Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

HIẾP DÂM LUẬT PHÁP

TÂM THANH THI TẬP
*
ĐÀ ĐAO PHẾ ĐẾ
*
Chống TRUNG CỘNG phạm tội gì
Người yêu nước lại bị đì dã man
Công an cảnh sát chào hàng
Dùi cui roi điện khăn tang máu cờ
Du côn tự phát phất phơ
Sẳn sàng tham chiến hôi nhờ thuế dân
Rào chờ bus đợi gót chân
Tù lương tâm nhận toàn thân dập bầm
*
Trị dân độc đảng nhẫn tâm
Buộc thiên hạ phải điếc câm què mù
Lao trung nhất nhật ngàn thu
Bên ngoài thái thú viễn du quê người
Năm châu xem xiếc đười ươi
Thông tin bốn biển chọc cười thế gian
Ngu phu cũng thấy bẽ bàng
CÀ MAU y tá khoe khoang luật rừng
*
Cử nhân tốt nghiệp trong bưng
Mười hai tuổi đã lẫy lừng chiến công
Mua quan bán tước hợp đồng
Thông qua kĩ nữ thuận lòng hở trôn
Lâu la đệ tử cô hồn
Đâm thuê chém mướn khai môn ngân hàng
Kết bè đan phái sói lang
Đạo Hồ đức cáo điêu tàn non sông
*
Dại gì tin thuyết ba không
Túi tham vô đáy mùi đồng bốc thơm
Mặc cho bá tánh căm hờn
Ngồi chơi xơi thuế lên cơn tà quyền
Dư điên tám vạn loạn viên
Gần bốn triệu đứa dân tiên xuống trần
Sủa to đâu mỗi La Thăng
Mụ Doan mõm thối nhập nhằng giáng si
 “Ăn theo thuở ở theo thì”
Vì dân vị quốc mà chi nhọc mình
Tập Chương Hồ tặc bất minh
Đà đao phủ chúa chém rình cung vua
TRÁI CẤM ÂM MÔN
*
Trại phục hồi nhân phẩm
Trái cấm cửa LỘC HÀ
Trai gái cũng không tha
Trải qua trò đánh đấm
*
Hũ hèm ngâm lọ giấm
Vại mắm khắm lu dưa
Xin can dưới nắng mưa
Cà chua lùa cơm hẫm
*
Chẳng thà như cô thắm
Có kẻ ngắm kẻ thương
Đừng vào nơi cùng đường
Khẩn trương người yêu nước
*
HÀ NỘI vội ma chước
Nhất cước đạp trên lưng
Đệ nhị chân thẳng thừng
Cẳng thứ ba sưng mặt
*
Tự do con cờ ặc
Bọn hải tặc láo lông
Toan bành trướng biển đông
BA ĐÌNH đồng lòng phục
*
Quá khứ không biết nhục
Thúc vô phúc tương lai
Bầy cóc hội bất tài
Nôn ra sai nuốt lại
*
Ba triệu đứa cầu bại
Xơi tái tù lương tâm
Bộ chính trị cầm nhầm
Luật biểu tình phản động
*
Một tỉ người TRUNG QUỐC
Hồng cuộc vài chục tên
VIỆT NAM cũng vang rền
Mười sáu con sâu chúa
*
“Xin đảng cho phải múa quay tay búa tay liềm”
TƯỞNG THÚ ĂN SƯƠNG
*
Tàu nhanh tàu chậm nằm chờ mười hai bến nước em mơ bến nào
Tiền môn cờ đỏ vàng sao thân môn quá lửa khỏi chào gió xuân
Dở dơ dốt dại hợp quần trung ương chỉ đạo ba quân khó từ
Công an bất thiện nhàn cư nhân tai “túng dẫn” “tang sư” lạc phường
Hậu môn củ tịt bất lương hoa hôi một đoá hải đường bán trôn
To hàm chính trị há mồm ân sương kỹ nữ cảo thơm đạo HỒ
Đức Sầm Xương đã ô hô Trường Tô Nguyễn cũng loã lồ ẩn thân
Bầu đoàn thê tử gian thần ngõ mờ phố vẫy bảo trân ngục trần
*
Hiếp dâm luật pháp nghênh tân chống người yêu nước bất cần tự do
Ấm no hạnh phúc khó mò bỏ kho phản biện hoả lò dân oan
Bờ leo bờ lốc bẽ bàng theo dân lề đảng sang ngang ít nhiều
Phải chăng nhà dột cột xiêu phải chăng khủng sản lắm điều dèm pha
Ai gây nên cảnh tan nhà thiên tai nát cửa nhân hoà trống không
Khi nào xử lý nợ công khi nào ác mộng đại đồng cáo chung
Phải chăng lâm bước đường cùng nhân quyền dân chủ lục tung trước toà
Thà như cô thắm bán hoa hơn ngồi tự sướng mụ bà Doan ngoa
 “Di cư sang nước người ta Osin đầy tớ nô gia đoạ đày
Thư về những giọt đắng cay quê hương độc lập thế này phải không”
*
ĐẢNG VẬN DÂN HÀNH
*
Ta vững bước trên con đường đảng vận
Dư loạn viên cứ bình luận thẳng tay
Bờ log leo trong thời sự hàng ngày
Tin tức bực cửa mình bầy sâu chúa
Không đủ sức dùi tiêu tan liềm búa
Cũng bền tâm dũa độc trị tà quyền
Thơ tự do vốn sẳn có nhân duyên
Văn dân chủ bất khả tuyên bút pháp
*
Theo lề dân là lối vào bão táp
Quyết bỏ điều bốn nhớp nháp đang xài
Muốn an dân cứu nước phải sửa sai
Từ chủ tịch đến thằng cai con mõ
Hèn trước giặc BA ĐÌNH trơ gan thỏ
Ác với dân HÀ NỘI ló xích xiềng
Tám mươi ngàn dư điên loạn viên siêng
Đài báo láo lười bảy trăm công cụ
*
“Hãy tỉnh dậy ấy này bầy trí ngủ ; đảng vận hành thôi mặc sức đằng vân”
HIẾP DÂM LUẬT PHÁP
*
Đừng góp ý nhân dân chi cho mệt
Hiến pháp tồi lại ráo riết gom thêm
Tù lương tâm không được lấn sang thềm
Phạm hình sự nghênh ngang trên phố xá
Đại bộ phận đảng viên đang đầu đá
Sơn hà nguy vẫn mà cả sổ hưu
Thanh thiếu niên vào đường dẫn đàn cừu
Cách mạng lão áo quan chờ ban phước
*
Mệnh bách tính trung ương đem đặt cược
Rước NGA TẦU hay mời MỸ xâm lăng
Độc lập đâu dưới gót của ba thằng
Hạnh phúc khó trong kho no ấm đỏ
Xã hội đen công an thường sừng sỏ
Gió chiều nào cũng tuỳ hứng qua cầu
Mặc giang sơn gấm vóc sẽ về đâu
Miển còn đảng còn mình còn tất tật
*
Về hồi chánh không phô Trương Duy Nhất
Sắp đã từng ngưng một mất một còn
Đất HÀ THÀNH bị cáo dễ héo hon
Của ngàn dặm thăm nuôi lùi hay tiến
Đòn kinh tế dạ dày không phát triển
Biết đâu chừng nguy biến phải tùng quyền
Dư luận viên tái chứng cớ phát duyên
Nguyên phản động cúi đầu xin nhận tội
*
Chú phỉnh chuẩn khoan hồng người hối lổi
Bội ước trôi chày cối với tham quan
Phát ngôn nhân đành tắt chiếc loa làng
Còng số tám vẻ vang theo súng đạn
Hoả lò tạm cùm chân người lánh nạn
Bạn hay thù tuỳ hỉ nộ sân si
Vạn lao phu không ai muốn bị đì
Đến tuyệt thực như Cù Huy Hà Vũ
*
 “Nguyễn Phương Uyên hoa hồng gai lãnh đủ
Cú khảo tra từ giám thị trại giam
Có phải chăng Trung Nam Hải tốt làm
Ngầm tham vấn yêu nước tù cấm vận”
*
TÀ QUYỀN KHUYẾN MÃI
*
Cẩu chúa không cần sủa
Tham vấn cấm vận tù
Lệnh từ mồm trưởng khu
Đến lỗ tai phó bếp
Thăm nuôi không được tiếp
Sống như kiếp côn trùng
Cùng buồng lũ bọ hung
Từng giết người cướp của
*
Thiên triều không cần múa
Chỉ đạo búa thiên lôi
Đả đảo mối cò mồi
Sực khúc dồi lòng chó
Tiền tài không dễ bỏ
Danh lợi chẳng ba không
Cách mạng đã phân công
Ngu dại gì từ chức
*
Mấy mươi năm bỉ cực
Chực đến hồi thái lai
Tương lai đâu còn dài
Giữ chiếc đai cho chắc
Huống hồ bọn chuột nhắt
Chẳng nể mặt cống nhum
Đừng hòng mong chết chùm
Khum lưng trong ống cống
*
Thà bắt lầm một mống
Hơn bỏ sót vài trăm
Đô la rúp hét ngầm
Dồn lần nhân dân tệ
Xem lâu la dám phế
Đế chế đảng lục lâm
Tám chục năm cầm nhầm
Đâm ngang hông chiến sỹ
*
“Chẳng thà làm con đĩ
Dám dũng cảm bán trôn
Hơn mụ Doan nỏ mồm
VIỆT NAM có dân chủ”
*
THANH TẤT THÀNH THÁNH
*
Chí nguy thậm chí nguy rồi
Thuyền ta lại bị âm lôi hạm TẦU
Quan toà quốc tế đi đâu
Để cho hải tặc phủ đầu biển đông
BA ĐÌNH thái thú thuận lòng
Bọ sâu HÀ NỘI láo lông chờ thời
Túi tham cắc củm đầy vơi
Giang sơn còn mất nhìn trời nắng mưa
*
Kéo đâm pháo bắn lưa thưa
Nhăn răng bộ đội vẫn chưa sẳn sàng
Khi nào xâm lược tấn sang
Quân nhà đặc nhiệm dũng tàn thối binh
Tây nguyên nội gián lập trình
Đầu nguồn phòng hộ rập rình hán gian
Trung ương đảng mãi mơ màng
Láng giềng tứ tốt chữ vàng muôn năm
*
Hậu liêu bộ chính trị nằm
CHÍ PHÈO vu vạ chơi khăm ăn mày
Mao đài mĩ tửu chưa say
Sa trường mạc tiếu đắng cay đừng hòng
Nghị trường cóc hội mắc phong
CHINA dính dịch địch giòng xuống nam
BẮC KINH phế phẩm rộn ràng
Đoàn xe nhập lậu công an dẫn đường
*
Mười phần chỉ mỗi phân thương
Bốn lần nô lệ khẩn trương khứ hồi
Thiên thu tựa giấc mơ trôi
Thất phu trí thức ngủ vùi trùm chăn
Tù lương tâm đã bất bằng
Phạm yêu nước chẳng cắn răng ngậm mồm
Thời  Hồ thổ tả chỉa chôm
To hàm lớn chức ôm đồm bá vơ
*
“Khô thi hoạ tiết bệ thờ
Đạo văn bút lục quỷ thơ nhập đàn
Chân dài váy ngắn đua tranh
Thông tin cắc cớ thánh thanh tất thành”
*
DƯ ĐIÊN LOẠN VIÊN
*
Đồng choé trên một thuyền
Tà quyền dư luận viên
Như chó điên sủa bậy
Thuế nhân dân nhờ cậy
Đậy nắp cống BA ĐÌNH
*
Cẩu tặc hồ bất minh
Lập trình kinh bất tử
Lâu la dù cố khử
Xú khí cứ thối ình
HÀ NỘI đành án binh
*
Yêu tồ quốc bất bình
Bọn làm thinh bán nước
BẮC KINH băm sáu chước
Được phước lại lên chân
Đám buôn dân dồn lần
*
Chí Phèo tướng định hướng
Xã hội đen trưởng thượng
Hưởng lượng tuột lai quần
Thị NỞ quyết bất tuân
Dù qua tuần cờ đỏ
*
Kinh tế còn khốn khó
Vẫn méo mó ngoại giao
Dân oan nhiều đứa giàu
Đồ chìm của nổi giấu
Thái thú đà bẩm tấu
*
Nợ xấu chẳng đợi lâu
Tư bản đỏ xây lầu
Đại gia cầu giao cấu
Vỡ bầu vì chơi ẩu
Chị DẬU khấu hán gian
*
“Nhà còn mỗi con vàng
Cũng đang tâm đi cắm
Cách mạng lão thành thấm
Điều cấm của lục lâm
Thủ lãnh lỡ cầm nhầm”
ẾCH NHẾCH MÉP XẾCH
*
Trữ tứ trự trư trung tâm trừ trứ
Tử tháng tư tiệm tiến thượng tám tuần
Treo tuổi tên tin tức thận truỵ tâm
Tìm tác thủ tưởng thú tuân TẦU tặc
*
Ba X mở mồm sex
Si giáng chuyện tiếu lâm
La thăng ngỡ nghe lầm
Không tạo hầm xâm lược
*
SHANGRI-LA ma tước
Xoa mạt chược năm châu
Từ NAM QUAN địa đầu
Đến CÀ MAU chót mũi
Thề không hề luồn cúi
Xúi chuột chũi đào hang
Tây nguyên lỡ chào hàng
Khoan hoang tàn địa đạo
*
Một VIỆT gian nói xạo
Ba trăm vạn bạn nghe
Đứa nào không theo phe
Kẻ đó là phản động
*
Chụp mũ người chống cộng
Vu khống mả quốc gia
Tịch biên không những nhà
Ruộng vườn quy hoạch tuốt
Chẳng thà tái bắc thuộc
Hơn buộc thuốc đa nguyên
Kiên quyết giữ lời nguyền
Còn mình còn cách mạng
*
Năm chục năm vào đảng
Chán chăn trâu vườn trầu
Y tá vá xà mâu
Bỗng đâu tiến sỹ luật
 “Học vị vi lần khất
Tất một mất một còn
Cỗ xôi thịt thơm ngon
Dòn dai bùi béo bổ”
TẮT TIẾNG DƯ LOẠN VIÊN
*
Tổng bí thẩn mất phần phân vua phẩn
Lũ cận thần mật phế đế từ lâu
Bọn lâu la đồng rận muốn thượng lầu
Lẩu lợi tức quy hoạch treo ruộng đất
Người yêu nước chẳng còn gì để mất
Ngoài trái tim oan khuất với quê hương
Đám “tang sư” vị “túng dẫn” lạc đường
Như thương nữ bất tri hờn vong quốc
*
Một ngàn năm trang sử vàng nhơ nhuốc
Có phải chăng quá bắc thuộc Trung Hoa
Đè bẹp dân chống CHỆT tựa món quà
Qủa hậu hỷ gửi qua Trung Nam Hải
Hoàng Trường Sa còn nhiều điều tranh cãi
Biển đảo trời của Nam Việt Cộng Hoà
Đám V. C. không thể lén dâng hoa
Cúng Phật lạ những gì chưa quạ có
“Muỗi dư loạn viên hồ cóc dziệt vĩnh biệt trần gian”
Hồ Tập Chương bất lương từ PẮC PÓ
Khỉ đầu chó lo ló bỗng nên người
Xuống phương nam đồng rận cũng dể ngươi
Bầy quỷ đỏ nuốt tươi SÀI GÒN ngọc
Bốn ngàn năm giang san ta gấm vóc
Không lẽ nào gà trộm vọc niêu tôm
Hãy đứng lên tiêu diệt đảng cô hồn
Gồm ba triệu tên côn đồ độc trị
*
Gần tám vạn dư luận viên phù thuỷ
Đại đa phần đĩ điếm kiếm công an
Tội yến oanh canh cách mạng không lành
Đành tự sướng sang lề dân sanh sự
Sá kể gì một vài con hồng thử
Dẩu khử mùi cũng còn thúi lông MAO
Cứ tưởng đâu chí choé sẽ đón chào
Chưa ngờ tới phao câu hồ bị lộ
*
“Tin tức bực em ơi ! dừng tại chỗ
Kẻo không thôi lại làm khổ người xem
Mấy mươi năm nằm ẩn mãi trong rèm
Hãy khởi động chuyến tàu nhanh lười nhác”
*
HỒNG LÂU MỘNG ĐẠI ĐỒNG
*
Ngại đọc lời Ngọc Đại Lâm Đại Ngọc cô nương
Khoe khoang cái nõn nường hồ phô Trương Duy Nhất
Không còn gì để mất Giả Bảo Ngọc mộng mơ
Sẽ mở cửa nàng thơ cánh đồng chờ khô cỏ
Tiếng hát của thằng mõ gõ nhịp điệu hoa hồng
Ca ve trong vườn bông rối lông lòng tê tái
Vĩnh biệt tình trai gái em sẽ chọn một ngày
Khuyến mại tình đắm say dưới mũi cày ngũ sắc
*
Vầng dương dường sắp tắt trên mặt trận biển đông
Hồng Lâu Mộng đại đồng “Tang sư công túng dẫn”
Bộ chính trị đờ đẩn tổng bí thẩn lú ngu
Xung quanh những thằng mù sờ khu voi tưởng thú
Bầy cóc hội đang ngủ củ tịt rú bí hư
Thôi hoá trang thiềm thừ nhàn cư vi bất thiện
Một chú gà trống thiến diện kiến chị mái hoa
Hoàng Sa lỡ làm quà không hỏi qua chính chủ
*
“Mặc nhân dân cay cú trúng tủ bọn tham quan
Bài ca dao xuống đàng sai công an triệt buộc”
*
XIN CHO CÁI THẺ HÀNH NGHỀ
*
Hoa khôi mồi người mẫu ; đĩ lậu ẩu chân dài
Thẻ hành nghề đăng cai ; công an gài thoải mái
Hót sởi buồn tê tái ; trai gái mãi bộn bề
Thuế thân nộp hết mê ; thề không chê rải dứa
Cóc hội lên cơn ngứa ; dù nằm ngửa bán trôn
Cũng phải nuôi lỗ mồm ; bọn du côn cách mạng
Đừng mong đi lánh nạn ; tránh miểng đạn tham quan
Ngân hàng đầu tư vàng ; toan phá tan doanh nghiệp
*
Luật pháp còn cưỡng hiếp ; nói chi đến dân oan
Toà phán huề cả làng ; trừ án người yêu nước
Nhân diện còn mạnh cước ; huống hồ bước thứ ba
Không tha lũ đàn bà ; loa không qua ngọn cỏ
Thiếu gì thằng phải gió ; có mặt khắp làng quê
Đợi em cúng chùa về ; nhằm đè ra tra tấn
Không cần mệt thẩm vấn ; mở trận trấn hậu môn
Dù vốn có ba hồn khó bảo tồn chín vía
*
CẦM CỜ CHO GIẶC
*
Con cờ ặc tự do cho giặc chắc cú đâm chỗ cấm quốc gia
Đôi khi kể cả vợ nhà đa dâm thuỷ đẫm thua bà Doan xa
Con cờ ặc đảng cầm chưa chặt khất quy đầu chém trật lục lâm
BA ĐÌNH thái thú dọn mâm LỘC HÀ cuốn chiếu chờ dân biểu tình
*
Con cờ ặc mặc đàn chó đái sóng biển đông thoải mái bão bùng
Trung ương tứ trụ bọ hung thụt sang lú trọng dũng khùng Hùng thâm
Con cờ ặc tự do dân chủ phủ tưởng thú bỏ bú cung vua
Nghe rằng không phải của chùa tam tòng thị Phóng lỡ mua lâu rồi
“Trung tá công an V.C. nói=tự do là cái con CẶC;dân oan đáp:Đảng cô hồn lờ ôn”
Cái lờ ôn mồm bà chủ chịch thích đằng vân chém gió la thăng
“Nước ta dân chủ vạn lần tư bản giãy chết” lai căng HOA KỲ
Cái lờ ôn tiền môn thủ tướng tượng tổ tiên trướng phủ màn che
Không ngờ đồng choé khác bè khoe khoang nội gián lấy le VIỆT kiều
*
Cái lờ ôn tôn MAO xín xáng đảng ráo máng hoá hán cạn tàu
Nước nhà tứ trụ cột xiêu cái lờ ôn dáng mĩ miều mại dzô
Sách bưng bô côn đồ khủng sản đảng chà láng công chánh giao thông
Đỏ đen lén lút hợp đồng con cờ ặc bỗng lộ mồng lờ ôn
*
THẤT LẠC LUẬT BIỂU TÌNH
*
Đừng nên cất luật biểu tình dân oan giận vận lại rinh xuống đường
Thông tin sự thật khẩn trương bà con bá tánh bốn phương đợi chờ
Sáu mươi năm đã làm lơ quyền dân chủ lập hững hờ tự do
Doạ nhau rộng cửa hoả lò phục hồi nhân phẩm hù to chỗ nằm
*
Trùm đầu khủng bố muôn năm thiên thu một giấc ngậm tăm biệt phòng
Cán cân công lý bẻ cong buôn thần bán thánh áp vong họ HỒ
Hết thời thổ tả tam vô nửa thiên cóc nhái nam mô tạ từ
Tin nghe tức bực giả sư nước ngoài tụ tập riêng tư cũng tàn
*
Thối lui xã hội dã man bắt người yêu nước bịt hàm dân đen
Xưa Ngô Tất Tố tắt đèn con Vàng Chị Dậu cũng quen tà quyền
VIỆT NAM nay được hữu duyên ngoại bang chỉ đạo đảng nguyền tuân theo
Mặc cho tổ quốc đói nghèo xúi anh “đèo đứng lộn lèo đèo ngang”
*
Vì đâu “dẫn túng sư tang” thuế dân nợ xấu bẽ bàng lủi chui
Bốn mươi năm mới ngửi mùi ngân hàng định hướng “chồn lùi ngã my”
Độc tài đảng trị bốn lì dốt dơ dở dại lại đì lẫn nhau
Hiếp dâm hiến pháp dưới cầu nhân dân góp ý đưa đầu vào nôm
CÁI RĂNG CĂNG MỒM MÉP
*
Bầy khỉ đột hội hè khọt khẹt chót chét theo đạo đức cáo Hồ
Chó chồn cheo chủ nghĩa tam vô vồ tất tật con gì rột rẹt
Điều lệ đảng tung hô hò hét không théc méc bản mẹt nong nia
Khúc dồi to khen khét nó kìa đĩa rựa mận mộc tồn tra xét
*
Cấm phản biện miệng mồm chèn đét thét cũng không bèn bẹt hậu môn
Đọc luận văn khỏi phải dập dồn hồn đại bảo côn đồ thể xác
Xin trả lại cho người thủ ác bác chúng mày sắp sửa thối thây
Ruồi muỗi bu máu mủ hàng ngày tiếng than vắn thở dài xương tuỷ
*
Trăm lẻ hai năm tầm phù thuỷ trở về nhà đánh PHÁP lấy le
Bầy gà rừng mái chạy le te Chú Thu nhảy qua khe chè hẻ
Hang PẮC PÓ mắc me TÂY ghẻ thúc anh NHẬT vào ké hội hè
Không thằng nào hứng chịu theo phe Hồ Chí Minh bắt xe chiếu tướng
*
Đẩy bộ đội đi B tái nướng hàng triệu mạng phơi xác sa trường
Năm MẬU THÂN chúc tết thảm thương thây liệt sỹ lót đường nam tiến
Tính gian ngoa ngoại giao thi triễn khiến năm châu diện quỷ kiến sầu
Từ NAM QUAN đến mũi CÀ MAU lũ thảo khấu giúp TẦU cướp nước
*
LỀ DÂN CÂN LỐI ĐẢNG
*
Biểu tình chống CHỆT dân nằm BA ĐÌNH thái thú cúi gằm đầu đi
Thiên triều cống nạp đến thì to hàm bộ trưởng đua thi sang TẦU
Bất tài lớn chức tướng gâu biển đông nổi sóng không cầu đấu tranh
Tránh voi giữ cách mạng lành giam người yêu nước bắt nhanh không tùng
*
“Tang sư túng dẫn” bọ hung tranh giành quyền lợi lạnh lùng trị dân
Bỏ điều bốn khốn duy tân sửa sai hiến pháp quần thần kịch câm
Năm trăm đại bảo thiếu tầm La Thăng chém gió Thị Doan nõ mồm
Nghị Hoàng hữu Phước lôm côm hành nghề thẻ đảng chỉa chôm hảo cầu
*
Ca nô bồi hót phát rầu ma cô đĩ điếm vẽ râu kiếm tiền
Tám mươi ngàn loạn viên siêng bảy trăm đài báo khôn liền chảy thây
Công nhân thua bọn ăn mày nông phu lũ lụt đắng cay vụ mùa
Sưu cao thuế nặng cung vua phí chồng phủ chúa nhà rông lệ tràn
*
Khi nào còn đám dã man còn nhóm lợi ích phi luân độc quyền
Thất phu trí thức vô duyên lề dân lối đảng lời nguyền tự do
Ắm no hạnh phúc khó mò cộng hoà độc lập khoá giò bó tay
Dân oan lặng lẽ ăn chay giả sư đụng mặn chạy thầy cố ngoa
TỪ CHỨC BÂY CHỪ TỨC
*
Tức chừ từ chức vực lên đao to búa lớn quan viên trình làng
Tìm sâu vạch lá hở hang nong nia cũng sẽ lọt sàng nhà quan
Khi nào hết cảnh dân oan đầm đìa quy hoạch bẽ bàng ruộng nương
Đầu thôn dạo xuống đít phường công an cán bộ dân cương mới là
*
Giả sư vờ vịt bắt ma quét nhà ra rác quyền tà lu loa
Lọc lừa dâng tặng gói quà thơm mùi mít đặc cồng bà lệnh ông
Phải chăng nguỵ thuyết đại đồng ăn dơ uống bẩn láo lông đồ người
Bưng tai che mắt cấm cười rừng xanh còn cội con lười còn leo
*
Tự do độc lập tỏng teo cóc ngồi gãi háng ỏng eo réo ruồi
Một bầy đại bảo vuốt đuôi nhân quyền dân chủ chín muồi diệt sâu
La thăng chém gió trên lầu giáng si thị Phóng hồng lâu mơ màng
Nước non Hùng Dũng Trọng Sang tam Tòng tứ khoái cưu mang đứa nào
*
Dưới cờ máu đỏ vàng sao nhiều con chàm quạp của tao đại tài
Nhân tai nghị Phước thảo mai tín nhiệm thư đả lôi đài sửa sai
Bao nhiêu thủ lãnh đầu cai bấy nhiêu thái thú nằm dài ăn sương
Thua xa lũ đĩ đứng đường bán trôn nuôi miệng thảm thương quý ngài
*
RUỘNG ĐẤT TẤT CỦA ĐẢNG
*
“Đất đai của toàn dân” ai khuân qua lề đảng
Giúp bọn phản cách mạng chính các anh công an
Chuyên phá xóm hại làng có nhiều chàng cảnh sát
Lũ đầu cai thủ ác rác rưỡi từ trung ương
*
Tụi lão thành về vườn chưa kết trang sử máu
Lừa con dối gạt cháu giấu giếm Bác chúng mày
Tổ quốc đã lung lay bởi bàn tay khủng sản
Thằng Trung Cộng ngạo mạn chán mười sáu chữ vàng
*
Sa vào cảnh hồng hoang VIỆT gian tứ tự tốt
To hàm bốn khỉ đột nhốt bố trong giường lồng
Bộ lòng móc trống không vì vài ông lớn chức
Tức cải cách ruộng đất phải dứt điểm thí vua
*
Hình tượng hồ của chùa lâu la mặc sức múa
Chúa của bọn cướp cạn xứng đáng được thượng đài
Huyền thoại vẫn sống dai trong đêm dài tăm tối
Từng đưa đường dẫn lối cõi ảo mộng đại đồng
LỘ CHÓ LÚ BÒ
*
Chó lấp ló cũng từ từ lộ mặt
Lén đánh đập đạp mặt biểu tình viên
Nhiều chú bò không dại vẫn nên điên
Làm tôi mọi dưới xích xiềng khủng sản
*
Trai tứ chiếng gái giang hồ nhập đảng
Cách mạng đời đổi cuộc sống dân oan
Giỏi đốt nhà lại đánh trống la làng
“Hốt hốt nữa bàn tay không ngơi cướp”
“Công an LỘC HÀ : Lê Ngọc Tùng tra tấn đánh đập biểu tình viên chống TẦU”
Phiếu tín nhiệm Trọng lú mòi tươm tướp
Lá mướp che của quý Phước loạn ngôn
Cẩu thanh vang tấn Dũng thối lỗ mồm
Bầy cóc hội Sang Hùng đều hôi miệng
*
Luật biểu tình xem ra càng lớn chuyện
Được trung ương rèn luyện vẫn chưa thông
Mộng hồng lâu đồ tể hoá đại đồng
Mơ sát thủ công an thành dã thú
*
BIỆT ĐỘNG THÀNH
*
Thằng khủng bố dỗ con cảm tử khử miền nam làm nổ SÀI GÒN
Mặc cho cô bác bà con ba càng hoả tiển xuống đòn triệt tiêu
Nồi bún riêu chợ chiều thịt nướng thây dân thường phủ phướn màu tang
Quân nhân vài tấm cờ vàng thành công giải phóng đánh tan chính quyền
*
Đảng vô duyên ngồi thiền địa đạo pháo CỦ CHI phi lộ CHI LĂNG
Máu xương hầm tẩm bà lằng đạn TẦU phát lửa cây xăng bồn dầu
Đêm thành phố ngỡ nghe sóng vỗ biệt động thành canh bữa ăn nhanh
Gia đình tụ họp tanh banh nước non phảng phất mùi tanh BA ĐÌNH
*
Trường tiểu học TIỀN GIANG CAI LẬY VI XI cậy bom MỸ đạn NGA
Nhờ TẦU vận chuyển qua phà đốt nhà chẳng đặng tặng quà thiếu nhi
Cả một xã ai bi thảm sát kẻ thủ ác rải rác ĐỊNH TƯỜNG
Nằm vùng với bọn bất lương nửa đêm giờ tý súng cương cổ gầm
*
Thằng khủng bố khẩu dâm liều chết con giao liên nhất trí khôn liền
Từ trong bệnh viện giả điên sát nhân đồ tể tay siêng giết người
Bầy đười ươi đạo HỒ đức cáo giáo bố láo lục tỉnh xáo xào
Tế cờ máu đỏ vàng sao trên trời dưới đất Bác tao anh hùng
TAN MỘNG LẦU HỒNG
*
Tổng bí thẩn lú Trọng củ tịt nước thụt khinh
Tình huynh đệ BẮC KINH BA ĐÌNH im thin thít
Trên cỗ bàn xôi thịt ướt đít bọn tam vô
Đảng cử dân bầu vồ loã lồ bô tín nhiệm
*
Lúc không cần tiết kiệm hà tiện kiện ẩn danh
Đại bảo vốn không lành đấu tranh giành chính chủ
Lũ quan tham tử thủ thú “ác quán mãn doanh”
Bộ chính trị độc hành canh “vô ác bất tác”
“Lầu hồng mộng đến thanh lâu La Thăng tía các Doan chầu hắc ngai”
Lũ “hung thần ác sát” công an phạt dân oan
Toà án huề cả làng trang “cùng hung cực ác”
Sá gì giao thông tát chua chát mộng lầu hồng
Người mẫu lỡ chổng mông lộ mồng chồng kẻ khác
*
Phận hoa trôi bèo dạt tan nát chốn thanh lâu
Thuế thân vốn hảo cầu đầu bốn ông chúa điếm
Tay mụ bà còn liếm hiếm khi kị thị Doan
Mỡ động chiếc đuôi vàng khuấy tan hồ non nước
*
KHỦNG BỐ NỔ TỐ KHỔ
*
Khổ búng chống khủng bố;nghe theo chiều giỏi nổ
Liều chết không xấu hổ đổ thừa tổ LÊ NIN
Du kích đánh địch rình Trọng lú mòi ngu khinh
Ba X là cái đinh gỉ rùng mình sự cố
*
Dư loạn viên phẫn nộ xúi san hồ lấp hố
Bọn giả sư báng bổ tượng đài cao quá lố
Đồng chí choé thi mổ xác khô trong cũi mộ
Nợ xấu “tố cô thầu”= “nhiều qua đầu” nước VIỆT NAM tôi đâu
“Sát nhân đồ tể đổi màu sủa hùa linh khuyển đại sâu háng TẦU”
Sát nhân nghệ CÀ MAU giấu TẦU nghề thiến chó
Bọn đồ tể lấp ló bằng tiến sỹ bó chưn
Chấm com home từ rừng mười hai tuổi vào bưng
Chè thưng mừng nhập đảng cách mạng đã mọc sừng
*
Tín nhiệm thư tượng trưng cài mã độc dây thừng
Thòng lọng giãy tưng tưng đám không ưng bỏ phiếu
Y tá vườn ác điểu sẽ phúng điếu bạn bè
Dám thí chốt bắt xe chơi đòn đè tưởng thú
TÍN NHIỆM KIỆM KHIẾM
*
Vở chèo chống khủng bố nổ một đống VIỆT gian
To hàm huề cả làng không tan đám lớn chức
Tức chừ đành ấm ức định mức tín nhiệm thư
Hội nghị ngồi thiềm thừ dân nằm như cá hộp
*
Đại bảo nào lọt tốp bỏ sắc cốp ra oai
Sức mấy chịu rơi đài dây đai do đảng cấp
Tên nào xuống đáy thấp chấp đồng choé bắt sâu
Lén lút dông qua TẦU chư hầu xin chuẩn tấu
*
Lâu la nhiều đầu gấu giấu lí lịch công an
Hành dân đã sẳn sàng la làng ta địch vận
Hán hoá mở mặt trận tiếp cận bọn buôn dân
Bán nước khỏi điều trần trước toàn quân xỏ lá
*
Nhóm lợi ích đấu đá hồ hàng cá sạp tôm
Con nào giỏi múa mồm tất ôm chân chính chủ
Kịch hài dù hư cũ vẫn đủ loại cai dù
Nhờ cách mạng mùa thu đất mù sinh vua chột
*
“ÚM BA LA PHE TA CÙNG THOÁT”
*
Úm ba la tín nhiệm thư ba mức
Nếu từ chức lấy cục cứt gì ăn
Đinh la thăng chém gió biết bao lần
Si giáng Phóng gấp vạn cân dân chủ
Doan mỏm rộng đả thông nghề mụ tú
Thủ trưởng lười cười điểm thấp lạm thu
Đấu đá nhau như đối mặt kẻ thù
Vài con chột trong làng mù thích thú
*
Úm ba la khủng sản ta lãnh đủ
Cú đà đao phủ chúa triệt cung vua
Tiền thuế dân túng dẫn chận cửa chùa
Văn trách nhiệm tang sư thôi hoài múa
Bộ chính trị chống chèo khai liềm búa
Của đi thay đồng chí mạng ăn mày
Mộng hồng lâu ngoài đông hải đắng cay
*
“Bầy cóc hội đang cơn say ân ái
Cầu tõm ai sắp bỏ thăm qua ải”
LUẬT TRÙM MỀN
*
Bỏ thăm thằng mõ chiềng chạ chiềng làng
Túng dẫn sư tang ngao sò ốc hến
Chơi nhau tới bến đậu chến Sinh Cung
Sâu bọ côn trùng cùng hung tứ trụ
*
Ngu phu trí ngủ thủ tín nhiệm thư
Đảng vận thiềm thừ lưỡng cư tiềm trú
BA ĐÌNH thái thú tứ tự tốt làm
Mười sáu chữ vàng tan hoang đông hải
*
Cóc hội bài hãi bợm bãi quan gian
Đầu tư mỏ vàng chiềng làng chiềng chạ
Nợ xấu bất khả thả đỉa ba ba
Hốt đại một bà xem hoa cưỡi ngựa
*
Khẩu thuật nổi ngứa hứa trước quên sau
Một em vỡ bầu cả tàu thêm cỏ
Một anh chém gió liền chị dọ tên
Giường chiếu không quên đền ơn mưa móc
*
LUẬT NHÂN QUẢ
*
Hù tha nhân chiếm đoạt dần tài sản
Đảng khủng sản khó thoát nạn tán gia
Cắm sừng ông không chỉ mỗi cồng bà
Tha của nả nghịch tử toan phát mãi
*
Cướp miền nam nhất thời MAO tổ đãi
Trả dài dài tam đại sẽ vần công
Giáo Mác Lê tuyên thệ thuyết đại đồng
Vốn không có láo lông bầy thổ phỉ
*
Con cháu Bác sắp đứng đường phường đĩ
Lối đảng đi ngõ phố vẫy Oshin
Trại to giam lũ thái thú BA ĐÌNH
Khám nhỏ định bọn trí ngu HÀ NỘI
*
Tám chục năm từ từ toà định tội
Lội xuống sông không hối kịp năm đời
Giặc bắc phương cứ làm thật ăn chơi
Dân lục tỉnh khỏi mời thêm lần nữa
ĐÈO NGANG KHÓC CHỒNG
*
Qua đèo ngang lệ ròng ròng hoà bình diễn tiến khóc chồng lao trung
Hãi hùng tuyệt thực thuỷ chung tận cùng bán nguyệt âm cung mịt mùng
BA ĐÌNH tứ trụ bọ hung bắt người yêu nước anh hùng lương tâm
Phục hồi nhân phẩm dù lầm cũng không thể mở buồng giam thả tù
*
Một bầy cóc hội lu bu chèo tuồng vở tín nhiệm thư ba tầng
Phải đâu vì nước vị dân tham sang trọng phú khinh bần tác oai
Bà con còn khổ dài dài sưu cao thuế nặng tay sai hiệp đồng
Trung ương đảng bảo chưa đông nghị thêm nhiều ghế láo lông lộ mồng
*
Năm trăm bàn toạ chổng mông có ai thăm khám biệt phòng khiếu oan
Đảng đi đường lối dã man nong nia sàng sẫy lề dân bất tùng
Biển đông giông tố bão bùng ngư ông thuyền thúng lạnh lùng ra khơi
BẮC KINH thiếp chửa kịp mời le te thái thú xả hơi lấy lòng
*
Hết thời thổ tả ba không tư duy cách mạng đại đồng hữu duyên
Thuận thiên triều nguyện kim tiền sáu gang một túi giao liên bạc vàng
Vinashin bauxit không tan tái cơ cấu nhóm họ hàng hại dân
Tây nguyên bùn đỏ loang dần sổ hưu quy hoạch cán cân tà quyền
*
GIANG HỒ DAO BÚA
*
Làng giang hồ dao búa vua làm báo xạo ke
Vung vài cây viết què chọc khe người yêu nước
Nghi binh băm sáu chước đệ nhất cước thứ ba
Không qua ải đàn bà ba hoa ta địch vận
*
Lề dân không cần giận cuộc chiến dẩu không cân
Thắng bại đã chia phân phẩn phần bên lối đảng
Bọn bồi bút ngạo mạn bán mạng lũ ca nô
Dư luận viên sửng cồ hoan hô HỒ quốc tặc
*
Nhận giặc là cha già râu dài từ Trung Hoa
Hồ tập chương ngỡ quà BẮC KINH cho lại quả
Bốc thơm nhau tá lả đấu đá giả vờ thua
Khủng sản lỡ mất mùa vội khua chiêng gióng trống
*
Trung ương ngồi một đống không biết cộng hay trừ
Năm trăm đứa thuần trư trứ danh ngư độc trữ
Công tìm dân oan khử thương phế binh quá khứ
Cảnh sát hoá thiềm thừ tín nhiệm thư đại thử
NƯỚC MẮT THĂM NUÔI
*
“Anh đứng đầu ngọn sóng ; em ngồi đợi cuối dòng
Nhớ nhau chờ thăm gặp ; mong tát cạn biển đông”
Người tù vì dân chủ kẻ ôm mộng phòng không
Khủng sản gian xảo quá nỡ chia rẽ vợ chồng
“Chàng tại tương giang đầu ; thiếp tại tương giang vỹ”
Chàng cắm cọc thuyền rồng tưởng thú bị xóc hông
Thiếp xuôi dòng CỬU LONG không quên chiếc lều hồng
Trái tim vàng trong mộng quả kia đang phản động
Bởi một lũ vu khống âm mưu toan chống cộng
“Đồng ẩm tương giang thuỷ ; tương tư bất tương kiến”
Chồng nghiệt ngã phong hồng vợ buồn tủi núi sông
Nhớ nhau không thường nhật phí năm tháng chăm công
Thân anh đã gầy còm qua những bữa nhịn cơm
Nuốt căm hờn vào bụng thiên hạ đau từng cơn
“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên ; giang phong ngư hoả đối sầu miên”
Chàng đạp luồng gió đỏ thiếp vén bụi cỏ lồng
V.T.V. láo lông lộng hình anh không áo
Dư loạn viên chân sáo gây nên trận bão giông
Báo lề đảng thổi phồng tù phu cõi hư không
“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự ; dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”
ĐỪNG NGHE LỜI VẸM
*
Dại gì nghe Vẹm tuyên truyền Ba Giai tám vạn loạn viên dư lời
Thuế dân Tú Xuất ngồi chơi không xơi nước cũng được hời thịt xôi
Đảng thôi thúc phải ướt môi không mồi váy ngắn cũng trôi chân dài
Trung ương chỉ thị đầu sai xài văn hoá đểu thảo mai cai dù
*
Rủi thay dụng đúng lũ ngu chèo không chính chủ thất phu võ hài
Mặc cho thiên hạ chê bai hoả mù tung hứng kịch cài cảnh câm
Luật rừng cậy bọn lục lâm hải tặc cướp biển ó đâm biểu tình
Oan khiên bất khả nín thinh dân đen vây kín BA ĐÌNH Tầu nô
*
Công an nhờ tụi côn đồ “nhăn răng tự phát” hoan hô tà quyền
Tự do độc lập mất duyên hồng hà dân chủ quên nguyền ra khơi
Hoàng Trường Sa đảo đổi dời buôn thần bán thánh lả lơi cửa chùa
Đại gia tư bản đỏ thua xã hội đen chúa múa bùa hộ thân
*
Nước non ai có mà cần cha anh chú bác trùng tâm trộm giùm
Năm trăm đại bảo chùm hum như bầy chó dại trong lùm trùm chăn
Nào đâu chỉ mỗi La Thăng lăng nhăng si giáng Doan căng mép mồm
To hàm lớn chức chỉa chôm đạo văn trộm bút danh ôm của người
TÙ PHU TIẾU NGẠO
*
Nghe rằng nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại thôi hù phạm nhân
Công an thẩm vấn ở trần quần đùi chấp pháp lộ thân thịt dày
Giang hồ tứ chiếng từ nay lao trung mời gọi vào đây dưỡng thần
Dù cho bán nguyệt không ăn hình hài cũng vẫn lên cân nhiều lần
*
Ma cô đĩ điếm mãi dâm lục lâm thảo khấu sát nhân đợi chờ
Trại giam cán bộ làm thơ không cần múa bút tôn thờ tự do
Ấm no hạnh phúc trong kho cơm ngày ba bữa khỏi lo dạ dày
Vào tù hưởng được dịp may ngoài đời sức mấy bỏ cày có ăn
*
Buồng giam giám thị ân cần thuốc thang thăm hỏi bệnh nhân trọng tù
Ngày thôi cám cảnh thu lu đêm ngưng diện bích cu ru một mình
Thăm nuôi tiếp tế mông mênh nhiều khi gồng gánh đổ kềnh ra sân
Vườn chơi lắm lúc không cần hai mươi bốn tiếng ái ân đúng mùa
*
Tù phu tiếu ngạo cung vua cạnh bên phủ chúa mút mùa chung thân
Không còn địa ngục dương trần dân tiên hút chích cương cần “sì ke”
Chỉ còn huynh đệ kết bè năm châu bốn biển ngựa xe mơ màng
VIỆT NAM kéo giải khăn tang bà con cô bác mộng vàng đại lao
*
KHÚC CA NGỤC SỸ
*
Tù phu nghi cãi lý giám thị kị phản hồi
Lời nói gió cuốn trôi phạm nhân thôi không kí
Thẩm vấn viên độc trị trại đĩ điếm phục hồi
Có nhiều trò hoa khôi vẫn bị lôi vào khám
*
Công an hội cả đám ngục sỹ dám cởi trần
Nung núc mỡ toàn thân gần đến tuần cân thịt
Miệng dường như chưa bịt nghe thút thít đâu đây
Dư luận viên giả cầy đây thiên đường cộng sản
*
Hạnh phúc đã có đảng lãng mạn hoa chúc phòng
Lao phu khỏi xiềng gông có công bồng cách mạng
Xã hội đen chán ngán ráng tự phát dân hồng
Công an sẽ đả thông đại đồng trong trừng giới
*
Niềm tin bay phơi phới phấn khởi V.T.V.
Hình sự lật lá mề thề không chê xộ khám
Chưa có người nhai cám sá gì đám nhịn ăn
Lao trung xây nhiều tầng tuỳ cán cân phi lý
PHẢN PHÁO ĐẠO CHA
*
Lề dân nói VŨ đói lối đảng giảng CÙ no
Ai dám vào trong kho so hoả lò lửa khói
Thăm nuôi xem phát ói một năm mấy gói quà
Quá mười kí không qua kiến Huy Hà đầy tủ
*
Dù bảy năm tử thủ cũng chưa đủ một ngăn
Nhiều tháng liền cấm vận tù phu lấy gì ăn
V.T.V. lăng nhăng phản động biết bao thằng
Toạ khám được như thế thề từ bỏ hiền thê
*
Cải tạo viên tuyên thệ không mơ ngày trở về
Lao trung thấy thật mê chỉ sợ lúc bụng phệ
Thanh niên chắc bị ế thiếu nữ nhiều em chê
Lão ông khỏi đánh đề xin thả dê bà cụ
*
Đảng mút tay cô mụ đú đởn cú tuyên truyền
Các chú “dư lợn điên” chẳng thà ghiền phim sex
Mặc bà con théc méc ghét chiêu trò sao xẹt
Bộ chính trị bí bét thông tin hết thét gào
“Báo tà thống cờ sao có bao giờ ba xạo dẩu tía lia bố láo phản pháo đạo cha già”
*
BA GIAI GÀI TÚ XUẤT
*
Đất nước mất sạch sành sanh tất tật
Ba Giai gài anh Tú Xuất T.V.
Vài bài ca ruộng rẫy rất lăm ly
Thiên địa của toàn dân đì nhất trí
Thủa đồng rận lén đi B đánh MỸ
Chiến công đầu nhờ đĩ điếm ma cô
Ngày vinh quang xử dụng luật giang hồ
Bọn tứ chiếng tuyển to hàm lớn chức
*
Băm tám năm tín nhiệm thư định mức
Không tên nào xuống chực cứt nhân dân
Đảng trung ương gượng tứ trụ đầu đần
Dơ dở dại lú Dũng Hùng Sang Trọng
Nhìn xung quanh thấy hoàn toàn phản động
Mộng đại đồng không phòng chống tam vô
Một vài em bị lộ số loã lồ
Khủng sản cử dân bầu đồ cặn bã
*
TRÊN ĐƯỜNG TRIỀU KIẾN
*
Mắt rướm lệ tang sư đi triều cống
Lòng phập phồng khó sống lúc trở về
Ý nhân dân nan quá ải nhiêu khê
Dạ túng dẫn tấn công ngầm nhiều phía
*
Bè chủ tịch trong lò vôi đỉa giãy
Tưởng thú phe khoe mẽ cú đà đao
Hồi mã thương bùn đỏ chuẩn bị trào
Bauxite bạc Polimer phản pháo
*
Dư luận viên tám mươi ngàn tiếu ngạo
Bạo thông tin gây tức bực toàn cầu
Tuyệt thực đâu lừa gạt cả năm châu
Người nhịn đói như khói loang bốn biển
*
Thẻ đảng đỏ đang vào hồi nguy biến
Việt Tân vàng cờ triễn khắp mọi nơi
Phê tự phê không hứng khởi lời mời
Sướng tự sướng lả lơi thời thổ tả
*
NGÀY BỐ LÁO
*
Hoan hô ngày nhà báo bố láo cũng ăn tiền
Tám vạn dư luận viên trong cơn điên gian giảo
V.T.V. kỹ xảo cởi áo CÙ HUY HÀ
VŨ quá ải điêu ngoa trước toà toan nhận tội
*
Nhiều đảng viên phản đối vội hối lỗi lui chân
Trở về bên lề dân dần tránh xa lối đảng
Lắm lão thành cách mạng tẩy sạch cái sổ hưu
Thoát khỏi kiếp con cừu đảng sai gì làm nấy
*
Ba triệu tên đang giãy cố nhờ cậy thiên triều
Vực dậy chiêu nhập siêu hồ áp vong thuế xuất
Giang sơn còn hay mất quốc hội cóc cần lo
Năm trăm cái đầu bò bo bo kho địch vận
*
Thiên hạ đang phẫn uất thất lạc luật biểu tình
Bọn lục lâm trong bưng tưng bừng trưng nợ xấu
Sự thật đem đi giấu dường linh cẩu chực xương
Đảo đạo lý luân thường hoan hô ngày ba xạo
KHUA MÂM ĐỘNG ĐŨA
*
“Đèo cao thì mặc đèo cao” khó vào facebook vượt rào dzô ta
Đâu cần ra đến Trường Sa một phần quần đảo giặc HOA chiếm rồi
Hoàng Sa còn gọi trên môi Ba Đình thái thú tham mồi bỏ dân
Giang sơn Các Chú lấn dần Nam Quan Bản Giốc phù vân mịt mờ
*
Năm trăm đại bảo phởn phơ ăn tàn phá hại làm thơ tế thần
Chí Minh quốc tặc hoá thân Phạm Đồng bán nước buôn dân công hàm
Chống Tầu nhập cõi tạm giam lao phu tiếu ngạo không cam biệt phòng
Phục hồi nhân phẩm mắc phong sóng to gió lớn biển đông lạnh lùng
*
Người yêu nước rước khốn cùng tù lương tâm được thuỷ chung đợi chờ
Tự do độc lập trong mơ ấm no hạnh phúc nghi ngờ tương lai
Ngựa hay thử sức đường dài Việt gian Hà Nội đăng cai thi tài
Nhân dân góp ý sửa sai bọ hung tứ trụ ra oai miễn trừ
*
Đa nguyên khuyến mại đồ hư của chùa độc đảng riêng tư tranh vồ
Hết thời thổ tả tam vô Đồ Sơn hờn mát loã lồ mãi dâm
La Thăng chém gió tè dầm tam Tòng Thị Phóng mặt mâm “ủn đìa”
Cóc ngồi hội nghị lia thia rỉa chiến lợi phẩm ăn chia chưa đều
*
TRƯỜNG CHINH CHÍNH CHỦ
*
Tang sư tổng bí thẩn thờ mưu mô chủ tịch nước mơ kéo cờ
Đà đao thủ tướng chơi dơ NGA TẦU NHẬT MỸ bốn bờ quẩn quanh
Truyền thông túng dẫn dân lành tin nghe tức bực nồi canh cá mè
Đồng liêu một lứa quan gian ăn nằm lớn chức to hàm trung ương
*
Rừng vàng biển bạc tứ phương tranh giành chí choé cùng phường tham ô
Vài con sâu nái loã lồ không nhiều bị lộ trên mồ đại gia
Công an xã hội đen loa hoà bình diễn tiến can qua tá quyền
Trường chinh chính chủ vô duyên địch thù thế lực còn nguyên bên mình
*
Cập bình hồ tập độc chương bất minh phu phụ trên giường trăng hoa
Gió đưa ngọn trúc la đà cha già cũi đá thây ma BA ĐÌNH
Đảng viên va tạt linh tinh hãi hùng bá tánh thiên kinh bắc triều
Gia trung hủ bại quang vinh lâu la thảo khấu biến hình hoá trang
*
Toàn dân đòi hỏi trình làng riêng tư tài sản hở hang không thèm
Của chùa nợ xấu đi đêm đồ công lén cõng qua thềm mấy năm
Dù cho con cháu tơ tằm vấn vương cốt nhộng mộng cầm ngày xưa
Không cần trải nắng dầm mưa vừa tư bản đỏ vừa chưa giảm nghèo
ĐẦU GỐI NGHE THƠ
*
Thơ trầm Hùng Dũng Trọng Sang
Thơ cao vút tiếng Uyên Kha chống TẦU
VIỆT NAM ta sẽ về đâu
Trung ngôn nghịch nhĩ óc trâu BA ĐÌNH
Thơ trong cũi mộ thối ình
Hương hoa thơm ngát quanh mình blogger
Chạy qua phố vẫy đèn mờ
Thơ ngâm khe khẻ bơ vơ đứng đường
*
Thơ vào nhà trẻ tình thương thơ ra lồng chợ vấn vương tương cà
Nỗi lòng bão giá xót xa thơ chui xuống cống chồn lùi trung ương
Bướm ong thơ đẫm trên giường phấn bà chủ tịch quyện hương trưởng phòng
Kết bè phủ chúa lông nhông cung vua đan đảng đề phòng đà đao
*
Hết thời thổ tả khoe Mao
Thơ bay phơi phới cờ sao huyết bào
Thơ buồn đau đáu mặt cau
Thơ vui hồ hởi mũi tao đít mày
Vàng khè mười sáu chữ xây
Tứ tự tốt đỏ đất mày nước tao
Thơ dâng bùn đỏ cuộn trào
Biển đông nổi sóng máu bao anh hùng
*
ĐÀO TƯỜNG KHOÉT VÁCH
*
Đảng tà quyền lập vách bức bách dân khoét tường
Đạo không thích đào mương trèo vào vườn facebook
Dư loạn viên chửi tục nhập giang phải tuỳ khúc
Lúc chủ tịch khẩn trương dâng hương lên mẫu quốc
*
Giang sơn hồ nhơ nhuốc tái bắc thuộc chắc ăn
Dân oan vẫn khăng khăng đòi cải cách ruộng đất
Mất nước tất mất tất bầy nghị gật thông đồng
Cóc hội ngồi thêm đông chổng mông hùa lần khất
*
Luật biểu tình rinh cất trong mật thất BA ĐÌNH
Đám khủng sản hãi kinh hình như đang giãy chết
Tham quan lăn vào bếp mệt thị Doan nõ mồm
Phóng toàn mùi bia ôm sống khôn hơn tử dại
 “Dân cu đen gãi dái bè củ tịt lăn tăn
Phái tưởng thú cằn nhằn nhăn răng đang mắc đái”
TIỀN TRAO CHÁO MÚC
*
Tiên tiến tiền hậu tiển nước vàng tiện trước bạc đi sau
Vũ khí TẦU đâu có rẻ giang sơn mẻ khoẻ BA ĐÌNH
Hồ bất Minh chết thông linh nằm chình ình trong cũi mộ
Ngày làm giỗ cố hân hoan dối cả làng quốc khánh nhật
*
Báo lề đảng thông tin không chân thật
Luật biểu tình tay sai cất trong kho
Đám dân oan khiếu kiện khổ tâm mò
Bầy đại biểu mặt mo lo hứa cuội
*
Tránh vỏ dưa ngờ đâu trợt bì chuối
Của núi sông con suối đỏ tràn bùn
Tính tham lam nhiều con chuột cống nhum
Khum lưng chó dọ đường đi triều kiến
*
Nhất bộ nhất bái tay nải tang sư phục trang thiềm thừ tạm cư đít giặc
Tự do cờ ặc mặc kệ nhân quyền phản biện vô duyên chuyên viên bố láo
Cù Huy cởi áo Hà Vũ nhịn ăn tố cáo vài thằng buôn dân bán nước
Ba mươi sáu chước địch vận nghi binh diễn tiến hoà bình chí minh xuất cước
*
Tiền trao cháo múc hoa chúc động phòng
Bảo đảm hồng phong không lồng trong trướng
Độc tài đảng trưởng nướng tái lâu la
Đi B qua phà chết cha bộ đội
*
Người quên nguồn cội khó đổi gian lao
Nhờ ống thuốc lào khao quân ba xạo
Bạch my thần giáo đạo đức cáo Hồ
Nhiệm vụ tô hô loã lồ chính trị
*
Đĩ bán trôn giữ phần hồn khôn thể xác nghe lời Bác ác tốt làm
Doan rộng mồm giỏi chỉa chôm tụi lôm côm đang giãy chết
Tòng không Phóng mỏng mép môi hội nghị ngồi nghe chém gió
Cầm đèn đỏ phước thằng mõ gõ quy đầu lũ óc trâu vội đem giấu
*
Thằng tướng chó hăng rô vô ngũ giác đài bách bộ
Bọn mũi lõ hô hố không xấu hổ hộ chiếc ô
Tổng tham mưu sửng cồ nhớ chiếc thây khô HÀ NỘI
Tội anh mẻo chèo kéo Ô BA MA không nỡ khéo đuổi về
*

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét