Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

VÀNG LOANG MÁU ĐỎ

TÂM THANH THI TẬP
*
VÀNG LOANG MÁU ĐỎ
*
Những lượng vàng sau 75 loang máu
Giấu trong lòng đau đáu THÁI BÌNH DƯƠNG
Vật vô tri thuyền nhân mượn lên đường
Bọn khủng sản vẫn dã man truy kích
*
Cây kim ngân chôn chung hầm xương thịt
Dưới vực sâu trong núi thẳm bao la
Nhiều vong linh oan khuất giữa rừng già
Lắm hồn phách lạc loài ngoài hoang đảo
*
Đảng thổ phỉ nhẫn tâm dùng cường đạo
Cháu Bác MAO cũng đánh tháo vài phân
Bọn lục lâm thảo khấu vội chia phần
Quân cán chính miền nam đi “cải tạo”
*
“Hồ bất minh” một cái tên gian giảo
Dạy lâu la bố láo khắp năm châu
Bốn biển vang tiếng ba xạo toàn cầu
Lừa thế giới vào đại đồng địa ngục
*
Băm bảy năm tía lia không biết nhục
Doan thảo mai “dân chủ gấp vạn lần”
Quên đương thời ngầm bán nước buôn dân
Khi thân lấm bụi trần ân tư sản
*
Thằng chém gió con nỏ mồm cách mạng
Không giữ tù chính trị ở trong lao
Dân lương tâm muốn bảo vệ đồng bào
Trao cho họ trại phục hồi nhân phẩm
*
Hoàng Trường Sa trở thành đồ quốc cấm
Không được bàn là của nước VIỆT NAM
Biểu tình viên chỉ theo thói BA SÀM
DÂN LÀM BÁO kháo nhau mau tranh đấu
*
Một ngàn năm cựu thù còn nung nấu
Giấu vài người không úm triệu dân đen
Mặc trung ương khủng sản vẫn yếu hèn
Thất phu vẫn đứng lên cùng trí thức
XUỒNG CHÌM TẠI BẾN
*
Phượng hoàng xanh đậu cành manh dễ gãy
Chim non giẫy không nhờ cậy bố già
Mafia tư bản đỏ toàn gia
Nhà tưởng thú tiếng ma kêu quỷ khóc
*
Cựu y tá bãi bờ be cắm cọc
Từng chiếc xuồng vướng nọc độc công an
Vượt biên viên xiềng khoảng bốn cây vàng
Taxi chở ra PHƯỢNG HOÀNG đúng giá
*
Hàng triệu người tìm tự do hối hả
Thả con săn sắt bắt chú cá rô
Mưu Ba Dơ thuyền phu chẳng ai ngờ
Chìm tại bến tàu con bên tàu mẹ
*
Công giết người trị an không sứt mẻ
Vàng đầy tay khoe thành tích vẻ vang
Ông ổng rao trên những chiếc loa làng
Diệt phản động âm mưu toan phục quốc
Dái dê cà giặc
Lúc lắc ba khoanh
Nướng tái xào hành
Nhậu nhanh tới bến
 “Séc ki” một chến
Đến hẹn lại lên
Của bất khả đền
Chủ tàu vượt biển
*
Vào tù ai khiến
Khuyển mã công an
Một cú chiêu hàng
Vào hang lang sói
Học tập muốn ói
Tư tưởng họ HỒ
Đạo dụ tô hô
Mưu đồ hán hóa
*
“Bỏ con cua đá
Bắt chú cá tra
Thảm thương cha già
Thây ma cũi mộ”
ĐÁNH ĐĨ GẦN BỜ
*
Bắt đĩ điếm xuất thân thời PHÁP thuộc
Rượt ma cô thuở “MỸ quốc xâm lăng”
Xã hội đen khỏi tranh cãi nhì nhằng
Thăng hàm lớn anh em tư bản đỏ
*
Lão cách mạng hạng có nanh có mõ
Bầy trẻ nhỏ cũng chém gió vần công
Đoàn quân ma phục quốc phải đề phòng
Lấy vợ ngụy thượng mã phong chắc cú
*
Cướp SÀI GÒN trung ương ăn chia đủ
Vàng tuổi cao lủ khủ chất tư kho
Giải phóng quân dự bị khỏi cần mò
Đảng no nóc cóc quan hoài đệ tử
Bắt con chí mén
Kén cá chọn canh
Chị đi tàu nhanh
Vắt chanh bỏ vỏ
Em nào đít đỏ
Ghi rõ mắt xanh
Cô hai nhà lành
Đánh nhanh rút gọn
*
Bà còn hon hỏn
Đưa đón về khuya
Đại gia lia thia
Phi công chôm chĩa
Vợ dai như đỉa
Ba khía nằm không
Đêm đêm chổng mông
Phòng không đồng chí
*
Chắc đi đánh đĩ
Kĩ nữ gần bờ
Cặn sữa thừa bơ
Giấc mơ me MỸ
*
“Một lũ phù thủy
Phép quỷ không linh
Lui quân thình lình
Đồng minh xơ xác”
THUYỀN VƯỢT BIỂN
*
Từ trong bưng vượt rừng làm thủ lãnh
Quỷ kiến sầu ma diện hãi CÀ MAU
Tìm tự do tất phải có nhiều màu
Xà mâu cẩu thầu câu hò sông hậu
Không cho ngồi cạnh TẮC VÂN ăn nhậu
Cuốn nóp nhanh chui vào hộp CÂY GỪA
NĂM CĂN từng trải trong trại sọc dưa
Thuyền nhân lỡ chi tiền mua đến bãi
*
Bảo vệ chính trị không cho đĩ chạy
Thuyền vượt biên khó quá ải HỘ PHÒNG
Đến GÀNH HÀO trông mãi ngọn đông phong
HOA KÌ quốc xa mười ba nghìn dặm
Thiên linh cái khải huyền thuyền bị đắm
Bọn đặc công VIỆT cộng cắm thủy lôi
Giữa biển khơi sóng lắc mạnh bật ngòi
Nổ tan xác nhiều đàn bà trẻ nhỏ
Đồng chóe X nhận lỗi
Trung ương đảng vô tội
Ngoại trừ một thằng tồi
Đang tấu hài cái tôi
Rồi bĩu môi tự trọng
Tổng bí thẩn nói ngọng
Móc họng hổng lên hơi
Đành nhả ra vài lời
*
“Thiên lôi ngồi ngang trướng
Tiền thuế dân đem nướng”
*
Cưỡng chiếm về xây vườn
Mặc kệ Đoàn Văn Vươn
Đau thương trong khám tối
Ba Dơ không cùng hội
Bội tín trước VĂN GIANG
Bắt đúng kẻ phá làng
Quan đầu đàn tham nhũng
Dù nội bộ lủng củng
 “Cũng cúc cung thiên triều
Liều vét sạch nồi niêu
Chiều lòng bọn thái thú
Trong chiếc chiếu đồng liêu”
HẢI TẶC BIỂN ĐÔNG
*
Tám mươi năm biển đông không bóng giặc
Bỗng nhiên trông hải tặc THÁI lộng hành
Diệt tự do bọn Việt Cộng cầm canh
Trừ dân chủ lũ công an gõ nhịp
*
Thuyền nhân vội lên đường theo cho kíp
Tìm ấm no hạnh phúc ở phương xa
Dù đớn đau khi lìa bỏ quê nhà
Bầy ma quỷ đã quá giang chiếm được
*
Năm bảy lăm vượt nhăm tư một bước
Số lượt người thảm nảo lúc di cư
Giữa nhân dân cũng có những cựu thù
Trong rừng rú rủ nhau vào thành phố
*
Hai mươi năm thiên đàng thôi đành bỏ
Khủng bố vào vơ vét sạch sành sanh
Chở về quê kể cả cái quần lành
Banh bành bạch trong nhà tù cải tạo
Một thằng bố láo
Ráo hoãnh giọt châu
Trong cuộc bể dâu
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
*
Thứ hai lấc khấc
Cất gọng kính vàng
Tiếng nói không vang
Khàn khàn thằng X
*
Ba Dơ mắc địt
Thút thít trả thù
Lỗi dơ dốt ngu
Sang mù Trọng lú
Thiên triều CÁC CHÚ
Đú đởn BA ĐÌNH
CHÍ MINH không linh
Cướp rình chính phủ
 “Ăn chia không đủ
Sự phụ tận thu
Không thiếu một xu
Công hàm biển đảo”
BIỂN SÂU THĂM THẲM
*
Đồng chóe X sụt sùi khúc khích
Huynh đệ Y thút thít nghẹn ngào
Dưới cờ máu đỏ vàng sao
Gian hùng ngang trướng có tao với mày
*
Sông TRANH 2 tài tư bản đỏ
Tử thần ló trời cũng bó tay
Dân đen sống dưới vũng lầy
Mặc bây vỡ đập tiền đầy túi tao
*
Không MAO giáo cũng HỒ đạo dụ
Kinh tế lú dương cụ khoa trương
Chuyên gia vốn chẳng qua trường
Năm xưa nhầm lớp tình thương học đường
*
Treo đầu dê lộn lề thịt chó
Nghỉ hưu non trúng gió bọ sâu
Ba dơ tư dại bốn đầu
Xủ chung một quẻ cùng màu với nhau
*
Bắt hi sinh phải hi sinh
Hỏi lòng tự trọng BA ĐÌNH ở đâu
Một bô trí tuệ hàng đầu
Chóp bu lật ngửa vàng thau khó dò
*
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN “con thuyền không bến”
Đảng hổn hển kén cá chọn canh
Bắt người đánh gọn rút nhanh
Hỏi thăm đồn trưởng loanh quanh hẹn hò
*
Khủng bố dân chiếm dần tài sản
Đảng cướp cạn giáo Mác gươm Lê
Học theo Bác dạy lời thề
Đi B vét sạch đưa về quê cha
*
Chị em ta được tha nhờ BÁC
Đảng tan nát thoái thác Ba dơ
Thâm cung bí sử hững hờ
Để con chim lạ lẳng lơ ra vào
 “Ba tài khó thử một tâm
Công an vô đức phi nhân kiếm tiền”
BIỂN ĐÔNG MÊNH MÔNG
*
Phạm Văn Đồng công hàm biển đảo
Hình chí mô bố láo chính mi
Tà thần giáo chủ bạch my
Buôn dân bán nước rước mì chính hô
*
Nắng cực X tự do con kẹt
Đeo kính Y mặt mẹt đá bèo
Ao thu nước chảy trong veo
Bộ “chính chị” khéo lộn lèo với nhau
*
Trung ương đảng vàng thau lẩn thẩn
Lũ bọ sâu lấn cấn thân môn
Mong cho đồng chóe sinh tồn
Mười ba cóc độc lộn rồng khôn tha
*
Vị đô la mả cha cũng bán
Đảng tới tháng Tắc Ráng qua TẦU
Thiên triều mưa móc ân sâu
Chân trời vẫy gọi địa đầu khỏa thân
*
Thế nước cần con dân gánh chịu
Chú phỉnh liệu hàng triệu đô la
Chui vào túi các quan bà
Hay trong váy ngắn bóng ma chân dài
*
Bọn cai dù tạm thu tứ trụ
Học đạo dụ từ cụ cáo Hồ
Dâm sư quỳ gối nam mô
Cái kia đồ đó lõa lồ tô hô
*
Phản động đảng lại tâu tấu mách
Trách ba dơ tứ bẩn năm ngu
Chăn bầy đệ tử đui mù
Vinashin Bauxit bầy Mu chơi mày
*
Đại hội sáu sâu sầu sậu sấu
Một con trong lẩu hẩu lớ quan tham
Hay ăn giỏi nói tốt làm
BA ĐÌNH thái thú khuấy tan sơn hà
 “Trước sau chết cũng làm ma
Ngoại trừ đứa nhận cha già muôn năm”
LANG BĂM NẰM VÙNG RỐN BIỂN
 “Y công lang băm
Tá bằm tá chặt
Cà già cà giặc
Mau thắt lương tâm
Tấn tới thú cầm
Dũng lười khí nhác”
Ruột thừa thoái thác
Mắt đục rút lui
Theo con chồn lùi
Chui vào bụi rậm
Nhìn cô áo gấm
Cấm vận tân trai
Phượng nhãn mày ngài
Mảnh mai lại cái
Khám bệnh em gái
Xem bãi đái đường
Chuyển vào nhà thương
Dưỡng đường thấy ghét
Tưởng thú bốc phét
Hét đủ hai giờ
Thủ tướng chơi dơ
Vài nàng nằm ngửa
Đảng viên quần ngựa
Ngừa thượng mã phong
Tránh giao hợp phòng
Phóng đứa ngứa đít
Bệnh gà ốm vịt
Chịch thịt cụ ông
Vạch áo rẽ lông
Đâm mông bà lão
Xáo khô cô giáo
Bố cáo cậu quan
Lụi nhằm túi tham
Cây kim tam thốn
Mất lời hòa vốn
Cả bọn xôn xao
Mạo ống thuốc lào
VĂN GIANG TIÊN LÃNG
“Lúc đi cách mạng
Súng đạn đùm đề
Quên chuyện đam mê
Tự phê tự sướng”
MẮT BÃO LỖI TÔI
*
Lại tôi lỗi lại tại tôi
Mắc quai há mõm nhả mồi không cam
Hay ăn chẳng giỏi tốt làm
Quýt làm cam chịu VĂN GIANG HẢI PHÒNG
Điếu ngư “hảm giái” biển đông
Ngoài Đồng Văn Phạm còn đồng trung ương
Đồng liêu đồng chóe đồng giường
Bỗng nhiên hữu xạ mùi hương côn trùng
*
Thập toàn tứ đại bọ hung
Con sâu trong rổ cái giun ngoài bầu
Mác Lê liềm búa móc câu
Gông xiềng cũi xích tóm thâu đồng bào
Chín mươi triệu miệng xôn xao
Một thằng tưởng thú ồn ào nhận sai
Tiền nhân dân thuế lỡ xài
Lương tâm tự trọng nay mai từ từ
*
Công văn từ chức thư thư
Lầu hồng gác tía trùng cư BA ĐÌNH
Mong rằng hồn Bác hiển linh
Hiện về phù hộ an bình toàn gia
Xin chia một nửa mái nhà
Che bầy thái thú chắn ma hòa bình
Thiên không linh địa không linh
Bệ thờ nguyện tạc tượng hình chí mô
*
Khỏi cần ngã ngớn cũi mồ
Lên bàn thờ tổ nam mô hàng ngày
Suốt đêm dâm nhập tửu say
Bàn tay hộ lý cán cày dân oan
Hầm nhôm biển bạc rừng vàng
Của tôi đồ bác giang san hán TẦU
Bốn tên đồ tể đi đầu
Hơn ba trăm vạn tớ hầu sát nhân
 “Lỗi tại tôi
Giữ ghế ngồi
Tội đồng chóe
Lỗi tại tôi
Cỗ thịt xôi
Tội ăn hớt”
XOÁY NƯỚC TỰ HÀNH
*
Lòng tự trọng chổng mông khóc rống
Ối ông ơi ! đức cống tỏa hơi
Xin đừng miệng lưỡi thử chơi
Kẻo bầy ruồi nhặng ra đời sớm hơn
*
Văn từ chức hóa ra tấm tức
Thức một đêm chưa biết đêm dài
Mặc dù nắm nhiệm kỳ hai
Tài đồng chóe X kéo dài sắp bung
*
Cọng dây thun búng trung ương đảng
Phê tự phê phế tướng trảm quân
Năm trăm đại biểu quần thần
Đánh bầy phản động lề dân nhân quyền
*
Đại hội sáu tuyên như mèo mửa
Đãi nhân dân một bữa tấu hài
Gân gà gặm mãi vẫn dai
Bỏ di không nỡ lọt đài chẳng cam
*
Đảng chết bằm
Đâm đồng chóe
The thé ré
Một thằng hâm
*
Mười đứa câm
Trăm kẻ điếc
Nghe nói riết
Cũng tâm thần
*
Dân xin xâm
Cấm xủ quẻ
Đồng bạc lẻ
Bẻ làm hai
*
Chia cho ngài ngồi trên ngai đảng cử
Bầy đại thử khử mèo mả phá gia
Thuế nhân dân là tiền của đảng ta
Mệ vuốt tóc trọc đầu cha dân tộc
“Tham nhũng Tấn Dũng
Thủ tướng nghị quyết lòng tự trọng”
BIỂN ĐÔNG ĐỒNG CHÓE
*
Đức tự trọng cống
Móc họng trung ương
Đồng nằm một phường
Nhưng không đồng chóe
*
Đại hội chó đẻ
Sủa khẻ nhau nghe
Tam mông đồng đè
Một đồng chí ghẻ
*
Hoàng yến thỏ thẻ
Sứt mẽ đệ huynh
Phản động cắn rình
Hòa bình diễn tiến
*
Hải tặc chiếm biển
Hiếm thấy quan tham
Dám nói dám làm
Đập tan TẦU cộng
*
Còn bố láo chiến công
Khủng sản còn gây bất đồng nam bắc
Còn gọi V.N.C.H. là giặc
Còn thắt chặt lòng căm hận của dân oan
Còn dung dưỡng quan gian
Bộ chính trị còn nhiều lần xin lỗi
Chính sách không thay đổi
Mỗi con dân sẽ chiến đấu chống tà quyền
*
Bình ổn giá không yên
Đẩy vượt biên tha phương cầu thực
Đảng không có đức
Bè lũ lớn chức to hàm vẫn mặc sức mà ăn
Bán nước buôn dân
Chính là bọn thái thú ngu đần HÀ NỘI
Muốn thoát mọi tội lỗi
Hãy giải tán đảng cộng sản hư danh
*
“Hiện đại hóa đất nước nhanh
Hãy thành lập đa nguyên đa đảng”
*
TRIỀU DÂNG
*
Khủng sản vua bất khả thua quần chúng
Đức tự trọng tức đừng động quan tham
Rõ mười mươi dân thấy những kẻ gian
Câm điếc buộc trăm phần trăm nín địt
*
Tăng thuế dần cần con đường tái thiết
Dưới miệt vườn vẫn nộp phí giao thông
Dù quanh năm luẩn quẩn với ruộng đồng
Một cắc bạc đảng cho không rất hiếm
*
Xin hoàn trả ruộng vườn vừa cưỡng chiếm
Lũ dân oan tự kiếm cửa hỏa lò
“Đại hồ cầm”nông cụ khỏi âu lo
Tất tần tật đảng viên no đủ cả
*
Chỉnh đốn đảng hay giở trò dối trá
Phê tự phê bộ chính trị nguyện thề
Thế đường cùng tất biến trãi nhiêu khê
Trung ương loạn ngán một đồng chóe X
Dân SÀI GÒN bóc lịch
Địch thủ ba bảy năm
HÀ NỘI vẫn hờn căm
Đâm thêm dằm vào mắt
Miền nam mang tiếng giặc
Thắt cổ lũ NGỤY quân
Thương phế binh không quần
Đảng cũng khuyên lột áo
*
Đau lòng khi húp cháo
Mếu máo bọn con hoang
Khi dân chủ chạy làng
Bẽ bàng trang hạnh phúc
Sử xanh bỗng vẩn đục
Nỗi nhục nô lệ TẦU
Hai mươi năm tìm đâu
Hỏi thuyền nhân bên MỸ
*
“Ma cô từ điếm đĩ
Kỹ nữ khử nghệ danh
Lá rách đùm lá lành
Máu tanh thời xã nghĩa”
NÉ LỖ NẺ
*
Trước quốc dân Dũng tấn hèn xin lỗi
Hứa nay mai sẽ tự lội xuống ao
Rửa tội dơ đố tất cả đồng bào
Dám đấu tố trò khuấy bùn tham nhũng
*
Thủ mười sai tướng tạo ra một đúng
Cúng ông bà sao bằng tụng đảng tao
Trên cờ sao bất hỗ bóng thằng nào
Dưới phướn huyết lâu la chào vạn đứa
*
Bọn chống đối coi chừng tao nghe chửa
Rồi chúng mày sẽ mửa mật ói gan
Mặc mẹ bây len lén chửi VIỆT gian
Cứ nói ngang cả làng còn phải chạy
*
Phê tự phê mặc trung ương tranh cãi
Hối hận không sướng tự sướng một mình
Học theo tuồng chèo cổ đạo bất minh
Các thái thú BA ĐÌNH luôn giáo huấn
Một thằng nói ngang
Cả làng khỏi cãi
Một con thương mãi
Chiêu đãi thịt người
Dòng giống đười ươi
Bốn chàng bợm bãi
Nhiều nàng kinh hãi
Cái đảng ăn theo
*
Xóa đói giảm nghèo
Dân treo niêu mẽ
Một bà lỡ đẻ
Mười ba đứa đè
Nội bộ khò khè
Mắt me le lưỡi
Cả nước thầm chưởi
Cưỡi ngựa xem hoa
*
“Giang sơn của ta
CÁC CHÚ ba xé
Từ đâu lỗ nẻ
Khỏe rặn mày ra”
SÓNG GẦM GIÓ RÉ
Lời ; đảng khủng sản ăn
Lỗ ; toàn nhân dân chịu
Thủ tướng chỉ lo liệu
Dưới một chục tập đoàn
Gồm giám đốc tay ngang
Ngồi chung hàng chân gỗ
Công ty nào gãy đổ
Lộ bất tín nhiệm thư
Đồng chóe nào lỡ hư
Từ từ tự hạ cánh
Bí thẩn vẫn còn chảnh
Ráng đánh mạnh rút nhanh
Tham nhũng đóng cửa thành
Khỏi banh trung ương đảng
Lâu la đem chà làng
Háng vài em lầm đường
*
Bộ chính trị tuyên dương
Gương tốt làm cuốc tặc
Phản chú phỉnh là giặc
Mặc quan tham là ta
Học theo thói TRUNG HOA
Hòa cả làng cả họ
Dù kinh tế méo mó
Không hở mõ thông tin
*
Thế lực thù địch rình
Rinh từng đồng chóe một
Hi sinh vài con chốt
Dẫu bị lột áo tơi
Vào trại giam cổng trời
Cũng được mời thượng tọa
Sá gì chú ngựa ngã
Cứ đá thêm nặng đòn
Trên đường tìm túi khôn
Hồn của ai nấy giữ
Chẳng bệnh gì phải cữ
Lúc trừ khử đồng liêu
Lén lút uống thuốc liều
Đập vỡ niêu đồng chóe
“Một con HỒ lai đẻ
Bốn em bé khỏe re”
VUA QUAN HỔN CHIẾN
*
Thằng vua muốn thực làm vua
Quan làm báo X chắc thua trận này
Cho rằng bắc nhịp cầu may
Cuồng phong hoàn bão chúng mày đợi xem
Chín mươi triệu mạng dân đen
Hơn ba trăm vạn đảng viên dưới quyền
Bốn anh lộ một anh điên
Tam nhân đồng tọa không phiền quay lưng
*
Bầy sâu hội họp tưng bừng
Kiểm kê tài sản trong bưng dạo nào
Phất cờ máu đỏ vàng sao
Giết người cướp của đứa nào hơn tao
Bất cần tình nghĩa đồng bào
Vinashin Bauxit tốn hao nhiều tiền
Việt gian học thói DÂN TIÊN
Đầm đìa ruộng rẫy đồn điền gia trang
*
Rồi ra hòa vốn cả làng
Rồi ra khủng sản tan hoang cửa nhà
Nội gia mười bốn con ma
Con nào cũng muốn làm cha chưa già
Trung ương đồng chóe tạm tha
Giang sơn đổi chác chú ba dơ ngầm
Coi chừng Trọng lú chơi khăm
Tiền tài danh vọng sẽ bầm dập theo
*
Vua quan hổn chiến chó mèo
Năm trăm đại bảo meo meo mẹo hùa
Thua thằng vua thắng thằng vua
Con dân thơ thẩn vẫn đùa thẩn thơ
Đưa HỒ quốc tặc lên thờ
Chổng mông MAO đỏ lững lơ thần hồn
Thiên an môn thiên an môn
Tửu vô dâm vãi khí tồn vái ông
*
“Khi xưa bác có cái lồng
Vài cô hộ lý vén lông sẳn sàng
Đầu đàn tứ trụ chơi sang
Thay MAI đổi LẠC đoạt VÀNG khử XUÂN”
*
QUAN THAM LÀM TỐT
*
Ngày về cũng chẳng còn xa
Khi người yêu nước thông qua chống TẦU
Đầu đần tứ trụ xà mâu
Giặc tràn đến đít bất cầu KÌ HOA
“Diễu hồng” hội nghị dĩ hòa
Khoa trương tứ tốt lu loa nhân quyền
Vô duyên lục thập tự xiềng
Chỉ là vàng mã quàng xiêng mị đời
*
Vì mười ba bài ca yêu nước
Đảng nghị quyết cản bước nhân dân
Giam người vào viện tâm thần
Hay trong trại đĩ điếc câm phục hồi
*
Khủng bố địa lôi dân chống CHỆT
“Anh là ai” lại diệt chúng tôi
Mười năm một án tù ngồi
Thêm bốn niên nữa bịt môi chẹn lời
*
Vì mười ba bài ca
Tư tưởng chống TRUNG HOA
Chú phỉnh phải cầu hòa
Không tha hai nhạc sỹ
Nhà nước như phù thủy
Xem đĩ như nhân dân
Khi khủng sản dương cần
Sẽ nghiêng cân công lý
*
Bốn ngàn năm vẫn muốn nằm bú tí
Bộ chính trị lén hú hí với nhau
Giết dân oan để lập đại công đầu
Diệt phản biện cúc cung Trung Nam Hải
*
Trò thương mãi thuế nhân dân chiêu đãi
Dũng Hùng Sang Trọng lú cãi nhân dân
Vinashin Bauxit bít dần dần
Mâm xôi thịt bọn tà thần tung hứng
*
“Di chứng màu da cam
Đồng chóe vội tốt làm
Nữ quan tham Hoàng Yến”
TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI
*
Mỗi bước TÂM THANH đi
Trời dẫn từng chân một
Mọi tội lỗi khỉ đột
Tôi lột cho người cần
 “Bu tin” đã thay quần
“Túng dẫn” sẽ đổi áo
Trong vở tuồng bố láo
Mao quỵ cáo Hồ bi
*
Mỗi bước tưởng thú đi
Quỷ dẫn đường Trọng lú
Thăm dò phe CÁC CHÚ
Phái BÁC ngụ nơi nào
Ôm mối nhục thương đau
Tư Sang trào nước mắt
Ruột Sinh Hùng như cắt
Ba dơ bật nụ cười
*
Bàn tròn lũ đười ươi
Có đứa tươi đứa héo
Lâu la muốn đuổi khéo
Thằng X “xéo đi đa”
Ghế vuông của bọn ma
Thà tranh quyền đoạt lợi
Hơn về vườn ngồi đợi
Trát tòa kêu cuối đời
*
Một mâm cỗ thịt xôi
Tội gì không đặt đít
Mùi thơm như múi mít
Không bịt mũi ngậm môi
Thuế dân thoải mái xơi
Cơi thêm nhiều lệ phí
Sau lưng cả đám đĩ
Đòi phỉ chí giang hồ
*
“Thích đủ thứ nam mô
Mảnh cơ đồ tan nát
Chừng nào còn học BÁC
Còn rác rưởi ruồi lằn”
*
NHÂN QUYỀN
*
Nếu dân được quyền nói
Chuyện no đói hàng ngày
Đảng sẽ ói ra ngay
Những bàn tay tham nhũng
*
Nếu như đảng làm đúng
Đã không thủng công kho
Dân oan vào hỏa lò
Lo hòa bình diễn tiến
*
Khi nhân quyền đặc miễn
Chú phỉnh triễn công an
Phá đạo đức xóm làng
Bắt càn người yêu nước
*
Y tá làm tướng được
Sao không rước chăn trâu
Đỏ từ đít lên đầu
Đảng mau bầu chủ tịch
*
Chống thế lực thù địch
“Nguyễn túng dẫn” lạc đường
Gây bao chuyện tai ương
Lệ đau thương “trú lọng”
*
Yêu nước là phản động
Nâng TẦU cộng là “phen”
Khi tổ quốc tắt đèn
Bèn dắt nhau qua MỸ
*
Tha phương không làm đĩ
Thì lấy cái gì ăn
Bọn quan tham “tốt làm”
Cũng cam tâm  “rãi dứa”
*
Cơm no ngày ba bữa
Xài bơ sữa tự do
Giang sơn chẳng cần lo
Hỏa lò kho yêu nước
 “Đảng viên hãy mau rước
Chước chú bác trung ương”
NỖI LÒNG CÔ PHỤ
*
Trường miên cô phụ sầu riêng
Miếng trầu cau héo ai têm cho dùng
Trăng sao dò hỏi thủy chung
Sức cùng lực kiệt thẹn thùng ước mơ
Gió bay qua cửa sương mờ
Hay dòng suối lệ chực chờ khôn tuôn
Người đi cuối biển đầu nguồn
Mặc người ở lại đau thương tháng ngày
*
Thuyền nhân chắc mải mê say
Chưa mua đạn MỸ súng TÂY gửi về
Ba mươi bảy tết lê thê
Nhớ nhung những lúc hẹn thề bên nhau
Nhìn lên đã bạc mái đầu
Khom lưng cúi xuống ê chề bán thân
Tìm đâu dũng khí hùng tâm
Năm xưa giữ chặt âm thầm mang đi
*
Thi ca giờ chẳng còn gì
Không trơn nước mắt bờ mi cảm hoài
Hết rồi bỉ cực thái lai
Hết rồi vạ gió tai bay hết rồi
Gọi nhau khô khốc đôi môi
Lưỡi như đắng chát miếng mồi lợi danh
Cây còn có cội có cành
Sao người chẳng giữ mong manh tình mình
*
Than rằng thiên địa mông mênh
Đội trời đạp đất bập bênh nơi nào
Có nghe hoa lá thì thào
Vườn xưa mòn mỏi lời chào ái ân
Tuổi xuân canh cánh trôi dần
Trăm năm còn lại bần thần bướm ong
Khư khư tứ đức tam tòng
Người quân tử sống lưu vong nặng lòng
*
“Gọi anh trong những đêm đông
Gọi anh tàn tạ cánh đồng trúc mai
Xa hoa bóng dáng trang đài
Hay bên ly rượu vơi đầy thế gian”
*
THÁI THÚ NHÚC NHÍCH
*
Hơn mười năm đèn sách
Chữ “kách mệnh” không thông
Vào thế giới đại đồng
Qua cổng công an trị
Xem nhân dân như đĩ
Bọn khỉ đỏ tốt làm
To hàm lớn chức tham
Giam những người yêu nước
*
Theo cha ông tiến bước
Được nhập viện tâm thần
Phải biết bệnh điếc câm
Trại phục hồi nhân phẩm
Tù lương tâm quốc cấm
Đạp mặt bọn buôn dân
Bẻ cổ lũ quần thần
Mâm thịt xôi chú phỉnh
*
Đại gia lên tuyệt đỉnh
Chỉnh đốn Bác thằng bần
Linh hồn dưới cõi âm
Dâm vương HỒ bất bạch
Một lâu la giả sạch
Ba trăm vạn thật dơ
Trọng lú định phất cờ
Trên tay cơ “Túng Dẫn”
*
Đeo kính đành cẩn thận
Lâm trận vẫn sợ gà
Móng đỏ của Trung Hoa
Không hà hơi “sù vớ”
Đánh giặc quan báo sợ
Đỡ dân công bộc hèn
Cóc hội buộc cài then
Nghe khèn đồng chóe X
*
“Thái thú không nhúc nhích
Rục rịch lũ dân oan
Khắp đầu ngõ cuối làng
Toan mượn danh phản động”
*
ĐẢNG ĐIẾM NHĂN RĂNG
*
Phạm Văn Đồng công thần “quăng xơ mít”
Bọ BA ĐÌNH quấn quýt lượm về ăn
Đại quan tham thượng hạ chỉ bốn thằng
Tư bản đỏ tọa sơn băng cạn thực
Mị nhân dân học theo Hồ đạo đức
Lũ công an cứ mặc sức tung hoành
Giặc xâm lăng vẫn gối bó tay khoanh
Vùng quy hoạch đất dân lành cưỡng chiếm
*
Đảng khủng sản còn thua bầy đĩ điếm
Giữa thủ đô vẫn liếm đít dân oan
Hòng kiếm thêm nhiều cũi bạc lồng vàng
Toan trang trí cho toàn gia an dưỡng
*
Vở kịch hài từ trung ương tự sướng
Chỉ vài tên tiểu tốt thượng mã phong
Đám tai to mặt bự tránh phạm phòng
Không giải phóng tham ô đồng chóe X
*
Bộ chính trị sợ xãy ra xích mích
Thế lực thù địch diễn tiến hòa bình
Lề cung vua hậm hực cũng nín thinh
Lo phủ chúa bất thình lình phản pháo
*
Vội đá bát khi chia chưa xong cháo
Bầy lâu la báo cáo láo toàn dân
Chống cộng HOA chỉ có tụi tâm thần
Sinh viên nhí blogger theo phản động
*
Khủng bố dân treo án bài kình chống
Cổng thiên đường trương biểu ngữ ba không
Bao cao su bọc thế giới đại đồng
Lồng nhốt Bác một cọng lông hiếm có
Vua đánh chúa còn non gan như thỏ
Chúa bũa vua bằng kế chó sủa hùa
Phê tự phê Trọng lú khóc chào thua
Sướng tự sướng Ba dơ cười thoái thác
*
“Ngu gì không ngồi mát
Đít đặt ghế mạ vàng”
*
KHÚC TỤC CA
*
Cười ngạo mạn “Túng Dẫn” phê vô tội
Lỗi tham ô ố đồ đệ “Lăng Tha”
Đảng trung ương bộ chính trị vài bà
Phi dân chủ vấn con Doan mõm thối
Từng lên trời bằng dép râu nón cối
Hà cớ gì phải đội vải sang sông
Tiền thuế dân cứ lõa thể tồng ngồng
Trong quần chúng ai vặt lông tham nhũng
*
Không khủng bố đảng không tài sản khủng
Chẳng tham ô chẳng thuộc đạo đức Hồ
Bắt dân oan chứng tỏ thuyết tam vô
Vồ yêu nước chước MAO hồng hán hóa
*
Hội nghị sáu cả bầy sâu phá hỏa
Dân hãi kinh bộ sậu quỷ kiến sầu
Mặc giang sơn gấm vóc chạy về đâu
Lũ thái thú BA ĐÌNH bầu tín nhiệm
*
Bầy cóc hội chống xâm lăng miễn nhiễm
Ưu điểm hơn những cô điếm bán trôn
Nuôi tiền môn dù chỉ lỡ lờ.ôn
Dưỡng cán bộ ba triệu mồm trên dưới
*
Đĩ nhân dân đảng viên tha hồ cưỡi
Ngửi không thông mùi thối khúc tục ca
Ao của ta ta lại trở về nhà
Truy hiền nội túi hai da lấp liếm
*
Mớ tư sản ngu dại gì đăng kiểm
Kiếm không ra một thằng kiệm của công
Chẳng kiềm dân cũng cưỡng chiếm ruộng đồng
Dưới liềm búa bủa xua bầy sâu bụa
Đô thị hóa tà quyền không cần lúa
Miển lụa là vàng bạc vẫn mãi lua
Oan mặc dân công an trại sẳn lùa
Dù gỗ lũa hay ván sưa đều tốt
*
“Bắn vài con khỉ đột
Đảng thí chốt qua sông”
*
KHỦNG SẢN KẮCH MẠNG
*
Tướng hèn hò hẹn gặp nhau
Ho hen Dẫn Túng hén câu “Mẹc xà”
Một thằng VIỆT một thằng NGA
Bôn ba quốc ngoại mả cha chào mời
Hai tên tưởng thú chịu chơi
Thay vua đổi chúa ngạo đời nghịch dân
Huênh hoang trong cõi dương trần
“Năm châu chỉ có tao thân với mày”
*
Đứa ôm ghế đứa bám đai
Toàn cầu chẳng có người tài nào hơn
Mặc cho đồng chóe căm hờn
Mặc cho trí thức vẫn vờn thất phu
Hai thằng tưởng thú tướng ngu
Lâu la khuyển mã đui mù ăn theo
Khiến cho đất nước đói nghèo
Khiền cho dân tộc mốc meo nhân tài
*
Khi địch họa lúc thiên tai
Khi trưng xe pháo lúc bày tượng quân
Nhớ xưa có lúc hợp quần
Súng NGA bom CHỆT xa luân NAM phần
Ăn nhiều ăn ít cũng phân
A.K.47 trên tank MAO hồng
Đại đồng thế giới chổng mông
Gươm LÊ giáo MAC hư không chống trời
*
Bưng biền khu mật lả lơi
Bỗng nhiên người ngợm lên đời trị dân
Công nông trí thức không cần
Lũ tư bản đỏ vẫn cầm cán cân
Án đường công lý chia phần
Mafia lạ hợp quần tiến quân
Tà quyền tứ trụ đầu đần
Mải mê bán nước buôn dân cho TẦU
*
“Tương lai VIỆT nữ về đâu
Hãy về hỏi mẹ qua cầu có bay
Đọa đày số kiếp lung lay
Hay vì nhám nhúa bàn tay đảng khùng”
*
HẬU MÂY MƯA
*
Hai mươi năm trong “thiên đường xã nghĩa”
Qua các kì thi tuyển lựa hiền nhân
Búp măng non vì lý tưởng dấn thân
Đã gãy đổ trong trại giam công lý
*
Nhà cầm quyền xem nhân dân như đĩ
Luôn hiếp dâm kể cả đám kêu oan
Dù lão nông trọng tuổi đứng đầu làng
Hay thôn nữ ngồi trên xe cuối xóm
*
Bọn công an bám ăn tàn theo đóm
Tóm thanh niên mặc chứng cớ bất minh
Bắt sinh viên bằng thủ đoạn thình lình
Không án trát chẳng lệnh tòa triệu tập
*
Tổ quốc đã lâm vào cơn nguy cấp
Đại quan tham vẫn tranh chấp giành ăn
Xin lỗi dân trơ tráo xạo vài thằng
Ba triệu đứa lạnh như băng nín địt
*
Bầy cóc hội hè nhau im thin thít
Môi La Thăng mép Phóng rịt mụ Doan
Nhìn Ba Dơ cười tươi khúc khải hoàn
Trung ương đảng truy tầm đồng chóe X
*
Điếm khủng sản ngại ngần thời xích mích
Thế lực thù địch địa võng thiên la
Chống giặc HOA là chống đảng nước ta
Thằng NGA cũng đang lăm le khè “rúp”
*
“Mút cu va” Ba Đình đang thậm thụt
Bọn đảng viên chấm mút chút hương thừa
Thái thú nằm hưởng thụ hậu mây mưa
Lũ khuyễn mã chầu rìa chưa ké sái
*
Mưu hán hóa bàn tròn thôi tranh cãi
Vái ông bà cho tổ đãi Bác Mao
Dẫu nay mai thần tượng sẽ thoái trào
Trao vương miện lại Hồ lai tạp chủng
 “Đảng khủng hoảng kiếm ma cô thuần giống
Mộng đại đồng vẫn gióng trống khua chuông”
TIN TỨC CỰC ĐỈNH
 “Ô bà má” lại qua thiên hạ
Mitt Romney từ tạ thần dân
Những đêm mất ngủ bâng khuâng
Đỉnh cao trí tuệ cũng cần cách tân
*
Chỉnh đốn đảng lỡ làng Trung Cộng
Một vài tên phản động lộ hình
Cao cơ chơi Tập Cận Bình
Không Hồ Đào Cẩm cũng sình Đặng tiêu
Bạc Hy Lai cổ dài chờ chém
Kém cô vợ họ CỐC đại tài
Trường sinh mệnh vận sống dai
Tử hình án tử treo hoài ngàn năm
*
Đảng khủng sản phê bình cách mạng
Đồng chóe vang giết bạn đành sao
Vài anh “giám xúi” tào lao
Cuối cùng cũng chết không tao thì mày
*
Vũ Văn Quỳnh mặt dày đạo dụ
Công an viên biến thái chơi rình
Thiếu niên lớp tuổi học sinh
Hở hàm thượng sỹ cướp tình trộm trinh
Định ăn mảnh một mình một ngựa
Cậy chủ chứa quan lớn to hàm
Không ngờ thủng mất túi tham
Giấc mơ khủng sản điêu tàn từ đây
*
Pháp Định Thích Vĩnh Đàm Hưng rải
Bóng lại cái hay vãi pê đê
Trên sân khấu sex đam mê
Dưới lầu biệt chúng xin thề tu thêm
Khua mõ sư hổ mang Thích Giác
Khoắng môi thầy hót sởi hổn lười
Hai tên đồng tính đười ươi
Một ca nô đỏ một người quốc doanh
*
 “Tin cực đỉnh bực mình bốn biển
Khiến năm châu tức ruột lộn gan
Đạo HỒ sụp hố tan hoang
Điếm khủng sản cũng mơ màng hiến thân”
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét