Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

WEB SEX LĂNG BA

WEB SEX LĂNG BA HÀNH KHẤT VI BỘ CỜ ẶC BÁC THẰNG BẦN
*
LÝ TRÍ HÝ TRƯỜNG
*
Ba Tư hục hặc đấu tranh
Tránh đâu trâu đánh miễn giành tổng bí thư
Nguyễn Xuân Phúc kiến thiềm thừ
Lăng ba vi bộ khấu từ Mao Trạch Đông
*
Thanh lâu núp bóng lầu hồng hỏi Tòng Thị Phóng tìm chồng đáo ỗ neo
Một ra trực tiếp chuồng heo
Hai vào mặt trận mật khu hố mổ bò
Đảng viên dư lợn viên lo công an cảnh sát nằm co chờ đá bèo
*
Ba Tư rao bán thịt heo cáo Hồ mang tác chồn cheo ISIS vồ
Bắc Kinh Bành Lệ Viện hô
Ba Đình thái thú lõa lồ Nguyễn Thường Tô
Xương Sầm Đức cống tham ô Cận Bình Tập Đố Mười đồ Hồ Tập Chương
*
Thăng Long diện quỷ vô thường
Bắc kì cục bộ khẩn trương chiến đấu trường
Cà Mau ba X xuống mương
Hàm Rồng Trọng lú ngọc dương đỏ lên bờ
*
ĐẢNG TỘI DÂN TÌNH
*
Tre già măng mọc chọc dái giặc cà
Dái dê Gạc Ma Trung Hoa Các Chú
Tô mát Trọng lú gấu trúc Bác Hù
Tầm vông mật khu Hít Le lưỡi cú
*
Ba Đình máu mủ lồ ô nhân quyền lầy lội tội đồ Hồ Chí Minh
Thông tin chính thống cửa mình
Cung vua trang trí Bắc Kinh đúng nguyệt thì
Củ Chi lý luận bắc kì lấy tay mà móc nô tỳ đại hán gian
*
Thành đô hội nghị mở màn
Tình tang lấy tóc kim đan khăn hồng choàng
Hoa xoan thềm cũ thị Doan
Sầu đông phướn huyết kết đoàn tổng bí thư
*
Nguyễn Xuân Phúc diện khoai từ Thăng long bộp chộp đầu tư sản tài thìu
Tây du ký phượt Vzịt Kìu
Ba mươi sáu kiểu độc chiêu Tập Cận Bình
Đầu rùa Hà Nội thánh linh bạch my thấn giáo làm tình Hồ Tập Chương
*
MẬU THÂN MỸ HẦU
*
Tôn Hành Giả quỷ Mậu Thân
Trần Dân Tiên loạn thế nhân lạc trung phần
Tinh tinh cóc đột cù lần
Biển người mặt trận múa lân Nguyễn Tất Thành
*
Nội gian Hoàng Phủ Ngọc Phan Ủn Tướng sát thủ năm canh xác chín muồi
Mảo khen Mao Trọng lú đuôi
Tăng cân Bính Khỉ đầu buồi đít dân nuôi
Cận Bình Tập đập muỗi ruồi  bỗng dưng đả bổng rớt chuôi Nguyễn Sinh Hùng
*
Cà Mau ba X lăn đùng tư sâu té ngữa côn trùng Trần Đại Quang
Sanh cây rồi đẻ cành vàng
Vơ quàng lá ngọc hôn làng gốc rể dưa
Vẹm chèo bẹn chống bĩm lừa Gạc Ma băng quỷ khó vừa tổ vệ sinh
*
Thương thay chân trót đạp sình rửa đi không Đặng Tiểu Bình lo tồn kho
Chú Thu đạm bạc tôn lò
Hoa cà cá sấu mổ bò Nguyễn Thị Năm
Nông Xuân lỡ dại ăn nắm Quốc Hoàn Trần tục xe đâm trên vỉa hè
*
MẬU THÂN BÍNH KHỈ
*
Mắt nai ngoái mãi thời gian có còn thuở ấu thơ màng bã vinh quang
Người di xa cõi địa đàng
Để người ở  lại nát tan giọt tủi sầu
Mậu Thân chiếc lá buồn đâu Nông Xuân Thu đạm Quốc Hoàn tàu lái nhanh
*
Miền trung trụi lá trơ cành
Cờ sao huyết phướn máu tanh Nguyễn Tất Thành
Ba trong một tội Sở Khanh
Sát nhân diệt chủng dân lành giống rồng tiên
*
Ngọc Tường Hoàng Phủ Tràng Tiền dục An á quỷ vô thường Phú văn Lâu
Xì Trump Bính Khỉ tồn lầu
Bạch cung tía các Thị Mầu Isis câu
Diễn văn khúc phượng hoàng cầu bỗng dưng bị hóc xương sâu đành vỡ bầu
*
Dắt heo dẫn chó len trâu
Cà Mau Y tá Xà mâu giấu ghẻ hòm
Con đường chính trị rơi tòm
Âm mưu soán đế vẫn còn của cải mang
*
MỸ HẦU TÔN GIẢ
*
Núp rình chụp lén Bính Thân lồn tiên chem chép cặc bần chơi ba dơ
Trở cờ tựa Kít sinh Giơ
Gióc ba Chớp giật thời cơ lộn cái lầm
Thăng Long thảo khấu lục lâm Trạch Đông Mao vũ khí tầm Hoàng Trường Sa
*
Trường Chinh đạp bãi cứt gà
Gạc Ma Lê Duẩn thờ bà Tăng Tuyết Minh
Phạm Văn Đồng lõa cửa mình
Ba Đình Lê Đức Thọ hình trãm Nông Xuân
*
Con dòng cháu giống Mậu Thân Mỹ hầu tôn giả cởi quần chúng hiếp dâm
Phành quang thung dái đái dầm
Cóc phòng bọ chưởng thẩm âm cũng ỉa đùn
Bắc kì tiền sản sán giun hậu sanh khả quái Sinh Hùng Dũng Trọng Sang
*
Lá mơ chủ nghĩa thiên đàng
Nửa đêm thối địt bẽ bàng tử Sinh Cung
Phân nam dưỡng bắc côn trùng
Chính mi tuyệt lộ đường cùng dư lợn viên
*
VUA VÀO CHUỒNG
*
An toàn hạ cánh về vườn Cà Mau Tấn Dũng mười thương một Đỗ Mười
Ba Đình Phú Trọng đười ươi
Dân ngu dở khóc dở cười ngoài nghĩa trang
Nguyễn Xuân Phúc báo đại bàng hiếp dâm đảng trưởng chào hàng tổng bí thơ
*
Thượng phong hạ mã cướp cờ
Giặc cà tô mát chơi dơ chính bắc kì
Miền nam còn lại Củ Chi
Trung phần không đủ bánh mỳ cho công an
*
Tiền là công cụ bạo tàn bạc Hồ ác quán dã man Phạm văn Đồng
Đô la rủ Trạch Mao Đông
Phăng xoa tẩy trắng đám lông mọc lộn lề
Nhân dân tệ nạn đam mê Pu Tin rúp hét gọi dê yen mưa hồng
*
Thất phu trí lạc ngủ công
Tam Tòng Thị Phóng tìm chồng Nguyễn Thị Doan
Ráo sư tá sĩ ngọc hoàn
Đội quần trơ dái liên hoan vua vào chuồng
*
BAO CHE QUY ĐẦU
*
Cửa mình có tóc đen lông Củ Chi Mao Trạch đông Hair lại màu hồng
Ba Đình Trọng lú ba không
Nô khe mị tóc khống lông trông đại đồng
Thăng Long Mao xí chổng mông lâu la minh chí tồng ngồng Hồ Quang rông
*
Thiên triều chỉ đạo thần vòng
Kim cô độc lập tấn công ba mũi bằng
Ba mươi ba bị xích thằng
Ba tư tháng bốn bảy lăm Ngụy Văn Thà
*
Bắc kì quỷ bắt ma tha Mỹ hầu tôn giả cha già khủng bố con
Nằm vùng bơ sữa Sài Gòn
Hồ Chí Minh thực bia lon ẩm đồ thừa
Sa mù phải gió phun mưa hải nhân mặt trận gốc dừa tựa Bến Tre
*
Chồn lùi Tấn Dũng tịch tè tích te cáo tiến sè sè MaoTrạch Đông
Mỹ hầu vương Phạm Văn Đồng
Tiền vô ngõ hậu môn rồng cẩu Hít Le
Lâm thời ngưng thở khò khè đường cùng cách mạng bao che quy đầu rùa
*
TUYỆT CHIÊU VÉT NIÊU
*
Miên du thực động vật đi
Mỹ Nga sao hỏa thuyền phi qua ngân hà
Đừng vì mồ tổ mả cha
Bỏ quên thế giới ta bà mộ sát na
*
Bính Thân khỉ tặng món quà bốn sâu ba bọ quỷ tha ma bắt rồi
Thăng Long xôi thịt đã ôi
Hàm Rồng Hà Nội dứng ngồi cũng không yên
Tang thương đến khắp mọi miền đồng bằng bắc bộ cao nguyên trung nam phần
*
Ngoại thân chi vật Hồ thân
Ba Đình Mao xí hố phân cứt bắc kì
Vệ sinh Toilet chính mi
Thăng Long ní nuận Củ Chi Hàm tiên rồng
*
Công hầu khanh tướng hở mông lá mơ Mao Trạch Đông ao thối địt nhiều
Việt gian việt cộng việt kiều
Ba mươi sáu kiểu tuyệt chiêu Nguyễn Tất Thành
Cận Bình Tập bữa ăn nhanh lám sao cho sướng bà Bành Lệ Viện yêu
*
KIẾU KIỆU HÀM RỒNG
*
Bắc kì Trọng lú hoàng long
Mật khu bò sát nằm cong bờ lờ ồn
Ba Đình bỏ ngỏ thân môn
Liền khôn phóng trụ độc tôn ôn cửa mình
*
Học trò đảng trưởng Chí Minh Hồ Quang thiếu tá Bắc Kinh di tinh trì
Bảy mươi U cổ lai hy
Y toan chia rẽ tam kì người Việt Bam
Bởi chưng bạn bốn tốp làm Sài Gòn thất thủ hán gian bơ sữa thừa
*
Cà Mau ba X sọc dưa
Đẩy con gái rượu mây mưa đưa muỗi bèo
Sinh Hùng nhất trụ chuồng heo
Tấn Sang khinh trọng ngang đèo nghếch ngọa sơn
*
Nhân dân tệ hạn căm hờn lưỡi trâu lục cẩu thờn bơn một thiên triều
Web đen Sex đỏ tuyệt chiêu
Huyền Trân công chúa Ninh Kiều kiệu bán Hoa
Băm mươi dáu kiểu bất hòa Nam kì khởi nghĩa kê toa kiếu Hàm Rồng
*
LỜI RĂN LỤC CẨU
*
Thành đô hội nghị đã tôi
Sinh Hùng Dũng Tấn Sang lôi về miệt vườn
Nguyễn Xuân Phúc kiến tầm thương
Bí thơ Phú Trọng lên đường vén váy mây
*
Thôi trò bầu cử giả cầy ai lo phận nấy cất chầy cối đít cua
Trong quần chúng đảng chuyện đùa
Mua vui không đáng vị mùa chưa tận thu
Bỏ anh em lấy kẻ thù Thăng Long đạo Đặng Xuân Khu Phạm văn Đồng
*
Doan Tòng Thị Phóng sa dông
Kim Ngân cộng sản phi công trẻ Hàm Rồng
Ế ty Kim tiến chổng mông
Nguyễn Sinh Cung hậu môn không kịp nhuộm hồng
*
Biển đông Mỹ hạm đâm hông Mao Trạch Đông chẳng áp vong tàu thủy về
Thúng thuyền nam việt thảm thê
Bắc kì cục bộ lời thề lục cẩu ăn
Nhân dân tệ nạn xích thằng Pu Tin vẫn tặng khăn Bành Lệ Viện nương
*
VẸM TUNG VỊT
*
Bàn tay hai ngón ON-LINE
Phân trâu hít nhụy hoa lài chà đồ nhôm
Sinh Cung chúa chổm chó chồm
Cướp nhà chưa hã chấm côm trộm nước ngoài
*
Tô Huy Rứa cộng tác oai dư lợn viên lỡ cảm hoài hàng đại Size
Phi trường bến cảng trổ tài
Hồ Quang đạo chích Minh Khai nho Mao Đài
Bắc kì Phú Trọng phân hoai Thăng Long khinh thị Doan quai mõm rùa rùa
*
Bên thắng cuộc lại làm vua
Vết lăn Trầm tái phía thua lộn bốn lề
Ba Đình bắt cọp thả dê
Sấm truyền dương cước mã đề run Bính Thân
*
Hồng Hà cóc hội quần thần tử cung mật sử Mậu thân khỉ nên Người
Biển Đông Mao Trạch đười ươi
Hàng không Mỹ hạm như rưởi cưỡi tàu thuyền
Vẹm tung Vịt bẹn huyên thuyên tự do dân chủ nhân quyền ngoài Hoàng Sa
*
ĐI THEO ĐẢNG
*
Đang theo đĩ đảng đi theo
Len trâu trộm chó hoạn heo dzái Đỗ Mười
Lời răn lục cẩu còn tươi
Hải nhân mặt trận huyết người máu chiến tranh
*
Hý trường Ủn Ỉn ngọc hành tiền môn Các Chú Cam Bành Lệ Viện Ranh
Bắc Kinh quần ngựa bẻ cành
Gió Lào hầm hập tiết canh Tập Cận Bình
Hồ Quang thiếu tá Chí Minh Hàm Rồng rộng mở cửa mình Tầu Nga vây
*
Bếp đưa ông táo điếu cầy
Khăn ăn ở lại còn say bánh xà phòng
Trường Tô Nguyễn thượng mã phong
Xương Sầm Đức cống đặt vòng dư lợn viên
*
Hổ mang sư giả tham thiền bỗng dưng muốn ngóc đầu Tiên Dân từ Trần
Mỹ hầu vương lạ cách tân
Ba Đình cóc hội cặc bần Nguyễn Thị Doan
Nhà băng cổng nát ngân hàng Kim Ngân trong sạch huy hoàng tiệc lồn tiên
*
ĐUỖI MUỖI BÈO
*
Đeo Hồng béo đéo muỗi bèo
Ba Đình mắc lẹo đẻo treo Lệ Viện Bành
Gái trai già trẻ tàu nhanh
Cặc bần mở nút hút giành con lồn tiên
*
Thăng Long bao nỗi U phiền Ba Đình chem chép sầu riêng chàm quạp bầu
Hồ Quang tôn giả dính câu
Mỹ hầu vương lạc qua cầu khỉ Cam Ranh
Vọp lông sò huyết sâm banh vắt chanh bỏ vỏ trừ tanh cộng ngọc hành
*
Bắc kì phải gió tiết canh
Tắc Vân hạ mã phong Gành Hào Cà Mau
Chắc cà đao Hà Nội giàu
Bòn tê bắt cái nước trâu đẻ đái dầm
*
Lục lâm thảo khấu hiếp dâm hiến chương Liên Hiệp Quấc âm Ỉ Cổng Trời
Đầm Đùn quỷ ám ma trơi Hỏa Lò bó chiếu tả tơi Khám Chí Hòa
Nhân dân tệ nạn tây qua Tiểu Long trinh nữ tặng quà Mao Trạch Đông
Larry chống đẩy với chồng B Clinton chắc thuận lòng lai Bạch Cung
*
HẢI NGOẠI PHÍM ĐÀN
*
Đàn bầu réo rắt Sinh Cung
Ai đem thái tử côn trùng trãm Tất Trung
Hồ Quang thiếu tá lạnh lùng
Con giòi cái họ bọ hung  Nguyễn Tất Thành
*
Mãn doanh ác quán Sở Khanh chơi xong dông lại bẻ cành cho lâu la
Quốc Hoàn Trần trụi đéo bà
Công an hữu chưởng tả hoa trên lề đường
Thị Vàng ném xác dưới mương trung ương chính chị bồi thường em lang quân
*
Sân banh bề hội đồng quần
Ngựa non háu đá phu thần Hồ chí Minh
Nông Xuân tan nát cửa mình
Chú Tha hoạch sớm màng trinh gái nùng tày
*
Mậu Thân lấy tóc mà may Chợ Thông Phú Thứ Đá Mài dốc Nam Giao
Bí thơ tơ loạn cào cào
Len trâu châu chấu cờ đào Bắc kì Kinh
Trạch đông Mao Đặng Tiểu bình đại bàng gấu xám cá kình đại tây dương
*
THAM ĂN BÁC BẦN
*
Mưu ma tước qủy đô la
Liên Xô Trung Quốc phóng hoa đồng sọt văn
Tùng Bành Lệ Viện sách vàng
Ngàn Hoa Thịnh Đốn họa sang ngang giá dầu
*
Cuối cùng chiếc lá sầu đâu Pu Tin bẹn vẹm qua cầu tõm Bắc Kinh
Ba Đình tư tưởng lập trình
Hồ Quang nguồn nước cửa mình Tăng Tuyết minh
Em si mê dứng núp rình ca nô bồi hót lén rinh khúc bánh mỳ
*
Việt gian còn lại Củ Chi
Nguyễn Xuân Phúc kiến thiết trùy quả tạ sao
Long trới lỡ đất một sào
Người cày ba thốn ho lao nhớ điếu cầy
*
Lai quần Phú Trọng vén mây làm sao cho sướng ăn mày diện chiếu manh
Thiên triều ban sợi chỉ mành
Dép râu nón cối Cam Ranh hầm bà lằng
Thăng Long lục cẩu xích thằng công an to mõ tham ăn bác cặc bần
*
CU BẮC KÌ CỤC GHÊ
*
Lồng chim đa dụng nhiều cu
Cu cha cu chú Thu du C. B. Hồ
Cu cườm đầu hói trán nhô
Long trời trời đất gục gô cu cái gù
*
Cu già trọng lú chù dzù cu non Thanh Phượng thoa mu đánh phấn Tầu
Cu trung niên tuổi thần thâu
Cu quá Date lão nhảy lầu tìm tự do
Cu oan trái lại hỏa lò Cu Ba chính cống ốm o chim ế chồng
*
Cu xanh dang háng chổng mông
Cu Đồng văn Phạm Trạch Đông Mao vũ chìm
Cu Y tế mệ đau tim
Chuồng chim Kim Tiến bìm bìm tường vy leo
*
Cu anh cu chị chơi trèo xích đu Tấn Dũng chồn cheo đuổi muỗi bèo
Sinh Hùng cu đỏ mỏ neo
Cầu tiêu mao xí lộn lèo giải Kim Ngân
Đảng cho trong ngọc trắng ngần làm sao cu sướng Tấn Sang khi cởi quần
*
HÝ TRƯỜNG TRÍ NGỦ
*
Tây qua Mỹ đến Tầu về Đỗ Mười bến nước thảm thê hơn biển Hồ
Chí Minh đón tết bưng bô
Hái Hoa Thịnh Đốn tội đồ tệ nhân dân
Mười hai đại hội đội quần Tập Chương bưng giải phóng quân B lập là
*
Đồ Sơn đồ giả Cát Bà
Cá Ông sự thật khủng long khủng bố còn
Vỡ bầu đảng cử chửa non
Con so cái rạ vuông tròn dư lợn viên
*
Năm trăm tiểu bảo tham thiền ngủ công dầu khí ưu tiên ra lại vào
Trung ương chính trị mu cao
Mật khu Bù Đốp nâng cào cào Bù Đăng
Nghênh xuân Bình Phước xích thằng ngân hàng châu chấu nhà băng mở to hàm
*
Đô la rúp hét quá tam
Bốn lần củ tịt hôn lầm tổng bí hư
Đảng viên kì cục thiềm thừ
Lăng ba vi bộ định cư đất người ngoài
*
MÃI LỘ BỘ HÀNH
*
Lồn tiên nam bộ bổ hiên cặc bần của bắc kì chuyên nút miệng Người
Không loài dơi hấp huyết tươi
Cũng Hồ Ủn Ỉn Đỗ Mười lục cẩu phun
Lầu tồn vẹm trữ côn trùng Tuyết Minh Tăng lải sán giun kích dục cường
*
Trình Đông Mao Trạch đại dương
Biển xanh không lịch thay lươn cúm núm vào
Ba Đình chem chép quy bao
Bào ngư vây cá sò ngao cộng sản bầu
*
Cuối cùng chiếc lá sầu đâu Củ Chi Hà Nội đội đầu gánh tỷ đuôi
Bắc Kinh chỉ có con buồi
Cận Bình Tập đả thử nuôi chưa thanh trừng
Tú bà Bành Lệ Viên cưng nam Phi Mỹ phượt bỗng dưng mống chuồn chuồn
*
Nhân dân tệ hại máu tuôn Hồ Đồng chất xám đi luôn không trở về
Thăng Long đại bảo mải mê
Bàn Môn Điếm đĩ lộn lề nhạn ăn sương
Bộ hành mãi lộ tiểu đường công an khoắng sản khẩn trương lót bánh mỳ
*
BIẾM ĐÀM HẢI NGOẠI
*
Bốn mươi năm vẫn trường Miên
Dép Lào cối Thái Lan ghiền Trần Dân Tiên
Bơ thừa sữa cặn không phiền
Sầu riêng thúi địt tọa thiền hái lá mơ
*
Hồ Quang sư giả tôn thờ chửa non hậu sản đẻ chờ tổng bí thơ
Ba Đình tam tứ so cơ
Tả giành hữu dưng cuộc cờ giữa hai bi
Lồn tiên chem chép Củ Chi Cặc bần của Bác thiếu gì dư lợn viên
*
Sinh Cung trong cũi gông xiềng
Sò lông chàm quạp đền thiêng Lệ Viện Bành
Hến ngao Mao Trạch Đông tranh
Ôn hoáng dịch vật Cam Ranh mở cửa mình
*
Nước sông lồng giếng Bắc Kinh xoay trời đáo Tập Cận Bình Hồ Chí Minh
Sài Gòn trộm lén cướp rình
Không tiền múc cháo thánh linh ông thần rùa
Bên thắng nội được làm vua vết lăn trầm ngoại cà chua thảo biếm đàm
*
TIỀN BẠC ĐỒNG ĐÔ
*
Bốn mươi năm dụng đồng hồ
Hồ Đồng ngân Diệm tam vô tứ đỗ tường
Luân thường đảo lộn kỹ cương
Đô la rub hét chục thương tiễn Đỗ Mười
*
Nhân dân tệ bạc đười ươi Yên nghe mõ nạc thịt Người vẫn còn tươi
Xu hào trinh thủng lỗ cười
Cây tre gốc lúa như rươi trước cổng chùa
Thăng Long nước bán dân mua tiền cheo mít đặc vụ mùa cáo Hồ Quang
*
Bơ thừa sữa cặn vơ quàng
Sài Gòn vớ bậy khăn choàng Hồ chí Minh
Đánh tư bản đảng lập trình
Giải ngân bốn tốp làm kinh tử cấm thành
*
Đồng đô không xuống cứ lên MACKENO oán nó than Mụ tắc thàn
Ba Đình Phú Trọng leo thang
Xăng dầu khí điện hỗn mang Nguyễn Tất Thành
Tấn Sang Tấn Dũng Cam Ranh chơi xong dông lại Bành Lệ Viện tranh
*
CỐNG NGỤ NGỦ CÔNG
*
Nguyễn Đình Cống ngụ ngủ công
Làm sao cho sướng đại đồng không chổng mông
Cầu tiêu Mao xí Hàm Rồng
Bơ thừa sữa cặn Cửu Long phân lòng ròng
*
Công an cảnh sát can ông cấm cộng sản Trạch Mao Đông  núp Đầm Đùn
Ba Đình lục cẩu sán giun
Lấy tay mà móc côn trùng Hồ Chí Minh
Bỗng dưng muốn giật cửa mình trung ương chính trị chỉnh hình đang đu dây
*
Muỗi bèo lấy tóc mà may
Làm xương cho sáo vác cày qua núi non
Bí hư củ tịt hai hòn
Đầu buồi gốc háng béo tròn Bắc Kì con
*
Bàn Môn Điếm dĩ mỏi mòn bán trôn nuôi miệng vẫn còn dưỡng giao thông
 Sài Gòn lạc vũ mưa hồng
Cong đuôi chó chạy bờ sông cứt bềnh bồng
Cò bay thẳng cánh mênh mông ăn nam ỉa bắc bão giông lũ lụt rồi
*
SINH RA THÀ TỬ
*
Ngô Đình Nhu Diệm Việt Nam Cộng Hòa dân Ngụy Văn Thà Hoàng Sa kê
Bốn mươi năm sống lộn lề
Sinh như đã tử trên đe dưới búa liềm
Bởi chưng bè lũ vô liêm Ba Đình bẹn vẹm Thủ Thiêm bơ sữa thừa
*
Nhân quyền dân chủ kéo cưa
Tự do lừa sẻ nắng mưa cũng đại đồng
Cầu Kè vừa mới chổng mông
Công an Mao xí gánh gồng Toilet du
*
Cửu Long chuẩn bị diệt thù
Cu đen chim đỏ nhảy dù tổng tấn công
Gạc Ma băng quỷ rắn rồng
Vệ sinh bĩm bé bồng bông dính cứt Người
*
Hàm Rồng thím sực phân tươi thành đô mật nghị như rươi Các Chú Tầu
Thanh lâu Hà Nội sầu đâu
Tồn lầu gác tía pín trâu Bác cặc bần
Nông Xuân Thu hoạch cởi Trần Dân Tiên mặc áo loan luân Nguyễn Tất Thành
*
PHÂN BẮC PHẨN NAM
*
Vượt tường lửa sửa cầu tiêu
Ba Đình mao xí tuyệt chiêu hố đại đồng
Sài Gòn Toilet chổng mông
Cửu Long nước nổi nhiều lông vũ ít hồng
*
Trời mưa con gái ế chồng cây trâm rụng trái trôi sông cứt Đỗ Mười
Nam phần bắc phẩn phân tươi
Hàm Rồng bốc bón cho Người ngọa kim lăng
Công an mãi lộ xích thằng bánh mỳ bọc lót chiếc răng mạ thực dzàng
*
Cà Mau oanh tạc ba càng
In tặc nét háng sáu gang Nguyễn Tất Thành
Hải Phòng nam nữ vệ sanh
Đăm đùn váy đụp ỉa nhanh cấm đái dầm
*
Thông tin chánh cống cưỡng dâm bất tuân dân sự lâm râm ướt đại đường
Giọt rơi thầm lặng dưới mương
Giọt rơi mặt quỷ vô thường Hồ Tập Chương
Nguyễn Xuân Phúc kiến kiên cường Bác kì cục bộ khẩn trương ăn ngập bầu
*
LÝ LUẬN BẮC KÌ
*
Đúng sai gì điếm cũng đì đi theo đảng đ́ĩ côn an đang dẫn đường
Thanh lâu ma trắc tầm thương
Hồng lầu tía Các Chú trương quỷ vô thường
Không chăn gối cũng chiếu giường chồn sàn cáo sạp noi gương Bác Quang Hù
*
Chõng tre sàng gụ đại du
Cặc bần dái ngựa xà nu lồn Tiên Trần
Nùng Tày hộ lý khõa thân
Mán Mường chủ tịch Thu cần hải ngoại lai
*
Chuồng trâu bò cắm hoa lài thiên thời địa lợi nhân tai vẹm nằm vùng
Trung ương bầu cán bộ khung
Lựa đồ phải gió không khùng cử hơi điên
Nhân sự sơ tính hám tiền tham danh vụ lãi thảo điền dư lợn viên
*
Ba đời "ní nịch" búa liềm
Vô liêm tam đại Đồng Chiêm phá đạo trời
Bắc kì cục thịt bộ xôi
Ba Đình bám ghế đít ngồi kín mật khu
*
TẨY THANH NƯỚC NGOÀI
*
Chơi xong nhà Thổ Nhĩ Kỳ Pu Tin bắt cái nước đi Tập Cận Bình
Tiềm năng đối thủ Trường Chinh
Không ai khác đạo âm binh Lệ Viện Bành
Cẩm Linh lá cải Cam Ranh Bắc Kinh liềng chị vén mành Ủn bom bay
*
Tình trong như đã mặt dày
Bánh chưng bọc lót sắt cây mật ong rừng
Xưa nay cứ ngỡ bồ cưng
Không ngờ cục cứt chẳng ngừng gói lá mơ
*
Mút Cu va tạt đợi chờ thanh trừng thối địt so cơ tử cấm thành
Hai tay buôn súng hãm thanh
Cò càng bóp chậm càng nhanh đến thiên đàng
Biển đen hồng hải ninh nang trung ương Hà Nội giàn khoan choàng Liêu Ninh
*
Tin nghe rún thụt Ba Đình
Hải Phòng vía bạt cá kình Ông Ké mang
Năm tiềm thủy đỉnh sẳn sàng
Ki Lô cân tạ lượng vàng tấn đô la
*
ĐIỆP VỤ HAI MANG
*
Bính Thân binh ẩn Ba Đình động viên lén chửa đẻ rình cua đinh ba
Đảng đang theo đĩ lập là
Vỡ bầu cóc nhái lá đa cõng ếch bà
Tân xuân dân chủ bất hòa hái Hoa Thịnh Đốn sanh ra con muỗi bèo
*
Tấn Sang Tấn Dũng chuồng heo
Sinh Hùng đầu thú Sinh Cung Nguyễn Tất Thành
Mút Cu Hà Nội tàu nhanh
Cận Bình Tập lái buôn quanh Lệ Viện Bành
*
Pu Tin vua bắc Sở Khanh chơi xong dông lại bẻ cành dụ Hồ Quang
Biển Đông Mao Trạch Đông quàng
Khăn tang thảo khấu áo choàng quần đảo ma
Hầu quyền cáo cước bộ xà nhận vơ vớ bậy Trường Sa máu cửa mình
*
Mỹ nhường Nhật thẹn Bắc Kinh
 Bắc hàn nam nhiệt tuyệt tình Bàn Điếm Môn
Lồn tiên Các Chú lờ ồn
Cặc bần của Bác Hồ dồn Trần Dân Tiên
*
THƯƠNG MÃI NGÀN NĂM
*
Trọng lú cua đinh gỉ đảng đang theo đĩ xỉ
Pu Tin diệt thổ phỉ đuổi Mỹ truy muỗi bèo
Ba Đình long mộng giường lèo
Xà Mâu ếch nhái chuồng heo cột chống kèo
*
Dép râu nón cối xin miêu T.P.P mão gọi meo kiều hối về
Ngân hàng nhà nước thảm thê
Hồ vừa gỡ ghẻ cáo thề lục cẩu răn
Hỏa xa bỉ mặt La Thăng Doan Kim Ngân Phóng xích thằng giữ nhà băng
*
Kì nhông cắc ké thằn lằn
Thị Mầu Thái thuốc lăn xăn hội dao cầu
Ruồi lằn lại bám pín trâu
Thăng Long tái giá nạm gầu nghé ngọ non
*
Ra đường mụ đỡ còn son vào nhà gia chủ hai con một lão chồng
Trên trang thờ cúng tổ tông
Bỗng dưng dựng tốc gáy trông ông Ké ngồi
Bàn Môn Điếm dọn thịt xôi như Người Hà Nội vét nồi công an bâu
*
HÀNG CÂN TẤN
*
Có mang chửa đẻ sầu đâu
Sinh trùng sản điệp thủy ngưu sanh sủi ngầu
Kim cô ngân cộ cỗ trầu
Cau già cứng hột bi Tầu Mỹ hầu vương
*
Hai trăm tiểu bảo gầm giường làm sao cho sướng bậc lương cao ngất trời
Tam vô tứ khoái ăn chơi
Công du tư hữu cộng lời trừ tự do
Tế thần vài đứa hỏa lò đứa lo lớn chức đong đo sái quan hàm
*
Nằm nghe hải ngoại biếm đàm
Hóa trang câm điếc co ro đàn bà bầu
Hồ Quang cầm nhã ca trâu
Hoa nhường Nhật thẹn tồn lầu vặt kiệt Nga
*
Đái đường ba tiếng cha già khu đen phóng đại giặc cà mà Mỵ nương
Hồ Minh Chí thập nhị chương
Bắc Kinh thiếu tá nõn nường đặc vụ thang
Ki lô bom tấn chào hàng sáu gang một túi ngụy trang tạ ơn vàng
*
BA ĐÌNH ĐA THÚ
*
Bính Thân Hà Nội có mang
Thăng Long đẻ lén quấc tang bí bầu rình
Mậu Thân khỉ cưỡi cua đinh
Hồ Chí Minh diệt chủng hình sự tân xuân
*
O non Huể chửa cởi quần mệ già mặc giải phóng quân phá cổ thành
Thừa Thiên Mụ Dạ sát sanh
Trâu bò gà qué Tất Thành Nguyễn Chú Thu
Trường Tiền thấp thoáng Quang Hù lâu la mặt trận Mút Cu tử cấm thành
*
Ba Đình Ngân Phúc Doan Quang
Đười ươi cóc đột vơ quàng Người khỉ yêu
Trêu Trư bát giái Việt kiều
Nhà băng hướng nội vét niêu ngoại hối về
*
Ngân hàng nhà nước thảm thê hộ sinh hậu sản bồn Lê Mác lò bồn
Bắc kì đa thú liền khôn
Tế thần Các Chú lập đồn thử phòng không
Ngao hàu ốc hến đại đồng lồn tiên chem chép sò lông núp cặc bần
*
HOÀN NGỌC VIỄN ĐÔNG
*
Lòng nhẫn nhục quă Cam Ranh Đồng Đế
Buông Khánh Hòa bỏ Nhà Trắng kêu oan
Bất tuân dân sự vốn đã chiềng làng
Xin liềng chị thau vàng cho thử tiếp
*
Vũng Tàu ủ Khe Sanh ê Vạn Kiếp vua Quang Trung có hổ tướng yết Kiêu
Sả kể chi ngoại hối lẻ Việt kiều
Dễ khuynh đảo tuyệt chiêu nhân dân tệ
Dừng than oán tuổi về chiều bóng xế chẳng đô la rúp hét Mác Phăng xoa
*
Dù Nga Tầu lần lượt kéo nguyên toa
Tòa quốc tế không lý nào tha bổng
MACKENO bọn to hàm phản động
Ta âm thầm chống cộng sản kiên gan
*
Mong chim non mau chóng thoát ly ràng đang theo đĩ cu già đi theo đảng
Bốn mươi năm đợi chờ tân cách mạng
Sạch sành xanh rác rưởi Nguyễn Sinh cu-ôn
Trả lại ta ánh sáng của Sài Gòn vẫn lấp lánh nơi viễn đông châu ngọc
*
NGỌC HÀNH HÁY NGỌ
*
Bất đắc dỉ danh mạt tiền chí rận
Lão ngoan đồng nhân dân tệ đô la
Pu Tin rúp hét Phăng xoa
Nhật Yên cực đắc hái Hoa dân chủ về
*
Ba Đình bịt mắt bắt dê "hai năm không tắm" ô kê gông song còng
Phùng Quang Thanh Phượng thống phong
Ngựa ông Nga Mỹ nhong nhong lái Tầu phù
Xu hào trinh cắc Chú Thu vàng mười sáu tấn Bác Hù Ù phổng suông
*
Khu đen dái đỏ cởi truồng
Hai bi ba cẳng đóng tuồng Chèo ăn xin
Bắc Kinh nguyệt kị mẹ mìn
Pháp luân công nội tạng dzin mông cổ dề
*
Thăng Long lục cẩu mải mê Ngân Doan Quang Phúc ủ ê tử cấm thành
Cận Bình Tập thói Sở Khanh
Chơi xong dông lại đòi banh Lệ Viện Bành
Cam Ranh Hà Nội năm canh ngọc hành háy ngọ chẳng đành ngửa ba tư
*
CHIM CU CÚT QUẤC
*
Cu non mạ lỵ quấc già Tập Cận Bình cổ giặc cà pháo mắm tôm
Đô la Mao Trạch Đông ôm
Hoạn Thư Doan Phóng Ngân chôm vốn cửa mình
Sở Khanh rúp hét ruổi rình muỗi bèo Tấn Dũng mần thinh về đuổi gà
*
Pu Tin khẩu quyết Ốp ma
Kế đô ép quỷ đàn bà bầu Thăng Long
Phăng xoa cực đắc thần vòng
Nhân dân tệ nạn Hồ đồng Nhật yên lay
*
Nguyệt kì bắt ấn đắng cay Bàn Môn Điếm đĩ ngón tay giải rút quần
Ba Đình thái bạch ra quân
La hầu dân sự bất tuân Nguyễn Tất Thành
Giám sinh Mã lái Lương nhanh hối kiều Phú Trọng tam Bành Lệ Viện banh
*
Dép râu nón cối chỉ mành
Hàm Rồng Hà Nội năm canh đài Cam Ranh
Giang hồ tứ chiếng lưu manh
Bàn Môn Điếm đĩ tiết canh tranh đồng hồ
*
MỸ HẦU DIÊM VƯƠNG
*
Dây mơ rể má lồ ồ Xương Sầm Đức cống nội ô đứng đái đường
Ủy viên đại bảo trung ương
Phành quang thung dái gầm giường khẩn trương cương
Doan Ngân Quang Phóng Cát Tường đang đi theo đảng bất lương N.T.Thành
*
Đang theo đĩ lái tàu nhanh
Nguyễn Xuân Phúc kiến mùi tanh háy ngọc hành
Cam Ranh ISIS Sở Khanh
Ba Đình khủng bố hái chanh chặt luôn cành
*
Thăng Long Hà Nội lưu manh lâu la trừng trị chuyên nghành N T.Tô
Chim già cu trẻ Phượng xồ
Tư sâu ba ếch Liên Xô tử cấm thành
Sân banh quần ngựa phân tranh Cận Bình Tập đánh tiết canh Lệ Viện Bành
*
Doan Ngân Quang Trọng vén mành
Bạc đầu râu đỏ tóc xanh Mao hồng lầu
Tất Thành Nguyễn vạn khô lâu
Mậu Thân ông Ké Mỹ hầu khỉ diêm vương
*
HÀM RỒNG HÀM LUÔNG
*
Đừng mong Tập Cận Bình Hoa chớ chờ ép quỷ Ốp Ma ra cửa mình
Biển đông muốn chém cá kình
Nên đình ba dữ tượng hình Hồ Chí Minh
Hà nàm nguyệt kị Bắc Kinh nữ nam khỏi sợ Trương Chinh Phạm văn Đồng
*
Lịch lươn chình điện quy trình
Mao Trạch Đông ắt lưu tình Phòng Đài Loan
Công an tẩy trắng cường toan
Nguyễn Mai Trung Tuấn ngọc hoàn trả «Sái Công»
*
Sài Gòn Đề Ngạn Thầy Ngồn Bà Hom Chợ Lớn bảo tồn Duyệt Lê Văn
Lăng Ông Bà Chiêu tả Quân
Hồn ma bóng quế xích thằng Hồ Tập Chương
Hai mang gián điệp bạo cường cương thi xác vẫn nhiễu nhương chụp núp rình
*
Chính mo phó nháy tạo hình
La Thăng lục cẩu đốc binh chợ Bến Thành
Ba Son sáu bát ăn nhanh
Hàm Rồng không đủ bê Bành hồng Hàm Luông
*
CUỐC HỘI BẦU ĐÀN
*
Bính Thân Người khỉ giao ban Bàn Môn Điếm đĩ công an toàn Chú Thu
Dân oan ISIS kẻ thù
Doan Ngân Ông Ké Quang hù Trần đại du
Nguyễn mai trung Tuấn mắt mù cường toan khủng bố chổng khu Axít dù
*
Thiếu niên cải tạo lao phu
Đầu xanh sớm bạc cơm tù thiên niên tu
Ba Đình một rưỡi Mút Cu
Đỗ Mười phân nửa vác lu tử cấm thành
*
Mậu Thân tập đọc học nhanh làm xương cho sáo sở khanh Tập cận Bình
Phân trôi phốt bục thông minh
Hoàng Sa bãi cứt cua đinh đạp phẩn gà
Thăng Long quỷ bắt ma tha hai trăm tiểu bảo cùng cha khác mẹ già
*
Chằn ăn trăn cuốn khổ qua
Bánh mỳ mãi lộ thưởng quà lục cẩu quan
Hôn làng hát họ bầu đàn
Lấy tay mà móc nước Việt Nam Cộng Hòa
*
ĐỘNG LÒNG TRẮC CẨM
*
Đôi thủ song chỉ lưỡng chỏ to hàm rộng mõ mũi lõ
Đếm cua trong lỗ mộ gió
Cái chó đổi đực mèo đen đỏ tranh giỏ phân
Thị phần Các Chú ló chân biển đông tòng táng ngàn cân lân lên đầu
*
Bắc hàn mơ lá sầu đâu
Dzách lầu quan họ sáu câu Thím sực thề
Vì thương mãi T.P.Phê
Trần Dân Tiên cũng nhiêu khê cõi địa đàng
*
Tham ăn lạp bát chúc thang hám sang Phú Trọng vớ quàng tổng bí thư
Cà Mau X nhái thiềm thừ
Ểnh ương cóc kẹt đầu tư con ếch bà
Tha hồ hưởng Nhật vịn Hoa tặng quà đa thú Sin Nga Đài Mỹ Tây
*
Ba Đình cơm mẻ giả cầy
Cách tân Mao xí phân hoai dụ đại đồng
Công an cảnh sát tẩy lông
Cương thi tắm rửa bộ lòng Hồ trống không
*
TÌNH KHÔNG KHỐNG KHỔNG
*
Yêu Người yêu Phượng Cà Mau yêu tinh đãnh khỉ hãm phao câu đại đồng
Yêu em khi chửa lấy chồng
Yêu bà cố nội Ké ông ngoại động phòng
Chú Thu hoạch thượng mã phong hạ anh quý Ngọ ngủ công ngựa quên phò
*
Yêu Nông Xuân chẳng tồn lo
Yêu Vàng Trưng Ngát hỏa lò thím nướng thơm
Yêu em du kích nấu cơm
Yêu anh bộ đội Hùng bơm thổi Dũng vèo
*
Tấn Sang nắng cực đá bèo yêu Nguyễn xuân Phúc nghếch đèo ngọa vu sơn
Yêu con tích cực căm hờn
Tự do chò hỏ thờn bơn cháu chào cờ
Yêu nàng Kim Tiến mũi dơ thuốc men quá Date lên bờ xuống ruộng gieo
*
Yêu chàng cù lẳng cột kèo
Lồn tiên điên điển I meo Bác cặc bần
Bầy đàn hộ lý hiến thân
Canh ba giờ tý cởi quần đại du dương
*
MỪNG XUÂN BÍNH THÂN
*
Ôm em hôn giống lợn lòi Phượng yêu Ngân thích Doan đòi gì cũng thông
Trăm năm xin được nuôi trồng
Mười ngày chín tháng thu đông xuân Đỗ Mười
Hạ sinh chục gái đười ươi đẻ thêm đủ tá trai lười cú lần tinh
*
Bốn mươi năm rửa cửa mình
Sợ ông Ké chỗ Bắc Kinh hãi Hoa Kì
Đeo mày phó nháy chính mi
Đèo ngang đéo dọc đẻo chi cũng thuận lòng
*
Mười hai đội hại sạch lông hai trăm tiểu bảo tóc hồng no Hair xanh
Ba Đình Bành Lệ Viện canh
Hộ sanh khả khoái Cam Ranh Tập Cận Bình
Thăng Long thề nguyện vá trinh Hàm Rồng Hà Nội chỉnh hình Hồ Tập Chương
*
Chỉ xin em chớ dái đường
Công an mãi lộ biểu dương khúc bánh mỳ
Tặng em một bản trường thi
Giang hồ tứ chiếng bắc kì cục cù cu
*
NGHE TIẾNG SÂM CẦM
*
Đàn tam thập lục ngục tù đàn tranh biên giới Mút Cu Tử cấm Thành
Đàn bầu lục cẩu chia phân
Đàn ghi ta tái giành phần đại hán nô
PIANO thóat tội đồ Mậu Thân diệt chủng điên rồ Hồ Chí Minh
*
Đàn kìm liềm búa tử hình
Nhị cầm Nguyệt Tập Cận Bình thân Mỹ Nga
Đàn cò xé toạc Trung Hoa
Cờ sao đàn đáy tránh xa khỏi nhân loài
*
Hạ uy duy ngả tác oai Pu Tin có kẻ trồng khoai trước cửa mình
Ta rưng rững mỡ giữ rừng
Đàn lia gãy khúc xin đứng điếm đi theo
Đi theo đảng đĩ thoát nghèo đàn môi liếm mép Hít Le lưỡi cáo Hồ
*
Đàn ông Ké bọn côn đồ
Côn an cảnh sát đắp mô khãy đàn bà
Đàn em ủng hộ tối đa
Đàn con nít khóc trong nhà bảo mẫu nuôi
*
HÔN LẦM LỤC LÂM
*
Cá mè một duộc hấp luộc chiên xào
Lẩu chắc cà đao Mao tha ba X
Ba càng tương thích tiền giang
Học sinh Cai Lậy vào hàng Fuck len trâu
*
Hồng Anh Lê dập bã trầu bôi vôi ướp muối muôn tâu xin thiên triều
Tội hình sự xóa vét niêu
Tây nguyên Bau xit đủ điều thiếu chí minh
Qủy tha ma thả cửa mình phe ta phái nó lộ trình đĩ đang theo
*
Dép râu nón cối xin keo
Đảng viên cộng sản dược leo lên giường lèo
Trung ương dọn sẳn chuồng heo
Thôi thì đành đ̉ánh thằng nghèo đẻ con so
*
Hai trăm đại bảo khoan hò năm trên năm dưới thước đo cho Đỗ Mười
Đi theo đảng khó trêu ngươi
Kiên giang còn bóng khỉ người giải phóng quân
Bốn mươi năm lỡ hôn lầm trao duyên tướng cướp cứt nam phân bắc kì
*
DÂN SỰ CÓ BẦU
*
Đỏ đen xã hội dân bầu
Trung ương chỉ đạo qua cầu đảng đi theo
Đang theo đĩ rạc nghếch đèo
Cô chiêu cậu ấm cheo reo heo bên đường
*
Chổng khu vạn lý tầm thương trong lòng dân chúng bình thường T.P.P
Nông phu thái tử hẹn thề
Làm sao cho sướng bồn lê lẫn bòn lề
Mút Cu cà giặc Mác Lê hay nuôi bèo muỗi gây tê tử cấm thành
*
Bắc Kinh chiếu dụ tàu nhanh
Hoa thịnh Đốn dụng tốc hành mẫu hạm canh
Ba Đình thái thú bẻ cành
Ngân hàng nhà nước Cam Ranh giải rút quần
*
NATO tập hợp liên quân Pu Tin các chú China bỏ bắc hàn
Nhân dân tệ nạn dầu loang
Gà Tây ISIS tan hoang rã đàn dần
Thăng Long Hà Nội chủ quan MACKENO có mang đảng miễn bàn
*
HẬU SẢN HỘ SINH
*
Bởi chưng lũ chúng nó ngu
Bí thư tổng lú mật khu mới lộn lèo
Ba tư tống xuống chuồng heo
Thăng Long Phú Trọng được trèo lại ngôi vương
*
Hai trăm đại bảo gầm giường tam thanh tứ trụ noi gương tử cấm thành
Dây mơ rể má đấu tranh
Ngân hàng nhà nước bẻ cành chặt chồi xanh
Cận Bình Tập Lệ Viện Bành Cam Ranh đại hán Sở Khanh Nguyễn Tất Thành
*
Ba Đình quần ngựa sân banh
Giặc cà Qúy Ngọ đang lành bỗng dưng Down
Anh hùng Núp bóng cờ đào
Thịt xương nấu cháo rẻo cao vẫn đói nghèo
*
Lợn hùa Ủn Ỉn bầy heo dép râu nón cối I meo vấn thiên triều
Cùng đường mãi lộ vọc niêu
Mao Trạch Đông dụng tuyệt chiêu điều Hồ Quang
Bắc Kinh chỉ đạo chiếng làng cha con Tấn Dũng Tấn Sang ao muổi bèo
*
SÀI GÒN MƠ LÁ DIÊU BÔNG
*
Có mang chửa đẻ đi bầu
Tam Tòng thị Phóng qua cầu tõm bắt thăm
Kim Ngân tứ đức cống thầm
Nguyễn Xuân Phúc đại hồ cầm khổng bí hư
*
Tư sâu ba X thiềm thừ Cà Mau chàm quạp đầu tư con muồi bèo
Bình ruồi thuốc xổ lòng heo
Nhà băng cổng dán ngang đèo bạch ốc eo
Dép râu nón cối kèo nèo đà đao Tấn Dũng muốn leo lên giường lèo
*
Sinh Hùng hậu sản mỏ neo
Sanh Cung bất khả đá bèo ông Ké thêm
Bất tuân dân sự bên thềm
Giặc cà chim trẻ đi đêm kềm búa liềm
*
Bắc kì Hà Nội vô liêm Ốp Ma hữu thuẩn báo điềm xuống ngựa xe
Pu Tin tiềm thủy đỉnh đè
Cận Bình Tập liếm Hít Le Mao ít hồng
Mùa mưa con gái ế chồng Sài Gòn mơ lấy diêu bông vợ mỏi mòn
*
VICTOR LỠ HẸN
*
Năm mươi năm trước nhà băng
Sau khi cửa đóng xích thằng Hồ Chí Minh
Ta không thẻ hiện một mình
Bởi chưng hiệp định hòa bình cầm bảy nhăm
*
Đêm quên ngủ ngày cắm ăn Victor lỡ hẹn điều răn lục cẩu thề
Tại sao cờ huyết đam mê
Chú Thu khủng bố lộn lề B bưng ôm
La lừa ngựa hứa FREE DOM tải trang miễn phí chấm com bị tống tiền
*
Con đường cùng khổ Dân Tiên
Trần gian Ái Quấc bợm ghiền theo đảng đi
Ngang đèo đĩ điếm tổ đì
Ngọa sơn quan họ Diễm my Việt Nam Cộng Hòa
*
Ta ưa chủ trị ho gà nhưng Hoa Thịnh Đốn họa cầu hòa phải chiến tranh
Cận Bình Tập cảng Cam Ranh
Bắc kì ngâm vịnh Tâm Thanh tử Tất Thành
Từ nay vĩnh biệt tiết canh Mậu Thân niên kỷ cũng gần ngủ thập gianh
*
BÍNH THÂN KHỈ KHÔ
Bởi chưng bè bạn sói lang Ngô Đình Diệm chọn vô làn tử sinh non
Tốp làm phỏng giái SÀI GÒN tốp chôn GIA ĐỊNH lập đồn Ngụy vợ con
Biên Hòa tử sĩ héo hon Nghĩa trang vắng lặng mòn mòn thập kỷ niên
Năm trên năm dưới địa điền ruộng vườn nhà cửa bàn thiên đảng Đỗ Mười
*
Miền nam sáu tỉnh đười ươi
Cửu Long lục cẩu khỉ Người phân bắc tươi
Hải nhân mặt trận như rươi
Lớp thay mắm ruốc đổi muôi tôm thối đồng
*
Hóa trang bộ đội làm chồng bắc kì giả vợ  nhuộm lông Mao ít hồng
Đầu tiên cấm chợ ngăn sông
Đánh tư bản hận chổng mông đổi Hồ tiền
Chùa chiên dựng tượng Dân Tiên Trần gian náo loạn gông xiềng cùm côn an
*
Ba Đình chiềng chạ chiềng làng
Mút Cu dân chủ trong hang tử cấm thành
Bắc Kinh nguyệt kị tàu nhanh
Điện Biên Phủ chậm tiết canh giống Lạc Hồng
*
VỀ QUÊ VẠN TUẾ
*
Về quê đón tết ở đâu thành đô mật nghị thanh lâu hay hồng lầu
Ba Đình tía các khô trâu
Thăng Long Hà Nội hàng Tầu Mỹ Nhật Nga
Phong bao tủi nhục ông bà hôm qua điện báo Trường Sa bãi phẩn gà
*
Biên phòng bộ đội Gạc Ma
 Vệ sinh băng quỷ pháo Hoa bĩm Người Trần
Dân Tiên liệt sĩ hiến thân
Cá tôm không rõ cởi quần hộ lý chưa
*
Bính Thân bóng ngựa la lừa làm sao tự sướng lòng vừa tổng bí thư
Hướng thiên bông cứt lợn trư
Miền trung Quảng Ngãi đầu tư nghĩa địa buồn
Sáu người có thể đi luôn nếu không nhớ áo chống luồng gió ngoại xâm
*
Đầu năm khủng bố hôn lầm
Nhà giàu rửng mỡ lục lâm mới lên đời
Hầu vương trò khỉ vui chơi
Không ngờ ISIS ảo rơi ngay cửa mình
*
ĐỘNG LỰC BỐN PHƯƠNG
*
Nhờ dư lợn viên ta thêm ghiền thơ biếm
Khi trí hữu hiếm ta kiểm bĩm cộng dơ
Các Chú phỉnh phờ Tống Văn Sơ chửa lửa
Bơ không kén sữa như thối địt lá mơ
*
Hồ Quang khói tỏa mây mờ
Bắc kí cục bộ tú lơ khơ bài cào
Thừa Thiên O Huế ca dao
Mệ già Vỹ Dạ đồng bào xuân Mậu Thân
*
Nông Xuân Ôn kÉ cởi quần Chú Thu đạm sớm dồn lần Vàng Ngát Trưng
Dĩnh Siêu Đặng chẳng được đừng
Tăng Tuyết Minh lão củ gừng già càng cay
Chị Thuần Đỗ Thị Lạc may thịt heo bánh hỏi ăn mày đòi mâm xôi
*
Dân đen khu đĩ cười ngồi
T. Lan Thầu Chín rốn lồi cũng đi nhai
C.B. đứng ngậm chọn bài
Lồn tiên chem chép Minh Khai nút cặc bần
*
PHIÊN CHỢ TÌNH CHUNG
*
Chú Thu tiềm thức ngủ đông hạ Vàng kí ức trực tin Nông Xuân mờ
Sài Gòn Anh hái lá mơ
Pháp luân Công Đức hỗn lờ em Úc Sinh
 Trung Hoa Mỹ Áo bãi sình Nhật kì Hồi kí cua đinh Nga bắc Hàn
*
Mã đề dương cước thịt tan đầu Thân đuôi dậu trong hang chồn cáo lùi
Ô kê chó mực mừng vui
Buồn chưa muốn chết bốc mùi dư lợn viên
Cò ma nhờ xích thố truyền thông minh lãnh Ý giao liên đại lợi ghiền
*
Tất niên đảng dự chợ phiên
Người say chẳng nhớ kẻ điên không biết cười
Đỏ đen bè lũ đười ươi
Nhóm lời ít lỗ thịt tươi dâng Đỗ Mười
*
Thủy quân lục chén bát rươi bắc kì sáu cẩu thịt tươi to sẳn sàng
Dân oan tọa kháng kháng đầu trang
Hải Phòng đít trại mơ màng hái lá mơ
Láng giềng cơm mẻ thẩn thờ nhăn răng tệ bạc Hồ đồng đĩ ăn theo
*
KẾT CỤC BI THƯƠNG
*
Ba Đình thái thú nghếch đèo
Ngọa vu sơn ngáy hồ heo qua đường
Ba thằng lọt xuống rãnh mương
Một con đức cống khẩn trương nương muỗi bèo
*
Đang theo đĩ đảng đi theo U già bảy chục xin keo thêm nguyệt kì
Lông mày tóc háng chính my
Thăng Long Trọng lú Củ chi bao quy đầu
Tự do dân chủ nơi đâu nắm Râu chủ chịch Mỹ hầu Hồ Chí Minh
*
Ba ba tuyệt tự cua đinh
Trăm năm họp mặt chợ tình trình Hồ́ Quang
Gánh tre đòn sóc thiên đàng
Ba tư địa tạng sang ngang Nguyễn Tất Thành
*
Cổng Trời lạp bát chúc thang ai mang Tấn Dũng Tấn Sang lên chùa vàng
Thiềm thừ cóc kẹt xuống hang
Âm binh cảm tử hai hàng quỷ đà đao
Nhớ chăng Tiên Lãng thuốc lào song còng tham nhũng lại đào tội lưu manh
*
TUYỆT TÌNH CA
*
Lương tâm tù đứng Cổng Trời
Đầm Đùn đừng ỉa áo tơi chớ tè dầm
Song còng cộng sản hiếp dâm
Làm xương cho sáo hợp quần chống xâm lăng
*
Bắc Kinh nam hãi xích thằng Trung Hoa dân cóc mụt măng rung bà chằn
Sài Gón ba xạo La Thăng
Ba Đình bố láo thị Doan căng cửa mình
Ù ú đạo dụ Chí Minh Hồ Quang thiếu tá vá trinh tử cấm thành
*
Cận Bình Tập thói Sở Khanh
Sân banh nhảy ngựa lừa banh Vương Thúy Kiều
Bầy đàn thái thú vét niêu
Mua quan bán chức tuyệt chiêu cháu Bác hù
*
Đại gia tư bản đỏ khu dân đen lõ đít gác cu nút cặc bần
Củ Chi dân sự bất tuân
Sá gì phướn máu Mậu thân tại cổ thành
Bơi chưng Nga Mỹ yến oanh Mao Trạch Đông cũng tuyệt tình cướp Hoàng Sa
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét