Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

NƯỚC SÔNG KHÔNG LỒNG NƯỚC GIẾNG


TÂM THANH THI TẬP
*
NƯỚC SÔNG KHÔNG LỒNG NƯỚC GIẾNG
*
Ai lại đặt trên ngai
Hồ lai cẩu tạp chủng
Ai lừa gạt dân chúng
Lòn đủng quần TẦU cộng
*
Ai là tên phản động
Nỡ bán đứng quốc gia
Ai cõng rắn về nhà
Cắn đàn gà nước VIỆT
*
Ai bày ra ngu triết
Cộng sản hoà quốc gia
Ai đã hoá thành ma
Vẫn làm vua khủng bố
*
Mượn HỒ cúng DIỆM lấp liếm nội thù
Nỗi nhục ngàn thu nước nào rửa sạch
Phải chăng còn cách thách bọn công an
Đấu với cờ vàng trong lòng dân chúng
*
TIÊU TÙNG
*
Khi bốn tên chóp bu
Làm lỗ lù cho TẦU cộng
Khi năm trăm đứa phản động
Chặn họng của nhân dân
Và một bọn tay chân
Cầm cán cân công lý
Chẳng cần phải nghĩ kỹ
Giang sơn đã mất rồi
*
Kiếp mọi tôi hoàn kiếp mọi tôi
Bầy đàn đảng cử đội âm lôi
Đè đầu đạp mặt người yêu nước
Cả lũ tham quan “thím sực” mồi
*
ĐẢNG DỤNG LUẬT
*
Thằng đầu lĩnh nhận vờ trách nhiệm
Chiếm ghế cao thách thức lâu la
Luật là ta đảng là ta
Đố tên nào dám lu loa phản thùng
*
Chơi với ma cà sa giấy dán
Cán bộ to hàm cốt phải to
BẮC KINH bành trướng đừng lo
Có bầy chú phỉnh đôi co cầu tài
*
Án đút túi quan toà thậm thụt
Bụt chùa nhà sức mấy không thiêng
Búa liềm cờ máu xích xiềng
Dân đen nào chẳng lăn chiêng khám đường
*
Lỡ phi thương đương nhiên bất phú
Bác HỒ ngu tấn DŨNG liền khôn
Mấy anh phản biện liệu hồn
CÙ HUY HÀ VŨ quỷ môn quan chờ
*
NHỮNG CHIẾC THUYỀN ĐI
*
Nhớ em quay quắt đêm trường
Nhớ em thao thức trên giường mộng mơ
Cửa sương lấp lánh sao chờ
Tượng hình tạo dáng nàng thơ rũ buồn
Thuyền theo sóng gió yêu đương
Bất tri viễn xứ nhớ nguồn hồi hương
Trần gian muôn vạn nẻo đường
Mỏi mòn đợi mãi người thương chưa về
*
Giọt sầu rơi rụng lê thê
Người đi chẳng nhớ lời thề khó quên
Mây bay qua khắp mọi miền
Hơn ba thập kỷ có bền ước mơ
Tình đầu một thủa tôn thờ
Thuyền nhân vượt biển bơ vơ quê người
Những mùa xuân đến chơi vơi
Tháng tư đen ấy không ngơi nỗi niềm
*
DẾ ĐÁ
*
Một con dế lửa một dế đen
Đá đạp dân thường nghiệp khá quen
Diễn tuồng hung bạo trên đường phố
Giao thông đứng núp lỡ thổi kèn
*
Hắc y cơ động vung gậy chốt
Hoàng bào mãi lộ múa dùi then
Vỡ đầu sứt trán chưa trông thấy
Đã vội lộ ra cả lũ hèn
*
Bẻ cổ chú vàng từng táy máy
Lôi heo bác vện thuận bon chen
Cá mè một lứa cùng ăn bẩn
Sao nỡ choảng nhau trước ánh đèn
*
Đồng chí ghen nhau xài lâm luật
Hai anh hổn chiến có bỏ bèn
Muốn giỏi thi tài trong nhà đá
Tù nhân phản động chẳng cùng gien
*
NGÀI TƯỞNG THÚ
*
Ngài tưởng thú mưu thâm kế hiểm
Chú phỉnh ra đội hại bù nhìn
Vở chèo nội các nín thinh
Vinashin bauxit thối ình dưới đuôi
*
Một nhiệm kì thi nhì kì nhiệm
Lũ thổ phỉ đạp mặt lẫn nhau
Mười năm không kỷ luật đâu
Yên tâm đồng chí lá dâu sâu tằm
*
Mặc quần chúng hờn căm lên tiếng
Mặc bốn phương thế giới quan tâm
CÙ HUY HÀ VŨ vì dân
BA ĐÌNH thái thú đội mâm thiên triều
*
Luật sơn lâm thú rừng lên lớp
Bao cao su chẳng chụp đầu ai
Ngoài thằng thủ lãnh tác oai
Đòn thù đảng trị độc tài dã tâm
*
GỬI NHỮNG NHÂN CHỨNG BỐ LÁO
“Bôi bác tư cách người yêu nước”
*
Đừng làm theo thói bọ sâu
Chửi vay rủa mướn đôi câu lấy lòng
Nay mai đảng cộng sản dông
Có còn ai nữa đèo bồng lợi danh
Nhân dân giờ đã rọt rành
Bâu theo pín ngựa tan tành ruồi trâu
Chớ nên lớn họng gâu gâu
Nghe bầy thái thú diều hâu hại đời
*
Để xem đến cuối cuộc chơi
Ngợm không ra ngợm người không ra người
Bấy giờ ai mở miệng cười
Hay như những bóng ma trơi bên đường
*
CHỜ HUẾ
*
Biểu tình HUẾ vẫn lần khân
Phải chăng còn sợ MẬU THÂN năm nào
Dưới cờ máu đẫm vàng sao
Bao nhiêu xác của đồng bào phơi thây
Chúc xuân lệnh của quan thầy
Hay do tạp chủng HỒ bày mưu sâu
Miền nam lục tỉnh âu sầu
Nồi da xáo thịt TẦU đày anh em
*
Nhìn trăng đành nỡ quên đèn
Những tên HOÀNG PHỦ…ĐẮC XUÂN…giết người
SÀI GÒN hào khí ngất trời
Không mời HÀ NỘI cũng rời chân đi
Đồng tâm hiệp lực đua thi
HOÀNG TRƯỜNG SA đảo chia ly bao giờ
Trùng dương sóng vỗ mịt mờ
Lưỡi bò đông hải liếm bờ VIỆT NAM
*
BẮC KINH bành trướng dã tâm
Hung hăng thôn tính chơi khăm bạn bè
BA ĐÌNH thái thú bao che
THỪA THIÊN thiếu đức ngựa xe không về
Đừng quên giử vẹn lời thề
Trả thù rửa hận bia đề DIỄM XƯA
Dù cho ngày nắng đêm mưa
Tội đồ diệt chủng vẫn chưa hành hình
*
KHÚC CẢM THÁN
*
Tôi nghe nhiều tiếng khóc
Công nhân “xuất khẩu lao động”
Nức nở trong giấc mộng
Bao nỗi nhọc nhằn của người VIỆT xa xứ
“Lửa thử vàng gian nan thử sức”
Trái tim họ tấm tức
Sự cực nhọc đổi lấy những đồng tiền
Phần bái quỷ phần cúng tổ tiên
*
Còn lại những tờ bạc rách
Cho bầy con và thân thích
Đang vất vưỡng tại quê nhà
Dưới chính thể ác ma
*
Một đồng không phải chia ba
Một đồng xé ra làm bảy
Có những thằng to hàm
Có những con lớn chức
Ăn hớt trên định mức
*
Chúng ăn như ăn cứt
Chúng chực như chó chực ngoài sân
Liếm láp một vài phân
Khẩu phần công nhân xuất khẩu lao động
*
Tôi thấy trong giấc mộng
Bóng kỹ nữ o sin
Vẫn lầm lủi đi tìm
Những đồng tiền đói rách
*
Họ không hề oán trách
“Thà làm tớ đứa khôn
Hơn làm thầy lũ dại”
Đội hại tại quê nhà
*
DŨNG KHÍ TIÊN RỒNG
*
THÁI BÌNH DƯƠNG dậy sóng
Bọn TRUNG cộng BẮC KINH
Muốn độc chiếm riêng mình
Le lưỡi bò chín khúc
*
Mộng bành trướng thách thức
Lòng nhẫn nhịn năm châu
Bốn biển lo làm giàu
Sức mấy lo chinh chiến
*
Láng giềng trong nguy biến
Nguyện kết hợp hoành tung
Bẽ gãy chí điên khùng
Lũ khủng long tiền sử
*
Yêu nước bệnh gì cữ
Cứ anh dũng tiến lên
DIÊN HỒNG hội vang rền
Diệt trừ bầy xâm lược
*
NỖI CĂM HỜN NĂM MƯƠI NĂM DA CAM
*
Khi dòng sông BẾN HẢI chia đôi
Cầu HIỀN LƯƠNG ngồi quay đầu nhìn giang sơn ly tán
Gia đình tan nát
Vợ xa chồng cha lìa con anh em thù nhau
Bọn VIỆT CỘNG gian ác
Đày đoạ bờ bắc khủng bố bờ nam
Đêm dội pháo ba càng
Ngày gài địa lôi lựu đạn
Chúng tàn sát nhân dân
Bày mị danh cách mạng
*
Cải cách ruộng đất
Để thoả mộng giết người cướp của
Chúng gây nên máu lửa khắp non sông
Đầy dẫy tiếng oán than của quần chúng
Từ : 20-07-1954
Miền bắc di cư hơn một triệu người bỏ xứ
Tìm hạnh phúc nơi đất phương nam
Chúng bắn đuổi theo bắt người ở lại
Chúng vi phạm hiệp ước “giơ neo”
Đã kí với TÂY rước bọn giặc TẦU
Gây nên cuộc bể dâu
Nồi da xáo thịt
*
Đảng lao động bố láo
Giết đồng chí hại đồng hương lừa đồng bào
Đẩy thanh thiếu niên đi B
Kêu gọi chiến tranh chống MỸ
Vẹm ba xạo miền nam tự do là NGUỴ
Những tên phù thuỷ
Cầm đầu bởi ma vương
Cẩu tạp chủng HỒ lai
Chúng bợ đỡ người ngoài
Hiếp đáp anh em trong nước
Dụng ba mươi sáu chước
Xoá sổ SÀI GÒN
*
Đại thành công hơn ba thập kỷ
Bây giờ vẹm nịnh MỸ
Sợ con rắn chín đầu TRUNG CỘNG
Phản động sắp cắn
Người yêu nước cay đắng
Bị đạp vào mặt bị mất trắng tương lai
Lũ tư bản đỏ sẳn sàng chạy ra nước ngoài
Mặc dân đen giãy chết
Mặc chất độc dioxin
Hơn ba triệu bà con mình gánh chịu
*
Ai nhận trách nhiệm
Sau cuộc chiến tranh phi lý này
HỒ bất minh và bè lũ gây nên
Lẽ ra chẳng có ai đổ máu
Nếu không vì ảo vọng đại đổng
Của bọn CỘNG SẢN QUỐC TẾ
30-04 năm 75
VIỆT GIAN một lần nửa xé hiệp định PARIS
Bắt tay bố NGA đá đít mẹ TẦU
Hàng triệu người VIỆT lại khăn gói ra đi
Nhiều trăm ngàn thuyền nhân đã chết
*
Tội ác của ai đây ?!
Bao nhiêu thảm cảnh
Giữa đường gãy gánh
Những thân phận mồ côi
Những đứa trẻ tật nguyền
Và biết bao người mang di chứng da cam
“Nếu VI XI không xâm lăng miền nam
Thì không có năm mươi năm căm hờn”
VIỆT NAM : HOÀNG,TRƯỜNG SA
*
Sao các anh cứ gục cần mãi thế
Chí làm trai cho chó đớp cả ru
Bọn công an vẫn khủng bố ngục tù
Kia bẻ cổ nay nắm lưng đạp mặt
*
Đám thủ lãnh toàn những tên dậm dật
Tướng thằng nào cũng giống quỷ hồng MAO
Biết bao nhiêu chiến sĩ đổ huyết đào
Cho lũ chúng phủ phê trên xương máu
*
Giặc đến nhà đàn bà còn tranh đấu
Mộng tang bồng hồ thỉ cất đi đâu
Hay cha ông lỡ cống nạp qua TẦU
Đang bành trướng ngoài biển đông yêu dấu
*
Giống tiên rồng nòi LẠC LONG nung nấu
Quên thù nhà hoa hậu cũng đứng lên
Sao các anh nợ nước chẳng đáp đền
Đành để bọn BẮC KINH sang xâm lược
*
Hãy diệt tụi muốn buôn dân bán nước
Cứu giang sơn là trách nhiệm toàn dân
Lũ đầu cai ra nghị quyết sai lầm
Sửa không được phải quyết tâm gỡ bỏ
*
SÓNG THẦN
*
Làn sóng sau to hơn làn sóng trước
Lướt vài người nay hàng vạn biểu tình
Dân đồng tâm vận dụng trí thông minh
Bọn lãnh đạo công an đành co vuốt
*
Lời hão hứa đám côn đồ thường nuốt
Nhưng mặt dày bẹn vẹm khó bôi trơn
Huống hồ chi người yêu nước căm hờn
Giảm bạo lực ru lâu la dưới trướng
*
Sẽ có ngày vài tên đầu bị nướng
Bởi bom xăng hoả pháo súng hoa cà
Lũ tay sai phải ngậm chặt mồm loa
Tù chính trị phạm lương tâm không có
*
Đả thổ phỉ hãy coi như đánh chó
Diệt côn đồ trừ sạch sẻ bầy sâu
Vườn VIỆT NAM rau xanh khỏi héo sầu
Tư bản đỏ hết buôn dân bán nước
*
NHÂN QUYỀN
*
HUMAN RIGHTS trên đầu môi chót lưỡi
Tại VIỆT NAM xa xỉ biết nhường nào
Dưới lá cờ máu đẫm đính vàng sao
Kèm liềm búa đè dân đen chí chết
*
Đợi thế giới quan tâm càng thấy mệt
Hô hào to nhưng thực tế bao nhiêu
Góp công lao gom sức mấy cho nhiều
Người yêu nước đợi chờ dài gân cổ
*
Những cuộc đời của dân lành khốn khổ
Trong ngục tù độc đảng trị dã man
Lũ ngu phu lắm lúc cũng mơ màng
Nhân quyền đến thêm tự do dân chủ
*
Ai đói rách ai đại gia no đủ
Hãy hỏi thăm bầy thú ngự trên ngai
Năm trăm tên bỗng chốc hoá nên ngài
Tư bản đỏ bọn buôn dân bán nước
*
HÃY TRẢ LỜI DÂN
*
Bọn nào đã cho thuê rừng phòng hộ
Năm mươi năm hiểm hoạ mất giang sơn
TÂY NGUYÊN dâng bùn bô xít căm hờn
Lũ nào lỡ kí công hàm biển đảo
*
Con nào há mồm to hô bố láo
Thập lục vàng tự ba xạo nhân dân
Lừa anh em bốn tốt cũng sẳn sàng
Năm thập kỷ từng mấy lần phản động
*
Đứa ngu nào sang cúc cung TRUNG CỘNG
Kẻ khờ nào polymer in tiền
Thằng dại nào theo gót lão DÂN TIÊN
Chịu trách nhiệm kiếm kiêm thêm kì nhậm
*
Khỉ trong rừng ra ma bưng đánh dậm
Lậm tính tham của sư tổ hồng mao
Lừa nhân dân hại ngay cả đồng bào
Cõng rắn lạ về cắn gà quen VIỆT
*
BOM NỔ CHẬM
*
Bạn hãy đợi rồi ngày mai sẽ thấy
Người SÀI GÒN quyết trả mối hờn căm
Băm sáu năm vẫn chất chứa âm thầm
Bom nổ chậm từng giây chờ nở rộ
*
Bọn quỷ đỏ lũ tà thần phải đổ
Cho nhân quyền dân chủ được vùng lên
Tiếng thét gào dù chưa vọng loa rền
Nhưng ngùn ngụt trong tim người yêu nước
*
Đánh TẦU CỘNG không chống người TRUNG QUỐC
Diệt rợ HỒ trừ nguỵ thuyết tam vô
Mấy mươi năm phí tổn xác tội đồ
Phải tẩy rửa lồng mồ khi hoả táng
*
CÒN AI TIN CHÚ PHỈNH
*
Những vụ án giết người “vì công vụ”
Bộ công an đặc biệt được ưu tiên
Tính dã man cố hữu BÁC di truyền
Từng tế tổ MẬU THÂN bằng máu lửa
*
Tìm công lý dân oan không có cửa
Giữa búa liềm dưới giáo MÁC , gươm LÊ
Năm điều răn đệ tử vững lời thề
Còn khô xác còn lâu la tiếp huyết
*
Có cơ hội bọn dã man tác nghiệp
Bẻ cổ dân đạp đánh gãy chân tay
Biết bao nhiêu tội ác đã phơi bày
Cha con chúng vẫn cù nhây bừa bãi
*
Cả một đám quan to hàm hám gái
Sá chi đâu chốt thí NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
SẦM ĐỨC XƯƠNG không giỏi chuyện loã lồ
Đành khóc đứng trong lồng vành móng ngựa
*
Thằng nằm sấp chối đè con nằm ngửa
DŨNG khí hèn đành PHÚ TRỌNG bần khinh
NGUYỄN TẤN SANG mơ một cú cắn rình
Con sâu chúa thình lình tai biến não
*
XIN , CHO
*
“Lơ thơ tơ liễu buông mành”
Cho thẳng NGUYỄN ĐỨC NHANH lanh hàm hồ
Nó rằng không quyết tam vô
Nỡ cho đệ tử loã lồ hành dân
Lương tâm cũng có lúc cần
Mặt người yêu nước gót chân côn đồ
Bây giờ chú phỉnh mưu mô
Cấm dân được hỏi cơ đồ VIỆT NAM
*
Xin biểu tình yêu nước
Chú phỉnh cho biểu tình
Lỡ diễn tiến hoà bình
Đừng va tạt linh tinh
*
Bạc in tiền triệu
Vá víu chỉ vài thằng
Ba chuyện lăng nhăng
Vinashin bauxite
Bùn trào đến đít
Nín địt năm trăm anh
*
Vận nước mong manh
Tư bản đỏ nhảy
Cóc hội cùng chạy
Xin sang CU BA cho về TẦU mẹ
Một lũ chó đẻ
Du sinh du xiếc
Cha căng chú kiếc điếc không sợ súng
*
Cúng MỸ , ANH , PHÁP , ĐỨC
Dưới trôn họ rúc
Cút khỏi tổ quốc
Hay ăn mà chẳng giỏi làm
VIỆT NAM lắm đứa to hàm ngậm tăm
*
Kìa bọn lớn chức
Định mức to hàm
Bao cấp quyền uy
BA ĐÌNH quy nguỵ
*
VỮNG TIẾN
*
Họ vẫn tiến dù công an khủng bố
Thói côn đồ đạp mặt xách chân tay
Với muôn ngàn hình thức cõi đoạ đày
Không chùn bước lương tâm người yêu nước
*
Trùng trùng lớp chen nhau lên phía trước
Điệp điệp hàng quyết bảo vệ non sông
Bốn ngàn năm dòng dõi giống tiên rồng
Không khuất phục lũ BẮC KINH bành trướng
*
Bốn tốt thập lục tự vàng ảo tưởng
Đám TẦU phù trưởng thượng mãi mộng mơ
Dân VIỆT NAM mắt không thể loá mờ
Bởi thái thú từ BA ĐÌNH cường điệu
*
Cuộc cách mạng hoa lài cùng một kiểu
Đòi nhân quyền hỏi dân chủ tự do
Dù biệt giam trong hầm tối hoả lò
Há e sợ bọn tà thần HÀ NỘI
*
HÌNH BẤT MÔ
*
Bỏ phụ mẫu ra đi
Quê hương sá kể gì
Tìm đường dây bán nước
Mì chính hô chính mi
*
Bốn thập kỷ ướt my
Tình trường trải lâm ly
Sát nhân đành lộ mặt
Hình chính mô chí minh
*
Ngoạ lạc thú BA ĐÌNH
Chết vẫn muốn thông linh
Hoá mình thành tổ quỷ
Cẩu tạp chủng hồ tinh
*
Xác khô không đẹp xinh
“Phọoc môn” tắm xập xình
Bầy lâu la tạo dáng
Đạo đức giả càng kinh
*
LIBYA ĐẾN VIỆT NAM
*
LIBYA một kẻ độc tài
VIỆT NAM bốn đứa đăng cai pín TẦU
Lòng lang dạ sói óc trâu
Thêm mười bốn khứa “hoàng ngầu” bâu theo
Tay sai ba triệu thoát nghèo
Nhân dân khổ nạn cùm đeo búa liềm
Tà quyền không học chữ liêm
Tôn thờ khô xác đồng chiêm giường lồng
*
Ngày nao BÁC kiếm chiếc lông
Hỏi thăm chim ĐỊNH lộn rồng hay chưa
Miền nam thời tiết nắng mưa
Đoàn quân “phỏng giái” sao chưa tháo còng
Cho người yêu nước thêm đông
Biểu tình tự phát uổng công đợi chờ
Sáu mươi niên kỷ vẫn mơ
Gậy ông lại đập ông đơ ba sườn
*
HỌC VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC
*
Đạo giết người đã phát huy tác dụng
Tạp chủng HỒ gây nên cuộc chiến tranh
Xương cốt rơi gồm cả những dân lành
Không tấc sắt trong tay hòng tự vệ
*
Thuyết tam vô V.C. thường tuyên thệ
Không gia đình không tôn giáo quê hương
Xác nhân dân chồng chất lấp trên đường
Dưới cờ máu búa liềm LÊ giáo MÁC
*
Hằng triệu mạng tử chí minh oan thác
Vạn sinh linh rõ chiến dịch đi B
Hố chôn thây tập thể lấp bên lề
Hồn liệt sĩ vô danh rành giải phóng
*
Cả thế giới từng chung tay diệt cộng
Lọt xuống nia chỉ còn mấy bị can
Thằng CU BA con TẦU mẹ , VIỆT , HÀN
Đang giẫy chết từng ngày trong đau đớn
*
Di sản BÁC đặc truyền cho tụi khốn
Lũ giết người bọn cướp của hiếp dâm
Từ bắc phương chúng xâm nhập âm thầm
Gây lắm cảnh nảo nùng nhiều thế hệ
*
VUA DÂM ĐẾ DỤC
*
Ngày giỗ cha chuột còn không nhớ
Huống hồ chi giờ tử của mèo
Hai mươi bốn tiếng chèo queo
Mùng hai đồ đệ báo leo qua mùng
*
Liệt dương thường từ con chối vợ
Cuồng ái bịt đầu mối ra vào
Bất minh củ tịt hồng mao
Lừa dân dối nước mỗi tao anh hùng
NGƯỜI rằng không thuận thuỷ chung
Chẳng thà nghịch tổ hơn cung khai tình
Vua gay dễ vượt cửa mình
Đế dâm nan quá BA ĐÌNH mỹ nhân
*
Ngày mồng hai khôi hài tháng chín
Băm sáu chước đổi được mồng ba
Chìu theo khuyển kế quản gia
Lẽ nào BÁC chết chia ca ăn mừng
*
MÙA ĐÔNG LẬP TIẾT
*
Máu đã đổ
HUẾ , SÀI GÒN , HÀ NỘI
Biết bao tội
Giáng xuống đầu dân đen
Phố không đèn
Ba miền nam , trung , bắc
Thù chồng chất
Không mỗi giặc BẮC KINH
Quê hương xinh
Vẫn hình cong chữ S
Tà quyền rét
Chẳng phải tiết lập đông
PHẠM VĂN ĐỒNG
Ký công hàm biển đảo
Đứa nào xạo
Hơn thái thú BA ĐÌNH
Chết thông linh
HỒ tinh cẩu tạp chủng
*
NGƯỜI CHÓ
*
Thơ là thơ , người là người
Người không giao phối với đười ươi
Cái lũ côn đồ V.C. đó
Chó không dứt khoát bỏ phân người
*
NGÀY ẤY EM ĐI
*
Em đi khi nắng chiều buông
Em đi bỏ lại ruộng nương cho đời
Em đi mang cả nụ cười
Cho người ở lại đứng ngồi không yên
Em đi trên những con thuyền
Mặc cơn sóng cả lăn chiêng họ hàng
Non sông cẩm tú tan hoang
Em đi tìm mộng thu vàng trên mây
*
NHỮNG TRANG SỬ ĐEN
*
Hãy mở rộng trang nồi da xáo thịt
Cho nhân dân hiểu rõ chuyện xưa nay
Bởi do đâu bạo lực vẫn hàng ngày
Khói lửa nhuốm những tháng năm đẫm máu
*
Đừng lừa gạt tuổi thơ ngây con cháu
Tội đồ nào nỡ bán nước buôn dân
Mơ dân tiên đành đày đoạ cõi trần
Khỉ đầu chó xuất thân từ PẮC PÓ
*
Mộng bành trướng BẮC KINH toan nhuộm đỏ
Có phải đâu không minh bạch nguyên do
NGUYỄN SINH CUNG thực hiện đúng ý đồ
Đưa nước VIỆT trở về thời nô lệ
*
NỔI LỬA LÊN
*
Nổi lửa lên cho niềm tin rực sáng
Bốn ngàn năm dòng dõi giống tiên rồng
Nổi lửa lên quét đêm tối biển đông
Bọn TẦU CỘNG BẮC KINH toan bành trướng
*
Thuyết tam vô mộng đại đồng ảo tưởng
Chúng cho rằng sẽ nướng tái VIỆT NAM
Hơn tỉ dân vẫn mãi mãi ngu đần
Khắp thế giới đang bừng bừng sôi giận
*
Hàng triệu người còn mang nhiều nỗi hận
MỸ cúng TẦU dâng mảnh đất phương nam
Biết chừng đâu họ ăn khế trả vàng
SÀI GÒN , HUẾ thêm ba gang HÀ NỘI
*
Bỏ đồng minh đó đã là trọng tội
Thời thế này hối hận cũng chưa vừa
Lũ BẮC KINH toan thổi gió gây mưa
Lẽ nào nhục khối NATO hùng mạnh
*
Hãy nắm đầu con khủng long mà đánh
Nhớ ngày xưa chỉ bảy nước liên quân
MỸ Á PHI ÂU ÚC quyết hợp quần
 Mồ tổ CHỆT chết chắc không kịp ngáp
*
CHI CHI THẤT SÁCH
*
Chi chi chành chành
Vắt chanh bỏ vỏ
KHẮC TỪ cha đỏ
HUY VŨ con đen
Tối lửa tắt đèn
Ma men TẤT TỐ
*
Chi chi vận số
Một anh binh bộ
Đánh chú công an
Cả hai la làng
Luật rừng pháp rú
*
Chi chi nhất cú
Mãi lộ không đủ
Đành rủ anh em
Biểu diễn dân xem
Tòm tem công bộc
*
CHÍNH PHỦ CHÚ PHỈNH
*
Chú phỉnh nói:
Xin BÁC cho, yêu nước có đảng lo , tự do thầy chạy
Nhân dân chẳng no gì chống đối
Chú phỉnh bảo:
Đại hội đội hại đủ mọi gông xiềng
Dân không quen áp bức , cứ việc chờ công an trị
*
Chính phủ nghĩ:
Tình anh em VIỆT TRUNG hữu nghị
Sông liền sông , núi liền núi , thập lục tự vàng , bốn tốt
Chính phủ dốt:
Nhà VIỆT dột nhân dân cốt khỉ đột
Chỉ biết nghe theo lời đảng thốt
*
Chú phỉnh lệnh:
Không được bệnh trong luật rừng pháp rú
Không đú đởn biểu tình , động cởn linh tinh phản biện
Chính phủ chuyện:
Luật từ miệng đảng , luật ở trong trôn thái thú
Cấm xài condom cấm chôm ba Dũng
*
Chính phủ lủng củng:
Dân oan lúng túng lãnh đạn giữa mông
Thủng bụng NGHI SƠN trúng đầu CỒN DẦU
Chú phỉnh cách mạng:
Lạng quạng tự tử trong tù , ăn cắp vật tư
Chưa thấy ông từ gãy cổ ngay thủ đô HÀ NỘI
*
Chú phỉnh chính phủ:
Yêu nước là phản động
Đòi tự do dân chủ là đi ngược theo ý đảng
Dân luận:
Sáu mươi sáu năm cướp chính quyền về cho đảng
Cách mạng đổi đời VIỆT NAM tất thành nô lệ
*
THÁNH CHIẾN
*
Vào địa ngục mới chí minh địa ngục
Cõi thiên đường chỉ có ở trong mơ
Đừng mong ai giải thoát nỗi đợi chờ
Hãy tự cứu bằng phá tan xiềng xích
*
Đánh gãy đầu lũ ma vương đạo chích
Bọn TẦU nô toan thống trị giang sơn
Hãy đứng lên trút bỏ mối căm hờn
Đám lãnh tụ tụi VIỆT GIAN CỘNG SẢN
*
Giết kẻ thù sá kể gì tính mạng
Diệt tà quyền tôn giáo hãy vùng lên
Lũ vô thần còn phá hoại chùa chiềng
Còn vài đứa chưa hay đang hấp hối
*
Tìm cho đúng những tên mang trọng tội
Dội nước sôi hay nổi lửa bàn ngồi
Trên ngọn chông mài giũa bởi nhân dân
Sáu thập kỷ bao đau thương chồng chất
*
MÙA THU ÚA
*
Quả lừa nổ lấm lem trang lịch sử
Biểu tình mừng nội các thủ tướng KIM
Gieo cuồng phong thổ phỉ vác búa liềm
Cướp chính phủ hạ cờ ba sọc đỏ
*
Mùa thu úa quẻ ly không còn tỏ
Trời VIỆT NAM u ám tự BA ĐÌNH
Bọn lưu manh thảo khấu cốt hầu tinh
Gây đại hoạ khiến giang sơn khói lửa
*
Độc lập chạy tự do không có cửa
Hết nhân quyền cạn hạnh phúc ấm no
Cộng sản sinh hàng vạn lỗ hoả lò
Người yêu nước cùm chân trong xiềng xích
*
Mộng đại đồng thuyết tam vô MAO ít
Đít TẦU ô thái thú đội trên đầu
Xúi đi B gây nên cuộc bể dâu
Doạ đồng chí bằng chiêu bài khủng bố
*
Hồ tạp chủng cứ ngỡ rằng mãnh hổ
Bắt nhân dân học đạo MÁC LÊ NIN
Có ngờ đâu đệ tử vốn bạc tình
Khi lâm tử chúng moi bi móc ruột
*
ĐỘI MŨ
*
Ừ ! em
Xem thằng nào biểu tình không chống cộng
Nó đúng là đồ phản động toan diễn biến hoà bình
Ừ ! em
Có con nào dám chống đối TẦU nô
Cứ chụp mũ điên rồ âm mưu đang bán nước
Ừ ! em
Xem đứa nào vén váy dại tồ tồ
Khoe NGUYỄN TRƯỜNG TÔ đạo đức HỒ dâm dục
Ừ ! em
Đạo cáo MAO là thực
Giết vợ hiền bỏ con , MẠNH ĐỨC NÔNG
Rủi ngày sau
Rớt đứa bế đứa bồng
Cứ đổ tội
Uỷ viên trung ương đảng
*
CÓC NHẢY
*
Cóc đã nhảy bằng du sinh du ngoạn
Cóc đã chạy qua bám đất tự do
Cóc vẫn lo không đủ những chiếc đò
Chở tài sản một thời tư bản đỏ
*
Cóc sẽ nhảy khi BA ĐÌNH bỏ ngỏ
Mặc nhân dân dưới gót sắt xâm lăng
Cóc vẫn mơ những dinh thự cao tầng
Mãi đứng vững sau chiêu bài dân chủ
*
Cóc chỉ khóc khi ra toà tự thú
Tội buôn dân bán nước rước TẦU phù
Mộng tàn rồi gia đình cóc phiêu du
Với tên giả và mớ bằng không thật
*
Chẳng còn gì khi cuộc đời đánh mất
Đất ông cha sẽ bị giặc xéo dày
Nòng nọc con sống dù gặp vận may
Cũng phải đổi hình hài cho đúng đạo
*
  CÔNG CÔNG
*
Võng chí co võ biết công
Thương ông thì ít thù ông thì nhiều
MẬU THÂN tàn sát bao nhiêu
Mà ông thăng tiến như diều bay cao
Ngay khi cởi chiếc hoàng bào
Có tư túi được đồng nào hay không
Ngàn người đưa tiễn xác ông
Có hay triệu kẻ vẫn mong thắt vòng
*
TIN MỪNG THẤT KINH
*
Bà vẹm cái dẻo mồm loa thăng chức
Mừng thất kinh chị hàng cá hàng tôm
Chú phỉnh ta độc trị vẫn ôm đồm
Cháu của BÁC tha hồ ngồi định mức
*
Chẳng cần biết có ai tài ai đức
Miễn trung thành chủ nghĩa MÁC , LÊ NIN
Dân âu lo đảng biểu cứ mặc tình
Chồng bầu vợ nhân tình do sếp cử
*
Quyền trong tay chẳng vội gì phải thử
Đè nhân dân tư bản đỏ chiếm ngai
Trí thức đâu toàn một lũ khó xài
Như cục phẩn trong bàn tay TRUNG CỘNG
*
VỊ QUỐC VONG THÂN
*
“Anh hùng tử khí hùng nào tử”
Những quân nhân vị quốc vong thân
Trước khi từ giả cõi trần
Bền lòng bất khuất tinh thần kiên trung
Bỏ xa hoa trải qua gian khổ
Vẫn sục sôi lý tưởng quốc gia
Non xanh nước biếc là nhà
Quyết tâm phục quốc diệt ma trừ tà
TRƯƠNG VĂN SƯƠNG khinh thường thần chết
Băm ba năm địa ngục lao tù
Sống trong thảm cảnh thâm u
Vững vàng ý chí ngàn thu không mòn
*
LẤN SÂN
*
Từ đá bóng tiến lên đả đảng
Từ tự do dân chủ đa nguyên
Nhân dân giử vững lời nguyền
Hoà bình diễn tiến không riêng người nào
*
Giết một người làm kinh vạn mạng
Đảng tà quyền nghị quyết ra tay
Tù nhân chết chỗ đoạ đày
Hơn là an tử đến ngày tự do
*
Hang PAC PÓ nảy sinh quỷ đỏ
Khỉ đầu chó lo ló hình người
Bảy phần dòng dõi đười ươi
Ba phân ôm ống chọc cười thế nhân
*
DỤNG XÁC
*
Chỉ còn cái xác khô
Đệ tử HỒ cũng thừa cơ lợi dụng
Thây khủng bố đòn thù
Không cho phép về quê an tử
Thây bốc mùi xú khí
Đảng tận thu quyết xây mộ lập lăng
Hàng vạn mả lăng nhăng
Bọn đồng chí toàn tâm tham nhũng
*
“Đạo MAO luôn luôn đúng”
Dinh tưởng thú ngoạ lạc BA ĐÌNH
Biệt thự vẹm cái mồm loa
Một chút quà quá cảng
Sau những đêm lãng mạn
Nằm dưới trôn bọn TẦU phù
*
Giang sơn phiêu du
Bè lũ phản động
Cứng họng trí thức nhân ngủ
Canh giữ diễn tiến hoà bình
Dân chủ tôn vinh
Cái gọi là Quốc hại!
Dại ! dại ! dại !
*
TRỪ SÂU
*
“Giết ! giết ! nữa bàn tay không ngơi nghỉ”
Cho ruộng đồng nương rẫy VIỆT NAM xanh
Sáu mươi năm thu báo tử hoá thành
Lũ sâu bọ làm rầu nồi canh ngọt
*
Giết ! giết ! nữa bàn tay không bỏ sót
Bầy giòi già tàn sát tết MẬU THÂN
Năm 75 ra nghị quyết giam cầm
Quân cán chính SÀI GÒN trong địa ngục
*
Giết ! giết ! nữa bàn tay không định mức
Bọn buôn dân bán nước hại giang sơn
Biết bao nhiêu liệt sĩ chết căm hờn
Đi B  diệt anh em cùng dòng máu
*
Giết ! giết ! nữa cho thoả lòng con cháu
Lũ TẦU nô tư bản đỏ đại gia
Biết bao nhiêu dân chúng sống không nhà
Đảng độc trị bọn tà quyền thổ phỉ
*
“Giết ! giết ! nữa bàn tay không ngơi nghỉ”
Loài kí sinh sống bám sức nhân dân
Đã một thời làm loạn cõi dương trần
Còn vài mạng đang ngo ngoe giãy chết
*
ĐỘC THOẠI
*
Vẹm báo
Hầu hết những bài bố láo
Ăn theo các vụ án mạng
Chán !
Lên mạng
Nghe anh chị tán nhau
Bằng những câu lãng mạn
Ngán !
Nội bộ đảng
Xâu xé nhau
Nhằm đầu dân mà đập
Cặp cổ dân mà bẻ
Chó đẻ !
Ráng dồn con chữ
Vào cái đầu đang đói tin nhanh
Không lành !
Đâu đó họ chiến tranh
Cận cảnh xác chết
Hết !
*
Cảm thấy mỏi mệt
Lướt qua web sex
Kết những em chân dài
Ba lai tuyệt mỹ
Một đám đĩ !
Mỗi đêm mở màn dụ khị
Bên lề đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Chúng múa hông múa bụng
Khủng !
Tìm vào quán café đèn mờ
Lục lọi vài vần thơ
Hình như có tiếng thở
Dở dang !
Nghĩ đến giang sơn
Bỗng căm hờn
Lũ buôn dân bán nước
*
ĂN THEO
*
“Biết thỉ thưa thốt”
Không biết dựa mốt ăn theo
*
Thông tin lề phải khá nghèo
Truy tìm vụ án mà đeo đến cùng
Dù thằng mát sát thằng khùng
Hay con dở dở ương ương giết chồng
Không cho thời sự nằm không
Một tin cũng đủ đại đồng tiến lên
Bảy trăm cái mõ loa rền
Mặc cho thiên hạ kêu tên chó hùa
*
Tuyên truyền chính sách làm vua
Thông tin quốc ngoại phải thua chiêu này
Không cho trọng án chết ngay
Bới lông tìm vết hàng ngày dõi theo
Chuyện tư bản đỏ chết nghèo
Hay dân đen sống chuồng heo ổ gà
Văn nô bồi bút ba hoa
Gọi là báo chí của ta hơn người
*
THƯ NGỎ CÙ LOI
*
Ba mươi sáu tên trí thức
Anh đi trước giơ hai tay lên đầu
Em phía sau chắp một tay dưới đít
Cả đám lúc nhúc ụt ịt
*
Đồng ca bài xôi thịt
Thơm như múi mít
Dâng lên bọn thù địch
Cho chúng cười khúc khích
*
Nhân dân bịt mũi
Sĩ phu có tuổi đảng chui vào
Gọi là tình nghĩa đồng bào
So vai rụt cổ cũng đáng
*
Còn hơn lòn háng TẦU phù
Hận đến thiên thu
Trí ngủ !
*
NGHỀ & NGHIỆP
*
Đảng CỘNG SẢN : bọn bất lương phi nghĩa
Nghề luật sư nghiệp chốt đỏ dễ xơi
Thêm tay chân giúp chú phỉnh hại người
Góp vây cánh cho tà quyền sai khiến
*
Công an trị nhân dân , đang thi triễn
Dụng luật rừng của thổ phỉ lục lâm
Bẻ cổ ông bắn bụng cháu hiền lành
Đạp vào mặt những người đòi yêu nước
*
Bầy quốc hại đầy mưu ma quỷ chước
Rước kiều bào về nuôi dưỡng VIỆT gian
Thuyền nhân ơi ! đừng cứ mãi mơ màng
Mong hoà giải hiệp hoà cùng thảo khấu
*
Hãy tận lực đồng tâm mà tranh đấu
Đất ông cha dưới gót sắt TẦU Ô
Nhờ các anh phụ đuổi lũ điên rồ
Toan nuốt chững cả biển đông yêu dấu
*
BỎ ĐI VẸM
*
Cứ lừa dối nhau
Thì làm sao cùng sống
Không muốn ai chống
Chú phỉnh phải thật thà
Theo đạo quỷ ma
Đức già HỒ quốc tặc
Sợ gì bọn giặc
Đang xâm lấn biển đông
*
Muốn dân đồng lòng
Hãy bắt đầu đồng chí
Chơi với ANH MỸ
Còn giữ kỹ giang sơn
Đảng cộng sản hờn
Còn hơn bị mất nước
Ba mươi sáu chước
Đừng thấm thuốc nô TẦU
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét