Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

JET VẸM THỐI ĐẢNG

TÂM THANH THI TẬP JET VẸM THỐI ĐẢNG CÁCH MẠNG THOÁT LY
*
NAM SINH SẮC BẮC SINH CUNG
*
Quảng Ninh ải Bắc Phong Sinh
VIỆT NAM chồn cáo đông tây phóng sình
Năm châu phòng sính ngoại hình xâm lăng phỏng sịn cửa mình di dân
Tân Cương tị nạn cạn tình chư hầu tác nghiệp tử vinh hai người
*
Ảnh Thương Tiếc thiên thu ôm súng gác
V.N.C.H. khúc hát liệt oanh
Hai mươi năm trước trôi nhanh bốn mươi niên hậu tanh banh sơn hà
Nhẫn tâm cõng rắn về nhà C.S.B.V. cắn gà quốc gia
*
Tượng khủng bố giữa SÀI GÒN liềm búa
Hồ bất minh của hạ bộ tự do
Người yêu nước nhập hỏa lò tù lương tâm tựa cánh cò viện điên
Thất phu trí thức tham thiền nông ngư lâm nghiệp vô duyên kiếm tiền
*
Văn phong từ chức kiến tim
Qủy sầu kim tiến đảng biên đạo đường
Một bầy đại bảo linh dương bốc thăm âm hộ lên giường vài đêm
Con cù trung lộ còn mềm huống chi nhất dạ ăn thêm tiểu điền
XEM CỌP
Ai xem phim miễn phí Điện biên Phủ thí cho
Tù lương tâm hỏa lò cốt tro người yêu nước
Việt kiều băm sáu bước được vào cổng tự do
Ngoại hối chẳng cần mò đong đo hòm phước thiện
*
Đủ ngưu đầu mã diện không thiếu quỷ hiện hình
Ban chỉ huy Bắc Kinh cửa mình trung ương đảng
Bộ chính trị cách mạng sinh sát vạn nhân dân
Giang san toan dồn lần sang xóm làng Trung Quốc
*
Đoàn viên bị bắt buộc thuộc lịch sử Nga Hoa
Nước VIỆT NAM CỘNG HÒA chỉ còn trong truyền thuyết
Hồ bất minh hàm huyết kỷ khẩu ố thân môn
Vẹm Hà Nội to mồm Tập Chương khôn hoán đổi
*
Cộng sản toàn gian dối nhắm mắt lội theo Tầu
Gây nên cuộc bể dâu nồi da cầu xáo thịt
Võ nguyên Giáp thin thít nín địt dưới háng Nga
chiến trận không cần hòa biển người ta phơi xác
KHUA MÔI MÚA MÕ
*
Ba mươi tháng bốn trời long bảy lăm đất lỡ máu hồng thuyền nhân
MẬU THÂN ác mộng cách tân đầu xuân Giáp Ngọ chó phân Ba Đình
Nam Quan Bản Giốc U Minh
Chư hầu giấu Bắc Phong Sinh bất bình
*
Truy phong liệt sĩ nhiệt tình
Sá gì sát thát sinh linh lộn làng
Thiên triều vào tận hốc hang giết người tị nạn toan hàng đồng minh
Cứt trâu lâu cũng hóa sình Sinh Cung trí trá tượng hình bất mô
*
Tập Chương ngã ngớn cũi mồ nằm vùng Ái Quốc cơ đồ hán nô
Điện Biên Phủ hộ tam vô Bắc Kinh độc kế tạm vồ VIỆT NAM
Lu loa bạn bốn tốt làm
Tất Thành lục thập tự vàng tư trang
*
Lòng dân ý đảng bẽ bàng
Nhân quyền dị mộng đồng sàng hiếp dâm
Sửa sai hiến pháp cương cần Dũng Hùng Sang Trọng âm thầm ăn sương
Thoát ly thối đảng trên giường lão thành cách mạng liệt dương nhịn thèm
*
BÁI TỨ PHƯƠNG PHƯỜNG ĐẠO TẶC
*
Nam sinh Cu-ông bắc rặn thuồng luồng
Miền trung đẻ tuồng diệt chủng MẬU THÂN
Cần Thơ phụ nữ cởi trần
Ba Đình Hà Nội tuột quần hán nô
*
Bưng bô trí tuệ lệ đổ ròng ròng
Chiến sĩ trận vong biển đông sôi máu
Đảng giấu con cháo xáo thịt nồi da
Biển đảo của ta làm quà tặng giặc
*
Nhân quyền cầm chắc của cấm tự do
Công an khỏi lo tối mò tự sướng
Thêm sao cho tướng đợi nướng toàn quân
Trơ tráo gian thần tảo tần mua mạng
*
Một thằng lãnh đạn vài con xin theo
Án tử cho treo ngang đèo miễn tội
Tưởng thú phó hội nguồn cội bất phân
Địa điền dồn lần cách tân mả tổ
HỌ HÀNG KHOE MÔNG
*
Dung chí Dưỡng án đường cưởng hót
Hình bất mô sáo sậu đạo thơ
Sang sông thí chốt con cờ
Ngựa hay chổng vó ba dơ bốn làn
*
Từ tứ tốt lân bang khuyến mãi
Thập lục vàng tự tử quan tham
Nay ngồi trong chốn biệt giam cu cườm le lưỡi to hàm khiếu oan
Anh em dị mộng đồng sàng cạn tàu ráo máng đảng tan dần dần
*
Năm bảy lăm nằm vùng Việt cộng biệt động thành trừ tịch tấn công
Nam phần tập kết ba không miền trung diệt chủng đại đồng MẬU THÂN
Cũng may chưa tuột lai quần
Đồng minh tháo chạy V.N.C.H.
*
Chó vàng dưới bóng dâm Hoa
Công hàm 58 Hoàng Sa làm quà
Biên cương lãnh hải lại qua đầu nguồn phòng hộ cha già hai mang
Trong hang Pắc Pó nhiều nàng Nùng Tày Mường Mán họ hàng khoe mông
*
MỒNG MỀ TÁI TÊ
*
“Nén bạc đâm toạc tim quan lượng vàng chém tan công lý”
Nuốt vài tấn nhả ít kí quăng năm tỷ bút khỏi sa gà cồ tử mị
Dung dưỡng vài con đĩ Dương Chí Dũng độc trị bồi thẩm đoàn
Thẩm phán dù lớn gan khó vượt ải gian nan thầy cãi
*
Tàu chìm ụ nổi Vinashin đế vương bách dạ búa liềm đảng cho
Tẩy chay Qúy Ngọ hồng cò tân xuân cưa ngọn sớm mo trước tòa
Tuyệt chiêu cúng quỷ dâng hoa
Đầu heo nấu cháo ruột già gà shows
*
Ngựa hay chưa thử trường đồ
Nhân tâm chẳng kiến tô hô quá ngày
Ngọa thiền bụi đất ăn chay mặt dày cối nhắn nhớ chày thâu đêm
Mồng mề lòng dạ vẫn mềm nhị phòng bồ nhí đòi thêm thanh lầu
*
Dê già bị đọa hắc lâu mỹ nhân tía các văn chầu cần vương
Ví dầu cầu ván chiếu giường nõn nường thiếu phụ đảm đương tiền tài
Bởi chưng hòa giải nhân tai
Vành trong bảy chữ vành ngoài tái tê
TÀU NHANH HẠM CHẬM
*
Cá trê chui ống quần thần ngựa già dê trẻ lỗ chân trâu thề
Bạch dương tiền bạc không mê tử sinh hoán đổi lô đề vợ trao
Vó câu linh mã thét gào
Phì da ấm cật đồng bào xin cho
*
Đứng đầu cẩu trắng hẹn hò
Càng to hàm lắm càng mò khó hơn
Hiền thê nhả nhớt bôi trơn xây phòng nhì lập khỏi đơn chiếc bè
Ngỡ rằng chiếu tướng bắt xe không ngờ chốt gãy bị đè đòn thua
*
Chung thân giũ sổ được mùa trung ương đại bảo cứ mua xả dàn
Thủng nham tham nhũng cáo gian tử hình chạy án Hồ man dạy đời
Bệ ban chính trị ăn chơi
Tập Chương làm thật mồm xơi đuôi chùi
*
Tháng tư ngư kiểm không vui
Thuyền nhân cũ mới bùi ngùi lưu vong
Dây thòng lọng cổ đảng tròng vắt chanh banh vỏ bỏ công dựng thành
Vòng quanh bồ nhí tàu nhanh đồ bà hạm chậm chiến tranh trong nhà
*
TIẾNG KÊU CHIM CÁ
*
Trường lưu thanh thủy đợi chờ bạch vân thiên thượng hỏa mơ trở về
Dù qua vạn nẻo nhiêu khê Mai Hoài Thu nhớ nay xuân quá thì
Ngày xưa đẫm lệ người đi bữa nay nước mắt tình thi khứ hồi
Gọi em khô khốc đôi môi năm châu bốn biển ta ngồi thẩn thơ
*
Tháng tư bắt cá đợi chờ
Chim trời bay lượn ngẩn ngơ lạc loài
Bảy lăm địch họa nhân tai Việt Nam xuất khẩu người tài sang tây
Trung ương nhập cảng mặt dày bưng biền rừng rú đường dây mỏng lòng
*
Lia thia đoàn kết đèo bồng thiến heo hoạn chó đít hồng đầu đen
Ba mươi tháng bốn tắt đèn sát nhân đồ tể ăn quen địa điền
SÀI GÒN bá nạp lũ điên
CẦN THƠ HUẾ xuất bợm ghiền Dân Tiên
*
Bà con cô bác kiếm tiền
Càng siêng cày cuốc càng phiền Việt gian
Big Minh xúi dại quy hàng ngụy binh cải tạo hờn tràn small lao
Có ai hay khói thuốc lào đắng cay chia sẻ biết bao môi tù
ĐẢNG ĐƯA ĐOÀN ĐẨY
*
Phà chìm thì mặc phà chím V.N. ta cứ trốn tìm tự do
Nhân quyền dân chủ khỏi mò ấm no hạnh phúc đong đo hỏa lò
Trung ương đảng sắp ra tro
Ba Đình Hà Nội chơi trò đu dây
*
Luân phiên cán bộ đi tây
Kiểm ngư thuyền thúng tàu bay sang Tầu
Tháng tư bỗng đổ mưa ngâu thuyền nhân cố cựu tân chầu di cư
Nghiến răng cóc kẹt thiềm thừ thua đồng chí X cao su lỡ dùng
*
Đầu đàn tứ trụ bọ hung công an khuyển mã lạnh lùng trị dân
Oan khiên thiên giới cửu tầng củ khoai con kiến sinh bần tử sang
Mua quan bán chức chào hàng
Chân dài váy ngằn đeo tang đứng đường
*
Dê già dương trẻ thảm thương
Vợ nhà bồ chợ chiếu giường ngẩn ngơ
Đốt nhang khấn vái bệ thờ đảng ban ân sủng súng vờ sung công
Trước tòa nước mắt ròng ròng sau phòng bồi thẩm lệ đồng chí rơi
*
TÁN MẠNG ĐẢNG
*
Phản kháng xã hội Dương Nội một lòng
Hà lội tấn công dồn đồng đổi ruộng
Tân cương lầm chuộng chông truông thoát ra quỷ ải lại vào chuồng ma
Đầu xuân bộ hạ dâng quà thương vong bảy quả hái hoa nhân quyền
*
Sợ tiếng nói nhân dân cấm Ba Sàm bình luận
Web đen vu sex chậm chú phỉnh Net tàu nhanh
Qúy Ngọ chết yên lành khởi tranh bịt đầu mối
Dương chí Dũng chối tội dù phản bội hiền thê
*
Trăng hoa đã từng thề không mê thêm vợ lẻ
Mắt lươn nàng he hé nở mũi lịch chàng bè
Liên hoàn mã bắt xe nhè bị đè cửa tử
Lên mâm xin hoãn xử dựa cột lúc bình minh
*
Ba Đình khỏi cắn rình đúng quy trình sâu chúa
Dưới lá cờ liềm búa lâu la múa đều tay
Bất khả đợi vong chay chờ ngày thi hành án
Đảng cạn tàu ráo máng tán mạng cũng kéo theo
VÔ CỰC
*
Trước tòa be bé tiếng đơn dương
Bát nháo hè nhau thượng án đường
Đứng đầu ngẫu hứng bài tân cổ
Mái xề bồ nhí xổ mùi hương
*
Tân xuân giáp ngọ chẳng cát tường
Tàu chìm ụ nổi lội xuống mương
Thủng nham tham nhũng nan mò xác
Cung vua phủ chúa bạn một phường
*
Đồng rận hô hào mau cứu nạn
Quan âm bồ tát vái mười phương
Ngàn tỷ nuốt vào nay nhả một
Cá mè chung lứa cõi đoạn trường
*
Đừng đứng xem chầu văn khai hỏa
Chớ chèo ân huệ phát vô thường
Hoành tung môt thuở từng cao giá
Giả nghĩa giả nhân giữa bạo cường
*
THÀ SUY TỒN HƠN SANG TỬ
*
Dê đồng bọc lót đơn dương thu nhà nợ nước chiếu giường thủy chung
Nữ nhi tứ đức tam tùng dù nam nhân lỡ điên khùng điếc câm
Trăm năm chịu lớn cái lầm
Vườn ân cõi ái dọn mâm cho chồng
*
Phù trầm bồ nhí một bông
Lang quân lắm của mở lòng thuyền quyên
Hồng lầu gác tía xe duyên biết đâu xuống tận cửu tuyền hợp hoan
Nỡ nào bẻ chữ đá vàng tình chàng ý thiếp ly tan tạm thời
*
Phòng nhì đại tiệc anh xơi cô lâu tiểu táo em nhơi một mình
Bồ hòn ngọt đắng nín thinh vo tròn bóp nhảo Ba Đình tùy tâm
Dâng hoa không bé cú nhầm
“Em về nghe ngọn giáo đâm” cạnh sườn
*
Chẳng thà phu tướng rục xương
Còn hơn dựa cột pháp trường khẩn trương
Siêu xe quái thự lên đường gọi là xả nghĩa tình thương cối chày
Qũy đen sức mấy trắng tay địa điền nương rẫy người cày còn đông
HÁT BỘ CẢI LƯƠNG
*
Ca nô bồi bút xã hội chủ ngoẽo móc ngoéo tuồng chèo
“Ván bài lật ngửa” con heo
Nằm vùng “biệt động thành” neo bom mìn
Dẫn đường hươu chạy Ba Đình dân công Hà Nội lập trình tấn công
*
Băm sáu bước Phạm Văn Đồng bảy hai phép khỉ nối giòng bất minh
“Ki Chim” hán hóa cửa mình “Nguyễn Chính Tánh” liệu biến “Hình Chí Mô”
Đĩ không cần dạy lõa lồ
Điếm đâu muốn học côn đồ sát nhân
*
Khổ nhục kế tạm cởi trần
Hồng Mao thanh tẩy hiến thân ở truồng
Ngoại giao chống cộng ù suông gốc dừa từng lựa con đuôn gặm dần
Hầu vương tuyệt kỹ đằng vân “bạch viên tôn giả” tảo tần viễn du
*
Thi văn há dễ đui mù dư lợn viên viện cái mu ăn mày
Ban ngày hát bộ chơi chay nửa đêm thầy chạy trước cày MẬU THÂN
Miền trung dân chúng tuột quần
SÀI GÒN rơi áo pháo vần đầu lân
*
MẬT LỆNH XE ĐÂM
*
Hoàng Hạc Lâu té lầu Mao củ tịt
Nghênh phong các bác đánh địt Ba Đình
Đêm nay không ngủ u minh canh ba giờ tý giật mình ăn sương
Một bầy hộ lý trên giường mày mò sờ sẩm làm gương em nào
*
Tình trao huyết cháo đồng bào
Đi B phỏng giái cờ sao anh hùng
Thiên triều khải bẩm tận trung bà con bất hiếu lạnh lùng trị dân
Một em còn cái lai quần cũng đem quấn cổ Tất Thành Sinh Cu-Ông
*
Liu điu rắn chẳng phải rồng mái gầm hổ lửa khủng long độc xà
Đoạt hồn thất bộ mai hoa cạp nong ngoại quốc lằn lưng cõng về
Nồi da xáo thịt thảm thê
Gươm Lê giáo Mác lời thề Nga xô
*
Ngoài vòng pháp luật côn đồ
Miền trung diệt chủng cu Hồ loạn phung
Xuân nương từng ngủ chung mùng Chú Thu mật lệnh tiêu tùng phu nhân
Lái xe tướng Quốc Hoàn Trần tài trong chăn chiếu tiền ngoài Trường Chinh
THANH LÂU HỒNG LẦU
*
“Thương nữ bất tri vong quốc hận”
Đào nương sức mấy vị quê hương
Xướng ca vô loại trên giường tuồng chèo hát bộ cải lương đảng bày
Tây du môi mỏng tay sai Âu châu Mỹ phượt mặt dày phấn son
*
Lưu vong tị nạn sống còn
Cao su ngâm cứu hai hòn tòn teng
Không cần tưởng thú lời khen ki chim bất thẹn bon chen đặt vòng
Văn công địch vận lắc hông chân dài váy ngắn tẩy lông Mao hồng
*
Nằm vùng biệt động thành công ba càng phi pháo càng đông càng tài
SÀI GÒN MỸ CẢNH nhân tai ĐỊNH TƯỜNG CHỢ GẠO thi hài thiếu nhi
Sát nhân đồ tể hạng nhì
MẬU THÂN diệt chủng chúc thi dzách Tầu
*
Ván bài lật ngửa mở đầu
Thanh lâu tía các hoàng lầu tiền đâu
Giảm nghèo xóa đói chuồng trâu tân xuân Qúy Ngọ qua cầu tõm rơi
To hàm lớn chức lỡ xơi đô la nuốt gọn không mời thiên lôi
*
TÀU CHÌM VỊT NỔI
*
Dưa thiếu muối dưa khú đạo dụ đủ vu khống
“Bê bê xê” một mống đảng bắt bóng bỏ hình
Phóng viên chắc còn trinh chưa lập trình phản động
Đế vương nan nhất mộng cộng sản gián phải trừ
*
Không cần biết “Kông Tư” tướng công an tác nghiệp
Chú chó vàng mẩn Tiệp điệp vụ hái hoa hồng
Trao tận tay lão nông đã có lòng chỉ dẫn
Ban trung ương lấn cấn bộ ngoại thương bất thường
*
Thằng dê trẻ Dương cương xuống giường anh Qúy Ngọ
Con vợ hiền lọ mọ bồ nhỏ cũng phải lo
Lôi từ trong hỏa lò đo ba vòng size lớn
Bồi thẩm đoàn cà chớn rờn rợn công tố viên
*
Thầy cãi tham đống tiền thăng thiên qua ụ nổi
Năm tỷ làm cầu nối mỗi một mạng tàu chìm
Luật sư ngồi lim dim án tử ghim trong túi
Vài con vịt chết tủi Vinashin reo vui
TRĂM ĐÔ TÁI ĐỖ
*
Tiệm vàng nào chẳng đổi đô
Đồ không bến đỗ đố vô độ tiền
Rình mò chụp núp bắt siêng công an tác nghiệp lí liêm tư tình
Ba mươi tháng bốn hãi kinh đánh tan tư sản Ba Đình ấm no
*
Cò xơi nhờ đảng xin cho tội thay mình cốc lò dò mưu sinh
Cứt trâu lâu cũng hóa sình hơn năm trăm lượng tượng hình hoàng kim
Tàu chìm cả triệu im lìm
Bán mua ụ nổi lỗi tìm phóng viên
*
Quen tay Việt cộng địa điền
Đổi tiền trừ tịch ưu phiền miền nam
Bắc phần bạn tứ tốt làm tập trung cải tạo V.N.C.H.
Chư hầu cúng Phật dâng Hoa bốn mươi năm có hợp hòa được đâu
*
Ca trù một lũ cô đầu
Tây du Mỹ phượt gâu gâu sủa hùa
Đào nương kép độc thi đua nội gian ngoại gián được mùa yêu đương
Người tù yêu nước xuống đường song Dương tự đắc đế vương vạn ngày
*
NHÀ DỘT CỘT XIÊU
*
Tướng đổ từ tứ đỗ tường tham quan lớn chức bất lương to hàm
Thủng nham tham nhũng Việt gian dâm ô củ tịt âm dzô ngân hàng
Huyền Như hộ lý khai hoang
Bí thư tắt cuộc mơ màng kì hoa
*
“Rượu cờ phá Dzịt” nhân hòa
Ấm no hán hóa món quà đầu xuân
Đít Thu Pắc Pó tuột quần Nùng Tày Mường Mán ba quân sẳn sàng
Miền trung một giải khăn tang Tập Chương Hồ dụ bạo tàn phương nam
*
Không gãy súng chẳng quy hàng đồng minh tháo chạy lệ làng thắng thua
Dép râu nón cối được mùa đổng đài đạp sex khỏi mua cũng nhiều
Trường Chinh ngửi cứt Ngụy tiêu
Nằm vùng hỗ Khả Lê Phiêu giáo điều
*
Nữ nhân lục tỉnh mĩ miều
Ngăn sông Lê Duẩn chợ chiều cấm đi
Môi chì Lê Đức Thọ Y Chí Minh mặt bủng thiếu nhi anh hùng
Hạ sinh một lũ côn trùng phá gia chi Đức Mạnh hung Nông tài
RUỒI BÂU ĐỒ BÀ
*
Tức chừ từ chức dân kêu ế ty y tế chẳng cần bơm tiêm
Bìm bìm Kim Tiến kiến tim noi gương thủ tướng con chim hòa bình
Đảng cho X bất cần xin
Ngoài nhóm lợi ích cửa mình tự do
*
Sang sông ắt phải lụy đò
Phong bì nặng nhẹ thước đo tinh thần
Nhà thương viện ghét giữ thân ba hồn bảy vía bốn chôn trong đồn
Công an thẩm vấn hoàng hôn bình minh mở cửa âm môn đạo tỳ
*
Tử sinh sính ngoại chung chi đô la bài nội chữ bi ai dùng
Bệnh nhân lệ phí trong khung thầy hay bác sĩ đóng thùng thủng nham
Ức đi Y đức to hàm
Dưỡng đường lớn chức ba sàm tam vô
*
Lợi danh bộ trưởng tạm vồ
Nhi đồng dịch sởi kệ mồ nhồng đi
Mẹ cha chúng nó khóc thi bà cười tự kỷ làm gì được nhau
Dưới thời độc đảng bọ sâu pín trâu dái ngựa ruồi bâu đồ bà
*
TÂM THANH CHÍNH CHỊ
*
Ngây thơ hóa giải hận thù
chẳng thà làm kẻ đui mù cho xong
Khi nào còn phướn huyết hồng đảng còn lường gạt dối lòng nhân dân
Chiến tranh chính trị âm thầm người yêu nước đối hung thần hiếp dâm
*
Giaó Lê gươm Mác đạo Trần Dân Tiên loạn thế hiến thân đồng bào
Khi nào trả lá cờ sao búa liềm xiềng xích khỏi hao tiền tài
Tám mươi năm chẳng sửa sai
Một giây vẹm hứa ngàn ngày trùng cư
*
Việt Kiều hòa giải tháng tư
Cá không ăn muối cá hư lâu rồi
Thuyền nhân lệ mặn trên môi biển đông giọt đắng thịt trôi xương chìm
Tự do dân chủ đi tìm bốn mươi năm vẫn bóng chim mịt mờ
*
SÀI GÒN ác mộng tan mơ lơ thơ tơ liểu sữa bơ BA ĐÌNH
Bác nằm an giấc Trường Chinh ngoài thơm trong thối ruột sình đến nơi
Giao thương quốc tịch xin mời
Bà con cô chú xả hơi địt giùm
TANH BANH Y ĐỨC
*
Đảng cử nhân dân buộc bụng bầu
Văn phong từ chức chẳng dám đâu
Kiến sầu quỷ sợ nàng Kim Tiến
Hãi duyên ma xó cũng nhảy lầu
*
Tư túi tâm tình vờ Y tế
Vứt đi ê tý những dòng châu
Đói khát nhi đồng về bú mẹ
Hiểm nghèo phụ lão đợi qua cầu
*
Nhà thương viện ghét những bầy sâu
Cò đen quạ đỏ dưới sân chầu
Phong bì nặng nhẹ tùy gia chủ
To hàm lớn chức thực trên đầu
*
Thẩm mỹ cát tường vừa quăng xác
Thác rồi mới lác vội buông câu
Dịch sởi không bằng mang vạ miệng
Hồ đàn én liệng suốt đêm thâu
*
TẤN VÀNG TẤN MÁU
*
Ta đi giải phóng dân ta đèn đài đổng đạp thông qua nhà người
Triệu người khóc triệu người cười
Đứa xuống địa ngục cải tạo kẻ lên thiên đường lục lâm
Tiện tay chiến lợi phẩm nhầm
*
“La va bô” đứng ngâm gạo Toilet bàn cầu ngồi rửa rau
Tóc xanh cho đến bạc đầu con xe cục sắt rủ nhau mang về
Quê hương ông nội thảm thê bao Rice dưới tấm Tole chào hàng
Thăng long Tam đảo chẳng ham Bastos quân đội Capstan làm tê môi
*
Trên ly chễm chệ tiểu nồi
Khói bay lơ lững mùi hôi đại dầu
Chó nhà bà ngoại gâu gâu tái gân xương sụn nạm gầu để đâu
Đây nón cối đấy dép râu dường như lũ cẩu quen màu Việt gian
*
Thằng Cộng Sản nó to hàm con hộ lý chẳng càm ràm chực phân
Bắc trung nam bỗng chia phần cấp cao lớn chức cực thân tìm vàng
Mười bảy tấn hạm nào mang
Hay thập lục thúng tân hoàng đế rinh
BĂM CHÍN NĂM CUỐN CỜ
*
Nam trung bắc thù nhau nhiều thế hệ
Đảng chó đẻ vẫn nô lệ Nga Tầu
Hồ bất Minh gây nên cuộc bể dâu
Đồng bào buộc làm nồi da xáo thịt
*
Giữa sa trường biết tìm ai đánh địt
Thịt thằng nào cũng vấy bẩn màu vàng
Từ Quốc Gia đến Việt Cộng con hoang
Cùng máu đỏ đầu đen kèm mũi tẹt
*
Khỉ đít lõ về dạy đời khọt khẹt
Ta đánh ta theo lệnh của Nga Hoa
Xẻ trường sơn giao chiến chẳng cầu hòa
Họ thách họ thử món quà vũ khí
*
Hai mươi năm xúi đi B đánh Mỹ
Chỉ thấy thằng đĩ đực Kít Sinh Dơ
Lừa đồng minh tháo chạy vội cuốn cờ
Quân cán chính miền nam bờ vực thẳm
*
TANK MỸ KỊ DINH NGỤY
*
Tháng tư ba triệu thằng vui
Tám mươi bảy triệu bùi ngùi con dân
Từ ngày đất nước cách tân bà con cô bác hiến thân hơi nhiều
Không lột áo cũng vét niêu đầm đìa vườn rẫy tiêu điều ruộng nương
*
Nay xuống đường mai xuống đường mấy đời bánh đúc có xương bao giờ
Trung ương đảng bảo chơi dơ oan khiên thiên hạ phớt lờ lòng nhau
Lão già còn đánh vỡ đầu
Huống hồ bọn trẻ chăn trâu biểu tình
“Panô TRÀ VINH : Mừng 30/4 Tank MỸ húc sập cổng Dinh Độc Lập”
Tàu chìm ụ nổi thất kinh
Ngân hàng nhà nước Ba Đình tóm thâu
Doanh nhân bồ lẻ phát rầu hoàng kim đánh dấu bắc cầu tịch biên
Năm xưa giải phóng địa điền bữa nay quy hoạch triền miên phố phường
*
“TRÀ VINH tửu nhục” bất lương thiết xa cũa Mỹ buông cương SÀI GÒN
“BA PHI bá phí” véo von một con đĩ đực hai hòn Sinh Giơ
Âm mưu đảo chánh hẹn giờ
“Big Minh Super Thiệu Cao Cờ” lưu vong
“TỨ THƯỞNG XÔI LĨNH XỎ LẦM”
*
“I’m sorry=tui ùm chì=xin lỗi”
Thủ tướng nói dối tội hội nghị ngồi nghe
Nhóm lợi ích vội chia phe bè trên kèo dưới đòn đè ưu tiên
Ba dơ đảng X không phiền dư luận viên sẳn tham thiền vận công
*
Ế ty Y tế kiến tim phong bì Kim Tiến viếng phim cởi truồng
To hàm lớn chức đóng tuồng tay chân môi mép đào nương ca trù
Luân lưu cán bộ tây du
Thuyền nhân Mỹ phượt cánh dù lao phu
*
Đệ nhất môi thôi bầy tôi xôi lĩnh
Tiệp phòng nhì cái củ lẳng Dương cương
Án đường hát bộ ngoan cường hậu trường công tố dư hương qua đèo
Tịch biên tài sản tất meo thương thay mất sổ con mèo chưa khai
*
Tử hình định số nhân tai hay tài bắt cọp dưới ngai Ba Đình
Độc quyền toàn trị lung linh nỡ nào đồng chí lạnh lùng ngọa sơn
Trùng cư Hà Nội căm hờn
Dân oan vô lý cao hơn cháu HỒ
*
TẠP CHỦNG TẬP CHƯƠNG
*
Thuế nhân dân giúp công an ăn mặc
Một thằng trung tá chặt cỏ tự do
Nó tưởng đâu bác cháu nó cả lò
Súng sẳn đạn nhẹ nhàng co cơ bẩm
*
Lũ  thịt xôi đảng bảo ngồi cố đấm
Tù lương tâm máu lệ đẫm căm hờn
Giống ba đời học theo thói thờn bơn
Dõi tam đại bôi trơn đường danh vọng
*
Xung quanh chúng thấy toàn đồ phản động
Thế lực thù cộng sản khá cực đoan
Tám mươi năm tư bản chẳng kinh hoàng
“Giết ! giết ! nữa cho ruộng vườn xanh tốt”
*
Yêu nhất mốt khi con vừa tập hót
Tiếng đầu đời kêu ngọt chó hồ minh
Cả năm châu bốn biển phải giật mình
Tên đồ tể sát nhân dân diệt chủng
THÁNG TƯ TỰ THÁN
*
Ba TẦU sáp nhập giang san
HỒ quân giải phóng miền nam hoàn toàn
Ruộng vườn nhà cửa tiêu hoang
Đánh tư sản đập tiệm vàng nát tan
*
Lệnh vua thua chức lão làng
Trên đường dân sự xử hoàng kim bay
Quan tham đích thị cướp ngày
Công an chính chủ tay sai Ba Đình
*
Đạo Hồ càng học càng tinh càng khiến thiên hạ giật mình lục lâm
Hán nô thảo khấu cầm nhầm trăm đô giải phóng một bồ quý ngân
Đánh tư sản đảng cách tân lão thành cách mạng sang ngang đại đồng
Thủng nham tham nhũng vần công song Dương dung dưỡng án đường tử neo
*
Trộm đêm điền địa dân nghèo
Chó mèo cẩu tặc dính hèo chết oan
Trả thù báo oán lỡ làng vào đồn tự sát phát tang cả nhà
Tháng tư đá cá đổi ca thiến heo hoạn lợn giết gà ô kê
*
DÂY ĐỨT DIỀU BĂNG
*
Tháng tư đen đốt đèn địa ngục
Đêm giữa ban ngày rước nhục ngàn năm
Miền nam giải phóng bảy lăm thuyền nhân di tản hàng trăm vạn người
Hải trầm non nổi như rươi tử thi lục tỉnh ngậm cười tò he
*
Ấm no hạnh phúc mắt me
Càng khoe thắng cuộc càng què lòng dân
Trong rừng thảo khấu lục lâm ra thành cán bộ quan to cầm nhầm
SÀI GÒN thất thủ dọn mâm hồng mao quạ đỏ ó đâm lộn làng
*
Ba Đình Lê Mác bốc thơm
Thăng Long bơm thối xác HỒ CHÍ MINH
TẦU NGA chỉ đạo cắn rình đồ bà tươi Nguyễn Thị Bình bảy ba
PARIS thua kế mua hoa Thọ Đồng bán rẻ VIỆT NAM CỘNG HÒA
*
“Ta về ta tắm ao ta” hồ người hố lạ lỗ nhà vẫn hơn
Mặc cho thiên hạ căm hờn đầu đần tứ trụ thờn bơn thiên triều
Biển đông dậy sóng vét niêu
THÁI BÌNH DƯƠNG động đàn diều đứt dây
VU KHỐNG VONG KHÚ
*
Tam thập cửu tuế hạ bệ đại đại hồ cầm
Hai mươi lăm nằm trung trung địa huyệt
Căm hờn phướn huyết ba trăm mãn nguyệt quyết đứng tiểu tiểu hỏa lò
Nhân tình thế thái âu lo tự do hạnh phúc ấm no đồng bào
*
Khi nào còn lá cờ sao là còn chất xám tốn hao nước ngoài
Lúc nào còn lũ độc tài là còn địch họa nhân tai búa liềm
Ế ty Y tế lý liêm
Đảng giao đồ tể tệ kiêm xe thồ
*
Kiến tim Kim Tiến tô hô
Văn phong từ chức cực đồ bà to
Hàng ngàn trẻ nhỏ ốm o phong bì dịch sởi đong đo cửa phòng
Giường nằm cán bộ vần công dân đen ghế bố thuận lòng chia ba
*
La Thăng đồng chí một nhà đôi khi si giáng vài thằng tham ăn
Đầu tiên rà soát nhà băng tiếp theo quy hoạch tiệm vàng ki bo
Trung ương đảng khổ tâm mò
Hoàng kim mười tuổi cuội vo hai còng
*
LƯƠNG TÂM HÓA ĐÁ
*
Đã phí hoài tuổi xuân quấn những chiếc lai quần
Giải phóng quân quận trận quanh quẩn chẳng còn gì
Lúc tập kết ra đi vì quê hương tổ quốc
Khi trở về nhơ nhuốc rước rắn cắn gà nhà
*
Ta không tắm ao ta qua hồ người lội tạm
Vào một ngày ảm đạm đất nước phải chia đôi
Em núp bên kia đồi môi bôi son màu máu
Đêm đêm không cần giấu chơi lậu pháo ba càng
*
Bao gia đình tan hoang bởi lời vàng của vẹm
Kẻ đi B không thẹn chiến lợi phẩm mang về
Đứa bỏ mạng quên thề thảm thê trong rừng núi
Em như đời con cúi chúi đầu giữa ruộng đồng
*
Tin chủ nghĩa ba không chổng mông trên chiến địa
Hồng phong thường mai mỉa hai con đỉa Nga Tầu
Linh hồn em về đâu trong bể dâu thiên hạ
Lương tâm đảng hóa đá tàn phá mả em tôi
PHÁO BÔNG LÔNG HỒNG
*
Thành HỒ nổ ngọn pháo bông miền nam ôm gốc lửa hồng trong tim
Thương phế binh Ngụy im lìm lim dim Hà Nội sởi Kim Tiến hò
Dân ngu không uống thuốc ho
Nên viêm phổi cấp dịch to Ba Đình
*
Hơn hai trăm mạng sinh linh
Ác nương bộ trưởng cười tình lẳng lơ
Văn phong từ chức hẹn giờ đảng cho sức mấy hạ cờ tây Y
Đầu đàn thủ lãnh chây ì lâu la khuyển mã dễ gì thối lui
*
Khi nào tổ chức chồn lùi vui bên thắng cuộc hưởng mùi Bác Tôn
Lò bôn tháng bốn sinh tồn thuyền nhân từ sĩ âm môn đợi chờ
Bấy giờ thơ đáng nên mơ
Mặt hoa dạ sói như tờ bạc đen
*
Bảy lăm nhân lúc tắt đèn
Con dòng tạp chủng ăn quen đẻ nhầm
Thăng Long nở nhụy phi luân mồm Lê Mũi Các Mác dâm Mao hồng
Bạch bì bách bí không lông bệnh nhân chờ chết nhỏ lòng đón đưa
*
SONG DƯƠNG CỤ NHẤT MỤ DOAN
*
Băm chín năm đầm đìa đập phá
Tù phó thường dân chụp núp bắt rình
Bao nhiêu quần chúng biểu tình
Bấy nhiêu loạn tướng Ba Đình công an
*
Tam thập cửu niên dư quốc hận
Mặt trận biển người đàn áp lương tâm
Di hành bẻ cổ lão làng
Trong đồn tự vẫn nhiều chàng thanh niên
*
Bốn thập kỷ cuồng điên Hà Nội
Bán nước buôn dân đầu mối Bắc Kinh
VIỆT NAM trai gái đăng trình
Đứng đường phố vẫy lấy trinh đèn mờ
*
Cờ máu bật tường điện biên phủ
Bác trọng lú lẫn tấn dũng khinh khôn
Đổi hồn thay xác suy tôn
Sinh hùng dương cụ âm môn doan phòng
KHIÊU DÂM ĐẠO DỤ
*
NGÀY QUỐC HẬN: côn an dụng mặt trận biển người
THÁNG TƯ ĐEN: lũ đười ươi địch vận văn công cầm đèn đi trước
NĂM MẬU THÂN đến 75 gãy súng: thuyền nhân dùng thúng mủng ra khơi
XÃ HỘI DÂN CHỦ giúp đời vũng bùn cộng sản khỏi bơi theo dòng
*
Băm chín năm chưa hết mùi bom đạn
Cái gọi là cách mạng chạm háng nô Tầu
Người VIỆT NAM chân chính sẽ về đâu
Bọn thái thú Ba Đình toan chỉ đạo
*
Hồ vẹm chúa giữa giường mồ ba xạo
Cáo cha già dân tộc tự tía lia
Đất phương nam bất khả cướp ra rìa
Cậy lão tổ Mao hồng Lê giáo Mác
*
Đệ nhất ác chẳng còn ai hơn Bác
Xác hiền thê mật lệnh xử xe đâm
Cẳng thứ ba khiêu dâm thất bại đầm
Hang Pắc Pó chó âm thầm đạo dụ
*
BÚT CHIẾN BIẾN CHÚT ĐẠI ĐỒNG
*
Chuyên gia bút chiến vận công thơ văn biến chút mùi đồng đại dơ
Dư lợn viên huyết ố cờ thanh thiên bạch nhật vẫn mơ dối lừa
Vẹm quen theo thói ngủ trưa
Ngọa sơn đèo ngáy cậy mưa tát bùn
*
Lòng dân ý đảng dái thun
Đầu đài cách mạng lý cùn cãi ngang
Ba Đình tám vạn bốn làn trung ương chính trị điêu tàn giang sơn
Tháng tư quốc hận căm hờn thiên triều chỉ đạo thờn bơn một bẻ
*
Lâm thời châu chấu né xe lòng thiên hạ đè thái thú say ke
Võ Nguyên Giáp định theo phe không ngờ xét lại mắt me cầm quần
Tổng tư lệnh tướng không quân
Một thằng tưởng thú bất tuân lâu rồi
*
Miền nam bày tiệc thịt xôi
Kít sinh giơ thối liếm môi đĩ Tầu
Rừng vàng biển bạc đi đâu gục đầu ngại hỏi pín trâu Mao hồng
Điên Biên Phủ chủ lú mồng thì ra CÁC CHÚ láo lông dẫn đường
THẤT PHU TRÍ NGỦ
*
VĂN BA trá TẤT THÀNH hậu quả
C.B. còn ÁI QUỐC hán LIN
CU-ÔNG Sinh bố láo họ HỒ TẬP CHƯƠNG chính côn đố Trung Cộng
NGÔ ĐÌNH DIỆM nam tinh nhất mộng động BA ĐÌNH lồng lộng Việt gian
*
ĐIỆN BIÊN PHỦ thú dã man biển người mặt trận khăn tang bắc phần
Sáu mươi năm đã thành phân cứt trâu CÁC CHÚ đổi màu giang sơn
20-07:thờn bơn chia hai BẾN HẢI mưu toan xâm loàn
Đệ nhất quốc hận căm hờn MẬU THÂN 68 binh đoàn sát nhân
*
30-04-75 : tam quốc tế bốn tốt làm tiêu tan
Đồng minh tháo chạy đầu hàng thuyền nhân vượt biển sóng ngang chìm tàu
Bốn phương loạn lạc đi đâu Tây bồi tớ Mỹ cúi đầu TẦU NGA
Năm châu bốn biển dựng nhà hợp hòa đạo dụ cha già con hoang
*
Càng nhắc ngày giải phóng dân SÀI GÒN càng muốn động chân tay
Chiến tranh bất khả chơi chay
Lẽ nào quần chúng cuốc cày cần vương
Trí ngu trí ngủ trên giường thất phu thất phú chủ trương trốn tìm
*
KHÁNH LY BÌ NGỌC LẬP
*
Một thằng chống cộng dõm cọng con đõm xướng ca
Toàn báo đảng lu loa hóa giải bất cầu hòa
Hồ ta là hồ cá không ném đá Việt gian
Quốc tịch đã xả dàn ngụy được mang của quý
*
Ban trung ương chính trị đĩ cũng phải tận thu
Ngoài mặt vờ kẻ thù trong lòng mong giả thú
Xung phong đi trấn thủ dụ các cụ thuyển nhân
Về quê chơi một lần thành trai tân cả thảy
*
Tháng tư đen hết sảy đưa đẩy lũ ngoại kiều
Người yêu nước đáng yêu ghét xin cho chút ghét
Khỉ Ba Đình khọt khẹt mẹt mẹ nó đô la
Đồ bà K.L. hoa T.C.S. rúp hét
*
Nhân dân tệ khóc thét bánh tét đổi bánh chưng
Bầy chó nuôi trong bưng thoát ra rừng rững mỡ
Mút tay cô mụ đỡ thiếu úy Ngọc Lập trình
Tổ quốc vẫn còn trinh dù Bắc Kinh hãm hiếp
TRƯỚC CỔNG HOÀNG TUYỀN
*
Lỡ mai tôi chết em khóc không
Đừng đăng ký lệ đổ trong ;lòng
Đừng treo quy hoạch dòng nước mắt
Đừng tràn châu ngọc trước đám đông
*
Nếu mai tôi tự tử trong đồn
Công an thẩm vấn vẫn chưa xong
Một vòng giài rút đang quàng cổ
Hai tay khóa chéo bởi song còng
*
Tôi không muốn chết vì bụng đói
Hay bề tứ trụ đảng vận công
Đột quỵ thất thời cao áp huyết
Đau tim khiếm khuyết thuyết đại đồng
*
Lỡ mai tôi chết hết một ông
Chống cộng lừng danh thiếu tấm chồng
Còn lắm bà trông mong làm vợ
Ba sinh một kiếp cõi hồng phong
*
ĐÔ LA RÚP HÉT YEN GÀO
*
Tà quyền dỉ thực vi tiên Ba Đình nương gió vì tiền hành dân
Tam vạn dặm tám ngàn cân
Phì da ấm cật Hòa Thân tận tình hai phe Hà Nội rung rinh
Cung vua phủ chúa cửa mình thảm thương
*
Lá đa vài chiếc nõn nường bốn mươi tuế duyệt chiếu giường soi gương
Lâu la thẩm mỹ Cát Tường
Hồng Hà quăng xác khẩn trương ẩn hình cũi mồ Hồ tặc bất minh
Dũng Hùng Sang Trọng chình ình mặt mo
*
Sang sông không lụy chủ đò
Hoàng Sa khải bẩm đong đo xong rồi
Bắc Kinh bành trướng liếm môi Đông Dương chùi mép miếng mồi nhục vinh
Biển đông sóng động cá kình xã hội dân sự lập trình phản công
*
Cháu con thằng Phạm Văn Đồng cũng còn sót số dư đông phản thùng
Bất tuân nghiêm lệnh bọ hung kim thiền hóa kiếp côn trùng thăng thiên
Lao nô cai nghiện bệnh ghiền
Đô la rúp hét cuồng Yen lên đời
XUẤT KHẨU LƯƠNG TÂM
*
Có nhiều con ếch luộc cộng sản chuộc Việt kiều
Đất nước từng không yêu chiều theo tư bản đỏ
Có những ngôi mộ gió sọ xương chó cốt bò
Về cố hương chung lo bánh chưng giò cúng tổ
*
Có lắm thằng to mõ khó hóa giải hận thù
Rủ thuyền nhân viễn du quốc tịch mu đạo dụ
Vào kim lăng kính cụ ra mả lính ba hoa
Cu V.N.C.H. giái phỏng vẫn tưng tức
*
Không chỉ chó sực cứt bọn lớn chức to hàm
Chí minh ẩn nội gian toan chiêu hàng ngoại gián
Đảng cạn tàu ráo máng đám cách mạng lão thành
Bá nạp thức ăn nhanh đua tranh băm sáu bước
*
Bọc đường viên độc dược thuốc bất tử trường sinh
Dư luận viên tâm tình giữa cửa mình hối đoái
Công an không phiền toái làm hại người nước ngoài
Tù lương tâm lai rai thiên tài cho xuất khẩu
*
KHAI TÚI PHÁN QUAN
*
Tương lai xử tử đại gia trong khu ỗ chuột dân ta chẳng buồn
Lục lâm thảo khấu đóng tuồng cướp ngày luận tội cởi truồng trộm đêm
Luật sư cãi phí không mềm
Viên công tố cứng cựa thêm ít nhiều
*
Bao nhiêu thẩm phán định năm
Trầm ngâm bồi thẩm đoàn thầm đổi trao
“Anh là anh tao là tao” vị thân rừng luật đồng bào ra bưng
Bao che nhau chẳng đặng đừng cỗ đầy mâm rộng thanh trừng cạn ly
*
Bàng quan chính trị mặt chì hai còng số tám phạm đi khó về
Cổ lai vạn nẻo sơn khê tập trung cải đạo nảo nề sớm trưa
Đầm Đùn bạn dựa gốc dừa
“Đại Hồ Cầm” giữ nắng mưa trên đồi
*
Lão thành cách mạng khóa môi
Công thần dựng đảng “xưa rồi Diễm ơi”
Tam vô không có đất trời
Áp vong vẹm hỏi thịt xôi tạm vồ
TIẾNG GẦM TỪ CHỨC
*
An toàn quan hạ cánh đánh tham nhũng thủng nham
Hưu non ngang lão làng to hàm toan lớn chức
Hồ linh cẩu chực cứt bực tức tụi cáo con
Thằng nào còn hai hòn vẫn bon chen “thím sực”
*
Bộ trưởng vờ Y đức vứt gạo lứt muối mè
Đứa nào bị đâm xe say ke về gở ghẻ
Đảng độc quyền chó đẻ né dịch sởi tràn lan
Trại hòm lỡ chào hàng động quan không chạm quách
*
Ế ty Kim Tiến thách bách bộ chẳng hổi hương
Còn đại size nõn nường còn tha phương cầu thực
Cái đồ bà đúng mực ngực cúng tổ dâng Hoa
Tam thốn thổ làm quà lu loa qua Mỹ Nhật
*
Cắt thận cậu mất cật múc mắt cô thất gan
Mổ ngay chỗ bàng quang nàng lộn làng âm hộ
Giúp đở  kẻ cùng khổ đổ tiền triệu vài trăm
Năm bệnh chung giường nằm dưới gầm hăm đám trẻ
*
TƯỢNG THANH THÁNH RỐNG
*
Nối giáo cho giặc Bác dùng chiến thuật biển người
Xác chết như rươi Hồ chơi bời trong hang Pắc Pó
Võ Nguyên Giáp lấp ló Điện Biên Phủ u minh
Lê Duẩn Trường Chinh thất kinh trong mật khu đánh đĩ
*
An toàn hạ cánh quan Hà Nội lập trình
Diệt chủng dùng Binh bộ đội Ba Đình giải phóng
V. N. C. H. cửa đóng khủng bố thừa thắng ruồi nhặng gióng trống khua chuông
Bắc phần dã thú sút chuồng lục lâm thảo khấu diễn tuồng bất lương
*
“Chưa đoạt được đồ bà Hồ đỏ như vang mười sáu tấn vàng Cu-ông sang của quý”
Ăn ngủ đù ị Thu gù tứ khoái đạo dụ đẻ đái gái gú biến thái Nguyễn Tất Thành
Ái Quốc lệ thuộc triệt buộc nùng tày mán mường hộ lý ăn nhanh
Đi đêm với Mỹ củ tịt mượn lá cờ sao bênTầu Tập Chương uống chậm
*
Khôn liến ngu cậm trái cấm âm môn
Bè lũ cô hồn công an độc ác
Tà quyền tương tác thác tạc tượng hình chí mô bách biến
Cổng thiền hữu thiện thiến chó hoạn heo xã hội đen reo đá bèo kiều vận
NẰM VÙNG CHỜ VUNG
*
VIỆT NAM có gốc KỲ HOA
Tù lương tâm con tin chính trị trục xuất bởi Chí Phèo làm reo
Không an hưởng phận dân nghèo
Xã hội dân sự cắm neo Liên Hiệp Quốc vội xin keo đổi hàng
*
Hòa hợp hòa giải thương mãi bộ lòng
Địch vận văn công đại đồng hủ hóa
Từ mụ gái góa đến o búp non
Chân dài vài con lon ton đĩ đực điếm cái chơi đòn cải lương
*
Cháo hành Thị Nở thêm đường
Bất khả cất lò gạch hàm hương thẳng một mạch tây dương nhu mì
Ăn xin xỏ lậu Hoa Kỳ
Hóa trang hành khất lâm ly Pháp du Mỹ phượt chây ỳ lưu vong
*
Kiến sầu quỷ ẩn song còng
Độc xà Make-up hiền long Ma Thiên Lảnh cảnh Người Trần Dân Tiên
Kinh thiên động đất địa điền
Dư luận viên tám vạn cuồng điên nằm vùng đợi chờ tư bản mở vung tung hoành
*
THỊ XUÂN QUẢ BÁO
*
NGA TẦU MỸ NHẬT PHÁP thần công
Biển người mặt trận VIỆT thương vong
HOÀNG SA khuyến mãi ai sa bút
Chết gà có phải Phạm Văn Đồng
*
Lê Duẩn Trường Chinh kinh Đức Thọ
Đạo Hồ bố láo đáy quần hồng
Cõng rắn về nhà cha dân tộc
Con dòng cháu dõi hỏi họ Nông
*
Đệ nhất mỹ nhân chẳng tam tòng
Quốc Hoàn Trần tục lộ can ông
Đè đầu cưỡng hiếp xong quăng xác
Giấu tay ném búa bộ giao thông
*
Sơn nữ trung trinh tưởng được chồng
Ai ngờ kị sĩ chỉ chơi rông
Hàm huyết phún nhân dơ mặt khỉ
Bất Minh quả báo thượng mã phong
NHÀ TA HỒ ĐỊA NGỤC
*
“Cái nhà là nhà của ta” công hàm 58 dâng quà Hoàng Sa
Bút sa gà chết cha già VIỆT NAM dân tộc “lập là” Bắc Kinh
Tập Chương Hồ tặc bất minh
Đố ai biết rõ cửa mình nào ra
*
Thương thay bờ cõi sơn hà
Ba Đình cúng bái thây ma nước ngoài
Hình hài thảo khấu ngoại lai
Lục lâm quốc nội tay sai Mao hồng
*
Nam Sinh Sắc bắc Sinh Cu-ông
Đồ bà lòng mẹ cũi lồng trống trơn
Năm châu bốn biển căm hờn MẬU THÂN diệt chủng bảy lăm hải thuyền
Đại dâm đạo dụ lạc quyên tà quyền độc trị vì tiền phi luân
*
Công an khuyển mã hợp quần
Mặt trận giải phóng đoàn quân trá hình
Nằm vùng bè lũ chằn tinh SÀI GÒN biệt động pháo rình nửa đêm
Cờ sao huyết phướn búa liềm lưu manh trộm cướp vô liêm côn đồ
*
GIÒI TỪ XƯƠNG TỦY
*
Giòi từ nội bộ đảng ra giòi trong đầu não tài hoa Ba Đình
Giòi vào hang hốc tinh tinh giòi lao xả nghĩa cạn tình nước non
Giang sơn giòi gặm dần mòn lục lâm thảo khấu sống còn trung ương
Giòi chui xuống tận gầm giường đạo Hồ đức cáo làm gương mẫu giòi
*
Bài chòi cho bá tánh coi
Cải lương chi bảo mặn mòi sáu câu
Ca trù hát bộ trên cầu
Tõm rơi hát dặm nhiệm màu cá tra
*
Nhiễu nhương một cõi san hà
Dâm ô tham nhũng quỷ tha ma cùm
Ế ty y tế chùm hum
Căn cơ hạ bộ cả đùm bụm nhau
*
Ngân hàng dám đốc vỡ bầu nhà băng phó xúi án lâu trong tù
Có con tọa khám ngàn thu nhìn thằng dựa cột cái mu ăn mày
An toàn hạ cánh chơi chay không ngờ thầy chạy đắng cay phản thùng
Tử hình luận tội trong khung vị thân đồng loại côn trùng ở dơ
CHỔNG KHU TRỐN TÌM
*
Hàng ngày đánh cá trong ao
Trông đảng cất mạng mong sao băng về
Tám mươi năm mượn thảm thê tứ thập niên liếp nảo nề lề dân
Ba đình một lũ đầu đần giàn khoan thoáng hiện trong quần tiện tam
*
Thì ra bạn bốn tốt làm biển đông dậy sóng phương nam tạm vồ
Công hàm 58 khỉ khô thạch lăng cũi mộ tượng Hồ bất Minh
Khách gia lão tổ lập trình
Tập Chương ngoại gián còn trinh cửa mình
*
Nội gian hát bộ phẩm bình
Công thần cộng sản thất kinh chồn lùi
Hồng hà cáo tiến mua vui buộc bầu đảng cử què đui dại khờ
Đại đồng ảo mộng vẫn mơ vàng mười sáu chữ mịt mờ non sông
*
Cải lương kép hóa trang còng liền anh quan họ sang sông diễn tuồng
Học theo đạo dụ Sinh Cu-ông văn công kiều vận xổ chuồng tây du
Ai là bạn ai là thù
Bốn mươi năm vẫn chổng khu trốn tìm
*
CON TỰ DO CÁI BÀN NGỒI
*
Bất tuân lệnh thiên triều Trung quốc
Nguyễn Áí Quấc dơ nhất Tất Thành
Bắc Kinh bành trướng tàu nhanh Ba Đình thuyền chậm bẻ cành dâng Hoa
Giang sơn không thể giải hòa đen xã hội đỏ bản tòa quần xoan
*
Biển đông sóng nổi giàn khoan tây nguyên bauxit dân làng rút lui
Cúi con hết chỗ đầu vùi cáo Hồ lơ lững đuôi vui đít bà
Trung ương đảng bảo thối tha
Tham mưu chính trị bỏ qua nhân quyền
*
Lề dân chú phỉnh vô duyên
Bộ tuyên giáo dư luận viên thêm tiền
Bầy đàn hùa sủa càng siêng càng mau thuộc tánh Trần Dân Tiên Người
Điện Biên Phủ doãn miệng cười xác như rươi hở sáu mươi năm nằm
*
Kiến thù Hà Nội ngậm tăm chiến tranh 79 hờn căm chưa tàn
Mượn cờ mướn súng đạn mang thuế dân oan trả dàn ngang ba đời
Đảng viên cộng sản thịt xôi
Con tự do cái bàn ngồi loạn giao
QUÀ QUA QUÁ QUẢ
*
Liền anh liền chị mất đồ bà ca ông hát lập la khôn liền
Mèo gào chó sủa cuồng điên viên dư lợn ỉn búa liềm choảng nhau
Bất minh huynh đệ ôm bầu biển đông nổi sóng vỡ đầu hán nô
Trước sau gì cũng xuống mồ thay trời ghi mộ chí đồ lưu manh
*
Một cây cộng sản bốn cành
Thanh trừng từng nhánh hôi tanh bạch bì
Da vàng ca khúc biệt ly
Láng giềng tứ tốt mà chi thế này
*
Hoàng Sa bão lớn cơn say
Gạc Ma tiểu đảo đắng cay đoạn tình
Tiền tài danh lợi hắc tinh
Cũng lăng CÁC MÁC cũng Hình đắp Mô
*
Điện biên Phủ tiệc xô bồ SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ rồ con hoang
Võ Nguyên Giáp đã banh càng hồn linh khỏi phải lang thang nhập tràng
VŨNG CHÙA bộ đội thắp nhang thịt xôi mời gọi bầy đàn tham gia
Bao nhiêu liệt sĩ không nhà bấy nhiên cảnh sát nhận quà quá tay
*
THÁI THÚ TẤU HÀI
Lên Web làm chi chẳng gõ Like
Ít ra cũng có những nhân tài
Dám nói dám tìm chung lẽ phải
Không hèn không nhục trước nhân tai
*
Facebook lâu rồi chửa thấy oai tiếc thay sớm tối vẫn ưa xài
Đề tài nóng bỏng không bình luận Status đêm ngày đợi xuống tay
Trăm năm trong cõi nhân tri lý khác gì lũ khỉ múa trên ngai
Biển đông trung cộng giàn khoan động Ba Đình thái thú lại tấu hài
*
Ba Sàm lá cải một cái gai giẻ rách xé hoài cũng khó nhai
Mực ống thông đồng nylon thật lề đảng truyền tin đã chạy dài
Vỉa hè buôn bán nguồn dân luận thâm cung bí sự khó man khai
Ai về lấy ráy tai thủ tướng đừng để nhân dân đả loạn đài
*
Lãnh hải đặc quyền khó chia hai
Công hàm 58 tái đem gài
Nếu biết phương nam trời đất hận
Bắc Kinh liệu Tập Cận Bình sai

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét