Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

MƠ KẾT CÓ HẬU


TÂM THANH THI TẬP
*
MƠ KẾT CÓ HẬU
*
CÔNG AN VẸM
*
Đĩ bán trôn dồn công an nuôi miệng
Huống hồ chi điếm kiểm thúi môi trường
Phí giao thông đồng thuận cổng nhà thương
Tiền mãi lộ lót bộ trên cục dưới
*
Chết trong đồn hồn bà giuồi bè truổi
Tử ngoài song xác tre chỉm cha dìm
Quan hàm to hai mắt cứ lim dim
Quyền lớn chức đệ tam chân xuất cước
*
Bẻ cổ ông không tùng chùn một bước
Bắn hông cô phản động chước côn đồ
Khám dân oan tự tử vẫn tam vô
Lao yêu nước lõa lồ khoe nhất loạn
*
Đánh MINH HẰNG la thăng vì cách mạng
Đạp mặt anh CHÍ ĐỨC bởi giáng si
Nợ triệu đô chưa hội nghị đã xì
Bầu rắm thối ủy viên trung ương đảng
*
Trâu bò đấu giấu nguyệt kì khô háng
Dũng cáo lui trọng lú tháng chồn lùi
Võ mở ra vua chúa hết đường lui
Chờ tàn cuộc sẳn sàng chui ống cống
*
Mộng không thành lâu la ôm một đống
Nợ đầm đìa nương rẫy quả bom VƯƠN
Quay lưng đi già trẻ sắp về vườn
Cúi mặt xuống thượng thân thương hạ thể
*
Điều bốn còn khủng sản còn gian kế
Xã hội đen lễ mễ tế nghịch gia
Đổ mắm tôm tống đồ bẩn vào nhà
Dân phường xã xung phong qua trận đẹp
*
“Tháng tư đen lại tắt đèn
Hỏi thăm BA X có quen CHÍ PHÈO”
NỢ MÁU XẤU
*
Không ổn chuyện tề gia
Sức mấy mà trị quốc
Thiên hạ bình lem luốc
Triệt buộc giữa Ba Tư
Ếch nhái hay thiềm thừ
Khỏi chờ hội nghị bảy
Bầy cóc ngồi giăng bẫy
Trọng lú cậy khinh binh
*
Chiêu đà đao thình lình
Động kinh bên phủ chúa
Công an còn liềm búa
Còn giỏi múa cung vua
Phe lề dân được mùa
Bom Vươn xua đạn Tiến
Nhân quyền toan thăm viếng
Chuyện tù nhân lương tâm
*
Lề đảng bé cái lầm
Đâm sau hông đồng chí
Một vài anh đánh đĩ
Phép phù thủy ẩn danh
Ngân hàng nợ chẳng lành
Tranh nhau vào tọa khám
Việc nhà chưa làm đảm
Dám lên giọng dạy dân
*
Bọn tứ trụ đầu đần
Khỏa thân hiếp hiến pháp
Trong mười hai con giáp
Độc thân tạp chủng Hồ
Rước cả bầy đạo nô
Lõa lồ trò chính trị
Không nhờ Đức Anh MỸ
Đừng cậy Mao Mác Lê
Dự tính bỏ lời thề
Qua cơn mê của Bác
“Bộ đội B trở về
Đòi lại món nợ máu
Khủng sản đã che giấu
Hơn tám chục năm qua”
UNG SANG CON CÙ
*
Hơn ba thập kỉ đi tìm
Nhân quyền vốn có trong tim chính mình
Trên đường sở mục chí minh
Phó thường dân cũng giật mình đớn đau
“VIỆT NAM tôi ở nơi đâu”
Lòn trôn CÁC CHÚ hay đầu quy NGA
Trăng treo ngọn núi chưa già
LÊ NIN CÁC MÁC ra ma lâu rồi
*
MAO hồng Đông Trạch tanh hôi
Việt gian khủng sản tha lôi về thờ
Tè dầm thằng nhỏ nằm mơ
Đêm nay không ngủ Bác chờ thưởng hoa
CHỆT cho miễn phí gói quà
Đất đai cải cách trừ tà công nông
Nhân văn giai phẩm tương đồng
MẬU THÂN sáu tám vượt sông giết người
*
Từ hang PẮC PÓ đười ươi
Kết bè đan đảng chọc cười thế nhân
Dân Tiên náo loạn cõi Trần
Vừa đi vừa kể chuyện cần tăng quân
Đi B giữ vững lai quần
Cho bầy vẹm cái xa luân trong rừng
Đồng hương cấu kết lập bưng
Lục lâm thảo khấu tưng bừng loạn dâm
*
Tập Chương Hồ cặp đúng tầm
Buôn dân bán nước phi luân thú cầm
Nhược hèn trước giặc ngoại xâm
Dân oan độc trị nhẫn tâm khôn cùng
Đảng chờ bá tánh cáo chung
Gậy ông ÁI QUỐC đập lưng cụ Hồ
Rồi xem thế giới hoan hô
Hay xui đổ hố hộ bồ hổ da
*
“Vần công canh ngủ CU BA
Đồ TẦU khẩu VIỆT thuyền NGA bồn HÀN
Ma Thiên Lảnh cảnh hồn lang
Tự do dân chủ ung sang con cù”
*
TÂM TRẠNG HẢI QUÂN QUỐC GIA
*
Sáu ba V.N.Cộng Hòa binh biến
Tướng lãnh ngụy biện rước chú SAM qua
Hội đồng lưỡng viện bất hòa
Cần lao dân chủ NGÔ GIA tiêu tùng
*
Năm 69 căn cứ ĐỒNG TÂM hải quân quốc gia ta thân lính MỸ
Hạm Y.R.B.M.17 mặc dù tập sự thủy thủ
Vẫn xem như cái sân nhà
Khi lên boong coi ké phim sex
Lúc vào phòng tác chiến chờ chực ăn chung
*
Đến 73 tình nghĩa nảo nùng
Đồng minh tháo chạy lạnh lùng bỏ chúng ta
Đương đầu súng CHỆT đạn NGA
Khí tài quân sự HOA KỲ lên phà “go home”
*
Xuân 75 nằm căm hờn xích quỷ
Giận thằng phù thủy tính đĩ Kít sinh dơ
Di cư một nước nỡ lờ
Chỉ vài trăm vạn mạng được tắp bờ tự do
*
Hè 1986 co ro như con cò ra lò chò hỏ
Mong lũ mũi lõ bó chiếu TẦU PHÙ
Thuyền nhân cố cựu viễn du
Sao chưa quy xứ phá tù giúp dân
Nhờ tay sắt thép SEN ĐẦM
Diệt trừ thảo khấu lục lâm tà quyền
Cựu binh ta vẫn vô duyên
Chú chim ưng bạc không chuyên phủ đầu
*
Thu 2000 bể dâu nội địa
Nồi soong bát đĩa thoải mái nghỉ ngơi
Ông bà cha mẹ khỏi mời
Tô cơm tự xới mỗi người cố xơi
*
Đông 2013 nhân dân bất mãn
Từ khi có đảng lấp ló lên đời
Đầu đần tứ trụ chịu chơi
VINASHIN BAUXIT miếng thịt cửa mình lả lơi
“Tương tư là bệnh của trời
Ganh tư bản đỏ là thời đại gia”
KINH CẦU SIÊU
*
Ta cũng muốn vuốt mắt em lần cuối
Tiển hồn về bên CÁC MÁC LÊ NIN
Nhưng cánh CAM khủng bố vẫn lập trình
Phá blog lề dân chưa thuận “quit”
Ba CÀ MAU nuôi một bầy bị thịt
Bịt mắt nhau bằng Bauxit Polimer
Đám lâu la chầu chực đợi ăn chè
Bô trí tuệ thải ra từ ruộng đất
*
Ta cũng muốn cầm lòng khi em mất
Hồ bất minh xương cốt lẫn MAO hồng
Cát bụi bay theo những trận cuồng phong
Hay bám bẩn ngoài vành đai ống cống
Kẻ sắp chết khỏi lo cho người sống
Tụi tham quan sồng sổng tại BA ĐÌNH
Đất trời còn còn thiên hạ mông mênh
Lũ HÀ NỘI sổ hưu dò thân tộc
*
Ta nào muốn em về nơi đơn độc
Cõi vĩnh hằng không lừa lọc bon chen
Nhớ tháng tư bá tánh lại tắt đèn
Hòm phúng điếu không quen chưng xác lạ
Tú lơ khơ mười ba trương tá lả
Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Cuộc đời em đầy rẩy sự không may
“Hiếp pháp” sửa năm lần chưa vừa ý
*
Ta chẳng muốn em trần thân giống đĩ
Điếm ma cô cấu kết với côn đồ
Nhân dân nào tự phát thuyết tam vô
Mộng du gọi xã hội đen chủ nghĩa
Ta không muốn trăm năm hoài mai mỉa
Chú phỉnh em chôm chĩa quyết lên đời
Yêu thương dân chỉ mạnh mẽ bờ môi
Nội bộ đảng thanh trừng nhau tới bến
*
“Ta không muốn làm điều ta cũng muốn
Tặng cuộn dây thòng lọng xuống hoàng tuyền
Kinh cầu siêu dù không đủ hữu duyên
Cũng đòi hỏi em có quyền hóa kiếp”
*
THANH TOÁN NGOẠI BỘ
*
Cái gọi là cộng sản
Đảng khủng bố nhân dân
Báng bổ cả thánh thần
Xuất thân từ trộm cướp
Ăn tạp nhanh như chớp
Uống hổn khó ai hơn
Mặc dân oan căm hờn
Quan tham vẫn lên lớp
*
Bọn giang hồ tổng hợp
Lũ tứ chiếng dâm ô
Trung ương đảng lõa lồ
Tô hô VUA LÀM BÁO
Tổng bí thư nói láo
Báo cáo lại hồ đồ
MÁC LÊ NIN tam dzô
“Một bộ phận không nhỏ”
*
Tụi miệng hùm gan thỏ
Đang chặt cỏ biên cương
Bầy bán nước dọn đường
Buôn dân đi nô lệ
Sang thiên triều lễ mễ
Về VIỆT NAM lề mề
“Một mai qua cơn mê”
Thề giúp dân đánh giặc
*
“Tự do con cờ ặc”
Vẫn bám chặt lề dân
Giam vào trại tâm thần
Những thanh niên yêu nước
Bộ chính trị ban phước
Không rước vào hỏa lò
Tối ngủ phải nằm co
Trại phục hồi nhân phẩm
*
“Biệt giam mở vùng cấm
Câm điếc cũng thẩm tra
Lí lịch dính người nhà
Gia nhân hay đồng rận”
*
TẤT THÀNH DƯ LUẬN VIÊN
*
Mọi mánh khóe Đảng tung ra rút rỉa
Máu đồng bào trong địa ngục trần gian
Từ thiếu niên đến bô lão già làng
Thuế chồng thuế phí giao thông y tế
*
Nhóm lợi ích nợ nần “không đáng kể”
Lũ côn đồ lễ mễ cúng thiên triều
Ruộng dân oan tư bản đỏ vét niêu
Đất quần chúng đại gia chiêu trọn gói
*
Bầy cóc hội biết ăn không học nói
Khói VĂN GIANG phóng ảnh thực rung rinh
Bọn tham quan nổi lửa dậy BA ĐÌNH
VỤ BẢN bỗng lập trình không chỗ đứng
*
Tám thập niên khủng sản còn di chứng
MÁC LÊ NIN tùy hứng lý qua cầu
Mặc giang sơn tổ quốc sẽ về đâu
Tiền thầy chạy tam vô vồ tư túi
*
Xã hội đen công an như con cúi
Luật giang hồ tứ chiếng cũng tô hô
Nước đổi tên theo tư tưởng tặc HỒ
Vàng thay bạc chí minh Trung Nam Hải
*
Hoàng Trường Sa TẦU Ô đồ bợm bãi
“Phạm công hàm” khỏi tranh cãi năm xưa
Vũ khí trao biển đảo phải lọc lừa
HÀ NỘI đứng dưới gốc dừa tạo dáng
*
Thà mất nước còn hơn quăng thẻ đảng
Mụ vợ nhà khép háng đợi sổ hưu
Xúi toàn gia theo lề của bầy cừu
“Sai tất tật ngoại trừ MAO sín sáng”
*
Bộ chính trị điều nghiên khi tòng táng
Hạng lục lâm thảo khấu đã vanh danh
Hay sát nhân đồ tể cấp không lành
Hoặc tranh đấu cho thiến heo hoạn chó
 “Ba triệu đứa xuất thân từ giòi bọ
Dư luận viên bôi bác tất thành nghề”
BAO GIỜ HẾT THÁNG TƯ ĐEN
*
Trừ phân chia khủng sản thèm nhân cộng
Đồ phản động tư bản đỏ đại gia
Giặc ngoại xâm đã lấn quá sân nhà
Vẫn cố vị tham quyền kê cao gối
*
Bọn thảo khấu ở theo thì ăn sổi
Dư luận viên ủng hộ đám ranh ma
Không theo TẦU cũng bám váy bác NGA
Tên đầu lãnh cảnh giới thầm vua X
*
Nội bộ đảng bỗng lên cơn xích mích
Thịt vài con chưa trả nợ ngân hàng
Mạnh miệng hùm thằng chém gió La Thăng
Giáng gan sứa M.C. Bình thống đốc
*
Lũ khuyền mã công an chờ mưa móc
Cánh giao thông y tế hưởng lộc người
Nằm chung giường hay mãi lộ đứng chơi
Tiền tư túi tự di dời đây đó
*
Bầy quốc hại sủa hùa khai mỏm chó
Phê tự phê lấp ló dọ tên nhau
Cuộc đấu tranh đồng chí sợ vỡ bầu
Không kiên định khi qua cầu cùng sướng
*
Chốt sang sông đau trong lòng Ước Hưởng
Xã hội đen không định hướng BA ĐÌNH
HÀ NỘI buồn đổi tên nước chí minh
VIỆT NAM cũng giật mình kinh dân chủ
*
Xuân Ả RẬP đập rình ăn thua đủ
Chống chính quyền lũ diễn tiến hòa bình
Tụi tay sai gài Trọng lú Dũng khinh
Binh “bú lủng” ủy viên trung ương đảng
*
Băm tám năm tàn giấc mơ cách mạng
Mộng giữa dòng trong đục tháng tư đen
Trước ô tô nhiều kẻ muốn cầm đèn
Dẫn quần chúng bon chen ra quốc ngoại
 “Bao giờ hết tháng tư đen
Ta đi tìm những người quen năm nào”
TÀN MỘNG ĐẠI ĐỒNG
*
“Điều bốn là hiếp pháp”
Bầy cóc hội ngộp ngoạp
Góp ý kiến nhân dân
Lệnh tứ trụ đầu đần
Chặn đồng rận không hạp
Đảng toan tìm bãi đáp
Sáp nhập với TẦU Ô
Trung ương chẳng hoan hô
Thà lõa lồ qua MỸ
Nhiều anh xúi đánh đĩ
*
Đuổi quá thị ÂU CHÂU
Thiên hạ sức mấy rầu
Rủ nhau mau đăng kí
Chậm chân hụt tiền tỉ
Hay thí cả ký vàng
Cướp được từ dân oan
Quy hoạch càn ruộng đất
“Khi tổ quốc bị mất
Tất tật xuất cảng theo”
Ngoại trừ những nhà nghèo
*
Neo đơn đứng tại chỗ
Chú phỉnh không bù lỗ
Cho nỗi khổ dân sinh
Đạo đực Hồ Chí Minh
BA ĐÌNH rinh cũi mộ
Thời nội bộ đấu tố
Bất khả hổ anh em
Tháng tư đen tắt đèn
Chồn cáo chen xuống hố
Lâu la nào chưa lộ
*
Củng cố lại chiếc đai
Chanh vắt vỏ hết xài
Tay sai ngoài ống cống
Đại đồng thôi mơ mộng
Cộng sản còn hư danh
*
“Tương lai chẳng được lành
Bộ đội canh thòng lọng”
LỚP HỌC ĐẦU TIÊN
*
Khi em vào lớp một
Chú phỉnh cột cổ ngoan
Bằng những chiếc khăn choàng
Đỏ tươi như màu máu
Cờ búa liềm ghi dấu
Ngang phướn huyết vàng sao
Danh xưng là đồng bào
Trao tình thương bác cháu
*
Xã hội chũ nghĩa láo
Năm điều răn cáo hồ
Lõa lồ thuyết tam vô
Dạy thiếu nhi ba xạo
Trên bảng thầy gian giảo
Dưới bàn trò xôn xao
Chẳng ai dám hổn hào
Công an cùm đầu ráo
*
Một vài đứa kiêu ngạo
Táo tợn gốc con cha
Khủng sản nòi cả nhà
Ba đời là cảnh sát
Nhiều em không chịu hát
Cô phạt tát không gian
Đe dọa cả họ hàng
Thu hồi hết đất cát
*
Ngọn gió hè xào xạc
Không mát tâm hồn em
Có những ngày tắt đèn
Tháng tư đen mãi nhớ
Tư bản đỏ kiếm cớ
Sợ diễn tiến hòa bình
HÀ NỘI đã rung rinh
Lăng BA ĐÌNH sắp đổ
*
“Tiếng bom VƯƠN vừa nổ
Báng bổ bọn tham quan
Tòa án chụp lão làng
Toan suy thoái đạo đức”
*
THƯ GỬI “ĐỒNG CHÓE*”
*
Dù bạn là CAM hay dư luận viên trên mạng
Ta vẫn đối kháng với đảng khốn nạn tốt làm
Bạn giải phóng ta hay ta sẽ thực hiện mưu toan
Lề phải trái biết chông gai khủng sản gài phía trước
Bạn trên đường bất lương băm sáu chước
Ta xuất chiêu độc cước rước nhân quyền
Dù tiếng tăm luôn chụp mũ vô duyên
Ta cũng quyết giành cành hoa dân chủ
*
Trên mặt trận truyền thông công bằng ăn thua đủ
Đừng noi gương đạo đực quốc tặc HỒ
Văn hóa nô bồi bút khúc tam vô
Võ thô bỉ mạ lị nhau tới bến
Bên thua cuộc lâm thời lùi một chến
Lỡ “séc ki” vì súng gãy nửa chừng
Xuân bảy lăm phỏng giái cả người dưng
Không cùng giống nòi Lạc Hồng bách VIỆT
*
“Xin lỗi cố họa sỹ biếm:NGUYỄN HẢI CHÍ*”
*
Tình quê hương trong lòng ta tha thiết
Đâu ngại gì khi gánh nạn thiệt thân
Dù giam chân trong bệnh viện tâm thần
Hay đặt đít trại phục hồi nhân phẩm
Đánh ngoại xâm không thể là điều cấm
Đả tà quyền bất khả giả điếc câm
Nhìn giang sơn lệ vong quốc khôn cầm
Lũ ngu cậm cẩm y ngoài HÀ NỘI
*
Giỗ HÙNG VƯƠNG đến chừng nào xưng tội
Lỗi ông cha chú bác dối nhân dân
Có một người vừa đi vừa kể chuyện công hàm
Năm năm tám cam tâm dâng biển đảo
Mộng đại đồng tô hô thi khô hão
Trong cũi mồ nam mô Phật Pháp Tăng
Tụi lâu la ba triệu đứa lăng nhăng
Thằng quý tử tự hù ma dọa quỷ
*
 “Một dòng dõi xuất thân từ điếm đĩ
Đánh MỸ vờ để vơ vét non sông”
*
ĐIỂN TÍCH TỒI
*
Điển tồi đổi cổ tích tiền
Đại gia tư bản đỏ ghiền “món ni”
Đau lòng kẻ ở người đi
Một đồng bạc xé làm chi nhân tình
Đảng “com miu ních” trường chinh
Hai mươi năm ngỡ thanh bình “ba son”
Khốn thay dân chúng SÀI GÒN
Đá mà biết chạy một hòn cũng du
*
Bắc nam Đồng Duẩn Thọ thu
Công nông trí thức thất phu tà quyền
BA ĐÌNH công đức lạc quyên
Cổ thành QUẢNG TRỊ tân truyền CÀ MAU
Vàng ròng bỗng lẫn lộn thau
Ô sin đầy tớ rủ nhau lên đời
Đàn trâu vừa ngủ vừa nhơi
Trong bưng thảo khấu thế thời lục lâm
*
Phương nam lớn bé cái lầm
Giang hồ tứ chiến phi luân giết người
Ghẻ rừng chai đít đười ươi
Hồng phong phỏng giái giọng cười ngã nghiêng
Gông cùm xiềng xích búa liềm
Gươm Lê giáo Mác bác thiềm thừ Mao
Nằm vùng Việt Cộng đón chào
Khao chiến lợi phẩm máu đào nhân dân
*
Tập trung cải tạo quần thần
Hỏa lò HÀ NỘI công nhân CHÍ HÒA
Hoa dân chủ chẳng tặng quà
Thuyền nhân ba triệu vượi qua tuyến đầu
Chí minh xuất khẩu tiền đâu
Ba lần điển tích tồi giàu ướt môi
Một phen cách mạng ăn hôi
Con sen giáng địa thằng bồi thăng thiên
*
“Hồ như liên tục đổi tiền
Hiếp dâm hiến pháp cha truyền cho con
Sinh cu-ông Sắc giống dòng
Tiêu vong khủng sản biển đông sóng gào”
*
CA DAO KHỦNG SẢN
*
Nhỏ thời thất học lớn làm đại soái
Đực cái vọng ngoại đăng kí ủy viên
Trung ương đảng điên bệnh ghiền khủng bố
Đầu cha đấu tố đít mẹ tô hô
Toàn gia lõa lồ tam vô Hồ tặc
*
Đớn hèn trước giặc hung ác với dân
Tứ trụ quần thần BA ĐÌNH HÀ NỘI
Người không nguồn cội đắc tội tổ tiên
PẮC PÓ tham thiền bén duyên hộ lý
Đi B đánh MỸ con khỉ Dân Tiên
*
Cướp được chính quyền thuyền quyên xuất khẩu
Thành phố trộm ẩu ghi dấu tên đường
Thời buổi nhiểu nhương bất lương liều chết
Bộ đội tập kết mệt anh nằm vùng
Cô em trong bưng luật rừng pháp rú
*
Chú phỉnh dụ dỗ xóa đói giảm nghèo
Xách bị ăn theo đoàn quân phỏng giái
Buôn dân thoải mái lính gái xung phong
Môi mép mồng mề tiểu khê cờ chặt
HÀN ĐÀI THÁI NHẬT mật ít ruồi nhiều
*
Bội thực khó tiêu đành chiều cán bộ
Can ông mãi lộ ly gián giao thông
Tám tám hai còng hòa bình diễn tiến
Dâm phòng nguy biến thi triển chân tay
Chụp hình lấy ngay đầy trên trang web
*
Một bà bép xép dẹp ông kép già
Thiếu tướng hồi gia đuổi gà cho vợ
Thủ lãnh run sợ thừa gió bẻ măng
Lâu la lăng nhăng cha căng chú kiết
Tiền bạc phải siết cạn kiệt ngân hàng
*
Tham quan khôn ngoan tan hàng cách mạng
Xé lén thẻ đảng cầm cố sổ hưu
Ba triệu con cừu âm mưu cứu chúa
Phất cờ liềm búa ruộng đất bủa vây
VĂN GIANG dân cày không may chạy gạo
DUY TÂM ÂM VẬT
*
Đàn xã tắc lúc tròn lúc khuyết
Thuyết duy tâm khi trọng khi khinh
Thánh thần cầu khẩn thanh bình
Quỷ ma âm vật Chí Minh đạo tràng
*
Sư hổ mang dang càng dạng háng
Hồ ly cô phấn khởi khoe hàng
Trầm trồ những chỗ hốc hang
Dân bầu đảng cử lộn làng tiếp tân
*
Bè củ tịt nắn gân tưởng thú
Dụng gia nhân chơi chú ba Dơ
Đỏ đen trên một bàn cờ
Hậu trường bộ đội phất phơ đợi thời
*
Của người mời không xơi cũng thiệt
Tấn vàng ròng không biết mưu toan
Hồng trần cơ chế tham quan
Rửa chân tay lỡ dính chàm đa ngân
*
Đảng vô thần cầm cân công lý
Đĩ bán trôn nuôi miệng công an
Giao thông núp chụp đầu làng
Tóm nhanh bắt gọn ba gang một lồng
*
Mượn truyền thông tấn công đồng rận
Mở mặt trận quần chúng nhân dân
Thương thay bè lũ quần thần
Ngu trung tận hiến hiện thân trâu bò
*
Xin đảng cho đừng mò hạnh phúc
Khúc tự do độc lập trong kho
Người yêu nước tọa hỏa lò
Thiên triều chỉ đạo mặt mo tà quyền
*
“Ba đồng một mảnh trăng duyên
Tám chục năm trước Hồ nguyền hy sinh
Non sông gấm vóc lập trình
Vì NGA đánh MỸ khiển binh giúp TẦU
Nồi da xáo thịt thương đau
Ba mươi tháng bốn đục ngầu sử xanh”
MỘ KHÚC THÁNG TƯ
*
Ngày ba mươi tháng tư
Bảy lăm quốc hận từ
Hàng triệu người thảm tử
Thiên tai hay nhân tứ
Non nước tự vong thân
*
Lũ thảo khấu mị dân
Thánh thần quân cách mạng
Hàng vạn xác thủy táng
Ông ổng chiếc loa làng
Nhờ ơn đảng lục lâm
*
Loang tin về miến bắc
Ta đánh thắng tan giặc
Chiến lợi phẩm chắc phê
Đất phương nam nảo nề
Thảm thê đi cải tạo
*
Từ vài ông tướng lão
Đến những anh binh tân
Sau tấn công MẬU THÂN
Được học tập lao động
Hết đời bọn chống cộng
*
Mộng sống đời tự do
Từ đây vào hỏa lo
Hay trong kho thịt nướng
Tư bản nào còn vướng
Cho chúng hưởng bo bo
*
Mải lo cao cổ cò
Trông ngóng ngày ra trại
SÁI GÒN nan quá ải
HÀ NỘI quan phục thù
Hai chục năm mật khu
HUẾ dự trù tiêu diệt
*
“Tháng tư đen tha thiết
Tuẩn tiết nhiều anh hùng
Thề không đội trời chung
Bọn điên khùng quỷ đỏ”
NGÀY KHÔNG BÓNG ĐÊM
*
Đảng giữ nước bằng mồm
Đảng đang ôm khủng sản
Đảng khôi hài cách mạng
Đảng ráo máng cạn tàu
*
Thừa nước bọt đảng cô hồn giữ nước
Rước ngoại xâm khủng sản quyết không lầm
Từ trong bưng thảo khấu chém lục lâm
Đến HÀ NỘI búa liềm đâm quần chúng
*
Thông tin bị lủng lâu rồi
Nông nhân khô đít BA ĐÌNH ướt môi
Ba trăm vạn đảng viên ngồi
Bốn thiên lôi đứng hại đời dân đen
Tháng tư TẤT TỐ Tắt Đèn
Chí Phèo Thị Nở ươn hèn bên nhau
Nằm trong lò gạch lộn lầu
Nhấp nhô Trọng lú càu nhàu Tấn sang
*
Sinh hùng hồ tiến chồn lùi
Chó buồn miệng chẳng thèm vui táp ruồi
Bùi ngùi băm tám năm đui
Miền nam nông phụ khoe đùi CẦN THƠ
Mèo mù cá rán hững hờ
HẢI PHÒNG đồng rận lông tơ chẳng còn
VĂN GIANG sâu nái héo hon
Blog trang xã hội véo von chửi TẦU
*
Mặc cho tổ quốc về đâu
Đại gia tư bản đỏ quy đầu BẮC KINH
Côn đồ tự phát thình lình
Phường cùn hiệp sỹ nhặt đinh cố tình
Lưu manh phố tận xập xình
Tổ tôm xập xám chướng binh xóm nghèo
Học trò bươn chải rẻo cao
Dế mèn châu chấu cào cào thay cơm
*
“Ba mươi tháng bốn căm hờn
Người vui giảm bớt kẻ buồn tăng thêm
Gọi nhau qua cánh môi mềm
Có còn ai vẫn mơ đêm ban ngày”
ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
*
Bao nhiêu năm miền nam tiến
Bấy nhiêu năm bắc kì lùi
Bọn khủng bố mừng vui
Ngày ba mươi tháng tư thắng cuộc
Trên bàn cờ của nhưng tên đế quốc
Một trận chiến nhơ nhuốc
Chỉ có nhân dân được thua
Mất quyền tự do
*
Mất hạnh phúc ấm no
Căng cổ cò mò độc lập
Bọn tư bản đỏ béo mập
Các sắc tộc ít người lên cơn hấp hối
Đảng trộm cướp gom vào một khối
Vàng mười sáu chữ cử bốn tốt làm
Thảo khấu hóa quan tham
Lục lâm biến thành đại bảo
*
BA ĐÌNH bố láo HÀ NỘI gian giảo
SÀI GÒN thương đau GIA ĐỊNH thảm sầu
CẦN THƠ cơ cực HUẾ chực phục thù
MẬU THÂN sáu tám âm thầm làm đám
Những nấm mồ tập thể hầm hố chung thây
Lệnh từ quan thầy BẮC KINH một đứa rinh về
Giải phóng VIỆT NAM băng đảng ba sàm
Nồi da xáo thịt bịt miệng năm châu
*
Hung tin bay đỏ toàn cầu
Thuyền nhân xuất khẩu máu trào đại dương
Ba trăm vạn mạng lên đường
Chỉ hơn phân nửa đến phương mong chờ
Gặp nhau cứ ngỡ trong mơ
Vượt biên bốn biển mịt mờ tự do
Thương thay người ở HỎA LÒ
ĐẦM ĐÙN tá túc co ro CỔNG TRỜI
*
“Các chú TẦU bành trướng nướng tái AN NAM
Bởi vài mật đàm với HỒ chủ tịch
Ai là kẻ địch kích động nhân dân
Tứ trụ đầu đần vinh thân tư lý
Một bầy quỷ dữ khuyển mã công an”
TIẾN VÔ SÀI GÒN
*
Đoàn thảo khấu vượt sông
Đội lục lâm băng đồng
Bộ trộm cướp qua suối
Từ hốc hang bờ bụi
Như bấy cúi cuồng ngông
*
Bọn Vi Xi nằm vùng
Cùng chung một mục đích
Vô SÀI GÒN chia thịt
Diệt tư sản miền nam
Kẻ vừa chơi vừa làm
Cũng dư thừa bơ sữa
Phỏng giái quân mở cửa
Hình chí mô lộn làng
Đám cô hồn vinh quang
Qua đèo ngang đầu giốc
*
Thằng đầy tớ thất học
Bốc con sen mất nghề
Lên mặt thả máu dê
Nguyện thề đồng chí chóe
Bên tổ chức chó đẻ
*
Trung ương đảng hoạnh họe
Sẽ đặt lại tên đường
Dù dân không yêu thương
Vẫn phi thường quỷ đỏ
Có vài anh chém gió
Dò đĩ điếm xung phong
Cảm tử mộng đại đồng
Dự phòng công khủng bố
Nhà lồng chợ từng nổ
Giết người giữa đám đông
*
Phất cao ngọn cờ hồng
Lông của MAO củ tịt
Mùi thơm như múi mít
Lá thúi địt mộng mơ
Linh cẩu trên bệ thờ
 “Băm tám năm xác xơ
Dưới cơ bốn thái thú”
ĐIỆU RU MẤT NƯỚC
*
“À ơi ! con ngủ cho ngoan”
Đảng còn bố láo theo chân cha già
Tía lia ba xạo mị ma
V.T.V. bốc Trung Hoa thiên triều
Mặc cho tổ quốc sắp tiêu
BA ĐÌNH HÀ NỘI tự kiêu sẽ giàu
“VIỆT NAM tôi phải đi đâu”
Đít TẦU ăn đóm hay đầu CU BA
*
Một bầy thái thú quyền tà
Cung vua phủ chúa Tư Ba tranh hùng
Vài trăm vạn mạng bọ hung
Búa liềm xiềng xích lạnh lùng trị dân
Phi luân tứ trụ đầu đần
Dũng ngu Trọng lú Sang hâm Hùng khùng
Cá mòi một duộc bung xung
Kí sinh sống gửi thác chung một mồ
*
Lâu la mong đợi đức HỒ
Xã hội chủ ngoẽo lõa lồ tam vô
Lục lâm thảo khấu côn đồ
Mẹ cha bất hiếu tôn thờ đạo lai
Một bô trí tuệ kì tài
Ngoại xâm đưa đón nhân tai phục tùng
Giặc từ nội bộ trung ương
Truy thu ruộng đất phùng hưng độc quyền
*
À ơi ! dân chủ đa nguyên
Sửa sai hiến pháp đảng nguyền cách tân
Tám mươi năm mới năm lần
Tự phê tự sướng tâm thần xin cho
Tự do hạnh phúc khoan mò
Độc lập chờ đấy ốm o nhờ thầy
Nằm trong cũi mộ thối thây
Chây lười đệ tử chưa xây thêm mồ
*
“Âu Phi Mỹ Úc hoan hô
China ống cống kết bồ rủ rê
Để xem gan mật mồng mề
Các em châu Á u mê lỗ nào”
*
NGÀY LAO ĐỘNG
*
Ai muốn không lao động
Cứ vận dụng bằng đầu
“VIỆT NAM của tôi đâu”
Nắm tóc TẦU mà hỏi
Lợi danh hồ mây khói
Tránh sao khỏi công an
Hãy ra ngả tư làng
Túi ba gang ma trắc
*
Nếu ai còn thắc mắc
Tự thắt cổ ở đâu
Bọn hình sự mặt ngầu
Đưa qua cầu biên giới
Tử sinh không phấn khởi
Bởi chú phỉnh luật rừng
Hiến pháp xuất ra bưng
Tưng bừng tư bản đỏ
*
Một vài thằng chém gió
Cả họ thượng mã phong
Hùa nhau đến đại đồng
Trông giường lồng củ tịt
Nhiều anh mặt bị thịt
Chuyên nhìn đít đàn em
Đứa nào không lấm lem
Cấm kèm theo thẻ đảng
*
Xã hội đen nổi loạn
Đảng ráo máng cạn tàu
Bổng lộc sổ hưu đâu
Vuốt đuôi trâu tấn Dũng
Ban chấp hành lủng củng
Lấy thúng định úp voi
Trọng lú một chiếc vòi
Loi choi trong chiếu cói
*
“Bất động sản mệt mỏi
Khỏi đòi hỏi dân oan
Đứng ngồi nằm bên đàng
Lệ chứa chan ruộng rẫy”
*
TỰ NGUYỆN HIẾN THÂN
*
Hãy làm loài hoàng tước
Bảo vệ vườn rau xanh
Bầy bọ đỏ ăn nhanh
Mổ tanh bành từng đứa
Nắm đầu lâu sâu chúa
Quăng liềm búa xuống ao
Hồ mặc kệ Cẩm Đào
Sá gì MAO Đông Trạch
*
Khô xác trầm tích rạch
Ngụy cách mạng lú vòi
Mưu lấy thúng úp voi
Dân đã thành điểu tượng
Khủng sản không tự lượng
Góp ý tưởng mị dân
Thủ tướng bé cái lầm
Xin xăm tường hung cát
*
Bộ chính trị bi đát
Chẳng còn gạt được ai
Thế lực thù địch gài
Tay sai làm nội gián
Phân hóa trung ương đảng
Ngỡ lành háng chị em
Tháng năm sắp tắt đèn
Sổ hưu quen bổng lộc
*
Tà quyền tung chiêu độc
Chọc tù nhân lương tâm
Thay đổi chỗ giam cầm
Âm thầm lâm câm điếc
Tư bản đỏ mở tiệc
Thiết đãi đám quan tham
Ngày lao động tốt làm
Vàng khè mười sáu chữ
*
“Tự do bị bức tử
Hạnh phúc khử toàn gia
Độc lập khóa mọi nhà
Quốc gia không hòa hợp”
*
TÂN CÁCH MẠNG
*
Đã đến lúc ta bình tâm xét lại
Cuộc tương tàn nội chiến mấy mươi năm
Ngay phút giây không cần đợi trăng rằm
Bỏ cộng sản trở về cùng dân tộc
*
Xóa điều bốn là giải tà tiêu độc
Trừ quan tham dân chủ ắc đa nguyên
Cứu giang sơn phải giữ vững lời nguyền
Lời HƯNG ĐẠO đại vương tuyên sát thát
*
Lề dân đi mòn chông gai hiểm ác
Bọn công an lề đảng hết tác oai
Kéo nhau đi trên những quãng đường dài
Không còn cảnh nhân tai từ khủng sản
*
Bắc trung nam đứng lên tân cách mạng
Đả TẦU nô thái thú ngụ BA ĐÌNH
Bọn dân bầu đảng cử thuận BẮC KINH
Lũ sâu bọ VIỆT gian tinh HÀ NỘI
Người SÀI GÒN hãy liệt kê định tội
Khối THỪA THIÊN phản bội tết MẬU THÂN
Tám chục năm quậy phá cõi dương Trần
Dân Tiên cẩu “vừa đi vừa kể chuyện”
*
CẦN THƠ hãy dạy dân oan trực tuyến
Cởi quần chi ủy ban huyện thẩm tra
Tè không qua ngọn cỏ cũng đàn bà
Giữ ruộng đất mọi nóc gia vị nước
*
Đừng tin đảng nghi binh băm sáu chước
Rước ngoại bang toan hán hóa toàn dân
Quên ngay tên quân ngụy giữa hồng trần
Từng anh dũng hy sinh vì tổ quốc
*
Bán sơn hà bọn lục lâm lem luốc
Xuất ô sin đầy tớ sách buôn dân
Lũ trung ương bô trí thức ngu đần
Tuân mẫu quốc phục thiên triều Trung Cộng
*
“Địch phục kích ta phải mau hành động
Kẻo không còn con đường sống nay mai”
ĐẢNG VỚI DÂN
*
Đảng với dân cân thủy ngân rỗng
Bổng lộc hồng có đảng không dân
Ngẫm xem mười bốn tên đần
Mấy thằng vị nước vì dân quên mình
Hồ bất minh chình ình giường cũi
Đàn chó lủi bị thịt thối thây
Tựa như “đêm giữa ban ngày”
“Việt Kiều yêu nước” vào đây chia mùi
*
Triệu người vui buồn chui mười triệu
Đảng sắp xếp gắp mắm liệu cơm
Đoàn viên hưởng món mồi ngon
Thịt ươn cá thối dân oan được nhờ
Không biết dơ trộm cờ hán tặc
Cúc cung giặc mặc kệ nhân dân
Đầu đàn tứ trụ cù lần
Sang ngu Trọng lú Dũng gian Hùng tà
*
Đảng bọ hung côn trùng ăn hại
Dân bất bại thừa thắng xông lên
Bom Vươn đạn Tiến Vi Uyên
Đuổi TẦU đả cộng sản tên MAO hồng
Dân trống xuôi đảng bồng kèn ngược
Ai vì nước rước bộ đội về
Trung ương chính trị thảm thê
Kết bè đan phái hẹn thề sổ hưu
*
Đảng lưu manh tập tành bán nước
Bọn lục lâm thảo khấu buôn dân
Công an cảnh sát cương cần
Phá thiên hại địa tựa tằm ăn dâu
VIỆT NAM ta đi đâu không biết
Đảng tha thiết sợ thiệt thuế dân
Giao thông y tế tâm thần
Tam dzô chủ nghĩa ấm thân bầu đoàn
*
“Nằm giường mồ nam mô CÁC MÁC
Còn khô xác cũng bác LÊ NIN
Chúc thư kêu gọi đảng viên
Đưa linh hồn đến búa liềm vinh quang”
*
TRUY DUYÊN NHÂN QUYỀN
*
Ta đi tìm lại nhân quyền
Hơn ba thập kỷ lạc duyên bến nào
“VIỆT NAM tôi ở nơi đâu”
Lòn trôn xứ lạ lạ hay đầu CU BA
Nơi nào chủ nghĩa quốc gia
Nơi nào không có quỷ ma lộng hành
BA ĐÌNH thái thú ăn nhanh
To hàm HÀ NỘI tranh giành phân chia
*
Quan tham lớn chức chầu rìa
Cung vua phủ chúa râu ria cắm càn
THỪA THIÊN thiếu đức Hán gian
SÀI GÒN dân chủ la làng ấm no
CẦN THƠ lặn lội thân cò
CÁI RĂNG cởi áo tự do lột quần
Thuyền quyên đợi bóng lang quân
CÀ MAU hạnh phúc thượng tuần buôn dân
*
Ca nô bồi hót toàn phần
Ba mươi sáu bước hiến thân nước ngoài
Nội gian ngoại gián lai rai
Nhậu tràn cung quảng ngập đài tương lai
Hồ như có tiếng thở dài
Một lần lỡ lọt đường sai mất rồi
Tây nguyên dân tộc mồ côi
Già làng mẹ bản đứng ngồi không yên
*
Từ khi liềm búa xách xiềng
Nhà rông vẩn đục cồng chiêng cúng “giàng” “trời”
Sinh hùm Trọng lú ngu Sang
Công an cảnh sát bạo tàn trị dân
Hỏi thăm tứ trụ đầu đần
Truy tên tưởng thú ẩn thân tấn hèn
Vang danh nhờ xã hội đen
Tái phong kiến X tắt đèn tác oai
*
“Giang sơn chờ đợi người tài
Phải chăng khủng sản làm mai một thời
Chiến binh cán bộ thảnh thơi
Hoa hồng công cụ lỗ lời sổ hưu”
*
MƠ KẾT CÓ HẬU
*
Dụng bạo lực trị dân
Đảng bất cần công lý
Đồ lề của con đĩ
Các đồng chí còn ăn
Hành trang tù lương tâm
Cầm nhầm phi bất khả
Bà già đã bị đả
Không khá hơn trẻ con
Thanh niên đủ hai hòn
Vẫn vào đồn tự sát
*
Lòng thiếu nữ tan nát
Vì dám tát giao thông
Công an thưởng kẹo đồng
Không đội mũ bảo hiểm
Chỉ có những thằng điếm
Mới chiếm ghế ủy viên
Bộ chính trị than phiền
Một bầy sâu điên dại
Mồm một em vẹm cái
Dái cả đoàn tú ông
Hội nghị ngồi tồng ngồng
Khoe lông MAO củ tịt
*
Hơn ba triệu bị thịt
Chỉ cần địt một anh
Dòng họ Nguyễn Tất Thành
Gần trăm năm hạnh phúc
Thiên triều luôn thần phục
Mặc quốc nhục nhân dân
Đám đại bảo quần thần
Dụ ba quân thánh hóa
Vua chúa toan phá hỏa
Tụi đồng lõa cô hồn
Thành thị về nông thôn
Sống khôn rằm tháng bảy
 “Chết thiêng vẫn mơ nhảy
Nhờ cậy nước thứ ba
Số dzắch lầu Kì Hoa
Number ten Trung Cộng”
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét