Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

THOÁT HÁN KHÁNG CỘNG

TÂM THANH THI TẬP CÚ ĐẠP TRÊN MẶT
THOÁT HÁN KHÁNG CỘNG
*
Trung ương phong tướng tái nướng từ từ
Tự đại đầu tư Huyền Như không cữ
Thiên thời bão dữ thử sức đảng viên
Tự do kim tiền tử lo Kim Tiến
*
Sau cuộc chiến miền bắc tiến phương nam
Chiến lợi phẩm bạc vàng tan không thiếu
Của tế nhuyễn thuyền nhân đầy chùa miếu
Giường chiếu còn bọn tư bản lưu vong
*
Lũ Ba Đình chỉ đạo thắt cổ vòng
Đánh tư sản trống không kinh tế mới
Bọn nằm vùng cái lai quần cũng cởi
Chiếm tư dinh hồ hởi lập cửa mình
*
Bắt trẻ con học tiểu sử bất minh
Buộc cán chính dân quân trình cải tạo
Bảy ngày đường dư lợn viên bố láo
Mốc ba năm bầy quản giáo tía lia
*
“Điền địa kia nghị quyết chẳng chia lìa bộ chính trị đám vẹm già ba xạo”
*
KẾ ĐỘC BIỂN SÂU
*
MỸ
Đánh đĩ
Bắc trung nam
Bạn bốn tốt làm tan vàng mười sáu chữ
*
Kích đông TẦU định hướng TÂY
Chí Phèo Bá Kiến ăn mày bày mưu
Bắc HÀN hướng dẫn bầy cừu
CU BA NGA MÚT CU từu BẮC KINH
*
Lưỡi bò chín đoạn lập trình
Ba mươi sáu kế cá kình ra khơi
Không cần địa lợi thiên thời
Trung Hoa Dân Quốc toan xơi độc quyền
*
VIỆT NAM vắt kiệt chuyên viên đầm đìa nương rẫy tây nguyên đỏ bùn
Ba Đình tứ trụ dái thun công an khủng bố dân phun thúng thuyền
“Nước nhà không bán” thủy riêng thất phu mất nước chết truyền vắc sin
Hồng Hà lệnh Bắc Phong Sình thoát ly thối đảng tử hình ải quan
BẮC KINH NAM HÃI
*
Vé số thu nhập cao dân oan hãy nhảy vào mọi người sẽ đỏ Mao
Vàng khè mười sáu chữ mỏ bạc Giàng Seo Phử thử thời vận bồ chao
Hạ trắng gió nam Lào ban ngày bỗng thấy sao bóng một tên ba xạo
Tận cùng xã hội láo nhà giàu ngồi đọc báo dân đen đi bán dạo
*
Vé số này vé số dzô
Sáng mua chiều xổ phố Hồ Chí Minh
Từ lăng củ tịt Ba Đình đến Toilet Tiến cửa mình bí hư
Đổi bì thay dạ thiềm thừ kim thiền thoát xác đầu tư ngân hàng
*
Nhân dân hết rúc trong hang học đạo dụ cáo bác ban nhi đồng
Em ngồi lối đảng chổng mông mắt lươn ti hý thầm trông cũi mồ
Ước gì độc đắc tô hô vô dinh cẩu tặc lõa lồ một phen
Néon thay chiếc dầu đèn nhiều năm tăm tối đã đen thui rồi
*
Nói cho sướng đôi môi đảng cử dân buộc ngồi không đứng chực của hôi
Năm trăm đại bảo tồi vẫn có một bầy tôi mồi đầy bàn vé số
Khủng bố đe dọa nổ lỗ sự cố Việt Tân thoát ly bọn tà thần đưa ngư dân chắn sóng
Một hàng rào bia sống tụi phản động Bắc Kinh nghi binh bình nam hãi
*
HẰM BÀ LẰNG TƯỚNG TÁ
*
Chú phỉnh luôn luôn đúng quần chúng mãi mãi sai
Năm trăm vị đại tài giả nai theo túng dẫn
Đệ nhất hạng ăn bẩn vẫn dày mặt khoe khoang
Con cua có hai càng Việt cộng thêm tám cẳng
*
Một thằng lú củ lẳng
Nhặng xị dư lợn viên
Cấm cán bộ tham tiền
Tín nhiệm thư đen trắng
*
Anh to hàm cay đắng
Đau lòng gỗ mực tầu
Con lớn chức mặt ngầu
Đầu trâu mau thoái đảng
*
Cái gọi là cách mạng đang chịu nạn di tru
Ba Đình bốn thằng ngu Tầu tu từ thái thú
Tự xưng tên lãnh tụ nướng tái lũ lâu la
Sau khi đã lòng bà sống xa hoa tha hóa
*
“Đặng nôm chôm thêm cá đặng ná chỉa nhiều tôm
Chưa vừa những lỗ mồm ủy viên trung ương đảng”
ĐẢNG ĐỒNG THANH
*
Vòi rồng phun nước biển đông đại đồng chủ nghĩa chẳng trông mong gì
Ngư dân lệ đẫm bờ my thúng thuyền bám biển ra đi khó về
Bà con đạp sóng thảm thê
Ngoài khơi thủy thủ câu thề sinh bia
*
Thi đua yêu nước chia lìa
Trung ương đại bảo lia thia chào hàng
Gia đình khấp báo đại tang tuyên truyền chú phình cả làng hùng anh
Cá tôm máu cũng mùi tanh cớ sao đảng vẫn đá banh tranh còi
*
Đầu đần tứ trụ thòi lòi giặc vào đến cửa vẫn coi bạn bè
Phải chăng thí chốt bắt mè điếu ngư hạm chiến chiếc bè cứu nguy
Xâm lăng gây hấn biên thùy
Tàu quen phao lạ há tùy ngư ông
*
Thẹn thay cúng bái tổ tông
Mặt mo dòng dõi Lạc Long ngàn đời
Cóc phòng bọ trưởng nghẹn lời Hoàng Sa quần đảo nẩu xơi lâu rồi
Ba Đình thái thú hà hơi thành đô hội nghị lả lơi công hàm
*
THÂM CUNG TUYỆT LỘ
*
Niềm vui họ thấy mỗi ngày
Nỗi buồn tôi lại đắng cay thêm vào
Thâm cung bí sử cờ sao dần dần bật mí nghẹn ngào trao nhau
Đòi quà tết chiếc yếm đào cởi ra cho mát thế nhân ngắm nhìn
*
Ưu tiên gián điệp Chí Minh nội gian hoàn hảo Bắc Kinh đưa vào
Thứ nhì lừa gạt đồng bào chiến tranh Nga Mỹ Tây Tầu ai gây
Giang sơn cẩm tú hao gầy
Hoàng Trường Sa đảo ai bày bán mua
*
Tây nguyên Bauxit của chùa
KÊ GÀ VŨNG ÁNG chịu thua láng giềng
Tám mươi ngàn dư lợn viên ba triệu con chó cuồng điên cắn càn
Mặc cho tàu lạ nghênh ngang thuyền quen chèo thúng dàn hàng ra khơi
*
Tử sinh cũng một cuộc đời
Cớ chi bia sống lả lơi mặt thù
Đến khi yên giấc thiên thu tấm bằng liệt sĩ phù du khoe người
Nước non trong cảnh rối bời chưa mau diệt cộng vẫn chơi nhảy vòng
*
“Bên bờ tổ quốc diệt vong nỡ nào cùng kẻ thông đồng hán nô
Tam vô tám vố tạm vồ học theo đạo đức cáo Hồ Tập Chương”
HỎA THIÊU ĐỊA CHÍ
*
Ai đưa Trọng lú lên ngai đến khi quốc biến tắt đài phát thanh
Cây còn có cội có cành con cầy không trổ độc canh bao giờ
Nước non cám cảnh bơ vơ
Tổng bí thư dại thẩn thờ ầu ơ
*
Bóng chim tăm X mịt mờ
Anh em tứ tốt làm thơ phản thùng
Trung ương đảng bảo năm chung thủy long cong cớn vòi rồng “loạn phung”
Thiên niên kỷ kí điên khùng thậm thà thậm thọt đóng khung quần bò
*
Ăn cho Trung Cộng buôn so biển trời đất đảo chiếc đò giao lưu
Trên cơ túng dẫn bầy cừu ton ton cách mạng đảng còn mầm non
Chỉ cần nguyên vẹn hai hòn
Mao lông không thiếu là còn vinh quang
*
Đại đồng chủ nghĩa thiên đàng
Không xa địa ngục trong hang hán triều
Bản đồ dư chí hỏa thiêu dân oan chỉ biết đảng khiêu vũ giùm
Công an phòng cháy chùm hum
Đố ai bắt cáo trong lùm nhát ma
*
THƠ TRƠN DAO THỚT
*
Công an cảnh sát côn đồ
Ba cơ học đạo cáo HỒ giết dân
Con tự do chết dần dần cái quân vô chủ bất tuân đồ bà
Giàn khoan lú mặt chuột ra nội gian ngoại gián GẠC MA sẳn sàng
*
BA ĐÌNH thái thú trong hang HOÀNG SA vờ vịt chào hàng từ khuya
Ngư ông tế sống sinh bia thuyền hoa chúc dạ chia lìa phụng loan
Lưỡi bò chín đoạn liếm càn
Đừng ai dò hỏi giang san còn gì
*
Đau lòng thủy thủ ra đi
Thân nhân ngóng mõ ướt my khó về
Tây nguyên xương  sụn nảo nề
Ít người dân tộc thảm thê bùn tràn
*
Thăng Long lấp lánh hồng quang
Bom tiềm HÀ NỘI đạn vàng đầu tư
Cóc phòng tướng tá thiềm thừ âm thầm đấu đá Ba Tư chưa tàn
Dân đen trong cảnh hỗn mang tao nhân mặc khách lộn làng lãng du
*
“Thất phu trí thức đui mù sờ voi đoán thử cái mu ăn mày”
TÚNG DẪN ĐƯỜNG CÙNG
*
ODA “Ô rờ voa” hết thời quỷ bắt ma tha
Ba ba thả đỉa con cha cháu bà
Trung ương hũ mắm ngửi qua đủ làm sập cửa tan nhà dân đen
AUTO đi trước cầm đèn lục lâm thảo khấu cướp quen nhịn thèm
*
Nghị trường một lũ say men : luật rắc rối nhức nhối khối u chen bầy đàn
Hồ thời đồ đá hỗn mang : hết sạch vốn bọn khốn nạn toan chạy làng thoát ly
Ngư dân lệ đẫm bờ my
Không đi không được tên ghi xóa nghèo
*
Giàn khoan kiểm cá hò reo
Một bầy bia sống Việt neo thực hành
Thủy lôi hỏa tiển phi nhanh kẻo Ba Đình lệnh tranh giành tử thi
Ăn theo thuở ở theo thì đảng cho lớn chức ngu gì rút lui
*
Chồn không còn chổ để lùi
Chui ống cống đoạn dầu đài đợi treo
Thăng Long đoãn mệnh chuột mèo tư bản đỏ nghếch ngang đèo đại gia
Bắc Kinh bành trướng lấn qua đảo hoang chim ỉa làm quà dâng công
*
“MẤT NƯỚC TẤT CHẾT”
*
Lệ quê hương đừng xuống đường đổ nữa
Chén trà xanh miễn phí tự do mời
Uống cho quên những lúc bị đầy hơi
Thoát khí tức khi non sông được bán
*
Còn ai khác gán giang san ngoài đảng
Cái gọi là cách mạng ghép nằm vùng
Chiếm miền nam chiến lợi phẩm lung tung
Bọn HÀ NỘI lạnh lùng treo quy hoạch
*
Mặt giải phóng bằng to hàm chính sách
Đúng lộ trình thách thức đám dân oan
Đất tổ tiên cưỡng chế để chào hàng
Tư bản đỏ An Nam mời Các Chú
*
Bốn mươi năm sản sinh ngu dại lú
Lại trụ đồng cắm chắc đáy đại dương
Xúi ngư dân làm lá chắn chiến trường
Giục cán bộ dưới gầm giường khiếu kiện
*
“Đường xã hội dân đi chưa trực diện bọn phiến quân từng chiếm lĩnh trung ương
Chính sách ra phải nhất trí bạo cường diệt phản biện đả thương người chống đối”
GIÁN ĐIỆP NHỊ TRÙNG
*
Trước khi xâm lược VIỆT NAM
BẮC KINH cài cắm nội gian vào làng
Thoạt tiên tạm trú trong hang tự xưng lãnh tụ bạn vàng sắc phong
Ma Thiên Lảnh cạnh đầu nguồn sông LÊ núi MÁC bác kêu cha già
*
Dọa dân HÀ NỘI có ma đoàn thanh niên phải mượn Hoa cướp quyền
Sát nhân đồ tể chuyên viên mật khu cư ngụ cửa thiền tác oai
Tròng đầu văn võ kì tài
Thi nhân xỏ mũi thượng đài ca nô
*
Bất Minh lý lịch họ HỒ
Lâu la chẳng biết côn đồ ở đâu
Hơn năm mươi tuổi nuôi râu Già THU đệ tử Lai Châu Xuân Vàng
Giang sơn như phủ máu tang Tập Chương yêu quái dẫn đàng sói lang
*
Pháp trao độc lập VIỆT NAM CỘNG HÒA không trả thần tà thánh gian
BA ĐÌNH thái thú mơ màng đi B địch vận miền nam nằm vùng
Nhân dân phản kháng vô bưng
Toàn thành biệt động tưng bừng pháo đêm
*
BỌ HUNG HÀ NỘI
*
Từ khi có đảng búa liềm
Văn phong HÀ NỘI vô liêm đầy đường
Đèn mờ phố vẫy gọi phường ba mươi sáu ngõ khẩn trương đổi đời
Buôn dân bán nước lả lơi bí thư củ tịt ngỏ lời đẩy đưa
*
BẾN TRE em đứng gốc dừa trăng tròn vừa lú mây mưa chưa từng
Học theo sách độc Bà Tưng bạch my thần giáo chủ rừng Ngọc Trinh
Nhiều năm hàm thụ Chí Minh
Chân dài đạo dụ lập trình Tour dâm
*
Viễn du tổng bí thư tầm
Hoa thơm cỏ lạ dọn mâm trên giường
“Mấy đời bánh đúc có xương”
Mấy đời thủ lãnh không thương em nào
*
“Trên trời có vạn vì sao”
Trần gian có một mình MAO nhuộm hồng
Đảng viên sắp lớp thêm đông đại đồng dưới thế tấn công nhà giàu
VIỆT NAM một chó xà mâu TRUNG HOA có vạn cái đầu tối ngu
*
“Nhân dân trong cảnh lao tù công an cảnh sát cai phu cu dài
Trung ương chính trị tác oai cờ tàn thế giới ngữa bài biển đông”
CƯỚP CHÓ TRỘM GÀ
*
Chủ nhân ông trộm lại nhà
Lũ đày tớ cắp đồ bà bỏ đi
Đồng thanh tháu cáy Khiết Trì giàn khoan cán giáo ai lì hơn ai
Quê hương nước mắt ngắn dài Bình Minh ai dại lên đài sinh bia
*
Ghi công liệt sĩ một bìa bà con hai họ ăn chia bệ thờ
Tửu kì hoa nguyệt lơ thơ lân bang xâm lấn buông tơ che mành
Ngư ông lót đít chiếu manh cá bà đầu đội một bành tôm khô
Giống như thi xác họ HỒ cất trong mộ bốc mùi thô tuyên truyền
*
Giang san sôi sục cơn điên
Trung ương đảng vẫn tọa thiền tỉnh bơ
Còn mình còn đảng dưới cờ
Sữa đa nguyên sẽ không dơ nhi đồng
*
Tây nguyên Bauxit đâm hông đầu nguồn mười cổng hợp đồng khai môn
Năm trăm đại bảo mộc tồn lục lâm thảo khấu thượng tôn cược bài
Ba thằng cẩu tặc giả nai
Hiếp dâm luật pháp sửa sai lệ rừng
*
LƯỠNG BẠI CU THƯƠNG
*
Tấn Dũng lúng túng dẫn đường
Bắc kinh lưỡng bại câu thương hãi hùng
Làm sao thoát hán thoái Trung khi thằng con rể nằm vùng Mỹ chê
Nước non vạn dặm sơn khê giai nhân mong đợi lời thề cứu nguy
*
Thúng thuyền bia sống biên thùy dã tâm đồng hóa Khiết Trì Dương uy
Công hàm 58 cũng tùy khi cương nó đứng lúc suy lại nằm
Trải qua hơn bốn mươi năm
BA ĐÌNH ngâm cứu âm thầm thông tin
*
Hoàng Sa lộ mặt mẹ mìn
Trộm gà tháu chẩu VIỆT NAM CỘNG HÒA
Nhân dân trong nước bài HOA
Công an cảnh sát cầu hòa lương tâm
*
Võ lâm thủ tướng thiếu tầm tàu ngầm tạo dáng ó đâm cá gì
Ngư dân bám biển ra đi cõi lòng biết rõ chắc chi đã về
Tà quyền bịt mắt bắt dê
Vàng mười sáu tuổi thảm thê rớt đài
*
“Khiết Trì kẹo kéo thảo mai đại đồng thế giới ngày mai toàn hồng”
*
BÊ BÒ LẠC VỀ
*
Nắm đầu chú phỉnh vấn rằng
Chủ quyền biển đảo Trường Hoàng Sa đâu
Thành đô hội nghị dâng TẦU
Hay đem gán nợ vượt cầu miền nam
*
Bắc kỳ bản chất vốn tham
Vàng mười sáu tấn to hàm nuốt trôi
Pín trâu lớn chức bâu ruồi lâu la đệ tử con buồi quá giang
Đổng đài đạp điện chạy hàng đi B giúp giặc mỡ màng Cửu Long
*
Cha già dân tộc hang rồng háng Hoa chính hạng H’mông hãng Tầu
“Viêt Nam đất nước tôi đâu” dân bầu đảng cử không cầu thẩm tra
“Lạc Hồng sắp trở về nhà”
Toàn Cầu báo láo tại gia tam tòng
*
Tang sư túng dẫn sung hình
Chí mô gián điệp lập trình nguyên trinh
Biền đông sóng nổi cá kình bắc kinh nam hãi Cận Bình Tập Chương
Xuân nương thi thể nõn nường Gìa Thu mật sát thịt xương phù trầm
*
XÂM LĂNG TÁI DIỄN
*
Lục dục dân thất tình linh tinh đảng bát nháo
Xã hội đen máng ráo tư bản đỏ cạn tàu
Những con ngựa buộc đau
Bọn cai thầu trúng mánh
*
Lề dân không càn đánh lối đãng đã tanh banh
Trương ương bộ chành chành chi chi nồi canh hẹ
Tập Cận Bình khoe mẽ
Tránh né hội đa nguyên
*
Dương Khiết trì vững nguyền song phương không ai ké
Công hàm năm tám đẻ lý lẽ kẻ trộm gà
Đất VIỆT NAM CỘNG HÒA
Bọn trộm cướp xâu xé
*
Hoàng Trường Sa bán rẻ gạo tẻ tất thành cơm
Mặc thiên hạ căm hờn TẦU không gờm thế giới
Mộng xâm lăng không mới
Bành trướng khởi biển đông
*
“Tái diễn thuyết đại đống láo lông MAO củ tịt”
*
NAM HÃI BẮC KINH
*
Bần cùng hóa nhân dân cộng sản chiếm dần châu Á
Con cua cái cá còn đeo má đu bà
Năm ngàn năm dòng sông đục Hoàng Hà
Vẫn lầm lủi theo hướng nam tiệm tiến
*
Mộng bành trướng bắc kinh màn phản chiến
Chí xâm lăng nam hãi biểu tình viên
Bọn tà quyền chống thiên hạ tọa thiền
Cướp nội tạng Pháp Luân Công răn chúng
*
Thế nước biến VIỆT NAM dàn thuyền thúng
Đụng giàn khoan súng nước bắn mua vui
Lũ BA ĐÌNH không còn chỗ để lùi
Chỉ còn cách sẳn sàng chui ống cống
*
Tòa quốc tế không bỏ qua một mống
Bống hơi non đến gà trống khá già
Tội xưa nay nhất quyết bất khả tha
Ma hay quỷ cũng đúng người đúng tội
*
ĐÀN CON LẠC BÁC
*
Nhạn ăn sương bốn phương di tản
Đĩ đứng đường tám hướng du sinh
Tránh xa xác thối bất minh
Khô thi HÀ NỘI đã sình từ lâu
*
BA ĐÌNH Toilet xây lầu
Cũng không rủ hết đi cầu thuyền nhân
Về xem mặt phải lai quần
Năm xưa Định Giải Phóng Quân phơi bày
*
Cận Bình Tập luận tay sai
Đá banh tức đánh ba mày lú con
Hoàng Trường Sa đảo hai hòn
Bỏ thương vương tội nước còn đảng tiêu
*
Quảng Đông Phúc Kiến ngư Tiều
Tây nguyên nội gián chết liều thí thân
Dân Tiên Trần Bác thằng bần
Nam phụ lão ấu hiến thân sẳn sàng
*
“Có ai nhớ giải khăn tang đàn con lạc bác khăn quàng MẬU THÂN”
*
MẢ BÀ CU BA
*
Một giàn khoan chưa lui
Chui vào hai đầu buồi
BA ĐÌNH bỗng tối thui chồn hết chỗ để lùi
HÀ NỘI vùi ống cống thòng lọng cúi đầu vui
*
Tấn Sang quần đảo của tui cớ sao bạn bốn tốt dùi lại khoan
Chẳng cần mười sáu chữ vàng Sinh Hùng túng dẫn sang ngang phản thùng
Khiết Trì Dương sợi dây cung đá chanh đậu đỏ thêm đường đánh cha
Chí Minh Phúc Kiến Tầu qua mả bà cũng bán huống hồ CU BA
“CU BA VIỆT kẹt giữ hòa bình thế giới”
Năm xưa u Triết lập là
VIỆT NAM gái đẹp bán hoa đầy đường
Bữa nay phố vẫy mờ phường Đồ Sơn cảm ứng thập phương kêu gào
Tà quyền chú phỉnh rêu rao trong quần chúng núp không tao thì mày
*
Thuyền nhân cố cựu đắng cay Việt kiều yêu nước về đây cúng giàng
Hồng hoang lạc thuở hỗn mang
Buôn dân mãi quốc lọt sàng xuống nia
Ruộng vườn nương rẫy đầm đìa bom Vươn đạn Viết văn bia để đời
*
 “SINH VI CHÓ TỬ VI HỒ”
*
Khiết Trì Dương cái đồ bà
Sang ngu Trọng lú CU BA đồng sàng
Biển đông chuẩn bị phát tang con tự do túng dẫn đàng hiến sinh
Hoàng Sa sính Tập Cận Bình hai lần xâm lược chiến chinh ngoài nhà
*
Ngàn năm nô lệ giặc HOA Tống Văn Sợ sợ cầu hòa bất an
Kết đoàn bè lũ sói lang ba quân giết mướn trong hang về thành
Không cần ứng cử đấu tranh
Mượn tam quốc tế TẦU nhanh vay cờ
*
Lục lâm thảo khấu ăn dơ
Vườn hoa cá lạc trộm bơ sữa về
To hàm lớn chức mải mê chực chầu đống cứt bên lề trái dân
Năm trăm đại bảo quần thần bưng biền rừng rú ra quân hát chèo
*
Công an lý lịch cọp beo chuyên viên cướp bóc người nghèo ốm đau
Cầm đầu đảng chó xà mâu từng lừa bến bãi gạt thầu thuyền nhân
Lưỡi bò liếm sát cửa mình
Ba Đình thái thú nín thinh lĩnh tiền
*
“Tác oai làng bẹp Dân Tiên tà quyền tạo quái xóm riềng bán dâm”
*
SINH CUNG ĐƯỜNG CHẾT
*
“Muốn ăn xăn ống tay vào bếp muốn chết lết vô đồn thẩm vấn công an”
“Thà giết lầm mười thằng dư lợn viên hơn tha sót một con điên bỏ đảng”
“Thủy trà tại nhà quốc gia không bán đừng nghe cộng sản mất nước còn đảng”
“Cất súng thanh tra về tửu phố cởi còng nghi phạm lại tang môn”
*
Những đường cong mềm mại
Trường chinh trên thân thể VIỆT NAM
Bạn bốn tốp làm tham lam vòng một
Bầy khỉ đột lê dương cưỡng chiếm vòng hai
*
Đại size NHẬT MỸ tác oai
Tài NGÔ ĐÌNH DIỆM vẫn đi sai đường
Gây nên kết cục bi thương
Thuyền nhân bỏ xứ nhún nhường lục lâm
*
Big Minh Dương bé cái lầm SÀI GÒN đổi chủ phi luân TẤT THÀNH
Hoàng Sa thay nhịp cầm canh giàn khoan chưa rút đút nhanh đầu dùi
BA ĐÌNH thây thối bốc mùi thông tin báo mạng Hồ chui lỗ nào
Lâu la toan mượn thêm sao không trao phúc kiến thoát bào diện tai
*
ĐÁ BANH CẦM CÒI
*
Tội đảng sẽ đổ lên đầu cha nó
Lỡ buôn dân bán nước phản non sông
Đưa nhân dân xuống đụa ngục đại đồng
Chổng mông để cọng Mao hồng khoan mỏ
*
Thuế dân oan BA ĐÌNH nuôi làng chó
Thỏ cong đuôi khi diện kiến Bắc Kinh
Gặp bà con lại bất nghĩa vô tình
Người yêu nước bị ra tòa hình sự
*
Bọn thái thú quyết bẻ cong lịch sử
Túng dẫn đường nhóm lợi ích to hàm
Hàng quan tham toàn tướng tá Việt gian
Lớp sát thủ lũ công an tự phát
*
Hoàng Trường Sa trung ương từng tạo tác
Nay đá banh giao bóng bác đánh ba
Ngoài biển đông khuấy đảo bóng quỷ ma
Trong nội địa dư lợn viên sủa phụ
*
Nguyễn sinh Sắc tử cu-ông Hồ sỹ Tạo giống khủng long pín bò
*
ĐÔNG HẢI DU DƯƠNG
*
“Cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ trăm đường con hư”
Cập Bình Tập phép tu từ chiêu hồi đệ tử làm nư lạc phường
Biển đông khủng bố bất lương Khiết Trì ngon ngọt du dương gọi về
Chèo tuồng bịt mắt bắt dê ngư dân bia sống bốn bề bủa vây
*
Nhân ngày đại lễ hạ cờ Tây du Mỹ phượt món cầy cảng thơm
Tay cầm nồi lẩu không gờm
Thịt heo giả khuyển hội đờm đệ huynh
Coi như một đóa hoa quỳnh bạn bè tứ tốt tả khuynh láng giềng
*
Buôn dân bán nước không kiêng
Giả sư bảy món cũng ghiền tiêu đêm
Thăng thiên đại nổ búa liểm
Gông cùm xiềng xích vô liêm Mao hồng
*
Giàn khoan dùi đục viễn vông công hàm thực tế chổng mông hậu đài
Dân bầu đảng cử thảo mai
Tại gia tòng phụ sửa sai không đành
Một tên mở miệng trẻ ranh đại đồng bốn nước lưu manh tranh giành
*
TRỌNG THANH HẬN ĐỜI
*
Vua Việt Cộng không ngừng bật khóc
Giữa hoàng cung cô độc hồng binh
Gia nhân tả hữu vây quanh
Toàn quân què cụt điếc câm chột mù
*
Muốn TÂY du CU BA đã chán
Ngán BRAXIN đối kháng đồ bà
Bạn bè đóng cửa TRUNG HOA
Bắc hàn sức mấy cho qua cầu hòa
*
Tuyên truyền phủ chúa lu loa không quà Trọng lú khinh tòa nhân dân
Dậm chân bứt tóc xuôi cần
Bốn phương hãm địa ẩn thân khó toàn
Chồn lùi hạ cánh không an xã hội chủ nghĩa mơ màng xa bay
*
Cũng bằng cấp đảng in trên giấy
Sắp về hưu không đủ phủ giầy
Bí thư tổng kết ai gây
Phải chăng củ tịt nước bày biển đông
*
“Đau lòng đứng trước tổ tông
Ăn năn mấy tiếng thương ông nhất nhà”
“ẤY ÁI UÔNG”
*
Thuyền em khoe bị chúng đâm
Hạm anh lạc vũ ầm ầm mãn thiên
Đồ bà chưa đã cơn ghiền ngựa ông Mao đỏ luân phiên hội đồng
To con của quý ỷ đông ngư dân bia sống Lạc Hồng đối giao
*
Trên bờ cô bác kêu gào có đàn chó cỏ bán rao mua đường
Đảng viên tróc vảy nhà thương dân đen viện ghét mục xương nằm chờ
Cũng thời cùng tuổi trè thơ
Oxy đứa thở đứa mơ cõng về
*
Thịt cầy không lộn mỡ dê
Con vua cháu chúa môn lề thăng quan
Cử nhân tiến sĩ xếp hàng không tiền chạy chức đừng ham to hàm
Học theo bạn bốn tốp làm xuống nia bắn tỉa lọt sàng đồng hao
*
Xin cho ráo máng cạn tàu nội gian hải tặc súng chào lục lâm
Công thư năm tám không lầm tư từ bộ chính trị ngâm lâu rồi
Hoàng sa quần đảo cỗ mồi
BA ĐÌNH HÀ NỘI đãi bôi không hề
*
THUẾ DÂN CÂN ĐẢNG
*
Phun nước bọt đảng tặng quà quần đảo
Phụt thúng thuyền dân áo nảo HOÀNG SA
BA ĐÌNH đạo dụ kháng HOA võ mồm chống KHỰA lựa là sức dân
Cầm đầu Trọng lú củ nần vuốt đuôi túng dẫn Tấn Sang đớn hèn
*
Không ai đánh lộn khách quen
Một thằng đại biểu cầm đèn Auto
Tuân theo di chúc cu HỒ
Tam vô chủ nghĩa tạm vồ đông dương
*
MINH TĂNG TUYẾT án chiếu giường
XUÂN NÔNG còn giết tiếc thương ai nào
Sá gì tên gọi đồng bào MẬU THÂN 68 cờ sao tung hoành
Mã đề đệ tử loanh quanh công hàm 58 tanh bành VIỆT gian
*
THĂNG LONG dương cước điêu tàn công an cảnh sát thượng đàn áp vong
Bạch my tà giáo thắt vòng ngư ông biển cả chổng mông địt bừa
Quay tròn mặt trận mây mưa
Anh em không tốt thì chưa động phòng
*
“Thiên thời pín ngựa trảm phong dái dê chém gió buồng không vợ chồng”
*
NGHE LÉN
*
Một bức hình sinh động đảng cộng sản giởn nhau
Kết cuộc đều ôm đầu la bị đâm sau đít
Bộ đội hải bị thịt
Chỉ biết “hít tô phe”
*
Nước ngoài tội lén nghe
Thông tin lăm le nghén
Mười bốn ngàn tổ kén một con én giăng tơ
Bạn bốn tốt lơ mơ mở mắt mờ nghen lé
*
Vàng mười sáu chữ xé ai đẻ Hồ bất Minh
Tập Chương nằm chình ình không nín thinh Trọng lú
Toan đè cơ tưởng thú
Chú phỉnh dụ biển đông
*
HOÀNG SA PHẠM VĂN ĐỒNG
Thải đống phân Nguyên Võ
Giáp chỉ là đặc cỏ nuôi giòi bọ BA ĐÌNH
Bởi tên thợ chụp hình ảnh in tin nghe lén
*
CU BA ĐÂM ĐỒ MÁ
*
TẦU cho ta mượn cờ sao
Búa liềm trao đổi máu đào của ta
Biểu tình chống bọn giặc HOA lý do hải tặc nhận quà HOÀNG SA
Tám mươi năm những bóng ma Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ đâu
*
Phải chăng bởi lũ cầm đầu Minh Khu Duẩn Thọ cứt trâu hóa sình
Hay bầy thái thú Ba Đình tuân theo mật lệnh Bắc Kinh ban hành
Huyết đồng bào liếm không tanh
MẬU THÂN 68 tan tành quân dân
*
Bạch my giáo chủ tà thần
Gươm LÊ giáo MÁC loạn Trần Dân Tiên
Miền nam mở rộng cửa thiền không ngờ bị đám chó điên cắn càn
Bắc kì tâm địa dã man lục lâm thảo khấu xếp hàng đi B
*
Biết rằng khó thấy ngày về lỡ sinh quyết tử lời thề CU BA
Nằm vùng đồ má trẻ già đào hầm khoét vách cho ma xó vào
Cả bầy đại bảo tào lao
Tử hinh chưa xử lại đào xác lên
*
“Dũng dê còn sống trùm mền
Diêm vương lục sổ xóa tên không đành”
CUỐN CHIẾU DỌN GIƯỜNG
*
Vãn úng ngoặc đặc khu VŨNG ÁNG
Đảng buôn dân bán láng sơn hà
“THẦY NGỒN=CHỢ LỚN=ĐỀ NGẠN” toàn HOA
Đang khi biển động cầu hòa xâm lăng
*
Bỗng dưng muốn động đất bằng
Hoàng Sa còn đó sóng thần chưa tan
Trung ương chọc tức nhân dân
Bưng bô trí tuệ hiến thân nô TẦU
*
Đâm va móc thủy phun hỏa dọa
“SÁI CÔNG=SÀI GÒN GIA ĐỊNH=CÁ TÌNH” vùng lên
Dân oan mất của kêu rền
Lục lâm thủ lãnh có tên bác HỒ
*
Bầy cóc hội biển đông không nghị
Đám đông ngồi một đống hý trường
Tỷ tiền thuế nửa ngày lương
Ba hoa bố láo ngoan cường tía lia
*
ĐỒNG THANH CHÍ RẬN
*
Họa Hồ hán hóa tam vô tượng Hồ do tướng côn đồ dựng lên
Không mong ơn trả nghĩa đền tư bản đỏ kên kên thịt người
Năm trăm đại bảo ngồi chơi
Nước non khách lạ không mời cũng dzô
*
Giao thông cầu cống tạm vồ
Hight way cao tốc bọc show đồ bà
Ma tha sức mấy quỷ qua bê tông rút ruột thầu quà lộ trôn
Công an thẩm vấn trong đồn dân oan ngoài đảng ba hồn viễn du
*
Xót xa Trọng lú lỗ lù tấn Sang túng dẫn cao mu ăn mày
ODA vốn cũng đắng cay nay cho vay tạm ngày mai lại dừng
Lấy gì nuôi miệng cục cưng
Mấy con bò lạc trong bưng bế về
*
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Phụ tùy phu xướng nguyện thế sống chung
Sinh Cung tổ cóc điên khùng
Bầy đàn chí rận trong mùng đồng thanh
*
“em là em anh là anh cớ chi sanh nạnh chén canh lắm giòi”
*
HỒNG HÀ TAM TIỆN
*
Móng tay nhọn vỏ quýt dày
Mạt cưa mướp đắng quăng chài biển đông
Quậy cho tan nát nhà lồng chợ người mặt trận Mao hồng bảo ban
Mặc cho quần chúng tan đàn ngư dân xè nghé mề mồng mặc ai
*
Phân trâu cắm đóa hoa nhài vô tình liễu rũ nhân tai chực chờ
Hoàng Sa cuộc tú lơ khơ bài cào chín nút mịt mờ mậu binh
Lưỡi bò kho Tập Cận Bình
Chí Minh thịt chó Quảng Ninh hầm nhừ
*
BA ĐÌNH thái thú thối hư
Vẫn còn cóc kẹt thiềm thừ hóa trang
Thiên thời tẩy não họ hàng lão làng cách mạng trong hang nhân hòa
Miền nam địa lợi cúng HOA mả mồ tàn phá VIỆT NAM CỘNG HÒA
*
“Ta về ta tắm ao ta” nấu cơm nước cống đồ bà rửa qua
Trẻ con xuống đáy Hồng Hà lội xa tránh chỗ đổ đà vượt sông
Bà con trung tiểu đại đồng
Chổng mông tam tiện ba không Lạc Hồng
*
ĐẠI ĐỒNG TRỐNG BÓNG
*
“Những đứa con hoang đàn” không liên quan mặt trận
Biển người như lợn luộc chờ bắc thuộc Quảng Ninh
Vũng Áng sắp lập trình BA ĐÌNH thôi hội nghị
Chẳng thà cho thổ phỉ hơn bị đồng chí rình
*
Môi con đĩ Thị Ninh
Mép bà Doan rộng Phóng
Củ tịt nước không nóng
Mặc xôi hỏng bỏng không
*
Trọng lú lỡ khoe mông
Đâm hông mình lũ khỉ
HÀ NỘI mất dũng khí kị sĩ cũng chào thua
Thăng Long mất vụ mùa còng cua đua nhau nhảy
*
Cướp gà gặp tháu cáy nhà cháy chuột chạy ra
Không phải đúng giặc HOA cũng chính chân Việt Cộng
Sóng biển đông lồng lộng sồng sổng ngọn hồng phong
Nhổ bật gốc Mao lông ắt đại đồng trống hốc
*
“Chống cộng đừng dục tốc thoát hán tất thành công”
*
HEO LOẠN BÈO ĐÁ
*
Đảng nhai lại từ những thùng rác thải
Thứ thông tin vẫn tranh cãi mua vui
Trí tuệ bô đại bảo mãi chồn lùi
Bồn Toilet chưa khui ngoài HÀ NỘI
*
Cóc hội họp như đi chui bơi lội
Tội biểu tình chống chệt hết cho qua
Lề dân sinh sự thể chẳng cầu hòa
Lối đảng núp chụp rình luôn chính chủ
*
Bộ chính trị giáo điều luôn hàm thụ
Thủ tướng ban chỉ thị phải tiếp thu
Bọn dân oan đích nhắm đúng kẻ thù
Lũ thái thú BA ĐÌNH toan kháng giặc
*
Tư bản đỏ thịt xôi hồ cỏ đặc
Mặc dân đen như liễu rũ ngang đèo
Dư luận viên trình diễn kỹ thuật heo
Bình loạn quáng trên giường lèo bèo đá
*
KHÁCH ĐIẾM
*
Ba đời lý lịch đỏ hoảng hồn
Nghiệp vương mộng bá cũng còn non
Thuyền nhân tân giấc không đành rã
Nước chảy qua sông đá ắt mòn
*
Vợ chồng chèo chống thân hoa trụ
Lưu vong dựng quốc kế càn khôn
Ba mươi sáu chước ngầm nhai lại
Dân đen nội ngoại chẳng vuông tròn
*
Cô đơn khách điếm bỗng hoảng hồn
Một bầy kỹ nữ tuổi còn non
Giờ tý mây mưa mơ mộng rã
Chiếu giường thôi thúc cũng mỏi mòn
*
Cao su bất cẩn phòng chân trụ
May thay nội trợ cũng liền khôn
Tây du Mỹ phượt đành xem lại
Tấm mẳn tào khang chẳng chắc tròn
*
“GIA ĐỊNH SÀI GÒN dạ héo hon tang bồng hồ thỉ chết hay còn
BA ĐÌNH HÀ NỘI chờ tin báo cờ tây hạ ráo máu mộc tồn”
CỎ ĐẶC BẮC NINH
*
Một gậy Trương Duy Nhất hai gậy tất bằng trùy
Gậy thứ ba tận truy đệ tứ gậy khó gãy
Dân oan tha hồ nhảy
Khi trung ương đảng bậy
*
Bầy cóc hội tung tẩy
Cười khẩy chuyện biển đông
Khỏi mất công lòng vòng đại đồng luôn nhanh nhạy
Cha già dân tộc dạy phải nhờ cậy TẦU NGA
*
Đâu cũng là quốc gia giải phóng quân cưỡng chiếm
Lưỡi bò thiên triều liếm cá kiếm khiếm kiểm ngư
Nội gian hóa thiềm thừ
Nắm đầu trư HÀ NỘI
*
Biển đông thuyền thúng lội kết tội lỗi sinh bia
Tà quyền đã ăn chia cho ra rìa các chú
Nhân dũng hùng trọng lú thái thú phỉnh chẳng khôn
VŨNG ÁNG sắp lập đồn QUÀNG NINH dồn cỏ đặc
*
VẸM BỐ LÁO
*
BA ĐÌNH vâng dạ với bà con
Nghe ngứa tai trai gái SÀI GÒN
HÁ NỘI bày trò chơi đoàn kết
HUẾ không tha thiết tiệc ma mòn
*
MẬU THÂN lửa khói còn ghi hận
Giải phóng 75 tuột cả lon
Di cư ba bận trong mặt trận
Biển người phơi xác chẳng vuông tròn
*
Nhái tiếng miền nam gọi bà con
Tai nghe chỉ muốn bịt bông gòn
Kết đoàn đan đảng phi liên kết
Hết tết MẬU THÂN chết mỏi mòn
*
Quân dân cán chính mười năm hận
Cướp chiếm cửa nhà lẫn thịt lon
Hối tiếc sa trường không xung trận
Thập niên cải tạo há không tròn
*
“Vẹm bảo ba năm ngồi học tập ngu câm nằm đủ héo hai hòn”
*
NGA MỸ TRUNG TRÙNG
*
NGA MỸ TRUNG chơi trò tung hứng
Một thằng giở chứng chết đứng năm châu
Muốn cho đất nước mau giàu
Vũ trang bốn biển đứng đầu Topten
*
Đồng minh bất kể sang hèn
Nay thù mai bạn ăn quen lắm lần
Đừng mơ tương trợ cận lân
Một vốc muối cũng đếm cân đo lường
*
Tay trong thủ đoạn bất lương
Chân ngoài khuấy đảo trên đường ngoại giao
Mặc thiên hạ đổ máu đào
Tư duy dân tộc của tao anh hùng
*
Bầy bọ hung lạnh lùng cộng sản
Đám tư bản cũng chẳng từ tâm
Biết bao nước bé cái lầm tài nguyên nhân lực bày mâm xin mời
Xin cho viện trợ lả lơi đi đêm thương mãi vạn lời mới trao
*
OÁN TRẢ ƠN ĐỀN
*
Đỉnh phục chế VIỆT NAM CỘNG HÒA điểm
Hạm kiểm ngư lại quần đảo HOÀNG SA
Bốn mươi năm tứ xứ sắp về nhà
Vượt ngàn dặm bãi cát vàng yêu dấu
*
Sẽ tận diệt bọn xâm lăng linh cẩu
Lấy mẫu AND Hồ cáo Tập Chương
Đám Việt gian phải đối diện pháp trường
Bầy ngoại gián khẩn trương giàn treo cổ
*
Tứ thập niên dân oan vô cùng khổ
Giờ đứng lên bô trí tuệ đổ đi
Tụi lục lâm không thể mãi cố lì
Nhóm thảo khấu bất khả tha xuống lỗ
*
Tư bản đỏ xả hội đen cùng tổ
Mổ ung thư chớ để gốc di căn
Mác giáo lê About bốn triệu thằng
Đem thiến ráo hết láo lông đạo dụ
*
Bộ y tế cho mút tay bà mụ chú phỉnh ngu đủ hai loạt thần công
“Phát thứ ba án phạt Phạm Văn Đồng trộm chính chủ biển đông đưa đi bán”
CHÍ MINH HẠNH PHÚC
*
Ngày trở về không lưỡi lê không mũi mác
Không lính gác không cảnh sát búa liềm
Đổi xiêm y trước mặt bọn vô liêm
Thay áo lót tự do sau cổng trại
*
Tù lương tâm được công an khuyến mãi
Trải gót chân trên lưng bốn bánh xe
Tóc mây che khuất vài đợt nắng hè
Bọn tài xế cúi đầu thôi tranh cãi
*
Xoãi bước đi với tâm hồn thư thái
Em chẳng cần nhớ lại chốn lao lung
Kiếp nhân sinh Minh Hạnh giống côn trùng
Nhóm tứ trụ bọ hung thầm ghen tức
*
Vì công nhân ngăn BA ĐÌNH “thím sực”
Vị dân oan HÀ NỘI há sợ tù
“Mụ tắc thàn” ghi tên sáng ngàn thu
“Tỉu lão mẫu” lâu la bầy thái thú
*
ÁC MỘNG BA ĐÌNH
*
Dư lợn viên sầu riêng đảng điên cuồng thoải mái
Ca nô trai gái ỉa đái khỏi tranh cãi bưng bô
Công an cảnh sát côn đồ
Đàn con thất lạc Bác Hồ bất Minh
*
Hải Dương khuấy động sóng lộng BA ĐÌNH
HÀ NỘI nín thinh bắc kinh nam hãi
Đại bảo đực cái lề trái bịt mồm
Trung ương chính trị lòi rôm cóc ngồi hội nghị nồi cơm dân nghèo
*
Bọn cọp beo mô hình con mèo lớn xác
Hóa trang giáo mác tự tác tự tung
Ba trăm vạn giống côn trùng
Đầu đàn tứ trụ bọ hung tranh phần
*
Thuế thân một đống tươi phân dân oan phẫn nộ dồn lần sửa sai
Cách tân chỉnh đốn đại tài địa điền ban phát tay sai quần thần
Từ khi náo loạn cõi Trần Dân Tiên lai tạo sát nhân cương cần
Bí thư đóng nọc khu dân hồng lâu củ tịt xuất quân xây thành
*
“Qua cầu Xẻo Bướm chạy nhanh hồ hơi hướm Cái Lơn thành Pleiku”
*
GIẢ CẦY HAI NƯỚC
*
Đảng quyền cộng sản mộc tồn
Thành đô hội nghị liền khôn hạ cờ
Tây du Mỹ phượt khoe dơ đồ già bướm trẻ phường mờ Triết tru
BA ĐÌNH HÀ NỘI cậm ngu BẮC KINH nam hãi cấm đu thả giàn
*
Tốp làm KHỰA đỏ hò khoan mười sáu chữ vàng tím mật bầm gan
Chí Phèo vu vạ la làng xâm lăng cưỡng chiếm hàm oan đất trời
Hải Dương chín tám một mời
Cỗ bàn dọn sẳn thịt xôi môi TẦU
*
Chó hùa dư lợn viên gâu
VIỆT NAM mặc kệ về đâu cũng đành
Thanh trừng cẩu bã tiết canh bó giò sườn nướng tái chanh mồng mề
Láng giềng rựa mận không chê hành khô tỏi ướt môn lề sả tươi
*
TRUNG HOA chính chủ đười ươi
Lẩu cầy thập cẩm đũa bươi như gà
Ăn sương thượng tướng trên giường trung ương chính trị mùi hương bên đèo
Lục lâm thảo khấu hò reo cáo hồ hải tặc chồn cheo dẫn đường
*
ĐỪNG ĐỢI ĐẤY
*
Thôi đẩy chèo thay đổi
Tội ác khó đổi thay
Hồ Tập Chương bậc thầy
Đây thối thây thiên hạ
*
Nằm đấy một xác giả gã đậy bóng khách gia
Từ dân quốc Trung Hoa hóa thân làm lãnh tụ
BA ĐÌNH tôn chính chủ thủ hạ đủ lục lâm
Dân đen lỡ sai lầm tin bọn thảo khấu đỏ
*
BẮC KINH gài đặc cỏ
Sang bó rọ VIỆT NAM
Nội gian thường to hàm
Quan ngoại gián lớn chức
*
Tám mươi năm căm tức chưa dứt điểm MAO lông
Thành công chống thành công đoàn kết không đoàn kết
Mất nước chắc chắn chết muốn khỏi lết vô hòm
Đừng mãi cúi lưng khom đợi tòm xuống cầu tõm
*
“Đảng chó cần bịt mõm đang bì bõm dưới ao
Đừng tiếc giọt máu đào hãy lấy đao trừ tịch”
“COỎNG TÚNG CẨU DỤC”
*
Thoòng dzằn túng dẫn tài wà
Nhân tai đại họa Trung Hoa hán Tầu
Nội gian đảng X xà mâu
Ruồi trâu pín ngựa lưỡi ngầu thủy ngưu
*
Thị Ninh môi mép con từu cúi đầu liếm đít đàn cừu Bắc Kinh
Mậu thân “mụ sích” tạo hình chí mô đồ tể cướp rình đánh thuê
Ngoại giao Ả giở thói hề
Bưng bô trí tuệ bôn lề O non
“VIỆT NAM sáp nhập QUẢNG ĐÔNG ?!”
Giang san chẳng biết hay còn
Vành trong như đã héo hon mặt ngoài
Nói dài thoại dại thuyết dai cổ cao vai rộng dái tai chàng bè
Đảng cho lên ngựa xuống xe chổng khu mật sứ le le cò ngà
*
“Phù thầu Mỹ chẩu” ly Nga “Ta về ta tắm ao ta” cóc thèm
Tây du nhớ món “cà rem” bờ hồ Hà Nội kéo rèm tắm mưa
Ngàn năm nô lệ chưa chừa
Cảng Thơm bất khả chờ đưa thần vòng
*
TƯỞNG THÚ ĐIỀN VIÊN
*
Chính phủ là ai chú phỉnh sai
Nhân tai đại họa quả quý ngài
Trồng người trên đất không chính chủ
Chú cứ ngồi hoài chẳng xuống ngai
*
Nhiệm vụ đảng trao không dám trái
Tìm đâu cho được kẻ hơn tài
Polimer Bauxit xài chưa thỏa
Toan tính thêm thằng giỏi mối mai
*
Quảng Đông thịt chó hạ cờ tây
Bảy món ăn chơi lấp bụng đầy
Hồng lầu hắc quán “phàn tim” đủ
Lâu la đệ tử thối toàn thây
*
Mỹ chẩu bắt tay chàng con rể
Phù thầu gái mẹ dưỡng con tây
Còn đảng còn mình công an cậy
Quốc tế tòa chưa buộc chạy thầy
*
“Ống cống nhân dân chờ vô vọng
Thần vòng thòng lọng đợi ma say”
CỨU SINH VỚT TỬ
*
CỬU LONG cháo đãnh BA ĐÌNH
Vì dân vớt tử cứu sinh sơn hà
Biên thùy gặp lúc trầm kha giàn khoan đưa đẩy Hoàng Sa ra rìa
Mạng ngư ông sống làm bia qua cầu liệt sĩ mảnh bìa mang ơn
*
Tiều phu phố núi căm hờn đau lòng bầy cúi chúi bùn tây nguyên
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ nguyền thoát ly thối đảng bẻ duyên nô TẦU
VIỆT NAM rồi sẽ đi đâu Thái Bình Dương bỗng đục ngầu sử xanh
Lơ thơ tơ liễu buông mành con đường dân sự đấu tranh gập gềnh
*
Thuyền nhân phục quốc mông mênh lưu vong mang nỗi buồn tênh không về
Mười ngàn dặm trải lê thê hai ba thế hệ lời thề ngủ quên
Xót xa tình nghĩa đáp đền
Nợ cha mẹ chẳng ghi tên trả thù
*
Lẽ nào an giấc ngàn thu mặc cho mối nhục lao tù đắng cay
Đồng bào quỷ diện hàng ngày công an ma kiến giao thông phát sầu
Lấy lời nhóm X xà mậu
Lưỡi bò cũng liếm pín trâu cũng hầu
*
KHÁCH GIA GIẢ HỒ
*
SARKOZY PHÁP đi còn trở lại
Trại tạm giam nghiên cứu cựu nhiệm kì
Tập Chương Hồ VIỆT chạy án khô thi
Cũi mồ ngọa tân lâu la vái lạy
*
Bất chí minh bệnh nhân xưa đã cháy
Bọn lục lâm bẫy của quý nguyên trinh
Nội gian xây Toilet giữa BA ĐÌNH
Ngoại gián xúi Việt Kiều về yêu nước
*
Tầu xâm lược nghi binh băm sáu chước
Bước đầu tiên BẢN GIỐC ải NAM QUAN
Cướp miền nam chiến lợi phẩm trao hàng
Vàng không đủ quan tham mười sáu tấn
*
Trung ương đảng vẫn bốn thằng ăn bẩn
HÀ NỘI thành dân khố rách áo ôm
Mũi CÀ MAU dọn sạch những vuông tôm
Vịnh Bắc Bộ lỗ to mò cua cá
*
“Đã đến lúc xử tử hình người lạ gã khách gia làm tan cửa nát nhà”
*
KIỆT VẶT ĐỒ TẦU
*
Xã hội đen công an cảnh sát
Vô ác bất tác tự phát dân phòng
Đại bàng đầu gấu trảm phong nợ tư bản đỏ bẻ cong luật rừng
BA ĐÌNH thái thú trong bưng ra thành lãnh đạo không ngừng chỉ huy
*
Giặc đang xâm lấn biên thùy
Lề dân lối đảng chí nguy không màng
Bên quy hoạch phía kêu oan
Tình làng nghĩa xóm bẽ bàng giao lưu
*
Thằng vô cảm chọn con CAM vỗ
Đổ bác Hồ cá độ đá chanh
Tà quyền chú phỉnh tranh giành “đâm cha chém cậu” bà rành hơn cô
Thi đua hoa hậu lõa lồ ba vòng thòng lọng còng cô hơn bà
*
Biển đông hải tặc Trung Hoa Quảng Ninh thảo khấu bất hòa lục lâm
Đặc khu Vũng Áng cầm nhầm “Và khiều=Hoa kiều” tạm giữ dọn mâm thiên triều
“Thoòng dzằn lúc xặt” vọc niêu “
Con tự do dzịt cộng” theo chiều đẩy đưa
*
LỘT MÃO QUY ĐẦU
*
Nghiêm túc hóa họa hoa cổ tích
Thế lực thù địch tương thích tục thanh
Keyboard ngón thánh tay lành Chí Minh mãi quốc Tất Thành buôn dân
Khai quang mở trí não đần bà con cô bác xả thân tẩy hồng
*
Trần Dân Tiên cảnh đại đồng
Chỉ là mị thuyết láo lông Mao cài
“Nhà Bè nước chảy chia hai” ai về BẾN HẢI tái lai hãy thề
Đừng nên quyết tử đi B miền nam phỏng giái bốn lề ngu câm
*
BA ĐÌNH thái thú tâm thần
SÀI GÒN lục tỉnh sóng ngầm đáy sông
Dang tay bẻ gãy song còng con đường dân sự còn chông gai nhiều
Tá quyền HÀ NỘI sắp tiêu sẳn sàng thiêu xác giáo điều Tập Chương
*
Thoát ly thối đảng cách mạng lão làng
Tân thuyền nhân cũng rộn ràng vi vu
Du sinh đổi bạn thay thù ca nô bồi bút tây du kiếm tiền
Thằng bần cháu bác Dân Tiên
Con ghiền chắt họ luân phiên nước ngoài
“Dũng Hùng Sang Trọng sửa sai thâm cung tự sướng cởi đai từ từ”
*
ÁC GIẢ ÁC BÁO
*
Phun nước bọt cầm quyền thuyền thúng
Hứng thủy lôi chú phỉnh ngư dân
Kiện tòa đại thể chưa cần
Bởi chưng lý lịch bản thân giả HỒ
*
TẬP CHƯƠNG chủ nghĩa tam vô
CHÍ MINH thật xác xuống mồ đã lâu
VIỆT NAM xương thịt xây lầu MAO đài thưởng thức trên cầu huyết tương
Trung ương cộng sản dị thường đệ tam quốc tế trên đường tiến quân
*
NGA HOA huynh đệ hợp quần chúng dân cũng giết sá gì lân bang
Năm châu bốn biển điêu tàn Lê Nin Các Mác sói lang ra đời
Toàn cầu thế giới tả tơi
Duy tâm biện chứng hụt hơi đả đàn
*
Lẻ loi bốn đại ác gian
CU BA KIỆT VẶT BẮC HÀN LẦU TÔN
Lâu la đệ tử cô hồn công an cảnh sát ác ôn tung hoành
Tít mù đảng chạy vòng quanh xuống tay ngay cả đồng hành sát nhân
*
NẮNG CỰC NGỌA SƠN
*
Dân chủ trí cao nước giàu đảng chết
Liệt vị cộng sản chấm hết độc tài
Hồng Mao chân rết thảo mai Tập Chương Hồ giả được cài Chí Minh
Dở ngu lú dại BA ĐÌNH dũng hùng sang trọng làm thinh ngậm tiền
*
Đa nguyên đa đảng chắc điên giáo dâm đạo dụ Dân Tiên chọc trời
Biển đông HÀ NỘI quậy chơi thúng thuyền súng nước khỏi mời thăm quan
Dân bầu đảng cử la làng
Thành đô hội nghị phát tang xưa rồi
*
DIỄM ơi ! đá cũng lệ rơi
Buôn Oshin bán đĩ thời hoàng kim
Giang hồ tiếu ngạo lông chìm bỗng dưng thạch nổi búa liềm thủy phân
Trung Hoa kinh tế thị phần “Tiệt nhiên định phận” phẫn dân nộ Hồ
*
Có còn chủ nghĩa tam vô cho bầy gái ế tạm vồ Trường Sa
Bốn phương đâu cũng tưởng nhà thuyền nhân xuất khẩu tình xa bụi đời
Nghị trường trí ngủ thảnh thơi O non thức giấc lả lơi gọi về
Túi tiền gói bạc thảm thê môn lề tám vố bốn lề rủi may
*
“Hải Dương chín tám một cày Việt gian thủ lãnh đắng cay đá bèo”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét