Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

THỜI ĐẠI HỒ BẤT MINH

THI TẬP : THỜI ĐẠI HỒ BẤT MINH AO CÁ BÙN SÌNH VÁ TRINH KỸ NỮ
*
THỜI ĐẠI HỒ BẤT CHÍNH
*
Không tàn dư MỸ NGỤY đĩ vẫn đứng đầy đường
Có viện ghét nhà thương xã nhường dân tự phát
Hồ Chí Minh tan nát xác cướp của giết người
Hiếp dâm nằm như rươi trong mái chòi quán trọ
*
Phường mờ phe phẩy gió ngõ lấp ló ngựa hoang
Những đứa con tan đàn ba đời lý lịch đảng
Nhiều lão thành cách mạng lãnh đạn lạc bom rơi
Cuốn sổ hưu không mời nửa thế kỷ đổi cháo
*
Bọn trung ương bố láo ra chỉ thị tào lao
Chưa kịp nhân bản sao đã tốn hao giấy mực
Lề dân mãi cơ cực lối đảng chực phân rơi
Ghế ôm riết không rời chẳng nghỉ ngơi chấm mút
*
To hàm xơi của đút nhỏ chức phải đong đo
Nhà kho giữ của mò tự do thò hai ngón
Nghành nghề không tùy chọn bọn có gốc rể cành
Hậu duệ chạy tàu nhanh đĩa tiết canh quan hệ
*
BÁ THANH TRANH VẠN ỨNG
*
Thả thằng săn sắt chẳng bắt con rô
Cộng sản tính vồ cá hô trong lỗ
Cường dương đại bổ quả nổ trừ lao
Một nõ thuốc lào cáo Hồ bất chính
*
Từ quan tới lính nhận lịnh thiên triều
Tam cước xuất chiêu chết liều hủ hóa
Kỳ Hoa trung đóa hổn hợp giải hòa
Điệp vận quần thoa Bá Ma cũng ngã
*
Đập ruồi thử đả bắt cọp trả công
Nhuộm máu Mao lông trong lòng Bình Tập
Láng giềng bất cập không nhập xăng dầu
Gây cảnh bể dâu sẳn màu tranh đấu
*
Đại đồng giao cấu che giấu bạch thư
Pu tin chẳng từ đệ tam thế chiến
Vài con linh khuyển huấn luyện trung thành
Tương ứng Bá Thanh tiến hành hỗ trợ
*
CỜ TÂY GÂY TỘI
*
VIỆT NAM ra nông nỗi trọng tội hạ cờ tây
Bắc kỳ xơi thịt cầy cây còn ngon bảy món
Giò hấp đừng rào đón hãy chọn đĩa chả chìa
Lòng nướng gắp lia thia chẳng buông thìa xáo thủ
*
Rựa mận không tự chủ thích đủ thứ tiết canh
Hàm huyết luộc ngon lành quốc doanh sư Thanh Quyết
Nai đồng quê bất tuyệt thuyết ngu khách Kỳ Hoa
Cựu thù nên giải hòa qua Điếu Cầy phá hỏa
*
Tiến lên binh tá lả được vạ má đã sưng
Sập sám chướng trong rừng khoe từng đêm pháo kích
SÀI GÒN tổ tôm địch xích quỷ dạng ba càng
Tam cúc lúc ngủ ngon thông suông ù bạch định
*
Hai chục triệu đô lịnh băm sáu bước quân hành
Không cần đi tàu nhanh thấm dần chẳng bể mánh
Thầy hóa trang trâu đánh tị nạn biết tránh đâu
Trò giả lụy hầm cầu mỏ dầu thêm hồng khí
*
BỌ LẬP VÔ KHO BÒ LÊ BÊ LẾT
*
SÀI GÒN lửa cháy mùa mưa nhân sinh thiêu đốt lộn lừa hồng hoa
Chân dài trí ngắn chẳng hòa không tin bất chính điêu ngoa đa tài
Đầu tiên thẩm mỹ đại Size tiếp theo liềm búa số hai cửu tầng
Cuối cùng dao kéo khỏa thân lắc mông tùy hỷ cán cân tà quyền
*
Mười hai bến nước thuyền quyên
Hơn thua thắng bại tuyên truyền an chi
Dẫu em mặt bủng da chì tiền trao cháo múc cuộc thi nữ hoàng
Non cao khê thấp bạc vàng hai mươi ngàn dặm thiên đàng khoe hông
*
Tự do tư bản tuyển chồng hữu danh tỷ phú nhiều ông thờ bà
Ngu gì ta tắm ao ta không trong chắc cú quỷ ma sợ cù
Pín trâu một đám ruồi bu
Năm trăm đại biểu Mút Cu Ba Đình
*
Xuất ngôn Shock thánh điên thần
La thăng Doan giáng khôn lần thậm ngu
Bắc Hà sức mấy sỹ phu lương tâm chính trị thoát tù Mác Lê
Khả Phiêu Lê lết ngoài lề qua sông lại đạp đồng bê xuống sình
*
“Phải chẳng thời khắc U minh thành đô hội nghị lộ Hình Chí Mô
Bỗng dưng Bọ Lập tội đồ nghi can phá lộ thành Hồ Chính Mi”
ĐẢNG ỐI GIỜI ÔI
*
Truyền tin hảng ối giời ôi !
Đảng viên cố đấm ăn xôi về vườn
Đồng trào đồng chí đồng hương sống chung chuồng thú phải thương nhau cùng
Lỡ mang số kiếp côn trùng lẽ nào xô xát triệt tùng anh em
*
Kéo quân Trần Đĩnh thổi kèn binh đăng Tất Tố tắt đèn rút lui
Hồ không còn lỗ để lùi Ba Đình hố xí hầm chui cũi mồ
Đỗ mười bò tót nam mô
Lê Phiêu Khả Hổ tội đồ thiên thu
*
Thái tử đỏ Vũ Huy Cù
Quay vòng thòng lọng trưng thu Điếu Cầy
Nhân quyền mượn gió thăng mây biết đâu dân chủ giăng dây “đấy kiều”
Ba mươi sáu kế độc chiêu nằm vùng Việt Cộng bọc “điều cấy” con
*
Thuyền nhân giái phỏng hai hòn
Món ngon no mắt mộc tồn cờ tây
Gốc tàn quá khứ còn đây ngàn năm tiên đế dựng xây nước nhà
Kiều hồi thăm thú mả cha dân oan đói rét đồ bà Bắc kinh
*
HỒ NHAI CHUỘT GẶM
*
“Áo quần dơ lấy giấy lơ hờ thuốc tẩy
Đảng làm bậy thấy kinh kế tế tinh gì”
Nam la hầu nữ thái bạch lâm ly VIỆT NAM quả tạ nhị tỳ hiến thân
Mồm loa thủ tướng vướng quần chúng dân dư lợn viên trần Bắc kinh
*
Thành đô hội nghị thình lình chẳng chờ cóc hội Ba Đình tham mưu
Dân bầu đảng cử bầy cừu gần trời xa đất sổ hưu sống đời
Đại đồng chính trị thảnh thơi
Trung Hoa nhị tiện lả lơi địt bừa
*
Vàng mười sáu đống đủ chưa
Nhất thời bốn tốt nắng mưa qua cầu
Tam tòng tứ khoái thanh lâu hồng lầu tía các khô đầu dân đen
Hai thiên trường hận quân đèn cù heo chọc chó trêu lân ghẹo rồng
*
Tổ quốc không sạch lá rách chẳng trách tách bọc điều
Đô hai chục triệu la kiều Điếu Cầy ngoại hối vét niêu chiêu hồi
Bơ thừa sữa cặn chẳng hôi đi B bộ đội từng bồi dưỡng chui
Bốn mươi năm vẫn quen mùi đảng cho ăn chực thối lui không đành
*
“SÀI GÒN máu vẫn bốc tanh hổ gầm voi ré Phùng Quang Thanh hò”
*
KỊCH SĨ THÍ THÂN
*
“Sai một li đi một dặm” tiền
Ba triệu đảng viên ngu cậm một anh túng dẫn khôn liền
Ba hoa khoác lác quàng xiên
Thủ lảnh thổ phỉ trị ghiền lục lâm
*
Có còn lớn bé cái lầm
Tây nguyên Bauxit ó đâm bệnh phiền
Cà Mau bợm bãi Dân Tiên Trần gian gieo giống nửa điên nửa khùng
Một trong tứ đại bọ hung bầy đàn tưởng thú côn trùng quốc gia
*
Vinashin thủ tướng tha tội thằng kế toán mắt ma mổ cò
Vinaline Tấn Dũng mò lỗ to nhóm lợi ích lo rã bầy
Rủ nhau đánh chén cờ tây xả xui Y tá thả cây Điếu Cầy
Chăn trâu ba X lên mây tao không từ chức đố mày làm dân
*
Bi hài Công Lý giương cần
Hai hòn kịch sĩ bốn cân tà quyền
Tám mươi vạn lẻ chưa chuyên dư lợn viên thiếu thuyền quyên nõ mồm
Chào hàng đầu cá đuôi tôm đô hai mươi triệu một ôm bông dù
*
ƯỚP KHÔ CU HỒ
*
Bốn tên trấn lột một xác cụ Hồ
Cố thủ bộ đồ giữa lâu chưa rữa
CU BA chỉnh sửa TẦU mẫu hóa trang
Bắc HÀN banh càng NGA ràng xiềng xích
*
Ba Đình tương thích sợ địch tám vô
Nhân lúc lõa lồ tạm vồ hộ lý
Quy trình đánh MỸ phù thủy Liên Xô
Tiểu Bình Đặng bô đổ Giốc Ba Chớp
*
Háng không thay khớp đổi lớp óc trâu
En Xin bã trầu lộn làng thay trấu
HÀ NỘI không giấu linh cẩu Chí Minh
Dạ không trương phình chình ình cũi mộ
*
Chúc thư ba hố tố khổ khắp nơi
Dù không được mời lả lơi phân bắc búa liềm cứ chặt nhớ rắc miền nam
MẬU THÂN chưa cam mật đàm diệt chủng
Khủng bố quần chúng chẳng rụng lông Mao vay mượn cờ đào đà đao đồ tể
*
“Kế hoạch nhục thể tế lễ thiên triều
Đông Trạch Mao tiêu Tiểu Bình Đặng đế”
HỒ TRỒNG ĐẶC CỎ
*
Khủng bố nổ đại bô hố miệng chống tham nhũng Tấn Dũng bãi quan
Tang Sư Phóng Trụ chào hàng
Sung Hình Mô Bất trừ chàng độc cô
Hố Quang gian tặc lõa lồ Tập Chương thích khách tô hô cũi mồ
*
Thích Thanh Quyết định nam mô
Cửu huyền thất tổ hổn đồ ngàn năm
Hậu liêu sứ giả ăn nằm bao nhiêu hộ lý phần trăm lỗ lời
Quốc doanh tứ khoái chịu chơi trên giường hụp lặn sải bơi theo giòng
*
Côn đồ công lý can ông Hồ Duy Hải sắp chổng mông chầu trời
Kinh thiên dộng địa nhân hại kì tài
Thẩm phán lai rai cãi chầy đối cối
Luật sư mất mối không chối tử hình công tố nín thinh pháp đình y án
*
Bầu Kiên tham tán dưới háng quần hồng
Huyền Như kéo quân đèn cù mông đỏ
Trung ương chò hỏ đặc cỏ Hồ trồng
Chính trị dưỡng hông đèo bồng chém gió
*
NON CAO NƯỚC THÂM
*
Nói đúng viết trúng Đại Hồ Cầm anh vào khung hình sự
Binh lủng vá thủng em lạnh lùng ra chung cuộc hoàng hoa
Chuyện tình trắc trở đôi ta
Như con cá thiếu nước chước Vzịt kiều thiêu thân
*
Dân Tiên náo loạn dương Trần
FATIMA mến thánh giá hạ bóng ma BÌNH TRIỆU thượng mái nhà nghiện nhân
Tương lai chứa chấp tâm thần
Đoàn thanh niên cộng sản đảng dã man búa liềm
*
Đỗ mười bò tót lạc duyên không Huyền Như Bọ Lập
Tập Cập Bình đánh trâu
Đấu tranh dân chủ bã trầu tránh đâu tranh dấu nghèo giàu hai nơi
Nhân quyền đảng ối giời ơi !
*
Ba đình HÀ NỘI lỗ lời
Phố CHÍ MINH tiểu lộ hố tội đồ ngàn năm
Thành đô hội nghị âm thầm
Non không cao nước không thâm đáy Hồ
*
“Nửa nghìn đại biểu tô hô giao thông công chánh bộ lõa lồ Kim Ngân
Không trong ngọc chẳng trắng ngần vị thân âm hộ một cỗ lòng dâng quan”
HỎA ĐẦU DẦU GIÁ
*
Hỏa bốc đầu dầu hạ giá
Cung không đủ vá cá cầu tõm thủng nham
Cậy bạn bốn tốt làm thùng vàng mười sáu chữ
Bắc Kinh đòi đả thử Hà Nội bắt cọp rình
*
Thuyền thúng ngọa QUẢNG NINH
Linh đình sao sáu cánh thành dô vừa bể mánh lại phải tránh đấu tranh
Mượn gió bẻ thêm cành vắt chanh đành banh vỏ
Bùi nhùi khô đặc cỏ ướt nõ mõ Điếu Cầy
*
MỸ phượt hạ cờ Tây
Hồ Chí Minh lên mây xem cây còn ướp xác
Cha đảng ma ủy thác
Rác còn Date còn đảng mạng cẩn tác tắc vô ưu
*
Cảm tử quân lính lác ghẻ đầu cừu
Quan cù huy vũ lạc Bác tạc Hải Nguyễn Văn
Dẫu không khác ông chằn cũng khạc khói mửa lửa
Cửa mình không chỉnh sửa tái nương tựa thiên triều
*
TRONG HANG BA MÁ
*
Xuất ngôn ngốc sốc ý dân quân xa dần quần chúng
Hỏa bốc đầu dầu hạ giá giả sư gẩn tổ quỷ
Đá ném mặt hổ HỒ cau mặt
Bút lật thóp lợn Lợn huyên thuyên
*
Ngôn ngốc ý sốc Blog độc đảng dục tốc bốc hốc
Phú Trọng phóng trụ đường túng dẫn Tấn Dũng tham nhũng
Ngữ từ TẦU ba Cà Mau tự đứng chầu cống hỷ
Vua chỉ đạo chúa bố láo bao cao su lợi dụng
*
Chú phỉnh chính phủ nghị quyết định hán nô
Mô hình minh hồ tên tội dồ bắc thuộc
Điếu cầy thấm thuốc đĩa lòng luộc trừ lao
Đầy nõ lửa lào máu đồng bào bổ phổi
*
Bá chổi chống đối không có tội đồng thuyền
Chí Phèo lạc quyên duyên xin keo Thị Nở
Chuột khuấy lọ mỡ Cù không mắc cở Việt gian
Văn Hải lộ hàng chẳng oán than ngoại gián
*
“Hết thê còn thiếp kiếp điệp vụ hai mang
Sống chết mặc nàng chàng vào hang BA MÁ”
ĐIÊN XIỀNG DẠI XÍCH
*
NỘI BÀI vỡ phốt phi trường
Phân trôi thành phố khẩn trương mặt HỒ
Tuyên truyền hai chục triệu đô ca nô bồi hót sắm đồ xả ga
Sao không kiến thiết quê nhà sao vàng phướn máu Bá Ma xứ người
*
Sông Hồng đom đóm hội cười
Hàm Rồng mít đặc khô rươi vỉa hè
Cửu Long mắm ruốc say ke lóc linh rô sặc trê mè trắm hô
Xe vua xé điếc ngựa thồ đồng bằng nam bộ Lăng Cô trung phần
*
Bắc kì cục phẩn cách tân
Cựu quân chiến sỹ công thần thoát ly
Bê lê bò tót bọ lì ván bài tứ sắc “séc ki” phản thùng
Thanh trừng đồng chóe côn trùng búa liềm chặt chém bất trung học trò
*
Từ rừng núi tiếng khỉ ho
Chúa sơn lâm cất vào lò lương tâm
Lâu la lão chẳng dưỡng chân âm mưu lật đổ cán cân tà quyền
Trung ương chính trị hóa điên càng gông xiềng lắm càng tiền thuế dân
*
PU TIN CHÚA CẨU
*
Vua tin Vịt cậu đây rồi
Lên ngôi xuống gối thôi nôi lắm lần
Chia nhau thứ bậc cửu tầng cách tân cộng sản phi luân độc quyền
Thông reo lề phải tuyên truyền cầu xin được thấy tang điền biển xanh
*
Một cây nảy gốc bốn cành CU BA HÀN BẮC TẦU nhanh VIỆT làm
Bởi chưng HÀ NỘI hà nàm MÚT CU xăng nhớt không cam mật đàm
Bu tiền bám bạc đông nam
Á Âu tây bắc giặc tràn Ukraina
*
Mỏ dầu to cái đồ bà
Đồ vương tranh bá phá hòa bình an
Nặc nòi lạc giống sài lang đồng sàng một mộng trong hang dâm loàn
Cua chùa vợ bạn xích ngầu hay đâu tới tháng hoa sầu mặt cau
*
Yêu nhau cởi áo qua cầu gió bay ghét địch thích câu vợ mình
Cập Bình Tập thử gái trinh O.BA.MA.hết giải trình nguồn cơn
Hoàng Hoa ngậm mối căm hờn
Láng giềng thê thiếp bờm sơm mặc tình
*
“Năm châu giữ trụ cá kình không kinh tế cũng kế tinh ống dầu
Thông gia gây cuộc bể dâu đệ tam thế chiến nhuộm màu hành tinh”
ƠN GIÒI CẨU ĐÂY RỒI
*
Mỏ dầu “thím sực” đầy môi Pu tin hàng xóm tha mồi cận lân
Bán thân mua láng giềng gần ăn chia tám lạng nửa cân quần thần
Ơn giòi cẩu đã thấy phân
Thế gian khỏi phải nhận phần ruồi bu
*
Coi như trừng phạt kẻ thù
Tây phương đất hứa đại du nhảy dù
Hướng đoài thương mãi cậm ngu Nga Xô chắc cú Tầu xu khôn liền
VIỆT NAM mộng bóng Dân Tiên Trần gian náo loạn Bình Điền FATIMA
*
Xem BA MÁ trị hồng Hoa không cây đòn gánh củi đa cũng là
Ba Đình đèo mẹ đéo cha hán nô Hà Nội kiết già cối xay
Trương Duy Nhất nhị Điếu Cày
Tam Hồng Lê Thọ tứ bò Lập bay
*
Hai năm tám món cầm tay
Song còng Nguyễn Viết Đào cay hỏa lò
Ba sàm Vinh Hữu vô lo nhục thay cho đảng mặt mo tà quyền
Chó hùa sủa lợn dư viên dân bầu một lũ cuồng điên thiếu tầm
*
BẤT AN MÀN HẠ CÁNH
*
Tớ thủ ba toong boòng mòn cây gậy
Hai ta chưa lạy bị máy nhân gian
Bốc bạc hốc vàng quan than ít tỉ
Biên bản nhiều kí trừng trị lao phu
*
Người khuyết tật thất thu công lao động
Đảng sản cộng sao lại nỡ trừ nhà
Quỷ chẳng thả ma cũng vẫn không tha
Ô bà má qua tầu bay bất khả
*
Giữa Ba Đình lâu la lo cái mả
Trên cao nguyên thịt cá thiếu cơm em
Bọn trung ương chỉ đạo núp sau rèm
Công tác phí phỉ mút kem Hà Nội
*
Dưới bàn tròn Woòng thảnh đô nghị hội
Tội cẩu nô đội nón cối giặc HỒ
Cục phân rơi lại vội vã hoan hô
Đường cách mạng hố bò thay lỗ chó
*
“Từng tên một đảng viên vừa sa hố còn bao nhiêu lỡ bộ sắp về vườn
Cõi sơn hà có viện ghét tình thương có hối tiếc khi lên đường hạ cánh”
TANH MÁU BANH LÒNG
*
Con tự do dân mò không dám cho đảng xử
Nhân quyền kiêng cữ đả thử bự Mẹ Nấm lo
Bờ leo bờ lốc lần lượt chui vào hỏa lò
Bọ Lập bó tay cả bầy bò lê bê lết
*
Thế là hết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nên nết
Duyên ky cào  đẹp xác thịt  bịt chết đòn đè
Châu chấu trẻ khó đá được lão xe
Phật giáo hội đồng thi đã tới thời mạt đạo
*
Trên án đường trương một tên bố láo
Táo khách gia hay các chú Hồ Quang
Chẳng ai hay ngay đến cả trưởng làng
Hang Pắc Pó ló hoàng hầu Mao đỏ
*
Cáo giả Hồ tam vô vồ đặc cỏ
Mõ Ba Đình Hà Nội chó đơn nguyên
Cao kỳ duyên thấp quái tính đa truyền
Hai Kim Tiến một kiến tim đồ tể
*
VẠN DẬM TẦM THƯƠNG
*
Bó tay Blog đảng mặt mốc đào tận gốc
Cùm chân dân oan côn đồ công an trốc tới rể
Thả lỏng kinh tế trung ương mặc kệ dư lợn viên
Trí thức xích xiềng trường miên mặt trận tổ cóc
*
Hóc xương cá Truyền tin đồng chóe sốc
Dạ trào ngược rận ngộ độc nhân quyền
Chính trị lạc quyên vành khuyên hãi ngoại
Ba Đình hậu đãi nước đái biển đông
*
Tổ quốc ghi công Mao lông xâm lược
Băm sáu bước chước hủ hóa Hoa Kỳ
Vong bản thi tương cầu thông khí
Âm thầm chơi Mỹ đĩ vận quần hồng
*
Nhục nhã tổ tông ba không bảy có
Một khỉ đầu chó chín khúc lưỡi bò
HÀ NỘI chưa no THỪA THIÊN khốn khó
SÀI GÒN đặc cỏ ướt mõ nằm vùng
*
“Nồi tròn không úp méo vung tuyển thê bộ đội trong bưng nhớ đừng
Truy tầm phấn khởi cục cưng vào rừng hồ hởi lục lâm khỏi lầm”
CỜ TÂY PHONG HỎA
*
Dây thòng lọng đảng tròng thiên hạ
Luật song còng cùm cẳng giang sơn
Hai năm tám bám căm hờn
Trung ương chính trị cây đờn vô âm
*
Năm trăm đại biểu tâm thẩn một thằng công lý cầm cân cởi trần
Luật rừng khai mạc khỏa thân
Trên răng dưới dế trong quần dái dê
Ghẻ hòm trong háng cả dề tấu hài không dễ tứ bề tham quan
*
Hỏa bốc đầu dầu lâu hạ giá
Lá mơ rể má quết bã cầy tơ
Cờ tây phẳng lặng như tờ đô la rúp hét Mao chờ phân chia
CU BA chưa đã chả chìa lên bia rựa mận mẫu TẨU hàng không
*
Lục lâm hải tặc biển đông lưỡi bỏ chín đoạn bộ lòng tối thui
Giò vàng thủ vện khoang mùi
Đốm giàn sóng động má trui lửa ràng
Ngư dân thuyền thúng xào lăn mỡ chài cuốn thịt La Thăng sương mờ
*
HOT SƯ COOL NỮ
*
Thời mạt pháp thiền môn bất chính
Quỷ nhập tràng Nguyên Giáp Võ trang
Hồng chung đại thử gặm hàng
Hoàng bào chú tiểu vén màn thị dâm
*
Giáo chẳng dục tam quy ngũ giới
Sư quốc doanh cởi áo nhảy đầm
Cà sa ma ám lương tâm
Huyết kỳ y bát hổ mang phá chùa
*
Thế Phật nạn buôn thần bán thánh
Tránh vỏ dưa không lánh xơ dừa
Mạt cưa mướp đắng ni lừa
Móng tay vỏ quýt thầy ưa NHA THÀNH
*
Nhục bồ đoàn sát na ma sát
Bọn ác tăng hội chứng quần thoa
Tụng kinh gõ mõ dâm bà
Trí Quang tri quáng quyền tà Sinh cu-ông
*
“Chúc Vinh rủa nhục lộn luồng Tri Tôn đực đái thích chuồng Chí Minh
THỌ XƯƠNG hãi tiếng chày kình canh gà THIÊN MỤ thất kinh BA ĐÌNH”
TRAI THANH GÁI TÚ BA MIỀN
*
Cá không nước đừng hòng mong sống
Đảng mất dân túng dẫn diệt vong
Nguy nan khỏi vận quần hồng
Lai quần giải rút thông công đại đồng
*
Gái CẦN THƠ chổng mông trung tiện
Trai SÀI GÒN thi triễn tiểu đường
Huế O bán phấn buôn hương
Ba Đình bu nén tình thương TẦU phù
*
Đực HÀ NỘI đại du tứ hải
Mái BA ĐÌNH trí tuệ cao mu
Năm châu truy sát kẻ thù
Con tự do lú bông dù Trọng Sang
*
Nam BÌNH ĐỊNH dương cương tam cước
Nữ HỒNG HÀ thủy nhược cửu môn
Bọ hung tứ trụ to mồm
Cướp ngày đêm trộm chỉa chôm ba miền
*
DỌN ĐƯỜNG PHẬT ĐẠO
*
Thủng nham vẫn “ổn định” tình hình
Định tinh tham nhũng thình lình di cư
Một bầy cóc kẹt thiềm thừ
Ểnh ương ếch nhái của tư công thành
*
Toại danh tột đỉnh đại gia
Ruộng vườn không trả dựng nhà cho con
Khi nào non nước vẫn còn là còn lợi lộc vuông tròn đảng viên
Lầu cao cửa rộng kim tiền trung ương sức mấy tọa thiền giả sư
*
Lục lâm trí trá nhân từ doàng ngân thiện nguyện đúc lư tạc bình
Chuột không có cửa mò kinh công an khó chụp trộm rình cướp đêm
Ê ! A ! sư tụng trên thềm
Thiện nam tín nữ cộng thêm học trò
*
Sân chùa đặc cỏ đủ no
Cô nhi hậu viện ốm o thiếu thầy
Ni cô khách sảnh trưng bày son phi phấn Mỹ quần Tây áo TẦU
Thông hành trực chỉ Á Âu buôn thành bán thánh năm châu dọn đường
*
“Đàn tràng cúng tế bốn phương giấu ông trưởng tự gầm giường thoát ly”
*
CỘNG SẢN TRỪ TÀI
*
Thượng vàng hạ cám tẩu tán năm châu
Mỹ nhân đi đầu qua TẦU chắc cú
Bảo mẫu Các Chú không đủ me TÂY
PHI Á bầy hầy HOA KỲ trực chỉ
*
Cái danh con đĩ đực cải Oshin
Bốn biển mẹ mìn quỷ tha ma bắt
Toàn cầu chim cắt chặt đẹp VIỆT NAM
Bạn bốn tốp làm châu thân cửu khiếu
*
Bôi bác chùa miếu chấp điếu tổ tiên
Học thánh không hiền du sinh bất hiếu
Sonh thân trải chiếu đại biểu từ con
Thằng thắng hai hòn con thua một lỗ
*
Nỗi hờn thiên cổ cò mổ cốc xơi
Dzịt kiều không lời lả lơi ngoại hối
Địa ngục tăm tối trọng tội dân oan
Liềm búa công an nhập tràng Lê Mác
*
TRẦU GIÀ CAU NON
*
Ngư dân cua ghẹ dưỡng Tầu Trung Quốc phát giàu thuyền thúng giăng câu
Việt Nam bũa lưới giã cào oan ơi Thị Mầu lãnh hải em đâu
Xung phong bám biển ghe bầu
Tam bản thuộc làu độc mộc Á châu
*
Hiên ngang rút ván qua cầu
HÀ NỘI bãi chầu hội nghị thành đô
Bồ đoàn nhục thể cơ đồ Pháp Mỹ Nhật vồ cộng sản tám vô
BA ĐÌNH thái thú lõa lồ cá kình kinh sợ cá hô nước ngoài
*
Một bầy khô hố ngoại lai dzịt kêu kiều hối nhân tai giá dầu
CÀ MAU thao túng xà mâu trấn ải địa đầu biên giới NAM QUAN
SÀI GÒN chọn mặt gửi vàng
Miền nam Lục Tỉnh bảo tàng luân lưu
*
Năm trăm đại biểu giống cừu
Giang sơn mặc kệ sổ hưu vẹn toàn
Sinh Hùng Nhân Dũng Trọng Sang khai hoa nỏ nhụy đẻ đoàn sâu lông
Pu tin bó rọ trong lồng thỉnh thoảng tháo còng chính trị lương tâm
*
“Anh tài tải Đại Hồ Cầm Cập Bình Tập đả hổ gầm cẩu thanh
Đấu tranh trâu đánh tránh đâu cau non vôi vón lá trầu không têm”
TĂNG DÂM GIÁNG TỰ LOẠN
*
Dâm tăng thăng loạn tự
Dầu giảm giáng hộ nghèo
La thứ chẳng dám reo
Đá bèo treo đô trưởng
*
Đưa nhân dân đi nướng tướng hướng trân biển người
Bộ đội chết như rươi đười ươi cười tổ cóc
Mặt trời bất khả mọc trên xác độc biển đông
HÀ NỘI tung song còng BA ĐÌNH hai năm tám
*
Thành đô hội nghị trám đảng cộng sản HÀM RỒNG
Cướp ngày hơn khủng long trộm đêm thua THƯỢNG HẢI
Không cần phải tranh cãi hòn dái nào cũng tròn
MÔNG CỔ TÂY TẠNG ngon bằng đòn bánh tét VIỆT
*
Bốn ngàn năm oanh liệt
Nay diệt chủng xân lăng
Thái thú chỉ bốn thằng
Chín chục triệu không thắng
*
CŨI MỘ BẤT AN
*
Nỗi sợ hãi sáu mươi năm không giảm
Niềm kinh hoàng nửa thế kỷ vẫn tăng
Diệt miền nam cộng sản phóng mặt bằng
Giết dân chủng lệnh Bắc triều quy hoạch
*
Đảng thổ phỉ xúi đi B cướp sạch
Đoàn lục lâm giục tứ chiếng trộm đêm
Mạng CẦN THƠ giang hồ đặt trên thềm
Đội khủng bố búa liềm kiêm bộc phá
*
Cả vuông tôm xích xiềng thay cầu cá
Bã vinh hoa Lê Mác ác hơn hồ
Mồi phú quý quỷ SATAN thua hổ
Đẩy ba miền chui chung vào một hố
*
Lỗ BA ĐÌNH HÀ NỘI chỗ SINH CUNG
Một tử thi ướp trong giấc lạnh lùng
Bọn đệ tử không giăng mùng cũi mộ
Ngày quốc khánh tránh tang mừng đại cỗ
*
“Khổ TẤT THÀNH cay đắng chặng tàu nhanh
Hồ bất minh khói lửa chậm bom ngầm bầy phản động vẫn hoài mơ mộng phóng”
CUA ĐÁ THỦNG NHAM
*
“Nam nữ thụ thụ bất thân”
Dâm tăng tân thăng dầu giảm cổ tự
Tham nhũng tưởng thú thủ tướng nhất ngai
Quyết không bái bye lâm thời đảng đãi
*
Nhất sư nhì sải tranh cãi tối ngày
Chú tiểu ăn chay thẳng ngay ruột tượng
Thích đủ thứ rượng rạo rực dâm bà
Quỷ bắt ma tha buân thần bán thánh
*
Lõa lồ không tánh bất hạnh hữu danh
Đạo đực TẤT THÀNH Bá Thanh vạn ứng
Cưa ngọn chết đứng chú phỉnh cây còn
Lụt mái SÀI GÒN THỪA THIÊN bão lũ
*
BA ĐÌNH chính chủ thái thú BẮC KINH
Xã hội cạn tình Cập Bình Tập đả
Bát bầy cua đá tạm vá thủng nham
Bốn tốp mạnh làm VIỆT NAM son gạch
*
ĂN Ý Y ÁN
*
Phí hơi cãi lý đảng
Thà gãi háng sướng hơn
Miệng lưỡi loài thờn bơn
Chỉ bôi trơn một phía
*
Công tố viên ba khía bịa vi phạm giao thông
Thay vì phạt HỒ đồng lại bẻ cong chống đối
Người thi hành nón cối gian dối đội quần ma
Đi xe máy hàng ba chạy thay ca lưỡng tuyến
*
Thằng thẩm phán dáng khuyển không qua quyển luật nào
Sách độc của hồng Mao đao giết người không máu
Con thư kí tòa giấu án trong túi khó tha
Bồi thẩm đoàn thậm thà thậm thụt ra y án
*
Báo lề phải ăn ý
Chỉ thị từ cấp trên
Lỡ ơn trả nghĩa đền
Kên kên moi xác thối
*
“Trong địa ngục tăm tối bày đặt hội luật sư
Cóc kẹt tổ thiềm thừ đầu tư hài công lý”
ĐẤT TƯ CÔNG VỤ
*
Nhân quyền như bão qua làng diệt trừ tham nhũng hốc hang còn nhiều
Cấm đầu đảng cướp nói điêu không lợi ích nhóm chẳng yêu em nào
Dưới cờ máu đẫm vàng sao
Bao vàng túi bạc không tao thì mày
*
Tội cho những đứa không may
Hai lề phải trái cối chày đối giao
Đỏ đen tình nghĩa đồng trào Cà Mau cháo múc tiền trao mới là
Con ông cháu bác cha già cương thi cũi mộ vương ma Ba Đình
*
Cung vua Phú Trọng bần khinh kinh tài phủ chúa lúa non bán liều
Truyền tin độc bá tuyệt chiêu tiền đường giác hải thúy kiều rửa chân
Huyền như mánh lới Kim Ngân
Quốc gia kho bạc nát cân thu hồi
*
Thiên lôi nợ xấu khó đòi
Âm ty gái đẹp dễ coi trưởng phòng
Bầu bì cũng thượng mã phong cựu binh giải phóng đại đồng chổng mông
Phân chia phẩn chỉa đừng hòng đất tư công vụ ruộng không ông bồng
*
CÓC GẦM CÂM HẾN
*
“Xem mặt mà bắt hình dong”
Cổ lợn nọng mỡ ắt phùng mang thanh
Biển đông ổn định tất thành
Tham quan nhũng nhiễu tàu nhanh về vườn
*
“Họa lợn họa bì nan họa phẩn”
Phân heo Tấn Dũng dọa ăn theo
Hạ dầu tăng giá hộ nghèo
To hàm lớn chức hò reo nghếch đèo
*
Tri nhân quỷ diện phạm lương tâm
Lớn bé cùng nhau lọt bẫy lầm
Thảo khấu lục lâm trầm Mỹ phố
Thành HỒ trộm cướp thoát cõi âm
*
“Phú Trọng thông dâm viễn khách tầm”
Sinh hùng đẻ bá ứng vạn mâm
Táng sân củ tịt ngôn sốc óc
Bí hư thư ký khỏi móc dằm
*
“Cống hỷ thiên triều câm như hến
Thành đô hôi nghị cóc chẳng gầm”
TẠI GIA TÒNG PHỤ
*
“Con vua thì lại làm vua” con sải giữ chùa bú vú ni cô
Bạch my giáo chủ Minh HỒ đạo dụ lõa lồ hang hốc tô hô
Hiếp dâm học Nguyễn Trường Tô
Sát nhân trộm đức tội đồ Sầm Xương
*
Năm trăm cô gái nõn nường
 Ngoại dâu mất tích quê hương nội chờ
Thiên đàng không ở trong mơ âm ty địa ngục thời cơ chín muồi
Lang quân nhất dạ nắm chuôi  cửa mình vợ tạm đút buồi giá cao
*
Kết hôn xuất cảnh phong trào thịt xương kỹ nữ thuê bao gói về
Oshin nước bạn thảm thê khi vui họ thích lúc chê chúng buồn
Ba Đình chú phỉnh con buôn
Hồi gia nghịch tử đi luôn không về
*
Giang sơn đệ nhị lộn lề
Phi cơ không vận thuyền bè chẳng mang
“Thôi thôi thiếp đã phụ chàng” xứ người chợt nhớ ba càng háng anh
Tưởng đâu công đại cáo thành ngờ đâu mượn chuyến tàu nhanh khứ hồi
*
TIẾNG THỞ ĐÊM DÀI
*
Đêm nghe như tiếng thở dài
Nỗi lòng trăn trở bi ai trong tù
Lao trung nhất nhật ngàn thu
Thương người tại ngoại căm thù biệt giam
*
Đại Hồ Cầm đại hồ cầm
Phạm nhân khí phách lương tâm còn nhiều
Chung thân cấm cố bao nhiêu
Tà quyền khủng bố đặt điếu nói điêu
*
Gió không định hướng theo chiều lửa thầm cháy ngấm đấy kiều nỉ non
Phải chăng duyên nợ không tròn
Hay giang sơn sắp hao mòn sắc son
Bốn mươi năm trước SÀI GÒN thất phu trí thức ngủ ngon chẳng đành
*
Bây giờ đất chảy máu tanh biển đông sóng dậy TẦU quanh ngư trường
Hùng binh không tránh đao thương
Lẽ nào liệt sĩ chẳng tường hiền lương
Bàn thờ tổ quốc dâng hương anh linh hồn phách dẫn đường truyền nhân
*
“Dù người khuyết tật cũng cần chiến thơ đấu bút tăng thấn diệt xâm
Buông mù mắt mở miêng câm cất cao giọng hát giết quân hung tàn”
BÌNH KHANG ĐỘNG ĐIẾM
*
Bên TẦU đả hổ diệt ruồi
Đe sâu doa bọ cắt buồi phía ta
Lục lâm thảo khấu chung nhà một tay thủ tướng tề gia giữ mình
Khi nào trị quốc chưa minh là còn ngửi xác thối ình Mác Lê
*
Dân đen cộng đỏ hai lề bình thiên hạ mộng nảo nề đệ huynh
Tiểu tâm phía cánh tả khuynh suy vong chủ nghĩa hoa quỳnh nở đêm
Nhân quyền dân chủ lên thềm
To hàm tham nhũng chẳng êm sớm chiều
*
Hồng binh vẹm lính xạ điêu
Lâu năm khinh thị linh miêu nhập tràng
Chu sa không Vĩnh an Khang Sinh Hùng Phú Trọng Tấn Sang mưu đồ
Công an cảnh sát sững cồ đô la rúp hét độc cô làm giàu
*
Muôn đường một nẻo Cà Mau
Thuyền nhân bến bãi tóm thâu bạc vàng
Tìm phương hạ cánh an toàn cổ trang xóm đĩ Bình Khang xưa rồi
Phố đèn đỏ mặt HỒ ngơi tây du Mỹ phượt làng chơi xa tầm
*
CON ĐĨ CÒN TRINH
*
Đĩ còn trinh bọ rình em tắm
Bốc lên mùi khắm trái cấm cửa mình
Độc sao mượn khoác mô hình
Không che phướn máu nhuộm kinh định kì
*
Thị dâm toàn cảnh lâm ly trắng da em vỗ bạch bì lả lơi
Thanh tâm quân tử không lời
Dạ xanh vỏ đỏ không chơi bạo hành
Huyết heo thà đánh tiết canh còn hơn máu nhục háng lành cầm ca
*
Nổi ghen nòi giống tú bà chân dài trí ngằn hoàng hoa thi tiền
Con cha cháu bác ưu tiên
Kim ngân trao đổi không phiền lòng nhau
Hội đồng xét tuyển ấm đầu ngoại biên giá dậu nội bộ bể dâu
*
Gian hùng đội trưởng óc trâu
Trảm phong cục nhỏ chẳng bâu Pín bò
Tốp làm quan chức hàm to
Biển đông le lưỡi vẫn dò nông sâu
*
“Thân môn em lý mạc sầu thúng thuyền kiệt vặt để đâu không dùng
Phành mang trợn má dái thun xem phim ủn ỉn lại run ba càng”
“HẠ THỦ BẤT HOÀN”
*
“Tiên hạ thủ vi cường”
Pu tin lực bắc băng dương triệt đường
O. BA MA chắc liệt giường
Tháng mười cách mạng chiếu gương toàn cầu
*
Cuộc đấu tranh tránh đâu trâu đánh
Chuyện lưỡi bò lò bưởi năm roi
Thử xem ai sẽ tịt ngòi đệ tam thế chiến chết toi thằng nào
Xã hội chủ nghĩa cờ sao Mafia đỏ đồng hao anh hùng
*
Năm châu bốn biển hoành tung
Mùa đông buốt giá lạnh lùng thiếu ga
Tự do tư bản bầy gà chơi với cọp già phải hỏi dê non
Nghị viên thượng hạ hai hòn tiền thuế không tròn khó dưỡng mẹ con
*
Dầu thô hạ giá sắc son Hoa Kỳ tự vệ một đòn hóa tan
Xuống tay MỸ bất khoan khoan
UKraine nhập lộn làng Liên Xô
Chơi cha chính sách côn đồ thua cáo giả HỒ diệt chủng tô hô
*
CHUẨN TAM THẾ CHIẾN
*
Hai tay che cả bầu trời Pu tin muốn lời thế chiến thứ ba
Đệ tam cước tiểu đăng khoa mới buông vợ già lại bắt bồ non
Liên xô xát nát hai hòn
Bùi bổ béo giòn xào xáo đồ ngon
*
Mút cu Hà Nội Sài Gòn
Mấy cục tròn tròn dợm dái Bắc Kinh
Mỹ nhân bán phấn Ba Đình buôn hương mô hình chí thị Chính Mi
Nội gian ngoại gián Hoa Kỳ chuyện thật li kì giải phóng miền nam
*
Trung Hoa Dân quốc tốt làm nguyên giáp to hám lớn chức chực phân
Miền trung nam bộ bắc phần hố phẩn sực dần cầu tõm cũng ăn
Công an tướng tá tân thăng
Dầu thô giảm giá khá căng độc tài
*
Năm châu tứ hải mỉa mai
Đô la lên giá trả bài Cẩm Linh
Washington rúp hét rình thừa cơ nước đục cá kình mắc câu
Nhân dân tệ xệ quy đầu Các Chú tài thầu xì thẩu trốn mau
*
“Đập ruồi đả hổ phụ tình VI XI đánh thử Đặng Bình Tiểu chung
U minh thế sự gian hùng dòng giống côn trùng lai tạo bọ hung”
GIÓ SƯƠNG LÍNH CHIẾN
*
VŨNG TÀU VẠN KIẾP NHA TRANG
KHÁNH HÒA ĐỒNG ĐẾ PHAN RANG THÁP CHÀM
QUANG TRUNG TAO NGỘ VIÊN làm
Áo phơi sắc lính quần tràm chinh phu
*
Hai mươi năm diệt quân thù
Chiến binh đường bộ chuột chù PHƯỚC TUY
Bắc sinh nam tử cũng tùy chiêu hồi chính sách không truy tội đồ
Sữa tươi bơ mát nhẹ đô bảy thằng bộ đội sững cồ nặng cân
*
TẦU xui NGA xúi hiến thân
Biển người thịt nướng cởi trần xung phong
MẬU THÂN tổng tấn công đồn
Bà con chống cộng chổng mông chung hầm
*
Hậu phương HÀ NỘI dã man phi nhân phi thú phi luân bạo tàn
HUẾ thương một giải khăn tang
BA ĐÌNH căm hận lên đàng đảng ma
Chí Minh thậm thụt thậm thà thiên triều quốc mẫu Trung Hoa dẫn đường
*
TANH BANH TIÊU ĐIỀU
*
Trộm đêm thêm giặc nội gian
Cướp ngày cộng sản làm quan to hàm
Lục lâm ngoại gián hai mang non sông thổ phỉ sói lang nhập vào
Bạn bè chung lá cờ sao sát nhân diệt chủng Bác Mao anh hùng
*
BA ĐÌNH tứ trụ bọ hung tay sai một lũ côn trùng ăn theo
Hồ man chú phỉnh xóa nghèo địa điền cải cách như heo qua đường
Đảng gây nên nỗi đau thương
Gái NAM bán phấn buôn hương xứ người
*
Đười ươi HÀ NỘI ngồi cười
Nghị trường đứng ngậm môi lười trả treo
Huyền Như chẳng dám đá bèo Chúc Vinh sư cả ngáy đèo ngọa sơn
Ểnh ương ếch nhái nhai hờn đi tàu bay giấy hay hơn thúng thuyền
*
Thích Thanh Quyết lợn dư viên
Bắc hàn ủn ỉn cuồng điên học đòi
Phùng mang thanh cẩu loi nhoi biển đông ổn định khỏi coi vành ngoài
Bên trong sấm nổ ngang tai khi nào quốc biến bái bye thiên triều
*
“Dân oan khoan sức tưới tiêu điều chưa lộn hạt đã xiêu gốc cành
Trung ương chính trị ăn nhanh lỡ quên nuốt chậm tanh banh tiêu điều”
NGÔN LOẠN NGỮ LẠC
*
Xướng ca vô loại huyền thoại tội đố
Chân dài ngàn đô tú bà rúp hét
Hồ nghe tiếng thét chết rét trăm dâu
Dẫu giảm giá dầu dấu đau hai họ
*
Đảng mơ trường thọ đặc cỏ lâu la
Xuất cảnh quần thoa bảo hòa thái thú
Đải loan Các Chú ngụ Nhật ngủ Hoa
Túng dẫn món quà can qua hán hóa
*
Lương tâm phá hỏa chính trị ra tòa
Nước gần lửa xa hồng ma xích quỷ
Ca ngợi Lý Thụy kỹ thuật đạo thơ
Văn hóa viết dơ huyết cờ in sạch
*
Võ Nguyên Giáp rách đặc cách dâm thần
Nướng tái ba quân cầm quần cấm đẻ
Nội bộ sứt mẻ nghỉ khỏe sổ hưu
Năm trăm con cừu dân bưu chính cú
*
TRƯỚC VÀNH ĐẾ MÃ
*
Gian nan lửa thử lòng vàng
Phong sương thách dạ hư gang thật chì
Dâm tăng loạn tự lâm li
Tướng thăng dầu giảm biết bi hay hài
*
Bốn mươi năm vẫn sửa sai cái đuôi định hướng xài hoài chẳng cai
Ba Đình thái thú bất tài
Lâu la Hà Nội nhân tai lâu dài
Đầu nguồn quai bị địch cài cắm Hoa liễu rũ giang mai lậu trồng
*
Chân đi guốc mộc sầu đông ngỡ rằng dép lốp đại đồng khoe vui
Chó ngao cúi mặt bùi ngùi
Bơ thừa sữa cặn phải chui lỗ nào
Việt kiều vỗ tiểu hông bao nhân dân tệ đảng cờ sao búa liềm
*
Lão thành cách mạng vô liêm
Liếm ly láp đĩa thịt kiêm cá vồ
Vừa ôm chủ nghĩa tam vô
Chưa tròn tám vố xuống hồ mò tôm
*
“Khôn liền dại chậm cửa mồm Huyền Như bợm bãi thân môn mãi hồng
Trước tòa bầu bí kể công kế tinh kinh tế giao thông bán đường”
TÂN XUÂN CHAY MẶN
*
Gươm thiêng không ÁI QUỐC LÊ VĂN LUYỆN TẤT THÀNH
Linh cẩu PHÙNG QUANG THANH LÊ KHẢ PHIÊU lưu ký
HÀ NỘI công an trị thua CHÚ THU BA ĐÌNH bất ngờ NGUYỄN VĂN LINH
Khinh công rải dứa MỸ HỒ CHÍ MINH hộ lý
*
ĐỊNH tý tướng tính đĩ  “BÌNH=BÈO muỗi=buồi mẽo” muối miệt vườn
TỐNG VĂN SƠ không thương nhường MINH KHAI NGUYỄN THỊ
PHẠM VĂN ĐỒNG phù thủy són dái ĐẶNG XUÂN KHU
VÕ NGUYÊN GIÁP trả thù giả sư THÍCH THANH QUYẾT
*
TẬP CHƯƠNG hô bất tuyệt duyệt thiếu tá HỒ QUANG
Qua mặt LIN già làng chui vô hang Pắc Pó
SINH CUNG khỉ đầu chó lấp ló NÔNG THỊ XUÂN
THANH MAI cũng cởi quần LÊ DUẨN chê trúc mã
*
Giữ bình đảng thử đả “được vạ má đã sưng”
Vài con sâu có sừng xỏ trung ương chính trị
Giặc nội xâm tối kị TẤN DŨNG cúng ban ngày
Xin bữa mặn giả chay chùa vàng xây VỌNG CÁC
*
ĐÀO GỐC TRỐC RỂ
*
Ba đời lý lịch bản thân quân dân cán chính cởi quần đỏ xanh
Dâng Hoa đảng bẻ nguyên cành công an liềm búa tiết canh hãm thành
Dân đen phận bạc mong manh
Côn đồ cảnh sát lưu manh dự phòng
*
Chuyên hồng tam đại thông công
Thoát ly thối đảng buộc lòng cống chui
Thuyền nhân tân cổ bùi ngùi phiếm đàn hải ngoại buồn vui chẳng tròn
Việt gian địch vận ví von nằm vùng cộng sản hai hòn đá lăn
*
Ba mươi sáu Cuội một thằng đằng vân kết hợp chị Hằng cây đa
Gốc đào rể trốc quốc gia bốn mươi năm trước bỏ nhà vượt biên
Lỡ sinh những đứa con hiền
Chưa nghe rõ chuyện Dân Tiên giết người
*
Long trời lỡ đất như rươi
Địa điền cài cách khỉ cười MẬU THÂN
Bạch my tà giáo dâm thần đi B xúi trẻ nếm phân bắc HỒ
Truyền thông thời mới lõa lồ thâm cung bí sử tô hô ra đời
*
“Ba mươi sáu kiểu ăn chơi “dzịt kiù iêu lướt” xin mời hồi hương
Mười ba ngàn dặm dồi trường tình thương kiều hối chủ trương vú bò”
THĂNG THẦN HẠ THÁNH
*
Vườn bách thú trung ương bóp vú
Sữa bò nuôi đặc cỏ dưỡng quan
Địa điền cải cách dân oan
Trăm hoa đua nở xóm làng thơ văn
*
Bốn mươi năm tìm đường “kiú nước”
“Dzịt kiù lả lướt” ô thước bắc cầu
Thuyền nhân qua cảnh bể dâu
Hồi hương để thấy hạ thần thánh thăng
*
Chân dài váy ngằn vung tay vãi
Trọc đầu sư sải trái tu duyên
Thiền môn thầy thích nạp tiền
Cửa mình kim tiến lạc quyên dâm đồ
*
Đô la một vạn hạng ba gang
Rúp hét tỳ kheo khéo lộn làng
Phương trượng chào hàng hang nhất phẩm
Tiểu tăng ca cẩm của tư trang
*
TÂM THANH THÂM TÁNH
*
Bụng TÂM THANH dạ THANH TÂM
Bạch bì em vỗ tưởng nhầm tánh thâm
Sóng tình nương dựa bão ngầm
Trắng da đen tóc gái dâm lầm bầm
*
Thi nhân thí sĩ quang lâm cho rằng mình đã đủ tầm nhập cung
Khuê trung nhược thủy lạnh lùng
Ngoài sân bạo hỏa dương cương chào hàng
Văn gian võ nhát đa mang vô liêm cũng đáng cho nàng khai môn
*
Nam nhân bảy vía ba hồn chàng xin đổi một nụ hôn cầu tài
Cừa sương khỏi xướng điếc tai
Trai trên gái dưới trúc mai đề huề
Nước non thêm đẫm hương quê thiên đường một cõi đi về có đôi
*
Vu sơn một cặp cao đồi thân hình vệ nữ cỗ mồi lả lơi
Trong ngoài ngọc trác tuyệt vời không cần nội ngoại ra lời khen chê
Bàn tay năm ngón anh thề
Oan căn ức kiếp hiền thê lạc loài
*
“Tâm thanh không thể giả nai nữ nhi chớ ngại bất tài hữu duyên
Thanh tâm thấp thoáng chiếc thuyền sương mờ chưa vén ước nguyền trăm năm”
BIỂN ỔN HẢI AN
*
Hoàng Sa sân nhà của ta
Trung Hoa Dân Quốc cướp của V.N.C.H.
Tập Cận Bình đè đầu lãnh đạo Hà Nội dút cái mả cha nó vào
Ba Đình sợ mất cờ Tầu
Buông đao đồ tể hô hào đấu tranh
*
Tránh đâu trâu đánh lộn nhau
Trung ương chỉ đạo ngư dân hiến thân bia sống chống quân xâm loàn
To hàm bộ trưởng phùng mang
Biển đông ổn định làm càn blogger
*
Chuông thanh tử huyệt đến giờ
Thiên triều đã điểm trên cơ quan hồng
Ngày xưa em bé bồng bông
Bữa nay hỗn láo nhổ lông Mao trùm
*
Nghị trường cóc hội chùm hum
Trong chăn có rận tùm lum vẫn xài
Cầu gia đạo chữ thiện tai tang sư túng dẫn trọng đai cửa mình
Đập ruồi chó táp không linh về nhà bắt cọp cầm tinh sinh hùng
*
KÝ LÔNG CÔNG LÝ
*
“Kế tinh bàn kinh tế liệt tính kê”
Vịt gà bò lết chết mê đồ bà
Bá Ma cấm vận Bạch Nga
Bó chân tay Việt chẳng tha thân Tầu
*
Tướng thăng sĩ giảm giá dầu xe sang pháo trọng tượng đâu sinh tiền
Lão thành cách mạng dân tiên sổ hưu nuôi dưỡng bầu kiên ngoan cường
Huyền Như đao thủ khó thương
Chung thân cấm cố cát tường thiện tai
*
Siêu lừa ngẫm cũng đa tài
Bốn năm ngàn tỷ lai rai trong tù
Khó gì lúc muốn chổng khu trại giam giám thị tận thu nửa đời
Phi công lái máy bay rơi bà già trinh sát khách mời già non
*
Thằng nào chẳng có hai hòn đảng viên nào chẳng thơm tho tôn lò
Lao phu tại ngoại mặt mo “mấy ai lấy thước mà đo lòng người”
Tử hình không cất tiếng cười
Kim ngân công lý biếng lười dang tay
*
“Trộm đêm thua lũ cướp ngày thảo dân chắc cú gió bay qua cầu”
BU TIN THẦY TƯỞNG
*
Pu tin vô kế khả thi
Tiền rơi như máy bay phi ngang trời
Phòng không hỏa tiển tả tơi Bá Ma trị quỷ không lời phóng ra
Ukraina vóc ngọc mình ngà tứ chi phân rã chia ba cỗ mồi
*
Châu Âu chuẩn bị địa lôi NATO thần sấm thiên bồi Kỳ Hoa
Địa cầu nổi trận bất hòa Mỹ vô hiệu hóa trận dầu Bạch Nga
“Ta về ta tắm ao ta” đất hoang rúp hét đô la tìm vàng
Đệ tam thế chiến sẳn sàng thái bình dương hóa ruộng tang ngấm ngầm
*
Mưu cao hồ Lổ Trí Thâm giả sư bã đậu óc cầm thú thay
Kim ngân trao đổi hàng ngày thị trường cổ phiếu dở hay từng giờ
Sa hoàng thủ cựu bệ thờ
Liên Xô tổng thống tân mơ vỹ cuồng
*
BA ĐÌNH HÀ NỘI CON CUÔNG
SINH CU-ÔNG KÉ trong luồng hải lưu
VIỆT NAM chuồng dưỡng nuôi cừu tranh ăn giành uống sổ hưu xanh hồng
Đỏ đen xã hội ba không lề dân lối đảng hai dòng nghịch giao
*
PU TIN MẸ MÌN
*
Chính trị trong lòng dân
Không góp công hình sự
Chính trị đòi xử tử
Thích đủ thứ Mao hồng
*
Chính trị như pháo bông hướng đại đồng tan vỡ
Tà quyền đang mượn cớ
Cấm tụ tập đám đông
Chính trị gây bão giông song còng hai năm tám
*
Chính trị không vừa ngám tạm ổn định biển đông
Chính trị chẳng chổng mông
Hòng nối dòng đại thử
Bọn dân bầu đảng cử Tấn Dũng đã vét sòng
*
Những con sáo sang sông dừng hoài mong trở lại
Tự do không tranh cãi
Phải trái đã phân minh
Giết chuột giữ cửa mình Ba Đình Hồ bất chính
*
“Kinh tế vẫn kê tính soi gọng kính Pu tin
Trung Cộng giống mẹ mìn bắt dần cô dâu VIỆT”
TỬ BẤT CẦN TRINH
*
Ngu bần hèn hóa nông dân
Món quà HÀ NỘI hiến dâng thiên triều
Độc cô cầu bại quái chiêu trung ương chính trị không chiều lòng dân
Giang sơn cẩm tú bất cần đảng còn mình vẫn bình thân sống dời
*
Cỗ mồi xôi thịt không ngơi mặc cho thế sự tơi bời bão giông
BA ĐÌNH hão mộng đại đồng
Chổng mông đống phẩn phân nồng Mác Lê
Nửa đời hương phấn hẹn thề ngàn năm bắc thuộc yên bề quốc vong
*
Gần xa hiện thực thần vòng trước tòa định tội song còng hỏa thiêu
Hai năm tám chuyện bọc điều
SINH CUNG đẻ cấm tử liều chết chung
TẤT THÀNH bè lũ côn trùng THĂNG LONG tứ trụ bọ hung táng HỒ
*
CHÍ MINH một lỗ tam vô đạo tỳ tẩn liệm tô hô lõa lồ
Không cần nhạc lễ LIÊN XỎ
Chẳng vay mượn chiếc xe thồ BẮC KINH
CU BA khòi phải giải trình đảng viên nào vẫn còn trinh cửa mình
*
MẬU THÂN MÃI XUÂN
*
Điệu hổ ly sơn đảng bôi trơn lạc vũ
Tự do dân chủ lú thoát xác kim thiền
Học theo sách độc Dân Tiên
Song anh quyết chiến khôn liền Kỳ Hoa
*
Ly miêu hoán chúa N.V. Hải bãi điếu
Trộm phụng tráo long Cù Huy tháo bao quy
Đi nhai đứng ngáp ngậm quỳ
Một tên của quý thằng kia thiếu tiền
*
Thích Thanh quyết tham thiền quái vị
Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng thủng am
Hai bên trao đổi truy hoan
Đứa nào cũng muốn lầu vàng gác son
*
Nguyễn Phú Trọng bần khinh kinh tế
Trương tấn Sang đồ tể buông đao
Lế dân lối đảng vái chào
Dưới cờ huyết đẫm hoàng sao tranh Hùng
*
“Tân xuân thúc bọn côn trùng BA ĐÌNH HÀ NỘI tột củng MẬU THÂN”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét