Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

VIỆT LẠC O TẦU

TÂM THANH : TẬP CẬP BÌNH HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ HÀI TỘI CÁO HỒ
*
VIỆT LẠC O TẦU
*
 “Dzịt lạc O tàu sướng mãn thiên”
Hồng phong đại họa cõi gông xiềng
Hạ Long vịnh thượng thư toàn vẹm bẹn cái Cát Bà bẩn tắm Tiên
Búa liềm truy sát người dân tộc Tây Nguyên Bauxít bịt nhân quyền
*
“TẦU tại CỬU LONG đầu VIỆT tại MÊ KÔNG vỹ”
Đồng ẩm Trường Giang thủy tương tư thường triều kiến
Côn đồ quen tứ chiếng én liệng cọng lông Mao
HÀ NỘI vội bái chào bắc trung nam tiếu ngạo
*
“Tất niên Mỹ Nhật thử Hoa Trang”
Đài héo Cu ba tại Bắc Hàn
Bình Việt ngáp ruồi mưu nhiệt Tập
Chương Hồ bắt hổ ngọa trong hang
*
Đả thử giữ bình bình không vỡ
Cửa mình cách mạng mạng toan vong
Toàn dân lề trái thắt vòng tròng đầu treo cổ đại đồng quan tham
Bởi chưng bạn bốn tốt làm vàng mười sáu chữ nát tan sơn hà
*
QUAN CẠN TÀU NGÂN HÀNG RÁO MÁNG
*
“Mao đài Mỹ đế Nhật Quang bôi”
Bác cháu ta bồi mã pín thôi
Quý Ngọ Thương trường kho bạc tiếu
Cổ lai trâu đánh tránh đâu mồi
*
“Đầu Dân Giang Trạch chiếu
Đít phạm Chí Minh Hồ”
Dạy trò chủ nghĩa tam vô Tập Chương tám vố tạm vồ Việt Nam
Noi gương thầy bốn tốp làm cạn tàu đặc cỏ ngân hàng ngọn cưa
*
“Hoàng khuyển ngọa Hồ Quang”
Cáo hai mang thiếu tá
Pắc Pó xưng danh giá giả dân tộc cha già
Chân bước xuống vườn cà tay “mát xa” vú lợn
*
“Gặp thời thế thế thời phải chế
Độ trần ai ai dễ biết ai”
“Thiên cơ khả lộ nhân tài xuất dương chất xám người ngoài trám vô
Bí thư củ tịt lõa lồ đảng viên trưởng lão dâm ô trên giường”
*
Đ.M. VĂN BIA
*
Bế môn tỏa cảng cộng sản đầm đìa
Thái thú ăn chia cải cách ruộng đất
Còn gì để mất lây lất dân oan
Vươn bom ba càng Tiến lên đạn Viết
*
Cuộc cờ thắng tiếc Hà Nội chơi dơ
Nước chưa liền bờ thẩn thơ nam bắc
“Linh tinh tình phặc” nhận giặc làm cha
Ướp đại xác ma hóa ra tiểu quỷ
*
Tập chương phù thủy phạm húy nhập nha
Trăm mặt lão già Trung Hoa bách tính
Giết muôn vạn lính cung kính thiên triều
Giang sơn vét niêu miền nam giải phóng
*
Trung phần lóng ngóng diệt chủng MẬU THÂN
Hô biến thánh thần bạch my tà giáo
Tư tưởng Hồ cáo ba xạo tía lia
Bắc kỳ ra rìa văn bia Đ.M.
*
GIẢM DẦU TĂNG TƯỚNG
*
Cua vợ bạn Pu tin khốn nạn
Nòi cách mạng ráo máng cạn tàu
Cập Bình Tập trận năm châu võng giăng bốn biển địa cầu thiên la
Trạch Đông Mao chủ tịch ma cương thi sắp thối làm cha láng giềng
*
Ô Bà Má bạch cung xào xáo
Máu vài anh nhà báo rơi đầu
Hòa bình diễn tiến Cà Mau Nam Quan Bản Giốc bắc cầu tang thương
U minh triết xạo dẫn đường ba mươi sáu bước nõn nường dâng hương
*
Cầu Hiền Lương vô thường Thê Húc
Khúc Ba Đình chuột rúc gian phu
Một bầy tu hú cao mu nội gian đực cái chổng khu chờ thời
Hai mươi triệu bạc ngon xơi ca nô bồi hót lỡ mời đại gia
*
Bế môn Nga ngoài nhà phong tỏa
Ukraina kết quả phá hoại án tòa
Lệ Viên Bành thị Trung Hoa từ vai áo khoác món quà móc câu
Biển đông bỗng giảm giá dầu Việt Nam tăng tướng đấu thầu thặng dư
*
“Thích Thanh Quyết đỉnh thiền sư Chân Quang tay thối Mục Từ Niệm kinh”
*
GIAO LIÊN ĐỘNG PHÒNG
*
“Táng Sân đơn chí họa Túng Dẫn trùng lai phước
Sung Hình cung minh chủ Phóng Trụ thảo cầm viên”
Tín nhiệm quy thiên thuyền bát nhã
Trung ương chính trị giả sư thiền
*
Nhất dạ đế vương thương củ tịt
Mười năm lao tọa đọa khí hư
Tiểu đường Việt Cộng thủ từ đại đồng thái thú vác lư qua đèo
Dân oan tứ xứ đói meo Ba Đình mường mán ráng leo giường lèo
*
Ba bận xin keo keo chẳng Đỗ Mười lần bọ tót tót lên đài
Thành đô hội nghị thảo mai
Đố thằng nào biết vành ngoài vành trong
Ba hồn bảy vía Mao hồng anh em cá độ con rồng cháu tiên
*
Tương lai vô tội vượt biên không còn cám cảnh láng giềng lấn sân
Nam Quan trong ngọc trắng ngần ngẩn ngơ Bản Giốc thác Trần Dân Tiên
Sài Gòn Hà Nội Huế ghiền
Bắc Kinh Nam Hải giao liên động phòng
*
THẦY QUÂY TRÒ QUẬY
*
“Bán chữ cữ vi sư mua tự cứ tọa thầy”
To hàm kiêm lớn chức chực cứt nếm phân viên
Chuyên quy hoạch địa điền kiêng đa nguyên tuyển đảng
Cái gọi là cách mạng địa tạng Hồ Tập Chương
 *
Lý liêm phải kiên cường Mường Mán Trần Dân Tiên
Vừa đi vừa kể chuyện riêng Sinh Cu-ông Ké
Từ trong lỗ đất nẻ hay chó đẻ Hồ Quang
Nguyễn Ái Quấc trình làng Mác Lê lệ bất luật
*
Tạp chủng dường tuổi tuất tử suất Tống Văn Sơ
Nga xô vào cuộc cờ chơi dơ thơ Lý Thụy
Lin học trò phù thủy quỷ kiến cũng mặt sầu
Văn Ba ruỗi năm châu bồi Tây Tầu hãi diện
*
Nguyễn Tất Thành nổi tiếng phó nháy viếng Kỳ Hoa
Không nấu phụ bếp nhà bỏ qua khâu làm bánh
Chí Minh mình đỏng đảnh kề vai gánh nước non
Già Thu còn hai hòn bon chen cha dân tộc
*
“Chân thứ ba nhảy nọc trùng độc hốc Ba Đình
Lệnh ban từ Bắc Kinh thay tình như thay áo”
BA ĐÌNH TỨ KHOÁI NĂM Đ.
*
Đừng nghe Ông Ké kệ chúng làm
Hãy nhìn cho kỹ đảng Việt gian
Cướp sạch không tha người chân đất
Trộm lùa khố rách kẻ tay ngang
*
Bốn mươi năm khóc Nam Quan ải
Bến Hải Hiền Lương cũng bẽ bàng
Hậu duệ con ngoan ràng cháu bác
To hàm tiền tệ học người sang
*
Mua chức không hơn tuồng quan hệ
Điều răn đảng lệ bán họ hàng
Lý lịch con ông ông “Đố Đuổi”
Đồ bà bà thách “Đẩy Đi” lang
*
Phi luân khống lí U như kỷ
Quốc cách mạng vong nghĩa tào khang
Vũ như cẩn trọng khôn thay lú
Thái thú trên nia sảy lọt sàng
*
SÁT THÊ DIỆT THIẾP
*
Khi gió mát quan tửu kì thi nguyệt
Quyết đấu tranh trâu đánh tử một anh
Trên cũi mồ cỏ chẳng được phủ xanh
Tấm bia mộ không đành ghi Ái Quốc
*
Một ngàn năm đã trải qua bắc thuộc
Lúc trăng trong dân thắc mắc song còng
Bởi vì đâu theo thói Trạch Mao Đông
Hai năm tám cờ hồng vay phướn máu
*
Thành đô hội nghị định nào đem giấu
Nguyễn Tất Thành tay hổ gấu Hồ Quang
Trắng pha đen nên chẳng dám trình làng
Xăng pha nhớt khách gia nhà Phúc Kiến
*
Rắn lột da hổ ma còn danh tiếng
Thịt bất Minh há hố khả lộ thơm
Trận Mậu Thân bốn biển cũng phải gờm
Cải cách ruộng đất năm châu chết khiếp
*
“Giết hiền thê bịt miệng luôn tỳ thiếp
Kiếp lai sinh cu-ông ké con gì? “
LƯƠNG HƯỚNG ĐỒNG TRÀO
*
Thầy giáo tháo giầy xin dứt cháo
Giao thông công chánh được giông thao
Kế tinh kinh tế buồn bại não
Y tế ế ty buổi đứng chào
*
Thủng nham bất tuyệt vẫn thao lao
Tham nhũng bằng lăng tựa kéo cào
Biển đông bất luận bao tôm cá
Hồ tra cầu tõm giữa nhà lao
*
Đại bảo chỗ ngồi ôm tiểu táo
Dân oan xe pháo ngạo trung lao
Côn đồ cảnh sát chào cán giáo
Ba Đình lồng lộng cọng lông Mao
*
Quan thực vi tiên đã cạn tàu
Bà con hậu đãi cỗ mâm cao
Ngân hàng nhấp nhõm bầy trí thấp
Cạn máng sổ lương hướng đồng trào
*
QUAN HÀM DÂN HÁNG
*
Xe ôm chôm gái gọi kinh tế lễ ngân hàng
Người rừng từng ở hang toan hóa thành đại hán
Dân oan đòi đối kháng quan ráo máng cạn tàu
Tài sản thiên hạ đâu nắm đầu HÀ NỘI vấn
*
Đồn công an tự vẫn vũ như cẩn thẩm tra
Bình Văn Nguyễn không tha nốt ruồi ma đả thử
Con ông bệnh gí cữ giữ chắc ghế cháu bà
Còn đảng còn bọn ta giáo cha già đại bảo
*
Giao thông đồng cống láo công chánh mánh ăn tiền
Nếm phân thực vi tiên đạo đức liền khôn bạo
Má tía sam ba xạo răng cạo sạch đít nồi
Mồi còn dính trên môi mép khôi hài hàm ếch
*
Đèo ngang qua đèo nghếch Y tá X lên hương
Ngạ quỷ quỳ Phật đường định tăng lương bộ hạ
Thằng ca nô suồng sã con bồi hót hả cười
Xúc xắc được Đỗ Mười bò tót vội trêu ngươi
*
“Quan hàm như rươi chờ người làm ruốc
Mưu đồ bắc thuộc thấm thuốc BẮC KINH”
NHẤT NHÂN MỘT CỦ ĐỘC CÚ
*
Hòa vừa hợp tác đấu tranh
Đánh trâu X tránh bẻ cành dâng hương
Vương ma quỳ giữa PHẬT đường nhún nhường ngạ quỷ vô thường núp mô
Chí Hình thổ lộ Quang Hồ Tập Chương khủng bố cha già ít Mao
*
Khi vay mượn lá phướn đào gây nên đại họa thương đau nhân loài
Sáu mươi năm phẩn đã hoai phân tro bắc rắc xứ đoài Trạch Đông
Chim cu ủ rủ trong lồng
Lúc lời thêm lãi cuống lông nhuộm hồng
*
Người cày có ruộng không đồng
Địa điền cải cách phú nông hóa bần
Nghe rằng đệ nhất công nhân ai ngờ chó đẻ nợ nần xấu danh
Cơm canh thêm thịt không đành trai thanh gái lịch tàu nhanh ven bờ
*
Nhà nhà ngơ ngẩn nên thơ
Lá mơ thối địt hạ cờ tây du
Cảng thơm hoa nở bông dù Sài Gòn quận bảy bày mưu hoàng kỳ
Trên cầu Kinh Tẻ lâm ly nhất nhân một củ cú lì cố hương
*
CON CHIM CỦA CỤ
*
Thầy giáo tháo giầy xin dứt cháo
To hàm bố láo chực phân cho
Đại bảo con tự do lo đồ bà cái lớn đôi co hội trường
Trung ương chính trị chủ trương cổng chùa rộng mở vô thường quỷ vương
*
Kinh tế kế tinh rình kho bạc
Nhà nước mỡ nạc đã phải rạc tới xương
Ểnh ương cóc kẹt mọi đường xe cứu thương tắc bốn phương trông chờ
Việt Nam kiều hối như mơ dồi trường ngàn dặm mắt mờ gần xa
*
Ế ty Y tế mãng xà vương cung thánh mẫu thua nhà kiến tim
Đại gia Kim Tiến lớn chim trong lồng chuột rúc khó tìm cọng lông
Tiểu đàng trung tiện đại đồng
Tử sinh có số thưa đông phong bì
*
Thủng nham tham nhũng an chi
Ai bi ai bí ai vì bị ai
Thiên hành địa hạ nhân tai cấm người ngoài được thài lai quốc phòng
Cuốc phong cuốc phỏng giái ông chim bà nuôi dưỡng khó tông hỏa lò
*
“Lòng dân ý đảng chớ dò cháu con của cụ đố đo ngắn dài”
*
TƯ ẾCH BA CÀ MAU
*
Vừa hợp tác vừa đấu tranh trâu đánh
Túng dẫn đường chương lưỡng bại cu thương
Đèo Hải Vân vận dụng quỷ vô thường
Thắt cổ họng Ải Nam Quan chưa khít
*
Trẻ chăn trâu to hàm I tờ ít
Nhóm lợi ích thích bị thịt tham quan
Đảng xin cho không từ chức lão làng
Giàn thái thú đệ nhất ngu thủ tướng
*
Hai nhiệm kì ba Cà Mau tự sướng
Nướng lâu la không nghe lệnh cồng bà
Xây từ đường trên điển cố tha ma
Luộc đệ tử bỏ qua quà mãi lộ
*
Không lục bộ Vinashin sa hố
Lỗ chảy thây chém gió vẫn một lời
Trăm năm sau nợ xấu có tả tơi
Hồn Tư Ếch được mời vế thưởng lãm
*
CHÍ PHÈO XIN KEO THỊ NỞ
*
Tự do báo chí khi tết Congo
Lúc mạng Google sang trang giãy chết
Thông tin bắt mệt đúc kết nhân quyền
Cộng sản vô duyên rủ nhau xuống hố
*
Thành Hồ âm hộ phố vẫy đèn mờ
Chị em ta mơ hạ cờ tây trắng
Rựa mận hơi đắng giò hấp khí hư
Lòng luộc thủ từ nướng nhừ thủ phủ
*
Giềng Hà Nội củ sả đủ Sài Gòn
Mẻ Huế chưa ngon cây còn tôm mắm
Cần Thơ thêm rắm thối địt miền nam
Chả chìa tốp làm tham quan thím sực
*
Mỡ chài cuốn cực bội thực dân oan
Nhờ bom ba càng Cửu Long phỏng giái
Hỗ tương đực cái thoải mái to hàm
Rộng mép nếm phân cán cân Công Lý
*
“Thuế thân đánh đĩ độc trị da cam
 Chí Phèo không ngoan chu toàn Thị Nở”
THỪA GẬT THIẾU LẮC
*
Em đi giữ đảng không công
Em đi tiểu tiện đại đồng Trung Hoa
Em làm bia sống GẠC MA em đi qua bãi ông bà quên tên
Em đi ơn trả nghĩa đền em đi phơi xác kên kên BA ĐÌNH
*
Anh về cộng sản bất minh nửa đêm trừ tịch hịch lông Mao hồng
Anh về lừa dối tổ tông khủng long biến thái tiên rồng hán nô
Anh về học đạo cáo Hồ
Tập Chương tà giáo tam vô tạm vồ
*
Tất Thành tám vố ni cô
Lưu manh Ái Quốc côn đồ Chí Minh
Anh vào lao phủ Bắc Kinh hỏa lò nam hãi cửa mình Sinh Cu-ông
Già Thu tam vỗ chông truông chúng ta ra cổng có huông búa liềm
*
Dân bầu đảng cử vô liêm gật thừa thiếu lắc Vũ khiêm Điếu Cày
Đô hai mươi triệu rủi may tay sai bồi hét mặt dày Oshin
“Sen đầm mỹ cóc” mẹ mìn
Đọa đày nghi phạm còn dzin cướp tình
*
NGOẠI HỐI CHỰC KIỀU HỒI
*
Một chị Dậu hàng rào hai bao cao su bẩn
Độc cô cầu cả đẩn lâm trận đã ly hôn
Tuyệt thực không vào đồn liền khôn dồn Mỹ Quốc
Tù lương tâm triệt buộc thấm thuốc xứ tự do
*
O Bà Má xin cho dân không lo chính trị
Hỏa lò không đánh đĩ phù thủy quỵ Đầm Đùn
Sán đủa hay kim giun trùn Ba Đình Hà Nội
Mở màn khai đại hội nguồn cội trối trăm năm
*
Việt Trung lỡ ăn nằm Nga bốc thăm trúng cử
Pu tin toan đả thử nhưng vẫn giữ được Bình
Tập Cận hình chí mô trong cũi mồ lăng mộ
Hồng Hà khoe âm hộ trên phố Chi Minh Hồ
*
Thôi chủ nghĩa tam vô vồ nặc nô tư bản
Từ trong đảng đại hán mổ tiểu mạng tây du
Băm sáu bước nhảy dù Mút Cù Cu Ba sướng
Đem nhân dân đi nướng cộng sản vẫn chủ trương
*
“Heo qua đèo bốc hương đá bèo dương nắng cực”
Lũ thái thú chầu chực cứt ngoại hối kiều hồi
NGOẠI GIAO TRAO ĐỔI
*
Bin Laden dọa năm châu Pu Tin hù toàn cầu
Tập Bình Phi Âu Á thiên hạ Ố BÀ MA
Bọn lăn dưa đá cá đồ đệ Hồ Chí Minh vội cung nghinh tị nạn
Cái gọi là cách mạng đã tới tháng Bắc Kinh nằm vùng toan nhập cảnh
*
Con tự do ngổi rung rinh gõ mõ
Ngọn đặc cỏ gốc chò hỏ đứng nhìn
Tín nhiệm thư nhằm lấy lại niềm tin
Hai chục triệu đô la qua hủ hóa
*
Đảng cộng hòa nước Hoa Kỳ đại đóa
Hỏa công ngầm thấm vào tận tim gan
Lửa điếu cày vẫn vương vấn dư tàn
Cù Huy Vũ hồng hà tràn bạo lũ
*
Đất vạn lần dân chủ mụ Doan mộng thiên đường
Nguyễn túng dẫn dâng hương xin dương cương hỗ khả
Một tù lương tâm thả cả tá sự đổi trao
Ngoại trừ lá cờ đào đối giao lỡ vay mượn
*
TUYÊN TRUYỀN GÃY CÁNH
*
Tuyên Truyền gãy cánh đổ quyên
Ba đời đảng tịch lời nguyền mị dân
Cán cân công lý bẻ cần vô duyên đối diện quần thần bất trung
Tịch biên tài sản phục tùng bọ hung một kiếp côn trùng dụng mưu
*
Trèo cao đày tớ té đau thắt vòng thòng lọng bầy cừu uyên ương
Thôi mà tam đại đồng đường tha mồi quyết tử gầm giường tuyệt sinh
Thanh tra chỉ đạo xuống sình
Một con ngựa chết Ba Đình mừng vui
*
Nhà cao cáo tiến chồn lùi
Hồ man khéo giáo ngọt bùi hiến thân
Sá gì một chiếc lai quần vàng tiềm giải rút ba quân sẳn sàng
Ba toong múa gậy xe goòng trên boong sút chốt bù loong dự phòng
*
Lâm sàng thổ địa đi đoong kính coong một chuổi suối “Woòng thẩm du”
Pu tin tham nhũng kẻ thù kim ngân mẹ dụ con cù tự do
Mạnh tay ai nấy giỏi mò
Nhăn răng tự sướng co ro qua đò
*
“Trăm năm khoan thủng lỗ rò ngờ đâu thời thế bẹn cò vẹm chơi
Lợi danh phú quý ra khơi hởi ơi ! đặc cỏ tả tơi nỗi lòng”
CỐC MÒ CÒ NO
*
“Thiên đường xả nghĩa” đại đồng
Biển đông bất khả phân hồng thay xanh
Họa non nay đã nên cành Tiểu Bình Đặng gốc ngọn ngành năm châu
Toàn cầu tam tiện trong tầu Ba Đình hố xí thanh lâu Tất Thành
*
Nội gian “Hà lội” đánh trâu giày đinh ngoại gián tránh đâu thanh trừng
Mồng tơi Chị Dậu cục cưng bao cao su bẩn lận lưng Chí Phèo
Đấy kiều tuyệt thực bủng beo
Cờ vàng độc thủ xin keo điếu cầy
*
Chín mươi triệu một tiếng reo
Đỗ Mười bò tót giường lèo phủi chân
“Táng sân túng dẫn” lai quần hai trăm vạn bạc phi luân nước ngoài
Vũ môn thủ lĩnh đầu sai tù nhân tị nạn tạm xài vài năm
*
“Sung hình” bô lão ăn nằm trung ương ẩm đứng ngậm tăm cầm tiền
Bao nhiêu dư lợn viên Truyền EBOLA lạ nhân quyền tự do
Cò xơi đừng để cốc mò
Việt nam cám cảnh ấm no lâu rồi
*
TRỘM ĐÊM QUAN NGÀY
*
Ba mươi triệu phạt để đời
Bấy nhiêu giải thưởng được cười thế gian
Cán cân công lý bày hàng
Càng hang hốc lắm càng gây “shock” nhiều
*
Quan tòa thẩm vấn bao nhiêu thảo dân trọng tội biết điều án khinh
Bầy đàn thái thú Ba Đình học theo đạo đực Chí Minh lọc lừa
To hàm lớn chức đẩy đưa
Luật sư chấp pháp cò cưa cỗ mồi
*
Sau vành móng ngựa thấm môi
Trước thềm bồi dưỡng ghế ngồi bôi trơn
Oan khiên chất chứa căm hờn tăng tù chính trị giàm cơn bạo hành
Lao phu máu chảy không tanh bị can nghi phạm lưu manh cùng phòng
*
Từ ông sắp thượng mã phong đến con ái tử thuốc chồng Aid tiêu
Tựu chung chúng muốn chết liều non gan khủng bố già điêu chiêu hồi
Tây du hòa hợp bấy tôi
Phi bay Mỹ phượt thiên lôi địa liền
*
“Bốn mươi năm mộng trường miên ngủ quên trong đống xích xiềng bó tay
Tà quyền chuyên chính ăn mày trộm đêm cướp vặt ban ngày làm quan”
XƯƠNG RẮC BẮC TRUNG NAM
*
Trai miền nam hai hòn “giái phỏng”
HUẾ SÀI GÒN gái mộng Tây câu
Phi trường Mỹ phượt Úc Âu
Đỏ đen nâu trắng nhuộm màu hồng Mao
*
Thân môn che giải cờ đào
Nhớ đông Đông Trạch quên TẦU tàu nhanh
Bãi bồi bến cóc sân banh đá banh banh háng đâm lồng lồng chim
Thế thời thạch nổi lông chìm vào lăng củ tịt cố tìm lỗ kim
*
Sinh cu-ông Ké kiến tim đồ bà Kim Tiến trốn tìm tự do
Bốn mươi năm thẳng cánh cò thằng Nga nó móc hỏa lò lò tôn
Bắc kì phụ nữ liền khôn
Nửa đêm ngu cắm ác ôn cu Hồ
*
Đại đồng chủ nghĩa tam vô
Mỗi năm tới tháng lõa lồ cấm xem
Kéo quân trước lúc cháy đèn cù loi lãnh tụ trắng đen chưa tường
Bác không lâm tử trên giường Ba Đình hố xí bộ xương bàn cầu
*
SƯ THÍCH ĐỦ THỨ
*
Thích không tâm đừng đôn lầm củ tịt
Thích bị thịt đừng đánh địt toàn cầu
Thích đấu tranh còn tránh đâu trâu đánh
Thích trúng mánh giương hai cánh trên giường
*
Thích soi gương giữa án đường bôi bác
Thích tạo ác hết nạc hãy gặm xương
Thích bất lương quỷ vô thường Hà Nội
Thích gian dối cóc hội nghị Ba Đình
*
Thích bất Minh nằm chình ình ướp xác
Thích giáo Mác tạo tác bắc Triều tiên
Thích tọa thiền dư lợn viên thuyết pháp
Thích Nguyên Giáp Vỏ bỏ cạp banh chanh
*
Thích ngọc hành lên tàu nhanh tị nạn
Thích cách mạng bám súng đạn Nga Tầu
Thích Cà Mau đầu hàng nhóm lợi ích
Thích ba X diệt nghịch tặc tư Sâu
*
“Quỷ kiến sầu sư hổ mang Thanh Quyết vô hàm huyết thích bất tuyệt Trí Quang
Thanh Phùng gian thích Đỗ mười bó tót ngày dựa cột Bảy Lốp chẳng bao xa”
BỎ HOÀNG KỶ KHI CHỐI CHÚA
*
NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA xa quá vãng
Hồn lãng du trên khắp mặt địa cầu
Lá hoàng kỳ dù phất phới nơi đâu
Nơi đấy vẫn đầy thuyền nhân yêu NƯỚC
*
ĐẤT VIỆT NAM tạm thời đang thất lạc
Nhạc chiêu hồn réo rắt nhắc núi sông
Quốc gia vong bởi chủ nghĩa đại đồng
Tổ quốc mất vì cộng nô cướp ĐẤT
*
CHÍ phục quốc rõ ràng ba giòng máu
Giống tiên rồng không lệ thuộc Trung Hoa
Mượn năm châu bốn biển để xây nhà
Tam tứ đại tương lai duy ý CHÍ
*
TRÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA chưa mất gốc
Dẫu thịt xương trầm dưới đáy biển đông
Giữa rừng sâu suối độc địa ngục hồng
Hay chất đống trong trại giam cải TRÍ
 “Người VIỆT NAM ngàn lần không chối đạo bỏ cội nguồn Hồ ba xạo bất Minh”
NƯỚC CHẢY ĐẾN CHÂN
*
Bu pín ngựa Tầu phù bơm đu đủ mơ đèn cù quay mặt trái sầu riêng
Những tướng ông dại gái gãi láng giềng đồ bà tị nạn kỳ Hoa thối địt
Loa hòa giải khúc dồi trường hợp kít bắt cọp con lại quỳ mọp trên đài
Bọn ca nô bồi hót cấy nhân tai tái nhúng giấm toàn cầu trong nồi lẩu
*
Bầy đom đóm tự xưng sao bắc đẩu
Giấu năm châu mộng cộng sản xâm lăng
Lên mặt trăng giởn mặt với chị Hằng
Xuống đáy biển tinh băng cùng chú Cuội
*
Lũ phản chiến năm xưa còn mê muội
Cánh tay dài chém chuối tại vườn nhà
Có biết đâu mưu chước của Trung Hoa
Dịch hoàng họa hỏa công nhằm hán hóa
*
Binh xập sám canh me chơi tá lả địa Má Ba nghỉ khỏe đẻ tổ tôm
Tam cúc vô thế cửu vạn đại đồng tứ khoái phổng Đặng Tiểu Bình đả thử
Nhất chi chi Mao Trạch Đông chí tử khử siêu cường bằng kinh tế bất lương
Sư hổ mang thêm nội gián gầm giường bốn biển kích thái bình dương nổi sóng
*
“Một trăm năm khủng long nằm bất động giáo Mác Lê mong thống trị địa cầu
Hành tinh xanh sẽ trôi dạt đi đâu đừng để lúc nước đến chân mới nhảy”
CHƯA TÀN NHANG KHÓI
*
Đèo bá dội sườn non con vẹm dốc
Nghe cán ngốc bốc phét rét Shock tim
Bẹn già đại hán tìm chim tiểu khê Việt Cộng thông tin đa chiều
Ba mươi sáu kiểu độc chiêu điếu cầy đầy kiểu đẩy kiều vũ môn
*
Mỹ lò tôn nhất ngôn kí xuất
Xe Nato mã bất khả nan truy
Ô.Bà Má dính cổ trùy quần thần hủ hóa đồng quy về Tầu
Di dân tị nạn chưa lâu Ton Ton‘care nối chiếc cầu tự do
*
Giàu nhà kho ấm no góc bếp
Đẹp không cần nết đánh chết toàn thân
Nước nào cục trưởng nếm phân bộ nào thượng hạ bưng bô thiên triều
Kế tinh kinh tế vét niêu ế ty Y tế dụng liều quá doze
*
Size ba vòng đường cong chữ S
Tất Thành Nguyễn rét tại chỗ chôn nhau
Quỳnh Lưu phản động khởi đầu Cải Cách Ruộng Đất còn màu thời gian
Nhân Văn Giai Phẩm dở dang trăm hoa đua nở chưa tàn khói hương
*
“BIKINI=BỊT KÍN” BẬT MÍ
*
Đồ bà đại háng giá bao nhiêu
Nước chảy trong khe được ít nhiều
Mao hồng tung tẩy trừ hay cộng
Hơ hớ hở ra vũ mạc khiêu
*
Dâm xuất đấy kiều chiêu hòa giải
Điếu cầy độc thủ cũng liêu xiêu
Phướn máu giấu đầu lòi đuôi chuột
Mặt ngao mũi điệp muối chanh tiêu
*
Tay ngắn sao sờ cờ sao rộng
Chân dài độc cước hiểm nhập siêu
Ba mươi sáu bước phi sang Mỹ
Bỗng dưng trúng gió phất như diều
*
Thức giả không quen đứa ngủ điêu
Hòa hợp phải chăng kẻ dạ liều
Khủng bố lương tâm tù chính trị
Thanh thiên bạch nhật một hai điều
*
“Cờ sao che háng đáng mặt ca nô lòi râu cu Hồ chí mô tới tháng
Cạn tàu ráo máng thối đảng thoát ly bồi hót cố lì xướng ca vô loại”
TAM TIỆN NHỊ ĐẾ TỨ KHOÁI
*
Tập cận năm châu Bình thiên hạ
Pu Tin bốn biển trị Bá Ma
Hai vua đang muốn làm cha dang tay thâu tóm sơn hà lân bang
Đại đồng thế giới bẽ bàng toàn cầu chuẩn bị phát tang lưỡng hoàng
*
Hồ Chí Minh phập phình rác thối
Hố Ba Đình phân phối phẩn trôi
Xa xôi trẻ cạo đít nồi đầu hồi Hà Nội bà ngồi bán hoa
Mua dâm áo tím giặc cà chân dài tay ngắn xướng ca vô loài
*
Tự do báo chí U như kỷ
Tuyên Truyền đâu chỉ mỗi tịch biên
Ngày xưa cải cách địa điền bữa nay học thói Dân Tiên Trần tình
“Trời linh linh đất xinh xinh” Cửu Long sồng sổng cá kình biển đông
*
Tam vô tám vố tạm đại đồng
Trung Việt nặng lòng một khúc Cửu Long
Tiểu tiện vẫn mơ người đứng đái
Gái không trai có ít Mao lông
*
KIM CHÌM CHIM NỔI
*
Vỉa hè dân oan ngủ
Trong tủ công lý thức
Dư lợn viên nắng cực tù chính trị mưa dầm
Hai năm tám thủ dâm cấm cầm cân nảy mực
*
Tuyên Truyền bá tánh chực ấm ức thiên hạ chờ
Bà con tưởng dây mơ không ngờ ra rể má
Đầu đường con chó đá
Cuối ngõ thằng cuội đa
*
Qua Mỹ nhờ Bá Ma
Nhớ cha già nhất đẳng
Dưới gầm cầu ba cẳng cậu củ lẳng đẩy đưa
Cô đứng dưới gốc dừa cái đồ bà rồng lộn
*
Cua vợ bạn hạng khốn đổ đốn bốn lần vua
Nga xô xát của chùa quý ông mua không vốn
Giá dầu giảm đở tốn tổn rúp hét đô la
Chú Thu nhập Trung Hoa khách gia qua Phúc Kiến
*
“Ế ty chị kim Tiến tim kiến bỏ quên kìm
Dưới đáy biển mò chim lông chìm không thạch nổi”
NGU DÂN DĨ HÒA VI QUÝ
*
Áo không mặc vượt khỏi đầu học thói ba Tầu Mầu Thị Diễm xưa
SÀI GÒN hai nắng một mưa luân thường đạo lý vẫn chưa lộn làng
Bắc kì Người thoát khỏi hang
Cơm cha phở mẹ rao hàng tục văn
*
Khi cháo mắng rủa bún măng
Bánh mì HÀ NỘI dây chằng tổ cha
Học theo phương pháp quỷ ma chẳng từ mả bố bỏ qua đá bèo
Dân đen càng lúc càng nghèo tham quan tư bản đỏ leo cầm quyền
*
Phong bì mãi lộ lạc quyên to hàm lớn chức tuyên truyền xả thân
Công an nắm chắc lai quần dùi cui ruột tượng đi tuần bụng mo
Quá giang chẳng mất tiền đò
Thi hành đảng vụ dân lo phí đường
*
Thiên đòi địa hỏi nhiễu nhương
Trung ương chính trị cùng trường lục lâm
Nhân dân tự phát lương tâm luật rừng thổ phỉ điếc câm trước tòa
Hai lề phải trái thăng hoa ngu si dại dốt dĩ hòa quý hơn
*
MÁU THỊT HÃM TIẾT CANH
*
“Làm duyên làm dáng
Bản mặt bánh tráng đáng dư lợn viên
Tạo dáng tạo duyên
Nhân diện chuối chiên thiền sư thích huyết”
*
Mưu ma xó chước hồng lầu quỷ quyệt
Tứ bất tuyệt duyệt hội nghị thành đô
Có phải đâu bên thắng cuộc hóa rồ
Bởi âm hộ phố Hồ luôn lỗ rổ
*
Chợ Bến Thành bỗng dưng mua đồ cổ
Khổ Thị Nghè Bến Nghé đẻ lạc Soong
Cây ba toong củ cà rốt xe goòng
Bốn thái thú không nhân loài minh chủ
*
“Chuộng kì hoa nhưng Hoa Kỳ không muốn
Cuốn đèn lồng đi xuống đi lên”
Tự sinh hủy diệt mình ên thân môn khỏi bực lúc rên trên đường
Ngáy đèo heo tỏa mùi hương có thằng cán ngố gầm giường chui ra
*
“Cái nhà là nhà của” ta cớ chi bọn giặc Trung Hoa xông vào
Gây nên thảm cảnh binh đao nồi da xáo thịt máu đào hãm canh
ĐỒNG CHÍ RẬN RỆP
*
Trên dập xuống ầm ầm thần sấm
Dưới đội lên phành phạch Phantom
Trai trên gái dưới lom khom đau lòng tiếng thét thúc om phục tòng
Lưng ong thắt đáy song còng anh khoe dương cụ em bày lưỡng mông
*
Người ngoài ngoại tỉnh chớ trông kẻ trong cuộc chiến biển đông diễn trò
Nắng đổ lửa Ba Đình Hà Nội
Hồ Chí Minh nhầy nhụa mưa sa
O non áo tím hoa cà U già ngu triết lụa là Thừa Thiên
*
Trong địa ngục gông xiềng liềm búa
Giáo Mác Lê phủ chúa cung vua
Thuế dân như của cúng chùa hàm quan quân tước bán mua rộn ràng
Quốc doanh “thích huyết” hổ mang tân trang ra giống Bắc Hàn Triều Tiên
*
SÀI GÒN HUẾ trung ương chỉ thị
Khắp hang cùng ngõ hẻm bệnh ghiền
Chẳng cần bắt chước Tế Điên cũng kim tiêm chích  mái hiên vỉa hè
Cầm quyền thí chốt bắt xe vài con vịt cộng le le về trời
*
THUỐC LÀO TRỪ LAO BỔ PHỔI
*
Tội trốn thuế Điếu Cầy say dân chủ
Đủ ấm no kiều đấy thiếu nhân quyền
Cực đoan chống cộng vô duyên vượt biên tị nạn bằng thuyền Diễm Xưa
SÀI GÒN lúc nắng khi mưa bộ đội giải phóng quân chưa lộ hàng
*
Người rừng từng ở trong hang ba càng dạng háng pháo đàn hỏa công
Bến Thành tam tiện đại đồng bàn tay phi tiển Mao lông tẩy Trần
Dân Tiên kính cụ thưa ông
Hỏi còn dòng giống lạc hồng nữa không
*
Sáu năm chính trị đả thông
Cách mạng chẳng thoái tổ tông nằm vùng
Trong ngoài dư lợn viên tung hai bên nội ngoại hứng thùng phân rơi
Trường sơn dép lốp đã rời hiền thơ trợ thủ bỏ rơi nửa đường
*
Phấn hương ở lại vấn vương tình trường đứt đoạn nhiễu nhương thay sòng
Lòng tong bơi vũng nước trong đục dòng phu phụ mề mồng tả tơi
Danh anh đánh bóng sáng ngời
Tên em chờ đợi được mời đoàn viên
*
“Nồi nào úp vung nấy Điếu Cầy chưa khô nõ có đặc cỏ thay vào
Diệt tiệt vi trùng lao 258 ngọt ngào hút thuốc lào bổ phổi”
NỤ HOA THỊNH ĐỐN
*
Cu Cù lạc Vũ chẳng phê
Thay hai năm tám lại mê Điếu Cầy
Thuốc lào một cối lên mây song còng lửa khói trồng cây đến ngày
Diệt trùng lao phổi viễn tây O.Bà Má cũng ngất ngây bần thần
*
Nằm vùng Dzịt cộng đằng vân le le chim nước biến thân thủy cầm
Tù lương tâm Đại Hồ Cầm khen tay bếp trưởng bày mâm dọn bàn
Cờ vàng che mắt sói lang
Ngỡ ngàng phướn máu tiểu tang đấy kiều
*
Nhất nhân độc cú đơn chiêu
SÀI GÒN Kinh Tẻ đìu hiu một mình
Lâu la đệ tử Chí Minh song hành lưỡng thủ Ba Đình hỗ tương
Cô nương thẩm mỹ Cát Tường hai chàng điếm thúi bất lương giang hồ
*
Tam vô tám vố tạm vồ Nga xô âm hộ Tầu nô đồ bà
Mỹ nhân kế ghệ Trung Hoa cấy điều đặc cỏ phèng la nõ mồm
Bông dù mau nở Cảng Thơm
Nụ Hoa Thịnh Đốn chẳng gờm dây mơ
*
ỐC MANG THÊM CỐC
*
Lời sốc tốc ý ngốc
Cốc mò con ốc độc
Thiềm thừ trơ mặt mộc
Thông tin Truyền thảm khốc
*
Đồng chí rận gặp lốc
Thượng cao đài đánh bốc đấu tranh giành tài lộc
Kim ngân chất bí hộc siêu trộm qua hiểm dốc
Chí minh trò dân tộc
*
Đầu đàn bỗng nổi cộc dám xúi không dám đốc
Đồ bà tuôn ồng ộc tịch biên luôn mồng đóc
Dư lợn viên nói dóc
Lề đảng bọc đủ điều Điếu Cày gốc ống tiêu học liều chiêu không hốc
*
Đảng cử dân đen Shock
Một chàng ngốc vượt biên
Chẳng cần chạy độc thuyền
Tù lương tâm trốc gốc
*
“Hoa kỳ bỗng xồng xộc một con cốc quá giang
Hai mang bành đại háng thở hơi lên hồng hộc”
LIA THIA QUẦY
*
Bản mặt trận tổ cóc
Bán mạng cho Nga Tầu
Bàn thái thú móc câu
Bạn Minh râu Ái Quốc
*
Không chỉ mong bắc thuộc
Còn triệt buộc đảng viên
Đứa nào không tham tiền
Truyền uyên ương rã gánh
*
Chèo tuồng cải lương mánh
Trâu đánh đành đấu tranh
Độc cô chẳng di hành
Giang hồ thanh tiếu ngạo
*
Vũ cù huy ba xạo
Gian giảo bạo tía lia
Thối đãng đã ra rìa
Lia thia trong đại chậu
*
Ê TÝ CHỒN LÙI
*
Khi anh khạc lửa mửa mây
Văn Truyền Võ triễn giáp trầy trụa sơn
Kiến tim Kim Tiến căm hờn dân ngu xúi dại thờn bơn một bè
Em thà khám bệnh vỉa hè còn hơn tấn chốt răn đe phong bì
*
Đạo Hồ đức cáo bạch my vi tiền dĩ thực chung chi chín tầng
Đầu rồng cửu khiếu hiến thân quân dân cá nước xa luân đuôi xà
Hang sâu bắt cọp dọa ma
Qua cầu ái tử vài bà hậu sinh
*
Ế ty thi thể hóa sình
Gái trinh nay lỡ lập trình cụ non
Trai kinh tế lễ hai hòn thận ngon ngũ tạng môi son khen giòn
Ông bà không sợ héo hon tinh trùng ống nghiệm véo von cha già
*
Nhà công biến hóa riêng ta to hàm chực chức sức mà mắt dân
Ba Đình Trọng lú Dũng mù cù lần tứ trụ sờ mu rùa vàng
Hợp đồng chí rận hốc hang
“Càng tham lam lắm càng thăng quan nhiều”
*
“Công an thống trị cà khiêu đại trung thiếu tướng bọc điều đẻ chui
Kế tinh ê tý chồn lùi một con chuột chết mừng vui cả đàn”
HANG CỐC PÓ CHÓ LAI HỒ
*
Lò luyện thi đĩ điếm
Chỗ lí liêm búa liềm
Nơi mũi Lê lưỡi Mác
Ổ ác quán mãn doanh
*
Hang quỹ vương hấp huyết hốc Bà Tó lõa lồ
Cẩu tạp chủng cáo Hồ
Trủng ngụy thuyết tam vô
Bô đổ phân Mao xí
*
Thợ chụp hình lính Mỹ
Phụ bếp làm bồi Tây
Thầy đại du bốn biển
Khuyển mã Đặng Tiểu Bình hố Chí Minh trung tiện
*
Nhàn cư vi bất thiện
Thiến dái bọn tay sai
Võ Nguyên Giáp bất tài
Làm đầu cai sinh đẻ kế hoạch hộ lý trẻ
*
VƯỜN DÂU SÂU TẰM
*
Hỗ Khả Phiêu Lê tuyên Truyền tham nhũng
Lừa gạt công chúng đối tượng cạnh tranh
Thanh tra bể mánh tàu nhanh
Đàn anh hạ cánh vỏ chanh vẫn lành
*
Đấng sinh thành lưu manh đẻ tánh
Vờ cách mạng để đánh quốc gia
Cướp vườn trộm rẫy đốt nhà
Vợ người ta nó lấy hạ cờ tây quyết chẳng tha con cầy
*
Cha con rồng rắn lên mây
Ăn đêm thổ phỉ ban ngày hàm quan
Học theo bạn bốn tốt làm lề đường mãi lộ ngõ thôn núp rình
Trung ương đảng bảo thần kinh dở dơ dốt dại Ba Đình lú ngu
*
Dân oan trực diện kẻ thù lão nông bẻ cổ lao phu gông xiềng
Trần gian bạo loạn Dân Tiên giáo Lê Mác xích búa liềm triển khai
Hồng lâu độc ẩm Mao đài
Ba Đình tía các hoa lài tránh đâu
*
“Thiên tai địch họa toàn cầu
Biển xanh bỗng hóa vườn dâu sâu tằm”
THẦN KINH THÁNH HÃI
*
Em xinh thương nhớ thần kinh
Chân dài đại háng Ba Đình khỏa thân
Rung rinh khóc quỷ sầu thần một anh cán ngố cởi trần giao liên
Dân cười đảng biểu khôn liền búa liềm độc sách Dân Tiên phi phàm
*
Bắc kì cửu khẩu tham lam lí liêm hảo thực sứt càm trung ương
Truyền toan hạ cánh gầm giường Pu tin dầu nhớt mùi “hương bên đèo”
Khả Phiêu Lê Mác tẻo teo
Con buôn chính trị thiến heo bán bò
*
Điếu Cầy một cối trừ ho
Thuốc lào bổ phổi hút no trong tù
Xổ lồng thoát cũi chuồng cu Cù Huy Hà cú kẻ thù đấu tranh
Tránh đâu trâu đánh tanh bành Phùng mang Thanh cẩu giấu đầu lòi đuôi
*
“Tự do là cái đầu buồi” Mác Lê Trung Quốc nắm chuôi sẳn sàng
Nam Quan Bản Giốc hốc hang nơi nào khói lửa khăn tang dự phòng
Anh xinh mắc thượng mã phong
Công hàm năm tám biển đông cong cần
*
TƯỚNG THỦ NGANG TRUYỆN
*
Kìa sao bé lại lắc đầu
Khi bà con hỏi ở đâu quê mình
Giang sơn trong cõi u minh hay mưa Hà Nội lội sình đã quen
Ba Đình thái thú ươn hèn nên non sông lỡ theo đèn kéo quân
*
Dân oan thiếu sức hợp quần chúng ma tự phát dưỡng thuần công an
Trạng nguyên tưởng thú cầu an biển đông nguyên trạng dầu hàng Bắc Kinh
Truyền thông ngang truyện chụp Hình
Chí Mô thiếu tá giao tình Hồ Quang
*
“Thiên linh linh địa linh linh”
Nội gian ngoại gián thình lình lên cơn
Lão thành cách mạng căm hờn sổ hưu tiết kiệm không hơn bánh mì
Tham quan Hà Nội lâm ly tiền gian bạc giả so bì năm châu
*
Kế tinh kê tính toàn cầu dzịt kiều bốn biển mồi câu chiêu hồi
Trung ương đảng bảo đẫm môi dân đen ướt đít tù ngồi kêu oan
Sinh Hùng tấn Dũng tư Sang
Ngân hàng quy hoạch đất vàng án treo
*
“Mười năm chưa chắc thoát nghèo
Huống chi sáu tháng nằm reo cơm phần”
LỊCH SỬ ĐẢNG
*
Ném đá giấu tay cộng sản làm giàu trên xác thân đồng loại
Ngậm máu phun người thơ thúc chết Bác tặng tết MẬU THÂN
Nhật ký lao trung Lý Thụy phải phân trần
Thơ Đỗ Phủ chú Dân Tiên đạo tặc
*
Đêm năm canh Vũ Khiêu dâm một khắc
Mặt Tất Thành tranh đấu tránh đâu danh
Người muôn tên vạn tuổi bỗng rọt rành
Ái Quốc mánh phi luân bầy hộ lý
*
Tôn lò Pháp bồi tây đi đánh đĩ
Thợ chụp hình rãi dứa đất thần kinh
Kiếp Văn Ba chúa trộm cõi thiên đình
Mệnh tướng cướp phượt xứ Nga Xô Viết
*
Đảng khủng bố mở độc chiêu hủy diệt
Khiến long trời cải cách ruộng bắc kỳ
Huế miền trung lệ vừa đẫm ướt my
Người nam bộ tha hồ đi tị nạn
*
THÍCH HUYẾT NHỤC
*
Tam lang khinh trọng sói dụ Tầu Nga vô ụ dễ ru ngủ ngu thần
Chẳng cần phải xuất quân vận lai quần cố quận khỏi bày binh bố trận
Lữ Phụng Trần Dân Tiên hồi mã thương búa liềm xích xiềng Lê giáo Mác
Mãn doanh đệ nhất ác Bác của đảng Việt Tân công lý hài cầm cân
*
Ba Đình toan cởi trần
Rước giặc vào đào mận
Trung ương dường không bận
Chẳng sợ bẩn sổ hưu
*
Ghi tên từng con cừu
Chết lưu trong ống cống
Vài cương thi phản động
Vẫn ông ổng lộng ngôn
*
Dục tốc xốc ý ngốc
Bản mẹt trạng tổ cóc
Tiếng khóc chẳng nên lời cũng cố đấm ăn xôi trên bàn ngồi đại bảo
Thích Thanh huyết bố láo cáo ba xạo giả sư bắt chước tụi thiềm thừ
*
Bán tự định trùng cư lầu tư nơi hàn quốc
Nô tài đang thấm thuốc buộc lệ thuộc thiên triều
CÔ CHIÊU CHIỀU CẬU ẤM
*
To hàm thủ tướng diệt tham đại quan đêm trộm xóa tan cướp ngày
Tây nguyên Bau xít thẳng tay tiền đồng hậu bạc chẳng may lộ hình
Học theo đường lối Bắc Kinh
Thanh trừng bằng hữu Cập Bình Tập chơi
*
Vành ngoài túng dẫn không mời
Mép trong thất nghiệp lả lơi dự phòng
Pu tin sắp thượng mã phong truy hoan tam cước sang sông đá bèo
Việt gian nội ngoại xin keo Mỹ Nga tranh đấu chó mèo tránh đâu
*
Nghèo giàu cũng dập bã trầu bom văng miểng lạc vỡ đầu bể đuôi
Gió đưa ngọn chuối nằm chuồi đầu buồi Ông Ké nắm chuôi đụng hàng
Người về từ cõi hốc hang
“Thôi thôi thiếp phải phụ chàng từ đây”
*
Trăm năm trồng giống cây cày
Đức Nông Mạnh ác đầu sai cai dù
Sổ hưu không nỡ thẩm du tình nhân quý tử nhảy dù một phen
Xem ra cũng chẳng bõ bèn vén lưng ái nữ bon chen xen vào
*
MÈO LEO GIƯỜNG LÈO
*
Chưng gai giò nhảy lò lò dưới hỏa lò ba cẳng
Một thằng củ lẳng tham nhũng chúa cằn nhằn
“Bông sen mơ xít ót măng=bên sông ăn mót xơ mít”
Ngồi lâu “tăng kể=tê cẳng” ngân hàng nợ công
*
Mua danh hai chục triệu đồng
Đô la Rúp hét biển đông không hồi
Nhân dân tệ bỗng bốc hơi tư sâu trọng bọ dũng giòi tứ hung
Ba đình đẻ bá sinh Hùng trung ương chính trị côn trùng Hồ Quang
*
Thích Thanh Quyết học làm sang khí tài quân cụ tay ngang bắc hàn
Nam mô nam nhiệt khăn tang tròng đầu thắt cổ Việt gian sẳn sàng
Chồn lùi chẳng lủi vô hang
Mỏ vàng Pắc Pó lên trang bí thờ
*
“Thoòng dzằn=người Hoa” Lý Thụy đạo thơ
Chí Minh Ái Quấc mượn cờ thế chân
Bạch my tà giáo dâm thần Mao đài xích quỷ Đặng tân Tiểu Bình
Đại đồng thế giới Trường Chinh ma vương ướp xác đã sình nhiều năm
*
“Sát thê diệt thiếp ăn nằm nắm xương tạp chủng tội ngàn niên treo
Sinh cu-Ông Ké giường lèo Chú Thu mường mán mọi mèo leo cao”
VÍ DẶM ĐẰNG VÂN
*
Ác quán mãn doanh HỒ lưu manh chủ tịch
Đánh địch cho giặc vô ác bất tác Trường Chinh
Đồng Duẩn Thọ hình chết chung hung thần ác sát
Cùng hung cực ác bọn Việt Cộng nằm vùng
*
Nhất can nhì hệ hậu duệ xú tệ trong bưng
Tam luật tứ rừng bó giò bánh chưng tập kết
Giàu của kho hỏa lò no xó bếp
Cái nết còn khiếp kiếp sò điệp hở hang
*
Ăn ngủ đồng sàng quan phân phần dị mộng
Bán thân bất động đồ bà tống khứ Mao đài
Nhà xí lấy oai cai dù túng dẫn đi sai cầu tõm
Kim Ngân làm đõm tạo dáng dõm nhà băng
*
Một thằng La Thăng bao nhiêu con si giáng
Cạn tàu ráo máng cách mạng nhóm ruồi bâu
Tranh đấu tránh đâu trâu vỡ đấu sứt trán
Tài sản tẩu tán đảng cộng sản VIỆT NAM
*
TỰ DO KHÔNG AI CHO
*
“Thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
Bên Mỹ Nhật phía Nga Tầu bốn phương tám hướng giăng câu chực chờ
Rừng vàng thối địt dây mơ
Biển xanh mỏ bạc trong lờ hán gian
*
Hạ cờ tây đảng điêu tàn
Nam Kha giấc mộng tiêu tan lâu rồi
Gọi nhau cách mạng trên môi miếng mồi danh lợi ghế ngồi ủy viên
Quốc doanh sư giả tọa thiền ca nô bồi hót lợn điên dư lời
*
Ba mươi sáu kiểu ăn chơi phi cơ chở mớ lâm thời lương tâm
Cụ non thế kỷ vẫn lầm nằm vùng Việt cộng ó đâm tuyên truyền
Đấu tranh gãy cánh đỗ quyên
Vướt biên tống cựu lên thuyền tự do
*
Cò xơi tội nghiệp cốc mò
Đô hai mươi triệu đảng cho tha hồ
Bất minh khó lộ tam vô năm xưa bộ đội tạm vồ miền nam
Đánh cho bạn bốn tốp làm chiến tranh cục bộ phá tan sơn hà
*
“Đừng chờ lệnh Ố Bá Ma cha chung không khóc mẹ già con riêng
Siêng năng đào bới nhân quyền đi tìm dân chủ cữ kiêng gông xiềng”
BIA SỐNG CỐNG THIÊN TRIỀU
*
“Em ơi ! có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu”
Bốn thập niên sau sầu tư cao vời vợi ba mươi năm nữa đi đâu
*
Ta ngồi đếm những vì sao
Lung linh trong khói thuốc lào bay cao
Nhớ chăng xương thịt đồng bào nghe như cuộc chiến máu đào dân ta
Cù huy vũ lạc Bà Ma điều cầy thay nõ cha già ó đâm
*
Bảy mươi tuổi vẫn cuồng dâm lương tâm hộ lý Nông Xuân cạn tình
Thị Vàng cái Ngát đẹp xinh Trưng Nương chắc cũng tượng Hình Chí Mô
Trai tứ chiếng gái giang hồ
Sinh cu-ông Ké nấm mồ tạm cư
*
Nằm vùng cóc kẹt thiềm thừ
Ểnh ương ếch nhái ung thư di truyền
ODA tôm cá lạc quyên biển đông nổi sóng thúng thuyền ra khơi
Bia ngư dân sống đảng mời quốc phòng bộ trưởng lả lơi Thanh Phùng
*
BÙI NHÙI ĐẶC CỎ
*
Một bước quay lui bốn cước lùi
Chống tham nhũng thấy thật tình vui
Xô xát tha hồ trong nội bộ
Vài thằng sa hố bỗng nặng mùi
*
Lợi ích nhóm lên vùi lửa đỏ
Đốt dần đặc cỏ tạo bùi nhùi
Hiện trạng giữ nguyên lời thủ tướng
Nướng quân phản phé dám ăn chui
*
Nắm đầu không chặt cấm vuốt đuôi
Đả thử giữ bình của quý nuôi
Đồ bà giấu giếm từ đại hán
Dư lợn viên than gốc tiểu buồi
*
Ế ty kê tinh đã chín muồi
Vỡ nhiều làm gáo ít làm muôi
Ba Đình cắc cớ toan chém chuối
Muối thay đường mía mật dâng ruồi
*
“Tham nhũng thủng nham hàm quan xệ bệ rồng Y tế lễ tăng chuôi
Thầy giáo tháo giầy xin dứt cháo Thiện Nhân bố láo đảng tam vô”
COI CHỪNG ĐẤY KIỀU
*
Kiều hồi tát nước theo mưa
SÀI GÒN kiều hối vẫn lưa thưa về
THỪA THIÊN kiều hội chùa dê BA ĐÌNH kiều đội được thề Dân Tiên
Trường Tiền khiếm khuyết người hiền Hàm Rồng dư lợn viên ghiền đấu tranh
*
CỬU LONG trâu đánh tan tành tránh đâu sứt trán mẻ đầu quan tham
Tuyên Truyền hầm bạc mỏ vàng côn đồ hôi của sẳn sàng dân oan
Giúp già cứu trẻ công an lão làng bẻ cổ đạn tràng thiếu niên
Quốc doanh sư giả tọa thiền lương tâm chính trị nửa điên nửa khùng
*
Trung ương đảng bảo bọ hung
Cung vua phủ chúa tứ trùng giành phân
Lợi không ích chẳng xí phần đít tôm lộn phẩn cong cần uốn lưng
Sinh Hùng lánh Mỹ trong bưng Hồng Hà đẻ bá Bà Tưng tôn lò
*
“Phùng mang Thanh” giấu mặt mo thò lò mũi chó co ro tai bò
Đảng xin cho được ấm no con tự do thủ mày mò ốm o
Bọc điều kiều vận con so
Điếu cầy bé cái lầm to Đấy Kiều
*
DÂN TIÊN TRẦN LOẠN
Giả mù sa mưa đảng đẩy đưa kiều đấy
Bắt cọp cắn chấy trò lộng giả thành chân
Hóa trang phản thần trung ương “lương đền” quần chúng
Đặc cỏ tham nhũng dư lợn viên cống đặc “biệt ruồi”
*
Cù huy hà : thủ cung sa lạc Vũ
Ngụy dân chủ : Nguyễn văn Hải múa rìu
Trá Yết Kiêu : Điếu Cầy chiêu liềm búa
Băm sáu múa : con vua chúa nằm vùng
*
Chớ làm theo cộng sản làm những gì chúng sợ bất kham đừng từ
Trảm đầu chẳng ngại bí thư tiếp theo chém tướng trùng cư Ba Đình
Đà đao củ tịt tinh tinh đánh con bộ trưởng thình lình lên cơn
Ó đâm cục phó căm hờn thủ kho kế toán thờn bơn lộn rồng
*
Ca nô bồi hót láo lông thừa hơi heo ủn truông chông cản đường
Bằng gian bác sỹ Cát Tường mượn cờ mướn mạng ểnh ương biển người
Đi B ngã chết như rươi trong hang Pắc Pó tiếng cười thẩm du
Lưu manh biệt kích nhảy dù bắt tay Mỹ trắng sờ mu Tây hồng
*
“Công hàm tư lợi biển đông thần kinh thánh hãi đại đồng cách tân
Long trời lở đất Mậu Thân kinh thiên động địa Tiên Dân náo Trần”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét