn thả dê quanh vợ bạn
*
Nga có hạng sài lang Hồ chó má
Đá NATO sáp nhập Ukraina
Buông vài ông lại vừa bỏ một bà
Già không nhả bã không tha bồ trẻ
*
HẬU CẤM TIÊN LÀM
*
Trời lạnh lắm leo vào vườn cấm tìm sợi dây gấm hứng quả cẩm trâm
Ta chẳng sợ lầm điều gì đảng cấm hãy đi bước chậm
Vực thẳm lục lâm chuyện gì chẳng cầm lương tâm bất động
Cờ đào lồng lộng ta chống tới cùng sống giữa côn trùng cứ tung sức diệt
*
Ớt hiểm cay nghiệt triệt buộc mật đường
Trong buổi nhiễu nhương khiêm nhường thường bại
Trái cây độc hại đừng hái bằng tay
Hãy lấy lưỡi cày cấy thay cán cuốc
*
Hột già nghiền thuốc hạt trẻ nẽ ngay
Một bữa ăn chay thay ba ngày đói
Không cần lửa khói moi ổ chim rừng
Chúng đẻ trong bưng bắt cô trói cột
*
Bụi đặc cỏ đốt nhốt ngọn hồng phong
Từng đợt gió lồng đâm hông chiến sĩ
Cảnh quan mạc thủy đừng lụy sơn nhân
Sinh đẻ dưới hầm Củ Chi địa đạo
*
“Thế thời đành tạo tránh mạo anh hùng
Vận nước dùng chung lạnh lùng vung giáo”
TÂM THANH ĐÃNH LỄ
*
Một ánh sao băng cõi hụi lồng
Người đi qua biển đứng trên sông
Không cần bận bịu nhiều khi sống
Mặc thiên hạ sự mộng đại đồng
*
Vẫy bút thành thơ đời thi sĩ
Gẫy đàn thương hại kiếp bướm ong
Vận nước thôi mong bình sóng động
Tề gia ôm ấp giấc rêu phong
Kính tặng cố thi lão HÀ THƯỢNG NHÂN
Thiên hạ đi B tổng tấn công
Tàu ngầm khó thắng giống lạc hồng
Dưới biển tham lam lùa tôm cá
Trên rừng cải tạo lũ tập trông
*
Key board đã gõ mòn mặt phím
Trắng cũng như đen lộ lưỡng còng
Sinh tử chẳng màng mong trường thọ
Chỉ mong tri kỷ sẽ nối giòng
*
CHUỘT THA MÃ ĐÁ
*
Chuột chù tha bánh thánh ba
Bá thanh vạn ứng chia ca truy tìm
May thay còn một mảnh tim nằm trong lồng phổi chờ kim hẹn giờ
Dân đen Đà Nẳng đợi chờ đạo tỳ phục sẳn phi cơ chở về
*
Tế thần bịt mắt bắt dê nhiễu nhương quá ải mã đề tất niên
Gông xiềng thay gọng búa liềm
Ất Mùi chuẩn bị ưu tiên giỗ đầu
Ngọ đi lâu chẳng lái trâu dân đen đổ bệnh Thị Mầu hoài thai
*
Vắt chanh banh vỏ hết xài liệt giường tử tội đúng sai hai đường
Thôi thì từ giả nhà thương xác ma viện ghét chưa trương bụng phì
Dường như nghe tiếng ngựa phi
Khi sơn dương đến âm ty chào hàng
*
Ngũ thường bạch hóa tam cang
Thâm cung bí sử sài lang một dòng
Một con chó chết bên sông kẻ trong một đảng đứng đông bên đàng
Hết mong Hùng Dũng Trọng Sang khôn liền ngu cậm bạc vàng thế thân
*
“Từ nay vĩnh biệt cõi trần hồng nhan tri kỷ khỏi cần tiễn đưa
Mặc cho trời nắng hay mưa một thưa trăm vọng gốc dừa lả lơi”
HÁNG THÂM QUẦN LẢNH
*
Ta thừa tuổi bước lên cầu ba cẳng
Cái củ lẳng vẫn múa gậy vườn hoang
Cây ba toong dò dẫm giữa “Sì goòng”
Boong thức đủ những món ngon vật lạ
*
Hồ bất minh không thèm binh tá lả
Tú lơ khơ xập xám chướng dại khờ
Cục bù loong lượm lặt cũng nên thơ
Thờ cha mẹ nên không vào cửa Khổng
*
Sân Trình dơ nhiều gót chân di động
Chống bốn lề cộng sản dụ rủ cưa
Dáng người mơ lồng lộng tựa gốc dừa
Đám đặc cỏ bu xung quanh đại háng
*
Không ngu gì minh khai mình tới tháng
Kháng thiên triều em giấu giếm niêu tôm
Đã nhiều hôm  men mắm bỗng chua lòm
“Bắt cái nước” em om băm sáu chước
*
BÁ THANH TRANH BÁNH
*
Bá Thanh tha bánh thánh ba
Đồ bà còn để lộn da huống hồ …
Bình to của quý dám dzô thá banh thanh bá ngàn đô giấy mành
Khác gì cá độ đá banh đánh ba đa cánh vắt chanh khử mùi
*
Kèo trên chuột xạ chơi chui không còn cửa hậu chồn lùi về hang
Ngày xưa phóng pháo ba càng bữa nay phản lực làm tan gia đàng
Ngủ thường thương tổn tim gan
Sân Trình khống cổng tam can hệ lòng
*
Trung ương chính trị tấn công
Bộ trên cục dưới gà đồng mả miu
Phi trường Đà Nẳng dập dìu cờ tàn đón rước tiêu điều tang xa
Tử thi không lẫn ngọc ngà Mao lông xích quỷ gông Nga búa liềm
*
Trăm danh bách vọng Đồng Chiêm Cồn Dầu nhân quả thần thâu mạc sầu
Hồn qua thảm cảnh bể dâu
Cầu Dồn thân thể còn đầu dính đuôi
Ba đình thái thú lõ buồi nội gian ngoại gián nắm chuôi thu hồi
*
“Hồ Quang minh chiếu xác hôi
Thôi thôi vung vẫy chào nồi từ đây”
BẮC CỌC CẠCH NAM XÁCH MÉ
*
“Gô sặc gổ dồn giăng dzui dzẻ
Thòi lòi đắt rẻ ối giời ơi”
Lòng tong điên điển tả tơi ngó sen niên niển cải trời càng cua
Dây lang tía má mất mùa sợi đay hột lúa mần thua cặc bần
*
Địa liền thêm hột liên tâm lồn tiên chem chép giềng tầm cá tra
Lục bình trôi nổi đại trà
Cơm lam tiểu táo báo loa vẹm về
Lợn xề giấu giếm trung khê nằm vùng Việt cộng chém vè thịt ram
*
Con trê cái lóc chẳng làm bắt đền nhà nước V.N.C.H.
Cửu Long bông súng gỏi gà
Cuồng phong gió chướng từ xa hồng trần
Bắc kỳ cởi áo tứ thân thu gom lượm mót rỗng cân Nam Phần
*
Không chừa kể cả cục phân đại đồng mắc cở cởi quần khó coi
Mắm tôm trao đổi hóa giòi
Mấy con chó má chết toi cũng xài
Dái dê pín ngựa tay sai cu cườm chim cú đầu cai thu hồi
*
VÁN BÀI THÁU CÁY
*
Hai mươi năm chuẩn bị giam quân cán chính miền nam
HÀ NỘI mượn bạn làm hàng ngàn trại cải tạo
Ba năm học gian giảo bố láo đáo thập niên
Trong địa ngục gông xiềng người điên không biết nhớ
*
Bốn mươi xuân nhắc nhở chớ mắc cở MẬU THÂN
Bộ đội rút giải quần cũng sát nhân diệt chủng
Đèn cù một lỗ thủng đảng lấy thúng úp voi
Không ngờ hở chiếc vòi thòi lòi vẹm tháu cáy
*
Một Việt gian làm bậy
Đòn bẫy cả sáu làng
Gốc gác từ trong hang
Tạo điền trang Lục Tỉnh
*
Đồ lề mang lỉnh kỉnh
Lịnh thái thú Ba Đình
Em nào vốn không xinh
Kế tinh kinh thấy mới
*
Bắc kỳ kêu ơi ới
Bơ sữa ối giời ôi điếu cày thêm thuốc bồi nhồi tù nhân chính trị
CHÓ CỎ BÓ NGIỜI
*
Một con chó nhỏ bó bốn mạng người
HÀ NỘI cười tươi dân lười hơn chó
Rấn lục đuôi đỏ đặc cỏ nô Tầu
Pín ngựa ruồi bâu Ất Mùi chém gió
*
Đừng vào làng bắc kỳ phi tình nghi trộm chó
Nam bộ xơi gan thỏ chỉ biết đứng đó nhìn
Miền trung thấy thất kinh hết núp rình bắt chụp
Chẳng ai được nhận cúp khi bụp cẩu tặc viên
*
Họa chăng có những thằng điên
Giao thông mãi lộ mới siêng đứng đường
Không vào cám cảnh nhà thương cũng vào viện ghét chuyện thường xảy ra
Hồ như bước xuống vườn cà ngửi hương bông bưởi đồ bà cảng thơm
*
Khổng không gờm tiểu bình đặng gớm
Mớm lập Trình kỹ nữ vá trinh
Ba ĐÌNH thái thú tạo hình chính mo lãnh tụ xập xình thay lăng
Trên trời lạc vũ sao băng dưới đất hô hoán một thằng chết toi
*
MIỆNG QUAN GIAN BẢO TÀNG TRÔN ĐĨ
*
“Miệng nhà quan có gang có thép”
Háng làng đĩ ngoài mép trong môi
Bá Thanh đôi mắt ốc nhồi
Tất niên Xuân Phúc đãi bôi biệt phòng
*
Thánh ba mắc thượng mã phong Trung Nam Hải phóng xạ hồng hàm hương
Cũng thời ác quỷ vô thường
Lẽ nào vô tận nhà thương tử hình
Sân Trình cửa Khổng Bắc Kinh nội gian ngoại gián lập trình khẩn trương
*
Xập xám chướng Tập Chương Hồ ký kỹ thật cao bô trí tuệ Mao
Đồng Văn Phạm thị hỗn hào
Buôn dân bán nước lén trao công hàm
Hay ăn chẳng giỏi tốp làm miệng quan thua háng ba làng đĩ trôn
*
“Trời sinh công Xuân Phúc đất đúc cống Thu Gìa”
Đảng viên bạn tán gia đồ bà khai bất bạch
Lươn lẹo luồn lách trơn hơn trạch miền nam mọt sách xách sạch sành sanh
Giết người trộm cắp mách bách banh bành ba thánh trước bạ bá bà bách bã
*
“Hàm quan tham ăn chả đít tướng bà địt nem
Gia cang nội bộ lèm nhèm cô chiêu cậu ấm mút kem Đà thành”
ĐIỀU RĂN 9 RẰNG ĐIÊU
*
Cái cơ cấu cầu cơ chờ câu cớ
Nợ đọng xấu đậu sống nấu đống xơ
Đặt tay sai lâm tử tế dưới cờ
Lật bài tẩy Hồ làm thơ thúc chết
*
Vó ngựa đá Bá Thanh chưa ăn tết
Lết vô hòm mơ ngọt lịm bòn bon
Ngậm bồ hòn còn mộng tưởng trái ngon
Nuốt quả đắng cắn răng mòn măng cụt
*
Trung ương chính trị thậm thà thậm thụt
Bỗng dưng lũ lụt nội bộ can qua
Giữ bình đã thử nghị định Trung Hoa
Thế sáp nhập chờ thời cơ bợ pín
*
Chín điều răn thề rằng điêu hết chín
Từ khi hội kín đến đảng Minh Khai
Tầu nô hán hóa tay sai
Ngu phu vũ lực bất tài đầu cai
*
TRƯỜNG SA SÓNG HẬN
*
Đưa bộ đội ra GẠC MA cho cộng HOA trừ sống
Làm bia bất động không chống chệt xâm lăng
Ngoài Hồng Anh Lê lết lẻ em nào
Đừng chọc giận mãi Hành Ông chửi tục
*
Hèn trước giặc hại dân không biết nhục
Cục phân rơi bọn bồi bút nặn nhồi
Đám ca nô nhảy hip hop mép môi
Bôi bác đảng vốn trời cho tới tháng
*
Ông cố nội Anh Hồng trong đại háng
Đáng bưng bô rải dứa lũ Tầu phù
Nhằm thế thời bợ đít Đặng Xuân Khu
Kẻ thù cũng lên đài ngai lãnh tụ
*
Cúc cù cu chú Thu già minh chủ
Vú Nông Xuân tiền tử hậu tuột quần
Quốc Hoàn Trần bộ trưởng tụi lục lâm
Đâm xe đúng vào phu nhân của cụ
*
“Bạch my giáo Hồ Tập Chương đạo dụ Pắc Pó hang dạy hộ lý đại du
Không công khai huấn luyện máy bay dù cũng sớ vú bóp mu bầy sơn nữ”
VƯỜN BÔNG CỨT LỢN
*
U U minh minh Ù Ù cạc cạc
Con gà chưa thác vẫn đạt điễm son
Tấn Dũng hai hòn một con khốn kiếp
Việt kiều Mỹ hiếp kế tiếp Nga Tầu
*
Trong tụ dâm lâu cầu câu cá lớn
Con cả cà chớn túng trớn thượng lầu
Thằng út dính màu bồ chao xôi thịt
Dân đen nín địt bịt mắt bắt dê
*
Minh Triết môn lề nguyện thề đảng lệ
Đế nhân tệ rúp hét đô la
Một cái lập là ba hoa chưa đủ
Tiền boa chính chủ dư luận viên ca
*
Cộng sản một nhà đăng khoa Đặng Tiểu
Bình to chữ hiếu còn thiếu đại đồng
Trung tiện chổng mông mùi bông cứt lợn
Một nhà hỗ lốn khốn nạn gia cang
*
VUA TIN VỊT LẬM VĂN SAI
*
Ba thương con chống công an
Trông không giống bác trưởng làng luôn thăm
Hay ông chủ tịch giường gầm
Càng không tương tựa ó đâm láng giềng
*
Khác xa dư luận viên chuyên mua tình bằng chính túi tiền dân đen
Ba thương con lúc đốt đèn bóng in trên vách hình quen bố về
Ba thương con đứng bên lề
Phát thanh lải nhải con kê giặc cà
*
Diễn tuồng bắt quỷ trừ ma
Ai ngờ chính nó làm cha vẹm chèo
Hổ mang sư chúa tỳ kheo ca trù hát bộ ví mèo chuột heo
Ba thương con chẳng thoát nghèo đại gia tư bản đỏ theo tới cùng
*
Luân xa đảo lộn Sinh Cung
Tam cang ông KÉ chung mùng sơn nhân
Ngũ thường thần thánh loạn Trần Dân Tiên xuất viện người điên Biên Hòa
Dưỡng đường Chợ Quán buông tha bởi nhìn không rõ chim bà cu ông
*
“Ba thương con giống tổ tông
Ngàn năm dòng dõi tiên rồng Lạc Long”
MỘNG GIẤC HUYỀN TIÊN
*
Tiều đại trung Sinh Cung tam tiện
Miệng Tất Thành dưới giếng tạm vồ
Ma Thiên Lảnh cảnh tám vô
Vào ba ra bảy khỉ khô cũi mồ
*
Hồ Tập Chương bất lương chi mộ
Hố Hồ Quang Mao xí Ba Đình
Lâu la đệ tử bất Minh xác nằm trong mả thúi ình là ai
Khác từ hai cái dái tai hình hài quá khổ chân mày lục lâm
*
Hai mươi hơi lớn chuyện lầm tiếc rằng nhục thể điếc câm lâu rổi
Trung ương chính trị trừ hôi hội đồng thẩm vấn pháp lôi Nga Tầu
Lộ ra trống hốc óc trâu
Bộ lòng rỗng tuếch bã trầu tọng vô
*
Đệ tam cước hết sửng cồ
Hai hòn bi toác bỏ bô đi cầu
Tim gan phèo phổi héo sầu sâu lục phủ giòi ngũ tạng bạc màu thời gian
Năm canh chắc cọ mơ màng già Thu Ông Ké hỗn mang trong lồng
*
HÒA HỢP TRANH CÃI HÒA GIẢI
*
Lề dân tấn công lối đảng
Bên phải phía trái tranh cãi nhiều năm
Làm gì có chuyện ăn nằm với thằng cộng sản sát nhân đồng bào
Vàng không lầm lẫn trước thau bỏ chanh banh vỏ qua cầu gió bay
*
Tôn giáo quốc doanh tôn giáo dại
Chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa khôn
Làm thầy thằng ngu chẳng thà mù đôi mắt
Lãnh tụ dốt đặc chắc cú lú mặc nhiên
*
Không cộng sản ta còn điền còn địa
Mất tự do bởi thổ phì búa liềm
Hồ chí minh rặt một lũ vô liêm vừa ăn cướp vừa la làng gióng trống
Bất bạo động không khả thi quỷ sống tống đạn bom hãy tiên diệt thiên triều
*
Ngón tay thồi anh đưa lên chối đảng
Mạng thằng tôi tội lắm hởi người ơi
Bao blogger đã biệt cách lìa đời
Chơi vời chó có ngày dơ mặt thỏ
*
“Trâu Ba Đình được nuôi bằng đặc cỏ mõ Thăng Long Hà Nội lập bồn kinh
Bốn mươi năm cũng phải lộ dị hình kính xác lạ bất minh hà xứ khứ”
TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
*
Thế nước nghiêng lòng dân ngửa
Hãy phá cửa đả bất lương
Tiên hạ thủ tất vi cường
Chuôt gầm giường cũng truy lửa
*
Mặc bọ hung đang dùng sữa
Đám đứng giữa chẳng dương cương
Thắt cổ chúng để làm gương
Đuốc soi đường cho phản tĩnh
*
Giang sơn điều tiêu hồng lệnh
Bệnh bán nước chước hỏa thiêu
Chiêu buôn dân chiếu thiên triều
Triệt tiêu mộng đại hán hóa
*
Trung ương đảng binh tá lả
Tụi xỏ lá đá xuống ngai
Đẩy chúng lên phong hỏa đài
Đai thần vòng bên ống cống
*
SHOW-BIT BỊT MẮT KHẮC CHÂN
*
Hot-girl đối Trọng cool-boy
Nước từ đầu ngòi trôi xuống đít moi
Sơn nam mọi nữ học đòi khó coi càng lắm càng oi áo quần
Gái thời cởi áo tứ thân trai không cần thế khăn rằn che cu
*
Tự do tư bản kẻ thù lăm le đánh Mỹ đĩ mu khôn liền
Cắm ngu thằng bắc Triều Tiên làm duyên tạo dáng đặc quyền khỏa thân
Bắc Kinh đại háng tượng trần
Dân Tiên nam hãi nướng quân biển người
*
Đi B xác chết khô rươi trường sơn bộ đội hội lười tiếp thu
Ba Đình cỏ đặc lù lù
Trung ương biệt trú mật khu chó người
Xướng ca phân loại đười ươi lò tôn luyện kỹ thuật cười bán trôn
*
Thanh niên thiếu nữ vô hồn ngựa ông Thái Bạch bà lòn Kế Đô
Nhân dân tệ đổi Hồ đồ
Độc cô của quý Trường TÔ Xương Sầm
Bốn mươi năm mẹ đào hầm chôn bầy con trẻ lục lâm phá rừng
*
“Không tìm mộ bố cố bưng lại trưng tía giả cà tưng cha già”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét