Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

TÚNG DẪN TỨ TRƯ


TÚNG DẪN TỨ TRƯ TAM THANH ĐA TRỰ MỘ TRỮ THỬ TRỨ DANH

*

TẨY TRÙNG THANH LỌC

*

Tác bất khả thi khi hóa lợn

Ngũ công không chủ đủ ngả trư

Tâm Phùng Thanh lọc lú ngu

Ba Đình tứ trụ năm cu đậu Sáu Lầu

*

Thất nhân bát cú cẩu đầu

Tây du cầu tặc vạn lâu khô Tất Thành

Đấu tranh luyến láy tàu nhanh

Phi cơ bay chậm vén mành chùa Bà Đanh

*

Ngặc ca bèo muỗi Cam Ranh

Ba càng Chợ Gạo cộng đánh banh nhà lồng

Phân heo hợi hái một bông

Ba không không cạo Mao lông không hữu tình

*

Dao cầu thái thuốc siêu linh

Nửa cân tám lạng Chính Mô Hình thú dâm

Oan oan tương báo tè dầm

Mỗi khi công cụ được ngâm thêm nhân Đường

*

MA RY MÔNG RÚ

*

“Mari phông tên bia ra ma sọt”

Văn Ba khỉ khọt Concorde Đàm Vĩnh Hưng

Phành mang Thung  dzái giò chưng

Thuyền quyên lép vế thanh trừng đại hán gian

*

Tank-man bức xúc trình làng trùm mền xe xích từng húc càn dân oan

Cái quan trăm họ hò khoan

Đảng hốc bốc nốc vú nàng lờ-ôn Dân Tiên

Mặt mâm tạo dáng Kỳ Duyên ngặc ca bánh tráng dư lợn viên tồn lầu

*

Cốc tao cao tốc váy Doan

Ba quân bán vải sỹ quan toan đội quần

Vũ Khiêu kì diệu xa luân

Mừng Thanh đại tướng bất tuân tử thần chìm

*

Vì tiền đĩ phải bán chim vị danh lợi đảng búa liềm trái chuối chiên

Cặc bần chem chép tọa thiền

Hổ mang sư học Tế Điên Phạm văn Đồng

Lục lâm tháu cáy Mao lông Trường Sa biển đảo Việt Nam Cộng Hòa

*

NÔNG XUÂN HOÀI THU

*

“Bán thánh đau lồn tiên chàm quạp buôn thần chem chép Ké cu-ông”

Cặc bần Bác mặc xà rông

Chú Thu nắng hạ mưa đông Xuân tồn lầu

Minh Khai Tăng Tuyết Minh lâu tặc cầu tía các lờ-ồn trâu Mao len hồng

*

Thậm thà thậm thụt bập bông Trung Hoa dâm bụt trăm năm trồng thịt người

Sa tăng Thanh Quyết Thích tươi

Vũ Khiêu đạo dụ văng cười Đàm Vĩnh Hưng

Tám sâu một cạn nửa ngừng vác cày qua núi em đừng bồ công anh

*

Ban ngày lục bát chè xanh đêm chén sáu cẩu năm canh đủ bạo hành

Phún nhân hàm huyết càng tanh

Cánh CAM dái mít càng tan tành Tam Thanh

Đít cà cuống nước mắm chanh sân hanh quần ngựa nhà tranh Hồ lẫy lừng

*

Nuôi hộ lý dưỡng thú cưng ơn đền oán trả chẳng đặng đừng thủ tiêu

Bề hội đồng đảng bảo chiều

Quốc Hoàn bộ trưởng tuyệt chiêu độc thanh trừng

Đầu buồi bịt vẫn dững dưng phu nhân lãnh tụ chín muồi mộng đại du

*

GIANG HỒ TRỘM CƯỚP

*

Trộm đêm quen thói cướp ngày thuận tay

Trộm gà bắt chó giăng dây trộm cây dạy khỉ cả bầy đứng “canh me”

Trộm xe kết đảng đóng bè công an “dịa tại” lấy le chủ chi tiền

Trộm tình ông Ké lồn tiên cặc bần chàm quạp đơn nguyên từng tốp làm

*

Trộm đêm cà giặc cướp ngày bầu quan

Cướp đầu thôn cướp đít làng trong hang Pắc Pó không họ hàng ngoài điền trang

Hạ tấm cám thượng bạc vàng cướp hiếp giết tuyệt bạo tàn Hồ đại gia

Cướp xem mặt trước cổng nhà chẳng nhìn kỹ mụ tú bà gốc Trung Hoa

*

Già không sót bỏ trẻ chẳng thừa tha

Tính quen chờ đúng canh ba gia đình hạnh phúc thả gà bắt độ mời

Tay ai tay ải chịu chơi còng hai số tám lả lơi chống đại đồng

Cướp không thèm sạch Mao lông chẳng cần thuốc tẩy nước Hồ Chí Minh

*

Khống tiền sảnh chế hậu liêu cửa mình

Cướp theo chính cống quy trình cướp thình lình Đặng Tiểu Bình của quý la

Cướp không muốn bị đòi quà vô đồn thẩm vấn mạng khó qua thần vòng

Chẳng thà đoản mệnh vong non hơn xác đi sớm nửa hồn còn thương đau

*

“Không gãy vai cũng vỡ đầu giang hồ trôm cướp con dâu tư bản hồng”

*

U MINH TÀ GIÁO

*

Ba Đình tảo mộ thanh minh đạp Thanh cắm liễu khó qua hội Phủ Giày

Tro tàn má rể mơ dây

Hạ cờ tây lẩu cầm tay đầy ba Size

Khách vãng lai khéo ăn xài Photo Shop hoài cây vẫn trét trây

*

Chó Nga khuyển Mỹ cẩu Tây gọi đĩa thực cầy thiên địa phải vén mây

Bốn mươi năm lại mặt mày

Bèo muỗi giả cầy tây đúng nó dzồi đây

Tam Thanh tứ trụ thay thầy trung ương đổi tướng cù nhầy sắp thối thây

*

Kiêu binh phản cối đối chày chính trị sa lầy trên bảo dưới không nghe

Cung vua phủ chúa kết bè

Bên ép con pháo giăng bẫy đè con xe

Quan trường tướng sỹ mắt me tai dơi mặt thớt le le con vịt trời

*

Bát vàng đũa bạc thịt xôi mâm cao cỗ thấp không mời cũng kiếm xơi

Công an lý lịch ba đời

Thảnh thơi vài quốc tịch ngồi chơi lãnh tiền

Con cha cháu Bác ưu tiên u minh tà đạo cổng thiền cũng cưỡng dâm

*

QUẤC TẶC CẦU VINH

*

Đài Loan mặc cặc bần cao giá Hàn bắc cộng bồ lồn tiên trao

Tân Gia Ba loạn cáo cào

Xin cho chẳng được ốm bao lông Mao mèo

Tình nhân bèo muỗi cắn neo ngặc ca buông néo kèo nèo keo dép râu

*

Tặc cầu mười tám vườn trầu vài đồng bạc cũ Hồ hầu cũng làm dâu

Đô la rúp hét một màu

Đỏ xanh cũng vẫn làm giàu tân thần thâu

Máu Xương Sầm Đức cống trâu pín bò chim lạ tồn lầu Nguyễn Trường Tô

*

Lambada chuyện lõa lồ tung hoành sờ mó ô hô Disco nàng

Trăm hang đợi gót chân chàng

Già khoe cẳng giữa trẻ chào hàng vó thứ ba

Tắt đèn lớn bé chẳng tha như đàn ngựa chạy quá đà đuổi Cửu Long

*

Bốn mươi năm bến không chồng “Bỗng dưng muốn khóc” lão ông mua cháu về

Không cần bịt mắt bắt dê

Sơn dương dư biết tiểu khê mùi vá trinh

Đồng đường tam đại lập trình sảy cha còn chú trẻ con bú vú nàng

*

“Buôn hương bán phấn bẽ bàng cầu vinh mãi quốc ngụy trang đồ lạc soong”

*

TRƯỜNG  SA CA NGẶC

*

Vú nàng hôn một nụ đủ nửa hồn chăn gối

Con sò điệp lắm mối tối lồn tiên nằm không

Chàm quạp Mao vọp lông đại đồng cặc bần chỏi

Chem chép hùa đường lối đảng cách mạng tam vô

*

Cóc hội nghị thành đô cá hô Hồ tạm vồ

Phân người cầu tặc dzô thằng khỉ khô nam hãi

Biển đông khỏi tranh cãi thương mãi Tầu Bắc Kinh

Điếu Ngư ngự cửa mình Phùng quang Thanh tượng đái

*

Tứ khoái ỉa thoải mái báo lề trái trình làng

Sâu bọ trong hốc hang phải lên trang chính cống

Tam Thanh nằm một đống tứ trụ đứng Mút-Cu

Hoa thịnh đốn mịt mù O Ba Ma ép quỷ

*

Ngặc ca chưa đột quỵ Pu Tin điện Cẩm Linh

Dầu khí buộc làm thinh Liên Xô Ba Đình ngã

Vượt qua cơn sóng cả Cu Ba chả thèm nem

VIỆT NAM Vẹm buông rèm canh Sinh Cu-ông ngủ

*

THIÊN CƠ ĐỊA CỚ

*

Tặc cầu cẩu tặc tồn lầu vặt kiệt chó má cầm trống chầu Bắc Kinh

Trung ương tuyên giáo làm thinh

Cửa mình mặt trận chí minh tổ chuồn chuồn

Le le điên điển buồn buồn cào cào châu chấu lươn luồn lịch lách vui

*

Từ từ tướng tá chồn lùi dê già dương cước bốc mùi từng rủ cưa

Giữ Bình tiểu Đặng sớm trưa

Lúc mưa rào hứng lưa thưa lạc vũ phùn

Tam Thanh tứ trụ hoành tung côn trùng phản nghịch pháo đùng điếc ráy tai

*

Thám Hoa tay ải tay ai trông như đại tướng giả nai tượng đái đường

Hồ Quang thiếu tá Tập Chương

Lồn tiên Doan mái liệt dương chỏi cặc bần

Thiềm thứ cóc kẹt hóa thân làm sao cho sướng tuột quần tóc may bay

*

Ba Đình thái thú cầm tay cứu anh em với mặt Phủ Giày rải đinh

Chí Minh Hồ tặc ngoại tình

Gian phu dâm phụ tuyệt tình Đặng Dĩnh Siêu

Chu Ân Lai gió đổi chiều Lao Trung Nhật Kí tuyệt chiêu chôm đồ nhà

*

“Nhất nhân thất mã thám Hoa hai mang gián điệp cha già dân tộc ma”

*

XÍCH TỜ LINH MAO ÍT

*

Tặc cầu cẩu tạp chủng tồn lầu

Hà cớ gây nên cuộc bể dâu

Xích ta lin nít Bàn Môn Điếm

Cờ hồng thay dáng vẫn một màu

*

Thiên cơ bất khả Hồ Minh Chí

Nhất tướng công thành khô vạn trâu

Xâm lăng bành trướng thần nam hãi

Diệt chủng cùng loài thánh bắc âu

*

Hãy về xem lại dãy hồng lầu

Có còn tàn tích tịch thanh lâu

Hoa bán cho người ngoài ngoại tộc

Trù chèo Hồ Quảng triệu cô đầu

*

Hậu địa Tập Cận Bình đả thử

Đồng chí cũng đành bắn giết nhau

Tám nước đã từng bao vây đánh

Cớ sao đang chuẩn bị quay thầu

*

CẮC CÙM CUM CÓC PHÒNG

*

Dư lợn đỏ bỏ Tam Thanh gồm thâu quyền lực cực chân đo nhân quyền

Vẽ đường hươu chạy Kỳ Duyên

Vũ Khiêu công cụ điêu thuyền Lã Phụng lờ-ôn Tiên

Thông tin lá cải kiếm tiền hiếp dâm cướp của chánh quyền chính cống quan

*

Blogger Facebook trình làng từng trang địa ngục trần gian thời Hồ chằn

Đô la rúp hét mác phăng

Không nơi trú ẩn túi thằng dân ngu hèn

Chí Phèo Chị Dậu Tắt-Đèn-Cù dai đại hán kéo quân đen thí chùa

*

Thua cà giặc thắng rủ cưa mưa trú lọng nắng gốc dừa núp Bến Tre

Pháo giăng mã đội chốt xe

Chàng bè tướng tá le le te vịt trời

Scandal đu đủ thổi hơi sầu riêng một mối lả lơi mùa ve sầu

*

Người mất tích thú lạc đâu câu Like cầu tặc Share dầu thêm lửa nung

Lá mơ thối địt hồng Trung

Hoa bông bụp bầy bọ hung phân đại đồng

Bà con cứ việc chổng mông thiếu ăn yếm khí thủng hông đảng lo giùm

*

“Năm trăm đại bảo chùm hum tụm năm túm bảy cắc cùm cum cặc bần”

*

BIÊN HÙNG SỬ KÍ

*

Đồng minh tháo chạy cửa mình bỗng dưng muốn khóc Hồ Chí Minh ra đời

Sinh Cu-ông Ké ăn chơi

Miền nam nhược thủy không mời uống nước non

Viễn đông ngọc bích một hòn tự do dân chủ SÀI GÒN thúi địt tên

*

Một bầy ngạ quỷ kên kên chuyên ăn xác thối sữa lên men bơ thừa

Thầy ngồn=Chợ Lớn sọc dưa

Sái Công Gia Định quả lừa Thủ Đức nem

Biên Hòa niên niển đính kèm năm roi bưởi ổi tòm tem Nguyễn Tất Thành

*

Bốn mươi năm vẫn da xanh nhưng thanh long ruột đỏ tranh cù lao vàng

Nhà thương điên ngặc ca vang

Lầu tồn công cụ giặc cà chàng Mút-Cu-Banh

Lộn lề phải đánh cha canh dân sinh trái đắng đá chanh chua không đường

*

Tàn dư Mỹ Ngụy dưới mương đảng bốc hốc nốc bốn phương nhạc khải hoàn

Bắc kì cục lệ chứa chan

Con xe cục sắt tấn hoàng kim quy tiên

Từ đây nương rẫy địa điền bo bo củ sắn không riêng của Ba Đình

*

SÀI GÒN LÝ SỰ

*

Khánh ly sếu đỏ rủ cưa Trịnh Công Sơn phết mây Mưa Hồng Hồ

Cu về tổ quấc rửa đô

Không quên mục kỉnh lậu đồ ngà sừng tê

Cấp cao chánh khách bồn lê cần sa bãi đá lộn lề lậu kim cương

*

Ngoại giao chò hỏ phi trường tiếp viên cơ trưởng phải yêu thương nhau cùng

Bấy đàn bầu bí Sinh Cung

Gà cùng lỗ lão điên khùng mát y khung

“Việt kìu iu lướt” thạch sùng ba lô rách bụng ruột tượng bung lưng gùi

*

Lở rồi chẳng sợ chi cùi quan to bốc hốc đảng viên vui tốp làm

Giang hồ học thói lớn hàm

Nhỏ không đi học lớn trưởng làng cắp ô

Đơn nguyên truyền độc dzách cô tù lương tâm vấn xuống mồ mà hỏi cha

*

Đúng không từ cái đồ bà Trung Hoa dân cóc quần ma Thu thập về

Đại đồng bịt mắt bắt dê

Ngựa nôn mèo mửa chó chê Diễm xưa rồi

Chỉ còn dư lợn viên thôi siêu sao vừa bỏ chỗ ngồi Ái Quấc la

*

“Lầu tốn cứt đặc giặc cà chửi cha một tiếng ba  giờ bà rủa ông”

*

BẮC KINH ĐÁI NAM HÃI ỈA

*

Tâm tư tượng đái tặc cầu tin nghe nam hãi thịt người tồn lầu Hoa

Ba Tầu thiếu cờ-ặc trầm kha

Sinh con một lỡ hai ba tù mọt gông

Ba Đình túng dẫn kiếm chồng dụ bà mẹ góa sồn sồn Mao Trạch Đông

*

Nhà nghèo con cái khá đông đẩy cho đực rựa chổng mông không cặc bần

Vì tiền trinh nữ hiến thân

Vì tình ba bị cởi quần ba mươi câm

Tháng tư quốc hận bảy nhăm hổ vồ sa hố bắt cọp lầm bán trôn

*

Liềng anh liềng chị liềng khôn lờ-ôn-Ké cõng đồ xôn cho giặc cà

Tìm về quê cũ cha già

Ó đâm không sướng cặc bần mà khoái hơn

Đêm nghe tích tịch tiếng đờn bà tỳ hai gối lão nhơn tình tính tang

*

Vác cày qua núi hò khoan quy đầu xà phục hai hàng nhược thủy rơi

Lồn tiên chem chép đã đời

Vú nàng chàm quạp lả lơi cõi đi về

Cu cườm hồ hởi hả hê chí minh phấn khởi ô đề vọng Tam Thanh

*

NGU TRUNG KHÔN VẶT

*

Đêm qua chim gặp cu Hồ cụ ơi ! hồ hởi cáo chờ phấn khởi ai

Ba Size váy ngắn chân dài

Hay trang huyết sử Mao đài Nguyễn Viết Thanh

Ô đề tu hú Cam Ranh Bá Thanh vạn ứng đả thành Phùng Quang Thanh

*

Chặt cây trốc gốc bẻ cành toàn gia đi chuyến tàu nhanh ngày trở về

Mở mồm dư lợn viên thuê

Chó hùa sủa trộm lộn lề phải trái tin

Tuyên truyền không phải mẹ mìn Chí minh chính cống còn dzin cái lỗ rò

*

Lão nhân Quắc Thước hàm to con tự do ló qua đò còn líu lô

Răng tau ba bị chi mô

Băm mươi tháng bốn Hổ vồ trượt trung ương

Cái quan tiểu lộ phố phường lá mơ tượng đứng đái đường xổ bàng quang

*

Khi nào khách đến điếu tang đợi về hãy lẹ tẩy trang cho đạo tỳ

Đoàn tụ ước vọng Củ Chi

Đào hào phóng trụ Hoa kì nhập bạch cung

Từ nay hý kịch thất tung muỗi bèo ca ngặc trong mùng phành quang thung

*

“Dã trang se cát mánh mung con giun cái gián ngu trung lộn tùng phèo”

*

NHỤC NÀY MẤY BÔNG

*

Tân Gia Ba Văn Ba Ôn-Ké ông ba mươi Ba bị hổ vồ

Tam vô bắt cọp sững cồ

Cọp không bắt được tạm vồ Hồ Chí Minh

Tin nghe tức bực Ba Đình qua Sin thổ phỉ Thụy Điển rình lục lâm

*

Hàm to bé cái cầm nhầm thông tầm nhỏ chức ca cầm chà đồ nhôm

Sex Tour bó chiếu chấm côm

Một con rộng họng ngang mồm cũng chỉa chôm

Hải quan hành khất bia ôm ba lô mũi dọc dao còm dư lợn viên

*

Lầu tồn cáp phặc Kỳ Duyên Vũ Khiêu công cụ lờ-ôn Tiên Ké chồng

Nhục này biết rửa mấy sông

Hay ra Bến Hải nhổ Mao lông Trang Trần

Dâng bông cứt lợn một chân chó vàng núp bụi hoa thần không có gai

*

Hòa bình diễn tiến địch gài trai trộm cướp gái cù dai chồng khác người

Vẹm Tung Vịt chẳng dám bươi

Công nương văn hóa hở mười cái răng sâu

Kiều Trinh ôm mối riêng sầu kiến Tô Huy Rứa cờ sao chêm cửa mình

*

SÁT NA MA HỒNG

*

Dị nhân không cần lý lịch giả mù đảng tịch phóng trụ lú ngu

Ba Đình chó đái cầm cu

Bầy chim tu hú nhớ mu Ái Quấc về

Công thành danh toại thảm thê nơi sinh chổ ở lộn lề thề không khai

*

Lầu tồn ca ngặc đầu cai tây du cáp phặc mặc đai vẫn chối dài

Dư lợn viên đỏ thảo mai

Phi cơ tượng đái lỡ xài bao cao su

Công an khiếm nhã phải bù sáu triệu trả thù con nít dám ngỗng cu

*

Lớn lên hãy học chữ nhu chớ nên vén váy Mút-Cu-Ba đôn lầm

Nước Hồ Minh Chí lục lâm

Sát nhân cướp của hiếp dâm kiêm giết người

Ác hơn dã thú đười ươi độc ngang liềm búa người rừng sống trong hang

*

Từng bày hỏa tiển ba càng phá tan lồng Chợ Gạo toàn học sinh non

Hồ Quang lấy cả trẻ con

Cổ còn quàng chiếc khăn son màu hoa hòe

Tuyên truyền cờ giặc ba que Tập Chương xỏ lá máu lờ-ồn quờ-òe Tầu Nga

*

Thành đô hội nghị sát na “án ma ni bắt Mao hồng” Võ Tắc Thiên

*

QUẤC NHỤC

*

Nhục này biết rửa bấy sông mấy bông cho bé bồng bông ông Ké vào

Qua Sin=Tân Gia Ba cáo

Brazil=Ba Tây phụ nữ chẳng chào Trọng thảo mai

Rượu Mao đài đãi độc tài Mút Cu-Hoa Thịnh Đốn Vẹm ngã dài trăm năm

*

Ba Đình Hà Nội chơi khăm Chí Phèo tứ khoái rác quăng nhằm người ta

Ốp ma ép quỷ dạ xoa

Thanh thiên bạch nhật qua tự do nhân quyền

Thổ Nhĩ Kỳ=Thụy Điển vô duyên trộm Singoapore chưa chuyên cũng trình làng

*

Con chôm che cái hốc hang chĩa thằng đóng khố vinh quang phướn máu hòe

Vẹm tung Hoa hoét tòe loe

Chọc que Tô Huy Rứa cửa mình Kiều Trinh

Tam Thanh tứ trụ cửa mình Bình TIểu Đặng nhìn nam hãi rình Bắc Kinh

*

Lục lâm nước đục Chí Minh chà đồ nhôm đã thả tình trộm xuất dương

Quốc gia nhục cả bốn phương

May thay đảng chỉ đạo phường dư thịt xôi

Lâu lâu tống khứ tù ngồi hòa bình diễn tiến hỏa lôi nổ tu từ

*

CÔN SƠN HẢI SẢN

*

Vũ Khiêu anh túc Kỳ Duyên Hồ Đổng Trác Lã Phụng Tiên hý điêu thuyền

Lồn tiên chem chép nhân quyền

Con tự do môi mép chuyền dư lợn viên

Cặc bần độc đảng tật nguyền Mác Lê  bí kíp  thôi miên ốc mượn hồn

*

Nghêu sò huyết hến cảng thơm con chỉa thằng chạch lôm côm ôm tặc cầu

Oan khiên thấy bóng Thị Mầu

Đội đầu nón cối tồn lầu mang dép râu

Sinh Cu-ông bốn vó câu sò lông không khép riêng sầu Nông Thị Xuân

*

Nhớ xưa phấn khởi tuột quần lâu la bộ trưởng bất tuân lừa hôn quân

Hội đồng bề vọp xa luân

Công an thấy đĩ đến tuần cũng giao ban

Xà sàng cá ngựa vú nàng Côn Sơn hồ hởi trần gian địa ngục vàng

*

Tôm cua tép cáy hai càng Doan hàm thím sực tốt làm cò trai tân

Hai sương một nắng tảo tần

Bán trôn nuôi cộng mua danh công cụ trừ

Ân nhân Cát Thành Long hư ruột Thị Năm  nhiễm xạ từ xử tử vong

*

“Con đưởng đoản mệnh đại đồng thoát ly thối đảng tẩy lông Mao là vừa”

*

MAO XÍ CHỖ CHÔN

*

Ba Đình chột dạ cầu tiêu Mao xí rác thải hóa liều Hồ Chí Minh

Trung ương đảng cộng cửa mình

Khách đại tiểu tiện thình lình trừ dị Trung

Hoa thơm bông cứt lợn dùng lá mơ thối địt côn trùng Phùng Quang Thanh

*

Nhà vệ sinh Nguyễn Tất Thành Sinh Cu-ông Ké nhanh cúc cung thiên triều

Mao Trạch Đông dụng quái chiêu

Hồng phong một nắng rán chiều sẽ đìu hiu

Dường như có tiếng buồn thiu tỳ bà tích tịch liu điu chim chàng bè

*

Chân hư thật giả u mê ù ù cạc cạc chèo hề phải trái theo

Ngôn là bắc lợn muỗi bèo

Lầu tồn nắng cực nam heo trư ngáy đèo

Cây tu cáp phặc bốn lèo ngọa sơn Ái Quấc đá bèo Đặng Dĩnh Siêu

*

Chu Ân Lai vãng độc chiêu sở liêm phóng đại Hồ tiêu hăm sáu tuần

Hong Kong công cụ bất tuân

Cù đinh thiên pháo cởi quần chết ho lao

Đồng hương Tiên Lãng thuốc lào cảng thơm ám tiển minh dao xuống hoàng tuyền

*

NGU NGÔN LÀ CÁP PHẶC

*

Ba Đình tức anh ách tru công cụ tu hú trù tù nhân lương tâm

Bà con lớn bé cái lầm

Hột Le Kathy ngâm mồm ngầm ngậm Nam Nguyên

Lũ dư lợn viên tật nguyền hăm he không thọc rách cũng xuyên cửa mình

*

Chắc gì Lê Thị Ka. Trinh không lồi lỗ rốn cũng thụt rình hậu môn

Cả hai cùng giống to mồm

Sáng qua nói cặc chiều hôm lại khoe lồn

Lấu tồn bất khả cùng chôn liềng anh liềng chị liềng khôn Cu Ba Tầu

*

Ngặc ca đức cống chuyên gâu không meo số đỏ cũng làm giàu sổ hưu

Tinh thần đồng chóe loài cừu

Tung tin thất thiệt con tườu móng guốc cao

Bán trôn con đĩ phong trào mua Hoa tháo dạ súng dao lận bẹ sườn

*

Học trò cuốn chiếu Sầm Xương Đức sinh cứt đặc Tô Trường Nguyễn bó tay

Ớt đen ớt tím đều cay

Lăng ba vi bộ mặt dày phét lung tung

Tiếc thay khô xác Sinh Cung cũi mồ kín kẽ côn trùng đẻ bọ hung

*

“Nay mai cộng sản rục tùng chúng mày mấy đứa hành tung dễ truy lùng”

*

HEO LỢN TRƯ ỈN

*

“Cá cặc bần có thân ráng giữ cược lồn tiên chem chép khó tha”

Tặc cầu cáp phặc ngặc ca

Tốp làm cứt đặc ngôn là cha làng hôn

Thanh lâu khí não dâm tồn hộ lý nứng lờ-ồn chớ chộn rộn đô la

*

Thú dâm chó đút chẳng thà canh Cu Ba ngủ ếch bà động đực nai

Chú Thu tình nguyện dạy nài

Bạn bè tứ tốt Thiết quài quãy gánh tham

Láng giềng phân bốn cánh CAM Ba Đình lớn chức to hàm Tăng Tuyết Minh

*

Thăng Long bức xúc cửa mình công an Hồ hởi núp rình hình chí mo

Phùng Quang Thanh dzái tồn lo

Thất tung kì tích hỏa lò hóa nhà thương

Dường như ngay tại phi trường quan tài trống rỗng xe giường kín mái che

*

Vẹm tung Vẹt đuổi le le dư lợn viên chạy chàng bè bắt song xa

Đa đa chim đậu cành da

Cu cườm bã đậu tu hú ma lạc bầy

Giả trang nếu có bậc thầy heo thây chớp bóng con cầy tạo dáng trư

*

THI ĐIỆP THANH

*

Thành hoàng văn mếu máo về Khổng Phu Tử vọng vong Thê Húc tặc cầu

Lòi đuôi tượng đái giấu đầu

Phành quang Thung dzái tồn lẩu Tê Phê Phê

Giữ lề giấy rách thảm thê nhật trình gói lửa bốn bề tin tin tin

*

Thất tung không tại mẹ mìn trung ương đắc cục cửa mình tài tái tai

Phân trâu ngu cậm hoa nhài

Ngồi cười đứng ngậm đi nhai bài bái Bye

Tam nhân lục củ dai hành háng Cu Ba Mút chim dài bòi bói Boy

*

Ai bi Lưu bị thảo mai hán gian Tào Tháo tấu hài ngầm ngẩm ngâm

Cóc phòng hội nghị thì thầm

Suy tôn Trung Quốc mặt mâm thầm thấm thâm

Lẽ ra vờ điếc giả câm đã không lộ diện đốn ầm chầm chậm châm

*

Đồng trào chí chóe đa âm người điên không nhớ lương tâm xài sái Size

Bá Thanh vạn đãi Mao đài

Mượn hồn vay xác thuyền chài vài vái vai

Thiên thời địa lợi nhân tai ngôn là giặc cái Tầu gài mài mái mai

*

“Lá mơ hậu kiếp đầu thai vô sinh thúi địch dzái thung thùng thùng thùng”

*

ĐỊA ĐÀNG ĐỘI NGÃ

*

Lồn tiên Hồ tiêu điều lộn hột<=>cặc bần húng lủi ngó sen hồng

Thôi rồi mộng Trạch Mao Đông

Việt Nam lục dục đại đồng nhà vệ sinh

Phân trâu có hóa ra sình A.D.N rõ đảng thất tình đẻ ra

*

Hãy cứ đi đi đường mỡ mở : cửa mình cổng gỏ gõ nhập nha

Cố hương khát vọng lại nhà

Gia đình đoàn tụ đại gia gia Tất Thành

Đá bèo qua chuyến tàu nhanh vượn kêu tu hú cầm canh canh ông bà

*

Phành mang thung bệnh trầm kha bí thơ tổng lú đạo ca ca ngặc Tầu

Trương cao Lệ Dũng xà mâu

Bá Thanh Qúy Ngọ vó câu câu tất thành

Cầm còi Hồ hởi đá banh đá chanh không Đặng Tiểu Bình dư lợn viên

*

Công an thăng tướng địa điền giao thông giảm thuế si thiền giáng quốc sư

Đế vương dạ Mục Niệm Từ

Vũ Khiêu công cụ thiềm thừ Hoàng Nhan Khang

Trần Dân Tiên cảnh thiên đàng thanh tra nợ xấu chàng nàng đành ly hôn

*

LỘNG GIẢ THỦ THÀNH KHÔN

*

Kim thiền thoát võ xác<=>tu hú lột văn điêu

Trường giang Vương Ngoại Thúy Kiều

Sông Đà chúa nội độc chiêu tử cấm thành

Hồng chung tắt tiếng liên thanh xã hôi đen nổi chặt cành trốc gốc cây

*

Ba Đình bão lũ thịt cầy trung ương nón cối con cầy còn lá mơ

Cặc bần Hà Nội chơi dơ

Lồn tiên chem chép dưới cờ mượn lân bang

Ngày xưa tứ đức cống hàng tam cang cháo lú nối thang cho khỉ trèo

*

Bây giờ cởi dép râu treo Bắc Kinh nam hãi trư heo lợn đá bèo

Giấu như cứt đặc đít mèo

Tự do dân chủ hứa lèo tết Congo

“Kan gu ru” mộng giang hồ Hồ ơi hố hởi Bác Hồ thật núp mô

*

Thăng Long khai mạc cũi mồ vong hồn chỉ thấy côn đồ bóng công an

Tốc cao váy đụp các nàng

Giao thông mãi lộ tay chàng khoe dùi cui

Dương cương như cái đầu buồi nắm chuôi sống sượng chín muồi ruồi bu trôn

*

“Quy dân quyền đạo đánh côn hỏa công Phích Lích Thành Khôn Thủ bánh mỳ”

*

TAM THANH TỨ TUYỆT

*

Tình tiền tù tội tối tâm tư tướng Thanh tượng tiểu tố tồ tồ

Thờ tổ thiềm thừ từ tự tử

Thủng tim tức thận tuột toàn thư

Thượng tuần tháng tám thê theo tử tam tòng tứ tiệt tẩy trư trừ

*

Bờ biển ba bê bò bốn bụi bồn binh bông bụp búp bà bèo

Bung búa Big Bang bùa bự báng

Bưng bô beo bố biết bã buồn

Bụng bể bầu bì buồi bụa bún bỏ bà be bé bóng bòng bong

*

Đêm đông đái đại đa điều đống

Đon đã đỉa đeo đốt địch đen

Đung dưa đồng đạo đùa đéo đã

Đũa đôi được đủ đặng đòi đèn

*

Chim cắt cao chân chèo chán chống

Chổng cu chồng chạy chặt cây còn

Cưởng cáo cò con chờ có cớ

Cào cào châu chấu cẳng cong cong

*

BA BỊ BẼ BÀNG

*

Big Box Bang Bang bề bốn bọ bằng bằng bống bố bỗng bò bê

Ba bom bì bõm bốn bề

Bờ bao bét bót bỏ bè bập bồng bông

Buồn buông bê bí bồng bồng bông bông báng báng bán buôn bẽ bàng bum

*

Bõ bô bụng bự bị bùm bom bèo bung bét bể bum bít bùng bùng

  bà buồn bã bánh bung

Búp bông bụp bói bám bùn bòi bỏi Boy

Bà ba bà béo bà bui bồi bật bông bục bực bà bùi bán bốn bông

*

Bỏ bà béo bẹo bà bồng bố bơm Ba-bý bụng bà bồng bòn bon

Bà bồng bể bụng bõ bòn

Bom bi be bé bóng bờm bị bơm bơm

Bít bung bơm bé bờm bờm bố bon bon bỏ bé bờm bợm bãi bom

*

Bẻ bàng ba bị buôn bom bom bông bống bỏ bông bàng bỗng buông buông

Ba bà bực bội bế buồng

Baby buông bế bật bông bống buồn buồn

Bực buồn buông bí bã buôn ba buồng bị bóng bõ bông bẽ bàng bàng

*

“Bỏ bàng bống bống bang bang bom bi bố bị bẽ bàng bợm bãi bom”

*

TIẾNG CHÀY KHUA

*

Cắc cùm cắt cặc bần cum cum cum cáp phặc phá cùm lùm là ngôn

Cùm cùm cứt đặc ác ôn

Lồn tiên ông Ké lề bôn táp lờ-ồn

Lầu tồn chày cồi thối om mò ôm chem chép liền môn khôn liền cùm

*

Thông tin thập bát chúc um lươn chê lịch ngắn lùm xùm Phùng quang Thanh

Đồng chum sắt chủm chọe chùm

Giải phóng nguyên đùm quỳ gối lưng khum khum

Cắc cum cum cặc cùm cùm vú nàng gỗ mỡ trong phum phật phùm phùm

*

Vàng tâm kỹ nữ trong tum tùm lum túm tụm mở bum bùm bập bùm

Gia đình đoàn tụ về tum

Đum đum đúm đúm bụm đùm không nguyên xum

Xum xoe váy đụp sò trùm nghêu ngao ốc hến lùm xùm tặc cầu cum

*

Muỗi bèo Mao xí bùm bum lá mơ Hoa thịnh Đốn um thối địch chùm

T.P.P. Hà Nội Zoom cây tre trăm đốt phủ giùm Boom nửa giây

Ngày xưa nhờ bắt tặc cây mở mang dân trí thơm lây cõi sơn hà

Bữa nay bưng cọp bi Hoa đồ bà cũng giả cắc cặc già Đồ sơn

*

HỘI NGHỊ NGẶC CA TẦU

*

Tặc cầu ca ngặc cặc bần lồn liên chem chép Dân Trần Tiên âm thần

Đảng viên bán nước buôn dân

Trung ương đại diện hiến thân cho Nga Tầu

Máu xương dân tộc xây lầu quốc gia nhục thể khô lâu Tử Cấm Thành

*

Phì da vinh Hán tàu nhanh sân banh quần ngựa vú nàng Bành Lệ Viên

Càng cua cúm núm cổng thiền

Dây mơ rể má dư lợn điên Ủn hùa

Thích Thanh Quyết dịnh chạy đua tây du bèo muỗi sex-tour “phí luật tần”

*

Giặc cà phóng trụ dzồi gân Bà Tây chết khiếp Washington kiến sầu

Ô Ba Ma bạch ốc câu

Biển đông quỷ khóc tồn lầu thái bình dương

Đông nam á hậu chung giường thanh trừng nam hãi soi gương Nguyễn tất Thành

*

Nhục bồ đoàn cảng Cam Ranh bánh canh Thốt Nốt lợn lành chữa ba Size

Mafia cánh CAM gài

Gái Việt Nam đẹp lắm tài “Number one=Mụ tắc thàn”

Chí mo hình Nguyễn thị Doan Tây Ninh dân chủ khách Choang trú nhân quyền

*

“Chân dài váy ngắn Kỳ Duyên Vũ Khiêu đạo dụ ù ù chuyên bông hồng”

*

NGÔN LÈO NGỮ KHỐNG

*

Bốn ngựa phanh thây dư tứ trụ voi dày ác phụ thiếu thị Doan

Án đường quốc tế trình làng

Cặc bần trốc gốc vú nàng bốc tốc duyên

 Mò tôm chem chép lồn tiên Việt gian Ái Quấc hoàng tuyền xuống đại du

*

Tam Thanh cúm núm nhảy dù tiểu đường tượng đái mù Trường Hoàng Sa mưa

Lăng trì xử giảo không chừa

Ba Dình lùng xẻo tặc đưa cầu thiến heo

Quỷ đầu đao dân chủ lèo nhân quyền cuội chết phải treo trên cột đèn

*

Mafia xã hội đen biệt giam khám tối không đèn trí ngủ đêm

Cổng trời cho bước qua thềm

Trên liềm dưới búa câu liêm trung ương dìm

Công an cảnh sát nổi chìm Tất Thành Nguyễn đít vịt Xiêm diêm vương ngồi

*

Trống chầu giục giã ba hồi đèo cha đẹo mẹ đúng dzồi trãm ngang lưng

Thanh trừng từng đứa con cưng

Đảng viên cộng sản trong bưng xài luật rừng

To hàm thắt cổ dây thừng gió sương ống cống lẫy lừng lớn chức no

*

TÌM PHI CÔNG TRẺ

*

Phú lang Sa mình xà thanh uốn khúc Ô Ba Ma ép quỷ vũ sexy

Ở nhà túng dẫn đồng quy

Tam Thanh cung phụng gối quỳ Doan long lân

Ba quân khoe áo trình quần thao trường biên đạo bất tuân sẽ cởi truồng

*

Làng hôn xưa xửa có huông BA Đình củ tịt chèo tuồng Hồ loạn dâm

Vú nàng trô trố cái dằm

Môi đâm phỏng giái mép khiêu lâm tặc cầu

Lồn tiên phóng trụ len trâu cặc bần chem chép tuồi bâu pín lùa bò

*

Khổ qua mướp khía xôi vò đố bộ đội đến đong đo cái đồ bà

Ta chờ về phép lại nhà

Ao ta ta tắm lờ-ôn bà không dám đâu

Lập là bà để tồn lầu ngặc ca bèo muỗi lâu lâu nắng cực trèo

*

Dư lợn viên đói bụng teo trư bà trữ mỡ dụ mèo liếm Mao lông

Thao trường lính lác ngũ công

Con tự do phải gió hạ mã phong lờ-ùi

Ba mươi giây nửa phút vui hoa xoan không bán cho bê-uồi còn non

*

“Chẳng thà chà láng cây còn hơn phi công trẻ héo hon trước cửa mình”

*

CỬA MÌNH CÓ SAO

*

Thái bạch ra sao sao bạch ốc<=>la hầu Phùng Há há Phùng Thanh

Kế đô bỏ võ văn chanh

Ba Đình tứ trụ tam Thanh học rồi hành

Ca ca đại đống hôi tanh chặt cây xanh bẻ luôn cành cành dâng Hoa

*

Tượng Hồ phấn khởi đồ bà ơi Hồ hồ hởi khổ qua qua bất hòa

Quan tham tham nhũng một toa

Toa tàu chưa đủ kê toa O.D.A

Tự nhiên lồ lộ một tòa đồ sơn của phết con giặc cà mát sa

*

Mán mường dân tộc cha già thân cao thước rưởi cái ấy mà tấc hai

Silicon độn cù dai

Hý trường hội nghị tấu hài cấm ngặc ca

Lầu tồn cầu tặc nhạc Tầu “hằm bà lằng sắng cáu” có bầu đẻ đau

*

Cóc phòng bọ quỷ kiến sầu Ốp Ma diện hãi diều hâu tử cấm thành

Khuê tinh tinh tú tú bà

Disco Lambada Gạc Ma băng cửa mình

Thích Thanh Quyết định vá trinh chiềng làng chiềng chạ chạ tình tình ni cô

*

FREE FOR NOTHING

*

Tự do bất khả cho không nhân quyền dân chủ cọng lông cũng tính tiền

Bữa cơm bố thí Tế Điên

Người đi từ thiện trên thuyền bát nhã rong

Của chồng công vợ chổng mông làm tình thực mộng đại đồng hái lá mơ

*

Chờ sung rụng biết bao giờ không danh lợi cũng tôn thờ thánh thần ma

Noi gương cầu tặc cha già

Của chung nối dõi ngôn là xích ta linh

Khí tồn tại não cửa mình Sinh Cu-ông Ké Ba Đình Nam Bắc Kinh

*

Thanh thiên bạch nhật cướp rình sát nhân đồ tể địa hình Mao Trạch Đông

Dân đen như ngổng trong lồng

Muốn ăn hiếp giết chuộng mông lấy nguyên mình

Chí minh Hồ thích gái trinh phao câu hon hỏn xuống sình cẳng vẫn thơm

*

Lỗ rò tới tháng không gờm hậu môn không gớm  vú sữa nồng tởm khôn

Tam Thanh bí thiếp một lờ ồn

Dân Tiên Trần loạn làng hôn Thu Ké vào

Thương thay những cánh hoa đào hồng phong nổi gió đồng bào phún huyết tươi
*

“Biển người mặt trận đười ươi Trung Nam Hải vọng tiếng cười nở trăm năm”

*

TƯỢNG BÔI BÁC

*

Lầu tồn vặt kiệt Mút-Cu-Ba

Cõng rắn nhập nha cắn cả nhà

Cốc Pó hôn làng hang hộ lý

Nghệ An lắc võng cặc bần già

*

Dụ cháu Thanh Xuân quàng khăn đỏ

Dỗ lò tôn tháng Bác kiểm tra

Thẩm vấn không qua đồn cảnh sát

Dây giày bắt quỷ gậy cùm ma

*

Dùi cui công cụ đảng sát na

Số tám còng treo dọa lập là

Khủng bố mò tôm ôm chem chép

Lồn tiên chàm quạp dưỡng đô la

*

Cáp phặc không nuôi con tạp chủng

Tặc cầu cứt đặc đại ca ca

Mỹ phượt tây du tùy Các Chú

Thu về phòng tắm Ké người ta

*

TẶC CẦU CÔNG NGỦ

*

Tại đường dạng ứ hồ tiêu tượng đài dự án hố liều Mao xí ham

Bởi chưng bạn bốn tốp làm

Mút Cu Ba+Bắc Hàn-quan tham

Lầu tồn vặt kiệt Tam Thanh nhân chia:xmặt trận khôn lìa Đỗ Hữu Ca

*

Muỗi bèo cáp phặc ngôn là bầy tôi phong thánh lờ-ồn la Dân Tiên Trần

Bán trôn đĩ phải khỏa thân

Ba Đình Hà Nội nước cặc bần xin cho

Chí Phèo đòi nắm xôi vò T.P.P.có thịt không bò thì bê

*

Ốp Ma ép quỷ Ô kê nhân quyền dân chủ hãy thề đừng Mác Lê

Dân oan thống khổ mọi bế

Không còn dư lợn viên lề khóc thương vay

Cùm cum cắc cụp đắng nay một người nữa chết đúng ngày dựng tượng cha

*

Một ngàn tư tỷ chẳng thà để dân lũ lụt quần ma voi đàn:đài

Ngu dân bị trị mỉa mai

Chỗ Hồ đái ỉa đảng độc tài cũng ăn

Lâu lâu bỏ đĩa vài thằng một tuần thất nhật được thăng thêm to hàm

*

“Nợ công cu ngổng không kham công ơi công ngủ tốt làm lại nhai”

*

TƯỢNG ĐỨNG NHAI

*

Chí Minh ngày ngắn đêm dài lâu la dựng tượng xây đài đứng đờ dai

Hồ Quang lãnh tụ Minh Khai

Tập Chương trí ngắn cặc bần dài đẹo dai

Lồn tiên chem chép tu hài nằm ngậm ngồi hoài đứng lại tái nhai nhai

*

Nhân chà khỉ chịch ngang vai trên đầu sáo địa thảo mai tu hú mài

Một ngàn tư tỷ chơi bài

Tú bà mê muội đĩ xài sang lỗ lù

Tượng ngài thiếu một con cu trung ương ướp xác ruồi bu móc hai hòn

*

Đầu trâu mặt lợn vẫn còn ngặc ca cáp phặc lầu tồn Đỗ Hữu Ca

Tự xưng dân tộc cha già

Ái quấc giặc cà yêu quật ngã lăn chiêng

Dưới chân tứ trụ bốn xiềng Tam Thanh thiên linh cái mái chèo trống che

*

Mắt nhìn nước chảy trong khe hoa cà cá sấu khóc nhè Cát Thành Long

Trạch Đông Mao nhốt trong lồng

Học trò củ tịt đại đồng nín địt cang

Mệnh tàn mạng tận đảng tan Ốp Ma ép quỷ chiêu hàng con tự do

*

QUÝ NGỌ VÓ TAM CƯƠNG

*

Linh hồn tượng đá mây bay nối vòng tay lớn đắng cay đổ mưa hồng

Thuyền ai tới bến không chồng

Xem đài củ tịt dựng lông Mao chưa nào

Hai chân đứng thẳng gian lao tặc cầu ba cẳng thuốc lào giấu nơi mô

*

Hồ Quang hãnh diện thoát mồ lầu tồn ca ngặc tam vô đành tạm vồ

Chiều chiều đĩ nhảy Disco

Lambada ỉa lõa lồ đái tự do

Giao thông mãi lộ tiền đò răn đe khủng bố hỏa lò chưa chật kho

*

Nước trà miễn phí xin cho đặt vòng dân bán rong co bao tử dần

Vì giang sơn phải hiến thân

Vị Ái Quấc lúc cởi quần lâm hạnh ly

Tỷ tư mặt nặng như chì Củ Chi thím sực lấy gì Các Chú ăn

*

Dù không xây đủ chín tầng cũng nên cửu bệ dốn lần dân cu đen

Không cho lũ chúng lên đèn

Phòng xa phóng xạ X chen công cụ vào

Vượt rào cản bọn đồng hao tuyên truyền ba xạo tào lao Tập Chương Hồ

*

“Vó câu Qúy Ngọ tam cương ếch bà chưa chán vẫn chường cái hĩm Doan”

*

MÙA THU MẤT DẠNG

*

Thich Thanh Quyết tặc buôn cầu ngặc ca vặt kiệt lầu tồn cứt đặc phăng

Đô la giải phóng mặt bằng

Cuội nhân dân tệ chị hằng anh La Thăng

Giáng Doan rúp hét bà chằn Peso Mác đức xăng tăng lệ phí ngoài

*

Chân dung quyền lực tác oai xuống đông phản động qua đoài kiếm phân hoai

Tam Thanh đả bổng thiết quài

Ba Đình tứ trụ tiếc hoài trồng trăm năm

Cửu trùng tượng đứng ngồi nằm  mồm ngâm môi ngậm con tự do cai dù

*

Năm châu thương mãi Chú Thu thần thâu bốn biển Mút Cu tử cấm thành

Tê Phê Phê lúc tranh giành

Ốp Ma ép quỷ đá banh không cầm còi

Web đen không cản người coi trừ phi đày tớ tôi đói muốn đồ vương

*

Cung vua phủ chúa riêng giường cớ sao dị mộng bất lương khủng bố gài

Một thằng Qúy Ngọ phải đai

Vài con còn lại “miệt mài-một hai báu tứ=ba tư” chôm

Canh chua cá lóc ngò ôm vây trê húng lủi riêu tôm cái cặc bần

*

CẤM ĐÁI RỒI ỈA

*

Tháng năm đã sáng vẫn nằm còn cười cách mạng tháng mười hỡ Cái Răng

Cái Vốn xây tượng một thằng

Cài Bẻ dư lợn viên  rằng lồn tiên

Trần Bảo Châu : một lũ điên tạo Kỳ Duyên tái lờ-ôn tiên ngộ cặc bần

*

Từ khi tới bến nam phần Cần Thơ tổng bí cởi trần tự khoe lưng

Muốn ăn đũa gắp không ngừng

Thanh trừng nội bộ chẳng đặng đừng luyện Thanh

Bỏ tiêu cho ngọt cộng hành ngò thơm húng lủi trừ chanh đuổi côn trùng

*

Bọ hung một đứa thất tung vợ con mất tích sinh cu-ông mịt mờ

Tử phòng lế trài lá mơ

Bốn mươi năm địt chờ sữa bơ tươi

Thú linh không của giống lười đồ bà loài vượn khỉ người hai ba chân

*

Ngoại bang lấp lò cù lần lầu tồn ca ngặc vinh thân Chính mo Hồ

Xây mồ dựng tượng lõa lồ Nguyễn Trường Tô tứ khoái nhìn cô phơi đồ

Học phí mãi lộ dâm ô Sầm Đức Xương vồ tạm trú Chú Thu vô

Phòng vệ sinh nữ độc đô nam nhân tu hú Disco Hồ Tập Chương

*

“Củ Chi đồng mộng dị giường Sinh Cu-ông Ké bất lương học rồi hành”

*

CHỒNG TUYỂN CHỌN VỢ

*

Hôm nay được tuyển có chồng tú bà bảo tỉa tóc lông trông vừa lòng

Phó nhòm mó máy ngũ công trường quay đạo diễn sờ mông xoa lờ-ồn

Hồ như đại tướng âm môn không ngồi ngậm đứng cũng nhai kẹo ngậm mồm

Lồn tiên chem chép chôm chôm cặc bần phòng cháy lờ mờ ông Ké bơm

*

Disco cậu đổ dầu thơm mùi như bắp xú cải chua lòm lòm om

Lambada lão mò tôm bắt cua trong lỗ chàng bờm từng vá trinh

M.C. vội vả tường trình ngon như cơm nếp mới tinh ra hỏa lò

Thợ may trưởng nhóm cân đo ngắn dài cao thấp nhỏ to cổng động đào

*

Công an giả dạng hỏi sao bao nhiêu nội ngoại nàng nào sẽ đổi ngôi

Nếu như rớt hạng chim mồi cu cườm tu hú còn sang nhượng bồi thường

Có chồng trúng đại gia thương trẻ già lớn bé đồng giường gối chăn chung

Đậu nhà phước bất lai trùng cụt què té ngửa lăn đùng mù điếc câm

*

Thiên thời địa lợi nhân hâm thần kinh thương nhớ có tầm nhập trung tâm

Quần em được đụp váy đầm giao thông khó núp khỏi lầm xã hội đen

Tắt đèn ráng chịu làm quen trông trời mau sáng mắt đổ ghèn ghen tuông

Bữa qua hội diễn cởi truồng mừng ngày tượng Bác đóng tuồng Các Chú xem

*

TƯỢNG ĐỨNG CHIM BAY

*

Hồ Quang tượng đứng cặc bần lồn tiên cúm núm mụ Doan thân môn thèm

Mút Cu-ông Ké liếm kem

Ba Đình Hà Nội buông rèm Phùng quang Thanh

Cầm còi chú phỉnh giao banh Bác từng đấu tố đá chanh tại cửa mình

*

Nguyễn Sinh Cu-ông Ké chơi rình từ đây bởi đấy Hồ Chí Minh Tất Thành

Sân banh quần ngựa tàu nhanh

Thế nên nổi tiếng chiến tranh & hòa bình

Giết người diệt chủng Bắc Kinh lục lâm nam hãi Ba Đình bọn Tầu nô

*

Thăng long vượt ải Cô Tô

Cá hô biến tiểu ngư rô Show cá hồ

SÀI GÒN ca ngặc lõa lồ

Lầu tồn tại chức tạm vồ cửu long giang

*

Cựu binh cảm tử ba càng

Ác ôn tưởng thú ngôn là ca ngặc trâu

Xà mâu túng dẫn bã trầu

Phá tan lồng chợ phá hủy cầu Cổ chiên

*

“Mạng thuyền nhân đổi Hồ tiền đô la rúp hét khôn liền xây thanh lâu”

*

THÂU CANH TRỐNG CHẦU

*

Biển đông mẫu hạm mênh mông lòng ròng không ít đại đồng cá mập voi

Tặc cầu bò pín chín vòi

Bủa tua tủa Thích Thanh Quyết Boy ngôn là

Quy trình quy hoạch Trường Sa cao su quy định Cu Ba bao Ba đình

*

Chí Minh Hồ nước rung rinh sóng thần động đất Bắc Kinh quỷ kiến sầu

Việt Nam nhất Tạ Thu Thâu

Ếch bà nhái mén mơ trâu bâu cửa mình

Bàn tay hai ngón lập trình móc ông túi bự mò trinh bà chức to

*

Đi nhai đứng ngậm ngồi mò những tên phản động qua đò chống đảng viên

Cặc bần cắc cớ lồn tiên

Trong hang Cốc Pó không liền hốc Lạng Sơn

Sông Lê núi Mác thờn bơn nhục bồ đoàn gái khoe trôn bề hội đồng

*

Minh Khai cái thị ngủ công xoa rờ sờ sẩm Mao hồng dò âm hộ đâm

Vờ mù giả điếc mị câm

Vẹm Xuân mặc Ké kim châm tử cấm thành

Giặc cà bá phát tàu nhanh bẹn nàng tru trú cầm canh nhịp trống chầu

*

ÁC QUÁN CAO ĐÀI

*

Web xã hội đen hồ dứt đẹp>=<ngặc ca ca nón cối dép râu

Bom Vươn đạn Tiến kiến sầu

Đầm đìa Tiên Lãng thần thâu cà giặc Tầu

Đỗ gia trận đánh tồn lầu thăng hàm phát tướng mặt trâu mũi lờ-ôn bò

*

Chính mi che cặc bần mo lồn tiên chem chép dẹp bà Nguyễn thị Năm

Ân nhân đứng đái ăn nằm

Cũng đem ra bắn dọn mâm to đãi Tầu

Bịt đầu che mắt diều hâu ba Nghệ An chó má hùa sủa gâu gâu

*

Hang Cốc Pó hóa thanh lâu Disco vài chục hồng lâu trận biển người

Ba Đình Thê Húc vó câu

Nông Xuân dị ngộ bãi dâu biến xạ trường

Quốc Hoàn bọ trưởng minh thương phu nhân củ tịt cũng lên giường cưỡng dâm

*

Nhiều đêm chăn gối nhẫn tâm chết không kịp ngáp Hồ câm tựa cốt mìn

Thanh Mai nhi nữ còn dzin

Lỗ rò tới tháng ông Ké tìm bắt chim

Vàng em bịt miệng táng dìm cho cá hổ đớp lũ lìm kìm nhai xương

*

“Kim Liên nãy giống bất lương bỗng dưng xây tượng Hồ Tập Chương cao đài”

*

FA SOL ĐỐ MÌ

*

Lầu tồn ca ngặc cháp phim làm xương cho sáo mì ăn liền cây tu

Ngôn là cứt đặc kẻ thù

Lóc tay mà máy đứa mù mút cu tây

Chính mo bá tạng thi vầy răng lâu la chẳng giả cầy vái nàng mu

*

Tượng đái đường tại phường cao tốc dân nắng cực khóc nhà nước cáp phặc thừa

Tham quan như nấm sau mưa

Thuế chồng lệ phí vợ rủ cưa Bác Hồ

Con đường mãi lộ tô hô khen ai khéo vỗ nên đồ bà Minh Khai

*

Cái quan mặt nhựa chảy dài bê tông cốt rác tre gai trộn rơm bùn

Tặc cầu khỉ khọt đong đưa

Hôm qua còn thấy lưa thưa mảnh ván sàn

Bữa nay đã thấy ô van rui kèo chà láng cọc mang đi mất rồi

*

Lầu tồn nhải nhép bầy tôi muỗi bèo rải dứa lôi thôi vào hỏa lò

Lề dân lối đảng quanh co

Bà con hai họ khó dò nỗi sầu riêng

Thất tình lục dục tọa thiền bán già buôn trẻ không kiêng son đố mì

*

CON CẦY TỰ DO

*

Tượng đái tiến lên hồ tá lả>=<tại đường ma tước tú lơ khơ

Bốn mươi năm vẫn đợi chờ

Thuyền nhân ngày ấy bây giờ đáo mỏ neo

Ca nô mẫu hạm thả kèo cột buồm trống gió mái chèo buông néo lơi

*

Thông tin ẩn giả có lời bảo toàn tổ cóc chơi bời đảng xả ga

Tượng bồ đại tướng mất ngà

Nha chu thanh tẩy thối tha vẫn còn mùi

Phành mang hà cớ trốn chui dái thung núp lủi chồn lùi chưa mấy quen

*

Đồng trào chí chóe đổ ghèn bừng con mắt dậy đỏ đen lỡ mù màu

Gõ sừng mục tử len trâu

Ngư ông gác mái trống chầu cuộc bể dâu

Không không thấy ngự hồng lầu nghe đâu có tiếng vó câu vọng hý trường

*

Nga Tầu Mỹ Nhật khẩn trương tiên hạ thủ vi cường nước nào dám cương

Chẳng cấn ám tiển minh thương

Tia Lazer rọi coi thường những hố đen

Việt Nam có cảnh đầm sen Hoa Thịnh Đốn ngã sen đầm mới lên lon

*

“Bắc Kinh tạp chủng cây còn Trung Nam Hải cú con cầy có tự do”

*

CÁM TREO HEO ĐÓI

*

Canh gà Giồng Ông Tố Hữu<=>gác sương Chùa Bà Đanh Doan

Kẻ quăng tỷ bốn trăm ngàn

Người gom cống chục xu thầm tiền thuế thân

Vì non sông phải phong trần vị đất nước cần dưỡng nhân lần báo ân

*

Bắt tảo tần phải tảo tần<=>buộc cởi quần phải cởi quần

Hôn quân tin xấu quan khuân

Nợ công lãnh chúa cặc bần ý ngu dân

Ba Đình nằm ngửa gian thần nông phu sấp mặt cong cần kiếm miếng cơm

*

Bó tay cột cẳng chấm com lề dân lối đảng thôi Còm Phùng quang Thanh

Mạng vong chuẩn tử cấm thành

Dù ai lái chậm tàu nhanh chuồn tới bờ

Tam Thanh thúi địt ách cơ lá mơ tứ trụ thua cờ ba bích gia

*

Bây giờ đứa đã ra ma đứa chờ quỷ ép nhảy xà thòng lọng treo

Dép râu nón cối xin keo

Cám treo heo đói mỏ neo cổng tượng đài

Tham ô nhũng nhiễu thảo mai kiếp sau con trả cháu cai sữa bình thường

*

TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO

*

“Dzìm ba bu ế:Zimbabwe” sư đồng Sinh Cu-ôn Ké thiếu đá chồng bà nhà quê

Chỉ tay hai ngón mà thề

Cướp hiếp giết tận tuyệt cú mề óc eo

Biển đông động lộn tùng phèo Phành mang Thung dzái ngáy đèo tượng đái heo

*

Giang sơn tổ quấc còn nghèo làm xương cho sáo tại đường nèo khô lâu

Ngôn là phim cháp tồn lầu

Một ngàn tư tỷ tặc cầu tý huyết trư

Mấy trăm đặc chủng miễn trừ thập bát la hán đầu tư từ ngủ công

*

Bầu đàn thê tử sang sông đồ lề tế nhuyễn đại đồng đức cống dân

Sơn La cả tổng thuận lòng

Bỗng dưng muốn khóc số đông nằm tiểu giường

Sư ông mả tổ tình thương O.D.A. quỷ bất lương hình chính mo

*

Thuyền nhân xưa chạy qua đò vịt kiù iu lướt nay mò về quê hương

Rủi may bất khả tỏ tường

Hòm rương bao bịch khẩn trương gói ghém về

Bà con cô bác thảm thê cục sắt vụn không chê con xe lào

*

“Đúng rồi tình nghĩa đồng bào bao nhiêu đô túi bấy bọc hào đổi trao”

*

CÀO CÀO ĐỒNG DAO

*

Đoàn tụ gián điệp chui vào nhảy loạn cào cào khát vọng nhạc đồng dao

Tượng Hồ cống hỷ bác Mao

Dư lợn viên đỏ Knock-out trào máu hòe

Phành Thung xỏ lá ba que bảo toàn tổ quốc lăm le cái đầu buồi

*

Cặc bần Tấn Dũng nắm chuôi thời cơ đã đến chín muồi bèo muỗi bu

Nay cộng bạn xưa trừ thù

Con cu không cánh gục gù rể Việt gian

Ai ngờ thủ tướng hai mang sen đầm quốc tế bảo an khoan cờ vàng

*

Vinh danh địa lợi đảng tan vú nàng hang hốc Doan tàn con lồn tiên

Vọp lông thổ huyết tà quyền

Kỳ Duyên chem chép khôn liền sư Vũ Khiêu

Ngao sò ốc hến tuyệt chiêu thiên kiều bá mỵ linh miu nước ngoài về

*

Trung ương má ấp vai kề bỏ con mẹ đĩ ủ ê bộ mặt mèo

“Vịt kiù iêu lướt” đèo heo

Cám treo đầu kèo trư đói ủn ỉn theo

Nhà quê bộ đội đá bèo dép râu nón cối giường lèo reo ngọa sơn

*

NÚP BÓNG TƯỢNG ĐÀI

*

Người ta rút ruột tượng đài tác oai tứ khoái đại hoài tiện Củ Chi

Sơn La suối khóc li bì

Đảng chơi kiểu gì người đói thì thú no

Đảng viên đồng trộm cướp đò buôn so chiến lợi phẩm cho ăn phe mình

*

Uống thời nước Chí Minh Hồ ỉa không có chỗ độc cô được côn đồ

Tiên học lễ Nguyễn Trường Tô

Hậu hành Sầm Đức Xương vô đạo ù ù

Vũ Khiêu công cụ rờ mu Kỳ Duyên kỹ nữ lù đù Hồ Tập Chương

*

Tam cang Văn Luyện Lê thường quy định chiếu giường quy trình rèn trăng hoa

Tâm tư thăng tướng kê toa

Vác cày qua núi cúi trước tòa thiên nhiên

Quan tham bạo bất phí tiền Trần Dân Tiên bảo nằm thiền vận ngũ công

*

Hãy ra bến gái không chồng nhiều nàng con bế cháu bồng vẫn vén lông

Ven sông giống chó má hồng

Con trôi chầu chực tặc cầu lồng đâm hông

Đại đồng thằng trỏng thả rông trung ương chính trị cứt lợn bông lình phình

*

“Lầu tồn khí Đặng Tiểu Bình tựa hồ cá chình đĩ thõa muốn vá trinh”

*

CẮT CỔ MỔ HỌNG

*

Cho vay nặng lãi đãi Phủ Điện Biên

Lãnh giới cưỡng biên biển người mặt trận

Búa liềm tương cận đồng rận Trường Sa

Vượt qua sông Đà Phá Tam Giang ba bận

*

Tháu cáy đạo tặc sơn hà  Chí Minh bắt cái nước Việt Nam Cộng Hòa

Bắc Kinh gây cuộc can qua

Nam hãi một nhà hai họ lại giết nhau

Bởi chưng Hà Nội tặc cầu Hồ Quang thiếu tá sầu đâu sâu nằm vùng

*

Nỗi buồn còn đó gặm chung kẻ đau nhoi nhói đứa lạnh lùng hán nô

Cây tu bèo muỗi lõa lồ

Đèn Cù Trần Đĩnh tô hô phân bán phần

Ba Đình dậm dật ấm thân làm xương cho sáo phải tuân lệnh thiên triều

*

SÀI GÒN GIA ĐỊNH chín chiều đồng bào đau đáu vét niêu bơ sữa thừa

Dép râu nón cối rủ cưa

Nằm vùng phấn khởi gốc dừa dáng Bến Tre

Cướp từ cục sắt con xe đến vàng kim cám le le ca ngặc Tầu

*

Y KHUÔN CHÁP PHIM

*

Đinh không tặc vặt kiệt một tỷ tư=Hồ cá ngừ tồn lầu nông dân hứng

Tam Thanh tượng đái tại đường

Khẩn trương vẫy phố mờ phường đĩ rửa trôn

Ba Đình bốn triệu cái mồm Mút Cu ba trăm vạn miệng lờ-ôn Ké boòng

*

Tê Phê Phê thiếu bù loong lên boong cà giặc kính coong xuống xe goòng

Ốp Ma cầm chắc ba toong

Cà rốt không nấu cải soong cho tặc cầu

Cà Mau túng dẫn len trâu Ba Đình Bản Giốc đấu thầu đánh binh boong

*

Củ Chi địa đạo Ba Soong tượng đài đứng đái có ngon chạy vượt rào

Bữa cơm có thịt đồng dao

Ểnh ương ếch nhái cào cào châu chấu nhai

Thiên thời địa hại nhân tài vượt biển dài dài lại nhớ cố thuyền nhân

*

Ba Đình Bảo Thái Tam Thanh voi kêu tượng ré Cam Ranh Tào Tháo giàu

Biển đông sóng đục một màu

Tôm cá mỏ dầu có bầu cũng đẻ non

Sơn La củ tịt một hòn trong đầu tròn tròn óc bã đậu vuông vuông

*

“Thiến heo hoạn lợn chung chuồng hai tên cầu tặc y khuôn cháp phim Tầu”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét