Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

TUYÊN BỐ CHUI

TÂM THANH THI TẬP
*
TUYÊN BỐ CHUI
*
Lũ mắc hủi tuyên bố chui buồn chồn lùi vui cáo tiến
Tang sư hiến Tập Cận Bình dù chẳng xin dzin bảy tỉnh
Năm anh lính lịnh hai quan hoà cả làng tan một nước
Một thằng được mười con thua biển của chùa Trung Quốc giữ
*
Của triều cống dại gì không tống tử
Thử lập trình sáp nhập đất Trung Hoa
Mấy chục năm vốn dỉ thiếu đàn bà
Hoa HÀ NỘI vội làm quà qua hải
Tám mươi năm hồ cúc cung quá tải
Chú lải to trong nội bộ BA ĐÌNH
Vị nhân sinh nên TẦU trọng MỸ khinh
Vì cuộc sống giống “cha già dân tộc”
*
Đảo biển trời không cần ngừa gió độc
Thạch trung ngọc cũng long lóc phơi thây
Thế nước to dò kế học quan thầy
Việt Trung sẽ lương tâm tù vung triệt
Triệu người buồn bỗng trở thành câm điếc
Triệu người vui lắm lúc cũng bùi ngùi
Nước VIỆT NAM ai phạm tội bán chui
Bầy lậu thuế từ HỒNG HÀ vượt ải
*
NỬA TRIỆU VUI BUỒN
*
Triệu vui chui triệu buồn phỏng giái quân có huông
SÀI GÒN buông khăn trắng cay đắng thuyền nhân tuôn
Lệ rơi trên sóng cuồng lệ rơi trong bão nộ
Nước mắt giữa giông tố hồ cũi giường ngây ngô
*
V.C. vội sửng cồ đại thành công hoan hô
Chiến thắng vì Bác Hồ được Tầu Nga bồi bổ
Bằng hàng triệu nỗi khổ mọi người đấu tố nhau
Trường Chinh đi dẫn đầu cha mẹ cũng xỏ xâu
*
Luân thường đạo lý câu mâu nhân tình thế thái trầm châu ngọc tiềm
Xua quân khủng bố qua Xiêm từng hành song thủ búa liềm diệt nhau
Nga trầy vảy Tầu tróc vi hai con gà chọi mặt lì thi gan
Ba Đình thái thú mơ màng đại đồng phân phối rừng vàng bạc sơn
THIÊN TRIỀU BẢO TIÊU THUỘC ĐỊA
*
Tám điều răn nhị thập cẩu lần gật
Khi nước mất tất mất sạch sành sanh
Phận nhục hèn HÀ NỘI vội chối quanh
Thân nhược tiểu mong manh tình biển đảo
Đường biên giới một ngàn năm bố láo
Hận NAM QUAN vẫn len lén đầu hàng
Tên quốc tặc sư giả đặt lên trang
Thù BẢN GIỐC bọn tham quan bó gối
*
Đại hùng tinh chùm sao xào lộn mối
Khối tự do lo dò vết chân chim
Đời cộng nô dù ba nổi bảy chìm
Chẳng dính dáng nhân quyền duyên tư bản
Tám mươi năm nằm dưới chân khủng sản
Trại chăn nuôi gia súc phúc toàn thây
Được ấm no hạnh phúc bởi quan thầy
Hay bành trướng từ BẮC KINH chuẩn tấu
*
DÂN SÀI GÒN GIẬN
*
Bốn thập kỉ địch vận SÀI GÒN bỗng nổi giận
Lần đầu bị lận tên , thứ hai tư sản thuốc
Đệ tam lượt tổ quốc tà quyền bôi lem luốc
“Thất phu trí thức nhức nhối cửa mình tù nhân tội hình sự kinh yêu nước”
Lưỡi bò thằng nào được rước giặc cỏ vào nhà
Chẳng lẽ hồn con ma cha già trong cũi mộ
Tám mươi năm thống khổ
“Trại Xuân Lộc phạm nhân nổi loạn bắt giữ chúa ngục Hồ Phi Thắng làm con tin”
Không có chỗ văn minh mình lại ăn thịt mình
Chính mi tên bán nước buôn dân bằng độc chước
Diệt chủng cước thứ ba
“Đá banh hay đánh ba mày giám thị chân dày tay phạm nhân non”
Chào hàng phận đàn bà VIỆT NAM ta đẹp lắm
Càng khen nghe càng khắm cô thắm rời bản làng
Osin đi giao bang
“Quen chia ba bảy cơm cháy lao phu cai tù tháu cáy”
BA ĐÌNH đầy lang sói ĐỒ SƠN thôi đòi hỏi
HÀ NỘI vội ngửi mùi bát tập tuyên bố chui
Cận bình cổ ôm ấp
 “Ngàn năm tái trộm cắp ÂU CƠ cũng ăn năn
 Hùng dũng trọng sang thầm sinh năm trăm đại bảo”
LÒNG DÂN Ý ĐẢNG CON TỰ DO
*
Tân cổ giao duyên thuyền nhân cũ mới
Tư duy phấn khởi hồ hởi lên đường
Vẫn là vượt thái bình dương
Bốn mươi năm tức lẽ thường xảy ra
*
Lòng dân ý đảng mạng con tự do
Nửa triệu người no nửa triệu chó đói
Dân ngồi hưởng khói lời nói gió trôi
Tám vạn bút bồi văn nô lở lói
*
V.T.V. xạo hoài không mệt mỏi
Trâu bị trói không khỏi đói thông tin
Trình dân oan biên tập phải giả hình
Bày tội phạm buộc dặm thêm mắm muối
Bốn niên kỉ tha hồ đi chém chuối
Vạch lá tìm sâu trong bụi rậm sau hè
Trừ những con trong bóng mát mái che
Khoe sự thật nửa phần không sứt mẽ
*
TA TẦU TÂU TÀ
*
Tướng ta diện kiến tướng TẦU phải cúi gập đầu gọi dạ bảo vâng
Mỹ nhân rao bán bản thân buôn thánh cũng được buôn thần hay hơn
Vua ta không kịp giận hờn CÁI BÈ chàng hảng CÁI LƠN bẽ bàng
Quân ta không tiện thở than NAM QUAN BẢN GIỐC nghĩa trang lạnh lùng
*
Dân ta than khóc Sang ung dân TẦU hiến lậu nhiều thùng dị dung
Muỗi ta chỉ đứng ngoài mùng trung ương đảng bộ TẦU chun vào rồi
Đảng ta hãnh tiến cái tôi mảnh bằng tiến sỹ rốn lồi che mo
Người người đăng nhập vô kho chủ tịch nước khò ăn cho buôn so
*
Thuyền nhân cũ mới qua đò con cha cháu bác nhỏ to thập thò
Ngoại xâm đã có đảng lo người yêu nước khỏi đói no trong tù
Một bầy tứ trụ lú ngu tang sư túng dẫn giả mù sa mưa
Ngàn năm bắc thuộc chưa chừa sức mấy phòng ngừa xương sống tây nguyên
*
Tam mươi năm lỡ thề nguyền chuyên viên khủng sản tuyên truyền TẦU ta
Áp vong truy tội thây ma công hàm năm tám HOÀNG SA hám lời
Thông tin văn hoá lả lơi NGUỴ VĂM THÀ chẳng ngoạ nơi biên thuỳ
Thiên triều hỷ nộ còn tuỳ bộ chính trị quỳ phải bái bao nhiêu
*
“ĐẢNG VÚ LẤP MIỆNG DÂN”
*
Bần cùng hoá sách ngu dân trung ương đảng bộ lú đần dốt dơ
Thông tin văn hoá thẩn thờ người người lên mạng làm thơ chọc cười
Văn nô bồi bút như rươi khả thi dư luận viên lười đấu tranh
Vào trang xã hội cố giành bí danh mật tích tài lanh hơn đời
*
Càng ngăn facebook lả lơi càng đau lối đảng càng mời sân chơi
Phê bình không tiện ngỏ lời thông tin hoa mỹ sáng ngời lề dân
Tuyên truyền lệch lạc cán cân án đường công lý uốn cong theo thời
Năm trăm đài báo thảnh thơi ăn tiền nói láo tả tơi nghẹn ngào
*
Lòng đường già trẻ thôi rao nhân ngày nhà báo quơ quào nhận vơ
Nam thanh nữ tú hững hờ lững lơ cua cá hồi nào sản sinh
Tin nghe tức bực cửa mình chí minh sáng lập một mình “Thanh Niên”
Thất phu trí thức giật mình V.T.V. dám rẻ khinh trong làng
1200 cái vú đảng: “lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo thanh niên” lấp miệng dân
Thử lên mạng kiếm hốc hang tổ sư viết báo chào hàng năm nao
Ai đem về nước khơi mào để cho lũ chó hồng bào xỏ xiên
Sợ rằng chưa có búa liềm giáo LÊ đạo MÁC xích xiềng chưa trui
Nguyệt san tuần báo lủi chui qua tay kiểm duyệt bùi ngùi rút lui
*
MUA DANH BÁN TƯỚC
*
Ngỡ rằng bác lú chú khôn ngờ đâu cũng giống Cái Lơn Chàng Bè
Mua bằng tiến sỹ không khoe bán danh dự chẳng nấu chè đổi tên
Đứng bên người đẹp sướng rên xã hội chủ ngoẽo ấm êm nhất đời
Bao nhiêu cán bộ ăn chơi bấy nhiêu đồ đệ xin mời thuế dân
*
Mỹ nhân đứng tựa chết trân xú lùn mã tử mặt đần lú ngu
Đúng ra phải gọi kẻ thù âm mưu phân hoá đại du nước ngoài
Chủ nhà ráng bỏ qua tai nghe bọ hung đỏ ngoại lai mở mồm
Múa rìu mặt thợ lôm côm nhân quyền dân chủ chỉa chôm đề phòng
*
Hồng phong phỏng dái ba quân sợi giải rút quần quá ải gian truân
Đặng đừng chẳng bực tá thần ngoại giao diện kiến hồng mao nảo lòng
Thăng đàn tổng bí láo lông công bình thiên hạ đại đồng VIỆT NAM
Bạn bè hàng xóm tốt làm vàng mười sáu chữ đành cam khứ hồi
*
Lân bang nguỵ thuyết mỏi môi đẩy đưa đại tiệc chỗ ngồi đít chai
Sấm vang tai vịt chảy dài thịt bò đệ nhất còn dai chưa nhừ
Hồ như tim bỗng bị hư máu không thông óc ung thư lâu ngày
Lẽ đâu xin miếng cơm chay cô hồn các đảng thẳng tay hỏi dồn
NHÂN TRƯỚC QUẢ SAU
*
Nhân quyền bơm trước xả cấm vận sau
Vũ khí muôn màu mới mau phục hoạt
Ruộng đất cưỡng đoạt phạt trả dân oan
Đa quốc tháo ràng tân trang súng đạn
*
Bắc Kinh ngạo mạn la liếm biển đông
Lưỡi bò tồng ngồng đâm hông đồng choé
Ba Đình gan ngoé mặc kệ Hoàng Sa
Phạm Đồng điêu ngoa thông dâm ăn mảnh
*
Chiến tranh khó tránh phải đánh phủ đầu
VIỆT NAM đi đâu bể dâu sách lược
Ba mươi sáu chước tiên được lòng dân
Hậu triệt quần thần nội gian ngoại gián
*
Những tên phản đảng cách mạng giả vờ
Sổ hưu nhận vơ hoà bình diễn tiến
Giang sơn nguy biến thi triễn quái chiêu
Ba triệu kiều bào bao tiêu kinh phí
*
TỪ TỪ VÔ KHO SẾU ĐỎ
*
Tám mươi bảy triệu dân tù lương tâm dự khuyết
Tổng bí thẩn mị thuyết nan quá ải đàn bà
Brazil cản không qua quả đà ngôn đại triễn
Tư bản đỏ không khiến trọng lú mòi quạ ma
*
Sang đất nước người ta ca văn bằng tiến sỹ
Thua bán trôn con đĩ chỉ có một lỗ mồm
Đảng trưởng lại đi chôm vốn mình không tự có
Giữ xương giùm bầy chó khó thương lúc về vườn
*
Sẽ xảy đến tai ương lúc buông cương khoái mã
Bằng gian đổi bằng giả mà cả mãi đông tây
Không nhờ cậy quan thầy đành đi đây đi đó
Ba vạn tiền chuyện nhỏ hậu sự sừng sỏ danh
*
Tin tức bực chẳng lành nồi canh không được ngọt
Lũ lâu la ton hót bèo bọt vớt ba đồng
Đừng đứng trước đám đông khoe công lao hãn huyết
Đồng rận tầm tử huyệt nghị quyết tất xuyên tâm
TÂN LÃNG CỬU LONG GIANG
*
Dàn hàng ngang dân miền nam cùng tiến
Độc lập triễn kiếm hạnh phúc ấm no
Băm tám năm dân chủ lỡ khó mò
Nhân quyền sẽ thiêu tro bầy đảng trị
Luật mãi dâm cầm quần truy lũ đĩ
Vị kỹ nữ thu nhập thuế bán trôn
Tụi tham quan nhất trí phải nuôi mồm
Đám cóc hội tà quyền trung ương đảng
*
Gái ăn sương bất khả than đau háng
Trai đứng đường không thể kháng dương cương
Vì tình thương nhóm lợi ích nhún nhường
Giấy phép cấp chứng minh chia ba bảy
VIỆT NAM ta xây phường mờ phố vẫy
Khỏi nhờ cậy bộ chính trị tự phê
Bạch mi thần vẫn giữ vẹn lời thề
Hồ quốc tặc mê đạo dâm đức dục
*
LÚ TUYÊN LÒN HÁNG
*
Thất phu lú lòn háng vị đảng xã hội đen
Thiên triều đã cầm đèn ăn quen theo định hướng
Không đem quân đi nướng thưởng dân oan nhập vào
Từ trong vòng đại lao khơi đà đao tiểu khám
*
Dốt dại dơ không dám thầm cám ơn Bắc Kinh
Xử lý chuyện Ba Đình nội bộ đang xào xáo
Dư loạn viên bố láo vẫn ngoaó ộp nhân dân
Tù lương tâm dần dần liều thân vô hoả ngục
*
Nhân quyền không biết nhục muốn phóng pháo bắt xe
Vũ khí đánh đòn đè miệng im re tắt tiếng
Tự do chẳng có miếng độc lập bất khả thăng
Dân chủ tất cào bằng lề dân căng lối đảng
*
Tín nhiệm thư tới tháng cách mạng lão thiềm thừ
Lao trung hình sự cư hồ như có yêu nước
Trại giam chưa phá được con tin một Việt gian
Công an vây cả làng truy hốc hang đầu mối
*
“Đầu nguồn tuôn xuống tội lỗi đạo cáo đức hồ”
VĂN KIỆN BÓ TAY.COM
*
Hò lơ lòn háng hò lờ blogger bó gối dzô ta khỏi còm
Vượt rào tuyên bố “đốt com” khai môn cuốn chiếu lòi rom hò lờ
Đảng quyền một tổng bí thơ hư danh tiến sỹ phất phơ vỉa hè
Tang sư củ tịt mắt me đầu hàng văn kiện về phe thiên triều
*
Hoàng Sa Các Chú vét niêu Trường Sa quần đảo sắp tiêu tùng rồi
Ba Đình thái thú khép môi Tầu nô Hà Nội vẫn ngồi kiên gan
Vững tâm mười sáu chữ vàng tứ tự lộn làng Hán hoá mê man
Đánh người yêu nước dã man tù lương tâm cũng liên can hoả lò
*
Năm trăm đạo bảo vô lo nghị trường cóc hội ngáy khò luật to
Hoà bình diễn tiến khỏi mò dân bầu đảng cử mặt mo phát rầu
Vì dân vị nước dám đâu nhục hèn trước lũ giặcTầu xâm lăng
Hò lơ si giáng la thăng hốt hốt hốt nữa không chừa thằng mô
*
Công an mặc sức côn đồ dân phòng bốc phét bắt bồ dân oan
Hò lơ tơ liễu loa làng tái hồi nhạc đỏ gõ chiêng khua cồng
Tiều phu ngư phủ chổng mông hai mùa mưa nắng chỉ trông mệnh trời
Đầu đàn bộ tứ thảnh thơi viễn du quốc ngoại không mời cũng đi
LUẬT LỤC LÂM
*
Vì dân thiếu thuế lục lâm lâu la vu khống Quốc Quân tiếm quyền
Họ Lê trọng án sắp tuyên condom chú phỉnh vô duyên trùm đầu
Luật rừng bưng tận CÀ MAU hay từ HÀ NỘI khô lâu xâu về
Bầy bồi thẩm đỏ khỏi chê công khai bịt miệng ngăn lề dân oan
*
Thông tin rầm rộ loa làng tuyên truyền phản động chống dòng công an
Trị dân chính sách bạo tàn hoà bình diễn tiến dàn ngang trong tù
Dã man tra tấn lao phu tưởng như thiên hạ không mù cũng ngu
Hành dân hại nước như thù địch xâm lăng vẫn lu bu tiền vàng
*
Mặc cho quần chúng thở than hiến dần biển đảo giang san cho Tầu
Thanh trừng nội bộ xà mâu hay tranh thủ cú đà đao trở cờ
Lơ thơ nhền nhện giăng tơ bạch mi thần giáo tôn thờ Dân Tiên
Phải chăng chỉ có dân ghiền chọc điên dư dại luận viên không hiền
*
Lửa lên tan giấc trường miên tù phu trí ngủ toạ thiền mãi ru
Ơn đền oán trả nghĩa bù Việt Trung sòng phẳng nhược nhu đoạn hèn
Không cần biết lạ hay quen tiền trao cháo múc đốt đèn non sông
Chứng minh dòng dõi lạc hồng không là đại thử chổng mông sa trường
 “Bà con cô bác chủ trương muôn năm đạo lý luân thường vinh danh”
BỐC THƠM BLOGGER
*
Ta bốc thơm ta những nỗi niềm đôi khi đu đủ mối sầu riêng
Không mong dưa sọc giành ném đá đau đáu tâm liên dưới búa liềm
Ta viết lai rai nhậu thiếu tiền đế thiêng tửu khách mắng vô duyên
Ít ly bất trị hồ như thế y lít tam vô tứ khoái ghiền
*
Ta ngờ em đợi bệnh viện điên web sites quên hết những tên miền
Lề dân sức mấy thua lối đảng thì thầm bó rọ dư luận viên
Ta bốc thơm em tính vẫn siêng dù cho khủng sản doạ gông xiềng
Nửa đời lỡ sợ không hèn nữa một lần nhân thế hận dân tiên
*
Bìm bịp nghênh tân chàng sáo sậu cậu trời cóc hội đội chim sâu
Hổ ngươi nhìn thấy người hơn xấu đười ươi khỉ đột quỷ kiến sầu
Ta gớm ruồi trâu bám pín Tầu bí hư danh giá củ tịt nâu
Tuyên cha vừa kí văn lòn háng chán ngán tang sư khúc dạo đầu
*
Chiến tranh nội bộ cũng tô màu phấn vẽ son bôi ghẻ xà mâu
Chó hùa được nước theo linh cẩu đan bè kết phái phải gâu gâu
Tiêu hành tỏi hẹ vẫn khoe giàu du sinh du xiếc biết giăng câu
Nay mai đảng chạy còn ao cá bác hồ linh ứng phép nhiệm màu
*
NGƯỜI ĐIÊN PHẢN BIỆN
*
Nhân dân bầu cầu nhân quyền phế truất
Đảng buộc bầu dân phủ quyết tại đâu
Cùng giống loài nhưng chế độ khác nhau
Công an trị chỉ còn khâu bó gối
Bọn khủng sản có biết gì thơm thối
Lối đảng đi luôn chén ép lề dân
Trước án đường tư bản đỏ cong cần
Cân phi lý tù lương tâm tội trọng
“Tổng thống AI CẬP Morsi bị dân chúng và quân đội hạ bệ”
Người yêu nước thường bị lời vu khống
Phái quan tham lũng đoạn chốn công đường
Đưa dân oan từng đứa nhập nhà thương
Nhóm lợi ích vô thường trong lầu ghét
Dư luân viên phát điên theo lũ vẹt
Đảng trung ương khọt khẹt diễn nhiều trò
Nước VIỆT NAM đau đáu một nỗi lo
Thiếu lãnh tụ trên chiếc đò sắp đắm
“Đòi tự do vô hoả lò cấm cố hỏi nhân quyền trọng tội khám hữu duyên”
Đả đảo Tầu không có cửa ngồi thiền chống tham nhũng hồ như toan chống đảng”
ĐI TÌM CÔNG LÝ
*
Còn ai mơ giữa ban ngày đi tìm công lý trả ngay cho người
Tạm giam trong những tiểu lao vì dân thiếu thuế hay bao quy đầu
Phục hồi nhân phẩm bể dâu người yêu nước bước qua cầu viện điên
Bỗng dưng buộc mắc bệnh ghiền dư luận viên cũng huyên thuyên nhảy vào
*
Bờ leo bờ lốc lao đao blogger facebook vượt rào xôn xao
Công an đồn trưởng nghẹn ngào tù nhân tự té mặt chao vô tường
Không chờ chở đến nhà thương lấy dây thắt cổ bồi thường tội danh
Đánh ba trong lúc đá banh bốn mươi thường phạm đấu tranh chúa tù
*
Dân đen cả nước đui mù sáng lòng sáng mắt thù lù trung ương
Có ai mơ lúc đi đường cầm đèn đi trước khẩn trương nhân quyền
Tự do dân chủ vô duyên điều răn thứ chín lời nguyền khó quên
Bốn từ ơn trả nghĩa đền vàng mười sáu chữ sướng rên ba đời
*
Tiều phu ngư phủ tả tơi cùng hung cực ác thảnh thơi Ba Đình
Năm châu thế giới nín thinh “hiu men phải quát” lập trình vũ trang
Dân oan cần được an toàn thi hành tư vụ dã man cần trừ
Bom Vươn đạnTiến thực hư ra toà phúc thẩm trùng cư án đường
*
CHỌN MẶT ĐẶT VÀNG
*
Chọn mặt đảng gửi vàng dân làng đi lang thang
Tháng tư đen quốc hận trận tư sàn tan hoang
Mười sáu chữ vàng vàng tứ tự tốt tiêu sang
Sau bảy lăm ngã ngửa bàng hoàng bởi Việt gian
*
Tiền đổi còn bẽ bàng huống hồ chi kim hoàng
Năm trăm Trần Hưng Đạo lấy một Hồ sói lang
Ba lượt đi đám tang ma giấy không họ hàng
Vẫn thấy lòng xốn xang khi nam bắc ngang hàng
*
Giàu nghèo chung một đàng trong đôi mắt chủ quan
Bên thua cuộc bên thắng phía nào sẽ trắng hang
Thảo khấu bước thênh thang lục lâm cũng rõ ràng
Tay xách túi nách mang lỡ làng chiến lợi phẩm
*
Phó thường dân thi gan bo bo can gạo hẩm
Lục tỉnh nằm thở than SÀI GÒN đã điêu tàn
Đau lòng cửu long giang nghe HÀ NỘI reo vang
Tịch biên dù hạ cám trám lỗ hổng bạn vàng
KHE SANH TẤT THÀNH RÃNH TỬ
*
Xúi trẻ ăn cứt gà bọn khủng hoảng chơi cha
Buộc từ đứa lên ba học giáo điều không có
Tám đuốc sống chém gió Giót trám lỗ châu mai
Lãnh tụ đào khoai mài nhai trong lòng địa đạo
*
Đảng cộng sản ba xạo Khe Sanh láo tía lia
Biển người chết năm kia vẫn chưa được má báo
Tử suất cũng bố láo bộ đội tan xác pháo
Bất đáo về quê nhà mộ giả bãi tha ma
“Một lính Mỹ tử trận tương cận mười mươi bộ đội hy sinh”
Xá cha già dân tôc đệ nhất ác hiểm độc
Chọc quần chúng đi B phải giữ vững lời thề
Bê về chiến lợi phẩm coi như đồ quốc cấm
Đấm mõm tụi Ba Đình ung dung ngồi tụng kinh
*
Nhục bồ đoàn linh hiển bỗng xuất hiện Người Trần
Dân Tiên chẳng cầm quân chỉ cởi quần đánh đĩ
Sinh Cung con khỉ đột sợ Mỹ đốt giải rút
“Đành phải cút vào hang lòng chưa hết bàng hoàng Tất Thành xây rãnh tử”
TÂM THANH PHANH CỦ TỊT
*
Sá gì mèo trắng mèo đen miễn tài bắt chuột được chen vào nhà
Họ hàng miu vốn nô gia côn đồ độc trị quyền tà công an
Hia mang mão đội phá làng dùi cui tu huýt còng ngang đứng đàng
Dàn hàng mãi lộ phát tang giao thông không đội cái ang trên đầu
*
Ngã tư công chánh lánh thân rình ngồi chụp đứng núp cân xe đò
Điểm tâm buổi sáng khỏi lo mặc dù ác phụ đã mò ví da
Rõ ràng chỉ có trăm ba giữa trưa bất khả qua phà ấm no
Hoàng hôn lặn lội thân cò xe ôm dốc túi tiền bo ít nhiều
*
To hàm lớn chức đi phiêu phượt qua nước MỸ yêu kiều hiến thân
Trãm phong chém gió quần thần ra quân củ tịt nước trân bảo tàng
Thuế dân lệ phí quan tham đầu cơ tích trữ kho vàng tân trang
Ô bà má sẽ ngang hàng dở dang phân hoá thôn làng chú SAM
*
Thông tin đã có cánh CAM tuyên truyền dư luận viên làm tốt khâu
Gặp anh mẽo chớ gập đầu không thôi Tập Cận Bình sầu vì ghen
Nay mai nó lại tắt đèn biển đông nổi sóng dân quen ngư trường
Đừng mang bộ mặt thê lương khi đồng rận X bất lương giở trò
*
THÂM CUNG ĐỘT BIẾN
*
Đừng vạch áo khoe lưng những chuyện chẳng đặng đừng
Trong thâm cung bí sử chát chít với bà Tưng
Quan làm báo không ngừng bắt tay với người dưng
Thanh trừng trong nội bộ lộ mặt vài cục cưng
*
Dân làm báo vui mừng nhưng ngấn lệ rưng rưng
Thòng lọng một dây thừng tặng kẻ nào không ưng
Nhóm lợi ích tham nhũng đệ nhất danh lẫy lừng
Một thời đã vẫy vùng trên nỗi đau dân tộc
*
Bọn đầu sỏ mất gốc dụng lâm luật từ rừng
Cứ ngỡ thủa nằm bưng bô trí tuệ trên cốc
Đồng rận vốc bốc hốc cóc hội vội phản cung
Trung ương đảng lạnh lùng phê tự phê hoả tốc
*
Quan tham làm nô bộc chọc dân oan than khóc
Blogger chuyên bới móc xốc những con sâu độc
Nghị trường ngôn phát dóc học tư tưởng Sinh Cung
Chết vẫn còn gian hùng che mắt tụi ngu trung
*
TẦU THÁU CÁY VIỆT CHỒN LÙI
*
Trung cộng chơi tháu cáy Việt Nam cậy ngửa bài
Chẳng cần biết tương lai không còn đường chữa cháy
Trung công xúi làm bậy đại tướng mãi chạy theo
Mặc nhân dân đói nghèo cám treo heo được thấy
*
Trung cộng mặc áo giấy tưởng thú thủ cà sa
Qua thăm nước kì hoa chẳng giả vờ cúi lạy
Trung cộng khoe “tài háy” cóc phòng duyệt tiểu khê
Tập cận phình vỗ về hiền thê “ngộ ái nị”
*
Nữ tướng Thái vai chị dụ khị củ tịt nước
Băm sáu bước nghi binh rước Việt kiều làm tình
Đại học mở nín thinh cho rinh bằng tiến sỹ
Lâm luật cấp hàm đĩ kị mua bán trôn chui
Trung ương đảng chồn lùi bó tay bộ xã hội
Thuế bán dâm giao phối cục thổi giá vàng lên
Khi ơn trả nghĩa đền vài tên vào khám tối
Sài Gòn vẫn lụt lội thêm tội đám dân oan
*
LÒNG MẸ XÓT XA
*
Mẹ Việt Nam anh hùng được lũ bọ hung tung
Xung hai điểm đại học cả cuộc đời cực nhọc
Mẹ đùm bọc cho con không thương tổn hai hòn
Bọn lục lâm khốn nạn dồn dân bảo vệ đảng
*
Cái gọi là cách mạng sạch sành sanh tuỳ táng
Thiếu nữ chưa tới tháng thanh niên vừa đầy năm
Không cần đợi trăng rằm bắt thăm đi bộ đội
Ra quân như mở hội chỉ tội mẹ hờn căm
*
Nuốt nước mắt âm thầm lũ nhẫn tâm độc đảng
Con đang làm trong hảng cáng đáng trả tiền nhà
Ngoài nộp tiền đám ma còn dân phòng bảo vệ
Giao quân không tử tế thể lệ sẽ vô đồn
*
Công an thừa ác ôn môn dây giày tự tử
Không tội gì được cữ thử bẻ cổ đâm hông
Dân tự phát hội đồng dập mông thông bầm phổi
Trưởng cai tù cáo lỗi nghi can bội thực vong
TƯỚNG SẲN CHẲNG CẦN THĂNG
*
Lục lâm đảng trưởng thăng hàm không ham thối tướng sẳn sàng công an
Từ khi dự bị ra ràng vô danh cũng tượng rõ ràng bất lương
Cùng chung một duộc vô thường quỷ ma bất khả nhún nhường nhân dân
Ba Đình tứ trụ đầu đần an ninh bảo vệ tối cần lâu la
*
Mỗi khi công vụ đà hay đang bốc phét ba hoa hại người
Địa điền nhân hoạ thiên thời chiến tranh Ba Bốn vẫn chơi tới cùng
Quan làm báo cáo trong mùng lạnh lùng đồng rận điên khùng giận nhau
Đứa cởi áo đứa vỡ bầu gâu gâu dư luận viên bâu sủa hùa
*
Nay mai ai sẽ làm vua hoàng kim nhiều lượng thắng thua tất thành
Xâm lăng Trung Cộng lan nhanh trung ương nội bộ tranh giành đàn em
Không cần bộ chính trị kèm to hàm lớn chức sực kem Hà Thành
Cung vua phủ chúa tanh banh cũng còn chùa miếu để dành lánh thân
Cửa quyền thiết lập quần thần cần xây dựng đảng thân nhân họ hàng
Lọ là khỏi phải than van tay trong chân ngoại ai can thiềm thừ
Sá gì phe cánh tang sư thủ từ túng dẫn trùng cư bầy đàn
Đầm đìa Tiên Lãng bạo gan đại ca ca shit cục vàng bốc thơm
 “Can ông tiểu tướng cưỡng bà nhân dân cả nước mẹ cha ru hời”
MẢNH BẰNG THĂNG GÁC BẾP
ĐIẾU CÀY PHƠI ỐNG
*
Điếu Cày khô nỏ gió khó thay cơm
Tám tám căm hờn nhơn quyền không rõ
Điếu Cày bó rọ mó máy chân tay
Giọt lệ đắng cay thuốc thang khan mỏ
Biểu tình bày tỏ yêu nước hoả lò
Lương tâm hố to tự do khói lửa
Đê mê nhiều bữa đóng cửa đói no
Trâu chó ngựa bò Điếu Cày chò hỏ
*
Mong một ngọn gió hỗ lửa đêm đen
Biệt giam không đèn người quen lấp ló
Chống bầy Tầu đỏ dọ biển đông xanh
Đảng bẻ từng cành đóm tranh dân chủ
Thuốc lào chưa đủ chú bác trả thù
Đại tù mộng du rủ vào tiểu khám
Điếu Cày vừa ngám tuyệt thực tròn trăng
Trung ương bốn thằng nhăn răng thách thức
*
“Thông tin tức bực lớn chức to hàm
Bộ hồ răng ham cục ta cục tác”
TANG SƯ LƯỠNG LỰ NHẬP CUNG
*
Tang sư sắp đáo bạch cung thiệp mời mà cũng run run hai hòn
Hậu liêu vấn liệu tiêu lòn tiền đình khúc ruột thừa ngon đợi chờ
Đám đông không thể tặng thơ nhân quyền bất khả làm lơ đồng bào
Dưới cờ đẫm máu đính sao Việt kiều liều hỏi chỗ nào tự do
*
Tù lương tâm mấy hoả lò phục hồi nhâm phẩm co ro bao người
Giang sơn yêu nước đổi đời biệt giam hàm huyết không lời thủ tiêu
Biển đông ngư phủ phù kiều Ba Đình hán hoá thiên triều cúc cung
Đầu đàn tứ trụ lạnh lùng hay cùng dòng dõi bọ hung chia phần
*
Ruộng vườn nương rẫy ăn phân lâu la cảnh sát công an dân phòng
Ba đời quốc hại góp công đại gia tư bản đỏ lông chó hùa
Đứa nào mới thật là vua ba tư chiến trận hơn thua chưa tường
Thâm cung lộ sử như tương một bầy bán phấn buôn hương nghị trường
*
Mẹ già liệt sỹ thảm thương xa trời gần đất học đường đăng cai
Tám mươi lắm bậc kì tài ngai đại học kí một vai anh hùng
Từ nay thoát kiếp côn trùng nhờ ơn bác đảng điên khùng ghi danh
Mong sao trong giấc mộng lành mảnh bằng xó bếp nồi canh ngọt bùi
TƯỚNG CƯỠNG BÀ
*
Chó còn ăn thịt chó khó từ bỏ cục phân
Túng dẫn chẳng cầm nhầm ban lục lâm hàm shit
Đại ca ca lớn kít cỗ xôi thịt lợi danh
Tiên Lãng chiến công thành chòi văn Vươn bình địa
*
Tù đội quân bắn tỉa đến đặc nhiệm khuyển người
Mọi hang hốc đều bươi đầm đìa nuôi tôm cá
Khám thổ từng hòn đá rổ rá cũng không tha
Có hai mụ đàn bà giữ nhà toan phản động
“Trùm mật vụ bắt vượt biên Bùi Tuyết Minh được thăng tướng công an”
Cựu bộ đội kình chống một vài mống ác ôn
Đứa du kích trong đồn đứa giao liên xã huyện
Đã nhiều năm đi kiện Đoàn Gia luyện võ công
Họ hàng phải hợp đồng lấy thế đông chống đảng
*
Chưa có ai thiệt mạng lãnh đạn nhẹ sáu tên
Xung phong lên kiếm tiền riêng quan to hậu đãi
Can ông làm thương mãi phải thượng tướng cưỡng bà
Ngọn cỏ đái chưa qua bóng hoa trong lồng cẩu
*
CHÍNH PHỦ ĐI CHÚ PHỈNH LẠI
*
Sáng nắng chiều mưa trưa mưa vừa nắng mẹ VI NA vất vã mộng anh hùng
Vui Ba Đình bọn thảo khấu tung xung buồn Hà Nội lũ lục lâm ném kiểm
Đại học thi đảng thí thêm hai điểm tuổi già trì dân nhất trí zero
Nghị quyết ra mười điều luật hàm hồ chỉnh đốn lại pháp tào lao bất hỗ
*
Lề dân đi không thể nào ủng hộ lối đảng vào đạo đức giả cáo hồ
Đảng viên nào quyết giữ thuyết tam vô hay rục rịch hoan hô từ cách mạng
Sổ hưu cần cho lão thành lên dáng tới tháng lành nhanh đến hẹn lại lên
Dư luận viên tiếp tục chiếc loa rền bọn phản động vẫn rên nền độc lập
*
Bầy cá mập biển đông Bình Cập Tập trường Hoàng Sa san lấp gấp lưỡi bò
Bọn buôn dân bán nước vẫn so đo “Ngộ ái nị” Tang sư hay Túng dẫn
Lũ thái thú lú bốn tên cả đẩn hận Nam Quan Thác Bản Giốc đầu hàng
Chúng truy tầm trong những chỗ hốc hang nàng nào đáng thăng to hàm tướng cướp
*
Hại quốc gia phá dân oan như chớp khớp chúc thư huyền thoại của cha già
Sống ngoài vòng pháp luật đúng đảng ta tuyển hộ lý quỷ tha ma không bắt
Người yêu nước coi như bầy chuột nhắt tù lương tâm khắc nhập viện dưỡng thần
Trại phục hồi nhân phẩm cũng an tâm chín mươi triệu tù phu chờ lao cải
PHẢI TRÁI TẤN THỐI
*
Theo MỸ mất đảng bám TẦU quốc vong
Túng dẫn đừng hòng tang sư thoái bộ
Bắc Kinh ái ngộ Hoa Thịnh Đốn lo
Việt kiều trâu bò hò nhau xuống phố
*
Ba Đình áo đỏ lấp ló dân oan
Hoả lò la làng tràn người yêu nước
Ô bà má rước tam cước xuất chiêu
Củ tịt đánh liều chui vào nhà trắng
“Một khi nước mất nhà tan hỏi rằng đảng có an toàn hay không”
Ba Tư thua thắng ruồi nhặng ăn theo
Chỉ có lũ nghèo bụng teo reo réo
Kinh tế đang héo vỗ mập đảng heo
Thân phận bọt bèo kì kèo ngoại hối
*
Nhân quyền vô lối phản bội tà quyền
Sát thủ chuyên viên cơn ghiền uống máu
Tù lương tâm giấu chính trị dzách lầu
Thanh lâu hình sự thường tình tự tử
*
HIÊN NGANG BÁN NƯỚC
*
Giữ nguyên trạng thái biển đông giải băng “túng dẫn” kéo căng tình hình
Xâm lăng TẦU cộng Bắc Kinh khiến người yêu nước giật mình quốc vong
Tiếp tay “trú lọng” Hoa hồng  bỉ hồn liệt sỹ  hở hông búa liềm
Diệt bầy lợi ích vô liêm khó hơn “tưởng thú” ngu kiêm khôn liền
*
Trường Hoàng sa đảo cuồng điên đầu đàn tứ trụ bán riêng âm thầm
Cóc ngồi hội nghị quanh mâm Việt gian nội gián truy tầm đâu xa
Dân bầu đảng cử đàn gà một tên cõng rắn bóng ma tặc HỒ
Vinashine bauxite tung hô mả đào mộ xới cuốc mồ tổ tiên
*
Polimer in bạc lấy tiền tham quan sức mấy cữ kiêng dân lành
“Ca ca” đớp gọn ăn nhanh sơn hà gấm vóc khỏi tranh bạn bè
Thăng hàm lạm chức chia phe sẳn sàng vượt biển kết bè ra khơi
“Tam sa” há chẳng đặng mời gia nô thái thú dâng mồi từ lâu
*
Hiên ngang khoe mẽ chúa sâu một chân cũng đủ làm rầu nồi canh
VIỆT NAM tôi ở nơi dâu CÀ MAU chó ghẻ xà mâu bán rồi
Bờ leo bờ lốc buồn thôi làm gì diệt được cục tồi Ba dơ
Hưng thời lựa thế cầm cờ người yêu tổ quốc dưới cơ chớ hòng
LĂN LÊ BÒ LẾT
*
Lăn hay bò khi chui vào bạch ốc
Một thằng ngốc mặt mốc nhập long cung
Lết hay quỳ cũng cảm thấy lạnh lưng
Ngồi hay đứng vẫn run run hạ bộ
Điểu tầm ngưu năm châu nhìn ngồ ngộ
Mã mời xà bốn biển ngó biểu trưng
Dân văn minh đón tiếp tướng cướp rừng
Tang sư tế Ô Ba Ma mĩ tửu
*
Đường đi khó bởi quanh co khúc khuỷu
Không khó vì chiến thuật Mỹ Nga Trung
Thế tam phân kiến tạo lắm gian hùng
Thời thổ tả côn trùng thăng hàm tướng
Kiếp bọ hung tung hoành trong nhà trắng
Đời bọ sâu ruồi nhặng khuấy biển xanh
Thái bình dương xem ra chẳng an lành
Tranh lãnh hải lưỡi bò banh chín klhúc
*
NGƯỜI ĐI
*
Một người đi với một người
Thông hành chính chủ ÚC mời thăm quan
Thuyền nhân tị nạn trăm thằng
Ngoại giao quốc cộng thẳng băng đuổi về
Cuối cùng giải pháp khó chê
“Tân ghi nê” chó “béc giê” lộn lề
Bốn mươi năm vẫn nhiêu khê
Vượt biên quá hải nảo nề lao phu
*
Tự do muốn thoát đại tù trần gian địa ngục lú ngu cầm quyền
Bạo tàn độc trị chuyên viên công an cảnh sát lũ điên tuyên truyền
Giúp dân đỡ đạo búa liềm đại gia khủng sản xích xiềng buông rơi
Người yêu nước cũng lên đời hoả lò đệ nhất nghỉ ngơi hắc lầu
*
Lương tâm phạm pháp thanh lâu phục hồi nhân phẩm ngồi câu thời giờ
Biển đông ngư phủ đừng mơ Tam Sa thích khách đợi chờ hoàng gia
Điếu ngư hạm chiến trẻ già nan thuyền thúng mủng trừ ma sẳn sàng
Nhân quyền dân chủ bẽ bàng tự do độc lập sang ngang lâu rồi
*
“VIỆT NAM tiếng gọi trên môi tây nguyên bauxít ít mồi Bắc Kinh”
*
LƯƠNG TÂM TƯỚNG CƯỚP
*
Ngành đạo tặc bắn nhằm giành uy tín
Nín bẻ cổ tự tử khổ dân oan
Công giao thông đứng chụp núp ngồi rình
Mãi lộ phí rinh chưa đầy tiêu chuẩn
Không có tiền đừng vô đồn nghĩ quẩn
Sợi dây giày cũng hiếm buộc công an
Đệ nhất danh tướng thảo khấu bạo tàn
Cục kít lớn còn thăng hàm tăng chức
“Đại uý csgt VN bắn chuẩn thạc sỹ di hành phạm luật”
Bộ văn hoá tuyên truyền tin tức bực
Hải tặc đực thua giặc cái lục lâm
Mấy mươi năm nữ tượng thượng đầu gành
Tranh đồ shit bịt thuyền nhân vượt biển
Trống hay mái cũng cùng loài linh khuyển
Chúa giang hồ vận chuyển lũ lâu la
Chị em ta có một đứa lên bà
Vua tứ chiếng luyện quyền tà chưa đã
*
NGOÀI LỀ PHẢI TRÁI
*
Nhiều năm khoá mõm bịt mồm sỹ phu mở miệng thối thơm trình làng
Cánh CAM biến dạng công an cục phân đảng tặng bộ hàm tham mưu
Bàn dân không phải bầy cừu “tang sư bung dã” cái hươu con tườu
Lão làng cách mạng sổ hưu công nông thương sĩ búa sưu thuế liềm
*
Năm trăm đại bảo vô liêm đầu đần tứ trụ xích xiềng Tầu nô
Tham quan hồ lũ cá vồ cỗ mồi xôi thịt dzô ta tiền vàng
Tư bản đỏ lộ ngân hàng thanh trừng nội gián băng tan từ từ
Lợi danh há để thối hư gông hai năm tám còng hù lương tâm
*
Phải chăng lớn bé vẫn lầm đội quân thảo khấu lục lâm khoe hàng
Quan làm báo cáo hốc hang “táng sân túng dẫn” tốt làm đảng ma
Đang đàn thỉnh thị ông bà kẻ nào cõng rắn về nhà chúng con
Lao phu yếm thế hai hòn ca ca đại phẩn nước non tranh phần
*
Chia phân nhóm lợi ích cân cần công lý trị vị thân bất hồi
Phải chăng CHÚA bỏ loài người làm lơ cho lũ đười ươi loạn Trần
Dân Tiên mãi quốc thản nhiên buôn dân thoải mái lũ ghiền sát nhân
Người yêu nước trại tâm thần tù lương tâm nhập chung thân hoả lò
*
“Thất phu trí thức âu lo nhân quyền dân chủ duyên mò nơi đâu”
TAM KHÔNG PHÂN QUYỀN BẤT CẬP
*
Mưa móc cung vua của chùa phủ chúa
Bầy sâu giỏi múa thượng tướng thăng hàm
Nhân dân không ham mạnh ai làm nấy
Chẳng còn phe phẩy che đậy tấu hài
Chú phỉnh tác oai đăng cai tài đĩ
Bốn tên phù thuỷ độc trị cầm quyền
Em nào hữu duyên nguyền trao cấp phượng
Bầy sâu không ngượng thưởng thức giò nem
*
Tài chính lấm lem kèm bất động sản
Dân oan chán ngán hậu đãi thu mua
Kinh tế rớt mùa thua tư bản đỏ
Nhóm lợi ích nhỏ dòm dõ vàng to
Túng dẫn thủ kho không lo sân táng
Y tế banh háng ai đẻ mặc ai
Tử suất dài dài sơ sinh kình thuốc
Giao thông bó buộc một cuốc xăng dầu
*
Xây dựng tóm thâu bắc cầu di tích
Đại gia tuỳ thích xê dịch sông ngâu
Ô thước ngưu lang tìm đâu chức nữ
*
TRỐNG KHỐNG KÈN VÔ
*
Không kèn không trống không tiếng rống hăm mốt phát thần công
Việt Mỹ hợp đồng đả thông thương mãi
Ô bà má đãi tranh cãi nhân quyền “táng sân” vô duyên lời nguyền vệ đảng
Không còn cách mạng ngự trị lòng dân
Tù nhân lương tâm điếu cày khô nõ tuyệt thực chết bỏ bó rọ biệt giam
Người yêu nước cam tử thần đến rước
Ba mươi sáu chước bước bất khả lùi
Lăn lê lủi chui mua vui bốn biển
*
Xưa HỒ linh khuyển Tầu cộng hiến thân
Tứ trụ ngu đần ngày nay nối tiếp
Dũng Hùng chết khiếp Sang Trọng hiếp dân
Công lý cong cần cán cân lịch sử
Buộc bầu bức cử thử sức thất phu
Giả mưa sa mù sờ mu trí thức
Nghe tin tức bực củ tịt khoe mông
Không kèn không trống không một tiếng rống hăm mốt thần công
GIẢI PHÓNG QUÂN MA
*
Người xui tuổi trẻ đi B thú vui PẮC PÓ môn lề đại du
Che tai bịt mắt dân ngu miền nam ruột thịt kẻ thù Tầu Nga
Đoàn quân giải phóng bóng ma lai quần giải rút lòng bà hán nô
Mị danh học thuyết tam vô liều thân khủng bố tay vồ hàm nhai
*
Ấm no thập tứ quý ngài trung ương đảng bộ tác oai bốn thằng
Dân công địch vận sao băng thanh niên thiếu nữ khăn tang sẳn sàng
SÀI GÒN lục tỉnh giàu sang vừa đi đường kể chuyện vàng đầy kho
Lục lâm thảo khấu giỏi mò lâu la trộm cướp quà to Tất Thành
*
Hai mươi năm bữa ăn nhanh bao nhiêu liệt sỹ đứng canh Ba Đình
Dzàng dzàng mười sáu chữ trinh xè xè tứ tốt Chí Minh lộn làng
Củ Chi địa đạo hốc hang nằm vùng sát thủ ba càng nhiễu nhương
Cùng đường chính trị tiếc thương oan hồn uổng tử thảm thương đồng bào
*
THƯƠNG BINH TRÌNH LIỆT SỸ
*
“ÁI QUỐC công thành vạn cốt khô”
Bao nhiêu nhân mạng chết không mồ
SINH CUNG mặc mẹ đau âm hộ
Cõng rắn về nhà thuyết tam vô
*
Có phài chính mi đạo cáo HỒ
Trai thanh gái tú rủ tô hô
Tây Tầu Nhật Mỹ Nga mời lựa
Nội ngoại thảo mai cũng loã lồ
*
Kẻ thù vạn kiếp lại bưng bô
Hoàng Sa các chú đứng tồ tồ
Chiến sỹ trận vong mong mộ tổ
Dưới chân biển đảo toạ đơn cô
*
Đệ tử lưu manh nguyễn trường Tô
Đảng viên xuất sắc giỏi sửng cồ
Đạo dụ đức hồ đều như thế
Giả sư vờ cố thật nam mô
*
Trộm cướp miền nam vội chia lô
Bắc Kinh phân phối gấp ba bồ
NAM QUAN BẢN GIỐC chưa ghi mộ
TẤT THÀNH bán nước cả xương thô
VỊ THÀNH NIÊN SỚM GHIẾN LIỀM BÚA
*
Mười hai tuổi nó tham gia cách mạng
Chú bé con mưa tắm lộ ở truồng
Vào rừng sâu nhai tạm những loài đuông
Xuống hầm hố học ba càng phi tiển
Chẳng cần biết thế nào khi điều khiển
Khiến bom bay về phố xá khẩn trương
Đêm đêm bày pháo kích mọi ngã đường
Lập thành tích giết người dâng lên Bác
*
Em chưa biết ai cầm đầu thủ ác
Mác Lê nin liềm búa đảng chiến tranh
Xác nằm trơ chỉ thấy những dân lành
Họ hàng khó thoát dây mơ rể má
Những thằng bé âm thầm nơi mồ mả
Cài bom mìn dựng hoả pháo địa lôi
Lũ trâu bò không lầm lẫn tha mồi
Chỉ có đám nông dân ngồi khoe háng
*
“Mỗi một mạng hầy trẻ con hô hoán toàn bà con thân thích của kẻ thù
Mùa xuân về treo cờ máu chiến khu Bác hồ hởi đại du thu lâm hạnh”
TUYÊN ÁN CHUI
*
Đoàn gia vui chung thẩm lùi một hai số
Tội ông bố hổ các con không còn gì để định mức
Bầy chó chực cứt án đường thường như thế
Quan to hàm tất vị nể kể cả bế đống ca ca
Đảng quỷ ma vừa thăng tướng
*
Cướp ruộng đất chất vốn tinh tính bạo tàn
Lừa dân làng nghĩ không kham đàm liềm búa
Con sâu chúa bủa không xong dân đừng hòng đả cẩu bổng
Vẫn sồng sổng bán non sông
Chợ không đông họp đại đồng nếu thiếu ổng
Bên ống cống vẫn gầm ghè
Đám khác phe thề già trẻ vào nghỉ khoẻ
*
Nhà máy đẻ xưởng tạo hình đứa động kinh
Toan rập rình dinh tưởng thú
Trên vạn chú dưới một lú đủ láo lông
Đứng tồng ngồng chờ thụ phong chức thổng thống
*
VẠCH MẶT TÙ NHÂN
*
Vạch mặt dân oan có cần bờm sơm như khi vén váy vợ
Anh công an rửng mỡ không sợ quần chúng đục thủng thúng úp voi
Chiêu trùm đầu vu khống giống vô loài
Công khuyển mã há chưa nghe hàm huyết
Ố tha nhân sức mấy tròn nguỵ thuyết
Dơ diện mình chắc cú cũ hành kinh
Mặc án toà cứ quan trọng dân khinh
Bom doạ VIP có người ngồi gần một phần tư thế kỉ
*
Đĩ bán trôn cũng dồn tù nặng kí
Huống hồ chi dám chống đối tà quyền
Tù lương tâm tiếc chưa phải chuyên viên
Chính trị phạm tạm khép hàm rụt lưỡi
Bờ lốc leo réo ra lời mắng chửi
Vất vã qua tường đượi dư luận viên
Chống tư sang không chính chủ vì tiền
Đối trọng lú dụ trẻ ghiền liềm búa
 “Ăn cơm chúa kiếp gia nô phải múa đừng hù chiêu vạch mặt trái lương nhân”
VÁC CÀY QUA NÚI
Nay khủng bố mai hù tương lai doạ
Bọn cánh CAM không hổ với tiền nhân
Dư luận viên nhận lệnh lú ngu đần
Chuyên xuyên tạc giỏi trùm đầu chụp mũ
Đòi facebook thông tin tìm chính chủ
Không hụ còi huyên náo chuyện thú dâm
Hay ai kia đêm len lén tè dầm
Lên ảnh bác lỡ nằm trên giường chiếu
*
Trung ương đảng cấm chơi trò đá đểu
Yếu tinh binh chớ qua núi vác cày
Mạnh mép môi đừng thổi gió đông tây
Ngày ba bữa cơm nhà qua lòng vợ
Hai năm tám hồ như chưa biết sợ
Luật cương còng 88 mở công khai
Hãy nhu mì giống đại đoá hoa nhài
Quân buộc pháp lề dân theo hướng phải
*
Chuyện nhân quyền đưa lên bàn thương mãi
Gái hay trai bên trái chớ dọc ngang
Ngoài bảy trăm cuồng nộ đám loa làng
Thêm ba triệu sói lang đang cai quản
CÂM THỜI THẾ
*
Mẹ dạy con biết nói từ khi mới tượng hình
Sao cứ mãi nín thinh thở dường như toàn khói
Dân tình đang lở lói họ cố chỏi hai chân
Buộc tội cũng bất cần trùm đầu toan chống đối
Biệt giam không sám hối lỗi do địa do thiên
Hai năm tám gọng kiềng không kiêng đòi dân chủ
Đảng không là máu mủ công cụ của nhân dân
Đảng của bọn quỷ thần hiện thân từ quốc ngoại
*
Nước sẽ không tồn tại nếu không thuận lòng dân
Bọn tứ trụ đầu đần gần bán thân bất toại
Lời phát ra còn ngại con dại cái phải mang
Tổ quốc sắp tang hoang đừng trông chờ thầy bói
Hãy tiểu trừ gian dối lối đảng vẽ đường hươu
Chỉ có những con cừu mới cúi đầu rẽ phải
Bệnh tiểu đường cấm đái âm thầm vẫn đại đêm
Tránh trung tiện bên thềm bọn to hàm sai trái
*
NHỮNG CON SỐ XẤU
*
258-72-88
Thật xấu số cho cần cổ nhân dân
Kiếp tù nhân không được thoát ra ràng
Đời lao ngục chung thân gông xiềng xích
Bốn thập kỷ người SÀI GÒN diện bích
Búa liềm treo theo cờ máu trên đầu
Chẳng dám than VIỆT NAM của tôi đâu
Bất khả nói trong bàn tay khủng sản
*
Còn gì nữa cái gọi là cách mạng
Bóng một thời mơ chúc phúc lão thành
Bầy bọ sâu thưởng thức bữa ăn nhanh
Trước lúc phải an toàn khi hạ cánh
Đè đầu dân công an bầy thượng cẳng
Càng ác hung càng thêm chức thăng hàm
Lũ con sinh nghĩa tử dạy lòng tham
Nhờ ơn bố bỏ vấn đề học phí
 “Ăn của lót không ngoại trừ đồ đĩ
Mỹ diện hồng mãi lộ khỏi khoe mông
Biết bao nhiêu thằng quái tướng tồng ngồng
Bộ chính trị vẫn láo lông tưởng thưởng”
KHÔNG PHANH TUỘT DỐC
*
Đảng không cần bóp mũi dân ngửi thối đã rồi
Đảng đừng hòng khoá môi ngoài cỗ mồi facebook
Dư luận viên đừng thúc hai năm tám bảy hai
Tám tám cũng phí hoài trước thông tin đại chúng
*
Kinh tế Tầu bú lủng Việt Nam thủng công kho
Từ những cái lỗ rò tự do mò dân chủ
Dân không cam lãnh đủ chú phỉnh dụ gom vàng
Bọn thái thú xài sang ngân hàng nơi quốc ngoại
*
Sâu ăn tàn phá hại vườn rau xanh nội gia
Tưởng thú hí hửng quà bánh X qua Q lại
Dân đen khỏi ái ngại ống cống cho đại gia
Tư bản đỏ Mafia bố già tròng thòng lọng
*
Một con vẹt nói ngọng ba triệu đứa ngóng theo
Bỏ qua thế đang nghèo bộ chính trị đèo nghếch
Căm xe gụ sến tếch không mếch lòng thiên triều
Cẩm lai sưa gỏ tiêu điều vô chiêu khủng sản
*
GÁI NHẢY SON ĐỐ MÌ
*
“Cha cha cha con gái lấy Phi Hàn Đài Boléro thiếu nữ ưng cụ Tầu già”
Thời ma thế quỷ lên đời Việt Nam sao dễ lả lơi kiếm chồng
Vào trong khách sạn khoe mông cả bầy mụ tú kiểm lông xem mồng
Thảo mai mỏi mệt đau hông một thằng nho nhỏ tồng ngồng khó che
*
Nghe vè nghe vẻ nghe ve làm dâu ngoại quốc hột le phải hồng
Không cần chuyên kĩ thuật công miễn tam tứ đại tổ tông di truyền
Miệt vườn nương rẫy đổ quyên vành ngoài bãy chữ nội biên tám nghề
Bưng biền khu mật thiếu dê để cho Các Chú đòn đè trinh nương
*
Thảm thay thân phận nõn nường vì đâu nên nỗi đau thương thế này
Buôn dân bán nước mặt dày cấm đầu tứ trụ ra tay kiếm lời
Không cần ra tận biển khơi Đồ Sơn hàng thật chào mời doanh nhân
Sống trong thế giới vô thần mấy ai tự chủ bản thân của mình
*
Trăm năm nhân quả Chí Minh hồng nhan bạc mệnh Bắc Kinh tặng quà
Siêu tinh đình mẫu tây qua trời nam dậy sóng Hoàng Sa quá bờ
Trung ương chính trị ngây thơ bạn bè tứ tốt lập lờ Hán gian
Sá gì một cái ngàn vàng cửa mình không giữ xài sang dâng người
CHẾT SANG CHẾT HÈN
*
Hai năm tám “258” lộn bải hay “72” song còng “88”khủng sản tra tay người nào
Bờ leo bờ lốc rêu rao cánh CAM càng kiến giữa MAO với HỒ
Bảy trăm đài báo hoan hô dư loạn viên hội giang hồ góp công
Lề dân lối đảng khoe mông bộ chính trị chỉ vạch lông xem mồng
*
Blogger nào đít không hồng trung ương đạo diễn núp trông chụp rình
Năm châu địa hãi thiên kinh nhân quyền bốn biển tình hình VIỆT NAM
Phải chăng bạn tứ tốt làm hay CU BA ló ĐỒ SƠN hán TẦU
NAM QUAN đến mũi CÀ MAU đâu đâu cũng thấy móng trâu chân bò
*
Biển đông đồng chí khỏi lo giữ nguyên trạng thái xuội cò rụt cu
Dở dơ dốt dại đui mù HOÀNG SA quần đảo chổng khu lâu rồi
Chỉ còn tiếng gọi trên môi TRƯỜNG SA “thím sực” cỗ mồi CHỆT nô
Năm xưa rèn cán cụ HỒ rước voi giày mồ mả tổ thủ đô
*
Vũ qua đông hải tồ tồ nam bang sấm động khổng lồ ĐIẾU NGƯ
Xé đâm đụng bắn cá ngừ ngư ông thuyền thúng ngất ngư Gĩa Cào
Bắc trung nam bỗng xôn xao cũng cờ đỏ máu cũng sao phết vàng
Cầm cơ múa gậy vườn hoang thập lục hoàng từ CÁC CHÚ chơi sang
*
“TUNG CÁNH CHIM TÌM”
*
Hát tê vê hỏng ti vi tuyên truyền bố láo từ bi sang hài
Biên tập viên cũng mặt chai ghi hình cắt xén sửa sai chỉnh tài
Phát thanh bôi bác nhà đài tù lương tâm bỗng lên oai anh hùng
Nhờ ơn mưa móc bọ hung công an khuyễn mã côn trùng khoe công
*
Người yêu nước cổ ba tròng hai năm tám lộn bải hay lưỡng còng
Lao phu chỉ thấy đôi mông mặt người dạ thú giám trông thị nhầm
Cơm lao phu đẫy một mâm xã hội chủ nghĩa gieo mầm phạm hâm
Ấm no hạnh phúc khỏi tầm vào trại cải tạo âm thầm thi gan
*
Pho to shop vội trình làng dân oan lật tẩy rõ ràng thực hư
Tái ông chắc cũng trùng cư hoả lò diện bích tứ tứ tốt xem
Chỉ mong rộng lượng nhà đèn dừng phiên tắt điện nhập nhèm trắng đen
Bàn tay ai ấy quen quen phải ban tuyên giáo láo lông xạo lờ
*
Văn nô bồi bút hò lơ ca gian hót dối xuôi cơ  hạ cờ
Nhân quyền dân chủ nằm mơ biển đông dậy sóng mịt mờ Hoàng Sa
Đầu Tầu đuôi Mỹ bụng Nga Việt Kiều tin vẹm mả cha cũng cầm
Ba mươi sáu kế chơi khăm ruột ngoài ngàn dặm lăm lăm chiêu hồi
KHÔNG HỌC VẪN HÀNH
*
Bằng giả giá trăm vé
Nghề vờ vơ chục chai
Cò gài nhậu lai rai
Bệnh nhân cai mười xị
Phòng khám một con đĩ hậu thăm cô gái trinh
Y đức đã lập trình ngàn em an chi một
Sơ sinh đình thưa thốt nhốt trong hoả lò hầm
Thuốc chết vẫn cứ đâm nguyên mâm bấy hộ lý
Phong bì săm soi kỹ
Tối kị đòi lương tâm
Từ mẫu lỡ cầm nhầm
Khi ác phụ vô đảng
*
Sá gì vài ba mạng
Chưa đáng thử dược hư
Chuột bạch tử từ từ
Đầu tư tứ tự tốt
“Chỉ cưa chân bó bột trấn lột thận hai hòn
Môi lang băm còn son còn mỏi mòn sinh tử”
HẮC TÔNG TÔNG HỒNG CỦ TỊT
*
Đui then khen cục dzàng dzàng đang dzèn đạo đức họ hàng với nhau
Đông tây định bắc kiều cầu xây trên những chiếc đầu lâu Hoa kỳ
Hồn linh tử sĩ ai bi dở hơi một chú lính chì nhát gan
Đầu hàng hoàng hoạ tràn sang ô bà má giống vốn nô can điêu tàn
*
Diều hâu chém gió không khoan mưu toan tung cánh đại bàng ra khơi
Thái bình dương vẫn gọi mời biển đông dậy sóng trò chơi mất còn
Một là cua gạch còn son hai như cá đá lựa hòn phân rơi
Lựa thời theo thế mà chơi trăm năm một kiếp nửa đời trải qua
*
Cầm đầu chống cộng lu loa đoàn tàu sa hố vài toà đã kinh
Thúc binh tháu cáy đồng minh chuông khua trống động mộng rình thối lui
Năm châu bốn biển tối thui dường như đâu đó bốc mùi khô thi
Foọc môn tắm táp định kì Chí Minh phách lạc vía si sân còn
*
Ấm no hạnh phúc héo hon dưới chân nữ tượng mỏi mòn tự do
Nhân quyền dân chủ khó mò tông tông củ tịt bỏ kho tầm ngầm
Tang sư từ bộ mặt mâm vẻ vang hí hững điếc câm ra lời
Bữa nay hửu nghị mời lơi tương lai sẽ biết đến thời ai xơi

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét