Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

UYÊN ƯƠNG RÃ ĐẢNG

TÂM THANH THI TẬP UYÊN ƯƠNG RÃ ĐẢNG CÁCH MẠNG TAN HÀNG
BÚA LIỀM NÓNG CHẢY
Vàng mười sáu tất thành non tuổi
Đút buồi vô tứ tốt tăng niên
Uyên ương rã cánh búa liềm Bắc Kinh Hà Nội lý liêm tan hàng
Ai đem bán mảnh giang san cho tư bản đỏ bẽ bàng tây du
*
Mỹ Phi phượt lương tâm tù
Bao nhiêu mạng thỏa cái mu ăn mày
Nhi đồng rừng núi đắng cay bữa nay có thịt lại đầy bát cơm
“Buôn sang ma mị” căm hờn “bâng sơi” đảng hớt chập chờn “nhâm bai”
“bản làng cha mẹ” “ăn cơm” “uống rượu”
Chí Minh Hồ tạo nhân tai H’mông mường mán người tài lưu vong
“Giăng đơi:mặt trăng” kêu gọi thần vòng về thòng lọng lũ đại đồng hão mơ
Thấy quan tài lệ chưa mờ
Nguy nan đại nạn bơ vơ độc quyền
*
Sưu cao thuế nặng địa điền
Dư luận viên ghiền điều bốn cữ kiêng
Chùa nhà bụt giả không thiêng miếu âm hộ của quý Tiên kịch Trần
Đệ tam quốc tế hiến thân nữ nhân còn cái lai quần cũng tuôn
*
MƯU BÁ ĐỒ VƯƠNG
*
“Xem mặt mà bắt hình dong” con tự do đảng đẩy
Cái đồ bà bộ hạ chính trị đi
Cù quay uy vũ Hoa kỳ
Lập ton ton mới chọn đặc cỏ hoàng bì chắc ăn
*
Chiếc lập là tại gia OBAMA chà chưa láng
Bao cao su Care lại ráng sức can vào
Sau lưng một lá cờ sao
Âm mưu hũ hóa đứng sau lưng mình
*
Coi chừng môn đệ Chí Minh
Húp xong bát cháo lại rình đá bay
Tù lương tâm trẩm ăn mày
Hay tay thương mãi vác cày ruộng xa
*
Chẳng thà về tắm ao ta
Lưu vong ngoại quốc người ta bơi hồ
Một thời theo đuổi tam vô
Khó tin thái tử tự vồ đế vương
DŨNG TOI NGÒI VŨ
*
Con tự do Cù Huy chó đái cái lưỡi bò chín đoạn Mao lông
Mọi điều bất khả cho không
OBAMA khống vương Care huyết hồng
Thạch chìm lông nổi Trạch Đông chưa xa thế sự càng trông càng buồn
*
Biển đông sóng dậy điên cuồng
Hoa Thịnh Đốn tốn đổ chuông nhân quyền
Hồ sâu vớt mãnh trăng duyên
Mắc mưu chú cuội lời nguyền tam vô
*
Bao cao su đã qua sử dụng bị ăn mày hành khất chưa no
Phi cơ đưa phạm sang đò
Tù lương tâm bỗng đỏ cò trắng răng
Luật sư miệng lưỡi Băng Băng minh tinh cở Thẩm Túy Hằng cũng thua
*
Con tin chính trị được mùa
Đối phương phản biện cố mua về dùng
Người trong một nước khó dung
Anh hùng thiên hạ tiêu tùng dũng toi
*
THÚC XUÂN CHÚC SỚM
*
“Lẳng lặng mà nghe đảng chúc nhau”
Biển đông nổi sóng chẳng nóng đầu
“Phen này ông quyết đi buôn nón”
Bảo hiểm óc son khỏi bạc màu
*
Lưỡi bò chín đoạn tha hồ liếm
Mãi lộ giao thông mặc sụp cầu
Vàng mười sáu chữ không thử lửa
Liềm búa phang ngang cá vẫn câu
*
“Lẳng lặng mà nghe đảng xà mâu”
Phùng mang trợn má sủa thanh lâu
Bạn bè tứ tốt khâu xung trận
Phải chi chỉ mỗi một mỏ dầu
*
Hải Dương khoan mũi dò dư luận
Một quận hai bên cũng đấu thầu
Phen này ông quyết đi buôn súng
Không trúng VIỆT gian cũng trúng TẦU
CHÚC THƯ CHA GIÀ
*
“Cha già dân độc” bảo ban
Hoàng Sa cướp trộm tốp làm bốn năm
Phạm Văn Đồng lõa ăn nằm cát vàng bán đứng V.N.C.H.
Dâng quần đảo hiến Trung HOA thiên thừa địa hại chói lòa mắt Dân
*
Tiên không hạ thế cứu Trần một bầy khỉ đột khỏa thân giết người
MẬU THÂN xác chết như rươi trong hang Pắc Pó tiếng cười loạn dâm
Bắc phương Tầu đỏ bày mâm
Miền nam cưỡng chiếm tâm thần ăn theo
*
Về quê xóa đói giảm nghèo
Mừng chiến lợi phẩm bìm leo xả giàn
SÀI GÒN lâm cảnh ly tan thuyền nhân vượt biển phòng giam tại nhà
Quân dân cán chính trầm kha trại cải tạo không án tòa chung thân
*
Đền đài miếu mạo vô thần
Có chăng sư giả quốc doanh cù lần
Ba Đình tứ trụ đẩu đần đánh tư sản hóa tột bần đối phương
Đổi tiền ba bận bất thường Cửu Long Lục Tỉnh miếng xương cũng mòn
*
HỖN CHIẾN ĐÀI
Tân niên y cựu hiếp dâm phong
Tướng tá công an đã dự phòng
Thoát ly thối đảng gần phân nửa
Nửa còn ngần ngại gặp tổ tông
*
Chính trị không thông thuyết đại đồng Lê Mác Mao Hồ đã chổng mông
Lão thành cách mạng còn bao đứa xổ lồng đàn sáo vội sang sông
Ba Đình Hà Nội thôi mơ mộng
Thực tiễn hãy trông chiếc Hàm Rồng
“Giàn khoan sói lang mở màn hỗn chiến”
Ngấu nghiến chỉ toàn xương trợ lợi
Ngồm ngoàm răng cỏ ngoạm ba không
Việt kiều yêu nước nghe chăng tiếng hỏa tiển Tầu man bất phục tòng
Kiểm cá điếu ngư trừ hữu nghị đĩ điếm lưu manh tranh biển đông
*
Đạo dụ Dân Tiên sớm thuộc lòng
Công thần sắp gặp cối thần công
Hỏi bác dép râu cầu mấy lửa chỉnh đoàn sửa đảng vẫn chạy rông
Sát nhân lại sợ toàn nhân sát lúc ấy còn thua phận cáy còng
*
ĐƯỜNG CÙNG BẤT BIẾN
*
Chưa cướp được miền nam bạn bốn tốp làm vặt kiệt
Cộng sản bắc việt đem Hoàng Sa dâng hán tặc  làm quà
Quân dân cán chính VIỆT NAM CỘNG HÒA
Giữa đường gãy súng chẳng thà lưu vong
*
Mỗi năm cúng bái tổ tông nhớ ngày quốc hận vẫn trông về nguồn
Băm chín năm lệ thầm tuôn Ba Đình thái thú con buôn sơn hà
SÀI GÒN hỗn hợp quỷ ma
Từ khi đổi chủ Tầu Nga lững lờ
*
Lơ thơ tơ liễu đèn mờ
Phường reo phố gọi ngõ chờ bán dâm
Láng giềng hữu nghị tè dầm
Biển đông thuyền thúng ó đâm lật nhào
*
Ngư dân chuẩn bị binh đao
Công an cảnh sát đứng chào xâm lăng
Bưng bô trí tuệ bốn thằng
Lòn trôn dưới đại háng dơ  Cận Bình
*
CỜ SAO TUNG HOÀNH
*
Phùng mang Thanh tiêu hành tỏi ớt hớt canh hẹ phúc kiến đường phèn
Rắn chuông khủng bố leng keng
Láng giềng vẫn tốt tắt đèn có nhau
Lâu lâu đánh lộn vỡ đầu vàng mười sáu chữ qua cầu tõm rơi
*
Xôi cho thịt thưởng rượu mời
Đế vương phỉ dạ lục lâm đã đời
Ngu gì bỏ phận bầy tôi
Đít ngồi ấm chỗ ướt môi to hàm
*
Thượng quan bất khả không gian mặc cho hạ bộ ruột gan chảo đồng
Con tự do cái lòng thòng
Ngư ông đắc lợi biển đông sóng tràn
Hồ Đào Mao tửu phát quang Cập Bình Tập tễnh vào hang trốn tìm
*
Khống tâm quy phục không tim
Người dưng khác họ im lìm hỗn giao
Non xanh nước biếc máu đào
Việt Hoa hão tưởng cờ sao tung hoành
ĐÈO NGANG ĐANG NGHẾCH
*
“Bước tới đèo ngang nhác bóng tà”
Quyền Hà Nội chối chẳng đình Ba
Lưu Hiểu Chí Minh bình xã tắc
Sơn hà nan quá họa hán Hoa
*
“Lom khom Các Chú đào bauxite
Lũ lượt tây nguyên tộc bỏ nhà”
Công an mãi lộ ngồi canh mánh
Chụp rình núp bắt kẻ bài Nga
*
Qua sông Vàm Cỏ phải lên phà
Xanh đỏ đoàn người đóng cốp pha
Trên vai vài chị thề đại phá
Dưới gối nhiều anh tiểu lấy đà
*
Cảnh sát hăm he chờ nhà đá
Ăn đồng phân đủ đứa làm cha
Áo đen ai mặc mà oai thế
Thầm thì bỏ nhỏ X không tha
*
TẦU LẠ TA QUEN
*
“Lính quốc gia vàng tha đầy cổ quân cu Hồ gian khổ muôn năm”
Bởi chưng cộng sản sự sanh đệ tam quốc thế lưu manh đại đồng
Tiến quân nhà trống vườn không
Lui dân chiến lợi phẩm bồng bế thay
*
Kinh hoàng đại lộ đắng cay
MẬU THÂN sáu tám ăn chay cúng giàng
Mùa hè đỏ lửa tan hoang dân vừa đi khỏi giặc tràn đuổi theo
Sát nhân không kể giàu nghèo cô hồn độc đảng thiến heo hoạn bò
*
Nhân dân bật khóc khi quan Phùng mang độc đảng
Cách mạng nín cười lúc đại tướng phát ngôn
Chẳng thà trở lại cô thôn ôn bài trả nợ những hôm thờ bà
Còn hơn nâng trứng hứng Hoa Bắc Kinh Nam hãi tây đình chỉ chơi
*
Người khôn không thốt ra lời hà hơi kẻ dại thịt xôi bàn mồi
Ghế to đặt đít ông ngồi mơ giường bà nhỏ nằm bồi bên trong
Tẩy trang cũng dính lông hồng
Cao mu kỹ nữ mề mồng lạ quen
NHÂN DÂN TỆ RÚP
*
Giết người mười lần sai đành khai một bận đúng
Thúng thuyền đông ông đứng hứng xác tất thành công
Phùng mang Thanh hóa nhục gà Shangri La gửi món quà dâng Hoa
Việt Trung biển lặng nhân hòa Chí Minh chẳng có can qua bao giờ
*
Đầu tôm đại tướng vẩn vơ lòi đuôi cá thác lác cờ chưa chôn
Trước bàn quốc tế phát ngôn
Khinh thường thiên hạ thua trôn điếm Tầu
Phải đâu chỉ mỗi mỏ dầu Đông Nam Á bước khởi đầu xâm lăng
*
Ba Đình thài thú đấu đần lỡ lăng nhăng ngậm nhà băng ăn tiền
Công an đảng cộng ưu tiên
Nhân quyền cảnh sát trừ duyên đồng bào
Thêm vào một cánh huyết sao bớt đi phân nửa hầu bao sơn hà
*
Nhân dân tệ đổi đô la bạn bè rúp hét đồ bà Cảng Thơm
Ngàn năm nô lệ chưa gờm
Bọ hung gớm ghiếc tởm hơn bốn thằng
Đảng viên ba triệu nhập nhằng lên mây chém gió la thăng bịt mồm
*
E.MAIL:TREO ĐẦU GỐI
*
Bạn có thấy đau lòng
Khi nhận sổ hưu hồng bán nước
Bạn có còn xuất cước
Lúc toàn đảng nghị chước buôn dân
*
Hay nhắm mắt ân cần
Mặc biển đông dâng tràn sóng hận
Vô gia đình không bận
Nguy cơ tái vận vẫn mặt trận biển người
*
Bạn thoát kiếp đười ươi đừng lười như hồ cáo
Vẹm chuyên viên nói láo ai bảo bạn tin theo
Muốn không còn đói nghèo hãy treo niêu HÀ NỘI
Tòa quốc tế định tội đừng hối tiếc nay mai
*
Trong địa ngục đọa đày
Cũng có ngày quang đãng
Cái gọi là cách mạnh
Không đáng sống trên đời
ÁC GIẢ ÁC BÁO
*
Không tôn trọng hiến chương L.H.Q,
Việt cộng muốn cưỡng chiếm thêm gì
Cái đầu lỡ dại Hoa Kỳ
Hay con tự do ló Tập Cận Bình háo danh
*
Dòng sông BẾN HẢI phân ranh
Bắc phần vẫn muốn ngầm tranh cơ đồ
Hiền nhân chí sĩ họ NGÔ
Mỹ quân ĐÌNH DIỆM mưu mô phản thần
*
Chết rồi vẫn được vinh danh
Ngàn năm xanh sử khúc quanh huyết hồng
Lạc Long dòng dõi tiên rồng
Âu Cơ chính đạo tảo Trần Dân Tiên
*
Tiếc thay quỷ ám cửa thiền
Quáng tri thích đủ không kiêng tạm vồ
Hỏa thiêu tám vố sư cô
Thây sư giả nướng tam vô sửng cồ
*
BỒ HÒN NGẬM NGỌT
*
Con tin chính trị phóng đi thuyền nhân vong bản Mỹ lai Phi  về
Tự do dân chủ bổ đề
Ấm no hạnh phúc trò hề Ô KÊ
Lương tâm phạm phải bội thề trung ương đảng bảo bốn lề chí nguy
*
Giặc đang rà soát biên thùy điếu ngư hạm chiến trận trùy thủy bôi
Đồng lân đại tướng ngậm môi kẽ răng chưa xỉa miếng mồi lợi danh
Dư hương tiêu sọ ngọc hành
Mở mồm tam tiện tiết canh át mùi
*
Đế vương nhất dạ mua vui
Bẫy Tầu kiệt vặt lậu chui loan phòng
Bây giờ sóng động biển đông thiên triều đảo gió hồng phong xoay chiều
Bốn mươi năm Khựa vọc niêu cá tôm chính chủ V.N.C.H.
*
Cúng dường PHẬT Chệt đòi hoa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bán dâm
Phạm Văn Đồng lõa tuột quần Hoàng Sa cởi áo đưa ngầm Bắc Kinh
Ai hay hữu nghị bất bình
Lưỡi bò chín khúc cửa mình ưu tiên
MỸ PHƯỢT TÂY DU
*
Xa xí xô Disco Tàu máy
Cái đồ bà Việt chạy thúng thuyền
Phùng mang đại tướng huyên thuyên
Vàng mười sáu chữ có quyền giao duyên
*
Cũng trung ương đảng ủy viên lòi trôn ló mặt thằng điên to hàm
Không là cẩu tặc tham phân
Cũng là chó má chia phần khuyển nô
Học theo đạo dụ cu Hồ hiếp dâm hiến pháp tô hô hý trường
*
Giàn khoan dùi đục Hải Dương dường như từ dưới gầm giường chui ra
Quang Thanh nội gián Trung Hoa dỉ hòa vi quý lừa la cùng chuồng
Biển đông báo động cắt chuông
Máy bay hạm chiến diễn tuồng tưới mưa
*
Hoàng sa cộng sản cò cưa
Việt Tân cách mạng đẩy đưa nắm vùng
Lâm thời chính phủ lên khung lưu vong phục quốc định tung hỏa mù
Ba Đình chuẩn bị tây du sẳn sàng Mỹ phượt chẳng ngu sang Tầu
*
BẦU KIÊN KIỀNG LÝ
*
Năm thì thi mười họa một chú quạ thí thân trước án tòa thầm thì thỗ phỉ kị lục lâm
Bồi thẩm đoàn thị lầm coi chừng đâm sau đít
Đồ bà thơm mùi mít đánh địt tránh phe ta
Vợ chổng Kiên thuận hòa Hoàng Sa cũng san phẳng
*
Quan tham đệ nhất đẳng còn dưới cẳng ông bầu
Công tố viên dám đâu phu thê kiên kiềng lý
Chẳng thà kết tội đĩ hơn độc trị bạc đầu
Đông hải sắp bể dâu lo chiếc cầu không tõm
*
Phùng mang thanh há mõm tứ tốp làm tóm thâu
Bóng đá không trúng thầu bỏ qua khâu tôm cá
Đại gia trên bệ hạ khó lén thả qua Tầu
Biết đâu đảng xà mâu tính câu con gấu bắc
*
Kinh chiêu hồn trầm mặc thắt chặt thiên an môn
Đảng cộng sản sinh tồn khủng bố nổ tắm máu
Hương cảng không cần giấu ngày linh cẩu ăn trăng
Giết người bằng xe tank căng xã hội chủ nghĩa
CHẠM MẠCH
*
Còn đảng còn cánh cửa mình
Cổng tan đảng nát xác Minh chí Hồ
Nhân dân đổ hố tam vô
Việt kiều yêu nước tàn Shows lõa lồ
*
Tạm vồ của quý thây khô
Trung ương đảng bảo côn đồ Tập Chương
Thâm cung bí sử nõn nường
Xuân nương không một nén hương thương tình
*
Khách Gia Phúc Kiến lộ hình
Nội gian ngoại gián Bắc Kinh đưa vào
Ba Đình cháo múc tiền trao chính trị thao láo máu trào ngậm tăm
Hồng Hà địch họa cú căm khôn liền ngu cậm chơi khăm bạn bè
*
Lầu tồn kiệt vặt ma nghe Cu Ba bàn hắc ín ùn quỷ vương
Tay chân thường ngọa cũi giường noi gương Mông Cổ nông trường nhập siêu
Internet bão xoay chiều
Nhân dân biết kẻ làm tiêu cội nguồn
*
LÝ LỊCH TỐNG VĂN SƠ
*
Một lạng chống ngàn cân bè lũ đảng đầu đần không tâm thần cũng rõ
Chí Minh giống đặc cỏ gieo gió đỏ Bắc Kinh nằm vùng thời cơ rình
Trường chinh chờ nam tiến thiên triều phải tận hiến
Vào cuộc chiến Minh Khai phân trâu cắm hoa lài Phương Mai Đổ thụy Lạc
*
Hậu cung Nông Thị Ngát rửa bát bốn thì Trưng
Thanh Xuân vốn lẫy lừng cục cưng Vàng thoái thác
Không ác chẳng phải bác phụ bạc chuẩn hiền thê
Dưới cờ đảng lỡ thề không dê thêm vợ lẻ
*
Bỏ quên công sinh đẻ né chữ hiếu vượt biên
Boong tàu làm kẻ hiền kiếm tiền siêng nhà bếp
Gia đình không nên nếp xếp chén đĩa nồi soong
Văn Ba đẩy xe goòng múa ba toong rẽ lối
*
Thợ chụp hình từ chối khối tư bản tự do
Đệ tam quốc tế mò lo nửa đêm nướng bánh
Cách mạng cho chắp cánh đánh không tránh thợ thuyền
Mật danh Trần Dân Tiên tân chuyên viên khủng bố
GIẢI LÚ PHÓNG NGU
*
Giải lú phỏng giái phóng ngu
Đại lao hãy mở cửa tù nhân dân
Ba Đình tứ trụ bớt đần tâm thần Hà Nội bội phần thông minh
“Biển đông rẽ sóng chém kình” ngư to chấp điếu cá linh mắm bồn
*
Muốn cho dân tộc sinh tồn bỏ Tầu bâu Mỹ tinh khôn hiện thời
Đại dương thỏa sức rong chơi không e đâm đụng tả tơi thúng thuyền
Hòa bình diễn tiến chuyên viên
Cởi tường lửa tháo xích xiềng công an
*
Thoát ly tứ tốt bạn vàng
Giang san một mối Hoàng Sa thu hồi
Đa nguyên đa đảng ghế ngồi không lôi tên ngụy trên trời mỉa mai
Biết đâu họ đã đầu thai năm châu kính trọng trên đài vinh quang
*
Diệt trừ sâu bọ lão làng
Không cưu mang mãi sói lang giả cừu
Thanh tra nhất loạt sổ hưu xem tên nào giống con tườu bon chen
Giao thông công chánh đốt đèn ba đời mãi lộ ăn quen bỏ thèm
*
TAI VÁCH MẠCH RỪNG
*
TẦU xúi HOA KỲ hãy sánh vai
Năm châu bốn biển sẽ chia hai
Kinh tế bạch NGA đà ngã ngửa
Ngựa đơn khó chạy quãng đường dài
*
Shangri lắm đứa còn mê mải
Mắc đái căng bầu chẳng dám khai
Đông hải phun mưa thừa tiểu tiện
Hoàng Sa phỏng giái sắp rơi đài
*
Hội Nghị Thành Đô kết môn đồ theo mưu hán hóa củ tịt Hồ
Văn Linh Mười Đỗ bồ ngoại gián đại lãn Giang Thanh tặng một cô
Lý Bằng khuyến mại nhân dân tệ bí thư mật kí đổi tiền đô
Phòng nhì áp trại vài âm hộ thấp thoáng ni sư cũng lõa lồ
*
“Ao thu lạnh lẻo nước trong veo” Ái Quấc trong hang bận đá bèo
Nắng cực sông Lê tan núi Mác nghếch đèo củ tịt diễn trò heo
“Nhiều chiếc thúng thuyền bé tẻo teo”  biển đông gió lớn thổi bay vèo
Hạm chiến điếu ngư điều khủng bố công an cảnh sát hải quân teo
LỖ VỐN ĐỒ BÀ
*
Hèn tượng cầu tiền tiên sướng đĩ
Ác heo khấn họa hậu nhân tai
Ngựa hay thử sức đường dài thúng thuyền vĩ đại lại lai dắt về
Trung ương chính trị hẹn thề buôn dân bán nước không đề văn bia
*
“Thế chiến quốc thế Việt-Trung
Gặp thời thế lạnh lùng biên chế”
Phùng mang Thanh mã độc xà đế vương nhất dạ háng Hoa hảo cầu
Thân mang nặng chiếc đầu trâu tôm còn lộn phẩn để đâu đồ thừa
*
“Ai công hầu ai khanh tướng
Trong trần ai liệt kháng chẳng khai”
Giàn khoan sừng sững một đài máy bay hộ tống vành ngoài vành trong
Nực cười bọ trưởng cóc phòng bảy nghề tám nghiệp đâm hông tọa đàm
*
“Một tiếng chuông reo đéo mẹ đời
Ba hồi trống dục đá bèo chơi”
Trong bàn hội nghị thịt xôi vài tên phản động phá mồi hỗ tương
O.D.A. quỷ vô thường ghét không khắc nhập dương cương rút về
*
HỒN OAN KHÔNG THOÁT
*
“Trường đồ tri mã lực khủng bố kiến công an”
Vô đồn tự tử dân oan ra ngoài mua lộ sói lang bán đường
Cụp vòi nhác bóng Hải Dương huênh hoang dọa nạt người thường giao thông
Anh em tứ tốt đại đồng biển đông trung tiện đâm hông tiểu cường
*
Hoa cà cá sấu nhà thương nằm trong viện ghét phi thường bất lương
Bịt mồm chính chủ tỏ tường nhân quyền che mắt ba sàm thông tin
Ngư ông sợ cá mẹ mìn
Mỏ bà ngại mũi chí minh khoan nhầm
*
Nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá
Ba phá mồ mả tứ tốt bạn vàng
Ngày nao người rúc trong hang đệ tam quốc tế dã man rước về
Gìa chẳng bỏ nhỏ không chê Tâọ Chương đạo dụ đi B dâm loàn
*
Miệng nhà quan có gang có thép
Cái đồ bà môi mép không xương
Rằng thương thì nói rằng thương cớ sao dẫm đạp ái nương thế này
Quốc Hoàn Trần nỡ ra tay phu nhân đệ nhất xe cày ngang thân
THUYỀN VỀ
*
Sáng hè anh dẫn em về
Sườn bung bụng rúm mõ kê lưng trời
Thân tàn ma dại tả tơi hỏi ai cường bạo nỡ chơi nặng đòn
Em thưa cuộc chiến có ngon đừng đem cục diện tý hon phục thù
*
Tiểu khôn trung chuyển đại ngu con tự do Chệt nó hù cũng run
Hải quân cảnh sát dái thun thiên triều dạy dỗ phun bùn thay mưa
Kiểm ngư anh chẳng phòng ngừa
Thuyền em bọc giấy che vừa hang cua
*
Biển đông vượt sóng thi đua
Hồ như diễn kịch trò đùa tại gia
Ngỡ rằng bắt cá ao nhà ai ngờ hải tặc mả cha nó vào
Đầu tiên cấu xé cắn cào tiếp theo đâm đụng bắn đau cửa mình
*
Phạm Văn Đồng lõa Chí Minh Hoàng Sa quần đảo Y rình trả vay
Địa điền ba thốn người cày Ba Đình ủng hộ một cây xanh rờn
Bao nhiêu tử sĩ căm hờn
Thay bấy nhiêu cái lò tôn ngậm ngùi
*
TÌNH XƯA NGHĨA CŨ
*
Tướng Việt Cộng to hàm tham đớp
Quân V.N.C.H..chê giớp rụng sung
Năm xưa bỏ sót nằm vùng bảy lăm giải phóng côn trùng xuất bưng
Chịu thua bè lũ giặc rừng anh hùng phục quốc không ngừng lưu vong
*
VIỆT NAM CỘNG HÒA ba chớp hớp hơi
Thằng Kít Sinh Dơ cuốn cờ tháo chạy
Cộng sản tiến vô miền nam tháu cáy
Lấy từ cục sắt con xe có bầy chó ghẻ cũng đè làm lông
*
Không tha kể cả phân đồng
Trâu đầm cứt ruộng phẩn ông láng giềng
Đồ bà bất khả còn nguyên Kim Anh ái thiếp lái thuyền viễn du
VIDEO gửi kẻ thù vệ sinh đồng rận chí ngu án đường
*
Mười Dân đại tá thảm thương
Một thời sinh sát pháp trường bó tay
Khẩn trương những giọt đắng cay trung ương đảng bảo ăn mày cũng vong
Không cần đối diện thần vòng hai còng vừa tháo khi xong đời người
ĐẠI CẨU TƯỚNG
*
“Phùng mang Thanh cẩu công an vấn
Trợn má nhà băng đại lục lâm”
Tiền chi quân sự gửi nhầm quốc phòng bộ trưởng âm thầm tận thu
Ác trước dân hèn sau thù ngân hàng đất nước con cù vần xoay
*
Bạc vàng đồng đỏ hai tay ngu gì qua núi vác cày biển đông
Trung ương đảng bảo thuận lòng chuyện tình chăn gối cửa trong cổng ngoài
Mặc thiên hạ chửi đầy tai
Tiền công tư túi mặt dày kiếm cơm
*
Lâu la sức mấy bờm sơm
Tiểu ca ca cũng còn gờm nhục danh
Chỉ mành treo cối trên cành không nhanh đồng rận đánh banh sơn hà
Lập là là lập riêng ta dân làm báo báo quá siêng trò đùa
*
Đô la tiên bước thành vua nhân dân tệ rúp vào hùa quan to
Sá chi một cái hỏa lò hậu liêu thủ lãnh tồn lo ít nhiều
Giang san bão lớn sắp tiêu
Tiền môn vẫn thấy bóng kiều lả lơi
*
ĐÒN SÓC BẮC KINH
*
Thay đổi dễ rủi ro
Hy sinh cho tiến bộ
Đoàn kết để tự do
OBAMA’Care tương hỗ
*
Lầu tồn chơi hiểu rõ vặt kiệt chuyện giàn khoan
Tập Chương đương trình làng
Tang thành đô hội nghị
Dũng hùng sang trọng đĩ lại khinh thị xâm lăng
*
Cóc phòng Phùng mang Thanh banh hông thuyền vẫn lặng
Hoàng Sa cựu quà tặng thắng V.N.C.H.
Cúng Phật đành dâng HOA giao độc mầm tai họa
Biển đông trong sóng cả ai sẽ chém cá kình
*
Diệt cộng sản Bắc Kinh
Ba Đình đâm bị thóc chọc hũ gạo nhân dân
Đòn sóc trong đáy quần
Chúng công an tự phát
CÁN BỘ LỘ ÂM HỘ
*
ODA “thúy đã đi rồi”
Vẫn còn mùi thối trên môi nhiều người
Việt Nam ăn bẩn như rươi
Vốn vay lại chặn lãi tươi đồng bào
*
Thôi rồi cờ độc hoàng sao
Từ từ tự tử mày tao đương trào
Thiên An Môn củ tịt Mao hăm lăm năm thảm sát kẻ nào dựng bia
Một trang huyết sử ra rìa chữ nhân quyền kia bọn tà quyền cấm tang
*
Hải Dương xuất kích giàn khoan
Phùng Quang Thanh phán chuyện trong nhà khá an
Hoàng Sa phù phép địa đàng thuế nhân dân góp đảng loan thiên triều
Lâm thời cứu đói vét niêu thiên niên kỷ nửa chẳng tiêu điều cọng lông
*
Thương thay dòng dõi Lạc Hồng
Thương thay nòi giống tiên rồng mắc câu
Phi Sin Mỹ Nhật hữu cầu trung ương chính trị sợ TẦU kiểm ngư
Uềnh oang cóc kẹt thiềm thừ hư từ con cán bộ lộ cái đồ bà ung thư
*
MÙA QUỐC DOANH
*
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” gương không trong sạch đừng trương nhiễu điều
Hải Dương 981 chiêu Việt cộng tiêu sớm tan chiều đại gia
Ngân hàng nhà nước đồ bà
Huyền Như chính chủ thịt thà nhục trư
*
Nhóm lợi ích đảng thiềm thừ
Bụng bầu dạ chửa ung thư toàn phần
Ăn nhiều ít cũng ra phân đảng viên khuyển mã tranh phần độc tôn
Giang san khó thể sinh tồn nếu như Hà Nội liền khôn môn lề
*
Năm trăm đại bảo mô tê bất minh Hồ Tập Chương hề hát xoan
Mượn cờ vay bạc lộn làng giường mồ thượng ngọa sói lang trá hồ
Cũng Ái Quốc cũng tam vô
Càng chiến lợi phẩm càng lo cửa mình
*
Thất phu trí thức nín thinh toán đại số học giải trình khó thay
Chân bằng thực ấn mấy tay
Thanh niên thiếu nữ đắng cay vụ mùa
Non sông đất nước bán mua ba mươi sáu chước cổng chùa quốc doanh
CẢM XÚC CỔ THÀNH
*
Ta qua phố vẫy phường mờ
Hầu như tửu quán đang mơ thanh lầu
Ta qua Chợ Lớn ba Tầu nghe thoang thoảng rặt một màu phấn son
Ta qua mộ cổ SÀI GÒN viễn đông hòn ngọc Ký Con điêu tàn
*
Ta tìm lại lá cờ vàng 30-tháng bốn tan hàng đánh rơi
Ngả năm chuồng chó lả lơi đại gia tư bản đỏ xơi thịt người
Nhà thương viện ghét cấm cười
Ta nghe tiếng khóc kêu trời bệnh điên
*
Dưới chân đại tượng Dân Tiên
Lê la chích choác bọn ghiền bán mua
Mắt ma ba thốn được mùa kiếm cung nhãn quỷ của chùa tiền đâu
Ta qua thăm những cây cầu 75 chưa sập bò trâu nhập thành
*
Nhà hàng ghi món tiết canh ta tơm tởm vị tỏi hành ớt chanh
Ta xin một bữa trưa nhanh
Bánh mỳ tây nóng vẫn lành như xưa
Họ thêm một cốc nước dừa dạ ta như chứa bão mưa quay cuồng
*
TIẾN QUÂN KÈN
*
Bút sa gà chết công thư
Phạm Văn Đồng lõa làm hư bột đường
Đến chân nước nhảy khẩn trương
Lâu la hóa giải minh thương đao tiềm
*
Bán đồ gian lũ vô liêm
Chưa chiếm đoạt được búa liềm đã chia
Miền nam chiến lợi phẩm kìa
Hoàng Sa quần đảo rượu bia sẳn sàng
*
Nhà nghèo vênh váo chơi sang
Vay bom mượn đạn mướn lang huyết cờ
Cửa mình máu đẫm chẳng dơ
Đi B giải phóng bốn lờ Cửu Long
*
Ba Đình mở cổng Hàm Rồng
Đón NGA ngõ trước MAO hồng nghách sau
Thiên thời tránh nạn vỡ đầu
Loạn dâm lãnh tụ hang sâu thổi kèn
HOAN HÔ ĐẠO DỤ
*
Mười bộ đội Việt Nam chết vắt kiệt giết một hồng binh Trung Quốc vong gôn lì
Cháy nhà ra mặt chuột giàn khoan trúng vẹm bi
Ba Đình ra chỉ thị thuyền thúng ngư dân trước
Tàu sắt nhà nước sau câu cá bị vỡ đầu đảng thêm dầu miễn cước
*
Mất tên đất nước trực thuộc trung ương
Nằm dưới gầm giường noi gương đảng chủ
Đạo dụ lãnh tụ đủ loại quần thoa
Cá sấu lệ già cải cách ruộng đất
*
Mậu Thân thảm sát nát Thiên An Môn
Pháo kích dập dồn nam Lào đường chín
Diệt chủng câm nín đại lộ kinh hoàng biển đảo hán gian Hồ tử không hố
Chúc thư lập mộ âm hộ cũi mồ quốc khánh hoan hô
*
Trời ơi ! khủng bố làm vua hèn chi chuông rỉ trong chùa cũng khua
Tọa thiền sư giả bán mua mặc cho đông hải họ đùa nhau chơi
Á châu nón cối che đởi dép râu vạn dặm lả lơi vẽ đường
Thuyền nhân vọng tưởng cố hương xa nhau lắm nhớ nhiều thương chớ về
*
LƯỠNG QUỐC TRANH PHÂN
*
Gìa không bỏ nhỏ chẳng chê
Đô la rúp hét đam mê lâu rồi
Cúi đầu thuần phục bầy tôi cóc phòng bọ chưởng thịt xôi đầy bàn
Bốn mươi năm vượt đèo ngang ngọa sơn đèo nghếch dưới hang hồng hà
*
Phùng mang Thanh thuyết nội gia anh em đấu đá trong nhà can qua
Hồ gương của quý đồ bà đừng hòng ngoại thủy nhập nha rình mò
Hoàng Sa khỏi lấy thước đo
Ba Đình chú phỉnh vẹm lo vẹn toàn
*
Ngư dân chuẩn bị chết oan
Xung phong bia sống dàn hàng ra khơi
Giàn khoan bảo vệ không mời chủ nhân thím sực đã môi lưỡi bò
Buôn so hữu nghị ăn cho công hàm một ký tự do mày mò
*
Xương anh mỡ chị thịt kho Tầu ô xâm lược hạm to đợi chờ
Cờ sao mượn nợ dưới cơ cớ chi cùng cỡ lại mơ phản thùng
Nội gian mật phục bọ hung
Côn trùng ngoại gián lạnh lùng đảng viên
ĐỘC MÔN MỘC TỒN
*
Ta tự hỏi từng ngày giây phút hạm chiến Tầu lén lút đút vô
Quốc phòng thanh chỉ biết sửng cồ hay đã nhận đô nhân dân tệ
Không ai muốn nước non dâu bể nhưng đứng trên thế chẳng đặng đừng
Danh tướng tài tại vị dững dưng vẫn an ngọa ăn mày thiên hạ
*
Ta tự nói vượt qua sóng cả
Chẳng khó hơn vác đá vá trời
Bọn Bắc Kinh vén phứa lả lơi
Hà Nội sĩ không chơi cũng phí
*
Cùng một giuộc lục lâm thổ phỉ đĩ giang hồ nhất trí hồng MAO
Cứ cỏi phăng hai mãnh yếm đào tất hết cảnh binh đao khởi điểm
Cái công hàm năm xưa rồi Diễm con Hồ già ngõm củ tỏi thây
Mác Lê Nin bán chữ mua thầy không may gặp hai tay lừa đảo
*
Thiên An Môn dồn dân đổ máu
Tết MẬU THÂN con cháu tìm xương
Lối đảng đi chỉ độc nột đường
Bất lương gặp côn đồ toàn trị
*
THỪA THIÊN DƯ Ý
*
Diện tà quyền dân oan tuyên cởi áo
Kiến công an thầy giáo báo tháo giầy
Ngoài biển đông nguy hiểm đến từng giây
Trong lục địa búa liềm tung như giấy
*
Xã hội đen lũ Ba Đình đang giẫy Hà Nội thành bọn mất dạy khẩn trương
Phao thi bay phấp phới trước cổng trường tư bản đỏ lo thẻ xanh Mỹ phượt
Hoàng Trường Sa Chí Minh Đồng Phạm chước cước thứ ba cược chín đoạn lưỡi bò
Thịt kho Tầu mặn hội nghị thành đô Vũng Tàu ngọt cốt đế vương nhất dạ
*
Năm 79 biên cương chưa ra bã không thỏa lòng hể hả ý Bắc Kinh
Lãnh hải xa chủ động chẳng thèm rình đám binh vận quấn thần vòng chống đối
Quần chúng rõ ai là tên phản bội ai hoài mong phục quốc cứu quê hương
Nhóm Việt gian Hồ như quỷ vô thường uống huyết nhục đồng bào không gớm ghiếc
*
Tương lai chớ ôm nặng bầu thương tiếc
Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Muốn giang san gấm vóc được dựng xây
Đảng Việt cộng phải thẳng tay hạ thủ
LẦU KHÔ LÂU LẨU PHÁ LẤU
*
Tráng sĩ thề ra đi không trở lai
Thủy thủ hề chẳng ưu đãi vũ trang
Để thử xem bạn mười sáu chữ vàng
Tứ tự tốt Thiên An Môn trên biển
*
Lính Hà Nội giỏi trò làm linh khuyển
Binh Ba Đình tinh luyện nghiệp công an
Gặp dân oan hay chụp mũ dã man
Thấy bóng giặc vó câu bay theo gió
*
Xã hội đen trui rèn tư bản đỏ
Mỏ dầu thô đặc cỏ bọ Bắc Kinh
Tám mươi năm quen trộm lén cướp rình
Tên thủ lãnh khô thi còn tanh máu
*
Trang lịch sử giấu diếm đàn con cháu
Của báu nằm bên cạnh vách khô lâu
Tụi lâu la đồ đệ dựng nên lầu
Lẩu thập cẩm Hồ Tập Chương phá lấu
*
THỦY TÁNG TRÙNG CƯ
*
“Thành đô hội nghị có đôi ngư dân bám biển mồ côi tự phòng”
Hiểm nguy không ngại bão dông sợ hải tặc cọng lông hồng Điếu Ngư
Có hàng trăm loại cá ngừ
Nhưng kinh hãi nhất Bắc Kinh chiến thuyền
*
Kiểm tra tôm cá chuyên viên
Vẫn e ngại cá kiếm tiền lục lâm
Ghẹ tầm ghẹ cua chớ lầm mu to yếm nhỏ dễ cầm gạch son
Biển đông thủy thủ héo hon đi không trúng mánh về còn trị thương
*
Vỡ sườn rách bụng chuyện thường con trôi thằng trỏng phù trương nan dò
Ngàn lần tư bản tự do mồm Doan thối địa ngục lò đâu hơn
Thúng chèo bất khả căm hờn
Trung ương chỉ thị sẽ lờn sinh bia
*
Thủy lôi Tầu bắn bên kia
Cứ đâm đầu tới lia thia cửa mình
Thi hành quân lệnh nhà binh tử hình nhận án lập trình khiếu thư
Thông tin lề đảng nhân từ đất trời quần đảo trùng cư tất thành
THIÊN AN MÔN LINH HỒN BẤT TỬ
*
Nghiền nát cuộc biểu tình Bắc Kinh Trung Nam Hãi
Hoàng Trường Sa liên dãy đảng thương mãi thịt người
Máu đồ dường vẫn tươi trong tiếng cười bất phục
Trên quảng đường nhân nhục in dấu xích xe Tank
*
Hăm lăm năm về trước cộng sản thêm một bước
Xuất cước chống nhân loài
Bầy quỷ đỏ tác oai
Thảm sát cả đồng loại
*
Những bản mặt vại đĩ
Làm trái ý luật trời
Giống những đóm ma trơi
Lập lòe trong tăm tối
*
Đó chính là trọng tội cho mỗi tên sát nhân
Tòa quốc tế nặng cân cần thực thi công lý
Việt Nam Hồ Minh Chí đĩ đực bám Mao lông
Sơn hà chẳng quên công cõng rắn cắn gà nhà
*
ĐƯỜNG CẮT MẠNG
*
Lối đảng đi thênh thang ngóc ngách
Không tách ra cũng rách bốn lề
Thủ lãnh thề túng dẫn đàn bê
Cạnh nách phải xướng ca vô loại
*
Bên tay trái những tờ lá cải
Thương mãi tin cướp hiếp giết người
Dư lợn viên tầng lớp như rươi
Tổng biên tập nhập nhằng thất thiệt
*
Thông tấn xã vỉa hè tận diệt
Triệt nhân quyền ngôn luận tự do
Khủng bố dân ẩn dụ hỏa lò
Đe quần chúng biểu tình phản biện
*
Sợ thiên hạ nhàn cư bất thiện
Diện công an khoản đãi ưu tiên
Đám sói lang chuyên nghiệp búa liềm
Tiền trên cả tổ tông liêm sĩ
TÚNG DẪN TRẬN CON CÙ
*
Ban bưng xuống bệ đế để lên bàn
Bộ công an vừa can vừa tán cạn tàu ráo máng đại hán độc tôn
Tình nghi thẩm vấn trong đồn
Bức cung tự vẩn liền khôn khoan hồng
*
Lão già ngoan cố giao thông không mũ bảo hiểm nảo lòng cú câm
Dù ông tây mỹ bà đầm còn đảng mãi lộ còn mầm lục lâm
Biểu tình viên tội lương tâm
Người yêu nước được trại giam tâm thần
*
Trung ương chính trị cầm cân
Cảnh sát nắm cán cù lần khỏa thân
Diện em chính sách ở trần kiến cô cán bộ tụt quần phơi phong
Đảng viên ba triệu lòng thòng có mớ phân đồng chúng cũng liên thông
*
“Ai đưa con sáo sang sông” ưu tiên tẩy nhúm lông hồng dưới mu
Bốn thằng tướng cướp đui mù không ngờ trộm chúa trả thù cậm ngu
Lù khù lú vác trọng lu
Minh thương túng dẫn con cù vũ uy
*
LẦU TỒN KHÍ ĐỌNG
*
Thoát Trung cộng tấn công nông sản , lìa đại đồng địch vận chổng mông
“Ba đồng một nhúm đàn ông” xâm lăng gây chiến phòng không đồ bà
“Ta về ta tắm ao ta” bắc kinh nam hãi lập là cảng thơm
Mao lông của quý đáng gờm dụng sư tử hống đỏ bờm cũng xanh
*
Nhất chi mai thải một cành tương lai ai sẽ nấu canh hấp mỳ
Nối dòng chính sách độc chi Hoa Kỳ khai trận còn gì truyền tông
Mãi tin học thuyết ba không
Vội quên những bến đợi chồng trăm năm
*
Đêm nghe mèo chó ăn nằm
Mà đau thốn thổ mà thâm cửa mình
Hồ như môn đệ Chí Minh vác cày qua núi trường chinh mọi miền
Không cần tự sướng Dân Tiên vừa đi vừa kể chuyện ghiền khẩu dâm
*
Biển đông mắc mứu tè dầm hãy về đại lục tìm đâm gái làng
Nay mai thượng tọa đài trang biết đâu có đứa để tang trong lòng
Hoàng Sa vặt kiệt láo lông
Lầu tồn khí đọng bà còng ông cua
BÀI CA DAO THỚT
*
Viện trợ Việt Nam một đồng
Chẳng bằng đong đỡ nửa cân gạo
Cháo múc tiền trao không cho bọn Tầu đầu cơ tháu cáy
Đừng để tụi Chệt nằm vùng thấy hãy đậy chặt vung soong
*
Trung ương sắp chạy xe goòng cứ mặc chúng lên boong thoòng dzằn woòng phố
Sinh cu-ông nhí nhố khó nhổ mấy cái bù loong
Bộ hạ tòn teng dụng ba toong đại hán
Giao thông chán ngán ngàn vạn kẻ vẫn mãi lộ mua đường
*
Viện ghét nhà thương quỷ vô thường mang blue không thiếu
Hồi dương phản chiéu băm sáu kiểu giả nai đồng
Thuế chủ nhân ông đầy tớ láo lông vẫn một lòng ăn nhậu
Cẩu xơi thịt cẩu đảng cộng sản muốn làm cậu bà trời
*
Má chưa đã môi mồi thêm món dồi chó cái đuôi lo ló rõ tạp chủng Hồ cẩu
Khó gọi nồi lẩu con cầy chén tao chén mày bay lên mây xem chém gió
Đại gia tư bản đỏ đặc cỏ Ba Đình tử khuyển chết linh đừng hiện hình dọa chúng
Bơi theo thuyền thúng đánh đụng biển đông đứa nào màu hồng tấn công thả cửa
*
LỜI RĂN CẤM CƯỜI
*
Tao đề nghị tào lao cho tao làm chủ đạo
Tao tố cáo bố láo nhà báo phải ăn tiền
Tao độc quyền tuyên truyền dư luận viên phụ đạo
Tao con cha ba xạo mạo cháu bác lia thia
*
Tao không bị ra rìa trong bàn tròn xôi thịt
Đồng rận thích đánh địch tự xem kịch biển đông
Trận chiến giữa vòi rồng
Ngư ông không được lợi
*
Thuyền thúng nan bện sợi
Đừng cởi áo khoe lưng
Thế trận chẳng đặng đừng lệnh từ Trung Nam Hải
An Nam phải trả lãi Đồng Phạm cái công hàm
*
Chí Minh kẻ nội gian mang mật danh ngoại gián
Dưới lời thề nhập đảng mạng quốc tế đệ tam
Nhờ bạn bốn tốp làm vàng khè mười sáu chữ
Chẳng thà đi tự tử cữ cười mười điều răn
TẦU MỸ NGA TÂY
*
Tướng tá công an vốn mặt dày
Nghĩ rằng quyền bính nắm trong tay
Thuận thiên triều định toàn sinh sát
Giết người cướp của mãi mê say
*
Ông tự chấm công an chính trị
Bà nhà thua đĩ cũng cần thay
Còn đảng còn mình trò bố láo
Hết điền hết địa học tía bày
*
Vàng mười sáu chữ đựng một khay
Tứ tốt bạn cho túi đựng đầy
Nước mất kệ cha sinh hoạt đảng
Sinh tồn cách mạng mẹ khen hay
*
Mẫu từ thốn thổ dâng Các Chú
Bác vác qua sông những lưỡi cày
Bến Hải chia đôi từ dạo ấy
Bắc Tàu nam Mỹ ký Nga Tây
*
MÙA TRANH PHẦN
*
“Biết người biết ta trăm trận thắng”
Bịt ta che người chắc chắn nhận phần thua
Đấu tranh dân chủ vụ mùa
Con buôn chính trị bán mua tộn ràng
*
Thằng nào cũng muốn to hàm
Không nhường lớn chức làm quan cho người
Cánh gà sân khấu ta cười
Xướng ca vô loại ra đời thế ru
*
Một lú dại bốn khoe ngu năm tên còn lại điếc mù ngọng câm
Tựu chung cả lũ tâm thần ngỡ bàn xôi thịt đầy mâm đợi chờ
Qua cầu thiên lý thẩn thơ
Tiền tài danh vọng mịt mờ phù vân
*
Trầm ngâm trưởng lẫn phó đần
Bỏ thương vương tội ngại ngần tiến thân
Thất tình lục dục cõi trần sân si cho lắm cũng cần thiện tâm
Thật lòng xét lại vượt tầm dương suy chớ tưởng thịnh âm mà lầm
VỞ KỊCH KHÔNG TỒI
*
Hoàng Sa kịch bản sắp hạ màn tàu chèo tới bến lại tình tang
Công hàm năm tám không định vị Việt Hoa nguyên trạng háng hai làng
Giặc cỏ chớ chê mưu thảo khấu lục lâm chẳng trách cướp ra ràng
Hải tặc còn thua chiêu mãi lộ tiền đường mua bãi hậu bảy nhăm
*
Súng nước chơi nhau bắn chẳng lầm
Xài sang một chút đụng va đâm
Cố đấm ăn xôi bầy thủy thủ
Đảng bảo ra khơi phải đúng tầm
*
Đổi cũ thay tân thuyền thúng rách
Gĩa cào chú phỉnh dọn trên mâm
Lu loa hò hét lòe thiên hạ
Mật lệnh trung ương cũng cấm thầm
*
Chính trị ngư công nghiệp tác ngầm
Sá gì mảnh vỡ mũi lao băm
Đầu nậu đằng sau khâu chỉ đạo cá tôm chết thối xả khoang hầm
Cộng hòa xã hội hồ như thế thời thế lao phu biết nhảy đầm
*
THÁU CÁY “XÚC MẢY” Ô KÊ
*
“Tỉu lụ mụ” Tầu phù tháu cáy đồ bà mày dám “chắc háy hành”
Biển đông định khuấy tiết canh
Mời anh đại tướng Phùng Quang Thanh dùng
Cùng trong một lớp bọ hung thành đô hội nghị Việt-Trung nuôi giòi
*
“Mụ tắc thàn” giàn khoan Các Chú thằng Trọng lú dụ con khinh ngu
Giang san trên ghế xích đu “thoòng dzằn” thỏa mãn cái mu ăn mày
Lâu la rục rịch Tây du
Môn sinh Mỹ phượt con cù vũ tôn
*
“Dzịt làm” tốt cổng thân môn
“Chúng và dăng cóc” bới lông cửa mình
Mô Hình âm hộ chí tình lão sinh Tăng Tuyết Minh đình vọng phu
Tự do theo kiểu già Thu trong hang Pắc Pó bầy cu xổ lồng
*
Bắc Kinh Nam hãi biển đông xã hội chủ nghĩa đại đồng cộng sao
Không cần tranh cãi mày tao lưỡi bò chín đoạn củ Mao sẳn bày
Công an độc trị thẳng tay
Cơm tù nước tội đắng cay búa liềm
“ĐƯỜNG NHÂN” CẦN MUỐI
*
“Nước trong leo lẻo : cá đớp cá” Đất thuộc Phùng phung : gà trộm gà
Biển đông lục đục trong nhà bạn bè tháu cáy Hoàng Sa cầm nhầm
Không là hải tặc lục lâm
Cũng dòng thảo khấu ăn nằm hạ sinh
*
Bắc Kinh lai Bắc Phong Sình
Người dưng ngoài đảng tử hình đối giao
Đứa nào thiếu cọng lông Mao vượt biên đình bộ khỏi chào công an
Tử thi chất đống cổng làng thử xem còn kẻ bạo gan phản thùng
*
Hãi Nam trùng Trung Nam Hải không cần tranh cãi chín bãi phân bò
Thành đô hội nghị xuất kho công hàm 58 khỏi mò nguồn cơn
Mặc cho thiên hạ căm hờn
Đi đêm đĩ điếm giỏi hơn nhà lành
*
Máu đồng bào chẳng hôi tanh
Huyết tư bản đánh tiết canh nhà giàu
Năm châu bốn biển tóm thâu Cập Bình Tập bước lên lầu gió bay
Xâm lăng bành trướng từng ngày “Đường Nhân” cần muối nhân dân toàn cầu
*
BA ĐÌNH CHÓ MÁ
*
VIỆT NAM CỘNG HÒA mãi hiện hữu trong lòng CỬU LONG LỤC TỈNH
Người SÀI GÒN GIA ĐỊNH luôn kính trọng nhớ thầm
Dù nhân dân hồ tồn tại cõi âm
Vẫn hy vọng ngày đồng tâm phục quốc
*
Tái bắc thuộc chí minh “xưa rồi Diễm”
Điểm lấy đà không chỉ đảo Hoàng Sa
Việt Miên Lào chân bệ phóng chảng ba
Trung Hoa cộng hầu như thu trọn gói
*
Lũ thái thú cho ăn nhưng cấm nói
Trói nhân dân bằng xiềng xích búa liềm
Đám tay sai tướng tá phải vô liêm
Vô nhân tính kiêm đồ vô tổ quốc
*
Trước thiên triều bầy quần thần nhu nhược
Sau lưng dân lại chụp núp bắt rình
Không được bầu nhưng tuân lệnh Bắc Kinh
Ba Đình chó sẳn sàng màn diệt chủng
ĐỪNG ĐỢI NGÀY MAI
 “Thẳng mực Tầu đau lòng gỗ” cong lưng Việt lấy lỗ làm lời
Tương lai đi kí ý dân nhập vào Trung Quốc tối cần Việt Nam
Bạn sang đổi bốn tốp làm vợ giàu biển bạc rừng vàng chia tay
Ngày mai gia cảnh toàn chay đàn con nghỉ học ăn mày cho quen
*
Ngày mai cúi mặt phận hèn
Kỹ sư bác sĩ con sen thằng hầu
Cúc cung thuần thục trên lầu
Chủ nhân ông mới qua cầu gió bay
*
Ngày mai chờ đợi tương lai
Tại sao ta chẳng ra tay bây giờ
Thế thời tơ liễu thẩn thơ
Xác còn hồn đã vẩn vơ nơi nào
*
Bữa nay tạm gác cuốc cày ta lo chính chuyện đơm đầy bát cơm
Đừng chan nước mắt căm hờn đừng trông lúa trống bồ còn thở than
Không tiêu diệt bọn dã man nhà tan cửa nát giang san điêu tàn
Tiên bãi đảng hậu bài gian côn đồ cảnh sát công an ngang tàng
*
QUY TRÌNH NƯỚNG TƯỚNG
*
Tư bản đỏ trình làng đủ vật chứng quả tang
Không cấp phép dân oan vào bảo tàng tự sướng
Án nướng vài ông tướng giấu thưởng sau lưng bà
Trước tòa khỏi lu loa quần thoa gây tai họa
*
Nhiều đại gia chẳng lạ
Khi hạ bệ lẫn nhau
Đấu đá đến vỡ bầu
Trâu húc bò ruồi chết
*
Thẩm phán lắm lần mệt
Hoãn tới tết năm sau
Nắm tóc tội cầm đầu
Tránh vuốt râu thiên hạ
*
Biển đông cơn sóng cả hạm lạ đâm thuyền quen
Án đường không cần đèn người quen vờ họ lạ
Không ít em ăn chả mặc cả anh ăn nem
Cấm kỵ chuyện sau rèm kẻ đứng xem chỉ đạo

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét