Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

BẦY CỪU TRONG CŨI THÚ


BẦY CỪU TRONG CŨI THÚ NGHE LŨ CHIM HÓT NGOÀI BỤI TRE GAI

*

SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ

*

Dê Tầu linh khuyển sủa gâu gâu

Tầm nã Cà Mau lệnh góp giàu

Be he bất khả làm vướng cẳng

Trên đường túng dẫn trẻ chăn trâu

*

Sinh thành dưỡng dục công cha mẹ

Cớ chi nan quá ải cô đầu

Trung Quóc tám nhăm năm thấm thuốc

Cho nên danh tính đặt “sủi ngầu:thủy ngưu”

*

Dương Việt không đành tranh phụ mẫu

Dưỡng heo không lấy lệ mùi sâu

Tạo ác hồ như chưa minh bạch

Ba Đình rút ván lúc qua cầu

*

Ỷ thế dân bầu khi đảng cử

Chữ liêm không dính bạc hàm râu

Cẩu không ăn cứt chưa thành chó

Má còn dính mõ thịt con hầu

*

THUYỀN NHÂN VỀ BẾN

*

Về đi em hãy mau chân

Đường Công Lý Việt biệt trần Củ Chi

Duy Tân sầu nảo làm gì

Cây xanh trốc gốc quan thi nhau đào

*

Dù không lộ mặt hầm hào nhưng gần chính cống Cà Mau thoát bào

Việt kiều đi đã khá lâu

Chỗ nào cũng lỗ trổ màu tang thương

Ba Đình dân chúng xuống đường ôm cây hôn hít mùi hương sắp tàn

*

Về cùng thắt lại khăn tang Mậu Thân hoen ố nhiều năm quên dùng

Ông bà không thể khoan dung

Sát nhân chúc tết pháo đùng kết xuân

Về theo ma quỷ hợp Trần Dân Tiên đồ tể vô luân phi thường

*

Đừng nên nhắc lại kỹ cương

Tam cang còn giữ ngũ thường vẫn vương

Có về mua mới chiếu giường kẻo thôi ôn-Ké nêu gương xà trườn

Long sàng cấm bọn bất lương nửa đêm giờ tý đục tường bò qua

*

SÀI GÒN MƯA MÂY

*

Ôm cây em đừng ôm cương thây

Trong nồi HÀ NỘI lẩu thịt cầy

Rựa mận xào lăn mùi mắm khắm

Búa liềm đặc cỏ thiếu ngò tây

*

SÀI GÒN mùa nắng mưa bóng mây

Huyền Trân Công Chúa múa đêm ngày

Phường mờ phố vẫy thi đua gọi

Giả cầy nghi ngút vẫn cầm tay

*

BA ĐÌNH lòng nướng sườn cháy cạnh

Chả chìa nem chửi ngửi không cay

Xáo thủ bún măng dồi trường khúc

Thúc xuân giò hấp cõi đọa đày

*

Ôm dây đừng để nhựa khuyển lây

Tà quyền băm sáu bước phơi bầy

Lỡ say không thấy ngày quốc hận

Thanh trừng huyết sử chó má thay

*

CÒ CƯA CỐI CHÀY

*

Mắt mọc sau lưng cưng em HÀ NỘI SÀI GÒN buộc tội mục thị ba vòng

Đầu đường mềm mại bẻ cong

Hồng lầu uốn dẽo khóa còng thanh lâu

Quan trên tía các bỏ thầu đầu lâu liệt sỹ xây cầu tõm cha

*

Trãm cây xanh thanh trừng huyết sử Thừa Thiên mắc cở gỗ bự vàng tâm

Cần Thơ lớn bé vẫn lầm

Mộc dầu thảo mỡ lục lâm thu hồi

Ván sưa liềm búa thiên lôi chí minh thảo khấu lục nồi kiếm cơm

*

Gốc trâm bầu ruồi trâu bốc hốc quan trên trốc lốc ốc nốc gỗ sâu

Quốc doanh sư giả trùm đầu

Nam mô cái chị ôm sầu tương tư

Năm trăm đại biểu thiềm thừ một con cóc kẹt làm nư dê Tầu

*

Mét ba thước bốn đi đâu từng cân phân kí nhuộm màu hưởng dương

Dù không đồng chí cùng giường

Nhưng lương quan chức thất thường cũng lo

Sang sông ắt phải lụy đò ấm no hạnh phúc nhờ đo đúng hàng

*

“Con đường râm mát chơi sang bây giờ rực nắng ngõ hoang cối chày”

*

TRUYỀN THẦN LỤC LỘ

*

Chân dung quyền lực sứt mẽ lâu la

Đồng chí đào hoa vượt qua đồ đệ

Đỗ lễ rơi lệ để lỗ cho ai

Chưa thấy quan tài ngày mai hoãn cưới

*

Gỗ sưa đám cưỡi đi đâu hoàng tâm váng mỡ thầu dầu cò ke

Rừng vàng quan túi lấy le

Xạo ke biển bạc thông xe quá cầu

Ba Đình Hà Nội làm giàu ung thư mãn tính bạc màu phổi xanh

*

Chặt cây họ chém luôn cành lục lâm nhặt nhạnh nhánh nhành ăn nhanh

Vây quanh nhí nhảnh tượng bành

Hổ mang xà chúa Quang Phành dái Thung

Trung ương tắc cuộc mánh mung nhân dân xuống phố săn lùng đầu tư

*

Dê Tầu cóc kẹt thiềm thừ kim thiến thoát xác chẳng từ tốn hao

Trắc hương gỏ gụ sến sao

Máu của đồng bào ruột thịt đổi trao

Xẻ cưa dùi đục mài dao liềm to búa lớn cồn cào tâm can

*

ĐẦU MƯA HÀ NỘI

*

Lội mưa HÀ NỘI đào mồ chính hô

Nắng đồ thành Hồ thi công xây cống

THỪA THIÊN thiếu bóng mưa mây CẦN THƠ nướng sống cá bầy lóc rô

Ba mươi sáu chước bẫy bô ù ù đạo dụ cứu Bồ Công Anh

*

Cầu trời lửa tưới nước lành đá banh nghịch tử bốn trang ôn lề

Đảng ngừng bịt mắt bắt dê

Nhân dân tệ thế mã dề đô la

Ngư ông đắc lợi nuôi gà xuyên dơn giáp chẳng phá nhà Đồng Yên

*

Vũ Khiêu danh lợi kim tiến DânTiênTrần loạn Kỳ Duyên thôi ghiền

Tôm cua nai cọp sầu riêng

Vẹm chai dư lợn viên điên bỗng hiền

Đồng thanh to tiếng cồng chiêng khua chuông gõ mõ trống siêng mái lười

*

Trung ương chính trị nín cười Hồ Quang thiếu tá từ người “Tiều Châu”

Tiểu đường tam đại phát rầu

Vượt biên xâm lược địa cầu viễn du

Khi Bác thác lúc Chú Thu Bắc Kinh Ái quốc Mút Cu Ba Đình

*

“Đệ tam quốc tế chơi rình sinh cu-ông ké lờ-ôn hôn làng”

*

TỒN KHO CHO NO

*

Cách mạng cây xanh con cầy đứng lại

Biển báo cấm đái tranh cãi đại đồng

SÀI GÒN tụ tập đám đông biếu không thực phẩm chổng mông đợi chờ

Vài con khuyển dại ngẩn ngơ không xương cũng nhớ tình cờ cẩu nương

*

Bỗng dưng bè lũ bất lương lương tâm từ thiện phi thường hiến dâng

Già nghèo trẻ đói đang cần

Cớ sao xế nổ xe trân quý vào

Máu đào một giọt trong ao cá Hồ bác cũng chẳng trao bánh mỳ

*

Nghe rằng thấn giáo bạch mi hôm qua đoãn thọ người đi không về

Vua tin Vịt lại “lăng xê”

Điệp viên bịt mắt bắt dê công thành

Sá gì một bữa ăn nhanh nam thanh nữ tú tranh giành Củ Chi

*

Hai hòn trai tráng gan lì da liền xẻ dọc nữ nhi xé rào

Bao nhiêu công sức tốn hao

Thức đêm mong sáng hồng hào họ cho

Món ngon thủ đức tồn kho biết dâu quá Date trâu bò khó nhai

*

VEM CÁI HỒ NUÔI

*

Chân dài lò luyện đĩ dzách lầu trường túc ký

Đuối lý phải vào tù đứng trước mặt trưởng khu

Thu lu che hai bẹn cửa mình cũng giống vẹm

Phó buồng không cần kén kiếp nhộng ắt chổng mông

*

Em nào chưa mọc lông xếp vào lồng Mao ít

Nàng nào no-hair đít cho nằm hít bồn cầu

Cô nào lỡ có râu có quyền chầu tứ trụ

Đầu tiên ông Trọng lú kế tiếp anh tư Sang

*

Sinh Hùng diện tay ngang hôn làng Chú Thu Ké

Lờ-ôn Thiện Nhân ghẻ chó đẻ Phành Quang Thung

Bên thông gió lạnh lùng mền mùng đầy rận rệp

La Thăng chưa nên nết quết xi giáng “lục xì”

*

Lệnh mài nhẳn hai bi tha cắt bì đôi mắt

Đặc cỏ không cần chặt biết rặt dư luận viên

Vô chuồng cọp tham thiền nhà thương điên đại diện

Công an dùng roi điện bất thiện Mộ Phục Dung

*

“Đệ tử trong tử cung Cô Tô sa xuống hố”

*

MẮM TÔM CHIỀU HÔM

*

Từ dân đảng cử lên quan hôn làng óc chó thực càng dã man

Đứng đầu danh sách công an

Thứ hai cảnh sát đệ tam dân phòng

Tùy tòng Hồ thượng mã phong con đường Công Lý bẻ cong uốn mềm

*

Lá “Mùa Thu Chết” bên thềm “Điệu Ru Nước Mắt”gọng kềm nhổ cây

Mần răng Hà Nội mưa mây

Trung Hoa dân cóc già cầy măm tôm

Bữa qua nắng rán chiều hôm gỗ sưa ván tếch chỉa chôm nghếch đèo

*

Bí thơ củ tịt lòng heo mặt mèo mũi thỏ vuốt beo thoát nghèo

Dân oan cám cảnh cheo reo

Cù mông bước vội giường lèo sảy chân

Tà quyền nảy mực cầm quân rừng vàng thác bạc xa luân Ba Đình

*

Trăm năm dưỡng mộc Chí Minh nửa đêm giờ tý địa linh linh đường

Cẩu xe xúc khuyển bất lương

Chính mo ngạ quỷ vô thường sát sinh

Loan Hoàng Thị chẳng đẻ tình thương cu-ông Ké chằn tinh thịt người

*

HẬN TỬ TẤT TRUNG

*

Tương lai nào của ngày mai

Len trâu túng dẫn ba size lộn lèo

Trung ương chính trị đang meo

Ngọa sơn đảng ếch nghếch đèo cheo reo

*

Bắc Kinh giám thị cầm chèo cám treo heo nhịn tẻo tèo tẹo teo

Ba Đình Hà Nội hứa lèo

Kế tinh chú Cuội được leo đá bèo

Hằng Nga vỗ béo ăn theo ế ty Kim Tiến nặng đeo phong bì

*

Đầu ruồi cha hỏi Củ Chi con Nông Đức Mạnh hai thì vuối đuôi

Bạch mi giáo chủ cái buồi

Đút đâu đẻ đấy nhỏ muôi to nồi

Tất Trung hận tử mồ côi

*

Qua tay dưỡng phụ thiên lôi di dời

Hang cùng ngõ hẻm mọi nơi

Sinh thành chẳng biết ai chơi ra mình

 Cha còn lý lịch bất minh huống hồ chi đứa tượng hình chính mo

*

“Ngọa sơn củ tịt móc lò lê bồn lè bốn lần khôn búa liềm”

*

VÀNG TÂM GỖ MỞ

*

Đảng vô đối bọ hung vô lối cách mạng xanh vô khối côn trùng

Gỗ sưa sến gụ ai dùng

Thao lao trắc bá gỏ hương lên đường

Viễn du bến bãi tầm thương quan trên cán dưới bất thường đại size

*

Thầu dầu ván mỡ cẩm lai quá giang vượt biển đầu cai ngắn dài

Lại nhà ông chánh kinh tài bà thơ ký khống không ghi ngày giờ

Con sâu cái kiến bơ vơ trong kho củ tịt đợi chờ ốm o

Ba Tầu mẫu hạm hẹn hò từ đây sâu bọ tôn lò chăm lo

*

Râu ria cành lá bầy cò tranh nhau bốc hốc qua đò tư thương

Trứng đuôn bổ củi khẩn trương

Kim thiền thoát xác hỗ tương dạ dày

Đầy hơi hành khất ăn mày lái xe đặc dụng rủi may kiếm tiền

*

Cây trồng bôi bác Dân Tiên Tràn gian hối hận dưỡng liềm búa phang

Khoan dùi cưa đục cắt ngang

Gốc còn trốc lốc đào tan vỉa hè

Chỉ còn ba mớ mắt me đau lòng mặt thớt mũi ve đĩa mềm

*

HOA KỲ VÃNG LAI

*

Tây du Mỹ phượt núp bóng hồng quần

“Túng dẫn” “táng sân” tướng quân “phóng trụ”

Bạch cung hé nụ hoa hồng

Tiếp tân miễn cưỡng quốc phòng khẩn trương

*

Đầu tiên rà soát gầm giường

Ngoại giao đặc cỏ soi gương đào tường

Bắt tay thủ lãnh bất lương

Ton ton tổn mất phi thường năm năm

*

Ba Đình dưỡng mộc có tầm trung ương chính trị vàng tâm kim tiền

Bầy đàn bộ sậu Kỳ Duyên

Vũ Khiêu dâm giáo đạo tuyên ù ù

Bazil tổng thống không mù cấm khu Trọng Lú cái mu ăn mày

*

Chẳng thà tự sướng may tay còn hơn chó đút điếu cầy thám hoa

Ai xui đảng muốn hợp hòa

Thủng nham kinh tế trước tòa Ô kê

Biết rằng đảng bước lộn lề nhưng đời cách mạng sắp về âm ty

*

“Chân dung quyền lực thầm thì truyền thần lục lộ Hoa Kỳ vãng lai”

*

MÂM XÔI THỊT CẦY

*

Đĩ tính kinh qua tình mẫu tủ

Từ con sính Sắc tự Sinh Cung

Đảng viên bốn triệu côn trùng

Đầu đàn tứ trụ bọ hung tung hoành

*

Động phòng Tấn Dũng lưu manh thuyền nhân Mỹ Ngụy Sở Khanh bẻ cành

Đào hoa Ái nữ rể ranh

Độc cô đặc cỏ đá banh công thành

Thương thay nhạc nội Chí Thanh oan hồn bất thánh máu tanh cửa mình

*

Lừa đồng chí X cầu phò mã

Phượng Mao hồng được gả Việt gian

Cà Mau nhận tội dễ dàng

Khó khăn rời chức thiên đàng đảng ban

*

Đô la tới đỉnh tâm vàng phăng cây thác bạc trữ hang thầu dầu

Ba Đình rúp hét chăn trâu

Nhân dân tệ Mác lá trầu vón vôi

Tây du Mỹ phượt âm lôi gỗ sưa ván mỡ cỗ xôi thiếu thầy

*

MÒ CUA THÁU CÁY

*

Dân làm gốc đảng bốc hốc trốc lốc bộc không khốc

Hà nội đào cội cưa cành sạch sành sanh tanh tách

Khách Trú đặc cách thóc mách xách đầu buồi đuôi bí

Chính trị ngậm hột thị bỏ bị Trung Hoa dân cóc

*

Ba Đình phước lộc thọ chung

Tiều phu xuống phố nổi khùng biễu dương

Lão nông vật vã tiểu đường

Ngư bà đại háng khẩn trương hôn làng

*

Kỳ Duyên bịt mũi khẩu trang Vũ Khiêu dâm giáo đạo tràng âm u

Dân Tiên Trần trộm Chú Thu

Thập niên dưỡng mộc bầy cu lộn lề

Hồ Quang tri quáng dái dê bồn lê pín lợn ô kê lầu tồn

*

Bí thư củ tịt lò tôn đảng viên lè bốn lần khôn lưỡi liềm

Búa ngu không đập vô liêm

Đã thương thằng ếch lại tiềm con cua

Cung vua phủ chúa mất mùa nhân quyền dân chủ thắng thua rõ ràng

*

“Mò hang đếm cáy muối rang Ba Đình Hà Nội phát tang cửa mình”

*

CHE MẶT CHÍNH MO

*

“Binh bất yếm trá” đảng vừa đập phá khi đã đánh ba

Công hàm năm tám Trường Sa

Bây chừ băng quỷ Gạc Ma vỉa hè

Đường cao tốc mới thông xe “lối xưa thu thảo” hai phe xé rào

*

Cẩm bào hương gụ thao lao tà quyền Hà Nội quan đào cán trao

Mặc cho phố thị kêu gào

Huênh hoang áo gấm sến sao bách tùng

Vàng tâm gỗ mỡ bọ hung thầu dầu tạp chủng côn trùng giòi sâu

*

Biễu dương quần chúng phát rầu dư luận viên cũng rụng râu rớt cành

To hàm lên chuyến tàu nhanh

Kẻ đi Mỹ phượt đứa giành Tây du

Bắc Kinh Vũng Áng nhảy dù cò ke Nam hãi đánh đu tử thần

*

Mười ba đứa lỡ hiến thân chưa qua thứ sáu quỹ Trần Dân Tiên

Âm ty tuần lễ không phiền

Diêm vương mở cửa không tiền nhào vô

Tồn kho phát chẩn thành Hồ chính mo che mặt côn đồ bằng lăng

*

BỒ HÒN BÒN BON

*

Hun Sen thơm sả hôn làng

Mi cả Chùa Vàng môi mép mắm tôm

Nam vang thủ tướng liền khôn cắm ngu ông Ké lờ-ôn ba Tầu

Việt Nam Cam Bốt đi đâu Thái Lan Vọng Các địa đầu Ngàn Voi

*

Hôm qua vừa mới rụt vòi bữa nay nhai lại khó moi Ba Đình

Mạnh Nông Đức cống tư dinh

Huy hoàng cẩu tử bất minh kim bào

“Si Hà Núc” hết thượng trào lưỡi dao sát thát Bác Mao anh hùng

*

Hồng Hà tứ trụ bọ hung Mê Kông Thầu Chín côn trùng thám Hoa

“Sa va na Khẹt” hợp hòa

Đồng Chum phong hỏa trước tòa “Chiềng Mai”

Trâm cài lược giắt thượng đài Nông Nam Á hậu độc tài trị dân

*

Cũng vào chúc tết Mậu Thân Sài Gòn nhân quả đầu xuân tắc nguồn

Ai lao “Bòn mới cáp duồn”

Tê mê thốt nốt bồ hòn đối giao

Nhân dân ba nước thét gào trên trời có một cờ sao sắp tàn

*

“Bạn bè tứ tốt to hàm mười sáu chữ dzàng khách trú phăng sang”

*

ĐĨ LIÊN CHÂU

*

“Mút mùa lệ thủy” trai đĩ đực gái bán trôn

Tấn Dũng Plus-Hơ’ mông cái lờ-ôn Ké

Ba tư tổng né Phóng Trụ Sinh Cu-ông

Bá Ma nổi khùng Bạch cung Trú Lọng

*

Mật vụ lóng ngóng Phú Trọng nêu gương

Chui dưới gầm giường đào mương đặc cỏ

Sến sao hương gỏ trắc gụ cẩm lai

“Lý Quang Diệu đai” độc tài giủ sổ

*

Ba Đính báng bổ xô đổ Dân Tiên

Trần gian ưu phiền tẩy xanh huyết sử

Bệnh gì phải cữ đả thử vàng tâm

Gỗ mỡ âm thầm lục lâm trúng mánh

*

Giữa đường gãy gánh Tha Bánh qua Tầu

Vũng Áng sầu đâu lầu tồn địa đạo

Bạch mi thần giáo sư đạo ù ù

Đừng trách chim cu nhảy dù vượt tuyến

*

KỲ DUYÊN KHIÊU VŨ

*

Che mặt chặt cây me chính mo Hồ chó mà

Ù ù đạo dụ cá thả đi khắp năm châu

Chí Phèo bốn biển cầu hành tinh Bá Kiến xấu

Sự thật vẫn ẩn dấu đấu tố tết Mậu Thân

*

Quỷ náo loạn dương Trần Dân Tiên tuyên thánh chỉ

Xúi đi B đánh đĩ điếm Hà Nội phi luân

Võ Nguyên giáp cầm quần chị em ta chửa đẻ

Trống cua thèm mái ghẹ cha mẹ cũng chối từ

*

Cộng sản đứa con hư Đặng Xuân Khu khoe mẽ

Minh Khai không thỏ thẻ bên dái ngựa Hồng Phong

Gái ngoan có hai chồng trong lồng ông bà táo

Chú Thu già bố láo xạo tiếu ngạo giang hồ

*

Ái Quấc đía tam vô nhưng tạm vồ nhất cước

Cốc Pó băm sáu chước rượt hộ lý đồng sàng

Miền trung thắt khăn tang Bác nâng càng phóng pháo

Ba Đình luôn xáo động biển đông mộng đình ba

*

“Nâng trứng hứng vú Hoa Kỳ Duyên truyền khiêu vũ”

*

TÁNG MẠNG VŨNG ÁNG

*

Nhân dân tệ mại mạng người

Formosa Vũng Áng ngậm cười tam vô

Mười ba cái chết tiền đồ

Lõa lồ địa đạo lỗ mô chính Hồ

*

Trung hoa dân cuốc Đài lô

Đào dường khoét vách tô hô nhị trùng

Ba Đình sinh sản sán giun

Quảng Ninh Bố Trạch trách chung thợ thuyền

*

Tay sai gián điệp chưa chuyên

Đội đầu nón cối dây chuyền Bắc Kinh

Tử thần không đến thình lình

Chí minh lãnh tụ tượng hình nêu gương

*

Lao cai chui dưới gầm giường

Vì sao Các Chú trèo cao tận tường

Phải chăng bởi mấy đồng lương

Con thơ vợ yếu quên lường hiểm nguy

*

HÁT KHÔNG THƯƠNG TIẾC

*

SÀI GÒN tháng này chưa mưa giông

Sao nghe bão lũ nổi trong lòng

Bốn mươi năm chẳn rồi em ạ

Thuyền xưa bến cũ vẫn ngủ đông

*

GIA ĐỊNH nằm ngoài tầm kiểm soát

Đặc cỏ tràn lan trong LĂNG ÔNG

BÀ CHIỂU lóng rày thay đổi lắm

Thẩm mỹ nhiều phen lưng cứ cong

*

THỦ ĐỨC không còn mơ nem công

Chả phượng vài cô chẳng muốn chồng

BIÊN HÒA bưởi ổi đang lên giá

Người già hoài cổ bỏ thanh long

*

Nghĩa trang quân đội đang hạn nắng

Mưa rào chờ đợi được “hát không:H.O”

“Mười năm tình cũ” đầy thương tiếc

Cộng sản dã man muốn đại đồng

*

“Kho tồn thực phẩm phát ngông

Ngư dân lên núi bỏ sông lạnh lùng”

HỒ QUANG PHẢN ẢNH

*

Quyền dân chủ đặt nồi trên cốc

Đảng bốc hốc trốc gốc cây xanh

Trung ương chặt nhánh xẻ cành

“Bộ phận không nhỏ” bửa nhanh dây chuyền

*

Đứng đường mãi lộ hồng chuyên

Từ nay phụ dư luận viên dân phòng

Bởi chưng cảnh sát tấn công

Thanh tra kinh tế lượn vòng ba size

*

Lý Quang Diệu tướng vừa Dye

Phành mang thung dái độc tài tác oai

Cổng người xây dựng đại khai

Ba Đình lạc bước tay sai cửa mình

*

Noi gương củ tịt bất minh

Bốn mươi năm cũng lộ hình chính mo

Phạm Văn Đồng lõa đầu trò

Phan Bội Châu bán hẹn hò Trường Sa

*

QUÁN THƠ LÁI LỤA

*

“Người người làm thơ nhà nhà làm thơ”

Bợ phú tưởng thái đỡ phịch củ tè

Cấm không bôi bác ngu ke lầu lồn kiệt vặt cống E bồ đà

Là ngôn cật nhặc tồn la vá bù cưa khụ lập là cây tu

*

Tiếu lâm bò bún gân hù xung phong khủng bố lao phu dân phòng

Bí thư chủ tịch lý cong

To hàm luận gãy không hồng chớ chuyên

Chẳng Đổng Trác Mác Điêu Thuyền Lê Nin liềm búa tà quyền tịch thu

*

“Phi thương bất phú” dân ngu công an cảnh sát thù lù thuế thân

Dùi cui mã tấu cương cần

Dương xa công vụ bảo trân Ba Đình

Hoàng thiên thổ địa thất kinh thương gia tiểu xá cửa mình bất minh

*

Giao thông mãi lộ cá kình cớ sao kỹ xảo tờ trình thị dân

Luật sư thầy cãi phân Trần

Dân Tiên cũng phải chia phân tiền tài

Coi như bảo dưỡng nhân tai khóm phường khu phố lai rai đòi quà

*

“Tên ông KÉ viết chũ HOA đòn đè bà kẹ trầm kha bít bùng”

*

SÁT NHÂN CHI MỘ

*

Bến Quảng Đông đâm hông chợ lớn

Lỡ trớn lấy chồng Mao ít chổng mông

Lông nhiều thoát cõi phòng không

Canh ba giờ tý đại đồng cống thông

*

Gái có công đả rông ông Ké mẹ bỏ cha già dịch Chú Thu

Trường Chinh “Thọ Duẩn:thỏ bú” Xuân Khu

Hồ Quang phản chiếu ù ù đạo sư

Chí Minh cóc kẹt thiềm thừ Nùng Tày Mường Mán trầm tư hôn làng

*

Ma Thiên Lảnh cảnh hốc hang vừa xơi Xuân chị tốc màn Vàng em

Dâm thi Hồ thị cuốn rèm

Để dành đưới ánh trăng đêm lén dòm

Trúng phong sáu chín lưng khom Minh Khai quốc khánh phạm phòng thiếu nhi

*

Ái Quấc bi cắt bì Hữu Thọ tổng bí thơ bỉ mặt Quốc Hoàn

Công an bộ trưởng Việt gian

Xuân Vàng hưởng sái to gan đâm bà

Bịt đầu mối tội lâu la sát nhân diệt khẩu Hoàng Sa anh hùng

*

BỐN LỀ BẮT DÊ

*

Tỉu nà ma Trung Hoa giăng cuốc

Đu mẹ mày Hà Nội quăng bừa

Cây xanh Mother-fuck gốc dừa dây mơ tể má đừng lừa mãi nhau

Hôm qua Chu Vĩnh Khang cầu bũa nay Vũng Áng vỡ đầu gãy xương

*

Đất Sài Gòn phi thương bất phú

Hòn Lý Sơn Các Chú chui rào

Quảng Ninh Việt đổ máu đào nhân dân tệ thú xú Mao mạng người

Trung ương chính trị vẫn cười oan hồn chín suối đười ươi nạ giòng

*

Khoác vương bào Hồ Quang phản ảnh

Đồ long đao hạ thủ Tập Chương

Nội gian ngoại gián kiên cường

Đào tường khoét vách bất lương Tân Trào

*

“Mẹc xà lù” Cu Ba Tầu mẫu

Hạm hàng không bám dái Pu tin

Bắc hàn nam nhiệt mẹ mìn Mút Cô Nữu Ước khôn liền Bà Tây

Đău lòng nước mắt con cầy bốn mươi năm chẳn giữ cây chưa về

*

“Bày trò bịt mắt bắt dê đi A bộ đội lỡ thề tử B”

*

TIỀU PHU XUỐNG NÚI

*

Từ khi em học đại làm công nhân đại học “cu li” Ba Tầu

Từ khi dân chủ đổi màu

Cẩn như đày tớ Thị Mầu cử nhân

Bất minh mắt thịt người Trần Dân Tiên thiếu tá dâm thần Hồ Quang

*

Tập Chương Phúc Kiến hôn làng chị em ta phải khăn tang lên đàng

Biểu tình đả đảo hán gian

Trung hoa cóc tía trong hang Tất Thành

Lập trình Ái Quốc Việt gian Nông Xuân lãnh tụ thọ Vàng hiếp em

*

Ba đình chính trị cà rem trung ương chấm mút Cu Ba Bắc Hàn

Mậu Thân một giải khăn tang

Nhã Ca Trần Đỉnh sói lang Đèn Cù

Từ khi Bác cháu Chú Thu Trường Chinh Lê Duẩn Xuân Khu tạm vồ

*

Bỏ săn sắt bắt con rô Cát Thành Long chết hồ đồ chính mo

Sợ nông dân sẽ đào mồ

Tống Văn Sơ sớ tung hô thiên triều

Ngư ông đắc lợi vét niêu tiều phu xuống núi vác rìu chặt cây

*

VÒNG VÈO LẮT LÉO

*

Cá kình bất minh trường chinh dài ngắn

Một hòn đá nặng chẳng rõ nhỏ to

Hồ như trong xứ khỉ ho

Ba Đình cò gáy đong đo đếm lường

*

Trãm cây cán búa trên giường chuôi liềm gầm chạn nêu gương chém ruồi

Đạp thanh cắt cái đầu buồi

Lâu la đặc cỏ đít xuôi đấu thầu

Giao thông oan khúc Thị Mầu thông xe vượt tuyến qua cầu trung ương

*

Sử xanh tẩy sạch Tập Chương Hồ Quang phản ảnh ái nương lầu tồn

Trẻ trâu túng dẫn liền khôn

Tre già phóng trụ lò bồn thẩm du

Bạch cung trú lọng nhảy dù đui then Bá Kiến âm mưu Chí Phèo

*

Bún bò gân ngựa giò heo nội quy hý sự cám treo giao kèo

Dân phòng bất khả ăn theo

Trưởng phường vu khống chưa đeo hỏa bài

Tịch thu nhạy cảm dái teo công an hỗ trợ lệnh meo dài ngày

*

“Từ nay lòng dạ thẳng ngay vòng vèo lắt léo buông cày bỏ cơm”

*

MỐNG CHUỒN PHÓ NHÁY

*

Sống trong thời đại bất minh

Thách dân làm báo đưa tin đúng tầm

Tha hồ cướp trộm hiếp dâm

Lục lâm thấm đất mưa dầm lưu manh

*

Năm canh thảo khấu buông mành

Thanh thiên bạch nhật Sở Khanh tranh quyền

Thoát Y Khiêu Vũ Kỳ Duyên

Khoác bào sư đạo thuyền quyên lên bờ

*

Tình lang hỏi Tống Văn Sơ khỏi cần mật khẩu chính mo tượng hình

Ba mươi sáu kiểu Bắc Kinh

Bảy mươi hai thế Hãi trình Nam Dương

Ba lê máu lệ trên giường quy đầu nắng cực nêu gương Tất Thành

*

Sinh Cu-ông Ké tàu nhanh lờ-ôn kiệt vặt tôn lành vá trinh

Ngôn là phó nháy linh tinh

Dĩnh Siêu cũng chụp Tuyết Minh cũng vồ

Lầu tồn khí đọng nhiều bô bắt bồ khủng bố vài cô mống chuồn

*

TÊ PHÊ PHÊ SỐ 1 ĐI VỀ

*

Chặt cây để bán cho Tầu

Quần chúng càu nhàu chưa hạ cờ tây

Khi nào Hà Nội còn cây là còn ngọn gió con cầy đụt râm

Trồng thay gỗ mỡ vàng tâm tầm thay đảng trị lục lâm xé rào

*

Dùi khoan cưa cắt đục bào trung ương không sợ phí hao môi trường

Công an cảnh sát hỗ tương

Phi thương bất phú tăng lương dân phòng

Ngày xưa không tốn một đồng bữa nay Các Chú trăm công tải về

*

Tiều phu vác rựa thảm thê công nông liềm búa nảo nề đạp thanh

Tù khi đảng chém cây xanh

Là dân mất hết đường ranh Ba Đình

Từ khi lộ mặt Chí Minh nhân dân biết rõ Bắc Kinh đồ bà

*

Từ khi trực diện BA MA Chí Phèo Phóng trụ lập là Tê P. Phê

Bây giờ khăn áo trở về

Biết ăn nói biết hẹn thề với ai

Kèm nhèm không thấy đại Size từ nay Mỹ phượt Bye bye là vừa

*

“Dư lợn viên chớ sọc dưa nắng mưa Phú Trọng gốc dừa thảo mai”

*

DƯ LUẬN XÃ HỘI

*

Gái hành xác chân dài vai gánh

Trai bão bùng Mỹ phượt Tây du

Chí Phèo Bá Kiến nhảy dù BÀ MA Phóng Trụ bợ Cu-Ba-Tầu

Brazil chẳng chịu chơi đâu đạo sư Trú Lọng quy đầu xuôi cơ

*

Ván cờ tàn Tê Phê Phê thuốc

Túng dẫn trâu lem luốc khứ hồi

Thủng nham ăn vụng dính môi ngoại giao nóng dít nồi ngồi cốc lay

Nông dân không có ruộng cày tiều phu xuống núi trãm cây mất rìu

*

Nguyễn Tấn Dũng túi tham vô lủng

Cùng Sinh hùng củng cố quyền cao

Phóng lao Phú Trọng ồn ào một đồng chí X tào lao thắng đài

Hai lần tưởng thú cù dai tư Sang mất nết mặt dài bụng đau

*

Hồ bất minh qua cầu Bắc Kạn

Bạn khốn nạn ông Ké già Thu

Thiện Nhân đa trá giả mù tháo giầy thầy giáo cái mu ăn mày

Phó nhòm lãnh tụ may tay máy khâu Kim Tiến đào cây dự phòng

*

CON TỰ DO CÁI ĐỒ BÀ

*

Ta Comment bằng ý thơ chân thực

Có CAM đau Youtube tụt dù ta

Dẫu biết rằng sống trong bóng quyền tà

Tù ra tội lương tâm thành hình sự

*

Trãm cây xanh hòng đạp thanh huyết sử

Cữ người đi vá rể tiếp thêm cành

Bọn Ba Đình chỉ thích chuyến tàu nhanh

Mặc hạm chậm Bắc Kinh đang tàn phá

*

Dụng thúng thuyền ta vượt qua sóng cả

Thiên hạ hạ còn tá lả kẻ tiến lên

Ta chẳng mong được ơn trả oán đền

Xây mồ mả nhớ Nghĩa Trang Quân Đội

*

Những thanh niên chưa một lần gây tội

Giữ quê hương Hà Nội vội phụ tình

Vỉ tin vào lãnh tụ vốn bất minh

Đem xương máu dân mình dâng cho giặc

*

“Con tự do không chỉ là con cặc cái đồ bà chẳng phải mãi cúng Hoa”

*

ĐƯỜNG CÙNG TẤT BIẾN

*

Đừng đẩy dân vào phong trào Hồi Giaó

Bởi bán tay bố láo bộ công an

Tầu sẳn sàng cung cấp pháo ba càng

Putin cũng chơi sang cho hỏa tiển

*

Đừng xô dân vào đường cùng tất biến

Khuyển mã nòi đạo dụ học Dân Tiên

Cực đoan đâu khi thủ lãnh không hiền

Chuyên cướp đoạt tiền tài như ISIS

*

Đừng lùa dân vào vòng xoay chém giết

Thẩm vấn đồn hay giao lộ không che

Mũ đội đầu đừng bắt chẹt lái xe

Khe khắt lắm dân đen càng oán lắm

*

Hãy cẩn thận khi trưng bày điều cấm

Trái môi trường tiều phu phải khẩn trương

Biễu tình viên tình nguyện sẽ dọn dường

Khi khủng bố hỗ tương quăng bộc phá

*

KINH KỲ NGUYỆT KỴ

*

Pu tin chính sách u như kỷ

Túng dẫn len trâu nguyễn Y vân

Đừng trêu chọc “côn an” giao thông khi làm luật

Đừng đấu vật dân phòng lúc cảnh sát vần công

*

Đừng tự ý khoe mông giữa bồn bông Hà Nội

Đừng tưng bừng lễ hội tội tử sỹ Gạc Ma

Đừng chửi xéo Cha Gìa vào ngày ba tháng chín

Trung tiện phải bịt kín đại háng Đặng Tiểu Bình

*

Cho dù Hồ Chí Minh là chồn tinh Phúc Kiến

Cũng không được lười biếng rưới nước từ cửa mình

Cô nào vẫn còn trinh khỏi tường trình trước đảng

Bà nào lỡ đau háng nên xạ trị Hồ Quang

*

Thoát bạn bốn tốt làm như Mạnh Nông Đức cống

Tương lai còn thóc giống trung ương đổi cây trồng

Trên bàn thờ tổ tông Trần Dân Tiên Ông Ké

Đừng xem con chó đẻ Hồ bóng mẹ thân quen

*

“Ba mươi tháng tư đen hãy đốt đèn Quốc Hận”

*

GẠC MA THAY BĂNG QUỶ

*

Bão nổi lên rồi nông công dân ơi

Xuống đường diệt ngụy Hà Nội chí nguy

CAM lụy vì tiền uống thuốc Dân Tiên

Chế Bình Đặng Tiểu biến pháp niệu liệu gỗ mỡ vàng tâm

*

Tàu nhanh đu thầm Sở Khanh phi xứ

Dân bầu đảng cử thú dữ bất minh

Bắc thuộc lập trình Ba Đình Phúc Kiến

Sỹ phu lười biếng trí ngủ cửa mình

*

Nước tự do không có vùng cấm cãi

Đất đồ bà độc lập phải vệ sinh

Khắp mọi nơi quần chúng chẳng xuống sình

Như một lũ dư lợn viên Hà Nội

*

Hãy bật mí tên thành dô phó hội

Mỹ danh nào có tội với nhân dân

Biển đông cần giải phóng chẳng lần khân

Gạc Ma sẽ lan dần sang băng quỷ

*

GIÓ XOAY CHIỀU HỎA THIÊU ĐẶC CỎ

*

Tĩnh dậy đi hởi thất phu trí thức

Bốn mươi năm vẫn ngu ngủ nướng sao

Hãy đứng lên đòi lại tấm kỳ đào

Không mãi mượn lá phướn màu đẫm máu

*

Tứ thập niên thôi dối lừa con cháu

Khoác chiến bào tổ quốc đã từng trao

Phủ quan tài cho những bậc anh hào

Ba giòng kẽ khởi đầu nam trung bắc

*

Dậy mà đi cùng xung phong đánh giặc

Mặc Ba Đình nội gián lỡ tràn lan

Hà Nội thành thái thú lũ ngoại gian

Đang cưỡi cổ đè đầu trên trăm họ

*

Tỉnh dậy đi tâm người không can thỏ

Gió xoay chiều đặc cỏ sẽ cháy tiêu

Bốn triệu tên chẳng có mấy chi nhiều

Bao nhiêu đấy dư sức ta diệt thử

*

“Chẳng bệnh gì thì sợ gì cấm cữ đả hổ đi ít nhất cũng chết ruồi”

*

THUYỀN DÀI LÁI NGẮN

*

Chỗ bầy hổ ăn tươi nơi hố người diệt chủng

Dưới âm cung thung lủng bọn khủng bố sát nhân

Võ Nguyên Giáp cầm quần Hồ Chí Minh Đạo Dụ

Vũ Khiêu sư quốc trụ vú đả nữ Kỳ Duyên

*

Ổ chó đẻ tà quyền giải phóng tuyên quy hoạch

Cải cách ruộng đất sạch  thách bốn biển năm châu

Tìm khắp cả địa cầu thấy mười tầng ngục thất

Dân mất tất tần tật đảng cản sống no nê

*

Không cùng cõi đi về nghĩa trang trong thành phố

Con cầy tơ ngồ ngộ nhìn họ Hạ Cờ Tây

Lâm tặc chặt xe đầy Muỗi Bèo nhèo chết đuối

Trên mặt trăng chú cuội vẫn nắm chắc Đuồi Bầu

*

Canh Ram lẩu pín trâu địa Kỹ Mặt Tồn Lầu

Dân chạy lũ vùng sâu quan trên ngồi ăn nhậu

Chuyện thiên tai xuất khẩu Thank GOD cậu đây dzồi

Lại nhắm thêm miếng mồi Bầy Tôi không cần giấu

*

SAO BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

*

Tháng tư đen đảng đốt đèn đả thử

Đặng Tiểu Bình hổ dữ quyết trừ căn

Quyền Ba Đình thái thú luyện đi săn

Dân Hà Nội đòi sao băng ma quỷ

*

Hoàng Trường Sa Gạc Ma quân ủy mị

Thói đàn bà bắt cọp tướng Phành Thung

Dụng thúng thuyền chụp mũ tử Sinh Cung

Bộ chính trị lạnh lùng chờ xét lại

*

Kim tiền quan ngại vượt Trung Nam Hải

Hạ cờ tây hại thảo mỡ vàng tâm

Thịt cầy tơ lũ thảo khấu lục lâm

Cẩu bảy món dân buộc bầu cộng sản

*

Thành đô hội nghị Tứ Xuyên hữu hạn

Nạn xâm lăng cản sống đã bàn giao

Đạn bọc đường tụi chó má ngọt ngào

Đám khuyển mã dư luận viên chết đứng

*

“Giữa sân trường dạy nữ sinh ngựa chứng thầy mua dâm dỗ bạo lực học đường”

*

NGỤC HẮC KHOÀNH KHOÀNH

*

Ba mươi April bảy lăm hắc khoành khoành địa ngục

Thuyền nhân tủi nhục lưu đày vượt biên quá biển rủi may từng ngày

Quân dân cán chính bó tay Cửu Long nước nổi đọa đày cùm chân

THỪA THIÊN bão lũ vô thần Lục lâm thảo khấu trong quần chúng ra

*

Ba Đình cướp sạch đồ bà lưu manh của quý nhốt cha cũi tù

Tư thương mại bản tận thu

SÀI GÒN GIA ĐỊNH kẻ thù nhăn răng

CẦN THƠ lộ mặt dần dần giết người sát thủ Mậu Thân nằm vùng

*

Biệt giam HÀ NỘI Sinh Cung đi A cải tạo tập trung anh hùng

Sống chung với bọn côn trùng X.H.C.N. hồng chung đáy mồ

Từ đây Cản Sống tung hô

Tập Chương trong mộ thây khô bố già

*

Ma ba hoa quỷ lu loa

Ngụy nhào Mỹ cút  nhờ Nga  cậy Tầu

Trung Hoa dân cóc tin đâu Trạch Đông Mao ít bắc cầu nam chinh

Đại dương sóng động Thái Bình Trường Sa nội gián Chí Minh Tất Thành

*

GÀ LẠC QUAN BÀN

*

Cộng sản “không phải dạng vừa-đâu” xuôi đấy lọt trâu lừa ngựa la

O.D.A vốn Nhật rót qua

Không chia bốn sáu cũng ba bảy phần

Túi tiền thủ tướng cầm cân con cù lần biết chia phân bác bần

*

Tội cho mang tiếng thằng dân miếng nào có dính hàm răng đồng bào

Chắc rằng tình nghĩa hô hào

Mày tao chi tớ tốn hao sá gì

Đồ bà hỏi cái Củ Chi gà nhà lạc mẹ chạy đi sai đường

*

Không vào chuồng chủ tịch phường cũng vô xã trưởng chông chuông chờ hành

Khi dân chạy lũ chưa nhanh

Ô kê vẫn đứng xung quanh quan bàn

To hàm ăn nhậu chơi sang chơi trò tháu cáy làm tan tâm vàng

*

Ngang đèo trăm họ oán than cám treo chức lớn tọa san đếch nghèo

Trẻ con miền núi tỏng teo

Cơm không có thịt mập heo nhà giàu

Đói lòng đừng hỏi vì sao băng không đúng chỗ hồng lầu Hồ Quang

*

“Nơi địa ngục chốn thiên đàng lề dân lối đảng vạch ngang hai bề”

*

QUAN THAM HÀ LỘI

*

Công an đến lục lâm đã chuyển

Lề dân truyền lối đảng thẩm tra

Giang hồ nữ quái lu loa

Nhiều thằng cướp cạn đồ bà thám hoa

*

Mới sờ vào cửa mình da Củ Chi cộng sản nước ra trong quần

Chúng dân tự phát không quân

Thành phần không nhỏ đi tuần lưu manh

Mao lông tơ liễu buông mành hỏi thăm của quý cạnh tranh chỗ nào

*

Một nằm dưới bóng cờ sao hay ngồi thổi sáo tào lao Ba Đình

Ba tư sáu chín lộ hình

Chính mo lãnh tụ vá trinh Quang Hồ

Hoăc là ngôn kiệt vặt thô Tập Chương chỉ đạo tô hô lầu tồn

*

Trung ương đảng bảo liền khôn ba mươi thắng bốn lò tôn Nga Tầu

Biển đông hạm chậm giăng câu

Bầy sâu Hà Nội làm sầu Cam Ranh

Bởi chưng bạn bốn tốt làm bất minh phải gió quan tham phản thùng

*

ÁN TẠI SINH CUNG

*

Không có lửa làm sao gây khói

Đảng trói dân khó nói biễu tình

Đầu tiên bất dộng Meeting đứng ngồi tọa kháng cửa mình chứng minh

Tiếp theo dụng sức lộ hình nhiều bà khoe của màng trinh vẫn còn

*

Ruộng vườn nương rẫy vệt son bị bầy phải gió hai hòn truy phong

Bốn cô tám chuyện ăn đòn

Chồng con không đánh thoi tròn công an

Dùi cui cành sát gạch ngang giao thông mãi lộ hành lang hai người

*

Không che nón cối đười ươi đạn cao su cũng máu tươi ngậm cười

Vào đồn thẩm vấn ba mươi

Tự do mở cổng đềm lười hăm lăm

Tử vong thòng lọng thắt nằm nghi can chết đứng còng bầm hai tay

*

Cho rằng vạ gió tai bay cướp cò súng trộm lén bay dạ dày

Vết thương chí mạng chân mày

Phải chăng mất đất cuốc cày khiếu oan

Tòa kêu hòa hợp cả làng án chưa đến nổi ba càng trực tâm

*

“Tám nhăm năm lớn bé lầm trung ương thảo khấu lục lâm Ba Đình”

*

CHÍNH TRỊ PHÓ EM

*

Con gái nói không lòng dạ vâng có

Chính trị chó đẻ cái ghẻ ba không

Từ giòng chối giống bỏ tông

Đặng Bình Tiểu mộng đại đồng chổng mông

*

Lưỡi bò chín khúc liếm lông Mao hồng đại hán biển đông lót đường

Sóng thần quậy Thái Bình Dương

Việt Nam địa chấn chiến trường đông Tây

Ba Đình nồi lẩu thịt cầy bốn triệu sâu dủ lám sầu Canh Ram

*

Len trâu túng dẫn không kham bắt em lớn chức to hàm hiến thân

CẦN THƠ cởi áo tụt quần

Bến Tre khoe mẽ đoàn quân tóc dài

Táng Sân Nhiên Thận cù dai Bá Thanh Qúy Ngọ rơi đài tự do

*

Bao nhiêu đồng chí hỏa lò bấy nhiêu xét lại trong kho lầu tồn

Gà dân học thói liền khôn

Dư lợn viên cũng Cái Vồn đẩy đưa

Cái Lơn đứng tựa gốc dừa mần răng HUẾ hỏi mi lừa Củ Chi

*

HỒ BẤT BẠCH

*

Tìm nàng qua phố Hậu Giang

Xuống kinh Tàu Hủ tới làng Hồ bơi

Nơi đây trái nắng trở trời

Mưa chưa thấm đất đọng hơi ao đời

*

“Mút mùa lệ thủy” sân chơi cởi trần thằng trỏng con trôi phập phồng

“Đồng không mông quạnh” thu đông

Nửa đêm trăng hạ gió lồng muỗi đêm

“Hoa xuân không nở bên thềm”-cũ lô cốt gác-giặc chêm tân lò

*

Mấy thằng nho nhỏ ốm o ba ba thả đỉa lò cò vài con

Một tên chặt cỏ hai hòn

Hai bươm bướm trắng lon ton sắc bùa

Búa liềm chúng múa cờ vua con tự do bủa cổng chùa trêu hoa

*

Xưa Việt Nam nước Cộng Hòa nay thêm Dân Chủ trước tòa lãnh binh

Cơn giông bỗng đến thình lình

Bắc kim thang xáp cột đình áp vong

Dường như mất bóng thần vòng triều lên vùng thấp song còng cấm khu

*

“Dân đen nhận dạng kẻ thù lầu cao quan đỏ thù lù trên ngôi”

*

BẢO HIỂM QUAN QUYỀN

*

“Bắt sát nhân LIN phải sát nhân”

Thuốc Trung Quốc buộc diệt người Việt Nam

Bởi chưng bạn bốn tốt làm

To hàm xử trảm quan tham Hà Thành

*

Đầu tiên chém gục cây xanh Bá Thanh Qúy Ngọ trong ngành phản cung

Tiếp theo huyết sử tẩy trùng

Đảng viên bọ gậy bồ hung đồng trào

Thanh tra nội chính mài dao búa liềm ngoại giáo dũa cao cán dùi

*

Nhân quyền dân chủ mua vui

Mắm tôm bánh đúc chưa trui hỏa lò

Thủng nham thủ tướng không lo O.D.A. vốn vẫn mỏ tây nguyên

Thăm căn cố đế tật nguyền đảng công an trị đa nguyên bạo hành

*

Đởi cha uống máu không tanh kiếp con mửa mật chặt cành Cam Ranh

Lâu la thảo khấu không đành

Ma Thiên Lảnh cảnh để dành Dân Tiên

Quan vi bạc quân vị tiền tiến lên tá lả tổ tôm bài cào

*

MỸ MÃN VÃNG LAI

*

Mỹ đi rồi Mỹ lại về

Là ngôn kiệt vặt môn lề mĩm chi

Phương nam ba thốn thiếu gì

Lầu tồn khí đọng bánh mỳ dăm bông

*

Đông phương có cọng Mao hồng

Có chiếc cũi lồng ông Ké Sinh Cung

Ba Đình bè lũ điên khùng

Con lai tạp chủng côn trùng bọ hung

*

Trước khi cúi mặt rục tùng xưng bá xưng hùng Ái Quốc ngu trung

Ba Đình tứ trụ hành xung

Công an đảng trị lạnh lùng hại dân

Đầu đàn lãnh tụ tối đần trách nào Hà Nội cầm cân tà quyền

*

Chân dài váy ngắn Kỳ Duyên Vũ Khiêu đạo dụ ù ù lố lăng

Cầu trời khẩn Phật sao băng

Vệ sinh phướn máu đồng đăng cửa mình

Thâm cung bí sử bất minh Tập Chương bật mí lộ hình chính mo

*

“Nhân quyền dân chủ khỏi mò chẳng ai lấy thước mà đo lòng người”

*

TA VÀ CHÚNG TA

*

Ta đã là bóng ma trong từng trang huyết sử

Ta đang ngồi xét xử kẻ bức tử mầm xanh

Ta sẽ vén bức rèm cuộc chiến tranh huynh đệ

Ta đưa những câu chuyện kể vào vài tập tục thơ

*

Ta  mãi mãi tôn thờ quyền tự do ngôn luận

Ta đả phá tiêu chuẩn bức tường cản nhân dân

Ta như loại khẩu cầm về đúng tâm bản ngả

Ta ghét loài khuyển mã hay xu nịnh ngoại bang

*

Trường ca ta trình làng quốc tang nam trung bắc

Thòng lọng sẽ giữ chặt bắt ngựa chứng sân trường

Bán nước không chủ trương cho lái buôn khốn khổ

Toan tôn tạo phố cổ làm rộng chỗ bộ hành

*

Cộng sản phải trừ tanh dưỡng thương loài cỏ dại

Hoa nở hẹn trai gái thoải mái nụ tầm xuân

Không cởi giải rút quần theo bất tuân dân sự

Chẳng độc hành cô lữ giữa ta và chúng ta

*

Ế TY TỬ THẦN

*

Lạnh xương sống động lưng còng Phú Trọng

Nóng Tấn Sang tháu cáy trống ngân hàng

Ngày giờ hữu hạn trữ vàng

Liên doanh kho bạc bảo tàng ba không

*

Đầu năm hão mộng đại đồng

Thành đô hội nghị ngóng trông nguyệt kì

Dân oan châu lệ đẫm mi

Ngọc ngà của báu thu chi bất thường

*

Ế ty Y tế dưỡng thương lão thành cách mạng sổ lương hưu Hồ

Bất minh chủ nghĩa tam vô

Phát huy tác dụng cá vồ tranh phân

Rô tra lóc sặc mất phần cua tôm phẩn lộn quần thần đứng tim

*

Kim tiến chữa một con chim bình sa lạc nhạn đi tìm cọng lông

Rủi thay lông ấy không hồng

Bệnh nhân cắc cớ chổng mông chống càn

Ngày xưa nã pháo ba càng cũng không sợ hãi hơn hang tử thần

*

“Nhà thương viện ghét gian truân đầu tiên bác sỹ tụt quần khám hông”

*

CHA GIÀ KHỦNG BỐ

*

Mưu sự tại nhân gian hoàn thành do thiên định

Dù bất ngờ đổ bệnh hay nhận lệnh sát nhân

Thanh tâm chỉ một lần

Trong chín phần ma quỷ

*

Không dễ gì bi lụy cám cảnh thậm chí nguy

Quốc biến nơi biên thùy chẳng sợ chi ngoại thủy

Đạo ù ù xương tủy

Chẳng hủy hoại khiêu dâm

*

Tà giáo bạch mi thần Trần Dân Tiên lãnh đạo

Chính mo tên bố láo

Lin tiếu ngạo giang hồ

Quang ảnh chẳng bất minh Hồ Tập Chương ba xạo

*

Ái Quấc danh  kỹ xảo mạo Gìa Thu Tất Thành

Quân đăng đèn cù banh

Tranh Mao hồng hý họa

Tía lia giỏi đe dọa bom nổ cả địa cầu

*

TUNG CÁNH CHIÊU HỒI

*

Biểu tình đuổi Mỹ chạy đi

Giờ mời quay lại mà chi thế này

O.D.A. vốn đắng cay hay bơi thuyền thúng sóng say mù mờ

Bốn mươi năm đã ngủ mơ ngỡ rằng thắng cuộc không ngờ đại thua

*

Ba đình Hồ tưởng của chùa Thăng Long Hà Nội Chệt mua lâu rồi

Tập Chương nội gián bầy tôi

Hố Quang phản ảnh chỗ ngồi tiếm danh

Sinh Cu-ông Ké rọt rành chiến tranh huynh đệ bạo hành Tầu Nga

*

Chỉ vì mấy cái lập là Minh Khai Tăng Tuyết đồ bà Vàng Xuân

Đi B khoe giải rút quần

Biển người chiến thuật sát quân Tất Thành

Sẳn sàng lên chuyến tàu nhanh Hồng Kông hạm chậm không dành lưu vong

*

Năm châu bốn biển thắt vòng thuyền nhân cố cựu có đành cưu mang

Hay là lấy lửa thử vàng

Bốn mươi năm trước đứng hàng mấy sao

Đồng bào không thích mày tao tào lao chi tớ kết giao nằm vùng

*

“Nhất là tứ trụ bọ hung tử hình chưa đủ côn trùng chung thân”

*

HẰM BÀ LẰNG

*

“Con đường có lá me bay”

Ngày nào hai đứa nắm tay nhau về

Bây giờ quán nhậu thui bê

Thịt cấy lẩu mắm dái kê pín cò

*

Xào lăn áp chảo chè kho bún măng cháo vịt chả giò bột chiên

Tai nghe “xì thẩu:ông chủ” đếm tiến

Mắt nhìn “phì lủ:lão mập” máy nghiền bò viên

Cạn ly “hắc quẩy sùng liền” thằng “leng chảy” gọi “cú lường tầy xu”

Tiếng.Q.Đ“Hắc quẫy súng liềng: cà fé đá;cú lường tẩy xu:cô nương tính tiền”

Dường như Hồ đạo ù ù

Chú Thu giáo dụ chim cu trong lồng

Học trường Mao Trạch Đông rông “thoòng dzằn Các Chú” bên hông Sài Gòn

Bấy “xay lũ cố:trẻ con” lon ton dung dăng dung dẻ hai hòn tưng tưng

 “Leng chảy:đẹp trai thoòng dzằn:người Hoa Các Chú:khách trú”

Chưa phê hai cái xay chừng nửa chai ba xị một cây xanh dờn

Bạn bè “thím sực:ăn thêm” lên cơn

“Đường xưa lối cũ” như đờn đứt dây

“Tiếng hò sông hậu” vơi đầy gan vàng mật tím ngất ngây tửu trường

*

THÁU CÁY BAY THƯỢNG HẢI

*

Bạc thuế thân dân đóng tiền bảo hiểm

Công quan quyền kiểm chính cồng Ba Đình

Cổng phi trường bể nắp phốt thối ình

Bất minh ngọa Tập Chương Quang Hồ giả

*

Đảng trộm cướp đã đến ngày trả giá

Giải phóng quân kết quả phá miền nam

Không bỗng dưng bè bạn bốn tốt làm

Đả cẩu bổng tâm vàng thay gỗ mỡ

*

Formosa đỡ tốn xe chuyên chở đào hấm ngầm quân sự cổ Thăng Long

Dư lợn viên đi thám sát đừng hòng

Trông thấy bãi đại đồng mông chệt ló

Công an Việt mũi biệt tài giống chó cũng khó lòng dò địa đạo đặc công

*

Đất ba Tầu nhân dân tệ lộn rồng khủng bố khống trị đô la rúp hét

Giàn giáo sập vì chục tên chết rét

Tiếng thét chìm trong cơn lũ hoàng kim

Nhà đầu tư khôn lõi vẫn im lìm len lén chạy phi cơ bay Thượng Hải

*

“Đảng cản sống đã hết thời tổ đãi bãi phân trâu không mãi cắm bông lài”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét