Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

GIÓ TRẢI MƯA TRẦN

TÂM THANH THI TẬP
THIÊN KINH ĐỊA HÃI GIÓ TRẢI MƯA TRẦN DÂN TIÊN LOẠN THẾ
SÀI GÒN treo cờ trắng LỤC TỈNH phủ khăn tang tnội phố ngoại làng
Toan đầu hàng cắt mạng xác tử sĩ can đảm tay bám cầu Bình Triệu thây in hiệu xe tăng
Khủng bố quân đắc thắng người miền nam cay đắng bọn bán nước buôn dân
Bầy khỉ đỏ đít TRẦN DÂN TIÊN huyền cõng rắn bay nhặng cờ thổ phỉ
“Đảng thảo khấu kêu gào dân quân cán chính lao trại tập trung cải tạo
SÀI GÒN tiễn bước em đi mùa xuân năm ấy ướt mi thương đời
Cộng quân không phải là người côn đồ thổ phỉ đười ươi trong rừng
Sát nhân chúng vẫn dững dưng đạo HỒ đồ tể lẫy lừng năm châu
Thuyền nhân vượt biển âu sầu bốn phương mù mịt qua cầu tồn sinh
Lưu manh thảo khấu đánh rình miền nam gãy súng thình lình xuôi tay
Từ đây chịu cảnh đoạ đày đổi tiền mất đất nhà bay theo vườn
Chuyên viên trí thức nằm ươn sơn lâm giặc cỏ cướp đường chiếm ngôi
Bầy đàn thái thú hưởng mồi cỗ chiến lợi phẩm âm lôi mang về
 “Lúc cái nồi ngồi trên cái cốc chiếc T.V. [cát sét] chạy đầy đường
Quả đồng hồ bỗng cánh lái đôi bay bồn [toa lét] trở thành vò vo gạo”
Chuyện đúng thế đừng cho là ba xạo hãy nghe anh bộ đội ngố bảy nhăm :-
Vào “miền nam địa ngục” ngỡ đi lầm lạc thượng giới ngắm tiên đồng ngọc nữ
Từ nông dân đến công nhân lam lủ mỗi một người sở hữu chính chủ xe
Chưa kể thêm có máy kéo cả bè nhà nào cũng một ghè to chứa gạo
Không cần phải phiếu tem xăng báo cáo xế hộp con thà đắp chiếu ngoài hiên
Đảng cướp ta vội lập kế đổi tiền một đồng BÁC lấy năm trăm đồng “NGUỴ
Dân SÀI GÒN ăn chơi sang hơn đĩ  bộ đội đành phải đổi áo thay quần
Ráng lên đời cho đáng “phỏng giái” quân về quê mẹ còn tía lia dụ gái
Mỹ nhân kế gia nô bày dậm dật NGUYỄN SINH CUNG không dùng một hiền thê
Bộ trung ương đảng bảo giữ lời thề khí tại não sẳn sàng dâng hộ lý
Chơi với đĩ vẫn lừa dân đánh MỸ đệ tử TẦU đành phản phé tổ NGA
Gạt dân đen đi đuổi PHÁP quá đà khi chí sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM dưỡng
Hai mươi năm di cư không an hưởng đảng nướng dân bằng hoả tiển ba càng
Khắp mọi nơi từ giữa phố thôn làng gây chết chóc bất cần nam hay nữ
Hàng triệu mạng từ đây thành uổng tử không để yên cho chính thể cộng hoà
Vì tham quyền nên bợ đỡ TẦU NGA mua súng đạn bán HOÀNG , TRƯỜNG SA đảo
Từ khi MỸ thả bom quân phiệt NHẬT từ khi quốc trưởng ĐỨC uất ức
Tự bắn vào màng tang độc tài Ý hoang mang NGA TẦU toan nhuộm đỏ
Đại đồng gây sóng gió viễn chinh PHÁP mất mồi VIỆT MINH cách mạng hôi
t Dậu bắc VIỆT đói bốn lăm cơn lửa khói lũ thổ phỉ cướp rình đầu lĩnh H bất Minh
Khỉ đầu chó ló ra hang PẮC PÓ , giả danh người gây nên cuộc chiến tranh
TẦU NGA xúi bảo quyết tâm giành dân nước VIỆT đói meo năm ẤT DẬU
Tính hung hãn giống như loài linh cẩu NGUYỄN TẤT THÀNH quốc tặc đổi họ HỒ
CHÍ MINH thờ nguỵ sách thuyết tam vô quyết diệt chủng ba miền nam trung bắc
 “Tự xưng cha kể cả hàng bô lão HỒ TẬP CHƯƠNG bố láo chuyện đổi đời
Cách mạng gì khi bắt chước TẦU chơi trò máu lửa VIỆT NAM bừng sóng hận
CỘI NGUỒN PẮC PÓ MIỆNG TUÔN TỘI LỖI MỒM NUỐT ĐỔI ĐỜI
Đừng tiếc nuối mị danh xưng cộng sản đảng viên nào không tư hữu bây giờ
Chẳng tiền tài danh vọng chỉ nhà thơ chối cặn bã hư danh toàn cửa PHẬT
Ba tám năm còn có gì để mất lo gom giàu tư bản đỏ trung ương
Bọn lưu manh trí trá vốn khôn lường lừa thế giới gạt đồng bào trong nước
“Băm tám năm không cùng nằm cũng thấm vẹm ba hoa hù doạ đám dân đen”
Xuống đường ! Xuống đường ! Dẹp cường quyền cứu dân thường đang đau thương
Xuống đường ! xuống đường ! Diệt bất lương toan buôn dân tính bán nước
Xuống đường ! xuống đường ! Bọn nhiễu nhương đương tàn phá mảnh sơn hà
Xuống đường ! xuống đường ! Đảng ngông cuồng gây tang thương khắp nước VIỆT
“Cội nguồn từ đất PHI CHÂU nhân quyền dân chủ khởi đầu nơi đây”
Có phải thời cơ đã chín muồi , hoa nhài rộ nở khắp nơi nơi
Bắc PHI nhanh đến nam trung Á đâu đâu cũng vẫn một bầu trời
Nhân quyền dân chủ dâng bão sóng tự do hạnh phúc đến muôn người
Độc tài bạo lực đang tan rã côn đồ chủ nghĩa sẽ mau trôi
Anh em chí hữu mau tranh đấu , lật đổ lưu manh tái đổi đời
Dù bầy khuyển mã chui như gián hay xã hội đen rúc tựa giòi
Bức tường sợ hãi không tồn tại đình công bãi thị trước tiên thôi
Cộng sản hết thời toan khủng bố bà con đừng ngại lúc ra khơi
 “Mười năm ra tù không điên cũng dại trăm năm còn lại lúc tỉnh lúc mê
 Máu chưa cần đổ nổ ngọn lửa thiêng phá tan xích xiềng độc tài toàn trị”
Một ngọn đuốc yêu thương , soi đường ra địa ngục , như những lời thách thức
Bọn tham nhũng tà quyền toả sáng đóm lửa thiêng trong xích xiềng áp bức
Công an trị khốn nạn ngạo mạn trước non sông hão tưởng mộng đại đồng
Dưới vòng xoay lịch sử bao oan hồn uổng tử bởi nghịch tặc họ HỒ
Thờ nguỵ thuyết tam vô rước voi dày mả tổ MẬU THÂN đổ xuống hố
Rung rinh cả địa cầu này , TUNISIA rồi đến đông tây trổi cờ
Độc tài vô đạo thất cơ tham quan ô lại bất ngờ thua đau
Phải đâu chỉ đám da màu tay sai tháo chạy đứng đầu cung vua
Tự do đuốc sống được mùa thắp lên soi sáng đường đua cho đời
Sá gì vận mạng một người hy sinh cho thấy thế thời đổi thay
Hãy xem thời sự hàng ngày học theo gương cởi đoạ đày nhân dân
Trần gian còn lắm sai lầm mau mau sửa chữa tâm thanh xin mời
Ngọn đuốc sống BOUAZIZI toả sáng PHẠM THÀNH SƠN đuốc VIỆT sẽ ra sao
Giống LẠC LONG chín mươi triệu đồng bào chẳng lẽ muốn lửa thiêng mau tài rụi
Có mặc kệ vong linh nằm hờn tủi uất hận nhìn lũ hủi ngự BA ĐÌNH
Dõi tiên rồng sao cứ mãi lặng thinh chịu dày xéo dưới búa liềm nô lệ
Tiếng oán than bao năm không xiết kể bọn côn đồ giáo xiềng xích MÁC LÊ
Khắp năm châu những tiếng nói hẹn thề diệt cộng sản bình vẹm gian khuấy đảo
Đả rắn TẦU tảo VIỆT NAM tà thảo dẹp CU BA dọn BÌNH NHƯỞNG ma trơi
Đốt khô thi con khỉ đội lốt NGƯỜI đám đệ tử lâu la bầy độc đảng
Xuống đường ! xuống đường ! Đòi dân chủ hỏi tự do lo hạnh phúc
Xuống đường ! -: đốt xác HỒ đả cộng sản định tẩu tán“Tài sản của nhân dân
TÙ NHỎ KHÁM TO CHÍNH MI CHÍ MINH THÚ TƯỞNG TƯỢNG NGƯỜI
Nhân quyền đâu sau ba mươi sáu chước rước TẦU phù vào làm chủ giang sơn
Mặc thuyền nhân ôm mãi mối căm hờn bọn thái thú bốn tên làm con rối
Hãy giải thể đảng lầm đường lạc lối cùng anh em kiến thiết lại cơ đồ
Đốt thây HỒ chôn nguỵ thuyết tam vô , bồ bẹn vẹm bám voi dày mả tổ
Tên đồ tể CHÍ MINH dưới luật rừng huyền thoại , chỉ còn héo hắt tấm khô thi
Lũ lâu la sức mấy bọc thêm chì quang tuyến X cũng dò ra dối gạt
Nhất ác quán mãn doanh từng xưng BÁC , thác còn mong xương thủ hũ ba nơi
Đất VIỆT NAM cũng dám mấy ông trời , nắm mộ ủ nhiều nơi cho chắc cú
Bọn bồi bút múa may khoe đạo dụ PẮC PÓ hang CÁC MÁC suối LÊ NIN
Khắp mọi nơi đồng chí chỉ được rình lúc lãnh tụ dâm dzui MA THIÊN LẢNH
NÔNG ĐỨC MẠNH cam tâm trò lâm hạnh đệ tử theo quyết PHIÊU KHẢ LÊ kinh
DŨNG TẤN hèn SANG thốiBA ĐÌNH bầy đội hại HỒ tinh chờ thiêu xác
Ba ngàn ngoại trưởng NHẬT xa , thủ tướng hàng triệu đô la VIỆT ngồi
Dễ gì tưởng thú giống người cả bầy quốc hại chìa môi chia mồi
Tiền dân của nước buông xuôi đố đảng viên dám chê hôi bây giờ
Lâu la bộ hạ dưới cơ không tư bản đỏ cũng nhờ tham ô
DŨNG hèn HAI LÚA xây mồ trước là táng tổ sau lô chôn mình
Bất cần PHÚ TRỌNG bần khinh THIỆN NHÂN ác thú đăng trình kiến vương
SINH HÙNG đành phải nhún nhường mặc cho người lạ lên đường giết dân
Trong nhà ngoài ngõ tảo tần một đàn linh khuyển công an hại đời
Đừng mong thoát cảnh tù đày nếu chưa diệt bọn độc tài VIỆT gian
Trị vì bởi đám công an chân tay liềm búa dã man luật rừng
Nhân dân oán thán không ngưng vì bầy thảo khấu bất lương tự bầu
Tham ô nhũng nhiễu cử nhau vẹm tư bản đỏ bẹn TẦU nặc nô
Bô trí tuệ bộ côn đồ đạo HỒ đức cáo loã lồ ô
Đầy trang sách tố gà cồ một tên đạo dụ học trò buôn hương
Mười quan tham một nhún nhường hy sinh danh vọng lót đường toàn gia
Đứng đầu là bốn con ma một thằng tưởng thú bôn ba miệt vườn
Mưu ma quỷ đỏ khôn lường cả bô trí tuệ bất lương côn đồ
Ủy viên đảng NGUYỄN TRƯỜNG TÔ cặp kè hiệu trưởng bồ SẦM ĐỨC XƯƠNG
Bất nhân phi nghĩa vô thường mượn thời vay thế nhiễu nhương dân lành
Biết bao KIỀU nữ tanh banh bởi nghe chính sách canh tân TẤT THÀNH
Miền nam như gái nhà lành vui xuân quá trớn SỞ KHANH vẹm lừa
Bảy lăm cưỡng bức mây mưa tứ chi lục tỉnh vẫn chưa hoàn hồn
SÀI GÒN tan nát thân môn nhân dân nản chí khí tồn buông xuôi
THÚC SINH kinh bắc cương buồi HOẠN THƯ phỏng giái KIỀU tôi trên giường
Bạn bè bốn biển tiếc thương năm châu hãi bẹn bắc phương gục cần
THANH XUÂN thiếu nữ mất dzin râu HỒ lưỡi DUẨN-TRƯỜNG CHINH-HỮU đầu Củ ĐỒNG văn Phạm THỌ tay , gài  BẮC BỘ PHỦ thay MAI đổi VÀNG
Lâm thời tứ khoái chơi hoang ngủ ăn đù ị vô canTẦU
Cuộc đời son sắc còn đâu VIỆT NAM chàng hảng trên lầu phong sương
Học theo bài học bất lương BA ĐÌNH thái thú cũng nương theo đường”
TỐI KỊ DIÊM VƯƠNG XÁC NẰM CŨI GIƯỜNG BUÔNG HƯƠNG BÁNG MÁU
Hãy mau thức giấc trường miên dẹp tan cộng sản xích xiềng hại dân
Thất phu trí thức tối cần chung lưng đấu cật dấn thân cứu đời
Một cây đuốc sống sáng ngời PHẠM THÀNH SƠN được mọi người nhớ tên
Dẹp hèn bỏ sợ vùng lên sá gì sinh mạng đáp đền giang san
Đối diện với công an , hãy sẳn sàng ứng phó , đừng sợ gì lũ chó , chủ bảo cứ cắn càn
Liềm búa ắt dã man nhằm dân đen chặt chém đừng tỏ ra hèn kém khi đối diện sài lang
Mỗi người một buồng gan tà quyền luôn thất thế dù chúng là đồ tể lệ khủng bố dân oan
Liếm máu người không tanh giỏi bạo hành phụ nữ  tội sát nhân không cữ
Cùng một ngữ cô hồn canh gác trước âm môn tên tội đồ bán nước
Tiền thân từ trộm cướp cưỡng chiếm được miền nam họ hàng chẳng cần làm
Vẫn phủ phê thương mại “Quỷ ma không sống mãi ta phải vùng lên thôi
Vua BẢO ĐẠI tiên thoái ngôi , công bố bản tuyên ngôn độc lập ngày 11-03-1945
Hai bé con tuổi lon ton còn đến lớp lũ trộm vặt nỡ cướp đoạt mạng các em
Danh sách đen nhiều tham quan đứng trước làng một giáo gian
Háng hở hang hàng hiệu trưởng bọn hoang tưởng dụng quyền trượng thưởng án treo
Miễn đừng reo réo như mèo quyển sổ đỏ dò lo ló khỉ đầu chó bộ công an xếp cả đàn
Toàn uỷ viên , trung ương đảng mị bạn dân  được tuỳ táng thế cách mạng
Không đội mũ doạ phản động đám VIỆT CỘNG thằng PHÚ TRỌNG mộng bần khinh
HỒ CHÍ MINH đạo dụ rình , âm binh hộ lý nữ cữ thiên kinh hãi địa bốc hốc PẮC PÓ
Già không bỏ nhỏ chẳng tha lập quần ma nguyền nam tiến luyện tà quyền chuyên sát thủ
D khoe củ ủ hũ tiền , biến khuyển mã giả nhân dân quần chúng bỗng tự nhiên ngóc
Đảng cướp sản trộm tài thí mạng  , cháu HỒ BÁC lãnh đạn tương lai
Một bô trí tuệ lưng dài côn đồ chủ nghĩa rơi đài nay mai
Bầy VIỆT gian buôn dân bán nước rước TẦU phù đày đoạ non sông
MAO hồng hão tưởng đại đồng trong lăng chủ tịch khoe mông tội đồ
Từ CHÂU PHI bắc qua nam Á lũ chó má bạo lực tà quyền
Công an khuyển mã khùng điên hành đời đả đạo NGƯỜI TRẦN DÂN TIÊN
Hãy mau tỉnh mộng trường miên nhân dân đồng thuận không hiền mãi đâu
Bốn tên đồ tể đứng đầu trong bô chính trị cầm chầu sát nhân
Lâu la mười bốn dâm thần TRƯỜNG TÔ đại dụ ĐỨC XƯƠNG SẦM HỒ
Rủ rê trò nữ dâm ô sân TRÌNH cửa KHỔNG loã lồ chơi nhau
Đại gia nhiều đứa vỡ bầu lôi tư bản đỏ xuống cầu tõm rơi
Thủ tướng TRẦN TRỌNG KIM , tay không đành im lìm , nhìn TẦU nô cướp nước
TẤT THÀNH băm sáu chước rước cộng sản vào nhà nhận quân giặc làm cha
Đồng chí cũng không tha thanh trừng khoa tá lả quyết chiếm được thiên hạ
Bầy khỉ từ hoang dã đã phục kích chính quyền vừa mới được bén duyên
Chúng mình già trẻ lớn bé mắc lừa bọn du côn” : [vua BẢO ĐẠI]
17-08-45:mít tinh của tổng công đoàn , công chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim
Bỗng chốc trở thành biểu tình của MẶT TRẬN VIỆT MINH
Lịch sử bắt đầu từ chính đây vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây
 Ở châu Á 14 nước được trao trả độc lập mà không phải đánh nhau
Với đế quốc thực dân đô hộ  “Nguồn : xoa than tuong ho.tripod”-NO HO-
DÂN DI CƯ THAN DÂN DI CƯ KHÓC DÂN DI CƯ CHẠY BAY NHẢY BA LẦN
Có phải mi không hởi giặc HỒ nghe rằng ÁI QUỐC đã tô hô
Xương nằm dưới mộ vì lao phổi mười năm không tỏ chuyện loã lồ
Chẳng lẽ mưu TẦU hay NGA kế giả trang dân VIỆT kiếp gia nô
Bao nhiêu người chết do ma đỏ nhiều năm đẫm máu mảnh cơ đồ
Khóc nữa đi em khóc nữa đi vài trăm ngàn mạng có ra gì
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT thành như thế đại đồng thế giới chửa ra chi
Khóc nữa đi em khóc nữa đi một vài giọt lệ dính bờ mi
Nước mắt cá sấu thường như thế bạo tàn lãnh tụ chửa ra chi
Hằng triệu người bị giết : quân dân miền nam , bộ đội bắc VIỆT , chiến binh MỸ
Kết quả:gây hãi hùng cho đồng bào miền trung kinh hoàng trong dân chúng HOA KỲ
Sự nao núng giữa bọn phản chiến VIỆT NAM CỘNG HOÀ
Miền bắc rước giặc HOA tặng đầu tiên một món quà : HOÀNG SA
VIỆT CỘNG công thành vạn cốt khô MẬU THÂN nhiều mạng táng chung mồ
Sát nhân tập thể không bia mộ mật lệnh mừng xuân quốc tặc HỒ
Từ hang PẮC PÓ , MA THIÊN LẢNH quỷ vương trốn tránh chữ tội đồ
Dâm dzui dấm dúi bầy hộ lý cháo bẹ rau măng hội loã lồ
Thảm sát MẬU THÂN , mùa hè đỏ lửa , đại lộ kinh hoàng , đường chín nam Lào
KHE SANH đẫm máu AN LỘC tử thủ CHÍ MINH chính chủ khủng bố toàn dân”
Anh chạy kiếm xác cha em đi tìm thây mẹ ĐẬP ĐÁ MÀI vắng vẻ hố tập thể tha ma
Dưới những cụm cỏ gà có xác toàn đàn bà thây nhiều trẻ lên ba thanh thiếu niên cụ già
Vất vưỡng vài hồn ma mộng du dưới trăng ngà tứ chi không còn đủ ta chết bởi quân ta
Lũ V.C. gian tà thi đua mùa diệt chủng lòng tham thiên vô lủng chúng giải sống quốc gia
Bắn nhau đi giết nhau đi đừng để ướt mi dân chúng đừng gây đau thương nhân loại
Lũ các ngươi là tay sai loài quỷ bắn nhau đi ! giết nhau đi mỹ tự danh hư tử từ đồng chí
Vẫn nhẫn tâm độc trị đồng bào để giang sơn oan khúc tổn hao
Đừng đổ bao gian lao lên hồn linh tử sĩ đừng đưa mỹ nhân đi A mé rì ca đánh đĩ
Đừng đẩy sĩ tử làm kiếp gia nô đừng mị đạo đức HỒ u minh gương mẫu
Đừng loã lồ ẩu ăn nhậu theo bọn buôn dân bán nước
Từ MỸ CHÁNH chạy vô QUẢNG TRỊ bên quân đội Việt Nam Cộng H tái chiếm
Từng toán dân đen lánh nạn chiến tranh thấp thoáng binh phục lục xanh
Lính tráng lẫn lộn quần áo đủ màu lam lủ của chúng dân
Tiếng đạn bom vẫn xen vào tiếng thét pháo ba càng của bộ đội bắc VIỆT
Những thi thể nằm sấp xác dã thú ngã nghiêng nhiều thây ma chết ngửa
Không biết người hay vật cháy không còn thủ cấp
Có hình hài nhưng thiếu mất chân tay trên con lộ lớn đầy tứ chi vương vãi
Thịt xương khoản đãi khủng khiếp quá ! ĐẠI LỘ KINH HOÀNG !
Đường 9 nam LÀO đạn gào bom réo nhân dân khắp nẻo níu kéo nhau đi
Lệ đẫm bờ mi chiến tranh chi vậy nước non có thấy đảng bậy khôn lường
Vượt cầu HIỀN LƯƠNG qua sông BẾN HẢI cưỡng bức trai gái gồng gánh trên vai
Bốn tên thảo mai tự tác thiên tài đi B đánh MỸ làm đĩ NGA TẦU
“Hồ C Minh rình Trường Chinh Xuân Thuỷ Duẩn Thọ tính kỹ Đồng Giáp thi đua
Bắc phần mất mùa quyết liệt hơn thua đảng lùa chiến đấu hậu tấu thiên triều
NỒI DA XÁO THỊT ĐẠI LỘ KINH HOÀNG KHE SANH ĐẪM MÁU
Hàng ngàn thân thể người đi chung , đảng cộng sản vẫn tưng bừng dội pháo
Ba càng thủ lãnh bố láo nối giáo cho giặc ung dung ngửa lưng ngoạ BA ĐÌNH
Khô thi HỒ “dường như ” CHÍ MINH “biết rõ” máu bộ đội nhuộm đỏ KHE SANH
Từ CHARLY nghe anh hùng AN LỘC vẫn kiên gan với mặt trận biển người
Ngồi trong hang tên quốc tặc đười ươi hốc PẮC PÓ cuồng dâm gây đại hoạ
Vào miền nam bày chiến tranh tá lả Duẩn Thọ Đồng Võ Nguyên giáp Trường Chinh
MỸ vô tâm lầm nghị quyết đánh rình từ rừng núi lũ dã nhân xuất kích
Dưới đường hầm địa đạo , bọn chuột chũi đào hào , theo lệnh đại thử Mao
Giao thông bằng sắt máu dân SÀI GÒN thương đau đêm VIỆT CỘNG dội cối
Ngày khủng bố phá cầu giết người muôn ngàn lối tội ác HỒ CHÍ MINH
Khiến thiên hạ giật mình tLÊ NIN CÁC MÁC đồ tể chết vẫn linh
Nhân dân lệ đẫm mi chủ nghĩa xã hội gì dục quân đi sát thủ từ địa đạo CỦ CHI”
Rồi mỗi đêm pháo dội về thành phố hoả tiển ba càng đại bác một lẻ năm
Bọn quỷ ma từ địa đạo âm thầm bắn bừa bãi bất cần vô đích đến
Dân lành chết không biết đâu bờ bến từ trên trời hay địa ngục âm ty
Súng MỸ NGA hoặc các chú CHỆT lửa khói toả đầy đầu đường cuối ngõ
Vẫn đùng đùng đổ xuống dân di tản cắt mạng từng đoạn khỏi lo đoán đoàn người”
ngủ mê cũng giật mình thức dậy , cộng quân làm bậy xé hiệp định chiến đình
Miền nam thật chẳng đáng khinh , Anh MỸ cuốn gói đồng minh hạ cờ
HOA KỲ lựa KÍT SINH DƠ đi đêm đánh đĩ TẦU lơ chạy làng
SÀI GÒN thất thủ tan hoang nhân dân khắp xứ muốn sang nước ngoài
Thuyền nhân bất kể rủi may miễn nhanh tránh bọn mặt dày VIỆT gian
Tham chi mười sáu tấn vàng nồi da xáo thịt nát tan sơn hà”
Bằng chính sách thắt co bao tử lũ côn đồ mưu sát hàng binh
Sá chi bắn chết thình lình độc chiêu đày đoạ nhục hình tù nhân
Cuộc chiến vẫn ngấm ngầm tiếp diễn , mặc kệ thây bầy thảo khấu VIỆT gian
Miền nam thất thủ lầm than , bốn phương quốc ngoại thuyền nhân nguyện về
Vài củ khoai đầu sùng đuôi sượng , cho chó ăn khó cưỡng không chê
Tù phu nhục nhã muôn bề tám giờ vàng ngọc lấp đê đào hào
Trại cải tạo vàng thau lẫn lộn , bọn lưu manh hình sự trộn chung
Nhằm khi vận nước khốn cùng , bọ sâu rửng mỡ tiêu tùng dân oan
“Ba năm cải tạo cái buồi TẦU nô phương bắc lòi đuôi vẹm lừa”
Tôi đã thấy cảm tử chết ngồi trong hầm MỸ liệt sĩ bẹp dí ở ven rừng
Cộng phỉ vô danh trừng trừng nơi góc phố , vài tên khủng bố bị trái nổ phanh thây
Không ai rõ mặt mày bầy liều mạng , tôi sẽ thấy đảng chết giữa ban ngày
Khi đang uống rượu say , lúc thư giãn trong phòng trà tửu quán
Không đội mũ di hành che nắng , cũng chẳng kịp mặc condom tránh mưa
Bấy giờ vui sớm buồn trưa thắng thua một cuộc bán mua trên bàn
Anh Tầu Nga Mỹ xài sang tình nghi san láng cả làng ra tro
Mặc cho bộ chính trị hò tà quyền chú phỉnh khỏi lo chỗ rò
Xác một con gà trôi đàn cá thòi lòi ngồi coi trồi mắt
Thây mười chú vịt nổi cả bầy quạ đói náo loạn khắp vùng
ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ĐẠI BÁC RU ĐÊM DI CƯ CỨ ÊM SÀI GÒN TỬ THỦ
Tôi lại thấy vào ngày Y chính biến những đứa con Giaỉ Phóng Miền Nam xưa
Hùng hồn tuyên bố“Đảng cộng sản Việt Nam không tồn tại” đồ quốc tặc quỷ ma
Tôi còn thấy bè lũ ăn hại quốc gia mười lăm tên chuẩn bị hầu toà
Bốn tử thi sấp ngửa đầu trâu mặt ngựa giữa những xác thối rữa sừng sỏ bộ công an
Cạnh ông chồng ốm đói bếp nhà chưa lửa khói bà vợ tắt tiếng nói
Vội vã đi làm tôi Bác nhìn vào trong nồi miếng cơm cháy đen thui
Nham nhỡ như chọc cười khổ chủ lâm đại nạn ngoài cửa bầy sài lang
Xục xạo khắp thôn làng tìm người sắp đưa tang chuẩn bị ghi biên bản
Nhiều kẻ gần vong mạng dân oan không có bạn xuất khẩu đi lánh nạn
Nuôi miệng đành bán trôn những đôi mắt vô hồn từ chối lại cô thôn
Đảng cộng sản lộng ngôn rủ nhau đi ở đợ cả bầy đàn thầy thợ
Nước nhà không dễ thở đại gia tư bản đỏrọ làm culi nước mắt đẫm bờ mi
Băm tám năm lận đận , vẫn nhớ giờ quốc hận , ngày ba mươi tháng tư
Thuyền nhân năm đó giã từ , giong buồm vượt biển mịt mù trời mây
Người còn ở lại đắng cay trần gian địa ngục đoạ đày đau thương
Rảo qua đầu phố cuối phường đâu đâu cũng thấy bạo cường công an
Nhẫn tâm phá xóm hại làng độc tài đảng trị bạo tàn lên ngôi
Tự do dân chủ chết ngồi nhân quyền táng đứng bùi ngùi oan dân
Tìm trên vạn nẻo đường trần chẳng ai thấy bóng minh quân giúp đời
Đại gia tư bản đỏ môi nhân dân đen đít lọ nồi thảm thê
Hơn ba thập kỷ ê chề đoàn quân phục quốc lề mề cứu dân
Vô thần náo loạn dương trần HỒ vương nằm giữa thạch lăng bốc mùi
Đem về máu lửa mua vui ngờ đâu đệ tử điếc đui quá đà
VIỆT KIỀU yêu cái mả cha BA ĐÌNH luồn cúi chui ra rúc vào
Đi!Định đi ắt đến bến nhảy!Nhảy trên kiếp con người cười!qua cuộc đời nhân thế
Khóc!nhân hoạ của dân oan ngồi!thách thức ngẩng đầu lên quyết chống đối đến cùng
Đả !bọn điên khùng Việt Cộng nằm !trăm năm không ân hận ba mươi tám mùa quốc hận
Trên mặt trận cờ người không thể thua đười ươi làm lười tươi ăn hổn cầm đầu chỉ bốn tên
Công an tại nước tôi , canh cướp hay núp ngồi , hành dân giỏi đánh đứng
Giữa đường nổi khúc hứng hối lộ lũ quan tham bộ bưng bô to hàm X khí hèn tưởng thú
Đồng chí chia cháo lú ngu dốt đám gia nô theo chủ nghĩa côn đồ giống tô hô dâm dục
Từ hạ bộ thượng cục rút ruột các công trình đạo đức H bất Minh kinh O sin kỷ nữ Người đi bỏ lại những đắng cay , còn ai cùng đứng dưới trời mây
Xem bầy én lượn khi xuân đến đếm lá thu vàng nhè nhẹ bay
Thuyền nhân chẳng thấy mùa đông giá , lạnh buốt tim ta lúc uống say
Có còn nhớ những ngày nắng hạ ta bước chung chân quãng đường này
Tự do công lý ở trời tây côn đồ thổ phỉ loạn hàng ngày
Bốn phương tám hướng đi tìm sống tà quyền luôn hại kẻ hiền ngay
Hàng vạn xác người trầm đáy biển mấy chục năm qua vẫn đoạ đày
Cộng sản hung hăng giương nanh vuốt rồi xem chúng chết có toàn thây
Khi đảng dạy đạo HỒ đức cáo đồng chí ta đổi áo cho nhau
Đừng cho cờ máu phai màu giữ gìn miếng vá vàng sao khoe đời
TIẾNG CƯỜI KHÓC TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI MẬU THÂN DIỆT CHỦNG
Từ bắc vô với hai bàn tay máu , cháu BÁC HỒ chiếm nương ruộng rẫy vườn
Đảng côn đồ liềm búa một chủ trương diệt tư sản đánh nhà giàu mại bản
Chiến lợi phẩm chia cho bầy bán mạng tính thiệt hơn bọn thái thú cầm đầu
Bám ăn theo mười bốn đứa óc trâu bô trí tuệ huênh hoang bầu chính trị
Từ trung ương đến ma cô điếm đĩ xuất gia nô kiếm hàng tỉ tiền đô
Của thuyền nhân cũng tranh thủ nhau vồ , đồ VIỆT tốt vẹm thồ cho đồng chí
Đứa nào cũng thi đua đi bám MỸ bọn lâu la chui dưới đáy quần TẦU
Mảnh giang san sắp mất chẳng lo âu chỉ mắt trước mắt sau tìm chỗ đổ
Thời sự VIỆT nghe tin càng thêm hổ hai mươi ngàn tiến sĩ sắp trình làng
Ngu chuyên tu dốt tại chức dở dang giả học vị mảnh bằng giăng góc bếp
Thẻ đảng viên không cần xem xét nếp chẳng mệt ai chỉ chết lũ con dân
Cứ cử đi đừng ngần ngại sai lầm đứa nào trúng lên ngôi rồi cũng thế
Trung ương đảng đề ra nhiều ban bệ đám ma cô đồ tể đạo đực HỒ
Dưới búa liềm cờ máu vốn tam vô loã lồ cũng xã hội đen chủ nghĩa
giáo MÁC làm quan tham chôm chĩa xác tội đồ mặc kệ nó tô hô
Đồng chí ta cùng một duộc cá vồ thuyền nhân của đồ gia nô vẹm lựa
Mười mấy tên toàn đầu heo đuôi ngựa dưới bốn thằng đực rựa mặt diều hâu
Bám ăn theo tụi đày tớ con hầu kết nạp đảng chọn lưu manh sát thủ
Kêu gọi là nhân dân bầu chính phủ chẳng qua do thủ tướng ngậm lông MAO
DŨNG khí hèn thái thú giỏi che mào tư bản đỏ VIỆT gian nô TẦU cộng
Lừa dân oan chiếm rẫy vườn nương ruộng gạt đồng bào đảng cử bọn lâu la
Cả năm châu biết thổ phỉ giả hoà khắp bốn biển ăn xin đi xuất khẩu
Đạo đức HỒ dâm ô đồ bố láo bảo nhau chơi ba sáu chước nghi binh
Rủi nay mai phục quốc đánh thình lình còn có chỗ cho cháu con nhờ cậy
Khi đảng thúc dân đi bầu cử , vẹm đầu đàn muốn thử vận may
Đứa nào cũng phải mặt dày lưng trâu yên ngựa giỏi cày thi đua
Khi đảng cử nữ nhân làm đĩ , khỉ đỏ trôn xuất khẩu ăn xin
Tiền đồ đổ hố BA ĐÌNH  , của khô thi độ thối ình năm châu
Khi đảng xuất gia nô ca kỹ , kị danh xưng khúc ruột VIỆT gian
Quốc gia sở tại tiêu tan mặc bầy rống nữ hét nam trốn về
Khi đảng nhập rác NGA TẦU thải , đồng hương ta phải ráng bốc thơm
Mùi phân nước MỸ lẫy lừng bộ to cục nhỏ cố bưng về nhà
Đừng lầm tưởng có tiền là thượng đế , đảng côn đồ xử dụng luật rừng xanh
Tụi vẹm con kiếm chác thức ăn nhanh đám lớn chức to hàm tư bản đỏ
Mạng dân lành như gốc cây cụm cỏ bọn cầm quyền chính sách xã hội đen
Giữa thanh thiên bạch nhật khó soi đèn xem thái thú BA ĐÌNH lo hạnh phúc
À ! ra cái gọi là HỒ đạo đức , phải bạo hành bắn giết cả dân oan
Ngay đầu thôn cho đến cuối hẻm làng công an trị không tha dù trẻ nhỏ
Sống trong nước như đứng ngoài mưa gió băm tám năm dưới địa ngục trần gian
Máu nhân dân oan khuất biết bao tầng lũ thổ phỉ tổ LÊ NIN CÁC MÁC
SÀI GÒN vẫn nắng mưa , nam nhân cúi lưng ngựa , phụ nữ học nằm ngửa
Trẻ con chơi khói lửa , người già kể chuyện xưa , cú lừa xuân ngưng chiến”
AN LỘC TỬ CỐ CHỦ SÀI GÒN ĐỊA ĐẠO CỦ CHI LẦM LÌ DỘI PHÁO
Anh mất em chỉ vài giờ thương nhớ , anh mất nước căm hận băm tám năm
Lúc em đi đành cất nửa tâm hồn khi quốc nạn thù sâu đào trong trí
Lúc ra đi coi như mình vị kỷ quốc gia vong vì súng gãy giữa chừng
Lệ không ngừng khóc chiến hữu xả thân tình trai gái đành chôn trong ký ức
Hận chồng hận bọn buôn dân bán nước thù thêm thù lũ ca kỹ gia nô
Ngu học theo đạo dụ của già HỒ tổ cha chúng đồng thuận nhau chia chác
Khắp bốn phương thuyền nhân đành tan tác xác rừng sâu hay biển rộng mịt mùng
Thề trong lòng không đội một trời chung con dân VIỆT nguyện cùng nhau diệt cộng
Nếu biết rằng bước vô đồn sẽ chết hà cớ chi cứ ngoan ngoản đi vào
Để tứ chi đầu cổ chịu tốn hao khuất phục mãi lũ công an bạo lực
Đã đến lúc thất phu cùng trí thức dẹp âm mưu chú phỉnh xã hội đen
Dù nhà tranh hay mái ngói trưng đèn minh thương tránh vẫn đề phòng ám tiển
Mạng dân lành không phải là cây kiểng gió chiều nào cũng uốn lượn hình hài
Tài năng kia chẳng lẽ lại một mai hãy phản kháng bằng muôn ngàn mưu kế
Đừng sợ hải lũ lục lâm phù thuỷ nước VIỆT còn nhiều dũng sĩ anh thư
Ba tám năm sống trong kiếp lao tù há quần chúng đành ngu như cộng sản
Từ tháng tư máu lửa , phụ nữ học nằm ngửa , nam nhân thọ lưng lừa
Trại cải tạo nắng mưa , lời nguyền chưa vẹn hứa đã quá lứa mười năm
Ngày ba mươi tháng tư VIỆT NAM đầy ngục tù , bôi đen trang lịch sử
Đồng bào như tội tử , căm hận mãi ngàn thu  dù điếc câm què mù ú tim du đất khách
Tháng tư năm bảy nhăm , biết bao nhiêu thuyền nhân , phân nửa biệt cõi trần
Thuyền nhân bất đắc dỉ , vì VIỆT cộng bức tử , muốn sống đã liều thân
Ba mươi tháng tư đen giữa đêm tối không đèn , miền nam chẳng thể quên
Tội ác HỒ CHÍ MINH xúi đệ tử cắn rình giữa BA ĐÌNH phơi xác
Ngày lại ngày công an tác nghiệp không vỡ đầu cũng gãy chân tay
Vài tên nghi phạm chết ngay hay tự tử bằng dây buộc giày
Thấy người chết dân lành nóng mặt , lũ côn đồ thổ phỉ dã man
Anh em hãy cấp lên đàng , phất cờ cứu quốc dẹp tan bạo cường
Chờ gì nữa công nông trí thức , xoá nhục hèn nhất quyết vùng lên
Buôn dân bán nước tà quyền , sáu mươi năm đảng búa liềm nhân dân
Danh sách đỏ dân đen thảm tử đảng vinh quang thượng chức thăng hàm
Bầy đoàn đại bảo tham lam giết người đồ tể công an nhiệt tình
Hại quần chúng VIỆT gian hồ hởi bách tính tàn TẦU đỏ thi công
Hành đời phá đạo một lòng làm theo lời BÁC nằm trong cũi mồ
Mỗi ngày thấy thêm người chống đối toàn còng tay trí thức blogger
Nhân dân cả nước thẩn thờ nhốt vào khám hết còn ai giúp đời
Cái kiến còn tham sinh uý tử , huống hồ chi người có vợ con
Nhục hình tra tấn trong đồn , con chim bắt bỏ vào lồng bó tay
Thư rằng tuyệt mệnh từ đây để không còn chịu đoạ đày tấm thân
Trước khi vĩnh biệt cõi trần hiền thê nhớ lấy công an giúp mình
Lặng thinh sau lúc làm tình không thôi lại phải thình lình mạng vong
Chết nhằm lúc hạ mã phong mắt còn lơ láo trợn tròng can ông
MÙA HÈ ĐỎ LỬA ĐƯỜNG CHÍN NAM LÀO KHE SANH HỤT HAO
Đảng viên thẩm vấn thoả lòng , một công hai việc hợp đồng chia đôi
“Bốn con chó giái khóc ngồi bà ơi đi chợ mài tôi búa liềm
BÁC nằm trong cũi có thiêng chim lồng cá chậu của riêng tà quyền
Nhân dân xem đấy làm duyên hoả lò bát quái gông xiềng chớ than
Ô ! bà má , ố ! xà ma bom nguyên tử nổ khủng bố mẹ đe doạ cha
Pín la đen muốn can qua bởi chưng thế sự bôn ba đem bom thối thải rác xa nhà mình
Ô bà má tổn đô la cái đen con đỏ lu loa sen đầm đoá kì hoa ấy phấn hương rắc ố bá ma
Lao động quốc tế người ta ăn mừng Ô ! bà má truy thần tà sá gì những kẻ lạ da
Một lầu năm góc chia ca  mười một tháng chín hai toà tháp đổ trầm kha
Bao nhiêu nhân mạng chung pha lên đường thương thay  nhiều cặp uyên ương
Ô ! bà má , ố ba ma thế gian còn hội quỷ xà con TẦU mẹ thằng CU BA cộng HÀN
VIỆT gian mười bốn đứa đa , lâu la láu táu , ngông nghênh đất MỸ chết cha tên nào
Đảng khủng bố nổ lòi đuôi chuột bọn lâu la bật mí sát nhân
Giết người gần chỗ đông dân giáo sư thật NGUYỄN VĂN BÔNG lìa trần
Đảng bố láo kêu gào dân chủ không diệt chủng bất kể kế nào
Một thằng đệ tử khơi mào năm xưa đảng bảo chặt đầu người ta
Đảng thảo khấu côn đồ thổ phỉ bốn đứa ngồi dính ghế BA ĐÌNH
Sợ rằng tử bất thình lình mong đưa con cháu chung tình nối ngôi
Đảng VIỆT gian buôn dân bán nước rước một bầy thân thích làm giàu
Cử tri tư bản đỏ hầu , nhân dân cả nước tuôn bầu thối ra
Vài sát thủ công khai khoe thành tích , còn nhiều tên chưa thổ lộ bí danh
Khủng bố dân diệt chủng tết MẬU THÂN , pháo bừa bãi lúc MÙA HÈ ĐỎ LỬA
Cải Cách Ruộng Đất Trăm Hoa Đua NLuật bạo hành triệt Giai Phẩm Nhân Văn
Những oan hồn vất vưỡng của thuyền nhân xác tử sĩ năm bảy nhăm tuẩn tiết
Tội cộng sản không thể nào kể siết hàng triệu người trong chiến dịch đi B
Bắc trung nam xương cốt chất bên lề đường mất mạng HỒ CHÍ MINH giục bước
Quốc tặc NGUYỄN SINH CUNG đầy ma chước rước NGA TẦU lừa đánh MỸ mị dân
Biến VIỆT NAM thành địa ngục dương trần hHỒNG LẠC làm gia nô kỹ nữ
Những chức vụ hư danh theo lâm luật tên đầu sai đích thị tổng bí thư
Kế TẦU nô hàm thái thú đặc thù trung ương đảng dưới cường quyền thủ tướng
Tuồng chèo cổ diễn hoài không hạ trướng thử tìm xem lũ “đầy tớ nhân dân”
Có mấy tay không náo loạn cõi trần con cháu bọn sát nhân năm SÁU TÁM
Đảng cử đám dám giết người ăn bám , không cần khôn nhưng khéo gạt mọi người
Tổ tiên từng thoát khỏi xác đười ươi khỉ đầu chó ẩn cư hang PẮC PÓ
Lũ lâu la vinh quang tư bản đỏ nhờ cướp vườn ruộng đất của dân oan
Tiếng oán than vang vọng khắp cõi trần quỷ vương giữa BA ĐÌNH vờ nhăn nhó
Lúc núi ngự sông hương nổi dậy , khi thất sơn lục tỉnh vùng lên
Cửu long cuộn sóng căm hờn nam trung bắc bộ lên cơn phục thù
Khi HỒNG LĨNH , BA VÌ tức giận , lúc PHÚ YÊN , BÌNH ĐỊNH hờn dâng
Bầy đàn đảng cộng giữ thân tìm nơi tránh nạn nhân dân đổi đời
Tự do độc lập gì nhân quyền chẳng ra chi xã hội đen chủ nghĩa
Chỉ chờ cơ hội mà thôi lục lâm thảo khấu hết thời  nay mai”
DÂN TỘC ÍT NGƯỜI NƠI MƯỜI DŨNG KHÍ BA ĐÌNH TỐI KỊ LÝ TRỊ FULRO
Ta chờ đợi một ngày giông bão đến lớp thanh niên thiếu nữ sẽ vùng lên
Đòi tự do dân chủ hỏi nhân quyền dẹp độc đảng phá tan bầy tham nhũng
Ta chào đón những đoàn quân nghĩa dũng bộ đội đi tỏ rõ mặt anh hùng
Quyết một lòng tiêu diệt kẻ thù chung bọn bán nước buôn dân hàm thái thú
Ta sẽ thấy thuyền nhân về đầy đủ mang nhiều bài linh vị bát lư hương
Cùng nhân dân ở khắp mọi ngả đường hoan hô đón cờ vàng ba sọc đỏ
SÀI GÒN tân chúc mừng SÁI CÔNG” cổ người miền nam lại tất bật việc làm
Bọn bất tài nhũng nhiễu phải ly tan nhân dân sẽ đồng lòng chung vận nước
“CAO NGUYÊN lên ĐIỆN BIÊN Tây Bắc , tộc H’MÔNG MƯỜNG CHÉ đã ra oai
Ta lái thuyền thơ chở ước mơ từ nơi bến mệnh đến muôn bờ
Vượt qua sóng gió đầy quỷ dữ luôn nghĩ tình ta chẳng bơ vơ
Bốn phương chí hữu đang chờ đón lửa lòng khói ý chỉ đơn sơ
Tay người quân tử quen chèo chống tìm mỹ nhân ngư dẫu mịt mờ
Nơi địa ngục mị dân cần CHÚA,PHẬT , tại VIỆT NAM sức mấy chẳng nhân quyền
Độc lập đây , tự do đã nên duyên nguỵ hạnh phúc tía lia từ mõm vẹm
Đảng bố láo mấy mươi năm không thẹn gạt đồng bào lừa bốn biển năm châu
Bầy tham quan tư bản đỏ cầm đầu lũ linh khuyển côn đồ công an trị
Tổ tiên chúng vốn sinh từ cốt khỉ bọn lâu la từ hang hốc chui ra
Thuyết tam vô không cúng tế ông bà cha mẹ đẻ cũng đem ra đấu tố
Ba tám năm tà quyền không xấu hổ đổ lên đầu dân chúng những lầm than
Bởi vì đâu nổi tiếng nói dân oan đi lánh nạn cả tộc người thiểu số
Tớ là phó thường dân , chắc chẳng cần chính phủ , đồng chí cùng bè lũ
Chủ đày tớ nhân dân vẹm hứa biết bao lần dân oan chờ thực hiện lời nói trôi ra biển
Sức mấy thấy hồi âm tớ vẫn sống âm thầm đã là vinh hạnh lớn dưới tà quyền cà chớn
Làm xốn mắt quý ngài chễm chệ ngồi trên ngai bầy đại bảo sinh sát tuồng chèo hát đi bầu
Khúc cụp lạc dạo đầu nước non đi về đâu óc trâu khoe trí tuệ Sài Gòn Hà Nội Huế
Lăn lộn trong bể dâu công an trị phủ đầu tộc anh em thiểu số bất xấu hổ thông tin
Tự diễn biến hoà bình chống quân Hồ Chí Minh đồ cướp rình trộm lén
Quyết tâm đánh đổ độc tài , những tên thảo khấu tay sai nô tầu
Chẳng thà ra cầu cá thả một vài lá thăm bằm những kẻ chết băm cho bầy tra hể hả
Lũ lia thia háu đá , bọn trắm cỏ tranh vồ còn hơn cắm đầu vô mặt những tên đảng cử
Dưới ánh đèn xem thử , đứa nào chẳng lem nhem tham nhũng vờ không thèm
Trên cỗ bàn xôi thịt dân đen chưa quen biết đảng bắt buộc tuôn bầu nên ôm bụng nén đau
Oan khiên không tha thiết , nhiều người than mỏi mệt không dám đợi chờ lâu
Nhắm mắt lúc đi cầu xả ga cho bầy cá thầm gọi tên tía má táo bón  bóng quỷ ma
Sắp hoá thành ông bà tay sai cho đảng bảo toàn những điều bố láo gian giảo xạo tía lia
Sông SÀI GÒN món ngon nổi tiếng hồ CHÍ MINH kinh dị bỏ sừ
Vịt TRƯỜNG CHINH xệ mặt XUÂN KHU gà ĐỨC THẮNG thả ĐỒNG đoản THỌ
Chó DUẨN lũ tư bản đỏ mèo VĂN LINH chò hỏ cửa mình
Năm bảy lăm thảo khấu cướp rình KIỆT đổi áo PHIÊU quần rừng rú
Nay mai thôi bọn nô TẦU tất đổ thanh thiếu niên đang hậm hực vùng lên
Ngọn lửa thiêng chưa rực rỡ lời nguyền nhưng nhen nhúm trong rừng khô đất Việt”
MÓN NGON SÀI GÒN BỐ CON CHỒNG VỢ HỒ CHÍ MINH DỞ ĐĨ SỢ ĐI QUA
Bọn khuyển mã công an theo chủ , một lũ ngu tạm trú BA ĐÌNH
Nghiện bạc bài đệ tử lưu linh cướp ruộng đất nhân dân cả nước
Lừa đồng bào ba mươi sáu chước rước VIỆT gian vào đảng ăn chơi
Khi bụng no chúng ló chuyện đời thờ quốc tặc bất minh cũi mộ
Mị bạn dân lũ công an ác cẩu , dụng luật rừng chúng đánh đúng nhân dân
Phá án oan đảng cúi mặt bất cần , ơn của BÁC tha hồ cho bắn giết
Vì danh lợi bám ăn theo không tiếc bã vinh quang đành tàn phá thôn làng
Nòi chó săn giữ của lũ tham quan giống dã ngựa công kênh bầy độc đảng
Biết bao nhiêu mạng vong thời cộng sản bọn tay sai đắc lực diệt dân oan
Hàng triệu người uổng tử xuống suối vàng bởi ngu dại tin đại đồng dưới thế
Chiến lợi phẩm băm tám năm không kể ruộng rẫy vườn đất dân tộc lầm than
Từ trưởng khu đến cán bộ lão làng hỏi có thấy đảng viên không tư hữu
Đừng vội tin đám lương ma giáo quỷ cha hay thầy có của giả đồ gian
Bọn bạo quyền mở mặt trận tương tàn tà hay chính tín đồ đừng lầm lẫn
Truy tung tích thủ từ nên cẩn thận xem tiền thân xuất xứ tự đâu ra
Dù áo đen hay y bát màu già vẫn có thể bọn buôn thần bán thánh
Chớ mắc bẫy lũ tam vô cộng sản lừa nhân dân gạt tôn giáo hại đời
Giữa chính tà cao thấp một trò chơi xanh hay đỏ hãy bình tâm tỉnh trí
Nhìn cho kỹ bọn nặc nô ca kỹ đứa nào toan biến hoá mị hiền lương
Chí hữu ta đừng lạc lối lầm đường trong thế trận đạo đức HỒ bố láo
Văn hoá dạy giết người còn tồn tại tụi sói lang đang tàn sát dân oan
Ổ công an vì danh lợi bạc vàng hang công cụ tay sai loài quỷ đỏ
Chúng cúi đầu như đàn trâu đám chó tính điên cuồng dụng liềm búa gươm dao
Đất VIỆT NAM đầy những tiếng thét gào côn đồ đảng xã hội đen chủ nghĩa
Bọn bành trướng BẮC KINH dai như đỉa thò hai vòi hút máu mủ láng giềng
Nhà cầm quyền HÀ NỘI vẫn cứ kiêng “Xin TẦU phụ ra ơn nên nhẹ dạy”
Bốn thập kỷ lá bài đành lộ tẩy đứa nào đem quân xâm lược về nhà
Có tội chăng ? chẳng nhẽ hỏi thây ma già râu giả ngủ vờ trong lồng kính
Ai vì nước vì dân ai chuyên chính , tiếc thương tri ơn chí sĩ họ NGÔ
Biết tỏng tong lòng nham hiểm giặc HỒ thế nhược tiểu quốc gia đành vong mạng
 “Hãy vùng lên đánh tan bầy độc đảng vẫn mưu toan kế bán nước buôn dân
Biết bao nhiêu uổng tử đã sai lầm khi nghe BÁC lấy nồi da xáo thịt”
Án đút túi tiến sỹ CÙ đừng đợi sợi gân gà bọn vẹm nhá chưa xong
Tha cho ông trung ương đảng bất đồng kết trọng tội e mất lòng thế giới
Qua bốn tháng hai phe đều mệt mỏi chọi bốn tên chỉ vài mạng tinh hoa
Có phải đâu toàn trí những lão già đòi dân chủ lập đa nguyên đa đảng
Phe chống đối kiên trì không chán nản bọn tà quyền đang cố thở hơi lên
Muốn rút lui chẳng gióng trống thổi kèn sợ quốc tế án toà thu tài sản
Cố bám ghế bằng luật rừng bom đạn học bắc PHI gây đại hoạ chiến tranh
Lửa khói dư thế nhắm thẳng dân lành thế giới có can ngăn thời đã trể
“Tứ tự tốt kế , làm bể giang san , thập lục chữ vàng , tan hoang đất nước
Rắn độc ai rước về cắn gà ta không giặc bạch Nga cũng Hồ Tầu đỏ”
GIẢ THẦN VỜ THÁNH TRI HỒ KNGÔ MỊ THUYẾT TAM VÔ CÁ VỒ TÁ LẢ
Đảng đốt pháo ăn mừng ngày đại thắng ta âm thầm đón quốc hận tháng tư
Mở từng trang ố sử tám mươi tờ nhớ tội những tên buôn dân bán nước
Vì lợi danh HỒ mưu ma quỷ chước mộng bá vương lạy lục khắp TẦU NGA
Ở nơi đâu cũng cố bám đuôi bà mong chiếm được VIỆT NAM hàm thái thú
Mấy mươi năm quỳ dưới chân CÁC CHÚ cũng nhiều khi lê liếm gót LIÊN XÔ
HỒ ngoại lai tạp chủng chính tội đồ từng diệt chủng đồng bào năm SÁU TÁM
Tết MẬU THÂN  bao vong hồn oán thán bọn VIỆT gian làm đám tổng tấn công
Lũ gia nô hết còn mộng đại đồng đảng cộng sản sắp trừ tân nhân hủ
Được đào tạo trong những lò sát thủ lũ công an giỏi bức hiếp nhân dân
Bao oán than bọn chúng vẫn bất cần miễn giữ vững lời thề trung với đảng
Chuyện giết người chúng chưa từng chán ngán nguyện suốt đời làm khuyển mã gia nô
Quyết hiến thân bộ chính trị côn đồ tư bản đỏ xã hội đen chủ nghĩa
Hàng vạn mạng vùi thây trong tử địa cả năm châu hỗ trợ xứ anh đào
Xót xa xấu hổ làm sao , VIỆT NAM chính phủ quà trao gọi là
Hai trăm triệu đô diêm sinh bỏ biển , sống thế nào trên đổ nát tan hoang
Cầm quyền HÀ NỘI dã man , ân nhân giúp nước chẳng màng tiếp tay
Chưa bằng góc DŨNG hèn BAUXITE một phần trăm NHẬT BẢN O.D.A
Quốc gia chỉ bạo ba hoa công nhân buộc bụng tăng ca quyên tiền
Tư bản đỏ giở trò múa rối , đội nón cối lễ hội lên đồng
Vài ba con bẹn chổng mông , dép râu thằng vẹm tồng ngồng ngẩn ngơ
Hởi người chiến sĩ làm thơ cùng lên tiếng cứu cơ đồ VIỆT NAM
Biết bao mạng dân oan nằm xuống , bởi công an tự phát bạo hành
Cây còn có cội có cành , đồng bào ruột thịt nỡ đành quên sao
Nhân quyền dân chủ thét gào , tự do vùng dậy phong trào khắp nơi
Tâm thanh nhiệt huyết xin mời đồng cam cộng khổ mọi người tiến lên
TUNISIA AI CẬP sấm rền : ABOUAZIZI , PHẠM THÀNH SƠN sáng ngời
Giải nguy cho cả muôn loài , tà quyền ác đảng nhân tai độc tài
Đấu tranh đừng kể gái trai , diệt lũ nhũng nhiễu xoá bầy tham ô
Tiếng oán than NGHI SƠN còn chưa dứt không hết hận nạn nhân CỒN DẦU chết
Lại tiếc cho : thường dân HÀ NỘI mạng vong , vận người sao quá long đong dây tròng
 Thảm thương dòng giống tiên rồng , công an đày đoạ vòng trong vòng ngoài
Không đội mũ di hành cũng ghi nhanh sổ tử , chẳng kêu ca bọn cùng hội cùng thuyền
Trùm đầu chụp cổ chuyên viên , Condom khủng bố dân tiên huyền tù
Ba mươi tám mùa thu vàng nuốt giận , lũ vẹm bẹn bốn đứa ngự trên ngôi
TẦU nô thái thú ngủ ngồi , quốc vật đại bảo chỉnh chu gật gù
Vài bà bộ trưởng khoe mu cả lũ cóc hội giả mù sa mưa
Mười người VIỆT bốn không tiền lên net ba vẹm con tư bản đỏ đại gia
Hai chị anh chỉ lo chuyện trong nhà một sức mấy dám ghi danh phản động
Nhưng đừng thế thời bi quan thất vọng cũng còn đông quyết chống cộng không ngừng
Hãy tìm ra kế sách vốn khả trưng đừng để phí biết bao nhiêu trí lực
Lời nói thẳng chớ vội vàng tức bực nhìn lại xem ai thực sự ấm no
Dân chủ đang chìm đắm một con đò đừng mong chuyện tự do lo hạnh phúc
BÓ TAY CHẶN BLOG CẤM TÚC CẢN HACKER TRÊN BÀN CỜ TRÁO TRỞ
Có phản biện chớ so đo tiêu chuẩn , mị danh xưng mạo tuổi tác Nickname
Nước VIỆT NAM còn lắm chỗ không đèn điện hay cúp lấy tài gì lướt Web
Hơn phân nửa đám phá gia chi tử nửa ít hơn lo riêng dựng tương lai
Chẳng bao nhiêu còn lại có thực tài cũng nhắm mắt chờ thiên thời địa lợi
Tâm thanh chẳng dễ bi quan yếm thế lại bàn lùi cho tuổi trẻ quay lui
Đánh VIỆT gian dù chỉ có vài người cũng có thể dậy lên làn sóng lớn
GADDAFI ra đi còn luyến tiếc bốn mươi năm chẳng nghĩa lý gì đâu
Hương hoa lài lan toả khắp toàn cầu đòi dân chủ hỏi tự do hạnh phúc
Bọn thủ lãnh VIỆT NAM thầm căm tức sao độc tài không giết sạch dân oan
Dám vùng lên chống chính sách sai lầm không vì nước lo cho người nghèo đói
Bao tà thói giờ chỉ là mây khói lũ lâu la trực xạ chính dân mình
Khổ cho ông các nước phải liên minh cấm đào thoát cầu hàng không bắt buộc
Đám ma qua những con đường thân thuộc thuở sinh tiền người chết vẫn thường đi
Nhưng hôm nay xảy ra chuyện lạ kì theo sau quách nhiều khách không quen biết
Trong đôi mắt lệ chứa chan tha thiết tiễn linh hồn oan khuất ngất mây xanh
Bọn ác ôn chuyên bức hiếp dân lành bao nhiêu mạng không mang “nồi cơm điện”
Vì danh lợi hành nhân dân làm kiểng nạn giao thông chẳng khiếm một buổi nào
Cái mũ trùm bảo hiểm chẳng ra sao biết bao mạng vì công an đổ máu
Giữa thủ đô còn chịu đời không thấu huống hồ chi nơi xóm ấp thôn làng
Bọn côn đồ lũ ác bá dã man toàn là những tên huênh hoang đảng trí
Phong thuỷ đẹp hãy tìm thầy địa lý con chúng mày khỏi đánh đĩ qua sông
Rước thằng ngoại quốc làm chồng , nửa đêm nó vác trồng đồng ra khua
Gia đạo tốt chớ buôn dân bán nước , đừng nhẫn tâm mãi hành hạ đồng bào
Rủi mai đảng bỗng băng sao , cũng còn đối mặt tụi tao lũ mày
Lỡ tự kỷ chớ lèm nhèm ám thị đẩy đàn bà làm quỷ xứ người ta
THÁI HÀN MỸ NHẬT TẦU NGA đâu đâu cũng thấy bôn ba đứng đường
Chống dân oan đảng tròng đầu phản động , không để cho chúng lê lết nhà thương
Nhân dân phẫn nộ xuống đường , mả cha mày cũng khẩn trương lên trần
Đã đến lúc công an sờn độc trị , sức mạnh về với ý chí nhân dân
Biết bao năm đảng chèn ép dân lành chúng bức hiếp oan dân trong cả nước
Dân đen muốn thoát cuộc đời nhu nhược quyết đứng lên đòi hỏi được nhân quyền
Bọn côn đồ thổ phỉ khắp mọi miền dân hết sợ tròng đầu danh phản động
Cùng đứng lên tẩy chay bầy VIỆT CỘNG đòi tự do lo hạnh phúc ấm no
Chung sức nhau lèo lái một con đò sắp chìm đắm dưới gót giày TRUNG QUỐC
Mãi hèn nhát là ôm vào mối nhục bốn ngàn năm làm con cháu LẠC LONG
Quyết rạng danh dòng dõi giống TIÊN RỒNG dẹp bè lũ bọn buôn dân bán nước
Đảng thảo khấu ngày càng hung hãn , mạng dân oan oán thán khắp nơi
Sống cùng dưới một bầu trời mà sao cộng sản công an khinh người
Tư bản đỏ sẳn sàng bán mạng , mua cấp bằng đồ tể to hàm
Một thằng sát thủ dã man , giết người mà vẫn huyênh hoang lão làng
Phút cuối cùng khó bảo toàn sinh mạng tài sản nhiều cũng nan ải ngon xơi
GADDAFI đã từ giả cuộc chơi , tội ông quá một thương mười dân đen
       TƯỞNG THÚ TẤN SANG DŨNG BƯỚC HAI HÀNG HỒ BỘ CHỮ BÁT
Dại gì phải xuống tay kỷ luật , nhỡ lâu la cho bật mí ra
Vinashin bauxit quần ma , tham ô cả lũ đảng ta đứng đầu
Cờ liềm búa hoàng sao huyết phướn , đảng sống nhờ độc trị nhân dân
Dám đâu thủ tướng nhẫn tâm bỏ tù vài bạn đá vàng chơi hoang
Phá tán sản tám mươi ngàn tỉ bạc , tiền công kho tư bản đỏ thiếu gì
Chỉ vì chưa biết ai chi cho bầy nhũng nhiễu mặt lì VIỆT gian
Ai tấn hèn bằng thằng tưởng thú bám ăn theo bè lũ tham quan
Thối loang quần chúng kêu oan ba trăm năm nữa chưa hoàn thất thu
Hận nước đầy đảng tà quyền vẫn rót , lửa thù loang cộng sản chế thêm dầu
Lũ côn đồ toan tính cuộc bể dâu tắm máu dân oan đòi công lý
Bầy thổ phỉ muốn diệt tan ý chí bởi nhân quyền dân chủ sắp vùng lên
Khắp mọi nơi tiếng hờn oán vang rền bằng nỗ lực của nhân dân chống đối
Bọn công an chọn con đường tăm tối xã hội đen trong chủ nghĩa lưu manh
Đám tham quan mãi bức hiếp dân lành chưa thấy quách chưa tiêu hồn bạt phách
Toà quốc tế tụi to hàm vẫn thách người VIỆT nào dám can đảm đứng lên
TUNIZIA ngọn đuốc sáng pha đèn giống HỒNG LẠC hãy phá tường sợ hãi
Dân lành còn chết dài dài , dưới tay tàn bạo độc tài công an
Phá tan nguồn cội bản làng giúp tư bản đỏ tham quan tà quyền
Một bầy đại bảo cuồng điên chiếm vườn đoạt đất mọi miền lầm than
Giờ đây dân tộc VIỆT NAM sống trong khám lớn hàm oan đại tù
Nhục này rửa đến ngàn thu cũng không xoá sạch mối thù VIỆT gian
Văn nhân thi sĩ mơ màng mặc cho VIỆT cộng làm tan sơn hà
Hiền nhân trí thức lánh xa thất phu dũng sĩ bôn ba kiếm tiền
Nữ nhân đi mượn ngoại duyên bầy đàn thái thú huyên thuyên đổi cờ
Hãy vì dòng dõi ÂU CƠ chung lưng đòi hỏi tự do nhân quyền
Phá tan xiềng xích búa liềm quốc gia làm chủ lời nguyền cứu dân
Diệt bầy dã thú sơn lâm luật rừng HỒ tặc cưỡng dâm hại người
Bốn tên thái thú đười ươi nắm đầu chính bộ trị đời dân oan
Chờ gì nữa hởi nhân dân cả nước , hãy đứng lên đồng thuận quyết xuống đường
Buộc tà quyền bỏ chính sách nhiểu nhương huỷ bạo lực hại dân công an trị
Trừ nghị quyết cho nữ nhân lảm đĩ dẹp mưu mô dũng sĩ chí ô sin
Phá lăng ma nằm thổn thện BA ĐÌNH xác quốc tặc HỒ rắc tro xuống hố
Đánh Bắc Kinh không khinh thường Anh MỸ diệt TẦU ô chẳng dựa dẫm ÚC NGA
Quê hương ta có hội nghị ông bà còn con cháu đầy hùng tâm nhiệt huyết
Chờ gì nữa công nông thương cả nước hãy để hồn liệt sĩ được ngủ yên
Đêm về khỏi khóc lóc căm hờn bởi độc đảng dã man công an trị
Nín rặn mà xem chúng cử nhau , trăm thằng như một bụng mong bầu
Chó hùa một cũi bầy thổ phỉ búa liềm chung ách lũ ruồi trâu
Đứng ngồi cũng dưới cơ bốn đứa , ngược xuôi không thoát mộng chư hầu
Bao năm vẫn diễn tuồng chèo cũ bịt tai che mũi lúc qua cầu
“Dân bầu đảng cử thử bọn cá vồ đứa nào tam vô chơi nhau một vố
Đồng chí xuống hồ hô hố loã lồ thi đua tay vỗ cả cỗ thịt xôi”
CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ MACKENO THỜI THẾ TỐ BỌ SÂU
Bịt tai che mũi lúc tuôn bầu , một hai lá phiếu thấm vào đâu
Thêm thù cộng oán trên trang giấy , một bầy người ngợm giống bọ sâu
Mặt chằn mắt quỷ từng viên đảng , lòng đỏ vỏ xanh phận đổi màu
Chẳng mong báo ứng khi không cử , bằng dùi cui điện khử quy bao
Đi bầu nhắm mắt qua cầu , đậu bao nhiêu nhặng càng sầu bấy nhiêu
Vài tên uống thuốc xổ liều điêu dân ngoài đảng dây diều mong manh
Phải chăng muốn giúp dân lành hay trò phản động đấu tranh giả vờ
Về nhà bôi bác bài thơ hơn là đề cử côn đồ lưu manh
Đảng thách thức lòng căm hờn cả nước , luật côn đồ bá đạo trị VIỆT NAM
Bọn phi luân đại náo cõi hồng trần , chúng xem thử mấy ai đòi dân chủ
Mười bốn tên đầu đàn hàm thái thú làm tay sai thằng thủ tướng mặt dày
Coi dân oan có vẫn sống lất lây dưới đại hoạ VINASHIN BAUXITE
Xã hội đen cố trùm đầu che đít , hòng khoe khoang mị thuyết quyết buôn dân
Mảnh giang sơn rã thịt bán chia dần tụi đồng chí uỷ viên trung ương đảng
Bọn linh khuyển công an ai chưa ngán mũ di hành cộng ba triệu Condom
Human Rights Watch mất đặc quyền nhòm , toà quốc tế chớ mơ chờ kết án
Cần gì phải diễn trò hề xét xử , cứ âm thầm đánh gãy cổ là xong
Một mạng người trong thế giới đại đồng đạo đức đấy công lao HỒ tạp chủng
Tiến sĩ HUY HÀ VŨ bênh quần chúng , lũ to hàm thái thú vận công an
Bao cao su không đủ sức chiêu hàng đành chụp mũ đại danh toan phản động
Thằng TẤN DŨNG thối hèn lo vỡ mộng sợ nhân dân khơi nắp cống tây nguyên
Bùn hôi tanh không những mấy tỉ tiền còn đang đắm VINASHIN, BAUXITE
LÝ TỐNG MỸ , CÙ HUY HÀ VŨ : VIỆT được V. C. phong bảng hổ anh hùng
BOUAZIZI đuốc sống PHẠM THÀNH SƠN ; ĐÀ NẲNG sáng TUNIZIA thiên cổ
Xã hội đen lũ côn đồ sắp đổ máu dân oan tiếng nổ dậy BA ĐÌNH
Hồn núi sông khí bất khuất thiên linh sá gì sợ bọn công an khuyển mã
Bảy năm ròng tiến sĩ nằm  nhà đá mả ông cha chúng bôi bác tan hoang
Ngồi trong toà ai là đứa VIỆT gian người lương thiện bị lưu manh kết án
Tôi đã thấy hai người tù chế độ một công an đánh gãy cổ lão làng
Chỉ vài năm nghỉ động thủ dã man một tiến sĩ vì nhân dân lâm nạn
Những chính sách đặc quyền riêng trong đảng thằng côn đồ lên bậc trật tự khu
Được toàn quyền đánh đập các bạn tù anh tiến sĩ khổ sai ngày tám tiếng
Cái việc học ngày nay chuyên làm kiểng , thua miếng thằng thất học thẻ đảng viên
Bao che nhau tình tội tự tung tiền , vào khám tựa lên thiên đàng an dưỡng
Tôi đã thấy chánh án rừng mán thượng công tố viên học luật tại sơn lâm
Lũ bưng bô toàn tụi bồi thẩm đoàn án đút túi rút từ trung ương đảng
Lại thêm một gánh hát chèo , cha con đồng chí lộn lèo với nhau
Không cho khán giả lạ vào , vở tuồng “bốc cứt:Pocket” dễ đâu trở cờ
Luật sư bào chữa thất cơ nhân dân lỡ vận án chờ phán xem
Hoá trang súc vật lên đèn quần chúng thấy rõ mặt đen môi chì
“Ngu gì từ chức , tưởng thú hậm hực , chó con còn chực , cục cứt trên sông
Đồng rận đừng hòng , theo dòng phản phé , dân tộc Mường Nhé , chó đẻ ba không”
ĐỘC ĐẢNG VÔ THẦN“NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG”
Luật rừng thẩm phán đua thi , đố tên nào thoát đòn đì nặng tay
Lệnh trung ương đảng đã bày dám đâu thầy cãi thấy sai tường trình
Khó trưng bằng cớ chứng minh trước vành móng ngựa nhục hình nạn nhân
Bầy đàn bồi thẩm ngu thần công an đấu tố dân oan sá gì
Đảng vô thần mả ông bà khi cần tiền vẫn bán,huống hồ chi ruộng đất của nhân dân
Băm tám năm theo đường lối sai lầm , lừa trai trẻ làm lục lâm thảo khấu
Đảng ma giáo gạt thôn nữ vào lầu xanh tranh đấu , chẳng kể chi hiểm hoạ của sơn hà
Mộng vinh quang bám đít MỸ TẦU NGA bùn BAUXITE điện hạt nhân phóng xạ
Phận dân oan kẻ yêu nước xích xiềng giam nhà đá , bọn lưu manh tư bản đỏ đại gia
Trước nỗi nguy sắp tan nát nước nhà chỉ toan tẩu toàn gia ra quốc ngoại
Luật nhân quả sẽ thấy có đứa khôn đứa dại , giàu bây giờ không dài mãi mai sau
Thói tà quyền dân chưa thể diệt mau nhưng đảng cũng thở hơi lên hấp hối
Tôi đã thấy : những người điên đi trên con đường không định
Đôi mắt vô hồn không tính toán nghèo giàu , lúc đói nhặt ăn , khi khát lượm uống
Chẳng cần biết của ai ; vồ cái gì , vất ở đâu miệng lúc nào cũng nghêu ngao hát
“Như có Bác Hồ trong ngày xơi thập bát , mùi cháo ngon còn nức mũi tụi Ba Đình”
Tôi đã nghe : con anh mới mười hai tuổi chúng bắn thủng bụng chết ở NGHI SƠN
Chồng chị vừa hơn bốn mươi đạn xử vào đầu đưa đám tang bà cụ vào hố đất cấm chôn CỒN DẦU kèm theo bao nhiêu nạn nhân xấu số mộ tổ tiên cũng bật nắp lên trần
Tôi có biết : một ông già bị lũ côn đồ bẻ gãy cổ vì chưa đội mũ tử vong tại thủ đô Hà Nội
Và em đi xem người ta xử tội dám yêu nước bị bọn lưu manh vu khống trộm đồ
Gần hàng phở ba mươi nhăm đô một tô không xa bức tường đương tồ tồ con chó đái
Và tôi hiểu : tại sao dân oan chết bất đắc kì tử trong đồn gọi là công an nhân dân
Hãy hỏi nhà cầm quyền bọn thái thú trú ngụ BA ĐÌNH thiên linh linh địa linh linh
Tôi thấy nhiều người mất trí , mưa họ đội nắng dội vẫm lầm lì
Mắc đái họ tụt áo buồn ỉa họ cởi quần không cần bảo vệ môi trường
Chẳng tạo dáng như con ca sĩ muốn nổi danh , bảnh bạch bành banh trần thả rắm
Không để cho người chết ngắm cũng không muốn cho thằng người mẫu sắp về vườn xem
Giành thế lực côn đồ phi đạo đức , giật chính quyền thổ phỉ quyết lên ngôi
Từ khi sinh cho đến lúc vào đời , cộng sản dạy phải say mê sắt máu
HỒ quốc tặc dẫn đường cho con cháu đào phú hào trốc địa chủ nông dân
Đảng dã man diệt chủng thượng to hàm thêm bán nước buôn dân càng cổ xuý
Không có gì ác hơn theo ma quỷ giáo MÁC LÊ kích liềm búa hồng phong
Lừa ngu dân mơ thế giới đại đồng gạt quốc tế vào cuồng giông chinh chiến
Bao nhân mạng nằm trên đồng dưới biển từ khi nghe  mị thuyết TRẦN DÂN TIÊN
Ngự trên ngai toàn một lũ cuồng điên dạy đệ tử thành chuyên viên sát thủ
Một đồng xu người lớn tuổi ném đi , thiếu nhi không thèm nhặt
Đồng xu lăn dưới đất , chẳng ai liếc mắt làm gì , đồng xu nằm cố lì
Trợn tròn mắt khinh khi thiên hạ , đồ kim tiền hay hàng mã , dân cả nước đã thuận lòng
Không còn dùng nữa , đồng xu ngã ngửa , ói mửa tỉ ngu , mắt mù Trọng lú
“Lững lơ chỗ trắng chỗ đen tà quyền thổ phỉ bon chen kiết già
Chu du vào túi đại gia tư bản đỏ , tiền mệnh không nhỏ lấp ló nhà quan lớn
ĐỒNG XU PHIÊU LƯU KÍ,QUA MỸ MỘT TỈ TIỀN,ĐỒNG XU TỰ HOÁ ĐIÊN
Đồng xu tí tởn , cỏ không che , bụi không lấp , chẳng một ai thắc mắc
H như dính máu đồng bào , bị công an đánh chết trong đồn , hay bẻ gãy cổ ngoài đường
Trúng đạn giữa bãi tha ma gần đám táng một cụ bà tìm nơi yên phận
Đồng xu cáu bẩn , người ta đã bôi phẩn trên mu , ném xuống bầy linh khuyển mù
Mặc kệ chính phủ dụ , tiết kiệm nghiêm ngặt , mặc kệ đầy tớ nhân dân bắt
Đồng xu tiếp tục bị vất , tất tần tật mất ! , đồng xu bỗng nhiên bật khóc”
Ta cất bước khoan thai nhưng chắc chắn trên con đường đòi dân chủ tự do
Vật ngáng chân sừng sửng cửa hoả lò bọn khuyển mã xã hội đen chủ nghĩa
Tư bản đỏ lũ đại gia chôm chỉa bầy lưu manh quốc vật thói côn đồ
Ta vững tin dọn dẹp những mưu mô bọn thổ phỉ toan buôn dân bán nước
Diệt sâu bọ chẳng cần băm sáu chước cũng không thèm dụng kế sách nghi binh
Chỉ mong sao dân oan sớm an bình lấy lại hết những gì cộng sản chiếm
Dù xông vào trong cuồng giông nguy hiểm sá kể gì góp sức mọn tài hèn
Chịu cúi đầu khuất phục mãi không quen phải đạp đổ tà quyền bằng mọi giá
Đừng để bọn côn đồ đè đầu mãi dân oan ơi ! hãy dũng cảm đứng lên
Bảo vệ nhau đánh đuổi tụi tà quyền quyết tuyên chiến lũ lục lâm thảo khấu
Đừng sợ hãi hãy cùng nhau tranh đấu đánh dập đầu bọn bẹn vẹm cuồng điên
Bẻ gông cùm xiềng xích đảng búa liềm cẩu tạp chủng TRẦN DÂN TIÊN bố láo
Đám thái thú bốn tên toàn ba xạo bộ công an gian giảo giỏi tía lia
Hồ ly già chết chẳng rõ văn bia lũ đồ đệ phơi thây trong cũi mộ
Đã đến lúc bạo quyền không còn chỗ cột nhổ đi trống hốc lỗ bỏ không
Ta vùi thây chúng vào hố đại đồng cho quốc tế thoả lòng vào thưởng lãm
Luật rừng hãy xử giữa sơn lâm , cớ chi áp dụng với nhân dân
Một bầy quái thú quan toà đỏ , bị cáo tội gì chẳng rõ danh
Tự do dân chủ không phản biện giòi bọ ăn theo nặng đĩa cân
Công lý gập gềnh chờ kết quả búa phang thêm thắt một vài anh
Liềm chờ cắt cổ người phản động , chối bỏ không tin mộng đại đồng
Khi nào VIỆT CỘNG còn sồng sổng là còn dân sống kiếp sầu đông
Mặt dày dơ dáy diện Condom trí trá múa may trước án đường
Bảy năm tù ở e chưa tận thay thời đổi thế hãy chờ trông
Từng tên một đảng đưa vào chuồng thú , dân dính bầu ấm ức thủ lá thăm
Mặt đứa nào cũng đáng tội chết bầm chúng mong muốn toàn tâm làm khuyển mã
Bọn bốn tên hô hào lời dối trá lũ lâu la đội hại phải nghe theo
Số dân oan mệnh vận định đói nghèo bầy đảng bảo chỉ cần meo phụ hoạ
Nước VIỆT NAM sẳn sàng nằm ăn vạ , phận CHÍ PHÈO trung ương đảng tam vô
Không gia đình không tổ quốc đạo HỒ đức CÁC MÁC , LÊ NIN , MAO củ tịt
Nhân dân bầu không có quyền đánh địt , trên những tên ăn hại đảng cử ra
Dù ba đời chúng thuộc loại quỷ ma dòng đồ tể giống sát nhân diệt chủng
Bầy con gái VIỆT NAM , trần truồng lên tạo dáng , những đôi mắt thoả mãn
Đám đàn ông da vàng đám cưới thật dã man ĐÀI , HÀN , TRUNG , NHẬT , THÁI
Tay sờ soạng thoải mái mũi hôn hít mặc tình thân môn nữ còn trinh
Tránh cửa mình tới tháng em tre trẻ che háng chị sồn sồn khoe hàng
TÌNH TIỀN TÙ TỘI TIÊN TỬ TIỆM TIẾN TỰ TỬ TẢI TÀI  TÂM TƯ TAI TÁI
Nhân dân tệ bo tiên , QUẢNG ĐÔNG liền quê xệ , ĐÀI LOAN chẳng lễ mễ
Vội bế đại một em trước hàng chục ánh đèn thử xem bao nhiêu kí
Chàng HỒNG KÔNG đuối lý rước kỹ nữ băm lăm BĂNG CỐC rủ ăn nằm
Bắc TRIỀU TIÊN uống đứng BÀN MÔN ĐIẾM nổi hứng NAM HÀN cởi ngay quần
SÊ UN xuất đại quân xâm lăng nhất thốn thổ tiên nữ BÌNH NHƯỠNG khổ
Môi ngoài khéo chẻ khe mép trong giỏi chè bè bọn phu quân nhắm rượu
Đổ tràn trề cửu khướu đại hội VIỆT be he bầu cử cùng một bè
Đồ rẻ hay của đắt thằng BẮC KINH dậm dật bành trướng vào tiểu khê
BA ĐÌNH thái thú thề hết chè thưng đến cháo đứa nào cũng bố láo
Con cháu của BÁC HỒ thờ chủ nghĩa tam vô xô bồ cỗ xôi thịt
Ngửi thơm hơn múi mít thối địt từ nhân dân lá mơ trần thịt chó
Giải phóng quân ngóng mõ đỏ đít một tướng bà đái không qua ngọn cỏ
Nhiều bà vá lại hang phó nháy không bịt mặt lão quay phim thắc mắc
Chắc chai rượu rẻ tiền vẫn còn có đại duyên hơn lời nguyền chồng ngoại”
Loa làng hồ hởi nhân dân , biết đâu lắm kẻ hờn căm đi bầu
Chẳng thà bỏ phiếu trên cầu cá tra thím sực từ bầu thải ra
Còn hơn lựa mặt quỷ ma một bầy đảng cử ba hoa điên khùng
Đầu đàn khỉ chó SINH CUNG trong MA THIÊN LẢNH chứng rừng hoá thân
Bầu chi những đứa vô thần bầu chi kẻ quyết long lân  với TẦU
Cử tri bóp bụng tuôn bầu lá thăm vấy bẩn đi đâu mặc lòng
Phân trôi trên một dòng sông bốn tên thái thú ngồi trông búa liềm
“Bốc thăm , thăm nổi thăm chìm cô hồn độc đảng đi tìm cái thăm”
Còn thành HỒ , còn ngấm ngầm binh lửa xác BA ĐÌNH âm ỉ dục chiến chinh
Chẳng cần ai tự diễn tiến hoà bình nội bộ đảng sẽ đồng lòng tạo phản
Đến bấy giờ mới đúng là cách mạng nước VIỆT NAM thật dân chủ tự do
Mấy mươi năm quần chúng khổ tâm mò cuộc chính biến chỉ vài giờ bùng nổ
“Thây thái thú đầu đàn rồi sẽ đổ kéo theo sau bọn sừng sỏ hầu toà
Đấu tố nhau toàn bè lũ lâu la tội quốc tặc đại gia tư bản đỏ”
Giặc ở quanh ta giặc chẳng xa , cần chi phải mở cuộc can qua
Quân thù thế lực muôn ngàn mặt mười bốn chữ vàng một rợ HOA
Bầy đàn thái thú nằm lâu chốt TÂY NGUYÊN , MƯỜNG NHÉ đến TRƯỜNG SA
Gông cùm xiềng xích từ phương bắc liềm búa nhân dân bọn ác là
Được làm quan cũng gian nan lắm nỗi chẳng dại gì từ chối cỗ thịt xôi
Dù dân oan chửi rủa vẫn cứ ngồi mặc người chết độc tài công an trị
Xuất gia nô mỹ nhân đi đánh đĩ nhập đồ thừa rác thải của người ta
Quyết tung hô xác thối của cha già dù củ lẳng đã lâu chưa dậm dật
Ngu gì lộ cho nhân dân sự thật lũ lâu la bịt lí lịch giặc HỒ
Từng cõng về thuyết ma quỷ tam vô lo bán nước buôn dân theo TẦU đỏ
Hãy tỉnh mộng ban ngày chuyên làm chó giặc bắc phương toan mở cuộc can qua
Thức dậy ngay để cùng cứu sơn hà giống LẠC VIỆT không thua dòng bành trướng
“Giục quân đi nướng , bành trướng phương nam , bọn tứ tốt làm
Tàn mười sáu chử anh em cũng khử quyết tử hy sinh sa vào bãi sình đi B tự dính”
LỬA LOẠN CỘNG SẢN NHÂN DÂN DI TẢN BOM ĐẠN CẮT MẠNG
Cộng sản sẽ ra nước ngoài tránh đạn mặc nhân dân chiến nạn với TRUNG HOA
Bắc trung nam đoàn kết bộ đội ta không tưởng thú bí hư hay củ tịt
Chẳng còn ai đẹo danh HỒ mắc dịch đẻo tiêu luôn đạo đức đéo tội đồ
Cõng rắn về đèo nguỵ thuyết tam vô hang PẮC PÓ miệng nguồn đeo tội nghiệt
VIỆT cộng chạy khi quốc gia nguy biến nhân dân ta tự chủ quyết vùng lên
Nợ non sông trí thức phải đáp đền thù bành trướng thất phu đòi nợ máu
Cuộc lửa loạn bằng hạt nhân nguyên tử để sống còn trước liềm búa ma MAO
Quân VIỆT NAM thà nhuộm thắm máu đào hơn nhịn nhục dưới gót giày xâm lược
Giặc phương bắc muốn tượng hình ảo tưởng dụng đòn đè áp bức giống LẠC LONG
Bốn ngàn năm hảnh diện dõi TIÊN RỒNG há khuất phục bọn khủng long cộng sản
Dù có phải hy sinh nhiều nhân mạng cũng không thèm tái nô lệ TẦU phù
Quỷ đỏ đầu đang trong giấc mộng du hòng làm chúa trên biển đông yêu dấu
Bọn thái thú BA ĐÌNH nòi linh cẩu nhân dân ta đoàn kết phải vùng lên
Nợ non sông sĩ tử quyết đáp đền quét tan giặc BẮC KINH toan bành trướng
 “:-Ngày xưa ta có đêm trong rừng rậm , cắm trong bưng dậm dật pháo ba càng
Đến ngày nay cướp được [đất phương nam] dễ gì bỏ cho thuyền nhân phục quốc”
Ta nghe : có súng nổ lũ thái thú gục đổ sẳn sàng trước mộ tổ mỗi đứa riêng một hố
Ta thấy : trên ma lộ bọn bốn tên tận số diêm vương vừa giủ sổ dân oan đã đấu tố
Bè lũ tụi dâm ô học đạo dụ bác HỒ cẩu tạp chủng mưu mô mắt không nhắm trong mồ
Chỉ là cái thây khô đám bộ hạ điên rồ đại vỹ khúc tung hô vẫn li kì huyền thoại
Lửa cháy bùng vùng SÀI GÒN HÀ NỘI , lực dữ dội trong sức sống nhân dân
Sáu mươi năm trong địa ngục dương trần dưới liềm búa bọn côn đồ độc đảng
Cộng sản trị VIỆT NAM đang lâm nạn giặc Trung Hoa toan bành trướng biển đông
Giống LẠC LONG đã nhất quyết một lòng diệt quỷ đỏ từ BẮC KINH khủng bố
“Lửa đã cháy lòng dân oan bùng nổ chỉ nay mai khói lửa toả mọi nơi”
Lửa ! từ nơi địa ngục , lửa rộn rã hồn người hãi sợ lũ đười ươi như rươi công an trí
Lửa ! Ba Đình âm ĩ bỗng thình lình tự phát lửa hò reo tiếng hát dưới đáy vực nhân sinh
Lửa thắp sáng niềm tin cội nguồn tội Pắc Pó lửa xua làn gió đỏ Ma Thiên Lảnh tự tình
Lửa đốt cháy màn đêm còn tuôn giữa ban ngày đả cùm xích đoạ đày xã hội đen chủ nghĩa
Đường đảng đi xây gông xiềng liềm búa , đường đảng đi dựng giáo MÁC gươm LÊ
Đẩy anh em vào địa ngục dương trần xúi đồng chí giỏi nạp tài cống sản
Đường đảng đi sát nhân hay liều mạng đường đảng đi khủng bố tốt tay sai
Dạy lâu la sát thủ nở mặt mày bức huynh đệ vào đường cùng vong quốc
Đường đảng đi theo MAO hồng nhơ nhớp không trộm cướp cũng đạo tặc phá gia
Đày dân oan vào cám cảnh không nhà đoạ phản biện trong lao tù cải tạo
Đường đảng đi đạo dụ HỒ bố láo kéo theo sau lũ vượn cáo chồn cheo
Khiến dân đen cùng sống kiếp đói nghèo khiển đày tớ lên ngai tư bản đỏ
Vì TẦU giặc có nên hoà VIỆT CỘNG , nội ngoại công chống bành trướng xâm lăng
Nuốt thù riêng ngậm những mối hờn căm tạm đoàn kết chiến tranh trừ quốc nạn
Thế nước biến dù hy sinh tính mạng sá kể chi thù oán lũ tiểu nhân
Bọn cầm đầu đã vĩnh biệt cõi trần nam trung bắc lâm thời chôn quá khứ
“Lửa ! trào dâng cách mạng , sáng soi tình yêu nước thiêu đốt bọn phản quốc”
HÀNH TRÌNH THEO CHÂN GIẶC  CẮT MẠNG KHẨN CẤP CỨU QUỐC
Hãy kêu gọi đồng bào nơi viễn xứ kíp trở về chung sức cứu quê hương
Gái hay trai cũng mau chóng lên đường rửa mối nhục ngàn năm xưa nô lệ
Đừng để bọn ngoại lai luôn khi dể dân VIỆT NAM xứng đáng giống LẠC LONG
Vì non sông con cháu quyết một lòng diệt khủng bố hung hăng từ phương bắc
 “Từ đảo xa cho đến tận đồi gần , lửa cứu quốc mấy mươi năm ấm ức”
Nếu chiến trận xãy ra , Vi. Xi. sẽ đẩy lũ thường dân lâm trận
Không tuyển quân cháu tam đại bác HỒ chính trị viên đảng cộng sản tam vô
Tư bản đỏ sẳn sàng đi lánh nạn nòi LẠC LONG thi đua nhau bỏ mạng
Giống tiên rồng dưới hầm hố chông gai bọn BẮC KINH bành trướng dự bị gài
Mười mấy tỉnh địa đầu khi Chệt mướn đất Tây Nguyên ba Tầu làm trưởng thượng
Nội công đòn ngay xương sống VIỆT NAM , BA ĐÌNH còn bầy thái thú to hàm
Mộng cứu quốc còn gian nan quá ải  “Thế nước biến nên hoà hay nên chiến”
Thời hạt nhân há sợ kiến BẮC KINH chúng bày mưu toan chờ chực cắn rình
Gây hấn biển doạ khởi đầu binh lửa , tứ tự tốt bịp lừa không còn cửa
Đừng mãi tin mười sáu chữ vàng vàng máu VIỆT NAM không chỉ những hầm than
Mỏ bô xít giếng dầu ngoài quần đảo khi hữu nghị chẳng còn điều mộng ảo
Đất của ta xương thịt của ông cha một ngọn cây cũng đáng giá ngọc ngà
Tổ tiên đã bốn ngàn năm gìn giữ đánh thì đánh chẳng lý gì phải cữ
Kiếp con người đủ đầu cổ chân tay đồng bào ta không dễ chịu đoạ đày
Dưới gót sắt bọn giặc TẦU xâm lấn hãy cứng cựa khi đứng đầu biên trấn
Giặc tân trang hãy xuống tấn thị oan đòn đầu tiên mạnh tẩn thủ lãnh tần
“Hạ thủ trước vi quyền nên táng tận không hữu nghị tình tương lân gian giảo”
Nhân dân sống không chỉ vì cơm áo mà sống vì thật độc lập tự do
Vị nhân quyền còn nhiều việc âu lo giặc xâm lấn nhà cầm quyền nhu nhược
Sẽ đoàn kết đồng bào cùng cứu nước đang mất dần trong nanh vuốt TẦU Ô
Lỗi đầu tiên tên tạp chủng họ HỒ lỡ du nhập từ đệ tam quốc tế
Đánh VIỆT NAM xâm lăng không hề dễ bọn BẮC KINH bành trướng chớ mộng du
Giống TIÊN RỒNG dù trong cõi ngục tù vẫn chứng tỏ LẠC LONG luôn bất khuất
Chống TRUNG CỘNG là chủ trương duy nhất không xài đồ dụng vật CHỆT dã man
Một ngàn năm nô lệ chẳng quy hàng há lại sợ một vài tàu chiến địch
Nước đến chân mới nhảy sóng gió vây cua cáy vi cậy lên núi cao ẩn núp ụp hầm hào
Bùn tuôn trào bô xít tứ bề nan thọ địch bởi nghịch tặc họ HỒ học đạo dụ tô hô
Bán cạn nguồn dinh dưỡng cho đàn anh vay mượn TÂY NGUYÊN lỡ loã lồ
BẮC BỘ dạy dâm ô lũ TẦU nô khiếp đảm theo CU BA không dám
“Hơi hám em Triều Tiên túi nông dân rỗng tiền vẫn điên cuồng khiêu chiến
Đạn bom nổ vô miểng ứ thả dư âm mồi hột cơm đã bịt môi nắm xôi dồi câm miệng”
Đừng nói như vẹm banh bạch bành bẹn tựa con vẹt PHƯƠNG NGA
Đừng hét trên loa như Nguyễn Minh Triết chớ giả câm điếc hồ Nguyễn Tấn Dũng du côn Đừng khoe thân môn N. Trường Tô  dâm dục trần gian địa ngục điếm đực quốc tặc HỒ Bồ chủ nghĩa tam vô bưng bô bà  Võ Tắc Thiên Trung Cộng đừng nuôi ảo mộng :
“Cả thế giới tiến tới đại đồng ngạo mạn tấm thây khô cua nhân dân chữa cháy
Cáy Việt cộng chạy dài đấu tố vờ ra oai xuống đài khoe dân chủ tỉu lụ mụ Các Chú”
TÀ QUYỀN KHOE THUYỀN VIỆT KHUYỂN MÃ “LÚC XẶC” TẦU
Đảng đẩy dân vào đường cùng tất nóng chống TRUNG CỘNG bất động bọn tà thần
Ác với dân lũ linh khuyển công an hèn trước giặc đoàn dân bầu đảng cử
Thuyền VIỆT NAM đang đi trên sóng dữ lũ ngu phu cầm lái trước chèo sau
Chí cầu an đã mọc rể trong đầu khí hèn hạ ăn sâu vào sọ não
Trung ương đảng toàn những tên bố láo lừa nhân dân gạt khúc ruột bên ngoài
Lũ tay sai lòng luôn hướng ngoại lai chờ cơ hội hòng nhảy sang bến lạ
Đoàn “trí ngủ” thổi tò te xảo trá những chữ vàng câu bạc vẫn tung hô
Bám ăn theo tên bán nước họ HỒ nằm trong mộ thây khô còn nhăn nhó
 “Tiểu lão mẫu” dân Bắc Kinh toàn lậu “lúc xặc: con cờ” xưa linh cẩu cái chơi trăng
TỪ HY hạ gục biết bao thằng khi tám nước liên quân xông vào trướng
Mấy mươi năm mộng bá quyền ảo tưởng bước đầu tiên phải đè ngửa VIỆT NAM
Quốc tặc HỒ bán nước kí công hàm giống HỒNG LẠC sức đâu đòi nhảy ngựa
Võ Nguyên Giáp thở hơi lên “vén phứa”Mao Trạch Đông ru rú tịnh trong hang
Trận ĐIỆN BIÊN không dám lộ ra làng nhờ TẦU cộng cho vay bom súng đạn
Năm ẤT DẬU cướp chính quyền đổi mạng dân đói meo đành theo khỉ HỒ trèo
Biết thế nào là chủ nghĩa hùm beo bị đấu tố mới biết sa hố chó
Bắc Kinh tánh người SÀI GÒN sẽ đánh mặc Việt gian HÀ NỘI tránh khủng long
Huế Thừa Thiên hãy nhớ tết MẬU THÂN bọn man Cộng mừng xuân thơ diệt chủng
HỒ quốc tặc cẩu ngoại lai di chứng giết không tha dù là phó thường dân
Ba tám năm vẫn chính sách sai lầm lũ thảo khấu xã hội đen chủ nghĩa
Đánh Trung Quốc người Việt Nam đã đánh không mong gì bọn lí lịch công an
Sóng BẠCH ĐẰNG vùi dập lũ  Nguyên Mông cọc Sát Thát,YẾT KIÊU kinh hồn giặc
Diệt TRUNG CỘNG giết VIỆT gian tàn ác trừ TẤN SANG tẩy DŨNG khí nhát hèn
Dẹp bần khinh PHÚ TRỌNG xã hội đen tư bản đỏ SINH HÙNG toan lẫn tránh
Tai nghe mà tức hậu môn thằng TẦU doạ tát vỡ mồm VIỆT NAM
Phát ngôn viên toác hai hàm “Ngon ăn thì cứ chẳng kham thì đừng”
Năm châu không dễ dững dưng BẮC KINH bành trướng biển đông ao nhà
Coi chừng châu chấu đá xe chấu chưa kịp chết lại đè xe toi
TRUNG HOA khói lửa châm ngòi đệ tam thế chiến sục sôi bây giờ
Tự mình vào thế bơ vơ ngày nao tám nước kéo cờ chiến chinh
Đừng mong kỹ thuật đánh rình mưu mô cộng sản rung rinh lâu rồi
Chỉ còn cái xác khô thôi nhân dân thế giới đang ngồi vãi lên
Hãy cao tiếng hót lên chim lủi bụi dẻ gai đừng than vãn bi ai hồ cừu trong rừng thú
Hãy cất lên tiếng hú xua đêm giữa ban ngày lau nước mắt đắng cay một ngàn năm nô lệ
Hãy nhớ lời tuyên thệ khi tổ quốc lâm nguy giặc xâm lấn biên thuỳ lẽ nào cu vẫn ngủ
Hãy đứng lên làm chủ đòi lại quyền công dân lũ thái thú nhẫn tâm nỡ buôn dân bán nước
Dụng ba mươi sáu chước đánh gục đám khủng long xứng đáng giống LẠC HỒNG
Đả BẮC KINH bành trướng mưu toan làm trưởng thượng ảo tưởng mộng đại đồng
Việt gian cũng đừng mong theo quan thầy Trung Cộng ai nhơ danh phản động
Hãy hỏi Phạm Văn Đồng biển đảo dám cắm không mặc nam phương la ó
“Đánh xâm lược giống LẠC LONG sẽ đánh , nòi ÂU CƠ không chịu nhục cựu thù
Mạng anh em dù yên giấc ngàn thu hơn oan tử dưới gông cùm liềm búa”
HỒN NON XÁC NƯỚC ĐƯỢC CUỘC THẮNG THUA BÙA LỖ BANG VẼ
NAM QUAN mờ tỏ bóng ngựa xe từng lớp rêu phong gót giặc đè
Hồn nước mây xanh còn in dấu nhân tâm đáy vực đọng cơn mê
Hồn linh phảng phất trên đầu cỏ ngàn năm giữ nước một lời thề
Ngày nao trấn thủ nơi biên ải quân đi ngày ấy vẫn chưa về
Thác BẢN GIỐC ải NAM QUAN hùng vĩ rừng TÂY NGUYÊN núi bản mị buôn ma
Từng con sông cái suối của ông cha bọn VIỆT CỘNG đã hiến dâng cho giặc
Hờn giang sơn HỒ CHÍ MINH quốc tặc thuở theo TÂY đành bán nước cho TẦU
Hàng triệu người trôi dạt khắp năm châu thịt xương rắc thuyền nhân trầm bốn biển
Bọn lâu la BA ĐÌNH làm linh khuyển dùng độc chiêu liềm búa hại ông bà
Tuổi thiếu niên phụ nữ cũng chẳng tha công an đảng xã hội đen chủ nghĩa
Bọn TẦU đỏ vẫn bám dai như đỉa một ngàn năm chưa rửa sạch cựu thù
Biến biển đông vào giấc mộng phiêu du gieo khói lửa Trường Hoàng Sa nước VIỆT
Các anh khủng bố người ta , chúng tôi liều mạng không tha tà quyền
Bắt dân đánh đập anh chuyên niềm tin tôi bẽ xích xiềng công an
Các anh phá xóm phá làng chúng tôi xây dựng VIỆT NAM anh hùng
Diệt bầy dã thú cuồng hung từ ngoài HÀ NỘI khuấy tung SÀI GÒN
Khi nào liềm búa vẫn còn thì bầu nhiệt huyết không mòn đấu tranh
Thà làm chim hót trên cành còn hơn giòi bọ lanh chanh theo thời
Thế gian bày ván cờ đời đỏ xanh còn đợi lòng người ra tay
Nhân dân chịu lắm đắng cay bốn tên thái thú hăng say BA ĐÌNH
Tức vận nước ta muốn trào máu hận lũ TẦU nô đành đoạn bán giang san
Có còn ai nhớ biển bạc rừng vàng đã tan nát dưới bàn tay cộng sản
Không chỉ bốn thằng cẩu quan “cắt mạng” ba trăm vạn đứa đồ đệ tham ô
Chúng học theo tư tưởng quốc tặc HỒ đem phụ nữ trẻ con đi đổi chác
Đêm năm canh nằm không an giấc ngủ , ngày ba bữa ngồi chẳng thấy ăn ngon
Giận TẦU con khoe  biển đông tàu chiến , nguyện với lòng sát thát vẫn sắc son
Tuổi hao mòn nhưng trí lực vẫn còn quyết lấy lại Ải NAM QUAN BẢN GIỐC
TRƯỜNG HOÀNG SA là linh hồn dân tộc đất TÂY NGUYÊN bô xít khuấy cơ đồ
Đừng khè lưỡi chó , đừng ló đuôi hồ chũ nghĩa tam vô côn đồ khủng bố
Hởi bọn khủng long , sóng dậy biển đông năm châu đồng lòng triệt tiêu CÁC CHÚ
Cha già nó lú còn chú nó khôn sấm động nam môn vũ qua bắc hải khỏi cần tranh cãi
Quần đảo TRƯỜNG SA vốn dỉ sân nhà của người nước VIỆT ai ai đều biết
Hãy chuẩn bị lên đàng đi chiến đấu , giới công nông trí thức sẽ đi đầu
Buộc đại gia tư bản đỏ theo sau rủi đụng trận thất phu lo hậu sự
Đánh TẦU CỘNG chỉ toàn dân đảng cử cháu bác HỒ thề giữ thuyết tam vô
Lãnh đạo dân hầu hết đám côn đồ không tham dự dù giang sơn sắp mất
Mặc BẮC KINH toan giành dân lấn đất lũ trung ương sẽ xa chạy cao bay
Mặc quê hương do CÁC CHÚ đoạ đày mặc tổ quốc lo nước ngoài xâm chiếm
Đám CHỆT ghẻ chẳng khác gì con điếm những chữ vàng tứ tự tốt mồm loa
HÀ NỘI dâng cho chúng để làm quà hòng hạ cánh khi hoa lài rộ nở
“Thà làm tôi tớ hơn sợ bỏ đảng dân tân cách mạng chắc sẽ trảm hông
Mười bốn tên dạy đạo dụ tô hô BẮC BỘ loã lồ nam mô TRUNG CỘNG”
BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG DÂN MAU TỈNH MỘNG ĐẠI ĐỒNG CỘNG SẢN
Sóng Thái Bình Dương , đưa anh lên đường xuôi ra biển cả đả thương thuyền lạ
Của bọn bất lương dã man khôn lường Bắc Kinh bành trướng muốn làm trưởng thượng
Gây nỗi thê lương lên ngư dân thường khai trương máu lửa đông hải đóng cửa
Chốt chặn VIỆT NAM cướp đoạt việc làm tóm thâu ngư cụ phủ dụ kinh tài
“VIỆT NAM lắm phụ nữ” xinh , năm châu nam giới gạ tình đổi duyên
HÀN,TRUNG,NHẬT,THÁI,ĐÀI điên ; cụt , què , mẽ , sứt , đảng viên phi thường
Mọi rừng mán thượng dâm nương tay chơi bốn biển lên giường DÂN TIÊN
Thằng khố rách anh nhiều tiền chàng nào cũng được phá thiên hại đời
Các nàng xuân nữ đơn côi hay người cô phụ chồng ngồi trại giam
Có em chưa quá cổng làng đã sa địa ngục trần gian mất rồi
Nữ sinh thi cử lôi thôi hay bà quả phụ đang bồi trùm khăn
Sẳn sàng hiệp sĩ công an ra ơn mưa móc rước nàng về dinh
“Gái Việt đẹp lắm:lời rao hàng của tú ông NGUYỄN Minh TRIẾT cựu củ tịt nước”
Vàng ròng chẳng lẫn chất dơ cờ vàng tối kị lộn cờ máu vô
Đừng mong chủ nghĩa ươn hèn lập lờ đánh lận con đen giúp đời
Tráo thau đổi bạc khó chơi VIỆT gian VIỆT cộng lã lơi VIỆT kiều
Tặc HỒ khủng bố lắm chiêu buôn dân bán nước tiêu điều VIỆT NAM
BẮC KINH TẦU đỏ xâm lăng “Tiệt nhiên định phận” ăn năn có ngày
Biết thân CÁC CHÚ dừng ngay không thôi thế giới ra tay bây giờ
CHỆT ơi ! CHỆT đứng bơ vơ chẳng còn ai mãi mộng mơ đại đồng
KHỰA khôn KHỰA tẩy  MAO hồng may ra trống chỗ cho hồn thở than
Tráng thìa dầu lưỡi bò áp chảo , xào bắc thảo lại nhớ thằng TẦU
BẮC KINH một lũ óc trâu biển đông khuấy động thuyền câu dân lành
Này tô bát thịt xôi chờ đợi , BA ĐÌNH thái thú đứng hơi đông
Nghị ngồi nghị gật gãi hông , con MAO cháu BÁC trông mong phá mồi
Hết thiên thời di dời địa lợi , rừng đầu nguồn cho KHỰA mướn chơi
Một bầy đại biểu đầy hơi năm mươi năm sẽ lã lơi chuột chù
Đất TÂY NGUYÊN ngập bùn BÔ XÍT phố ĐẮC NÔNG CÁC CHÚ ra oai
AN NAM thê tử bị xài một bầy đảng cử tay sai cầu tài
Đảng CỘNG SẢN đoạ đày tù chính trị người chết rồi nhưng chúng cũng chẳng tha
Cái xác khô không cho được về nhà dù ngoạ đủ mười lăm năm sàn đá
Bọn hải tặc xâm lăng ngoài biển cả lũ cầm quyền HÀ NỘI vẫn co vòi
BẮC KINH bất khả ví như voi chỉ tương tựa con trâu già ốm đói
Đám TẦU đỏ muốn gây nên lửa khói dân VIỆT NAM quyết chống đối đến cùng
Đi biểu tình bày tỏ sự thuỷ chung cứu đất nước đang trong cơn hoạn nạn
Bầy linh khuyển nguyện còn mình còn đảng đánh dân oan bắt bớ kẻ đấu tranh
Dùng nhiều chiêu khủng bố lẫn bạo hành người yêu nước vì tương lai dân tộc
Một người công an mời hai mạng vẫn đứng lên tam nhân bị phường gọi
Chín hội càng tiến gấp mười đoàn được triệu tập tám trăm vạn đồng bào sẽ biểu tình
Nợ giang sơn phải đáp đền VIỆT NAM vang rền những tiếng nói
TẦU CỘNG muốn gây lửa khói đẩy giống LẠC LONG vào cõi đoạ đầy
“SÀI GÒN , HUẾ , HÀ NỘI luôn ở đây giữ gìn TRƯỜNG , HOÀNG SA yêu dấu”
CÁC CHÚ CAI TÙ MỘT CÁI TÁT TAI ĐÒN ĐẠP VÀO MẶT AN NAM BẺ CỔ
Công an đánh giam cầm người yêu nước , tội Anh Nam chống Các Chú Tầu Phù
Một ngàn năm mối nhục rửa thiên thu bọn thái thú muốn thêm ngàn năm nữa
Đánh VIỆT NAM , BẮC KINH không còn cửa HỒ CẨM ĐÀO con khỉ đỏ ló đuôi
Đất ÂU CƠ không dễ hoá nên người tiếng sát thát LẠC LONG QUÂN vang dậy
Cuốn lưỡi bò dẹp mưu mô mất dạy kẻo năm châu đoàn kết khó dung tha
Tình dâm gian hữu nghị giả vờ hoà bọn ghẻ KHỰA Võ không còn Nguyên Giáp
Hãy nhớ lúc đụng thuyền câu cắt cáp cuộc chiến giành BẢN GIỐC, ẢI NAM QUAN
Chết đến nơi HỒNG LỔI chớ la làng tứ tự tốt thập lục vàng chữ tử
Gia đình ba đứa con:hai trai tài một cái gái lớn tuổi mười bảy đực thứ mới mười ba
Cả ba đứa mất cha thương nhất nhà em út thập tam ứ ruột thừa mẹ năm mươi cũ chưa
Vừa nặng một kiếp người : cười con đi chữa trị chị gái theo sau rị em út khóc lu loa
Em không mong có quà chỉ theo anh cấp cứu cả nhà tụ một xe bốn kẻ đi cùng bè
Vượt vũ môn ách tắc bà mẹ muốn ăn chắc cắc củm cả bầy con đâu ngờ gặp phải đòn
Bọn công an mãi lộ đường đi không có chỗ cho những khổ nạn dân
Lúc tà quyền đang cần biên bản ghi thành tích khi ma thần tuỳ thích bất kể bạn con dân
Xe phải bị trị cầm người rời đa phương tiện bà mẹ thưa hết chuyện công an dễ gì nghe
Cậu trai kế khò khè nó bảo rằng bệnh vẽ nàng xuân nữ thỏ thẻ em thứ đang thập tử
Chỉ còn cữ nhất sinh xin các anh nể tình cả chục tội linh tinh nhà em vẫn quên mình
Cứu em trai khẩn cấp luật giao thông đừng chấp tên công an béo mập ập chưa đủ quỹ tư
Đôi mắt cú thừ lừ giữ xe phạt vi cảnh gái mười bảy đỏng đảnh mẹ hiền gánh thay con
Tờ biên bản ăn đòn xe tôi cần đi vội cảnh sát ghi thêm tội lỗi chống đối chính quyền
Bà mẹ vẫn vô duyên đừng tuyên truyền bố láo tay giao thông ba xạo
Cười ngạo trước mặt bà còn đảng là còn ta luật rừng là cách mạng cô thiếu nữ can đảm
Mạ lỵ một bạt tai anh công an mở bài:đồ dân đen phản động dám chống cộng công khai
Có một anh biểu tình vì ngàn vạn sinh linh bị đè dưới gót giặc mọi con dân thắc mắc
Công an đạp giữa mặt vẫn thoát tội nhục hình cô gái chẳng nín thinh lại bị toà khởi tố
Bây giờ ai xấu hổ xin thổ lộ ra đi dân oan hết đường đi tất biểu tình chống đối
Không vì chuyện no đói mà vì đất ông cha tổ bà bọn giặc HOA đang xâm lăng lãnh thổ
Hồn ta ở trên mây châu thân đứng đất này nay ghi lại ít ngày vài điều lỡ trông thấy
Lang thang những bóng mây bay trên địa ngục rày chuyện xảy ra hàng ngày
Kể cho người chưa thấy kể những điều trông thấy xảy ra trên đất này
Nhục hình vẫn hàng ngày lấp ló dưới chân mây có nhiều chuyện khó thấy
Trên đất VIỆT NAM này người yêu nước ngày ngày bị đoạ dưới chân mây
Một người dân chẳng cần , hai ông công an trị bốn blogger thế bí
Chưa thua tám anh CAM trăm triệu người VIỆT NAM há sợ hơn tỉ TRUNG QUỐC
Lũ thái thú nhơ nhuốc , không thể khống chế mãi bọn đảng cử BA ĐÌNH
Làm thối ình dân tộc anh em trong một bọc chớ vị chuyện bạc tiền
Một người yêu nước vùng lên , sẽ có vạn cánh tay tương ứng , mười người bị bắt đứng
Cả triệu nhân dân biểu tình ngồi vài thằng công an chết toi lũ cá mòi còn dư mồi dăm bữa
Khi dân chủ mở cửa huyền thoại ai tất thành sở khanh sẽ chui nhanh như một con cúi lủi
“Một trẻ em chết đuối cả xã bỏ bữa ăn , trăm quan trẹo quai hàm toà làng lo đại cỗ”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét