Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

ĐẠI LAO THƠ KÝ


ĐẠI LAO THƠ KÍ THI TẬP SAO QUẢ TẠ THÍ BÚT BỒI NÔ VĂN HÓA

*

ĐẠI LAO THƯ KÍ

*

Thí sinh thi chín Đỗ Mười

Bẳng gian học giả ai cười cẩu điều răn

Nhân dân tệ giá phải chăng

Hồ đồng chú kiết cha căng âm hộ giùm

*

Tặc cầu vặt kiệt chùm hum giáo sư tiến sỹ cả đùm Z tới A

Gươm Thiêng Ái Quấc tịnh la

“Dóc ba chớp” giật giặc cà quăng cục lơ

Ba Đình thúi địt là mơ bên thắng cuộc “Kít Sinh Dơ” vờ tặng quà

*

Dâng nước VIỆT NAM CỘNG HÒA

Đồng minh tháo chạy trước tòa án quân dân

Tốt làm tình nghĩa cận lân

Long đàm quy phụng hiến thân biếu kẻ thù

*

Thiên niên hồng thử chổng khu bưng biền địa đạo đại du trong hầm hào

Bó chân chấm Mút Cu Cao

Cột tay phết phẩy vượt rào Ngô Đình Nhu

Dân sinh ấp chiến lược hù đại lao thơ kí thiên thu nô lệ tù

*

THƯ TẠ THÍ BỒI BÚT

*

Đàn kêu tích tịch tịnh thanh

Lý Thông đứng đái Thạch Sanh đại tiện ngồi

Dũng Hùng Sang Trọng lên ngôi

Nhân dân cả nước vét nồi đợi cá cơm

*

Miền nam lục tỉnh không gờm hồ tra chẳng gớm ao vồ mơ cảng thơm

Hằng Nga Chú Cuội thằng Bờm

Ấm no hạnh phúc Bác bơm thêm cặc bần

Lồn tiên chem chép hiến thân canh ba chàm quạp cởi quần chờ Sinh Cu-ông

*

Nông Xuân ông Ké cặp lồng

Muội dâu Vàng hạ Mao lông bộ đội tìm

“Tìm em như thể tìm chim”

Hải âu phi xứ vú nàng chìm biển đông

*

Cả bầy hộ lý vần công đứa khoe cu ngổng thông Đồng Phạm Văn cam

Trời long đất lở càm ràm

Cải cách ruộng đất tốt làm người di cư

Hoàng Sa năm tám thiềm thừ buôn dân bán nước đầu tư vốn ba Tầu

*

KÊN KÊN BỘ LÒNG

*

Ác quán mãn doanh được công an chiếu cố

Bắt sấu trừ hổ bị cộng sản thanh trừng

Đường xa bộ đội B bưng

Gánh vàng cắp chiến lợi cưng bốc vác về

*

Len trâu lùa lợn chôm dê lục lâm thảo khấu bảy nghề mười ngón tay

Cô hồn dộc đảng thực chay

Đổng đài đạp điện máy may không coi ngày

Đồ bà của quý ông tây trung ương moi móc giăng dây lưỡi câu chùm

*

Đánh tư hữu nổ đum đum

Đổi tiền ba lượt bùm bùm cái gia gia

Quân dân cải tạo nhà nhà

Vùng kinh tế tế phân gà đổi bo bo

*

Xây chuồng khi chửa đủ bò tập trung thay chó lên đời sống dế giun

Ngụy quân đạp xuống vũng bùn

Nằm vùng khủng bố anh hùng nước phong tên

Ba Đình Hà Nội kền kến đồng bào xác thối chẳng quên bộ đồ lòng

*

SONG LONG CHỈ ĐẠO

*

Đèn nhà ai sáng tối ngày

Điện nhà ta vẫn đọa đày tù u minh

Vệ sinh phải Tập Cận Bình

Hố tiêu lề trái trường Chinh đi đại đồng

*

SÀI GÒN cũ có Cầu Bông Hồ chí Minh mới Trạch Đông Mao Ba Đình

Nhiều lần phốt bực lình phình

Cứt người chính cống lập trình rửa không trôi

Sông Đà ăn thủng đít nồi thập tam thái thú ướt môi bồi thịt xôi

*

Ăn nhai uống nuốt cỗ mồi

Đồ bà nhức nhối đứng ngồi cũng không êm

Ngân hàng nhà nước bên thềm

Xuống đông Thu động “thím sực” thêm lên đoài

*

Bởi chưng lỗ ỉa chưa hoai nàng dâu chạy trốn rể ngoài giải phóng quân

Ngủ công tốn sức tụt quần

Hèn chi dân chúng bất tuân dụng luật rừng

Chẳng thằng nào muốn vô bưng hứng từng thùng phẩn chào mừng nhị cẩu lang

*

“Quấc tang quốc hận bẽ bàng song long chỉ đạo chục ngàn hoạt náo viên”

*

VẶT TRÁI PHẢI HẠ CỜ TÂY

*

Vặt trái nhớ kẻ trồng cây

Hạ cờ tây phải thịt cầy tơ Nông Xuân

Ngủ công ông Ké cởi quần

Lồn tiên tụt váy đón quân cặc bần Hồ

*

Miền nam phóng giái tam vô bơ thừa sữa cặn cái đồ bà Liên Xô

Quấc tang quốc hận tô hô

Sông Đà chính cống rửa nước Hồ Chí Minh

Phân trâu chua chắc hóa sình Ba Đình Hà Nội Cận Bình Tập đái đêm

*

Dương oai diệu võ buồn thêm

Diễu binh diều tướng bên thềm Sinh Cu-ông

Bốn mươi năm vẫn tồng ngồng

Lâu la liềm búa tẩy lông mỗi nguyệt kì

*

Giặc cà cọ quệt Củ Chi Minh Khai Nguyễn Thị cái gì cũng hiến thân

Hồng Phong sừng sõ cõi Trần

Dân Tiên đạo dụ một lần sừng tê tê

Ngủ công Trọng lú hẹn thề Ốp Ma ép quỷ hiền thê cũng dâng Người

*

THỔ NGỮ THIÊN NGÔN

*

Giồng Ông Tố bã sì Goòng

Bưng sáu xã xí Ông Thoòng Hồ Chí Minh

“Lối xưa Thu thảo khấu rình”

Ngựa xe Hà Nội Ba Đình lục lâm chi

*

Bốn mươi năm chẳng ra gì đá bèo nắng cực đạo thi ỉa trong tù

Lù khù cà giặc vác lu

Hậu sinh Trọng lú bú dù chiến khu Đ

Nằm vùng vẹm cộng đi B Đồng Nai cẩu ngáp bốn lề Vàm Cỏ Đông

*

Ngả năm chuồng chó đặc công săm soi sục sạo ngửi lồng bàn Bàu Cua

Ngã ba Chú Ía của chùa

Trung tâm tiếp huyết trinh mua cô dâu về

Lôi đình bà Hỏa đã thề quýt Bạch Thái Bưởi cam sành “thím sực” thêm

*

Ngày mai quốc khánh ngang thềm

Long đàm thắt họng hổ kềm quả bom Vươn

Mồ tổ cha tại miệt vườn

Bí bầu cùng loại không thương nhau chung nồi

*

“Nhai đi đừng đứng cười ngồi bởi chưng Bảo Đại nhường ngôi ngặc ca Tầu”

*

DÂN GIỒNG ÔNG TỐ

*

Cờ sao lại tặng cho tao

SÀI GÒN đón nhận ngọt ngào Hồ Chí Minh

Tào lao Doan tạo cửa mình

Thịt heo nấu cháo Bắc Kinh bao quy đầu

*

Sông Đồng Nai bọt “sủi ngầu” sừng trâu bò gõ vườn trầu bà trùm thôn

Củ Chi Bến Dược vô hồn

Cặc bần chàm quạp con lồn Tiên Dân Trần

Cái Răng mụ Đốp khỏa thân Cần Thơ thằng Mõ cởi quần ra đái đường

*

Bí bầu Cát Lái thảm thương

Tượng đài đại tướng dương cương thăng to hàm

Sơn La Thanh Hoá càm ràm

Hồng vệ binh có cánh Cam múa búa liềm

*

Quấc tang quốc khánh vô liêm cớ sao Phủ Điện Biên kiêm Đèn Cù dầu

SÀI GÒN ai oán thị Mầu

Huy chương “Đề Ngạn” Tầu Thầu Chín “Sái Công”

Vùng bưng sáu xã đại đồng Ông Thoòng giông Tố chông mông đèo mẹ bà

*

SỐ ĐẦU XỔ ĐUÔI

*

Đánh cho trắng tóc đỏ da

Vắt chanh của quý khử tanh cái đồ bà

Đến nay tất cả đã già

Banh chành đại háng xem giặc cà tiết canh

*

Heo què bất khả lợn lành trữ trư bát giới Trần Dân Tiên tượng đài

Nga Tầu chỉ đạo đầu cai

Anh em tứ tốp làm tay sai chân dài

Ma ry mông rú tác oai Disco lúc lắc Minh Khai nút cặc bần

*

Lốn tiên chem chép bán thân

Sò lông cách miệng dưỡng âm thần Mút Cu

Ba Đình tu hú kẻ thù

Đá bèo nắng cực Chú Thu Bác thằng đần

*

Bắc Kinh nãy mực cầm cân cơi trầu Trọng lú Việt cần hắc diêm vương

Thiện Nhân chui xuống gầm giường

Biển người mặt trận soi gương tổ chuồn chuồn

Quấc tang quốc hận vui buồn bắc nam lẫn lộn mưa tuôn lệ dầm dề

*

Tám mươi năm đã vẹn thề lời răn lục cẩu ghi đề xổ số đuôi”

*

ĐIỀU QUÂN ĐĨ ĐÁNH

*

Tin “V.T.V. : Vua Tung Vẹm”  Gạc Ma

Hồ Cuội băng quỷ Hằng Nga cha thằng Bờm

Vong hồn liệt sỹ mò tôm

Khối hờn căm mẹ mìn ôm chết hai lần

*

Tám mươi năm vẫn mị dân bắc kì cục lỡ ngu đần nghe Hồ Quang

Meeting cướp giật Quấc tang

Sinh Cung cưỡng bức Bảo Đại hoàng nhường ngôi

Chỉ vì một cái ngai ngồi Hồ Tập Chương dụ hàng triệu mồi chết oan

*

Trẻ con lãnh pháo ba càng

Đàn bà hỏa tiển nổ tanh banh bàn lồng

Tiền giang Cai Lậy đại đồng

Nằm vùng Việt Cộng tấn công chổng mông nhiều

*

Chiều chiều ra bến Ninh Kiều dưới chân tượng Bác đĩ điều Mao ít quân

Trước sau gì cũng tụt quần

Mỹ nhân đụp váy xa luân cho Người nhìn

Bởi chưng nguyệt kị hành kinh Hồ Chí Minh hỏi cửa mình lỗ rò chưa

*

QUẤC TANG LẪY LỪNG

*

Khoan khoan hạ thủ Tất Thành

Ngày mai quốc khánh=>quấc tang dành hôm sau

Thọ Đồng Khu Duẩn tứ sâu

Chờ ăn trọn bát cháo lâu mười tám giờ

*

Tử thần từng phút giây mơ tử sinh rể má ván cờ thối địt chiêu

Lâm sàng nhật nguyệt chẳng liều

Long đầu cẩu trảm thiên triều cho Hồ tiêu

Truy phong xác chết miễn thiêu Ba Đình Mao xí Hoa Kiều vĩnh viễn cư

*

Một sư đoàn bộ thủ từ

Đội tang thầy tế bí thư nhờ Liên Xô

Đạo tỳ Trung cuốc chày vồ

Âm cung nhạc đẩy Disco ngoáy tưng bừng

*

Lambada khóc tượng trưng ca trù hát bộ lẫy lừng Cha cha cha

Tiếc thay tống tửu quá đà

Đơn quan độc quách nhất ma khó nín cười

Hai mươi bốn tiếng hết tươi trung ương chính trị đười ươi lười ướp ngay

*

“Nhân dân cả nước ăn chay đưa vào cũi mộ thịt cầy không chọn tơ”

*

ĐĨ THẢ TÙ KHÔNG THA

*

Siêng thả một con đĩ rạc sát nhân

Nhưng lười tha mấy mươi tù lương tâm yêu nước

Đích tôn dâu nội vương Ái Quấc

Ngồi tù vua hoàng hậu bậc năm sao

*

Vợ Nông Quốc Tuấn ngọt ngào cháu Nông Đức Mạnh cổng chào đại xá ban

Trung ương đảng bảo giao hàng

Giết người thế chấp ngàn vàng tọa khám thay

Ớt nào mà ớt chẳng cay chân dài kỹ nữ ăn chay vài thằng chồng

*

Lao trung nhật kí chổng mông

Nhờ ông Ké dạy ngủ công bạn đồng phòng

Tha hồ chải chuốt Mao lông

Ngâm phèn chua lắng cặn lồn Tiên Dân Trần

*

Cặc bần chem chép ngoài sân tiểu nhân phục hận hiến thân kẻ trộm tình

Trại giam giữ vững tiết trinh

Công an cán bộ núp rình chẳng dám xơi

Nhiều đêm ngứa háng gọi mời to hàm lớn chức nghỉ ngơi sớm vội về

*

GIAN PHU KÉ PHỤ

*

Bom Vươn tháo ngòi bán lò gang phế liệu

Đạn Tiến mua chịu biếu đảng cử dân bầu

Hôm nay đám cưới len trâu

Chúc mừng Quấc táng khô lâu Nguyễn Tát Thành

*

Hoàng tuyền xuôi chuyến tàu nhanh hay vào cũi mộ vây quanh nghành công an

Bảy mươi năm đập nước tràn

Đầm đìa nương rẫy muôn vàn cá sấu thương

Thôi rồi giấc mộng đồ vương thuốc lào Tiên Lãng điếu phường tù lương tâm

*

Mưa tuôn Quấc táng lâm râm

Chờ cơn giông tó ầm ầm lũ âm lôi

Đi nhai đứng ngậm cười ngồi

Ba Đình Hà Nội cỗ mồi vẫn bốc hơi

*

Bầy đàn thái thú không mời tay sai cảnh sát lả lơi bóng dân phòng

Đau lòng kiến mối ve ong

Sinh Cu-ông chỉ một chồng làm gian phu

Hoàng kim cướp nước Chú Thu bạn bè tứ tốt kẻ thù cũng Mút-Cu

*

“Minh Khai Nguyễn Thị chổng khu Hồng Phong viễn thám cây tu ông Ké vào”

*

DIỄU BINH CHẾ LÍNH

*

Diễu binh chế lính Củ Chi

Con tự do ló đầu quy bao đồ bà

Chân dài khoe lỗ thối tha

Đoàn quân địa đạo thờ cha mượn ba Tầu

*

Cờ đào một gốc chung màu Gạc Ma băng quỷ đấu Thầu Chín lưỡi trâu

Ải Nam Quan mũi Cà Mau

Mồm Bản Giốc mép tặc cầu hồ răng ham

Bởi chưng bạn bốn tốp làm Sài Gòn phỏng giái Ba làng Mút-Cu-Ba

*

Thăng Long ép đảng ốp la

Ôm mà lết Quấc tang  là ngôn Hồ Quang

Tập Chương hão tưởng thiên đàng

Chí Minh ngõ cụt trần gian Đại hồ Cầm

*

Bỗng dưng biến điếc hóa câm Disco Hip-Hop nhảy đầm Lambada

Thất phu bã đậu giặc cà

Ngủ công bức xúc quyền tà luật hiếp dâm

Bất tuân dân sự đái dầm ỉa đùn giai phẩm nhân văn Diễm xưa rồi

*

HỒ RĂNG HAM SÀI GÒN

*

Mặt Người  che lá mít<=>đít nghé bịt mo cau

Dòng sông Bến Hải sủi ngầu

Hiền Lương Tết Độc Lập Cầu Sửu thủy ngưu

Ba đình ngồi gốc sầu đâu Cuội ơi Hồ hởi lờ-ôn trâu Sỹ Tạo tài

*

Cội đa tối mắt tượng đài ngày hai tháng chín chân dài váy tốc cao

Vọp lông sò huyết hến ngao

Quấc tang quốc hận quất ngào đường quật chua

Tự do dân chủ của chùa cô hồn độc đảng vụ mùa Vu Lan Thu

*

Bảy mươi năm bẫy chim cu

Hai mươi triệu mạng Đèn Cù bậy Tầu Nga

Di cư ba triệu xa nhà

Thuyền nhân cố cựu quốc gia vẫn cờ vàng

*

Ba Đình phướn huyết tinh hoàn khí âm Phúc Kiến Khách Choang vay mượn thề

Gây nên bao cảnh thảm thê

Ham chiến lợi phẩm đi B bơ sữa về

Trộm bò cướp chó bắt dê thê nhi Mỹ Ngụy đam mê chia tốp làm

*

“Hoàng kim thím sực to hàm Chú Thu hoạch trước Hồ răng ham SÀI GÒN”

*

HOÀNG TINH HUYẾT PHƯỚN

*

Dù ai đi ngược về xuôi

Ba Đình Há Nội đầu buồi lễ diễu binh

Chế chùa Mao xí cửa mình

Gươm Lê giáo Mác thợ chụp hình chính mo

*

Vác cờ liềm búa khoan hò bà con hai họ bốn tốt lò tay sai

Đường cong mềm mại chân dài

Lèo tèo lãng khách thảo mai xây tượng đài

Tuyên truyền đại tướng lao cai Võ Nguyên Giáp tịnh đái sai tiểu lộ trình

*

Nhân dân phấn khởi Chí Minh

Hồ quang thiếu tá vá trinh Nguyễn Tất Thành

Sân banh quần ngựa tàu nhanh

Hải Phòng dưỡng nghé tam bành đại ca ca

*

Ngăn sông cấm chợ quốc gia thương phế binh Ngụy đồ bà bộ đội đi

Bốn mươi năm Chú Thu chi

Ngày tết độc lập cô dì thím sực thêm

Hoàng tinh huyết phướn Dân Tiên Trần gian quỷ đỏ lập trình xã hội đen

*

GIỐNG BẦN CỐ NÔNG

*

Đảng ru nhau ngủ mùa xuân

Miền nam phỏng giái tụt quần Ngụy quân dân

Lao trung “kắt mệnh” toàn phần

Đông phân đức cống Trần Dân Tiên “sực phàn”

*

Chú Thu chiến lợi phẩm liền Sài Gòn quy hoạch thành tiền Hồ Chí Minh

Hoàng Sa bãi cứt Bắc Kinh

Ba Đình Mao xí thợ chụp hình chính mo

Hạ Vàng sàn gụ móc lò tồn lầu ca ngặc khoan hò bộ rủ cưa

*

Em xinh dựa ngữa gốc dừa

Chị Thuần Đỗ Lạc muối dưa khú giặc cà

Thanh Mai trúc mã kêu Cha

Già không nên nết quyền tà đặc cỏ non

*

Trung ương hính trị hai hòn Hồng Phong củ lẳng buông còm bỏ tòm tem

Minh Khai nguyễn thị sau rèm

Mút CU Hà Nội ngỡ kem lạnh Tây Hồ

Tập Chương đạo dụ sững cồ đá bèo nắng cực  tam vô ra bảy lần

*

“Xa luân hộ lý hiến thân Bác gieo giống đỏ thành phần bần cố nông”

*

KHỦNG BỐ RĂN ĐE

*

Diễu binh bè bạn lèo tèo

Anh em khủng bố dọa teo chim diễu hành

Việt Tân phản dộng máu tanh

Hòa bình diễn tiến tiết canh huyết hoa hòe

*

Vệ binh đỏ sợ ba que hoàng kì tái hiện toét tòe loe Ba Đình

Thăng long Há Nội Bắc Kinh

Bom Vươn nam hãi thình lính bỗng nổi cơn

Tam bành lục tặc căm hờn Quấc tang Quốc Hận chập chờn bốn mươi năm

*

Quấc Sinh Cung đệ nhị lần

Âm môn đại tướng chết trân tượng đái đường

Bỗng dưng hồi tỉnh cường dương

Ba càng hỏa tiển bất thường bộc sát thương

*

Gần xa cao tốc phi trường thấp cao chính cống mán mường thòng lọng giăng

Công an ngẫm được mấy thằng

Trong lòng quần chúng La Thăng không lằng nhằng

Tú bà Doan hở mười răng tự do tư bản sí san bằng ấm no

*

TỚ CHỜ DÂN CHỦ

*

Chờ em chờ đến bao giờ

Bốn mươi năm đợi kéo cờ về phục trang

Cha già đảng Ái Quấc tang

Thuyền nhân quá vãng mồ hoang chưa hóa vàng

*

Hai bên địa ngục thiên đàng nỗi mong nhớ cảnh huy hoàng hãy phục trang

Chí Minh Cộng Sản điêu tàn

Siêu cơ tốc đỉnh sẳn sàng cứu dân oan

Tối ưu giai đoạn bất khoan dù thân giặc đổ dầu loang trôi lình phình

*

Đả sâu nái Tập Cận Bình

Diệt bầy heo nọc Ba Đình Hà Nội nuôi

Cao su bao bọc đầu buồi

Ngăn ngừa bèo muỗi lén chuồi nằm vùng vô

*

Thanh trừng xôi thịt sững cồ sa lông chính trị tạm vồ nhảy Disco

Hổ mang sư giả nam mô

Tượng đài tịnh đái mưu đồ Hồ Tập Chương

Đánh tư bản dỏ bất thường nhân dân tệ nạn gầm giường xã hội đen

*

“SÀI GÒN phó vắng lên đèn quang đăng ngõ vẫy lên men bia nước mình”

*

CHÍ MINH MỘNG TINH

*

Tiền đồn Hà Nội Tiểu Bình

Trường Chinh Lê Duẩn Ba Đình Đặng Xuân Khu

Thọ Đồng Mao xí kẻ thù

Chí Minh đái ỉa Mút-Cu-Ba chim bà

*

Bắc kì thảo khấu nhập nha lục lâm cộng sản ngôn là chà đồ nhôm

Miệt vườn tha cứt cẩu khôn

Thủ đô chó má bia ôm chôm đồ nhà

Hồ Quang đặc cỏ Trung Hoa giặc cà chớn trợn mắt ma Tập Cận Bình

*

Quấc tang Nguyễn Tất Thành tinh

Tống Văn Sơ khởi gian tình Đặng Dỉnh Siêu

Hồng công hành tỏi hồ tiêu

Ho lao tổ Quôc độc kiều Trần Dân Tiên

*

Mưu Sinh Cung mãi kiếm tiền đệ tam quốc tế lên thềm phổng phao câu

Cha nghiêm cáp phặc tặc cầu

Châu Phi Mỹ Phượt tồn lầu Tây du dương

Bởi chưng phạm luật chiếu giường cội nguồn Cốc Pó thuồng luồng khí mộng tuôn

*

MÀI MÓNG GIŨA SỪNG

*

Thị dân chân tướng anh hùng

Đừng trị quần chúng lạnh lùng sâu lá mơ

Sầu riêng thối địt bến bờ

Giang sơn treo ngọn cờ hờ cối lưu manh

*

Không quân huyên náo trời xanh thực tình làm cảnh cầm canh gõ trống chầu

Cào cào châu chấu pín trâu

Dái dê đuôi ngựa đấu thầu trái chôm chôm

Dám làm tự nghĩ Right Com. đầu không chí lưng chẳng khom háng tồn lầu

*

Thôi trò đảng cử dân bầu

Bí thơ củ tịt tặc cầu nội ngoại gian

Quốc doanh nợ xấu bẽ bàng

Tư thương bó hẹp trong ràng rọ bàng quan

*

Cha truyền con nối họ hàng công an cảnh sát tam cang đảng hán triều

Ngũ thường Hồ Chí Minh tiêu

Ba Đình Mao xí dây diều Trần Dân Tiên

Lê Văn Tám dạy khôn liền La Thăng Doan giáng kim tiền sừng tê=>tê

*

“Tàu ngầm du lịch thủy tề đừng bê đầu nghế cắm ngu học bảy nghề”

*

BỌ GẬY MỸ HÈO

*

Liên Xô đưa đẩy Điêu Thuyền

NATO Đổng Trác Trần Dân Tiên vẹm lèo

Năm châu nắng cực đá bèo

Hồ Chí Minh giả cầy treo heo ngang đèo

*

Quấc tang pháo nổ hò reo Ba Đình Phú Trọng Doan leo lên đồng giường

Tượng đài tịnh đái nêu gương

Chuột chui gầm chạn xuống đường dư lợn viên

Nhà thương trư bát giới điên Hợi nắm chót bảng nhân quyền có tự do

*

Bến bờ bốn biển cánh cò

Hồ Quang lộn cổ Disco ướt đồ nhảy Lambada

Hải Phòng súng đại ca ca

Đối không Kim Tiến chổi chà đuổi bệnh nhân

*

Tù chính trị viện tâm thần tà quyền  đặc xá chẳng thà thả đĩ ra

Đầu trâu che mặt lá đa

Mũi chó má bịt cái đồ bà chính mo

Thập lục thái bảo đít bò ruồi bu bọ gậy sâu đo trận Mỹ hèo

*

HÔN QUÂN HÍT ĐÍT

*

Thông tin bịt nút cặc bần

Lồn tiên cộng sản nướng dần Trần Dân Tiên

Ba Đình thái thú kiếm tiền

Côn trùng thoát xác kim thiền Nguyễn Sinh Cung

*

Hồ Quang sao xẹt bọ hung anh hùng Ái Quấc Tất Trung tử cấm thành

Sân banh quần ngựa tàu nhanh

Mỹ Đình giảng võ phi hành pháp luân công

Hữu ca đức cống nhà lồng ba càng Chợ Gạo tấn công tiểu học đường

*

Bom Vươn súng Viết khẩn trương

Đầm đìa Tiên Lãng hỗ tương quan Hải Phòng

Thủy quân lục chén Mao lông

Tiết canh chó mực đại đồng huyết nhân dân

*

Thăng long Hà Nội ngu đần Nam Quan Bản Giốc lến dâng lút thiên triều

Bá Thanh vạn ứng tuyệt chiêu

Đồng Chiêm Thánh giá tiêu điều Chúa Gia Lai=>Ja Rai

Vó câu quý Ngọ thảo mai thành công mã đáo hý trường ngựa bì thân

*

“Chăng ai biết rõ tội thần Hồ Chí Minh lỗi hôn quân hít đít bà”

*

LỚN BÉ LẦM

*

Khống mèo thay chó cho phân

Nợ công bắt cọp cỗ phần Hồ Chí Minh

Đại gia liềm búa cửa mình

Vá trinh tư bản đỏ rình xây thượng đài

*

Tại đường tịnh đái tay sai Minh Khai Nguyễn Thị thảo mai mềm mại vòng

Đa Cao ngả bảy bồn bông thông sông mở chợ nhà lồng thấp ít mông

Đầu Mao xí đít đại đồng đánh tan ca ngặc truy phong lũ lầu tồn

Độc cô cầu bại phương đông tà quyền bảy nghệ rắn rồng Hồng Thất Công

*

Oan gia cá sấu một lòng

Kiên trung giữ đảng tùy òng dư lợn viên

Bất tuân dân sự cuồng điên

Đi bên lề trái phá xiềng tù lương tâm

*

Tám mươi năm vẫn hiểu nhầm cha già dân tộc dương cần câu âm cua

Gái gung ghế ghiếc gục gù

Làm xương cho sáo chổng khu mỳ ăn liền

Bạch my đạo dụ giao liên cám ngu vạch lá địa điền diệt phú ông

*

BÁO GÓI ĐỒ

*

Lợn viên dư thốn rốn lồi

Thiếu trư bát giái thu hồi heo lỡ quay

Tổng thư ký phó đảng cày

Thanh niên định hướng còn may chưa vào tù

*

Nhục ôm gối hận thiên thu Hồ gông mắt cá cắn cu sưng thù lù

Lá mơ rách việc đại du

Sang trang thối địt chuột chù báo lề dân

Trên liềm dưới búa không cân hai hòn củ lẳng biết thân phận bút bồi

*

Vỉa hè mở nhĩ ngậm môi

Xem công an trị hàng xôi không vò tiền

Trú mưa đụt nắng ngoài hiên

Sinh nhờ tử tạm gây phiền Hồ Chí Minh

*

Tuyên truyền bực cái cửa mình tượng đài của Bác thông tin hút hầm cầu

Không trò ma mảnh Cà Mau

Chẳng chiêu Trọng lú pín trâu câu muỗi bèo

Từ đây sống kiếp đói nghèo thoát ly thoái đảng giường lèo khỏi đăng cai

*

“Nhật trình bán nguyệt san dài mua vui độc giả bọc vài gói đồ ăn”

*

CẤM CƯỜI MƯỜI RĂNG

*

Hàm to được thưởng công ăn

Lâu la nhỏ chức sao băng dư lợn tiền

Trung ương chính trị hồng chuyên

Bắt tuyên truyền phải tuyên truyền phản nhân dân

*

Đảng cần sọt đựng củ nần bô chứa cứt chỗ chứa phân phốt Ba Đình

Khoáng khai nước Hồ Chí Minh

Cửa mình chỉ rửa núp rình báo lề dân

Chân dung quyền lực dương cần âm cung bí sử lột trần cộng lá mơ

*

Tượng đài thối địt mịt mờ

Thanh niên thiếu nữ lượn lờ trơ trẽn chơi

Quân đăng chúc dạ sáng đời

Trai trên gái dưới thảnh thơi vào động phòng

*

Đèn Cù chọc nhột đôi mộng con công chưa ngủ đại đồng đống công an

Bảo kê nhụy rửa hoa tàn

Mang lon tướng tá sao vàng phướn huyết tươi

Đỗ mười cù lét đười ươi lăng hù củ tịt cấm cưởi thu thập răng

*

THÍCH THANH QUYẾT TRÍ QUANG

*

Hổ mang sư thật mắt me

Thiện nam mạt pháp bao che A di đà

Tát ma ha tát Cha già mẹ con tín nữ đa đa lạc tú bà

Hậu liêu chú tiểu ngọc ngà tiền môn thượng tọa trên tòa Tất Đạt Đa

*

Trụ trì đám cúng tróc la đốc lừa nã ngựa ngặc ca tái ngôn là

Tam quy ngũ giới lá đa nhục bồ đoàn Ạ Li Ba Ba Hoàng Sa

Tỳ kheo về tắm ao nhà Hồ Chí Minh lội sát na đai du à

Khề khà gõ mõ Samba thám hoa bồ tát kiết già Cha cha cha

Hồ Kì Hòa Sakura Tố Nữ Kinh Ba Đình KamaSutra

Disco đại đức tặng quà canh ba một ngọ bồ đà Lambada

Trí Quang kị bạch my rà Thích Thanh Quyết hảo phe ta sa di đà

Trọc đầu ngậm huyết trừ tà Té Điên thái thú dưới đồ bà Ốp Ma

Nam mô đại tướng Mỹ qua ni sư ép quỷ trẻ già tăng tục thanh

Nam mô tổ Nguyễn Tất Thành Phành mang thung dzái lầu xanh đĩ lộng hành

Thịt cầy tơ đánh tiết canh hạ cờ Tây xuống vắt chanh bỏ vỏ mành

Chặt cây trốc gốc bẻ cành sân banh quần ngựa quẩn quanh biệt kích dù

*

Hoàng Sa đồng Phạm Chú Thu

Sinh cu-ông Ké Trọng mù đui Top-ten

Thầy chùa lốc cốc leng keng chập cheng thợ tụng tòn teng đánh thủng thùng

Sư đồ rung đại hồng chung Tất Trung đạc cỏ bọ hung bung khung khùng

HEO VÀNG LỢN BẠC

*

Một Đèo Ba Dội dốc Cheo Reo

Năm nước Mê Kông cũng ráng trèo

Non cao núi thẳm đồi gió hú

Bác Hù Bản Giốc đã xin keo

*

Nam Quan Cốc Pó Ma Thiên Lảnh

Nắng cực Chú Thu lỡ đá bèo

Nông Xuân không thỏa cơn cuồng bạo

Đêm đông canh vắng hạ Vàng heo

*

Minh Khai Nguyễn Thị một con mèo

Hồng Phong khủng bố xóa đói nghèo

Chồng ngóng vợ trông mòn khớp háng

Gian phu dâm phụ quyết đi theo

*

Củ Chi Bến Dược bay theo gió

Hình tử đạn ghim thẳng một lèo

Nếu biết Trần Dân Tiên lắt léo

Lợn lòng ủn ỉn lửa tình treo

*

ĐƯỢC BỎ BỊ

*

Được đi bỏ bị ở tù

Khoan hồng đặc xá chổng khu chờ xin cho

Tập trung cải tạo qua đò

Thuyền nhân gặng hỏi Hỏa Lò hay Gia Trung

*

Đầm đùn sống với côn trùng Cổng Tròi mạng đạo hoa thung mai một đời

Thái Bình Dương Liên Xô bơi

Trung Hoa dân cuốc đẩy chơi ngay mu rùa

Bên thắng cuộc bị làm vua lăn trầm khám tối phía thua chiêu đại đồng

*

Tháng tư lượm cọng Mao lông

Gắn vào tay áo tổ ong bầy đảng nuôi

Nằm vùng Hồ tựa đầu buồi

Ba đình Hà Nội con ruồi ai nắm đuôi

*

Thưa ông cán gáo vỡ muôi giang sơn cẩm tú chảy xuôi Tử Tất Thành

Mỗi ngày hai chén cơm canh

Như ăn cám lợn mùi tanh cháo lú hành

Tám giờ lao động vọng thanh vành ngoài bảy thử trong vành thất khổ sai

*

“Ba Size ai dại ai tài Chí Minh cuộc chiến ai gài tàn sát nhau”

*

TÀI LANH CANH ĐỒ

*

Thơ tục vẹm hay hơn Tâm Thanh không chấp bút

Bái đồ Bà Đen thua Quang Dinh đổi mực chanh chua chuyên

Tiếu lâm bách nghệ điêu Thuyền

Đổng Trác Lả Bố Trần Dân Tiên hoàng tuyền

*

Vũ Khiêu dâm gặp Kỳ Duyên Tế Điên kiến dư lợn viên Ủn Ỉn hùa

Thế gian thằng thắng làm vua

Cầy tơ chó má mẻ khua còn cây con

Bốn mươi năm khớp háng mòn bầy cừu rọ miệng bó mồm Diễm đã xưa

*

Tú Doan tư bản đỏ lừa

Thượng vàng hạ cám sọc dưa tự dzàng dzàng

Mục sở thị Ái Quấc tang

Phi công tre trẻ rủ nàng bàn điếm môn

*

Ba quân nhất tướng lờ-ồn gài tại đường tượng đái Mao đài con lồn tiên

Cặc bần chàm quạp vô thiên

Địa liền thục địa tóc tiên tử Tất Thành

Bằng lăng Hoa tím mật xanh thao lao ốc hến tài lanh canh nghêu sò

*

ĐÈN CÙ KẮT MỆNH

*

Chấm Com trước bó tay sau tại đường bề hội đồng Down đầu thống phong

Đỗ Hùng Đỗ Dững phạm phòng

Tái ông mất Ngựa Hồng Thất Công Đỗ Mười

Nhăn răng sa thải lỡ cười tiếu lâm bảy nghệ con lười cưỡi thằng la

*

Ngựa lừa gây cuộc can qua Võ Nguyên Giáp cởi Cúc Hoa Trần Dân Tiên

Chân dung quyền lực kim tiền

“Đệ tam cuốc tế giao liên” tang Quang Hồ

Chí Minh chủ nghĩa tam vô cửa mình tám vố tạm vồ con tự do

*

Trúng mùa phó nháy hỏa lò phóng viên nhiếp ành sâu đo đại hồ cầm

Đui mù què liệt điếc câm

Bất tuân dân sự âm thầm ký giả đâm

Thăng Long Hà Nội nhảy đầm Disco thái thú khủng âm bố Ba Đình

*

Dao cầu thái thuốc Bắc Kinh tồn lầu cẩu trãm Chí Minh mã tấu chèo

Thiến heo hoạn lợn tịnh cheo

Chẳng cần đao lớn dưa leo chặt bí bầu

One oan tương báo Thị Mầu Cát Thành Long nỗi riêng sầu Nguyễn Thị Năm

*

“Hai mươi triệu mạng hờn căm Đèn Cù kắt mệnh trong chăn Hồ Tập Chương”

*

SÀI GÒN THÚI ĐỊT

*

Xướng ca vô loại bạc tình người yêu xộ khám vẫn linh đình nhảy Shows

Lambada gái mẹ Disco

Samba Hip-Hop Boléro Slow

Việt Trinh dạng háng lõa lồ Thanh Hương giám đốc độc cô Chệt trong tù

*

Trên đời có bốn cái ngu Mút-Cu cầu tặc  Chú Thu hồi ngặc ca

Nhân dân tệ nạn đô la

Bắc Kinh nguyệt kị đồ bà phờ răng xoa

Di dân đặc xá tam tòa Âu châu khách trú qua loa bốn biển truyền

*

Nhớ xưa vặt kiệt thúng thuyền nhân tai tháng bốn khốn cùng năm bảy lăm

Phải chăng tiếng thét âm thầm

Vong linh thằng bé chết nằm bờ biển xanh

Cá không ăn muối trừ tanh bất lương cộng sản Tất Thành mù lương tâm

*

Vua Bảo Đại lớn bé lầm cửa mình cà giặc ó đâm Hồ Chí Minh

Tại đường Hà Nội vá trinh

Mùi bông cứt lợn Ba Đình trí ngủ ngon

Bổ bùi béo ngậy sụn giòn Sài gòn thúi địt vẫn còn cuống lá mơ

*

TRỐNG CƠM GÓI CHIẾU

*

Trống cơm gói chiếu thiếu Còm

Đèn Cù H’mông đít lòi rom Núp anh hùng

Lê văn Tám chuyện bọ hung

Phóng viên phó nháy Đỗ Hùng mai hoa thung

*

Tặc cầu cẩu trãm Sinh Cung công an đặc trị lao trung lộn tùng phèo

Thiến heo hoạn chó tịnh mèo

Rẻo cao bị thịt người nghèo dư lợn viên

Bó tay chính cống tuyên truyền nguyên phó củ tịt nước chuyên nhà đồ chôm

*

Trung ương hàng cá sạp tôm

Đồ Sơn của quý đồ bà chà đồ nhôm

Chiến tranh chính trị bia ôm

Dũng Hùng Sang Trọng lôm côm tại đái đường

*

Ba Đình chỉ đạo cường dương bổ âm thái bảo Tập Chương Hồ ly tinh

Xà sàng Hà Nội xập xình

Mười hai đại hội vong linh nửa tá hồn

Đói no nhờ vả cái mồm Doan khôn luồn lách hậu môn lưỡi cây còn

*

“Bốn mươi năm vẫn chưa mòn đại khê hon hỏn cục tròn tròn le le”

*

CƯỚP DAI CƯỚP MÃI

*

Dai như đỉa đói nước Hồ Chí Minh Phúc Kiến cá rô ao Sài Gòn

Cửu long hòn ngọc viễn đông

Thay tiên đổi tuổi đại đồng Mao xí rông

Nguyễn Sinh Cung Bến Nhà Rồng tàu hàng Mỹ Cảnh chổng mông khoái ỉa đùn

*

Đầu xà mình lải đuôi giun

Ba Đình phù thủy chổi cùn giải phóng quân

Miền nam phụ nữ tụt quần

Nam nhân cởi áo bát tuần cũng tập trung

*

Xa xăm tiếng nổ đì đùng

Anh hùng gãy súng phùng Việt Nam Cộng Hòa

Bom Tây đạn Mỹ Tầu Nga

Nằm vùng nội gián đúc mả cha Bắc kì

*

Lục lâm thảo khấu ăn thi trung ương chính trị cái gì cũng ngon xơi

Dép râu nón cối khỏi mời

Bơ thừa sữa cặn lả lơi bưng bê về

Con xe cái đạp chẳng chê to hàm đảng cướp tiểu khê bế lộn lề

*

HOA THỊNH ĐỐN ĐẶC CỎ

*

Đông trùng Hạ thảo Xuân Nông Thu đầy công cụ H’mông Mán Mường Tày

Vượt sông qua núi vác cày

Ngoa sơn lâm vố điếu cầy Tây đá bèo

Cháp phim dư lợn viên heo nam du bắc phượt cảnh nghèo cấp độ ba

*

Trư bát giới quỵt đô la

Mút Cu rúp hét Mát Cơ Và là ngôn

Hoa Thịnh Đốn Washington

Giặc cà mắc lẹo lầu tồn Mác Lê Nin

*

Nhân sâm thần sấm cửa mình

Trần Dân Tiên cảnh chụp hình Hồ chính mo

Phó mặt nạ Ngụy tôn lò

Ba son hải cảng ấm no bến nhà rồng

*

Hỏa đầu quân bếp xà rông Văn Ba làm bánh tay không bắt bánh mỳ

MARY BIÈRE chính mi

Công nhân mũ nón bắc kì mang dép râu

Thân Sinh Cung nỗi riêng sàu bạch bì da trắng dính câu Nguyễn Tất Thành

*

“Sở Khanh phi xứ tàu nhanh vắt chanh bỏ vỏ hột chanh vò vỏ bầu”

*

TÂY ĐỘC PHONG

*

Gió đông thổi bạt tây phong

Mao Trạch Đông bão đại đồng không chổng mông

Mát Cơ Va tạt bụi lồng

Chú Thu hồi Ké cọng lông công Ba Đình

*

Sống trong nước Hồ Chí Minh dư lợn viên đốc cửa mình cũng bốc thơm

Bông cứt lợn chẳng ai gờm

Trung Hoa ghê gớm Hồng Công dợm đồ bà

Thăng Long vặt kiệt lá đa buôn hương bán phấn lập là xin đảng cho

*

Ăn sương Các Chú tồn lo mại dâm thím sực qua đò mất đồ chơi

Đồ Sơn khuyến mãi xin mời

Con tự do quý lả lơi chôm đồ nhà

Hồ Quang thiếu tá giặc cà Quảng Đông thừa tướng chổi chà Phủ Điện Biên

*

Nội gian Núp Trần Dân Tiên

Anh hùng sát thủ Sinh Cu-ông đổi tiền

Một lần quần chúng phát điên

Kho bạc nhà nước thu ngân chuyên tâm thần

*

TRƯ BÁT GIÁI HEO

*

Bước tới đèo ngang tà là đèo

Đại khê Ba Dội dốc Cheo Reo

Tam Điệp ba que đồ xỏ lá

Hổ mang Hợi Bát Giaí Trư heo

*

Vô Sinh Cung lộ bầy hộ lý

Chín cạn một sâu lỡ tý tèo

Vác cày qua núi Thu hồi khéo

Nông Xhân cáo tử lũ chồn cheo

*

Lãnh tụ rủ cưa lộn giường lèo

Ni cô cám hấp máng đành treo

Ngàn vàng một mảnh tan mơ mộng

Sát nhân lò mổ chết no hèo

*

Tám mươi niên kỷ còn vỗ béo

Tại đường nắng cực phải đá bèo

Làm xương cho sáo thùng trống rỗng

Ba Đình tự sướng kiếm thêm mèo

*

“Đầu tiên mị thuyết xóa đói nghèo hậu liêu trung tiện lợn viên chèo”

*

CÁ HỔ BỒ CÔNG ANH

*

Việt kiều iêu lướt trở về

Nước Hồ Quang dụ bắt dê đặc cỏ mời

Đại đồng quốc tịch thảnh thơi

Tự do mại sản không lời lỗ cáo chung

*

Nhiều năm tích cốc tiêu tùng Ba Đình Hà Nội bọ hung sống bầy đàn

Học theo lãnh tụ trong hang

Ma Thiên Lảnh đạn mười trang Hồ Tập Chương

Lục lâm thảo khấu phi thường cái đuôi chủ nghĩa đầu buồi xã hội đen

*

Bởi chưng Mao ít cù đèn A Li Hà Bá quen  Bín Là top-ten

Túi tiền ngu dại mở then

Thông tin đom đóm công cụ quen vượt rào

Khóa tài khoản mật cào cào loạn châu chấu kỹ thuật cao bồ chao vô

*

Hồ Chí Minh hố cá vồ

Ao tra hổ trắm trê rô lóc cặc bần

Lồn liên chem chép độc cô

Ông hô cũng ngã huống hồ bồ công anh

*

CHIM CUA CÁ CỌP

*

Bắt về đại lễ phóng sinh

Sa trê tiểu tế xuống sình búi trĩ Down

Trạch đông Mao ít chóp mào

Bồ chao tu hú cào cào Đảng rủ cưa

*

Ba Đình chàng nghịch mây mưa cò chưa châu chấu sấu chưa động đình Hồ

Chí Minh đặc cỏ cá vồ

Cua đinh cược Chú Thu vô Hồ Quang rô

Cáy còng lóc trắm cũi mồ Sầm Đức Xương Nguyễn Trường Tô công cụ Hồ

*

Tặc cầu Anh Pháp Mỹ bồ công anh đại đống trong lồng ngặc ca ca

Lồn tiên chem chép đồ bà

Cặc bần chàm quạp tha ma Nguyễn Tất Thành

Le le vịt lướt tàu nhanh Cu Ba hạm chậm khúc quanh chín lưỡi bò

*

Ba mươi tháng bốn hổ hò

Ông hùm gãy súng máy cỏ ba bị treo

Thăng Long bắt cọp chim teo

Kèo trên dư lợn viên trèo quá khả năng

*

“Ruồi bu dái ngựa La Thăng giáng si Mao xí Doan căng mõm to hàm”

*

THƠ ỈA TRONG TÙ

*

Muỗi bèo biệt ngặc Tầu ca

Vina vặt kiệt nước nhà bạc quốc gia

Ngân hàng VIỆT NAM CỘNG HÒA

Đổ sông ra biển Hoàng Sa Thúy đã gài

*

Tại đường cường đạo dựng đài thị dân tượng đái lao cai Đại Hồ Cầm

Thất phu tọa khám điếc câm

Hán nô cũi mộ mả hầm xây thạch lăng

Ba Đình Mao xí sao băng giường mồ âm hộ thằn lằn cắn chặt môi

*

Trung ương cố đấm ăn xôi

Đầu đàn tứ trụ cỗ mồi cái cẳng thơm

Hồng Công dân chủ chưa gờm

Tân Gia Ba gớm nhân quyền đỏ Diễm xưa

*

Bầy đàn Hà Nội lăn dưa Thăng Long đá cá thà mưa rơi đại đồng

Văn nô bồi bút chổng mông

Địt theo định hướng ba dòng thác Hồ Quang

Hải Dương se cát dã tràng mỏ dầu loang loáng Khách Choang ỉa trong tù

*

TÂN THANH ĐOẠN TRƯỜNG

*

Tân thanh vọng cổ đoạn trường H’mông mèo vạc ăn sương bến bờ nào

Năm tư dân tộc nghẹn ngào

Vàng Bao Các Chú lộn ao cá Boóc Hồ

Sơn La thiểu số xây mồ Ba Đình sư giả nam mô vồ ý dân

*

Nhân sinh ngu chỉ một lần

Đười ươi đẻ dại lần khân tượng đái hoài

Thôn đông bỗng nhớ xóm đoài

Anh hùng Núp ló phân hoai Lý Thiết Quài

*

Bâng sơi tay trễ miệng quai

Jarai cung nỏ nhâm bai tiếc bản làng

PleiKu mơ núi buôn sang

Giặc Kinh phóng pháo ba càng tan Pa-Ko

*

VÂN kIỀU Quảng trị hồ đồ Vương viên ngoại đổi họ rồ Hồ Chí Minh

Tiểu quan Kim Trọng bực mình

Châu về hợp phố chữ trinh chỗ rốn lồi

Thương tình do búa thiên lôi hay liềm âm hộ thốn bồi Ái Quấc tang

*

“Thúy Kiều nát mật tan gan Thúy Vân thay tội phụ chàng lấy Sở Khanh”

*

TAM TÒNG TỨ TRỤ

*

Thăng Long Hà Nội công dung hạnh ngôn lạm dụng công cụ Hồ Chí Minh

Bán danh đạo đức cửa mình

Mua vô tiếng xấu Show hàng hình chính mo

Dị dung mặc Các Chú mò ba Size phó nháy đong đo cự li gần

*

Từ ông trưởng lão hết gân đến thằng xe kéo đầu đần uống bia ôm

Phòng trà ca nhạc sạp tôm

Lăn dưa đá cá phát ngôn nổi da gà

Hạnh không Phúc Kiến lừa la ngựa phi nước đại quỷ tha ma hiện trường

*

Tam tòng tứ đức tại Đường Minh Hoàng đại đế nghê thường ngủ cung trăng

Không ngờ một mảnh sao băng

Vệ sinh phướn huyết mặt bằng vàng năm sao

Lá mơ điếu đóm thuốc lào đại đồng thúi địt Mao đài Hồ Tập Chương

*

Quân thần xử tử gầm giường gia môn phụ  bảo tử cương Tất Thành vòng

Vợ chồng tam bái động phòng

Vũ phu thượng mã phong đòn gánh phụ mang

Ngũ thường tám chuyện tam cang trâu bò phối ngẫu sài lang cũng dzách dường

*

TIẾNG CƯỜI TRONG MỘNG

*

Pu tin Trung Việt cối chày

Tấn Sang Tiên Lãng Tầu say Tập Cận Bình

Phân trôi phốt bục lình phình

Tửu kì hoa nguyệt cửa mình đại háng khoe

*

Bông cứt lợn toét tòe loe Trung Hoa “dân cuốc” máu hòe cộng năm sao

Khủng long chín lưỡi giỏi lòe

Biển đông gây sự xum xoe váy đầm xòe

Hoàng sa cướp được chọc que đố thằng nào dám đánh què vịt một chân

*

Sâm cầm thủy đỉnh chưa cần

Ba Đình thái thú hiến thân Thúy đi rồi

Mặc dù còn thoảng mùi hôi

Thăng Long Hà Nội vẫn ngồi xơi thịt xôi

*

Thịt cầy bảy mòn đúng dzồi xào lăn rựa mận hấp đầy ruột nội gian

Nhất vằn nhì vện tam vàng

Tư Sang Tấn Dũng năm khoang chó má đàn

Thảo mai sáu mụ tú Doan hai càng chỏng gọng tiệc tan trận biển người

*

“Tám mươi năm chết như rươi mộng du trí ngủ vẫn cười Đỗ mười răng”

*

CHÍNH CỐNG ĐỢI BỐN BỌ

*

“Ba lị cúi:Pleiku” thần thâu “đầu:Thầu Chín:cẩu”

Đít T.Lan ông Ké địt nơi nao

Bọ Hãi Phòng Tiên Lãng trí thuốc lào

Cục xã hội đen thui đồ chó má

*

Đĩ bán trôn Hồ Chí Minh thợ cả

Gái một con mòn cặp mắt Hồ Quang

Đã một thời làm tốt chủ hôn làng

Nguyễn Ái Quấc quật tan hang Pắc Pó

*

Bất khả dụng mèo sực phân thay chó

Có đặc Hùng Dũng Sang Trọng tay sai

Dở dốt ngu dại Thu hoạch ba Size

Xài tám vạn dư lợn viên nhứt cấp

*

Bốn mươi năm lầu tồn trong lồng ấp

Kăng gu ru chưa đăng nhập văn minh

Lòng Tầu Nga vẫn mãi tưởng cửa mình

Chính cống đợi tú lơ khơ xập khám

*

NHĂN RĂNG NGHIẾN LỢI

*

Van em anh khổ đủ rồi

Xin đừng bắt úp mũ nồi thêm vài năm

Bốn mươi niên kỷ ăn nằm

Mối thù phỏng giái hờn căm nhàu chiếu chăn

*

Vũ Trang Hoài mộng tơ tằm mùa xuân nhớ Tết Mậu Thân diệt tặc cầu

Sát nhân nón cối dép râu

Giết người diệt chủng tồn lầu tiểu hán gian

Đồng minh tháo chạy ba càng đệ tam chân gãy súng tàn hết đạn lên

*

Cò đen nghĩa bạc ơn vàng hoàng kỳ quạ đỏ hạ cầy vằn đốm khoang

Lên mây diều gió Khách Choang

Thuyền nhân tế nhuyễn tuềnh toàng Thái Bình Dương

Lao trung giữa ngả ba đường bên hải tạc phía bốn phương Đại Hồ Cầm

*

Bịt tai che mắt điếc câm

Tập trung cải cạo âm thầm cũng mười năm

Bình minh máu lệ sủi tăm

Hoàng hôn vong quốc nhăn răng nghiến lợi mình

*

“Giặc cà tạp nhạp Chí Minh Hồ Quang thiếu tá Bắc Kinh điệp vụ gài”

*

ĐỒN BẾN LỨT NẮNG CỰC

*

Cái bang hành khất cổng chùa

Hổ mang sư đuổi chỗ ngồi tăng ni mua

Chổi chà chú tiểu vội lùa

Đại gia tư bản đỏ mùa đảng Vu Lan

*

Dân oan chầu chực địa đàng xã hội đen cõi hồng hoang dưới búa liềm

Độc tài bạo trị vô liêm

Hiếp dâm luật pháp cộng kiêm quan chánh tòa

Huyết cờ đua nở trăm Hoa bơ thừa sữa cặn nước Việt Nam Cộng Hòa

*

Bốn mươi năm khổ chưa qua “Tố cô thầu” quả ngặc ca “mụ tắc thàn”

“Thoòng dzằn” điểm chỉ lò than mỏ dầu khí lực“Number one”toàn cầu

“Nhăn răng dzăng cuốc” bể dâu nhân dân tệ nạn “sủi ngầu giống thủy ngưu”

Pháo bông mừng lễ tồn lầu bỗng dưng tự sướng nướng vài mươi mạng người

*

Bắc Kinh tiếng thét đười ươi Đỗ Mười nam hãi triệu tươi triệu ngậm cười

Thằng la chịu cõng con lười

Ngựa lừa đấu đá cái buồi Thiên An Môn

Hỗn danh sát thủ mộc tồn Đồn Bến Lứt nắng cực lồng đa thú coi

*

LỀ BÒ HAY BÊ

*

Thừa gió bẻ măng măng tự gẫy dư lợn viên đẩy đẩy Liên Xô

Nhân dân tệ nạn tiền Hồ đô la rúp hét nam mô đồ yêu rô

Kế tinh yên tọa tam tòa A B C cộng món quà cận trung thu

Tặc Đồn Bến Lứt rờ mu móc su ra đớp Sinh Cu-ông Ké Hù

*

Thế thời nay bạn xưa thù

Bắc Kinh Hoa Thịnh Đốn Mút Cu La Habana

Đệ tam quốc tế giặc cà

Ba mươi sáu chước cẳng thứ ba cối chày

*

Năm châu bốn biển về đây

Cigarette vất điếu cầy xì gà thơm

Trùng lao khí khổng không gờm

Nhựa cây chẳng gớm giả cầy chó má tơ

*

Dù không phủ định đổi cờ xã hội chủ nghĩa lưỡi dơ liếm sạch mồi

Nhăn răng trong nước sáng ngời

Qua cơn cấm vận đúng thời tin tự do

Đốc tờ Y tá lỡ đò khoan hồng quần chúng bỏ mo tối mò về

*

“Ngoại thương cấp tốc bốn bề nhân quyền dân chủ lựa lề bò hay bê”

*

CHÍNH CỐNG SÔNG ĐÀ

*

Thừa heo dư lợn viên hoàn

Lương Y ác phụ bầy đàn tọa trung ương

Trư bát giới ngọa gầm giường

Dương Trung Quốc be tại đường Ủn Ỉn kêu

*

Tức chừ từ chức tướng ngay tượng đài thiếu tá bạch mai lao cai tù

Dưới chân tịnh đái chổng khu

Bồ công anh định gây thù chọc đúng mu

Mùi không cương hợi phải nhu Tấn Sang Trọng Lú sa mù Nguyễn Thiện Nhân

*

Mụ Doan chàng hãng bán thân

Bên quần chúng phía tà thần bầy tôi

Mười hai đại hội chỗ ngồi

Phe rải dứa phái rủ cưa chưa động phòng

*

Hồ Quang sợ thượng mã phong Chú Thu thập bát đại đồng hạ cờ tây

Ba Đình đa thú cách lầy

Heo dê chó ngựa bệnh lây Tập Cận Bình

Thông qua nước Hồ Chí Minh Sông Đà vỡ cống giật cửa mình nhăn răng

*

THÙNG RỖNG ĐÔ LA TO

*

Hoa hàm tiếu Tám Lê Văn

Ma ry mông rú tú bà Doan lưỡi rằng

Đồ bà mới mọc lông măng

Phi công cụ trẻ chọn thằng Đinh La Thăng

*

Hai hòn lưỡng cục nhập nhằng ngân hàng nhà nước nhà băng tiêu tán đường

Tại đường tượng đái chủ trương

Tượng đài thiếu tá mán mường lên Chùa Hương

Dương Trung Quốc âm bất lương tặc cầu thừa tướng Đoạn Trường Tân phát Thanh

*

Hồ Chí Minh Tử Cấm Thành

Sân banh quần ngựa ngọc hành quần chúng dân

Vì tiền tu hú khỏa thân

Vì tình xả nghĩa cởi trần rủ nhau cưa

*

Ba Đình Hà Nội mây mưa chưa “Dóc Ba Chớp” chưa chừa “Kít Sinh Dơ”

Cu Ba vừa mới trở cờ

“Lòng mẹ cướp biển lấn bờ Thái Bình Dương”

Trung ương chính trị gầm giường bí bầu khác giống phải thương nhau Kì Cùng

*

“Hùng Đỗ trận mai hoa thung Phùng thanh rớt giá rỗng thùng đô la to”

*

ĐẠI HỒ CẦM DỄ BỊ ĐÂM

*

Trần Đại Ca Thay thầy đại ca đại=Năm Cam biến thái đồ đệ phải phản thùng

Tung hoành trong cõi lao lung

Thập môn bát quái anh hùng giới lục lâm

Nặng điên cửu chỉ thiếu Lâm trần yêu độc kiếm nhất đâm Cương sững cồ

*

Ông Hoàng vựa cá Cầu Ông Lãnh vô một cú đâm hông Đại Hồ Cầm

Đạo vương Sơn Đảo chơi ngầm Goebel xế nữ Bích ttâm tứ đỗ tường

Bình Đen Thành Thổ Mộ trường Đại Tỳ Cái Thế chủ trương Lưu Sân Bò

Nha Trang Tuấn Đả tự do vượt rào Y Mad Cầu Kho Chợ Bến Thành

*

Khắc Kim Điền địa tài lanh Sanh Nhung Khương Đại trẻ ranh giặc ông cà

Hồng Anh lâm nạn quyền tà

Khoan dùi thập bát chúc chà Anh Chị em

Chí Hòa hỗn hợp sau rèm ban đêm có lão thần đèn thím sực thêm

*

Thoát ly theo đảng búa liềm ngoài vòng pháp luật kẹp kềm dư lợn viên

Lê Văn Luyện Võ Giáp Nguyên lời răn thứ chín vững nguyền thuật sát nhân

Trần Dân Tiên học ân nhân Thiên Vương Tứ Đại hậu cần Mao Trạch Đông

SÀI GÒN thảo khấu đại đồng đa cao Bến Nghé vợ chồng Hồ Chí Minh

*

NƯỚC HỒ ĐEM BÁN

*

Ai mua nước Hô Chí Minh

Bảy lăm tháng bốn cửa mình ông ba mươi

Hổ vồ kẻ khóc người cười

Đười ươi ba bị con lười bắt cọp la

*

SÀI GÒN giải phóng đồ bà Ba Đình Hà Nội gái bán hoa tại đường

Miền nam phỏng giái Tập Chương

Hố Quang thiếu tá bất lương cường đạo phường

Hiếp dâm luật pháp chủ trương tập trung cải tạo lên giường thừa tướng dâm

*

Cho điếc câm phải điếc câm

Tám mươi niên kỷ lục lâm đã tung hoành

Tượng đài đĩ điếm vây quanh

Nọ ranh Các Mác đó vành khăn Lê Nin

*

Liên Xô thấp thoáng mẹ mìn tìm bầy thôn nữ còn Dzin chia ba Tầu

Thăng long gài bẫy tặc cầu

Hồng lầu tía các thanh lâu tử cấm thành

Hồ Tây nổi tiếng tục thanh bún nguyền phở chửi mắng canh rủa ông bà

*

“Bởi chưng một đừa xưng cha già râu chính cống quỷ tha ma Ké về”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét