Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

O CƯA NGỌN GIÁP NGỌ

O CƯA NGỌN MÓN CON NGỰA
CHỌN LỰA CỨU QUỐC
Tay sai tay sái tay xài sải tay
Chân ải chân ai chân tài ai chận
Văn công địch vận mặt trận biển người
Xuất khẩu như rươi Tây du Mỹ phượt
*
Tù lương tâm lần lượt được phóng thích con tin
Lai quần che cửa mình lập trình đi “kiú” nước
Hồ bất minh hài hước rước hổ mang về nhà
Ngoại gián đoàn quân ma đồ bà thay của quý
*
Học đạo dụ đức quỷ đĩ âm thầm bán dâm
Điếm lưu vong ăn nằm trên mâm cộng sản dọn
Người yêu nước tuyển chọn trong đồng bọn Việt kiều
Đệ tam cước ra chiêu OBAMA tiêu sớm
*
Giàn khoan toàn hàng dõm xóm cầu tõm Việt Nam
Chái Na bốn tốt làm khu thuyền tan xác pháo
Biển đông vờ huyên náo Bắc Kinh cáo giả beo
Hoa Kỳ đừng tưởng mèo cho leo trèo thoải mái
*
GƯƠNG MẪU CẨU QUAN
*
Vòi rồng lạc vũ biển đông Việt Nam cảnh sát chạy cong đuôi tàu
Cả bầy dư luận viên tâu anh em khủng bố chào nhau thăm dò
Điếu Ngư hạm chiến đong đo thúng thuyền kiểm cá chưa mò cua tôm
Tai bay vạ gió to mồm ngoại giao lỗ miệng miếng ôm đại đồng
*
Đệ huynh ám tiển đâm hông
Dưới bàn hữu nghị tấn công búa liềm
Lưỡi Lê môi Mác vô liêm
Gông xiềng cộng sản cáo tuyên sinh Hồ
*
Con tự do lỡ tô hô
Tam vô chủ nghĩa côn đồ diệt thân
Dân Tiên náo loạn cõi trần
Buôn dân bán nước hiến thân Ba Đình
*
Hang Pắc Pó ló tinh tinh mô hình chí cảm tử rình trộm đêm
Hồng Phong len lén bên thềm Minh Khai Nguyễn Thị lấy thêm đời chồng
Tập Chương Hồ tặc Mao lông xà vương biến hóa lộn rồng đông dương
Đảng viên ba triệu noi gương nhiều thằng mật phục gầm giường cống nhum
THẰNG LỚN ÂM THẦM
*
Giàn khoan thằng lớn chui vào âm thầm đứa bé bơi tàu kiểm ngư
Sáu con cóc kẹt lừ đừ trên ghe hàng mẫu váy hư nửa bè
Một đàn châu chấu đá xe
Tất nhiên không tiếng “áp phe” màu mè
*
Thúng thuyền lái lụa số dze
Tài công đàm phán be he chém vè
Trung ương giăng pháo chọc khe khoe khoang hàng khủng lấy le bạn bè
Ngoại giao vô tuyến tít te tiềm thủy đỉnh tè nín địt ho he
*
Đâm hông suýt gãy bánh chè Ba Đình chính trị bờ kè xem Hoa
Công hàm 58 dâng quà sân nhà người lạ Hoàng Sa quen nhìn
Nắm đầu dựng xác u Minh
Buôn dân bán nước thất kinh Ba Tầu
*
Trải qua một cuộc bể dân
Nồi da cáo thịt khô lâu Tất Thành
Giang sơn nội chiến tanh banh Chú Thu quanh quẩn giữa bành hồng quân
Đế vương vạn dạ hợp quần nùng tày mường mán xa luân định kì
*
LÃNH TỤ ĐẠO DỤ
*
Giàn khoan hé của quý
“Lý Khanh” khoe đồ bà
Người tự xưng cha già
Trung Hoa con cờ giả
*
Chúc thư đào ba mả má tía lập mộ riêng
Không nằm cạnh láng giềng mắm tôm ớt xào sả
“Ngập Lọc” chèn gạch đá đặng cá há trả nơm
Dư lợn viên đáng gờm bơm thêm cho thật thối
*
Hồ bất Minh dẫn lối
Tối ngủ dụ cởi truồng
Canh ba lính reo chuông
Xổ chuồng Sinh Cu-ông cuốn
*
Nông Thị Xuân đẻ muộn muốn đệ nhất phu nhân
Tất Trung tử không cần Quốc Hoàn Trần mật sứ
Auto đâm ký sự xử tử sau cưỡng dâm
Nắng hạn gặp mưa dầm lãnh tụ âm tội chứng
TAM THẾ CHIẾN TIẾNG ĐẠI GIA
*
Chân dài Size váy ngắn bên thắng cuộc chẳng thua
Lục tỉnh tháu cáy dùa làm vua lâu đài cát
VIỆT NAM thời vận mạt đảng cộng sản vô luân
Bộ chính trị dưới quần chúng thần thân Trung Quốc
*
Băm chín năm triệt buộc HUẾ thấm thuốc MẬU THÂN
SÀI GÒN vẫn tảo tần thuyền nhân tân di tản
CẦN THƠ còn lãng mạn cách mạng sẽ khoan hồng
Miền tây từng láo lông nằm vùng nuôi giải phóng
*
Lão thành toan phản động vu khống tù lương tâm
Người yêu nước cầm nhầm Việt kiều siêu cóc tịch
Bồn bề nan thọ địch hịch tướng sĩ công an
Chống công vụ to hàm quan tham lo cực thức
*
Dư luận viên vượt mức trí thức chực gác cu
Xung quanh toàn kẻ thù đám thất phu lãnh nợ
CÁC CHÚ không đáng sợ có cớ bợ HOA KỲ
Tam thế chiến đua thi MỸ NGA TẦU ba nước
*
CON HOANG TRUNG VIỆT
*
Tẩy chay cờ mượn của Mao
Bỏ đi phướn huyết vàng sao vay Tầu
Thuyền nhân bốn biển năm châu về nguồn ngăn máu lệ tuôn đồng bào
Băm chín năm chịu thương đau hòa bình cứ ngỡ binh đao vẫn còn
*
“Ngập lộc khí lanh công Sơn Trịnh”
“Táng sân túng dẫn hán HỒ vinh”
Buôn dân bán nước Ba Đình giàn khoan thỏa mãn lộ hình chí mô
Nhân dân cấp tốc đào mồ chôn đảng cộng sản điên rồ sắp toi
*
Nam Sinh Sắc bắc đẻ Tất Thành
Cửu Long nằm vùng Hàm Rồng Ái Quốc
Chí Minh rước giặc vào nhà Tống Văn Sơ rớ quý bà Dĩnh Siêu
Trung ương chính trị gan liều quần thoa giải rút ngại chiêu chém vè
*
Dũng Hùng Sang Trọng chặn họng nhân dân
Bần hàn hèn nhát bôi tro trát trấu
Việt Trung giao cấu dạo đầu chàng nàng cách mạng chú Tầu bác Nam
Tứ tốt làm một ông hoàng cha già dân tộc rõ ràng con hoang
NHẢY AO BÈO
*
Hồ Xuân Hương lửa chửa gác cu
Lãnh nợ MẬU THÂN hận kẻ thù
Bàn độc Duẩn rằng ai độc nhất
Cầm chầu Trọng lú dụ Chú Thu
*
Chái Na đĩ tính nịnh Xuân Khu
Khoan cắt bê tông giống kẻ thù
Mộng hút hầm cầu rơi không tõm
Bà con hàng xóm cũng sờ mu
*
Lúc bợ TẦU lâu lâu chống CHỆT đảng cách mạng bịt miệng nhân dân
Nay TÂY du ngày mai MỸ phượt bộ chính trị địch vận văn công
Người yêu nước tù lương tâm xã hội đen giam nhầm địa ngục
Dư luận viên bồi bút ca nô tư bản đỏ chính chủ thiên đường
*
Sáu mươi ba tuổi kính chưa đeo giận giặc xâm lăng ngủ ngáy đèo
Sơn nữ có thương đừng bắt cọp trượng phu dư sức nhảy ao bèo
Băm chín năm qua quá cảnh nghèo sơn hào hải vị quyết không reo
Độc tài đảng trị phi dân chủ sửa sai hiến pháp đáp thua mèo
*
DIỄM XƯA ĐỨNG TỰA GỐC DỪA
*
“Cam hồng nam tắm dưa xanh” lục lâm mua bán đảo tranh cơ đồ
Phạm Đồng nuôi một mưu mô bao nhiêu tội đổ đầu Hồ Chí Minh
Hoàng Sa tưởng thú lập trình cửa mình lạt buộc lén rinh đồ người
“Lý Khanh Ngập lộc” tươi cười thanh vân gió đỏ hở mười cái răng
*
“Công hàm năm tám danh xưa”
Diễm ơi em đứng gốc dừa lả lơi
Khánh Ly Ngọc Lập được mời
Hát cho cố quốc xuống đời lầm than
*
Kia nhạc đỏ đó nhịp vàng
Nhân dân trong nước tim gan rối bời
Chẳng thà lẳng lặng về chơi
Còn hơn gióng trống chuông khơi hận thù
*
Lưu vong trong chuyến bay dù bốn mươi năm lại viễn du về nguồn
SÀI GÒN máu lệ thầm tuôn nỗi buồn HUẾ cũng diễn tuồng MẬU THÂN
BA ĐÌNH thái thú quần thần quỷ vương phong thánh sư thành hổ mang
Giang san cẩm tú điêu tàn Thăng Long Hà Nội bẽ bàng đón đưa
VẸT XANH VẸM ĐỎ
*
Giàn khoan buộc néo cắm mỏ neo
Bốn tốt anh em một đảng chèo
Hoàng Sa quỷ vẽ đường hươu chạy
U Minh nối giáo lối ma heo
*
Hai thì dư lợn viên thi lương tâm vong quốc sợ chi tứ thời
“Nắng mưa là bệnh của trời” thi văn bút chiến giữa người với nhau
Mặc thiên hạ sự âu sầu
Cung vua phủ chúa ôm bầu phán quan
*
Đỏ đen đánh trận cờ tàn
Thuyền nhân năm ấy sang ngang trở về
Thiên đường cộng sản thấy mê
Nhân quyền dân chủ không chê điểm nào
*
Nước non xóa đói gói giảm nghèo
Cơm chưa có thịt bụng tỏng teo
Chui túi nylon lồng qua suối
Bụi chuối sau hè cũng phải reo
*
PHẤT CỜ TAO LẠI PHẢN TẦU
*
Phất cờ đỏ TẦU cho VIỆT mướn
Chẳng khác gì rướn sức xâm lăng
Tám mươi năm cộng sản vay nhẩm
Lá huyết phướn trung ương tàn bạo
*
Trận biển người Bắc Kinh chỉ đạo
Xúi đi B Hà Nội dẫn đường
Biết bao nhiêu thảm cảnh tang thương
Vô thường quỷ Chí Minh bố láo
*
Ba thập kỷ năm châu tiếu ngạo
Thợ chụp hình tiểu táo bồi tây
Cuộc mưu sinh tiền túi không đầy
Tam quốc tế mây mưa rải dứa
*
Đường danh lợi Tất Thành kín cửa
Lén về hang Pắc Pó nùng tày
Miệng hô hào lấy gậy đánh TÂY
Cướp súng NHẬT sau nhì thế chiến
PHÓ HỘI CHỐNG TẦU
*
Đánh cảnh sát giao thông đám đông vẫn đứng ngó
Chắc chắn hạ cờ đỏ họ sẽ lõ mắt nhìn
Bà con không còn tin vào chính quyền cách mạng
Không ai bảo vệ đảng toàn ráo máng cạn tàu
*
VIỆT NAM sắp bể dâu bọn cầm đầu chạy trước
Đại gia chờ đến lượt mặc sư phụ vỡ bầu
Đàn dư lợn viên đâu
Nên trả TẦU phướn máu
*
Đừng lừa dối các cháu
Cẩu sực xíu quách đau
Bạn tứ tốt làm giàu trên mỏ dầu nước lạ
Thập lục tự kẻ cả hỉ hả lấn giang sơn
*
Bộ chính trị nuôi hờn hơn dân oan gặt hái
Con tự do chó đái túng dẫn táng tang sư
Cội nguồn lũ thiềm thừ trùng cư ngay Hà Nội
Biểu tình hồ phó hội lắm bô lão đi cầu
*
HÔN QUÂN CẦM QUẦN
*
Lúc bợ TẦU khi chống KHỰA bộ đồ giửa trung ương
Quen không cương lạ dồi trường dưới gầm giường tháu cáy
Tích cốc phòng cơ giả vờ đụng CHỆT tình cờ “Xúc mãy=lúa gạo”
VIỆT NAM giãy nãy đùn đẩy bạn bốn tốt chơi dơ
*
Dân bầu đảng cử trả cờ
Nước còn đảng mất đừng mơ ban ngày
Ngậm cười chỉ có người say
Kẻ điên ói mửa rửa tay thay mồm
*
Chủ nhà mặc kệ niêu tôm
Đại đồng chủ nghĩa còn ôm gối đầu
Ải Nam Quan mũi Cà Mau từ miệt vườn xứ thượng
Thủng nham tham nhũng không ngượng hà cớ gì chướng mắt giao thông
*
Lương than ba cọc ba đồng công an mãi lộ lan can lậu còng
Bản Giốc thác Lão Sơn núi tủi vong hồn bộ đội trè
Cấm chị em ta sinh đẻ Võ Nguyên Giáp cầm quần
Hồ tạp chủng hôn quân xúi đi B tự vẩn
THOÁT Y VÌ TRỌNG THỦY
*
Trời ơi ! người đã thăng thiên
Đất ơi ! ông địa thổ riêng nơi nào
VIỆT NAM vay Chệt cờ sao lại đòi đánh đuổi bọn Tầu chủ chăn
Lợn viên dư tám vạn thằng một con hổ giấy không bằng lông Mao
*
Điếu ngư kiểm cá đứng chào mười anh bộ đội lật nhào trên boong
Củ cà rốt cột ba toong cá tôm tung tóe nồi soong tiêu điều
Niêu cơm gãy chốt bù loong
Lưỡi bò chín đoạn xe goòng đẩy đưa
*
Ba Đình hồ tựa gốc dừa
Lên mâm Hà Nội tội lừa nhân dân
SÀI GÒN HUẾ vội cương cần biểu tình định hướng hiến thân thiên triều
Máy bay tiềm thủy đỉnh kiêu thúng thuyền vận chuyển nàng Kiều hồi hương
*
Băm chín lăm vẫn nõn nường năm châu bốn biển tình thương rạt rào
Khắp nơi vang tiếng ca dao dồi trường ngàn dặm đồng bào cứu nguy
Giặc đang xâm lấn biên thùy
Ngồi sau lưng ngựa tháo khuy từng phần
*
HỎA DIỆM TAN BĂNG
*
Con tự do đảng lo chín đoạn
Cái đồ bà dân chủ Ba Đình
Đầu đần tứ trụ u minh biển đông bất khả cá kình giải vây
Chí Phèo vật vã ăn mày công hàm không hạ cờ tây láng giềng
*
Mắm tôm hành sả mẻ nghiền dâng Hoa cúng tửu Dân Tiên loạn Trần
Tám mươi ngàn lợn dư viên ba triệu linh cẩu chó điên sủa hùa
Bắc kinh nhất mộng cung vua
Nam đô ngại nhóm X thua lệ làng
*
Thuyền nhân hàng vạn hồn oan
Việt kiều yêu nước chào hàng nội gian
Hoàng Sa ngoại gián sói lang La Thăng chém gió khai hoang cửa mình
Thất phu trí thức nín thinh sao vàng cờ đỏ biểu tình đứng xem
*
“Lơ thơ tơ liễu buông rèm” chẳng thà thưởng thức món kem Hà thành
Tuồng chèo hát bộ tàu nhanh chân dài váy ngắn đua tranh trên sàn
Thị trường chứng khoán băng tan
Hỏa diệm bất động sản tàn dân đen
TẢO THANH XÂM LĂNG
*
Chờ gì nữa cửa nhà tù chưa phá
Thả những người yêu nước chống xâm lăng
Bọn cai lao chỉ có bốn triệu thằng
Đám giám ngục cào bằng mười sáu đứa
*
Vô tổ quốc đảng đang đùa với lửa
Không gia đình học đạo dụ bất minh
Chẳng cử kiêng tôn giáo cũng bực mình
Thiện nam ắt nắm tay cùng tín nữ
*
Tát biển đông tình vợ chồng cùng khử
Nghĩa tào khang giặc dữ phải tảo trừ
Chuyện tề gia dẹp chính phủ thối hư
Bình thiên hạ đả Trung Hoa xỏ lá
*
Dù thuyền nan cũng vượt qua sóng cả
Trả lá cờ Phúc Kiến diệt nhân dân
Chiến tranh không vị nể kẻ vô thần
Bom đạn chẳng sợ cán cân phi lý
*
SÔNG GIANH TÁI RANH
*
“VIỆT NAM nước chảy chia hai
Ai về phương bắc Tây lai thì về”
Miền nam muôn nẻo sơn khê quyết tâm phục quốc lời thề khắc ghi
Trung phẩn Đà Nẳng đua thi Dũng Hùng Sang Trọng mặt lì bám ngai
*
Áp vong đảng xuống tuyền đài Chí Minh hậu đãi tay sai trung thành
Phạm Văn Đồng chịch cầm canh trù chèo hát bộ chanh hành ớt tiêu
Tới thời tái định GENÈVE
Hiền Lương Bến Hải phải theo bên nào
*
Nồm ba sọc cóc vàng sao
Ba Đình Hà Nội hán Tầu “hảo lơ”
SÀI GÒN GIA ĐỊNH CẦN THƠ di cư sách lược đợi chờ tiếp tân
Dân bầu buộc cử quần thần trẻ già cách mạng ra sân án tòa
*
Chống giặc HOA bất cầu hòa quốc doanh xôi đậu tính lòa tư nhân
Khẩn trương vẹm cái vén quần đi B giải phóng đoàn quân đực xề
Đổng đài đạp điện hết mê
T.V.cát sét nẩu chê lâu rổi
GIẶC TẠI GIA
*
Vở chèo giả ngoại xâm
Đâm hòa bình diễn tiến
Thế lực thù địch hiện
Hữu tả cả bốn bề
*
Đông tây vẫn tỉ tê
Ra tòa quốc tế kiện
Đa nguyên sẽ phản biện
Tất bất kiến kỳ hình
*
Bán nước Hồ Chí Minh
Buôn dân Khu nội gián
Đồng Phạm tung cách mạng
Giải phóng láng miền nam
*
Lũ lớn chức to hàm
Tham lam từ cục sắt
Dân SÀI GÒN thắc mắc
Miền bắc giặc trong nhà
*
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
*
Sơn hà nguy biến nghe không
Có nên tái hiện DIÊN HỒNG toàn dân
VIỆT kiều yêu nước về thăm hay đi địch vận chơi khăm BA ĐÌNH
Kìa Ngọc Lập đấy Lý Khanh đào thương kép độc tàu nhanh hét hò
*
“Xưa rồi Diễm” thấy đàn bò bữa nay sở thị “tự do con kờ”
Thiên triều bổng đả cẩu dơ biểu tình viên phản lá cờ đang vay
Đồ bà Thị Nở ăn mày
Chí Phèo của quý rủi may kiếm tiền
*
Xướng ca vô loại Dân Tiên
Bồi Tây rải dứa láng giềng đội bô
Mỗi năm tẩy rửa cũi mồ hàng trăm tấn thóc vạn bồ lúa non
Tiếc thay teo mất hai hòn khúc đuôi vỹ đại chẳng cỏn tòn teng
*
Sáu mươi Xuân chẳng bõ bèn Minh Khai đàn chị bon chen tiếm quyền
Bất cần nguyệt lão xe duyên đầu đần tứ trụ lời nguyền tịnh thân
Sinh Cu-ông giống ngông cuồng
Hài nhi Nông Đức Mạnh không cha già
VÁC LU CẦM CHẦU
*
Gỉa mù sa mưa yêu nước lọc lừa biểu tình sọc dưa đẩy đưa bầy cưởng
Nồm nam gió chướng không nhượng sơn hà đuổi bọn giặc Hoa Bắc Kinh bành trướng
“Ai công hầu ai khanh tướng” trong trần ai ai nướng đồng bào
“Gặp thời thế thế thời phải thế” lá cờ sao sao thế chấp Hoàng Sa
*
“Cái nhà là nhà của ta” mả cha thằng giặc Trung Hoa lấn rào
Bất cần tình nghĩa đồng bào xã hội chủ ngoẽo nghếch đèo ngọa sơn
Năm châu bốn biển căm hờn
Tân thuyền nhân cựu thờn bơn nạ dòng
*
Hóa trang cách mạng có công
Việt kiều yêu nước lấy lòng Việt gian
Ca nô Việt cộng cờ vàng biểu tình phướn đỏ hở hang ít nhiều
Ba Đình toan tính bao nhiêu lương tâm định hướng hối kiều về quê
*
Trước khi vào cổng Bác thề cùng hung cực ác hành nghề sát nhân
Vì chàng nàng phải hiến thân vì trung ương đảng dưới quần chúng ru
Sa mưa chính trị giả mù
Dư lợn viên dụ vác lu cầm chầu
*
TẤT THÀNH ÁI QUẤC
*
VIỆT NAM nào của họ HỒ chính quyền BẢO ĐẠI côn đồ cướp công
Trộm đêm lén mượn cờ hồng vay nóng Phúc Kiến ngang hông rước về
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Trần Trọng Kim thề giải thể bất lương
*
Tập Chương ngạ quỷ vô thường
Người dưng khác giống tình thương bao giờ
Đại đồng cộng sản đừng mơ đệ tam quốc tế con cờ NGA HOA
Từ hang Pắc Pó xưng cha già dân tộc thượng non Xuân Nương tày
*
Đế vương nhất dạ Lào Cay Hán nô Bắc Kạn vạn ngày giáo dâm
Từ nam nữ trẻ tè dầm đến cô hộ lý đĩ đầm bồi tây
Chú Thu đạo dụ ban ngày
Đôi khi tớ Mỹ may tay hội đồng
*
Môi dày mặt mỏng mất tông
Tích Sinh cu-ông tịch tang lồng đẻ ra
“Khỏe re như bò kéo xe” tiếm danh Ái Quốc lấy le đôi bờ
Tất Thành Lin Tống Văn Sơ T,Lan Thầu Chín chồng hờ Minh Khai
NHÂN TÀI TIỀM ẨN
*
Một vai gánh vác cả non sông
Vừa tẩy nội xanh diệt ngoại hồng
Vừa né đòn đâm hông chiến sĩ
Vừa gồng chịu trận hán nô đông
*
Thân phận lao phu hồ như thế
Búa cha cái ngụy thuyết đại đồng
Liềm mẹ tạm dừng mùa gặt lúa
Chống Mao xích Mác xác Lê gông
*
Thiên thu không thẹn với tổ tông
Ngàn năm dòng dõi giống tiên rồng
Lửa thù khói hận từ phương bắc
Luôn luôn gây hấn với Lạc Long
*
Bành trướng cao trào mộng viễn vông
Bằng mặt không sao hiểu được lòng
Bạn bè tứ tốt kêu như vẹt
Vàng mười sáu chữ kể như không
*
MƯỢN CỜ THẾ NƯỚC
*
Bỏ thương vương tội lối đảng biểu tình
Dư luận viên xinh bất minh ma quỷ
Tà quyền phù thủy đốn quỵ lương tâm
“Băng rôn” cầm nhầm cấm cầm máy ảnh
*
Đảng nào chảnh bằng đảng cộng sản VIỆT NAM
Nước nào sói lang hơn Trung Hoa Dân Quốc
Ngàn năm bắc thuộc chưa thấm thuốc trung ương
Kim chỉ nam đầu giường gương buôn dân bán nước
*
Quốc doanh chú phỉnh bỉnh tiều
Tư nhân tự nguyện tuyệt chiêu căng tình
Chống cờ mướn mượn Bắc Kinh chống đảng cộng sản ngụy hình chí mô
Ba Đình thái thú côn đồ công an Hà Nội mặt rô nổi chìm
*
ASEAN Dũng hót mhư chim trên bàn hội nghị im lìm thở than
Không là đá chẳng phải vàng phu thê tình nghĩa tào khang bao giờ
Liên minh chống giặc đừng mơ
Con hoang Trung Việt lá cờ trả vay
RƯỚC ĐĨ ĐÁNH MỸ
*
Dưới lá cờ PHÚC KIẾN anh khai chiến hồng MAO
Vì tình nghĩa đồng bào em tiền trao cháo múc
Hồ củ tịt di chúc LÊ MÁC tổ kì cùng
Chết không được táng chung xuống âm cung tái ngộ
*
Đứng đứng như thằng ngố giữa dòng thác biểu tình
Hay chịu trận nín thinh ẩn hình tiềm thủy đỉnh
Đừng tọa thiền trầm tỉnh đợi lịnh từ trung ương
Hay nằm phục gầm giường chờ thi hành chụp bắt
*
Đôi mắt của bộ binh tác nghiệp thợ chụp hình
Hai tay tinh làm bánh quánh bột dư luận viên
Song còng chuyên gông xiềng công an tuyên lưỡng trảo
Chí Minh món hữu hảo Tập Chương cáo hóa Hồ
*
Thờ mị thuyết tam vô tạm vồ đôi bồng đảo
Sáu lăm chưa tuổi lão bố láo xưng cha già
Hang Pắc Pó tía lia chia dâm phòng hộ lý
Thiếu tiền đi rước đĩ đánh Mỹ để khấu trừ
*
BỊT MIỆNG CHA LÝ BỌN PHỈ BA ĐÌNH
*
Tự thiêu Mông Cổ không nổ năm châu
Khủng bố Tân Cương triều cường bốn biển
“Thuở trời đất nổi cơn ác thiện” quán mãn doanh bác hiện toàn cầu
Giaó dâm đạo dụ qua cầu tõm rơi thái thú vừa Tầu vừa Nga
*
Ta không đánh giặc cho ta CU BA hàn bắc đồ bà Việt Nam
Tiếc thay bạn bốn tốp làm cũng không sạch hết quan tham Ba Đình
Thiên linh linh địa linh linh
Khi nào khô xác trương phình được chôn
*
Bom VƯƠN súng VIẾT hào kiệt thác oan
Cách mạng lão làng thoát ly thối đảng
Biểu tình lãng mạn đối kháng tự do biệt giam hỏa lò nhân quyền dân chủ
Dư luận viên một lũ đũ mặt lợn tai bỏ văn công vận lu loa hái hoa dâng thác lác
*
Hố chôn Lê Mác tự giác đào lên Võ Nguyên Giáp thề Vũng Chùa lãnh chúa
Công an liềm búa vẫn múa song còng đàn sáo sang sông cồng chiêng Bauxit
Bốn bị thịt bịt miệng dân
Tứ đầu đần chận công lý
HAI NĂM TÁM BÃI HAY
*
Túng dẫn liều chiêu Trọng Lú táng sân đảng mạng sung hình
Chí mô đạo dụ Bắc Kinh đớp rình bồng đảo lập trình Hoàng Sa
Rắn đồng Hồ cõng về nhà
Phun nọc độc cắn đàn gà VIỆT NAM
*
Biển đông bốn tốt bạn làm
Vàng mười sáu chữ giang san tranh giành
Mao hồng cắm bãi phân xanh cóc ôm chân hạc trăng thanh tửu huyền
Tuyên truyền tám vạn lợn viên công an đầu gấu trại Trần Dân Tiên
*
Chín mươi triệu mạng trường miên cai lao cảnh sát đồng bào tù phu
Từ khi sư phụ trả thù Ba Đình thái thú thất thu kim tiền
Công hàm 58 lỡ tuyên
Giữ nguyên hiện trạng hoàng tuyền bước non
*
Tổ quốc mất Việt cộng còn
Sổ hưu cán bộ sắc son màu cờ
Lục lâm thảo khấu không dơ con thuyền không bến mịt mờ Lạc Long
Mặc cho dòng giống tiên rồng song còng 258 bám đại đồng 72
*
TA HẠ MÀN CHÈO
*
Đảng giãy giụa trong kim cô Tầu Chệt
Hết sửng cồ chối bán nước buôn dân
Mảnh giang san tham nhũng đã chia phần
Đất tổ quốc nội gian từng mật phục
*
Mượn cờ sao đau thương không biết nhục
Gục đầu quy thuận ý dưới hán nô
Thờ ma gia gian trá lạy quỷ Hồ
Tam vô khủng bố cơ đồ khắc nghiệt
*
Đã đến lúc chí Lạc Long oanh liệt
Xé tan cờ máu đẫm đất phương nam
Diệt giặc Hoa vờ vịt bốn tốt làm
Phá băng đảng vẹm lừa ngôi ngụy chủ
*
Quê hương còn còn thơm tình máu mủ
Sơn hà vong vong chẳng áp vợ chồng
Hãy tẩy trang rửa sạch sẻ Mao lông
Lồng dưới đáy quần hồng anh thư VIỆT
HEO TEO REO
*
Đôi lời nhắn nhủ chị em ta đẻ đái cho nhanh để hợp hòa
Bắc kinh bành trướng đang xâm lấn người đông của khó ngại buôn Hoa
Ba vòng size lớn mau thi thố sắc đẹp khoe khoang cũng một tòa
Bán cái ngàn vàng không lựa giống Hoàng Sa chú phỉnh đã dâng quà
*
Bắt chước H.D.981
Mua đường tiệm tiến hạm tầu ma
Ba Đình Hà Nội bầy thái thú chính sách hán nô mắt sáng lòa
Hội nghị thành đô vừa đổ bộ bưng bô trí tuệ đại đăng khoa
*
Không còn nghe trẻ nghêu ngao hát
Ta tắm ao ta tại trước nhà
Điếu ngư buông néo kéo mỏ neo kiểm cá công an sáu đứa trèo
Cầu tõm múa hèo không đẹp mắt sảy chân dập mặt tắt tiếng reo
*
Dư luận viên teo khóc tựa mèo thúng thuyền dân vận bước cà kheo
Mò cua mua trước đưa rao bán biển trời cách mạng tặng bạn nghèo
Đồng Duẩn Khu Minh trinh lỗ rốn chơi theo Thị Nở mỡ Chí Phèo
Giang hồ tiếu ngạo nghề chụp ảnh làm bánh Tất Thành kết bạn heo
*
BỒ CHAO CHÂU CHẤU
*
Con chó đỏ vô nhà vàng đảng mưu toan cắn càn sủa bậy
Kỹ nữ mọi thượng thanh lâu Chí Minh Hồ râu quậy gác tía
Hò khoan khoan họ sơn hà
Dô ta kéo pháo  thòi ra thụt vào
*
Lá cờ vay củ tịt Mao
Hoàng sao cháo múc tiền trao chưa vừa
Điện biên Phủ xác như mưa dầm dề bộ đội lưa thưa Tầu phù
Rào rào nhận mặt kẻ thù Minh Đồng Duẩn Thọ Xuân Khu trốn tìm
*
Bà con cô bác mò kim đại dương đáy sóng nổi chìm biển đông
Không còn thế giới đại đồng năm châu tẩy rửa cọng lông huyết hồng
“Ai đưa con sáo sang sông”
Cho con vẹt vẹm xổ lồng bay cao
*
Bỗng dưng một lũ cào cào
Thấy bầy châu chấu bồ chao gọng kìm
Gươm lê giáo mác búa liềm lục lâm thảo khấu vô liêm tháp tùng
Cúc cung gục mặt bọ hung độc tài toàn trị hoành tung cúi đầu
DIỆM KIM TỈNH MINH THẠCH LĂNG
*
Biểu tình bình tiểu meeting
Xuống đường lên phố linh đình hơn xưa
Tiền lương đảng phát thêm chưa công nhân tự nguyện có vừa lòng nhau
Ngân hàng bất động sản rầu cổ đông dám xúi vỡ bầu nhiều tên
*
Tập Phình Cận Trọng lú rên Ba Đình ơn trả nghĩa đền miền nam
Cậy nhờ bạn bốn tốp làm Ngô Đình Diệm phải tiêu tan cơ đồ
Giang san không được chung mồ
Bình Dương nấm mộ không nô bộc kiều
*
Lái Thiêu mả ít cây nhiều
Nam thanh nữ tú sáng chiều dạo chơi
Sầu riêng măng cụt gọi mời bòn bon vua ngọt dâu còi chúa chua
Tháng tư đen đã qua mùa e rằng sắp sửa địch lùa án treo
*
Dái teo quy hoạch người nghèo đại gia giải phóng mặt bèo dưới ao
Bảy lăm sở hữu trăm sào nhờ ơn cờ đỏ vàng sao đổi đời
Hơn ba thước đất lả lơi
Hậu liêu sáu tấm nghỉ ngơi khác người
*
TẮT TIẾNG SONG DƯƠNG
*
Biểu tình bình tiểu linh tinh
Bỉnh Tiều Phúc Kiến quái chiêu đảng bày
Công an cảnh sát giăng dây dân phòng tự vệ cướp ngày thông quan
Lề dân dẫn đạo thành hàng cấm đi mgõ tắt lối ngang nhân quyền
*
Ấm no hạnh phúc vô duyên dư luận viên sủa tuyên truyền trung ương
Đa phần cán bộ gầm giường tam vồ tứ khoái noi gương ác Hồ
Không cải lão cáo tô hô
Hoàn đồng dâm phụ lõa lồ Huyền Như
*
Song Dương Trọng Dũng đứ đừ
Học theo đạo dụ củ từ sắp toi
Rượu cờ hoa nguyệt tịt ngòi ăn ngủ đù ị Hotboy thương hàn
Phòng nhì tắt tiếng tình tang thanh lâu tía các dở dang hồng lầu
*
Chích mông sờ đít Cà Mau không xà mâu cũng ghẻ Tầu đồng hương
Cùng trường cao cấp bất lương nỡ nào ngoãnh mặt đôi đường biệt ly
Tây du Mỹ phượt li bì
Pháp tràng dựa cột ra đi một mình
ĐỔI ĐỎ THAY XANH
*
“Lập lờ đánh lận con đen” nhân dân tệ phát đốt đèn xung phong
Lu loa thanh hải sóng hồng Thái Bình Dương bỗng đâm hông vòi rồng
Công an cảnh sát nghệ nhân
Xuống đường bạo động hóa quần chúng ma
*
Chưa cướp nước đã rao bán đất
Đảng trộm cua đếm lỗ đoán mò
Hoàng sa mu chẳng mấy to ghẹ vàng cũng  được đong đo đếm lường
Anh em thương mãi bất lương chủ trương chó mực ướp hương dê hồng
*
Giàn khoan đứng nhớ trụ đồng ngàn năm bắc thuộc chổng mông nô Tầu
VIỆT NAM rồi sẽ đi đâu vấn thiên dò địa qua cầu tõm rơi
Nắng mưa chưa chắc bệnh trời
Buôn dân bán nước tật người Sinh Cu-ông
*
Đệ tam quốc tế vỹ cuồng
Con Hồ Sỹ Tạo chông truông sơn hà
Súng Tầu bom Mỹ Đạn Nga Tập Chương vay mượn mướn nhà sát nhân
Tám mươi năm chẳng hết đần Ba Đình Hà Nội trong quần chúng ra
*
TÂN CẢI TẠO
*
HOÀNG SA chưa luận tội
Đừng phản đối HD 981
Nếu nhớ về nguồn cội hãy quên đội trụ đồng
Một ngàn năm chổng mông công thần Lê Chiêu Thống
*
Truy tầm lũ phản động trong ống cống Ba Đình
Hà Nội đã rung rinh lập trình đi di tản
Dân chờ tân cách mạng giải tán đảng cộng nô
Đả thạch lăng xác Hồ độc cô trảm ba họ
*
Dân đợi diệt sâu bọ
Vào tháng năm trăng rằm thả hết tù lưng tâm
Cấm giam người yêu nước không cần băm sáu chước
Thuyền nhân sẽ trở về
*
Ôn lại những cơn mê trong lời thề vững bước
Trước khi đánh Trung Quốc hãy buộc tụi Việt gian
Tam đại phải đầu hàng
Vô hang tự cải tạo
TÂN NGHỊ ĐỊNH
*
Trả lại tên SÀI GÒN ngay lập tức
Đất không thể nứt nhà khỏi phải tan
Hạ cờ đỏ thượng cờ vàng
Hòa hợp hòa giải xóm làng bình an
*
Chống giặc tràn ngăn lân bang xâm lược
Bắc cản Trung Quốc tây chặn Nam Vang
Lào không còn cớ sang ngang
Thái Lan Băng Cốc chùa vàng định cư
*
Thiêu xác thối giữa Ba Đình Hà Nội
Đưa những tên tội diệt chủng ra tòa
Mút Cu bợ đít cộng Hoa
Tây du rải dứa lá đa Mỹ bồi
*
Hòn ngọc viễn đông Cửu Long sáu tỉnh
CHỢ LỚN GIA ĐỊNH quyết định một thành
Nhà Bè kinh rạch trong xanh
Đồng Nai phố cổ thêm cành tân bông
*
TOILET CÔNG CỘNG
*
Trong những đoàn người biểu tình yêu nước
Đảng cố tình chèn trộm cướp chen vào
Cầm cờ sao miệng mạnh mẽ hô hào
Đầu đả đảo đít đưa đuôi buồi đỏ
*
Bộ chính trị xúi công nhân chém gió
Mõ Việt gian có gang thép búa liềm
Vẹm Ba Đình bọn đồng rận vô liêm
Quan Hà Nội kiêm lưu manh trộm cướp
*
Đánh Trung Quốc đả cộng VIỆT NAM trước
Lôi hỏa công tiên đốt xác bất minh
Bốn mươi năm còn nằm ngửa chình ình
Giữa toilet Hồ mất trinh lăng mộ
*
Bát thập niên Nguyễn Tất Thành âm hộ
Khách thập phương đưa đẩy cái đồ bà
Con tự do cảnh vệ mãi vào ra
Dân tứ xứ mắt hoa tìm củ lẳng
CU BA ĐỒ MÁ HÁN HÀN
*
Trung Việt khèo nhau dựng vở chèo
Thử xem thế giới dái ai teo
Bốn biển hối kiều về từ thiện
Xin đểu năm châu mộng Chí Phèo
*
Giàn khoan lấp ló chó sủa reo
Xúc xắc ăn thua thoát nạn nghèo
Cờ máu năm xưa thừa nợ xấu
Mỏ dầu trừ vốn chủ chăn keo
*
Cùng giống cẩu hồng nên mắc lẹo
Đéo tình đẻo bạc đẹo đeo đèo
Cóc ngồi đáy giếng than mông méo
Trên lỗ thiên an mỡ mặt heo
*
Một lèo một lèo lại một lèo
Đại đồng chủ nghĩa án tái treo
Tứ tốp bạn làm nhân đạo dụ
CU BA đồ má hán Hàn bèo
*
HUYẾT NHỤC PHI HÀNH
*
Răng cắn môi răng lạnh thịt đâm thịt song hành
VIỆT NAM con nít ranh chưa rành băm sáu kiểu
Lá cờ máu chơi chịu vẫn còn thiếu Hoàng Sa
Của V.N.C.Hòa nước Trung Hoa không quý
*
Cái đồ bà ngạ quỷ
Ba Đình thái thú quỳ
Ải Nam Quan đầu quy
Dâng thác Bản Giốc quỵ
*
Chí minh ai là Ngụy đĩ khỏi dạy cởi truồng
Cộng sản toan diễn tuồng sâu đuông Sinh Cu-ông cuốn
Bên thắng cuộc rau muống đổi đời kiếp giá dưa
Tam nhật cải tạo lừa ôm gốc dừa vạn tuế
*
Phúc Kiến huyết phiến hồng
Mượn từ cọng Mao lông
Rớt ra từ chiếc lồng
Tông Lê Nin Các Mác
ĐĨ TRÌNH ĐIẾM DIỆN
*
Trùm sò vô loại xướng ca
Hến nghêu ốc đỏ đồ bà đại size
Chim Vàng Anh đĩ cực tài Trấn Thành điếm đực tình khai để chồng
Ngọc Trinh khoe nhũ chổng mông Angle mẹ nhí tẩy lông ban ngày
*
Trí Quang Thích mặn chặn chay cao tòa Nhất Hạnh may tay thay Hồ
Dũng Hùng Sang Trọng tam dzô tạm vồ tứ khoái côn đồ công an
Biển đông cộng sản la làng
Thanh trừng nội bộ vẻ vang Ba Đình
*
Giàn khoan dám đốc biểu tình
Sát nhân ngầm xúi Bắc Kinh ra đòn
Cần Thơ Hà Nội Sài Gòn HUẾ thương tết khỉ mỏi mòn MẬU THÂN
Quốc vong tứ trụ đầu đần lẽ thường cờ máu xé tan lâu rồi
*
Lý Khanh Ngọc Lập mép môi ngồi CAM rửa dái đứng bồi Mỹ Tây
Hồi hương qua núi vác cày chàng đạp xe cối nàng chày dép râu
Nhạc vàng bè lũ hảo cầu
Nghe như nhịp lạc phách chầu tai trâu
*
BỤT LẠ CHÙA NHÀ
*
Minh Đồng Thọ Duẩn tha cứt về nhà
Dũng Hùng Sang Trọng kéo đồ bà đi
Tây du Mỹ phượt đua thi
Tầu quen Pháp lạ Hoa Kỳ đẩy đưa
*
Trâu Bò Ngựa Chó thằng tớ con sen
Sinh Hùng Thiện Nhân đội đèn tự sướng
Buôn dân bán nước nõn nường
Hồng lầu tía các lậu lương tú bà
*
Rừng vàng biển bạc đầu suối đáy sông
Lãnh hải biên cương theo gương quy hoạch
Địa điền xanh sạch án treo
Trung ương đảng bảo xóa nghèo quan tham
*
Bạn bốn tốp làm vàng mười sáu chữ
Nam thanh nữ tú lũ lượt O Shin
Bán trôn nuôi miệng Ba Đình
Mua hoa cúng Chệt Khựa linh sa trường
ĐẠO DỤ HAI HÒN
*
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”
“Dạ ái hán nô hoãn bất hườn”
Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời cộng sản nó thương dân mình
Tập Chương Hồ tặc bất minh Bắc kinh đông hải Cận Bình tác oai
*
Ba Đình thái thú tay sai nam chui tây lủi tương lai rất gần
Tà quyền phong tỏa lề dân báo đời thiên hạ rút gân chẳng từ
Trung ương đảng bộ lòng hư
Nga Hoa xét lại đón tư bản vào
*
Biểu tình hổn loạn tương CHAOS
Tẩy chay BOYCOTT vượt rào khách quen
Xung phong dư lợn viên rèn búa liềm phản động TOP-TEN vung tiền
Của hôi thối của không kiêng đồ bà hạ bộ làm siêng khiêng về
*
Một mai qua những cơn mê lòng lang dạ sói mồng mề thẩm tra
Tìm xem toàn cảnh sơn hà trái tai gai mắt từ xa có còn
Tim gan rà soát héo hon
Học theo đạo dụ hai hòn mãi trinh
*
HÁN VIỆT GIAO HOAN
*
“Đại trượng phu bất khả nhất nhật không quyền”
Chân dài thuyền quyên có tiền Dân Tiên cũng cởi
Việt Kiều nhận được lời mời về thăm Việt Cộng ăn chơi xả giàn
Khoan hò khoán họ Việt Gian biển đông súng nước khoe khoang kẻ thù
*
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Người trong một đảng lên giường với nhau
Ngân hàng nhà nước vỡ bầu tư thương ôm bụng qua cầu tõm rơi
Miếng ăn mang tiếng cả đời càng mang nhục lắm càng xôi thịt nhiều
*
“Nguyệt lạc ô đề sương mã thiên” non sông lừa dối tiếng Dân tiên
Chùa vàng đạo dụ cửa thiền nam mô sư giả tham thiền quốc doanh
Cây còn có cội có cành
Con cầy chó đỏ Sở Khanh nạ dòng
*
“Em bé bồng bông đôi má hồng hồng”
Khi ra không hỏi khi vào chẳng chào
Hổn hào hỏi trỏng Mao lông gọi ông khô khốc đại đồng đôi môi
Bà ngồi chồm hổm khuyên thôi  miếng mồi danh lợi xưa rồi Diễm ơi !
ĐỒ THANH NGỒI HÝ
*
Ném ra quả banh da lề dân không dám đá
Trung ương bộ láu cá bẫy việt vị cầu môn
Hậu vệ muốn bảo tồn dồn sức lên đầu đội
Lối đảng không nhận tội chối thẻ đỏ ghi danh
*
Trung phong hai lão thành dư luận viên chạy cánh
Tiền đạo túng dẫn mánh tránh thảm cảnh tang sư
Trọng lú đứng thiềm thừ Hồ trùng cư tái hạ
Cưa ngọn một quý mã đa tạ má mang bầu
*
Đẻ lỡ một bầy sâu làm rầu nồi canh Việt
Trang sử xanh oanh liệt hào kiệt chẳng còn ai
Tù lương tâm thiên tài chạy ngoài biên nước lạ
Giữ cổng ngồi vật vã thả gà vọc niêu tôm
*
Trái bóng không chịu ôm mồm vòi rồng phun máu
Biểu tình trong bát nháo cáo hôi của trộm đồ
Phản động có đứa hô mưu mô từ Trung Quốc
Ba Đình chưa thấm thuốc thuộc Hội Nghị Thành Đô
*
DƯỚI GẦM BÀN XÔI THỊT
*
Phi hành khử tỏi khỏi ướp thịt kho TẦU
Mỹ Nhật hầm lâu Úc bắc cầu dầu mỡ
Hạ cờ tây thượng kỳ ta hỏa thiêu phướn huyết Trung Hoa mượn về
Đốt lăng củ tịt lộn lề chôn khô thi xuống xác hề u minh
*
Cơm chiên Dương Châu đổ phủ đầu bộ đội
Công an Hà Nội đội đít giặc Ba Đình
Hoàng Sa căm hận sinh linh oan hồn tử sĩ bất bình mạng vong
Tứ phương muôn vạn thần vòng dân đen mong rước một ông sằn sàng
*
Cung vua đậu mùa quyết định thua húng lủi
Điện chúa luật hủi tiêu ớt cuộc can qua
“Ta về ta tắm ao ta” thuyền nhân phục quốc VIỆT NAM CỘNG HÒA
Dương đề mã cước tặng quà đả nội gian trước song xa búa liềm
*
Cháy nhà thăng chuột bộ y tế luộc kim
Tiến thối lưỡng nan giơ hai càng chàng hảng
Giao thông chà láng công an đa nguyên giáo dục xóm làng ấm no
Trung ương đảng bốn đầu bò dân không bầu cử mặt mo tà quyền
HOA NÁT VIỆT TÀN
*
Cờ tàn rượu tứ trà tam
Lưu vong phục quốc VIỆT NAM CỘNG HÒA
Bắc Hàn nam nhiệt CU BA hái hoa dân chủ đồ bà Bắc Kinh
Thăng Long Hà Nội Ba Đình phường mờ phố vẫy tinh tinh nên Người
*
Một vùng kẻ khóc người cười miền trung căm hận vàng mười MẬU THÂN
DÂN TIÊN náo loạn cõi trần đi B hiến mạng bắc phần tả tơi
Nam kỳ phỏng giái mhớ đời
SÀI GÒN đổi chủ thay trời bất minh
*
Đại lao bốn biển giật mình
Dã man cải tạo tuyệt tình biệt giam
Đây lớn chức đó to hàm thiến heo hoạn chó quan tham đảng đoàn
Năm châu thế giới hoang mang nồi da xáo thịt tương tàn lẫn nhau
*
Truy phong hồng phấn vỡ bầu hỏa công địch vận nát đầu vài tên
Biển đông sóng nổi tiếng rên bỏ cha mất mẹ ngôi đền Hoàng Sa
Tây du Mỹ phượt kêu la
Anh em hữu nghị Trung Hoa cạn tàu
*
HỘI ĐỒNG TỨ TRỤ
*
Không đa nguyên đố tà quyền giữ đảng
Dư luận viên đoán chính phủ chủ trương
Công an khởi tố gầm giường án tòa đỉnh chạn noi gương bác HỒ
Học trò đạo dụ Trường Tô lõa lồ Sầm Đức Xương hô xụi cờ
*
Vịt Bắc Kinh Ba Đình toan áp chảo
Hà Nộị bố láo dính máu ăn phần
Xe con xế hộp đồng phân ruộng vườn nương rẫy xả thân cướp về
Địa điền đầm phá thảm thê bom VƯƠN đạn TIẾN nảo nề VIẾT đi
*
Ếch bị luộc buộc nhảy bến Hoa Kỳ
Hùng táng sân túng dẫn quân chạy lũ
CU BA Cù Vũ thái tử còn bị đảng thử hai bao cao su
Trí hữu chống kẻ thù hãy đánh tứ trụ ngu trước ngõ
*
Bộ phận không nhỏ đặc cỏ Hoa Kỳ
Ô BÀ MÁ chi biệt phì địch vận
Hồng quân mặt trận quái chiêu huyết cờ Phúc Kiến tiêu điều nội gia
Đệ tam quốc tế cha già đánh tư bản đả sơn hà ngoại bang
GIAN NAN THỬ QUAN
*
Mai đảng viên đổi họ bọ chó ghẻ ba Tầu
Nay chín đoạn lưỡi trâu liếm lâu dầu đã cạn
“Chái na” vẫn ngạo mạn bom đạn sẽ bủa vây
Bộ chính trị phản thầy bầy mưu chống Trung cộng
*
Công an bắt phản động
Dám vu khống trung ương
Tứ trụ dưới gầm giường
Noi gương HỒ củ tịt
*
Biển đông không thích địt
Miệng thin thít bịt loa
Nước đái cẩu sinh Hoa
Thăng Long cong lưng ngửi
*
Nhân dân cất tiếng chửi như khung cửi thoi đưa
Cán búa cắm gốc dừa tay liềm cưa vài đứa
Mẹ đẻ không cùng lứa khói lửa chẳng thử vàng
Chính phủ đúng quan tham to hàm ham lớn chức
*
LỖ NẺ HÉ NGÀY ĐẺ
*
Miệng quan to xoen xoét cho phép biểu tình ngồi
Đít quyền bà mép môi thôi ôn hòa chống đối
Cổ động viên kết tội hội phản động bài HOA
Công an đưa ra tòa qua cổng già lẫn trẻ
*
Gần ngày củ tịt đẻ
Chẳng biết lỗ nẻ nào
Như thân phận cờ sao
Bao tiêu từ Trung Quốc
*
VIỆT NAM tái bắc thuộc
Ếch luộc tám mươi năm
Sinh Cu-ông ăn nằm chào đời chừng trăm đứa
Chúng không cùng một lứa lửa tắt Tất Thành hâm
*
Nguyễn Ái Quấc âm thầm mua dâm ngoài nước lạ
Về quê hương đại phá hủy hoại giống tiên rồng
Gieo mầm mống khủng long
Quậy biển đông tới bến
TRỌNG LÚ NGU SANG
*
Tàu đưa Khựa ghẻ về Tầu
Nội gian Chệt cộng ôm bầu thở than
Ngàn năm tình nghĩa đá vàng vì đâu nên nỗi mũi khoan trộm dầu
Biên đông gây cuộc bể dâu cánh chim Ái Quấc bắc cầu Hoàng Sa
*
Sinh Cu-ông khoắng sơn hà Tất Thành Lý Thụy Văn Ba dọn đường
Bồi tây hán hóa chủ trương Xuân nương còn giết nõn nường nước non
Chú Thu đạo dụ hai hòn
Bắc nam một mối sắc son Mao hồng
*
Minh Khai mất một cọng lông
Đôi gò bồng đảo nhiều ông chất chồng
Bất cần tứ đức tam tòng cha già Phong trẻ chổng mông sẳn sàng
Ba Đình củ tịt luyện đan đoàn quân hộ lý xếp hàng gọi tên
*
Thăng Long ơn oán bồi đền huyết kì Phúc Kiến viếng người tình xưa
Nam Quan Bản Giốc đủ chưa Hồng Hà đú đởn đu dừa đại du
Đảng viên bộ phận lớn mù
Ngu Sang Trọng Lú cái mu ăn mày
*
BÔN ĐÀO VƯỢT BIÊN
*
Sinh nhật bỗng bật Sinh Cu-ông
Tạp chủng Hồ đẻ mẹ Nông con Tày
Viễn du thế giới bồi Tây
Ma Tiên Lảnh cảnh ban ngày ngọa sơn
*
“Cha già dân tộc” căm hờn
Chụp hình tớ Mỹ bôi trơn bánh dày
Chưng giò bò pía một cây đệ tam quốc tế tiện tay nâng càng
Năm châu bốn biển hờ hang Văn Ba đĩ đực chào hàng VIỆT NAM
*
Anh em bạn bốn tốp làm nước non sạch sẻ lò tôn bốn lè
Đạn bom cộng sản bao che Nga Hoa đấu đá mắt me Cát Vàng
Văn Đồng Phạm tội chơi sang
Công hàm 58 đội tang cho người
*
Hoàng Sa quần đảo máu tươi
Minh Chinh Thọ Duẩn vẫn cười ngã nghiêng
Miền nam vọng tiếng chuông thiền SÀI GÒN thất thủ lũ điên tiến vào
Miệt vườn lục tỉnh đào ao hồ sâu không lội nhảy hào vượt biên
HÙNG TRẦM CÁO NỔI
Môi Tấn Sang xoen xoét mép thối Doan xoèn xoẹt
Toen toét miệng Sinh Hùng lưỡi Thiện Nhân xổ toẹt
Lương tâm yêu nước biểu tình tà quyền định hướng Bắc Kinh nằm vùng
Côn đồ mật phục bọ hung côn trùng tự phát tôi trung póoc HỒ
*
Mồm Tấn Dũng lung linh tham nhũng chẳng ẩn hình
Lỗ Tam Tòng Thị Phóng Kim Tiến cũng thất kinh
Học theo đạo dụ bất minh
Đào thương kép độc cửa mình lả lơi
*
“Nắng mưa là bệnh của trời”
Biển đông dậy sóng do Người Sinh tự sung
Quần thần mười sáu côn trùng đầu tứ trụ bọ hung nuôi giòi
Nhân dân sống kiếp mọi tôi kết bè tư bản đỏ ngồi độc tôn
*
Tháng năm nằm cúng cô hồn thuyền nhân cuối nguyệt cô thôn lại về
Đàn tràng cầu nguyện thảm thê thâm cung lộ sử mồng mề Việt Trung
Hoàng Sa trầm xác anh hùng
Ba Đình giặc nổi lung tung trong ngoài
*
HỒ SINH GIƯỜNG LÈO
*
Trung Việt cùng nhau dựng vở chèo
Thử xem thế giới đáo nơi neo
Bốn biển hối kiều về từ thiện
Xin đểu năm châu mộng Chí Phèo
*
Môt đeo một đẹo đéo vượt đèo
Thị Nở cháo hành vốn chẳng keo
Vừa cướp thèo lèo nhà Bá Kiến
Vừa đi tranh đấu với bầy heo
*
Đèo ngang đảng cử được nghếch đèo
Tai bay vạ gió chẳng ăn theo
Biểu tình chống cộng công an bắn
Dư lợn viên reo cảnh sát hèo
*
SÀI GÒN nắng cực lúc đá bèo
Rượu cờ hoa nguyệt  của ông treo
Tháng năm mười chín ai đau đẻ
Sinh Cung Hố cáo ngọa giường lèo

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét