Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

ĐÈN CÙ SOI BÓNG LỤC LÂM


ĐÈN CÙ SOI BÓNG LỤC LÂM BA ĐÌNH CÓ BỘ CÁO HỒ QUAN BÁN DÂN

*

CHÁU BÁC HÀNH QUÂN

Quân đăng túng dẫn Hoa Kỳ

Bích câu phóng trụ ngoại vy Vương Thúy Kiều

Tấn Sang Kim Trọng tuyệt chiêu

Lã Phụng Tiên gặp khủng Điêu Thuyền bà bà

*

Hoa từ chính cống thối tha phó nhòm lấp lánh cha già giọt châu sa

Lòng ròng cá sấu bông cà

Ra đi bỏ đại ca ca tại hiện trường

Mười ba ngàn dậm tầm thương Ốp Ma ép quỷ nhún nhường tù lương tâm

*

Lầu tồn lớn bé cái lầm Cu Ba mở cửa muỗi bèo hầm hở hang

Thị trường kinh tế trá hàng

Hacker nhất cấp sói lang lên diễn đàn

Hoa thịnh đốn bông suy tàn trăm năm nhân nhục bồ đoàn chiếu Bắc Kinh

*

Tự do giãy chết cửa mình Doan mồm căng miệng tạo hình tầng sinh môn

Cặc bần rể đước con lồn Tiên Dân Trần loạn xả tràn Hồ Chí Minh

Tượng đài voi đái phá trinh Việt Nam bão lũ cuốn sình tù lương tâm

Hoa Kỳ lớn bé cái lầm nội gian đả nữ lục lâm lỡ thả nhầm

*

“Tập trung cải tạo điếc câm hỏa lò chỉnh cán luyện quân đại hồ cầm”

*

THIẾU PHỤ THỪA NAM XƯƠNG

Còn đang đương chức tại quyền

Ngu sao cộng sản đa nguyên tử tất thành

Lá đa mật rắn nhục nhân

Diễn viên công lý cởi trần cầm cán cân

*

Biểu tình luật định dồn lần hiếp dâm hiến pháp khất dần qua kiếp sau

Oan chính chủ nợ quy đầu

Cao su đại tướng tượng đài Hồ Chí Minh

Tiểu đường ma hãi Bắc Kinh cá kình tây độc đông tà Phúc Kiến Choang

*

Cưỡi lừa kéo ngựa Trung Hoàng Hải quan tham nhũng huênh hoang vàng đô la

Bởi chưng thờ cúng đồ bà

Dâng Hoa tụng Mỹ cáo báo già Cu Ba

Chân dài váy ngắn Hồng Hà phường mờ xanh đỏ lập là vạc ăn sương

*

Kiếm cung vào tận nhà thương rung cây dọa khỉ tuyệt đường Hồ Tập Chương

Y phòng Kim Tiến nõn nường

Bổ âm “thiếu phụ nam xương” dương thừa sừng

Bệnh nhân đảng tịch con cưng bí thư củ tịt vui mừng dư lợn viên

*

ĐẠI HỒ CẦM CÁO TẬP CHƯƠNG

Ngây thơ cụ chánh trị con một hòn củ tịt vẫn ngon cháu Bác Hồ

Thanh thiên bạch Nhật tam vô

Nửa đêm bẫm Mỹ tạm vồ Hồ Tập Chương

Trung Hoa tháo dạ tiểu đường  tượng đài đại tướng gầm giường Mao Trạnh Đông

*

Cha già khô xác cũi lồng Thăng Long tươi rói lông hồng vận ngủ công

Sân Trình cửa Khổng đại đồng

Thân môn quần chúng chổng mông tử Tất Thành
Nhân dân tệ nạn chạy nhanh đô la lừa ngựa quẩn quanh đại hồ cầm

*

Pu tin hiến pháp hiếp dâm len trâu Tấn Dũng tè dầm mũi Cà Mau

Ba Đình Phú Trọng đi đầu

Sinh Hùng đẻ bá tồn lầu Nguyễn thị Doan

Cu Ba ông Ké Khách Choang lòng mẹ vơ nhận vớ quàng Nông Thị Xuân

*

Sen đầm quốc tế không tuần “cóc” phòng lãnh hải hành quân cướp địa điền

Đầm đìa quy hoạch của riêng

Dư lợn viên Ủn xích xiềng Ỉn công an

Tề gia bình định xóm làng dân oan tự tử lúc đang cởi dây giầy

*

KHỦNG BỐ LÁ MƠ

Đi đêm liều ắt gặp ma

Đĩ ăn sương lĩnh nhà pha đại hồ cầm

Truy thu thuế cục mãi dâm

Hầm bò chính trị chung thân lết hỏa lò

*

Xì ke ngáo đá Cầu Kho Huyền Trân Công Chúa hẹn hò Trần Dân Tiên

Kỳ Duyên lưỡng quốc tà quyền

Vũ Khiêu ngáo đá Điêu Thuyền Hồ Chí Minh

Cổng Trời Lữ Bố khủng hình Tống Văn Sơ sợ Bắc Kinh vô Đầm Đùn

*

Tập trung cải tạo Gia Trung Chí Hòa tám hướng sản giun chung Đỗ Mười

Hổ hùm bắt cọp ba mươi

O .D .Hát nhép rận lười chấy chảy thây

F.G. bán tự mua thầy A .B .C . cộng rẽ mây Nguyễn Tất Thành

*

Long Giao Bố Lá mái tranh

Nhà thương Chợ Quán Long thành cầm nhã ca

Bù Đăng Bù Đốp giặc cà

Đầm đìa Suối Máu Long gia Uyên ương đày

TẤN TẦN NGÔ SỞ

 “Tạ Phong Tần tấn Điếu cầy thuốc lào Tiên Lãng heo may bến nhà rồng

Cù Huy lạc vũ xà rông Liên Thành đầu Sở Ngô mông quét mưa hồng

Cầm ca nhã nhạc Lỳ Thông Thạch Sanh thị Nở đẻ Ong Ké lộn lồng

Tìm thằng Bá Kiến ngủ công Chí Phèo hành khất Trạch Đông Mao con quyền”

THÂM CUNG MẬT SỬ

Nắng hầm nhân nhục ban ngày

Sương om buổi tối giá day diết thân người

Inh tai nhức óc muỗi ruồi

Rận tiềm rệp ẩn như rươi trong cũi lồng

*

Tò vò mắt cáo buồn trông hiu hiu gió chẳng lý thông lẽ sanh tình

Co ro nghi giống tinh tinh

Khoanh tay bó gối gián rình bọ chuột theo

Áo quần phân biệt giàu nghèo khi hai ba bộ lúc nằm teo đầu nằm

*

Ba mươi giây tưởng một năm thời gian từng phút trầm ngâm đoán muôn loài

Âm thanh phản động nguôi ngoai

Lùng bùng đánh đố mang tai căng tột cùng

Tù mù mật sử thâm cung mồ hôi nước mắt lạnh lùng nóng sốt chung

*

Ăn năn chăn chiếu màn mùng tự do hối tiếc lăn đùng ngồi ngã nghiêng

Đất trời trong cõi vô thiên dương gian chẳng địa bất kiêng tên thánh thần

Nước non sơn bảo hải trân phong trần từng trải không cân mơ cao lầu

Sông ô thước mộng bắc cầu hồn du sạn đạo sáu câu vọng cổ hò

ĐẠI HỘI RÚT THĂM

Đi đêm Đặng tiểu Bình rên

Ốp Ma ép quỷ kên kên soi đèn cù

Cờ người mặt trận gác cu

T. P. P. giãy Tầu phù vén tịnh lên

*

Tạ phong Tần đã thổi kèn Điếu Cầy gióng trống vén rèm tốt Bạch Cung

Cù huy lạc vũ phun bùn

Sang ao đánh lận Việt Trung Hồ Kỳ hòa

Nhân dân tệ nạn Trung Hoa Chí Minh rúp hét đô la thả ngựa lừa

*

Phiếm đàm hải ngoại sọc dưa đồng minh bỏ chạy chưa chừa hồng vệ binh

Ba mươi sáu kế trá hình

Ngụy danh vờ vịt mị tình tù lương tâm

Ngây thơ cụ lớn cái lầm nằm vùng thảo khấu phục tùng cháu lục lâm

*

Ba Đình Hà Nội dã tâm

Dân đen quốc sách điếc câm đại hồ câm

Ba trăm đại bảo mặt mâm

Bàn môn điếm đĩ rút thăm đít đứa nào

*

“Khách Choang Phúc Kiến tiền trao Hồ Quang thiếu tá cờ đào máu cửu long

Con đường mềm mại uốn cong Võ Nguyên Giáp tượng đái Ông Ké ia vào

Trần Dân Tiên Lãng thuốc lào O.D.A. chết đồng trào ngồi ứa gan

 Cà Mau Tấn Dũng cờ tàn Sinh Hùng Phú Trọng vội vàng thối địt lui”

*

NGỰA ĐÁ DÊ ĐAU

*

Ruồi bu pín ngựa cặc bần

Lồn tiên chem chép Phong Tần Tạ ân tòa

Di cư ngoại quốc món quà

Kỳ Hoa quái China Tất Thành

*

Đại hồ cầm đặc xá nhanh Chí Hòa vi quý ngôn là Sinh Cu-ông

Tây du Mỹ phượt thuồng luồng

Răn đe Các Chú y khuông khủng bố nhè

Ba Đình cho chó ăn chè Hồng Hà thím sực đòn đè Mao Trạch Đông

*

Vờ như thoát cũi xổ lồng thảo mai ngựa cái đại đồng địt bọ hung

Điếu Cày Tiên Lãng ngửi chung

Vốn dòng giòi bọ côn trùng máu lung tung

Lỡ không trọn kiếp gian hùng tây phương bất bại nằm vùng Vẹm ung sang

*

Diễm xưa lôi hỏa ba càng

Thúy nay đã thúi hốc hang kiều hối về

Thăng Long mở mắt thả dê

Đà đao Hà Nội mã đề dương cước Down

*

CÔNG AN ĐẠI HÁNG

*

Công an dạng háng tồn lầu

Di cư bỏ đảng bã trầu sức mấy xơi

Ăn trên ngồi trước quen mời

Thuốc lào điếu đóm lả lơi thôi kiêng mồi

*

Đảng viên đôi mắt ốc lồi bộ hàm cá chốt đít nồi lốc cốc keng

Mỗi năm thi thố bằng hèn

Trổ tài cướp giỏi dân đen quật nhiều thằng

Nhựa đường chém gió La Thăng bánh mỳ dân biếu Thị Doan tà tam tàng

*

Giao thông phá án hốc hang dân phòng bốc hốc cánh CAM khen thiên đàng

Côn đồ trốc tốc bày hàng

Xe lôi xế đẩy phát tang trên lầu tồn

Trung ương chính trị trong đồn điều tra xét hỏi cổ cồn tự mạng vong

*

Ghen ăn tức Tạ Phong Tần

Tấn đi khuất mắt thối lùi bọn thoát ly

Nguyễn Văn Thiệu nói câu gì

Bà con cô bác Củ Chi vẫn nhớ hoài

*

“Bom Vươn đạn Viết thôn đoài phương đông đừng hỏi trồng khoai ngoài ca ca”

*

CÔN AN ĐẢ NỮ

*

Hồ Quang bất chiến Tất Thành

Vô chiêu Tố Hữu vẽ tranh phác Đông Hồ

Hồi đầu quy quấc tam vô

Thoát ly tám vố độc cô cộng sản rành

*

Cứt gà đạo dụ trẻ ranh giáo dâm dục lão tịnh thanh “mụ tắc thàn”

Nằm vùng sáu túi ba gang

Điếu Cầy Tiên Lãng khói loang Tạ Phong Tần

Hóa trang yêu nước thương dân chia Việt Tân + song thân-nhân từ

*

Đỉnh cao chính trị thối hư tù lương tâm thật đố thư ký hỏa lò

Chưa qua khoai sắn bo bo

Qua đò chớ vội khoan hò đồ bà Đanh

Trọng tài trong một trận banh công an tưới máu dân lành đánh tiết canh

*

Giải lao Hà Nội đá chanh

Bạc Liêu đả nữ đành hanh tránh mẹ già

Dạy con đúng hướng không qua

Lửa thiêu số phận chẳng thà chết mình ên

*

TƯỢNG ĐẦM MA RY

*

Sinh Cung rớt một đỗ Mười

Tù nhân xuất khẩu ông ba mươi Tất Thành

Hồ Quang ba bị lưu manh

Chí Phèo bắt cọp chạy xung quanh hổ vồ

*

Vì dân đảng vỗ tam vô vì quyền lợi Bác cá vồ dư lợn viên

Giao thông xế điếc xe điên

Tự do ngôn luận chợ phiên ngoài Bến Thành

Việt Tân cọng sản tiết canh Chí Phèo Thị Nở trừ tanh hành hỏa lò

*

Ba Đình nhân nhục cầu kho nhà thương chợ Quán hố to nướng thịt người

Đi nhai đứng ngậm ngồi cười

Lồn tiên chem chép đười ươi Bác cặc bần

Sơn hào hải vị bảo trân tiếu lâm bách nghệ tuột quần giải phóng quân

*

Bạch my tà giáo thánh thần

Trần Dân Tiên Ké dồn lần dâng Chú Thu

Buông dao đồ tể kẻ thù

Mút Cu Hoa Thịnh Đốn bông tù lương tâm

*

Ngủ công cụ đại hồ cầm khôn liền ngu cắm tượng đầm đìa tây phương

*

ĐẠI QOÁI CHỒN LỪA

*

Đèn Cù soi bóng lục lâm

Công an thảo khấu khó lầm đại hán gian

Ghen ăn tức Tạ Phong Tần

Tấn nhanh xuất khẩu quân đăng bẹn nằm vùng

*

Cù Huy lạc vũ nồi vung thuốc lào điếu đóm cúc cung tận phong tà

China đua nở trăm hoa

Vina mít đặc Formosa tự ra đoàn

Một tên cán bộ côn an côn đồ trộm cướp ăn hàng nhịn ba năm

*

Ngưu lang mã nữ ăn nằm Sinh Cung kết quả trăm năm trồng thịt người

Kỳ nhân dòng dõi đười ươi

Chiến lợi phẩm chán đảng lười tù lương tâm

Tây du Mỹ phượt phi mầm Chí Hòa giam đại hồ cầm phún huyết nhơn

*

Ba mươi sáu bước nổi cơn

Đầm Đùn trục xuất bôi trơn qua Cổng Trời

To hàm lớn úy lả lơi

Hồi hương cộng sản thiên lôi múa búa liềm

*

BEO TẨY LÔNG HỒNG

*

Tỳ bà nương bóng thảo mai chân dài váy ngắn đại Size ba thần vòng

Con đường mềm mại uốn cong

Hót nô thương mãi đại đồng dư lợn viên

Hô mang sư trưởng ngọa thiền trư tăng bát giái búa liềm song giả sơn

*

Mặc cho thiên hạ căm hờn phó nhòm bồi bút thờn bơn tuôn một liều

Tạ Phong Tấn Tấn vạn chiêu

Thúc Sinh Kim Trọng Thúy Kiều điều Thúy Vân

Vào ba ra bảy dồn lần Điếu Cầy văn Hải bán thân tận phong tà

*

Cù Huy lạc vỏ chia ca một ông xó bếp hai bà chơi Ốp Ma

U non cà giặc củ già

Lồng cu sáo đá mảng xà vương cũng toi

Cờ vàng kinh nguyệt ló mòi côn an chím nổi cộng đòi trừ huyết nhân

*

Pu tin ép quỷ cương cần đô la rúp hét nhân dân tệ cầm quần

Hồ Quang chính chủ loạn luân

Ba Đình Hà Nội bất tuân lệnh thiên triều

Uyên ương tung cánh gió diều đằng vân giá vũ chổng mông địt Hàm Rồng

*

“Thăng Long Bác cháu ngủ công con tự do ló Beo Hồng tẩy sạch lông”

*

HỎA THIÊU LIỀU CHẾT

*

Tục thi lục cẩu Mao lông Dân Tiên Trần loạn Trạch Đông sáu chó bò

Bạch Cung phóng trụ lỗ to

Hít le lưỡi liếm tôn lò Bàn Điếm Môn

Thăng Long Hà Nội liền khôn Ba Đình thái thú lập đồn Đặng Xuân Khu

*

Trường Chinh Ông Ké kẻ thù cháp phim cực đắc ý Nga bà đầm xòe

Pu Tin vặt kiệt hột le

Bưng B bộ đội tòe loe máu Quách Hòe

Cờ vàng ba sọc chọc que bốn mươi năm vẫn ngo ngoe trận biển người

*

Đi nhai đứng ngậm ngồi cười Ba Đình Hà Nội dười ươi chờ buôn dân

Thăng Long bán nước tha nhân

Hoàng Trường Sa đợi tỉa dần từng cái tên

Gạc Ma băng quỷ xây đền vệ sinh quần đảo dựng lên ba phi trường

*

Ưu tiên hạ thủ vi cường đông trùng hạ thảo nhà thương viện tâm thần

Tú bà Đanh Tạ Phong Tần

Tập Chương đả nữ múa lân gần Bạc Liêu

Công an đại úy bọc điều chiêu khổ nhục kế mẹ liều chết hỏa thiêu

*

VIỆT KIẾU HỐI KÍ

*

“Chống chính quyền em  bị đày qua Mỹ anh ở nhà được bầy khỉ trị vì”

Con mình sống kiếp “cu li”

Bà con nội ngoại đảng đì sạch hai tay

Nông dân không có ruộng cày Hồ Chí Minh chẳng ngủ ngày ngáy ngọa sơn

*

Dân oan chung rọ thờn bơn một lề định hướng còn hơn kiếp loài cừu

Nhạc xanh đành hát con tườu

Hồng da Hà Nội hươu sao đẫm máu cờ

Việt kiều em hối kí dơ con thuyền không bến vô bờ gửi đô la

*

Em đi ở đợ người ta tự do dân chủ cần sa quốc tịch tà

Gia đình mình phận cầm ca

Lá mơ lạc nhịp thối tha dưới đàn bà

Nhân dân tệ nạn mua hoa anh gom tích bán nước trà “Sen” trung ương

*

Ba Đình thái thú nệm giường toàn gia chính trị chõng giương lều dự phòng

Đêm đông không dám ngủ công

Sợ Chú Thu hoạch Xuân Nông hạ Vàng đầy

Vén lông tìm bọ con cầy Tất Thành Nguyễn đá cờ tây bay quá đà

*

“Trịnh Công Sơn cát tình xa Phạm Duy Nhượng đất Hoàng Sa bãi cứt gà”

*

ÁI QUẤC THỎ BÚ

*

Còn gì tự sướng cùng buồng

Trung ương Hà Nội con buôn mẹ nước ngoài

Nhân dân tệ khủng bố lai

Trung Hoa dân “cuốc” người thay trâu bò cày

*

Thứ nhì thế chiến thịt cầy Mao Trạch Đông lẩu cầm tay món mộc tồn

Xào lăn nhựa mận liền khôn

Chả chìa sướn nướng lập đồn chống Giang Thanh

Lâm Bưu giò hấp Tất Thành Hồ Quang thiếu tá bẻ cành Đặng Dĩnh Siêu

*

Lá mơ củ sả húng lìu mắm tôm cơm mẻ tuyệt chiêu giã láng giềng

Bụt nhà thúi địt không thiêng

Thờ ông Khổng Tử thiếp riêng mượn sân Trình

Triệu vui kỹ nữ còn trinh triệu sầu vong quốc Bắc Kinh chỉ đạo mù

*

Phạm Văn Đồng Đặng Xuân Khu

Chí Minh “thỏ bú:Thọ Duẫn” Mút Cu Cu Ba về

Tập Chương ái quấc thả dê

Mắt cừu pín lợn dái kê bề hội đồng

*

GIÀU DÂU RỂ MÁ

*

Ốp Ma ép Tập Cận Bình

Mút Cu Đặng Tiểu cửa mình thiếp Chú Thu

Tây dương hồng vệ binh hù

Đông phương bất bại duy tu lũ Ba Đình

*

Thăng Long Há Nội bất minh rờ mu đoán đại tượng đài hình chính mo

Sang Hùng Trọng Dũng thăm dò

Doan thêm mõm rộng hàm to ló lộn rồng

Trống chèo mái vẹt Mao lông hai bên đực cái đại đồng nhìn lén nhau

*

Lầu tồn thiên định tặc cầu tự nhiên địa đạo trồn lâu Nguyễn Tất Thành

Sân banh quần ngựa tàu nhanh

Tạ Phong Tần tấn Sở Khanh vạn Điếu Cầy

Cù huy lạc vũ heo may thuốc lào Tiên Lãng đu dây tìm Thị Mầu

*

Cà Mau ba Ếch xà mâu

Lộn lừa phóng trụ làm giàu rể má đau

Tây du Mỹ phượt khởi đầu

Len trâu túng dẫn bì bầu nhập bạch cung

*

“Ba càng pháo tịt lạnh lùng mẹ Sinh Cung Bố Sinh trùng chung con hoang”

*

MÈO TEO CHUỘT CỐNG

*

Cà Mau Y tá chỉnh hình xà mâu Ếch chuyển giới mình tổng bí thư

Doan căng miệng rộng thiềm thừ ngựa chàng đi trước tạm cư võng cõng nàng

Ba Đình đủ chồ hốc hang mây mưa trống mái hôn làng đực cái giao

Cá kình em giật câu phao tiểu ngư thối đảng anh trao thêm búa liềm

*

Cái Vồn đực rựa vô liêm Mỏ Cày huynh hãy kiến tim bọn Cái Bè

Thả con chốt bắn cái xe xem đứa nào dám đòn đè cướp hột le

Dân oan cả nước khóc nhè tù lương tâm chống mắt me khoe Hoa Kỳ

Bốn lề phải trái đua thi nhân dân tệ hỷ Củ Chi phải xuống hàng

*

Trường Sa phi đạo leo thang Long Thành cầm nhã ca Trang thị ngực Trần

Anh hùng núp bắt khỏa thân Tạ Phong Tấn tấn vì dân phải tụt quần

Tức chừ từ chức ra quân đô la ai quấn nhà lầu quận nào xây

Ba thằng phải gió đi tây cây còn ở lại con cầy tượng đái theo

*

Gối ôm Lê Mác đảng nghèo

Thăng Long Hà Nội ngáy đèo chấy rận meo

Hồ ly tinh hóa cọp beo

Chồn đổi giới tính mèo teo chuột cống nhum

*

SINH CUA LÔNG

*

Cu mồi trống bỏi mái mơ

Việt Tân phục quốc dựng cờ trỏng mật khu

Trung tâm cắt tiết kẻ thù

Lấy râu ông Ké Chú Thu hù năm châu

*

Việt Kiều hải ngoại ấm đầu Cù Huy lạc vũ xoa dầu tưới lửa thêm

Điếu Cầy nước đóm sẳn sàng

Tạ Phong Tần tấn Ngô hoàng Sở bái nương

Tự do dân chủ dương cương Dũng Hùng Sang Trọng lên đường thỉnh Bắc Kinh

*

Cận Bình Tập rửa cửa mình

Ái đồ khô xác Chí Minh còn chình ình

Dạy em từ lúc còn trinh

Học trò phản đế gian tình Hồ chính mo

*

Liên Xô vặt kiệt hồ đồng Thăng Long Hà Nội đại đồng võ khí Nga

Nhân dân tệ nạn vượt qua

Bao nhiêu rúp hét ngọc ngà được Ốp Ma

Bạch Cung chưa tận phong tà tặc cầu chim pháp đô la vẹm nằm vùng

*

“Con ông cháu bác cha chung bọ sâu chuyển giới côn trùng Sinh Cua lông”

*

HOA THỊNH ĐỐN HÙ

*

Hình dong xem mặt đặt tên

Con cha cháu bác long đền khỏi cần xoay

Trăm năm giao phối cối chày

Sản sinh một chiếc điếu cày Hồ nõ vang

*

Đầu tiên từ chối cờ vàng trung tâm thính thị loa làng bị phân âm

Hậu sinh khả quái lỡ lầm

Tiếp thu hơi chậm tay đầm bốc không thơm

Mưu sinh để kiếm miếng cơm hột le trong miệng dù gờm chẳng nỡ nôn

*

Công an thẩm vấn trong đồn tù nhân chính trị liền khôn xin khoan hồng

Nghi can thuyết khách tảo hôn

Hỏa lò công cụ đại đồng Toilet riêng

Thư phòng ngăn cách láng giềng thực đơn bồi bếp ăn kiêng “Hầm bà lằng”

*

Mật khu tin tức La Thăng Doan băng truyền rộng mặt bằng nào Chú Thu

Đông phương du lịch Mút Cu Nam Phi Mỹ phượt kẻ thù song xúc tu

Hướng tây đầy dẩy kẻ thù

Hai mang Hoa Thịnh Đốn bù đặc cỏ rơi

*

MAO HẮC KHOÀNH KHOÀNH

*

“Đi với bụt mặc áo cà sa”

Chơi với China ngôn là quan quách giấy

Phải vôi đỉa Tê Phê Phê

Lưỡi bò chín khúc môn lề tệ nhân dân

*

Phành thung tượng đái cặc bần cóc phòng bọ trưởng long lân hù chính chuyên

Nghêu sò ốc hến lồn tiên

Dân Trần chem chép dư lợn viên vì tiền

Vũ Khiêu công cụ Bàng Quyên Kỳ Duyên Tôn Tẫn Điêu Thuyền Lã Phụng Tiên

*

Sinh Cu-ông Ké tà quyền Tạ Phong Tần Tấn Ngô truyền Sở Bá Thanh

Sản tuyên tử Nguyễn Tất Thành

Xạ trường bãi bắn sân banh lấp Quang Hồ

Cận Bình Tập ỉa trong bô Ốp Ma ép quỷ cũi mồ cầu tiêu chung

*

Hố phân Sinh Sắc thạch sùng

Khủng long mộng nhập bạch cung hòng tung hoành

Cua lông Mao “hắc khoành khoành”

Pu Tin ác quán mãn doanh tử cấm thành

*

“Cu Ba trí thức năm canh ngủ công giờ tý bẻ cành thịnh đốn hoa”

*

CHA GIÀ MACKENO

*

Chí minh “kết cỏ ngậm vành”

Hồ Quang thiếu tá tung hoành hang Lạng Sơn

Đi B bộ đội căm hờn

Ba lô đòn gánh bôi trơn đổng đạp trèo

*

Đốt trường sơn thiêu trụi đèo trư đeo cẩu xách nách mèo cáo chồn cheo

Nón tai bèo mũ cối treo

Dưa leo rau muống cột kèo hột le gieo

Tương bần cà pháo phân heo Playboy vài bó nhà nghèo phim cấp ba

*

Ba Đình thậm thụt hố ga thả gà Hà Nội cầu hòa giặc Bắc Kinh

Cận Bình Tập rửa cửa mình

Hoa Thịnh Đốn bỏ trường chinh nam hải trình

Thăng Long thái thú làm thinh phành thung tượng đái thình lình tiêu khát cơn

*

Trâu già non lá xanh rờn

Tại đường tiểu lộ đàn ông đờn tỳ bà

Biển đông cá nhảy Sam ba

Cha cha chạy lẹ cha già MACKENO

*

NAM MÔ THẬP DIỆN KHỦNG BỒ

*

Nam mô đức thánh cha ép quỷ

Nam mô chúa Hoa Kỳ Ốp Ma

Nam mô kẻ đánh đờn bà

Nam mô sư giả kiết già trên tòa sen

*

Tam quy ngũ giới lền Đèn Cù Mông đèo cả dân đen bên cửa mình

Nam mô tạp chủng u minh

Hồ Quang thiếu tá lập trình viên tỳ kheo

Nam mô kỹ viện phim heo dư lợn viên réo đá bèo bát giới trư

*

Nam mô tổng thống tạm cư vài năm tại vị thối hư hai nhiệm kì

Nghị viên cán bộ ngồi lì

Tức chừ từ chức Củ Chi rời chỗ ngồi

Thế gian còn lắm thịt xôi Liên Xô Tầu đẩy cỗ mồi thật nhiêu khê

*

Ba đình hai ngón tay thê

Ô kê tháu cáy cướp dê bắt cọp về

Hoa Thịnh Đốn Tê Phê Phê

Tư do giãy chết ghi đề xin nam mô

*

“Nam mô khủng bố khổng bồ bổ con bỏ mẹ bỏ bô tử bất thành”

*

CHÍNH TRƯỜNG KÍ SỰ

*

Thừa cơ nước đục thả câu Liên xô rúp hét tặc cầu giàu đô la

Khi không khí khổng dầu ra

Nhiều thầy Tố Hữu độc quyền tà ác ma

Ít cha ngịch tử giặc cà dái dê pín ngựa ngôn là vẹm pháp chim

*

Tinh tinh bảy nổi ba chìm xà mâu túng dẫn trâu tìm Hồ Chí Minh

Mao Trạch Đông dụ lịch trình

Trường Sa lươn lẹo Cận Bình Tập cua đinh

Rùa bò rụt cổ Ba Đình Thăng Long Hà Nội tâm tình hình chính mo

*

Trung ương chánh trị qua đò Sang Hòng Dũng Trọng chỉ lo mất đồ nghề

Búa liềm bầu bán bỏ bê

Công an bậu bị chán chê giữ lời thề

Phòng không gối chiếc hiền thê lang quân bắt cọp thả dê con đĩ nào

*

Ma ma Doan thị ngọt ngào La Thăng ngáo đá đường đào được mãi dâm

Từ khi tỳ thiếp điếc câm

Lầu tồn vặt kiệt âm thầm đi bán trôn

Ế ty Kim Tiến mất hồn tặc cầu bèo muỗi thân môn Việt cóc cần

*

TAM THANH KỲ LỪA LA THÀNH

*

“Con ơi giữ lấy lời cha một đêm trộm cướp khôn ba năm liền”

Nước lèo vặt kiệt cữ kiêng

Lầu tồn đế thích đế thiêng chia ngôn là

Di ngôn căn dặn Bin La Đen khu chỏng vó tắt đèn khủng bố thêm

*

Vỉa hè tướng Hưởng lên thềm

Beo Hồng đứng ngậm nhai mểm môi ngồi cười

Hắc tinh tinh loại đười ươi

Cấp cao đại háng loài lười  cấu xé nhau

*

Vua tung vịt vẹm hồng lầu Hoa Thịnh Đốn cỏ len trâu Pu tin thành

Bún riêu bột lọc bánh canh

Sân banh quần ngựa tàu nhanh phanh bãi ngầm

Thần công đón Tập không câm lá mơ  Phú Thúi địt lầm tù lương tâm

*

Tạ Phong Tần tảo lục lâm bà con hải ngoại cầm nhầm đĩ bán dâm

Sông Đà cộng vỡ mười lăm

Ba Đình Mao xí cõi âm tháp cao hầm

Nga Tring Việt sớm nảy mầm ngưu đầu mã diện khô lâu phô mười thằng

*

“Bà con cô bác Đồng Đ8ng Kỳ Lừa cưỡi ngựa Tam thanh tượng La Thành”

*

TRÍ NGỦ U MÊ

*

Trọng phú khinh bần O.BAMA đón quỷ

Tập Cận Bình cung hỷ Xì Dzách cú thần công

Mỵ nương diện kiến Lý Thông

Thạch Sanh Pắc Pó chó trông Tử Cấm Thành

*

Duyệt binh danh dự khá nhanh C.I.A khỏi che mành F.B.I.

Nam mô Khổng Tử thiện tai

Giai nhân tài tử quần dài áo bó thân

Ngọc Hà Hồ chí Minh quần nội y thảm đổ dự phần dạy long lân

*

Nhà giàu không Tạ Phong Tần lục lâm thảo khấu kịch phần Trần Dân Tiên

Chung quy cũng tại túi tiền

Nhân dân tệ nạn khôn liền tìm đô la

Pu Tin rúp hét đòi quà Trung Hoa Dzăng cuốc người ta thay máy cày

*

Bắc Kinh nam hãi heo may

Nói bừa làm bậy cối chày Bàn Điếm Môn

To hàm lớn chức rộng mồm

Cặc bần trí ngủ u lồn tiên chẳng hay

*

VÁ TRINH-VIỆT NAM

*

Bàn Môn Điếm đĩ lên ngôi<=>trai chỉnh tài gái sửa Size

Thế ngồi giám khảo bắt bài

Một đời đảng tịch đoái hoài miễn nhân tai

Tượng đài Người hại ăn mày cái bang tam đại bị xài được tuyên dương

*

Tam thanh đồng chí chiếu giường Hoa Kỳ ép quỷ soi gương tử cấm thành

Cận Bình Tập phú phi thương Mecca nửa vạn dân thường thánh mạng vong

Washington Bus lộn vòng bốn sinh viên phải quần trong lận ra viền

Hồ Chí Minh dư lợn viên C.B. của bác chớ phiền báo cáo rông

*

Nhất quận công nhị đại đồng đệ tam thế chiến chổng mông địt đúng tầm

Ba Đình chày cối lục lâm

Hoa Thịnh Đốn gốc đỏ lầm : Hoàng Thùy Linh

Một vằn hai vện Bắc Kinh Thăng Long nam hãi bạc tình tệ nhân dân

*

Vũng Chùa đại tướng cầm quần

Ngọc Hà Hồ Chí Minh quân quấn cửa mình

SÀI GÒN trồng chuối vá Trinh-

-Việt Nam mo chính tượng hình Trần Dân Tiên

*

“Hoàng Thùy Linh vẫn dâu hiền Việt Trinh con thảo cháu tiền Hồ Tập Chương”

*

NẾU MAI ĐẢNG RÃ

*

Bắc Kinh nam hãi độc tài

Đông không sợ nếu biết xài quyền tự do

Tây đào Mác xích hỏa lò

Phá liềm đập búa tồn kho đại hồ cầm

*

Chí Hòa biết chống hiếp dâm bức cung tự tử lương tâm thắt dây giày

Vắt chanh dành lựu đạn cay

Trung ương cấp thủy ăn mày khát nước non

Trả tên chính chủ SÀI GÒN xả màn rác thải tiêu mòn Hồ Chí Minh

*

Đảng viên cộng sản lục bình Tháp Mười thượng hạ cửa mình khai Hồ Quang

Vinh danh phục quốc cờ vàng

Trả Tầu phướn máu Khách Choang Phúc Kiến về

Đẩy lùi chiến dịch bắt dê Liên Xô Các Chú lỡ thề chín điều răn

*

Tập trung cải tạo bốn thằng

Dũng Hùng Sang Trọng sao băng chưa bỏ nghề

Miễn trừ mụ tú Doan mê

Tự do giãy chết tiểu khê khỏi khoan hồng

*

QUAN HỌ HÒ KHOAN HỒNG

*

Hồ chí Minh hóa hố sình

Lăng Ba Đình biến tượng rình hình chính mo

Vũ Khiêu dâm trí ngủ khò

Kỳ duyên đạo dụ cầu kho lo ngáy đèo

*

Dân oan vất vưởng đói meo Việt gian no bụng đá bèo đổ đốn la

Ngựa lừa mua một tặng ba

Trung Thu Các Chú tặng quà độc dược kiêm

Phong bì cháu Bác búa liềm tham ăn mắc nghẹn vô liêm quỷ câu hồn

*

Lục lâm đảng mở cửa đồn thả tù hình sự đúng môn “tả pín lù”

Phạm lương tâm chính trị hù

Răn đe hoãn án cho đu sang Hoa Kỳ

Nằm vùng bẹn vẹm Củ chi cờ vàng xin nhận lâm ly phượng cầu hoàng

*

Tung tin định hướng con hoang tuyên truyền chánh sách hò khoan quan họ hồng

Tạ Phong Tần tấn Mao lông

Ngủ công lạc vũ Cù Mông huy động phòng

Điếu cầy đom đóm băng bông một đêm chăn gối vợ chồng xã hội đen

*

“Quân đăng Tất Tố Tắt Đèn nhà tranh mái ngói đui ca thèn Ốp Ma”

*

THÚY TRAO CÒN THÚI

*

Giáo hoàng trước vô thần sau

Washington mở rộng chào song môn

Bên khôn chống cộng súng đồng

Phía ngu kéo lá cờ đào T.P.P.

*

Cận Bình Tập bịt mắt dê xã hội chủ nghĩa quên thề diệt tự do

Mác Lê Nin ngủ ngáy khò

Tây du khuyến dụ mặt mo lỡ chuyến đò

Tư sản mại bản thăm dò nhân dân tệ cuốc lỗ to giục hát hò

*

Cái bang chín túi lưỡi bò mo cau vỗ bụng ấm no tử cấm thành

Hành hình Lệnh Kế Hoạch nhanh

Không thôi ông Ké kết vành Mao Trạch đông

Chim chuồng cá chậu xổ lồng Trường Sa phẩn Phạm văn Đổng lõa chia vui

*

Ba Đình thái thú bùi ngùi

Còn phân nửa nước buồn chui lỗ nẻ nào

Ba que xỏ lá bài cào

Tổ tôm tam cúc cờ Tào Tháo phổng phao

*

“Câu hồn sứ giả nghẹn ngào công hàm 58 Thúy trao thúi vẫn còn”

*

ĐỊNH HƯỚNG NGÀN NĂM

*

Mười bốn năm bán thân bất toại

Ta truy tìm bọn hủy hoại nhân sinh

Quyết tâm đạp chúng xuống sình

Danh nhơ xả thải Ba Đình Hồ chí Minh

*

Học theo bè lũ Bắc Kinh cướp rình chụp núp oan tình dân ngu đen

Quân đăng ngõ tối soi đèn

Phường mờ phố vẫy nhục hèn quen Trung Hoa

Thi thơ át giọng phèng la không cho lừa ngựa nhẩn nha đặc cỏ trồng

*

Ba đình dậu cứt lợn bông rào dâm bụt cống sông hồng Hà Nội khôn

Bác Hồ truyền nghiệp bác Tôn

Nhi đồng các cháu thích lồn tiên hôn làng

Nghêu sò ốc hến hỗn mang cặc bần rể thảo dâu ngoan máu cờ đào

*

Diễm xưa rồi Thúy lỡ trao công hàm năm tám nhượng Mao Phạm Văn Đồng

Chú Thu hoạch cũng có công

Buôn dân bán nước non sông giống tiên rồng

Mặt bằng giải phóng Trạch Đông thành đống phế liệu Lạc Hồng phải di cư

*

CÁ KÌNH HỒ CHÍ MINH

*

Gái mắc cở trai thạch sùng

Đen như củ súng đại hồng chung thằn lằn

Hằng nga chú cuội chơi trăng

Tịnh đài tượng đái nhà băng trinh nữ buồn

*

Tạ Phong Tấn tấn lệ tuôn giọt châu cá sấu con buôn Đặng Tiểu Bình

Cà Mau bắt cọp Ba Đình

Ton ton lãnh tụ Chí Minh nước thải Hồ

Tư sâu bốn bọ hoan hô Ngọc Hà trồng chuối ngược Đồ Bàn Điếm Môn

*

Việt trinh lỗ rốn khoe lồn Tiên Dân Trần thế ông Ké bồn Mút Cu

Mát cơ Va tạt kẻ thù

Sợ kè con kẹ Chú Thu Nguyễn Tất Thành

Tàu nhanh quần ngựa sân banh nhà lồng hạm chậm ngọc hành lừa Thăng Long

*

Con đường mềm mại uốn cong Nhà rồng bãi đợi tấn công Chợ Bến Thành

Vào ba ra bảy năm canh

Thâu đêm suốt sáng chiến tranh thay hòa bình

Đèn Cù soi bóng Bắc Kình Sinh Cung vay mượn cá kình tiểu lý ngư

*

QUẢNG ĐÔNG HÁNG DZỊT

*

Chúng cọt Chí Minh Woòng khuyển ngọa

Sán thầu chín Hot Trịnh Công Sơn

Lao trung nhật kí căm hờn

Phụng sồ tu hú lên cơn đổi ổ rồng

*

Dzịt làm Mao xí khủng long Bắc Kinh cầu tõm chổng mông hang mảng xà

Ba Đình nam hãi phòng xa

Nhăn răng Hà Nội Sông Đà buồn cận đông

Chú Thu hoạch phải đại đồng tiền trao cháo múc phân hồng Tố Hữu chia

*

Tạ Phong Tần tấn phẩn bìa sinh bia Các Chú lú mòi tử môn quan

Thạch sùng câu gái hôn làng

Thằn lằn thả đỉa Thoòng Dzằn giàn giáo dâm

Phùng Quang Thanh Mác tè dầm nhất bô tam bái mặt mâm kiến thiên triều

*

Thái Bình Dương nhớ Yết Kiêu

Lối xưa tướng mải binh chiêu hồn chốn nao

Biển đông gió loạn cào cào

Cộng quân châu chấu dàn chào tổng tấn công

*

“Thạch Sanh bắt cọp Lý Thông truy Mao củ tịt rối lông đổi cờ đào”

*

TIẾU ĐẠI HỒ CẦM

*

Không đô la thì rúp hét

Kiếp con lừa nhân dân tệ chổng mông

Biển đông ngựa hý trong lồng

Cu đen quạ đỏ đại đồng rông Thăng Long

*

Tấn Sang Tấn Dũng thuận lòng ròng cua cá diêu hồng mả tổ tông

Bạc Liêu liệu ở phập phồng

Tạ Phong Tấn tấn chổi lông quét mặt Hồ

Chí Minh chỏng vó tam vô chân thứ ba dụng chày vồ vỗ Disco

*

Lambada Nguyễn Trường Tô Xương Sầm Đức nhục giặc cà Cha cha cha

Cù Huy lạc Vũ Samba

Slow-Rock chậm đồ bà cuội hằng nga

Điếu Cầy kiếm phổ tịch tà bán thân tịnh đái ngôn là ngặc đại ca

*

Vũ Khiêu công cụ sơn hà

Tử kỳ phá nguyệt hái Hoa xong bẻ cành

Vô danh Lệnh Kế Hoạch giành

Mãn doanh ẩn tích đấu tranh đại hồ cầm

*

TỘI O. BA MA

*

Chí Phèo Hồ Tập Cận Bình

Mâm xôi có thịt Chí Minh bó chân mình

Cầm tay Thị Nở vá trinh

Heo quay nóng xốt lập trình định chia ba

*

Pu Tin tức đợi ở nhà ngôn là bèo muỗi China trung tính hùn

Đại đồng cộng sản sán giun

Trùn roi bọ gậy tam xung tứ tung hoành

T.P.P. chạy vòng quanh biển đông nổi sóng vây quanh tử cấm thành

*

Bắc Kinh hạm đội siêu nhanh

Ốp Ma nam hãi nệm mành xin đểu chiêu

Ăn mày hôi của đủ điều

Răn đe khủng bố chết liều Washington

*

London kiêng Tạ Phong Tần hai mang gián điệp tấn bom nổ chậm dùng

Bạch Cung sợ cảnh khoan dung

Tắt đèn nhà trắng lỡ dùng dầu nách hông

Khí không đá khổng đèo bồng làm giàu trên những nước trồng nhiều cây xăng

*

“Thị trường mặt trận đóng băng ngân hàng thế giới không tăng còn giảm dần”

*

THAY KHUYỂN ĐỔI MÃ

*

Nhà sạch mát mặt ruộng đồng

Com ngon bát thép lầu hồng Trần Dân Tiên

Hồ Chí Minh rác thích tiền

Đầm đìa nước đọng bạc ghiền dân ngu đen

*

Thủy phân cặn bẩn Tắt Đèn quân đăng điện giải thói quen xấu chẳng dùng

Trời không tha đất khó dung

Thiên thời tận diệt côn trùng khỏi lo chung

Nhân hòa tảo cỏ trừ giun thằn lắn vắng bóng địa lợi sùng thiêu thân

*

Cửu Long dân chúng thêm quần Hồng Hà cộng áo hai dây trừ mỏng dày

Chẳng cần nhớ bác trồng cây

Nhờ cô yếm thắm khéo tay lấp lỗ lù

Mắt me các chú đền bù công lao động thím thất thu làm ngoài giờ

*

Thằng tây mũi lõ đỡ dơ

Con ta Mao xí phất cờ giải phóng quân

Công an thay ngựa đi tuần

Dân phòng đổi chó bất tuân luật biểu tình

*

ĐÁ CHANH BA TẦU

*

Lập lờ đánh lận con đen

Rau nào sâu nấy cộng sàn dùng đã quen

Tù lương tâm sớm tắt đèn

Mẹ trui công chức con rèn bộ côn an

*

 Đừng quáng gà giống đui then hồng binh thủ đoạn giỏi chen bọ nằm vùng

Khoai to đảng tất sinh sùng

Tạ phong Tấn tấn Điếu Cầy lạc Vũ theo

Thắng thì giòng họ thoát nghèo rủi thua miễn tội chuồng heo đại hồ cầm

*

Dễ gì đại úy điếc câm khi thân mẫu phải thiêu thân đòi thêm quyền

Thuốc lào Tiên Lãng Kỳ Duyên

Mừng anh bộ đội cụt tay bỗng dưng lành

Cù Huy lạc Vũ bánh canh đấu tranh bức vách rào thành tử cấm qua

*

Hoa Thịnh Đốn dọa Chí Hòa

Trường Sa lười hỗn đánh cha anh ba Tầu

Ngặc ca bèo muỗi lầu trôn

Cà Mau túng dẫn vonh hồn bám pín trâu

*

“Sóng thần lục cẩu sủi ngầu lưỡi bò chín đoạn bạc đầu Washington”

*

GIANG HỒ TỨ TRỤ

*

Bắc Kinh bành trướng biển đông

Hồ chí Minh chó chạy rông chỗ đại đồng

Chiến tranh không tốn Mao lông

Công Hồ tạp chủng máu Lạc Hồng dân tuôn

*

Nửa vạn vui vùi triệu buồn đến miền đất hứa mất xuồng chìm thuyền nhân

Sinh khỏa thân tử trần truồng

Thái Bình Dương bỗng thuồng luồng cướp hiếp dâm

Thái Lan nắng hạn mưa dầm thừa cơ nước đục lục lâm câu cá người

*

Việt Nam xác nổi như rươi Hoa Thịnh Đốn cỏ đốt lười Hồ Tập Chương

Sản sinh bè lũ bạo cường

Đồng minh tháo chạy bất lương đọat SÀI GÒN

Sang tên đổi chủ Ký Con Cha già dân tộc tiêu lòn trộm hoàng kim

*

Hồ Quang dưỡng đám lím kìm

Tiến ra biển lớn búa liềm tìm kiếm ngư

Ba Đình cóc kẹt thiềm thừ

Giang hồ tứ trụ định cư xây tượng đài

*

BANH HÁNG TẨY MAO

*

Cưỡi ông ba mươi Tập Cận Bình bắt cọp

Hổ mặt hùm đùm ba bi pín lừa

Lạc soong phướn máu Diễm xưa

T.P.P. chưa kí thì chưa động bạch phòng

*

Cháu cưng của Bác ướp đông đúng ba mươi tuổi gả không cho thiên tài

Trung ương chia tốp làm mai

Cả gia đình trị dễ xài Hà Nội Size

Con vua lại đứng đầu cai lao phu Các Chú trên ngai khỏi Hải Phòng

*

Gác cu tu hú thần đồng Quảng Nam gái mẹ chổng mông đau dây chằng

Xám xập niên kỉ tân thăng

Lê hay lết giỏi bảo bằng giám đốc tăng

Phước đùn rủi đẩy cấp nhằng ruồi bu cu mã mòng lằn hoài đại quan

*

Bồ câu vừa mới ra ràng

Hồ Quang thiếu tá tướng vàng đảng lục lâm

Thị Ninh Tôn Nữ sợ lầm

Dép râu nón cối xin xăm chính mo Hồ

*

“Cha truyền con nối tam vô Củ Chi âm hộ đẻ đồ đại Việt gian”

*

TRÍ THỨC MỘC TỒN

*

Khi say thiên địa cũng quay

Lưng nằm đo đất hồn bay lên ngang trời

Đúng dzồi độc đảng giời ơi

Làm quan cả họ khỏi mời cái nước non

*

Ba Đình Mao Xí vẫn còn là còn ba bị ông hùm Hà Nội heo

Ngọa sơn ông Ké ngáy đèo

Trống chèo tứ trụ đá bèo Hồ người ta

Lục lâm thả đỉa ba ba bắt cô trói cột đồ bà do thám Hoa

*

Tập Chương thiếu tá cha già cụ non Phúc Kiến Hồ Quang tướng hán triều

Sát nhân đồ tể vét niêu

Mượn cờ máu đỏ khăn phiêu thêu sao vàng

Học theo quấc sách bạo tàn dư lợn viên cãi muốn sang phải dò dầu

*

Biển đông khuấy động bể dâu

Động lăng củ tịt động lầu bát quái môn

Thăng Long trí thức mộc tồn

Hạ cờ tây xuống liền khôn xây tượng đài

*

MACKENO CỐ LÌ

*

Bắc Kinh tây hãi Cận Bình

Tập ăn nam sợ kiêu binh hoàng đông tà

Chưa vào bạch ốc Ốp Ma

Rủi thay phúc kiến đồ bà Clinton

*

Ngoại giao bom tấn bác bần khủng long bịt mắt tà thần Thịnh Đốn Hoa

Ba mươi ba bị tịch tà

Giáo minh kiếm phổ thiến cha nó củ từ

Bí thư xấu hổ thối hư ái thê vội vả thiềm thừ Mỹ Pháp Anh

*

Ca nương lá ngọc cành vàng xuân du thu phượt cũng đành hở hán gian

Dù không khoe góc ba gang

Nhưng làng Show-bit bẽ bàng phận nữ nhi

Cẩm Đào Hồ hởi lâm ly giết ruồi bắt cọp củ chi không tanh bành

*

Lệ viên Tôn Mác lỡ thề

Không Tê Phê Phế chẳng trở về quê hương

Bán trôn sao bán nõn nường

Mua danh ba vạn mua đường tỷ tân phi

*

“Đương kim hoàng hậu thầm thì MACKENO cố lì nhân dân tệ chi”

*

LÌM KÌM TẤT THÀNH CÁ KIẾM

*

“Nhong nhong ngựa ông không về

Đặc cỏ bồ đề con ngựa ông chê”

Bốn sâu cộng sản nói mê

Cam Ranh hải cảng chân dê đá lộn lề

*

Hoa Thịnh Đốn lá bỏ bê nhân dân tệ xé trò hề Bành Lệ Viên

Tiếng Anh như gió không kiêng

Giọng em Mác xích gông xiềng dư lợn dziên

T.P.Phê mặt chuối chiên Tận Cận Bình mắt láo liên trên đầu hàng

*

Nữ lưu tài sắc vẹn toàn vua Tầu mắc cở che hang tử cấm thành

Trường Sa hoàng đế loanh quanh

Lối xưa thu thảo tung hoành Thúy đã lâu

Phi trường tam đại tặc cầu Gạc Ma rước khách đi câu oan hồn người

*

Ba Đình bè lũ đười ươi

Bán quân dân đổi nụ cười tấn hoàng kim

Hồ Quang thiếu tá lìm kìm

Quảng Đông thừa tướng búa liềm cá kiếm ăn

*

THÒI LÒI TU HÚ

*

Trường thành vạn lý tây du kí nhân dân tệ sá gì tấn kim ngân

Tập Cận Bình chẳng ngại ngần

Biển đông cá kiếm tà thần Thái bình Dương

Bà bà kỳ ngộ nương nương Clinton Bành Lệ viện cương ai giỏi nè

*

Ngoại giao lão phụ mắt me vợ hoàng đế vội lấy le che mặt trời

Ơn giời đúng cậu đây dzồi

Tiếng Anh như gió cỗ mồi em khắt khe

Lá mơ giở giọng đòn đè ai dè thồi địt khóc nhè bè lang quân

*

Tầu vương hết chỗ đội quần bầy đàn xuống hố bất cần Khổng Tử Phu

Kiệu loan đình bộ tu từ

Chứng minh thư chỉnh sữa cư tạm nhiều lần

Việt Nam Tây Tạng bảo trân xâm lăng chưa dám ở trần tổng tấn công

*

Toàn cầu chẳng chịu đại đồng Lê Nin Mác xích Mao trạch Đông lìm kìm

Tầm chim Hồ Tập Chương tìm

Cây kim đưới đáy mộ chìm Hồ bất minh

Chẳng thà dân cuốc Bắc Kinh còn hơn nam hãi cửa mình phành háng moi

*

“Xăm lăng bành trướng ló mòi Ba Đình Hà Nội thòi lòi tu hú coi”

*

CẢ LÀNG QUAN HỌ

*

Công an bảo vệ lục lâm

Tà quyền thảo khấu sát nhân cướp hiếp người

Giang hồ tứ chiếng như rươi

Dân phòng cảnh sát như đười ươi đứng đường

*

Hồ Chí Minh loạn luân thường kỹ cương Hà Nội quỷ vô thường răn đe

Tuyên truyền tôn giáo đòn đè

Hổ mang cha cố mắt me sư giả nghè

Chùa chiền nhà nguyện cặp kè buôn hương bán phấn Bến Tre Ké Hải Phòng

*

Quan to mắc thượng mã phong giang mai lậu mủ đại đồng cán bộ khung

Cầu đinh cát cẩu tặc chung

Chi đều chia đủ hoành tung khắp mọi vùng

Đầu đàn tứ trụ bọ hung bốn con sâu nái lạnh lùng độc trị dân

*

Khỏa thân Công Lý cương cần

Trung ương âm hộ dâm thần Hồ Tập Chương

Cả làng quan họ biểu dương

Cha truyền con nối Bác thương cháu Đỗ Mười

*

XẤU KHÔNG BIẾT HỔ

*

Động làng động xã động cả ba đình

Nước Hồ Chí Minh Tiểu Bình Mao xí

Trung tâm điếm đĩ kỹ thuật bậc cao

Tham loạn cào cào tào lao châu chấu

*

Trung Hoa dân cuốc biển đông nhọc lòng Mao Trạch đại công không cáo thành

Phành quang thung dái Sở Khanh

Thiêu triều ủy lạo tàu nhanh bộ cóc phòng

Cửa mình chớm thượng mã phong Cam Ranh Ngọ ngựa nhong nhong vó câu về

*

Bàn tay hai ngón xin thề thần thâu lanh lẹ chỉa lê chôm tốc hành

Cận Bình Tập nấu bánh canh

Giò heo Mỹ tửu húng chanh vẹm cấm vành

Pu Tin khoái khẩu ngon lành Mút Cu Hoa Thịnh Đốn Bành Lệ Viên viên

*

Hình cá rán dáng chuối chiên

Sấu không sợ hổ làm phiền Hillaty Clinton

Chí Phèo xin đểu cấn bần

Bạo hành Thị Nở cởi quần không áo mưa

*

“Mặc trời lúc nắng khi mưa biển đông còn cãi thỉ chưa khám Chí Hòa”

*

THÁI DƯƠNG THẦN TƯỚNG

*

Hẹn hò không chết mối tình Củ Chi nỡ Tập Cận Bình  Đà Nẳng khai

Bốn sâu ba lá thảo mai

Cam Ranh chẳng mượn đàu cai tư nước ngoài

Ba Đình đầy đủ phân hoai đại đồng Hà Nội phương đoài ngó hướng đông

*

Công hàm củ Phạm Văn đồng Hồ quang ảnh bạc cây trồng vết thương xanh

Hôm qua tin tức chẳng lành

Thạch lăng nhốt bác Tâu canh suốt đêm ngày

Trần Dân Tiên Lãng Điếu Cầy Hồng Hà Huy Vũ khói bay độc thuốc lào

*

Bổ phèo béo phổi diệt lao bao cao su nhớ lại đào Hacker lên

Ba trăm trang Web đen quên

Một thằng thượng tướng mình ên phá long đền

Lưỡi bò lục cẩu ốc sên GiangTrạch Dân sắp trùm mền ngủ triền miên

*

Japan thường trực ủy viên liên hiệp quốc trút hận truyền tám chục năm

Hòa bình điễn tiến cung trầm

Thay  nốt nhặc chỏi đổi âm khoàng đường dài

Chân dài váy ngắn ma lai Sex show đạo diễn ba Size phải rõ ràng

*

LỠ CHÔM LỠ CHỈA LỠ MỒI

*

Bắt con cá nướng nước Hồ Chí Minh nhiểm xạ lông Mao Tập Cận Bình

Đá bèo nư giận mất trinh

Tư sâu bốn bọ Ba Đình động lăng quăng

Muỗi bèo ca ngặc Cam Ranh lầu tồn ùn tắc La Thăng lệ tại đường

*

Đông du thu phục hướng dương bí thơ trú lọng gầm giường chút chít kêu

Động mồ bác cả thượng nêu

O.D.A. vốn E.Mail ngọc hoàn mèo

Cây cau chú chuột vội trèo giỗ cha cám máng đầu kèo dư lợn viên ăn

*

Động mồ quy hoạch mặt bằng tú Doan nõ mõm xăng tăng giáng hưu tiền

Thiếu gia Hoài Bảo chuối chiên

Con dòng bánh tráng Trần Dân Tiên quy trình

Xin cho chính trị vá trinh tài không đợi tuổi Hồ thể hình chính mo

*

Chuồng cu cao ốc đôi co ai đưa con sáo qua đò tu hú đêm

Nội gian ngoại gián lên thềm

Cho tiềm thủy đỉnh cộng thêm tác xạ gần

Tư sâu túng dẫn nắn gân Hoàng Trung Hải vãi ra quần chờ thiên lôi

*

“Lỡ chôm lỡ chỉa cỗ mồi ngồi chưa ướt đít quy định mời nhịn xôi”

*

DÂM THỦY HỒ CHÍ MINH

*

Bộ da cọp chết giá cao

Bì Hồ thối bón su hào rể má mơ

Bọ sâu thúi địt đợi chờ

Hoa hồng nguyệt lão se tơ chẳng lộn guồng

*

Quan to cấp lớn con buôn hý trường chính trị chèo tuồng đại háng dang

Trai lơ láo mắt khoe hàng

Lả lơi gái gọi hốc hang hầm hố nhiều

Hồ Kiều Vương Thúy ngọai chiêu quân chui chánh cống chết liều cầm nhã ca

*

Hoa Thịnh Đốn Mút Cu Ba Trong Hoa dân cóc Trường Sa miễn chiến tè

Bàn môn điếm đĩ Hít Le

Pu Tin chích choác xì ke Nguyễn Tất Thành

Giương cung bắn khỉ tàu nhanh T.P.P. đá bảy vành tử Sinh Cung

*

Sex tour không thiếu anh hùng  mỹ nhân Bành Lệ Viện tùng chồng China

Nông Thị Xuân Chú Thu già

Dái dê đuôi ngựa giặc cà cuống Vàng em

Quốc Hoàn bọ trưởng tắt đèn thay cha lâm hạnh buông rèm phúc kiến Choang

*

SỞ KHANH PHI XỨ

*

Vũ phu cưỡng bức bạo hành

Lê Văn Luyện Nguyễn Tất Thành Hồ Tập Chương

Trước Kha Trấn Ác phi thường

Trần Dân Tiên quỷ vô thường hậu Sinh Cung

*

Noãn bọ hung nở côn trùng Sang Trọng Dũng Hùng cộng sản giống sán giun

Nằm vùng gián điệp roi trùn

Điếu Cầy Huy Vũ phóng bùn trùm Ốp Ma

Thị Ninh Tôn Nữ đĩ già Beo Hồng báo ứng Bác Cha lộn Chí Phèo

*

Dép râu nón cối xin keo lá mơ thối địt cảnh nghèo xứ tự do

Tập Cận Bình vọng cổ hò

Tao mỏi cổ cò Hà Nội thịt chó nghe

Tây du Mỹ phượt lặc lè mộc tồn bảy món khò khè cựu thuyền nhân

*

Nhân dân tệ ngựa cóc cần

Cà Mau rúp hét Hồ Đồng lừa Trường Sa

Vong hồn liệt sĩ Gạc Ma

Quá đà băng quỷ đô la tử cấm thành

*

“Tạ Phong Tần tấn tàu nhanh Sở Khanh phi xứ không đành về quê hương”

*

BỎ CÙM BUÔNG XÍCH

*

Năm cùm một xích xưa rồi

Dũng ơi bỏ bọ xít hôi chuồn là vừa

Trọng đi thối địt gốc dừa

Trung Hoa dân cuốc ruộng dưa thay ngựa lừa

*

Nhân quyền dân chủ sớm trưa Ba Đình Hà Nội cò cưa chưa soi đèn

Thông tin bịt mắt dân đen

Ngu cu nhưng trí lỡ quên đầu không đần

Trung ương đảng liệu giữ thân phân rơi cầu tõm phản thần quần chúng sinh

*

Hoa sen không đẫm mùi sình cúng bông cứt lợn nhân tình Hồ Tập Chương

Minh Khai Nguyễn Thị tại đường

Hồng Phong tượng đái rạch mương bị cắm sừng

Kiện không ngán vạ má sưng Thăng Long thái thú vào rừng mà bưng bê

*

Quân đăng dương cước mã đề

Diễm nay bịt mắt bát dê hết chèo hề

Tây du Thúy khỏi tung hê

Lá mơ thúi địt sẽ về nước đấu tranh

*

CAM LÀM NHỤC BỒ ĐOÀN

*

Động đình Hồ chí Minh rung

Cóc phòng bộ chưởng phành thung co vuốt rồi

Thiên thời khoác xác chồn hôi

Không ngờ địa hại nhân lôi xuống bãi sình

*

Pu Tin chim pháp Bắc Kinh cha già nam hãi cửa mình phụ khoa môn

Nhăn răng tệ nạn tin đồn

Đô la rúp hét liền khôn khoán thị trường

Mạc tư khoa hồi mã thương chém Hoa Thịnh Đốn bông rừng dư lợn viên

*

Lầu tồn vặt kiệt tuyên truyền Cẩm Linh Các Chú khắc tinh tử cấm thành

Tây du Bành Lệ Viện ranh

Tập Cận Bình bước song hành hồng thảm nhung

T.P.P. chẳng đặng đừng làm vua xứ chột Ốp Ma thiên đường mù

*

Thăng Long Hà Nội Mút Cu

Cam Ranh Quit chắn kẻ thù vào tránh phong

Tư sâu bốn bọ phạm phòng

Gió đông đổi hướng đừng hòng hạ cầy tơ

*

“Bàn Môn Điếm tú lơ khơ công an sập sám lá mơ nhục bồ đoàn”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét