Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

QUÁI VẬT

TÂM THANH THI TẬP
*
QUÁI VẬT
*
Bốn quái vật :Dũng Hùng Sang Trọng
Tứ đỗ tường dơ dốt lú ngu
Bưng bô bợ bẹn quân thù
Tây nguyên bauxit lỗ lù biển đông
*
Anh Trọng lú mù như con cú
Dụ CUBA hành khất cộng HOA
Định bay đi dỗ chim bà
BRAZIN đuổi thẳng về nhà hành dân
*
Dũng dục MIẾN ĐIỆN dân chủ hóa
Thế giới ngờ lộ diện ba dơ
Polimer tưởng thú làm ngơ
Nhân dân phê phán tỉnh bơ tình vờ
*
Xuất “xưởng đẻ”Sinh Hùng tột dốt
Cốt đười ươi đỏ đít trong rừng
Từ khi thảo khấu ra bưng
Mật khu lâm tặc lạnh lùng trị dân
*
Sang không thấy chỉ đầy hèn nhát
Chú đầu ngu giáo nhục đảng viên
Trước tiên hạ thủ thổ điền
Thành công mã đáo tiến lên đại đồng
*
BỒ TƯỞNG THÚ
*
Thượng vàng hạ cám cũng ôm sô
Tướng thủ quần ma tưởng bở vồ
Ông bà lăng tẩm như còn sống
Biệt thự tân trang tựa nấm mồ
Rủng rẻng tiền xâu hầm bô xít
Leng keng bạc thuế đất phân lô
Ba dơ dấm dớ khoe đồng chí
Tấn sang phú trọng ngọng oai bồ
*
GIÁ CẢ LA THĂNG
*
Hôm qua xăng tăng giá
Bữa nay giá cả tăng
Mãi lộ phí La thăng
Hoan hô thời si giáng
*
Hưởng bổng lộc của đảng
Sức mấy ngán đổ xăng
Sản vật nếu giá tăng
Lương La thăng chém gió
*
Nông công thương méo mỏ
Tư bản đỏ thêm giàu
Thịt cá chẳng hiếm thâu
Ngoài chợ cầu liềm búa
*
Có bốn con khỉ chúa
Không cần múa cả ngày
Bất cần biết đồ chay
Dạ thẳng ngay của mặn
*
BOM CHÙM
*
Lộ vài tấn thịt thối
Tội những khối căm xe
Chất tạo nạc vào hè
Che những bè thuốc nổ
*
Ma quỷ đang khủng bố
Tiên bồi bổ quan tham
Hậu đại bảo to hàm
Trung VIỆT gian bán nước
*
Dụng ba mươi sáu chước
Được cục bộ chuẩn y
Từng núi của ra đi
Mang về giông gió bão
*
Đảng trưởng còn bố láo
Đừng nói chi đoàn viên
Bom chùm của lũ điên
Nhân dân chờ táng mạng
*
GÓC BA GANG
*
HƯNG YÊN
Không an bình cho những số phận
Sống lây lất
Trên chính quê hương mình
*
VĂN GIANG
Vang tiếng nói dân oan
Hành động thay căm hờn
Những người bị cướp đất
VĂN GIANG
Công an dàn hàng ngang
Bắt ba làng khuất phục
Hãy giúp chúng thoát nhục
Như đánh gục bọn bành trướng BẮC KINH
*
XUÂN QUANG
Không cần nghi phạm chết
Bỗng tự tử bất minh
Với sợi dây điện thoại
Hay ngần ngại bị bẻ gãy cổ ngoài đường
XUÂN QUANG
Ách giữa đàng đừng quàng một chỗ
Hãy nghe rõ tiếng nổ bom VƯƠN
Thà về vườn đuổi gà nuôi qué
Né con kẹ “Ông KÉ” chó đẻ
*
PHỤNG CÔNG
Một đám đông tự phát
Hay quần chúng phản động
Chống lại nỗi hèn nhát
Đêm đen chờ ác sát
PHỤNG CÔNG
Ecopark nhạc chiêu hồn
Tám tỷ lại cô thôn
Chính phủ dồn một khối
Góc ba gang dân mỗi làng tan tác !
*
CỬU CAO
Những dòng lệ trào nhìn “đất vỡ”
Đày tớ dân sao lại nỡ
Bắn vào chủ nhân mình
Phú trọng có phải định bần khinh ?
CỬU CAO
Còn nước nào đau khổ
Khi tìm ổ lương tâm
Lúc đảng lỡ cầm nhầm
Bốn lăm , năm tư , bảy mươi lăm
Những ngày quốc hận
Tối tăm !
*
SÚC SINH
*
Khi cộng sản ra đời
Đã chủ trương ăn hớt
Lúc thành công cướp nước
Chúng đoạt luôn nhân quyền
*
Bách tính trao nhầm duyên
Cho tà quyền quỷ đỏ
Đảng lộ rõ khủng bố
Chuyền nổ khắp toàn cầu
*
Gây nên cuộc bể dâu
Đâu đâu cũng thấy máu
Mạng dân oan tranh đấu
Chúng giấu giếm năm châu
*
Tù chính trị đi đâu
Trong hỏa lò HÀ NỘI
Yêu nước là phạm tội
Dám chống đối TẦU nô
*
Bầy đảng bảo cá vồ
To hàm tham ô trước
Tư tưởng HỒ từng bước
Cướp ruộng đất nhân dân
*
Lũ đồ tể công thần
Toàn công an độc trị
Bọn thái thú đánh đĩ
ANH MỸ bỉ TẦU NGA
*
XĂNG THĂNG GIÁ
*
Chống xâm phạm mồ mả
Thay vì dùng gạch đá
Dân làng đả công an
Bằng bom xăng cao giá
*
Giao thông Thăng ba ngã
Nhân dân phá công an
Nhất định không đầu hàng
Quăng bom xăng lên giá
*
Viện lý do vật vã
Đá mẹo khéo La Thăng
Né mãi lộ lằng nhằng
Giáng si xăng tăng giá
*
Con dân thèm thịt cá
Má nó chẳng dám mua
Chất độc hại vào hùa
Ăn thua xăng băng giá
*
CÔ THẮM VỀ “PHÁ” LÀNG
*
Từ xưa cho đến ngày nay
Dễ gì dân giải phóng ngay tà quyền
Bạo hành áp bức chuyên viên
Đại gia tư bản đỏ đen cường hào
Công an độc trị CỬU CAO
PHỤNG CÔNG khó đỡ chó ngao cắn rình
Đấu tranh thua chắc HƯNG YÊN
Vinh quang TIÊN LÃNG mất liền VĂN GIANG
*
Không bom đành phải đầu hàng
Súng hoa cải chế chưa màng tự biên
Thối lui trước lũ cuồng điên
Ngậm ngùi nhìn mảnh thổ điền đổi danh
Tương lai sẽ thấy cao tầng
BA ĐÌNH cô thắm đem dâng cho TẦU
Bà con động địa về đâu
Hỏi nàng yếm gấm khai mào kinh thiên
*
Thu hồi ruộng đất mọi miền
Người thôn nữ đó bỏ tiền mua quan
VIỆT NAM đâu chỉ ba làng
Sáu mươi tư tỉnh thành đang đợi chờ
Nhân hòa địa lợi thiên cơ
Mỹ nhân hãy kíp trở cờ với dân
Trăm năm trong cõi dương trần
Anh em xa lắm cận thân láng giềng
*
VẼ ĐƯỜNG CHO HƯƠU CHẠY
*
Đảng cộng sản “khổ búng”
Khủng bố sẽ ra tay
Đảng sợ tờ rơi bay
Truyền đơn đầy cho thấy
*
Đảng sợ quân “tháu cáy”
Lấy bậy gà người thân
Chiếc phao câu chia phần
Chúng buộc dân mổ lợn
*
Đảng biểu bầy ba trợn
Lớn chức phải to hàm
Chúng dạy lũ quan tham
Tái cải cách ruộng đất
*
Không còn của để cất
Khi đã mất giang sơn
Đảng đẩy dân căm hờn
Băm bảy năm quốc hận
*
Miền nam chưa thua trận
Chỉ gãy súng nửa chừng
Nhân dân cùng chung lưng
Đảng ưng dân quốc kháng
*
Chính danh không thành đảng
Đành ráo máng cạn tàu
Mặc đất nước đi đâu
Miễn còn mình lạng quạng
*
MÙA NƯỚC NỔI
*
Rồi sẽ thấy dân miền nam nổi dậy
Băm bảy năm âm ỉ mối căm hờn
Bọn tà quyền HÀ NỘI tạo nguồn cơn
Bằng chính sách thu hồi toi ruộng đất
*
Giang sơn mất không còn gì để cất
Chiếm thổ điền chúng xây dựng tư viên
Mười lăm tên bộ chính trị cuồng điên
Bầy khuyển mã đảng viên ba triệu đứa
*
Tụi thổ phỉ đám cá vồ một lứa
Giữa SÀI GÒN canh cửa bởi một tên
Hồ bất minh quốc tặc tội vang rền
Vừa bán nước vừa buôn dân nô lệ
*
Bọn lâu la bám pín TẦU đồ tể
Độc trị dân bằng bạo lực công an
Bức hiếp dân phá thôn xóm bản làng
Tiếng than oán không thể nào kể siết
*
TRĂNG SOI CỔ MỘ
*
Khi nào phục dựng thành đô
Trăng soi cổ mộ cơ đồ tặng em
Tương lai bão lụt qua thềm
Mình buông xuồng lá đêm đêm hẹn hò
Rủi khi địch họa thập thò
Ta cùng em lướt theo đò tiến quân
Tham mưu đại hội quần thần
Mong đem tim óc dấn thân phản đòn
*
THỪA THIÊN HÀ NỘI SÀI GÒN
Bà con bách tính lon ton trở về
Kinh qua những cuộc nhiêu khê
Cố đô luôn giữ lời thề sắc son
Sông HƯƠNG núi NGỰ vẫn còn
Là còn dấu ấn GIA LONG mở đường
Miền trung gánh nặng tang thương
Hố bom hầm đạn chiến trường năm nao
*
ĐOÀN QUÂN “PHỎNG GIÁI”
*
Nội chiến hai thập kỉ
Vị nhân sinh sai lầm
Thêm ba mươi bảy năm
Đêm nằm không ngon giấc
Khi quốc gia đã mất
Đất nước chứa căm hờn
“Chưa đốt sạch trường sơn”
Chưa thỏa lòng lâm tặc
*
Mùa xuân mừng bọn giặc
Cưỡng chiếm được miền nam
Tháng tư năm bảy lăm
Ngày ba mươi đen tối
Thảo khấu dụng muôn lối
Lội ngược cầu HIỀN LƯƠNG
Liệt sỹ hai bên đường
Thèm thuồng chiến lợi phẩm
*
Đồ thượng vàng hạ cám
Của cục sắt con xe
Đồng chí phết phẩy phe
Đóng bè dông về bắc
Vết cam thua trầm giặc
Mặc sức thắng làm vua
Quân cán chính mút mùa
Trại cải tạo lao động
*
Băm bảy năm vỡ mộng
Phỏng giái đống đại đồng
Lũ thủ lãnh cuồng ngông
Chấm com bộ chính trị
Chơi sang hơn bầy đĩ
Đuổi thuyền nhân quá đà
Nửa triệu người ra ma
Sau khi được giải phóng
*
TỰ DO CHỦ DÂN
*
Ở đâu mất tự do
Nơi đó thường chống đối
Cũng có người từ chối
Khi phản bội sơn hà
*
Chỉ có bầy quỷ ma
Đẻ ra nghị quyết bốn
Thanh trừng đồng chí hổn
Khốn nạn bọn công an
*
Phá thôn xóm bản làng
Tân cường hào ác bá
Chúng xới tung mồ mả
Khi đá cá lăn dưa
*
Một tưởng thú làm vua
Mười bốn lâu la chúa
Nhân dân đồng ca múa
Lúa ruộng rẫy đầm đìa
*
LÁ PHIẾU QUA CẦU
*
Lá phiếu ở nước ta
Không chọn người tài hoa
Khỏi lựa mặt gửi quà
Bày hàng lí lịch đỏ
*
Phải chi được thông gió
“Got’talent” tối đa
Quy tụ cho quê nhà
Những nhân tài cao học
*
Không phải toàn mặt ma
Phá quốc gia dân tộc
Giống dòng loài khỉ độc
Trong hang hốc thải ra
*
Dân không là con rối
Cho chúng đội đít nhau
Buộc cả nước đi bầu
Đã chắc đâu một khối
*
ĐẠO HỒ ĐỨC DÊ
*
Đạo đức gì Hồ cáo mạo dê
Tai dơi mắt ó tạo râu hề
Từ con giết vợ đồ dâm tặc
Tham vàng phụ ngải hại hiền thê
Nồi da xáo thịt không ghi mộ
Trăm năm còn mãi hổ danh đề
Đệ tam quốc tế bê về lễ
Khô xác trong lăng có thấy mê
*
Tư tưởng gì Hồ học thói dê
Thạch lăng xác khắm sắm vai hề
Thiên thu thiên hạ nguyền quốc tặc
Phu xướng phụ tùy sát ác thê
Một nắm xương khô mơ ba mộ
Nam trung bắc rủa một tiêu đề
Bác tôi tôi bác đồ vô lễ
Người qua kẻ lại chẳng ai mê
*
NỖI LÒNG CÔ PHỤ
*
Cám ơn người đã cho em
Nỗi buồn sương giá đêm đêm đi tìm
Máu tràn đau xót buồng tim
Cám ơn người tặng mũi kim xé lòng
Chiều nay đón ngọn gió đông
Hỏi cô em gái không chồng hai con
Khuê trung có dậy lửa lòng
Mỗi khi khơi đống tro hồng sưởi thơ
*
“Bài thơ không gửi cho M.H.THU”
*
VU VƠ
*
Trời buồn !
Trời khiến mưa tuôn
Tôi buồn !
Biết được cùng ai buông buồn
*
Trời sinh bát vạn con buôn
Riêng tôi nhất sách
Chi chi chành chành
Nhị văn hoa cỏ lá cành
Cô đơn tam cúc năm canh một mình
*
Cả bầy thái thú BA ĐÌNH
Đại bảo quốc vật vô tình khống tâm
Phải chăng thiên hạ sai lầm
Nỗi lòng đành phải tâm thanh đạo đời
*
VĂN GIANG TRÀN HUYẾT LỆ
*
Máu sẽ đổ
Trên những cánh đồng lúa gốc
Chúng sắp mọc
Các cao ốc nhiều tầng
Uất càng dâng
Tràn sóng hận dân oan
Thù đỉnh điểm
HƯNG YÊN đầu hàng vô điều kiện
Khỏi khiếu kiện
Sự tùy tiện của lực lượng vũ trang
Thi hành tư công vụ
*
Xuân hoa lài
Tầm vu dù nhú nụ
Quả bom VƯƠN bão lũ đã tịt ngòi
Lời hứa tựa mười voi
Một bát nước xáo đọi
Dân oan đói
Vỗ no cho bầy tư bản đỏ
Đồ nhà khó
Lấp ló miệng quan tham
Đất VĂN GIANG
Làng thiên đường tân cường hào ác bá
*
TRÁI KHOÁY
*
Của nả miền nam gieo
Thành công phương bắc gặt
SÀI GÒN , trái khoáy thật
Đồ lề , HÀ NỘI ngồi
*
Mời “CÁC CHÚ” ướt môi
“ANH NAM” làm khô đít
Đồ bà hơn múi mít
Xôi thịt của quý ông
*
Dân tộc tọa nhà rông
Cao tầng chú phỉnh ngọa
Quê hương toàn chuyện “lọa”
Tránh bánh dọa BA TẦU
*
Bồi bút bám pín trâu
Nô văn đầu chủ tịch
Ác dân hèn trước địch
Trọng lú tổng bí thư
*
LAO TRUNG LAO
*
Một ngày bó gối trong tù
Bằng ngàn năm được ngao du ngoài đời
Chẳng ai muốn bị nghỉ ngơi
Trong lao thất với âm lôi hỏa lò
Giang sơn gấm vóc khỏi lo
Phải chăng cơm áo đói no mới là
Nhân quyền dân chủ ma tha
Một bầy quỷ thả sơn hà nổi trôi
*
Ngồi trông hướng thực trong nồi
Trung ương đảng quyết được bồi dưỡng thêm
Người yêu nước nhập vào thềm
Phục hồi nhân phẩm bôi tên làm người
Lao trung như bọn đười ươi
Nhân sinh bốn bức tường cười gió sương
Còn ai ảo mộng xuống đường
Biểu tình đồng loạt đả thương tà quyền
*
DỞ DƠ DỐT DẠI TỨ QUÁI GIANG HỒ
*
Năm mười rồi mười lăm
Thù oán phải ngậm tăm
Băm bảy năm ác mộng
Phục quốc gối đầu nằm
*
Quỷ đỏ còn sồng sổng
Còn khó sống hiền thần
Địa ngục thiếu chữ nhân
Xã hội đen chủ nghĩa
*
Thói đời quen mai mỉa
Thời thế vẫn dập dồn
“Làm đày tớ thằng khôn
Hơn làm thầy đứa dại”
*
VIỆT NAM sinh trái khoáy
Bọn cóc nhảy độc bàn
Trọng lú rủ ngu Sang
Song cước bước hai hàng
*
TẦU nô hô tớ MỸ
Đảng viên nào chung thủy
Thờ tạp chủng họ HỒ
Ám tiển thuyết tam vô
*
Chuẩn thanh trừng nội bộ
Hằng nga trông ngồ ngộ
Bộ chính trị định kì
Khi chơi trò đấu tố
*
NGỠ NGÀNG
*
Khi hăm hở đi B
Cha anh giữ lời thề
“Bốn lề quân phỏng giái”
Chiến lợi phẩm thoải mái
Trai gái đèo nhau về
*
Xây dựng lại làng quê
Phải phá bỏ tiêu đề
Tam vô nghề cộng sản
Đã hết thời cắt mạng
Tư hữu ai cũng mê
*
Dẹp gươm MÁC giáo LÊ
Búa liềm những trò hề
Bặt kế sách HỒ tặc
Biển trời dâng cho giặc
Mặc dân chúng khổ đau
*
Sáng tạo cho NGA TẦU
VIỆT NAM trong bể dâu
Cảnh nồi da xáo thịt
Ló dần bộ mặt địch
Tứ tự tốt bạn vàng
*
Lấn lướt ẢI NAM QUAN
Một bài học bẽ bàng
Thương sầu đầu BẢN GIỐC
TRƯỜNG HOÀNG SA than khóc
Làn sóng độc tràn bờ
Anh em ngỡ như mơ
*
Tình vờ lũ thái thú
Cưỡng chiếm giùm CÁC CHÚ
Bác khai dụ binh đao
Đồng bào đổ máu đào
Hang PẮC PÓ bù khú
*
HÃY TIẾP LỬA
*
Đất nước đoạt thành công
Đảng không vô sản nữa
Xã hội đen cơm bữa
Công an trị thi hành
*
Cưỡng chiếm không chính danh
Lưu manh thành quy hoạch
Ăn vụng chùi chưa sạch
Không phải môi kẻ cướp
*
Nghị quyết cho bốc hốt
Lâu la nào không chuyên
Sẽ khiếm chân ủy viên
Trung ương đảng cộng sản
*
Bất khả dạy cách mạng
Lớp đội ngũ thiếu niên
Nhỡ chúng lại đâm ghiền
“Ái quốc” lai Hồ tặc
*
BA ĐÌNH hèn trước giặc
Hung hãn với nhân dân
Mặc núi sông đang cần
Tái “Cải cách ruộng đất”
*
Chẳng còn gì để mất
Khai hỏa quả bom vươn
Súng hoa cải miệt vườn
Chờ hỗ tương tiếp lửa
*
HỒ CÁO CHÉM VÈ
*
Bọn tà quyền vào đường cùng phản động
Chiếm ruộng vườn nương rẫy của dân oan
Gây biết bao thảm cảnh giữa thôn làng
Đảng “khủng …sản” đang quẫy mình giẫy chết
*
Mất giang sơn coi như là mất hết
Đám trung ương chuẩn bị thế rút lui
Chiếm miền nam tư bản đỏ quen mùi
Chiến lợi phẩm vui bơ thừa sữa cặn
*
Bầy HỒ cáo chồn lùi TẦU không đặng
Thế trong hang thừa thắng sẽ xông ra
Lũ lâu la quyết đuổi MỸ “quá đà”
Bằng mọi giá theo văn nô ca kỹ
*
Dù có phải chịu lòn trôn điếm đĩ
Đại gia con lũ cậu ấm cô chiêu
Không nghênh ngang đành phải đánh bài liều
Hốt hụi chết đồng nào hay đồng đấy
*
TRÂU CHÓ CHÒ HỎ CÔNG PHU
*
Hoàng khuyển choảng bạch cẩu
Cầy vằn kêu đả ẩu
Chó má mà cũng đấu
Sao không giấu dân đen
*
Dân oan bị mất đất
Công an được đánh tất
Bất kể các cụ già
Sức nâng trứng hứng hoa
*
Từ khi mất quốc gia
Bọn thổ phỉ vào nhà
Cõng lũ rắn MAO HOA
Cắn đàn bà trẻ nhỏ
*
Đại gia tư bản đỏ
Lo ló chiếc đuôi HỒ
Phản chủ nghĩa tam vô
Vồ đất đai ruộng lúa
*
Mười bốn con bọ chúa
Bủa quanh một vương sâu
Ba triệu lâu la cầu
Còn lâu mới dân chủ
*
Lộn làng bầy quái thú
Ác hơn lũ sói lang
Máu mủ của họ hàng
Cũng trên răng dưới củ
*
Túi tham nào cho đủ
Ông thủ tướng cầm chầu
Ngăn lâu la ruồi trâu
Cấm bâu theo pín ngựa
*
“Công an “nhăn răng”chơi căng phóng viên nhà nước”
*
*
VĂN GIANG TIÊN LÃNG VỤ BẢN LUẬT RỪNG
*
VĂN GIANG
Sông văn quằn núi võ
Tư bản đỏ lên đời
Nông dân cứ nghỉ ngơi
Khỏi cuốc tơi ruộng đất
*
TIÊN LÃNG
Tang liễn đã sang trang
Dân oan lỡ đầu hàng
Bọn sói lang quái thú
*
VỤ BẢN
Súng sẳn sàng nhả đạn
Dân dễ thường nạp mạng
NAM ĐỊNH ráng tan hàng
*
LUẬT RỪNG
Can ông đảng công an
Hung ác hơn sói lang
Về tàn phá thôn làng
Góp sức cho VIỆT gian
Làm điêu tàn đất nước
*
LỆ RƠI TRÊN ĐÁ
*
Đá ơi là đá !
Chó má đả nhau
Bạch khuyển vỡ đầu
Bàng quan linh cẩu
Xà mâu dính chấu
Nón cối dép râu
Đứa nào cầm chầu
Câu linh hồn đá
*
Lệ rơi trên đá !
Con cá con cua
Tự do trong chùa
Được ăn được múa
Công an phủ chúa
Lúa gạo hành quân
Đánh gọn thu nhanh
Long lanh lệ đá
*
Đá ơi là đá !
Mồ mả tổ tiên
Quan to tham tiền
HƯNG YÊN trảm quyết
Hồ cáo xảo quyệt
Tiêu diệt dân đen
Miền nam không quên
MẬU THÂN bia đá
*
Lệ rơi trên đá !
Lỗ má cọc cha
“Lúc xặc” TRUNG HOA
“Đá bèo” HÀ NỘI
Ai gây nên tội
HẢI PHÒNG mỗi mùa
Bọ nào thu mua
Dâng cho sâu chúa
*
Đá ơi là đá !
Đất nước non sông
Mị thuyết đại đồng
TRẠCH ĐÔNG MAO lộng
Anh em đảng cộng
Sản mộng BẮC KINH
Run rẩy BA ĐÌNH
Cung nghinh thánh giá
*
Dân “tỉu nà má” !
Trọng lú ngu Sang
Ba dơ tham vàng
Gian quan tướng tá
Hùng dại xây mả
Bầy cá lia thia
Lả chả đầm đìa
VĂN GIANG TIÊN LÃNG
*
Độc quyền cách mạng
Phản tỉnh đảng viên
Rước vạ buồn phiền
Bom VƯƠN đạn TIẾN
*
“Lúc xặc=con c., tỉu nà má=đ.má : t. QUẢNG ĐÔNG”
*
*
CHÚ PHỈNH THÔI HÙ ĐÁ HAI HÒN
*
Đá méo hai hòn phỉnh CHÚ THU
Kinh hồn bạt phách lũ quân nhu
Lúc nằm thế thủ tròn long lóc
Khi nổi tấn công thẳng thu lu
Cắc cớ một bầy quan hộ lí
Già làng trẻ xóm mắt như mù
Lăn tăn sóng gợn bìu trai gái
Ồ ạt tuôn trào khí XUÂN KHU
*
Chính phủ thôi hù đá CHÚ THU
Vờ như góp của quý quân nhu
Ngọc trầm đáy nước trơ long lóc
Tiềm vàng ẩn bạc trợn thu lu
Đại đồng phản động công hộ lí
Sờ voi khám thạch bói quan mù
Thỏ thẻ đường duyên tình trai gái
Rù rì dọa hãm tiết XUÂN KHU
*
“Nông dân : LÊ HÙNG DŨNG đào ao được hai hòn đá
Chính quyền chó má xã H’BÔNG
Cướp công khai phá
Tất tả mang về U.B.N.D. huyện CHƯ SÊ
GIA LAI
Giam ngay vào cũi sắt”
*
VẤN VÂN ?
*
Dốt !
Sinh Hùng
Phùng ba dơ
Ngu Sang dấm dớ
*
Trọng lú thủ cắc cớ
Đải biểu đội hại mắc mớ
Bọn công an hăm hở
*
Dân đen nín thở
Công nông chở
Núi mỡ
Lở !
*
Nhà nước NGỤY đảng cưỡng chiếm
Vợ lính NGỤY cán bộ lấy
Con dân NGỤY tư bản đỏ sai
Vàng bạc chế độ NGỤY cộng sản xài
Văn hóa miền nam quân bắc trại
*
Một bầy giặc cái
Cải lão hoàn đồng
Chí minh lắc mông
Đóng gông CÁC CHÚ
*
ANH NAM Trọng lú
Ru rú tiểu khu
Sang ngu đòn thù
Đánh đu Tấn Dũng
*
Thiên vô lũng
Thủng công kho
Rửa con đò
Sạch quốc khố
*
“Chỉ là lũ tư bản đỏ
Dòm ngó của dân đen”
*
ĐÔNG MỒI TÂY VỌC BẮC CỌC NAM MU
*
Một cỗ thịt xôi chẳng đợi mời
BA ĐÌNH thái thú định vào xơi
BẮC KINH ngụy chủ lăm le hưởng
Biển đông nước mặn ứa trên môi
*
ANH NAM thượng tọa chẳng yên ngồi
Ngoài sân lấp ló bọn thiên lôi
Xôi thịt một bàn chưa đụng đũa
Hay đâu CÁC CHÚ phá tan mồi
*
Biển đông sóng nổi một khúc dồi
Nhiều nước thèm thuồng giải ứa môi
Lưỡi bò chín lát không ân ái
Huynh đệ chơi nhau một cú tồi
*
Đệ tam thế chiến chuẩn bị thôi
Tà quyền HÀ NỘI chủ trương ngồi
Trung ương đảng quyết cùng nhau thối
Dân tấn mặc dân vượt núi đồi
*
ĐẢNG CHỒN LÙI
*
Cáo tiến chồn lùi
Người vui như tết
Thế là mất hết
VỤ BẢN VĂN GIANG
Dân oan đầu hàng
Khăn tang TIÊN LÃNG
Thành công độc đảng
Đào tạo VIỆT gian
*
“Đại gia to hàm
Quan tham lớn chức”
*
Chó má chực cứt
Hùng Dũng Trọng Sang
Thu mua bãi vàng
Ecopark mát
Cường hào tàn sát
Ác bá dã man
Cây cối trong làng
Tiêu tan đất cát
*
TIẾU NGẠO NÔNG ĐIỀN
*
“Đèn SÀI GÒN ngọn xanh ngọn đỏ”
Lửa THỪA THIÊN chỗ có chỗ không
Ruộng đồng HÀ NỘI mênh mông
Hởi ơi ! ai đã biếu không cho TẦU
*
Mực vằn vá vện xà mâu
Chồn lùi chó tiến đi đâu bây giờ
Dân oan mất đất ngẩn ngơ
Đầm đìa nương rẫy bất ngờ công viên
Hàng ngàn cán ngố ngồi thiền
Đố thằng nào dám huyên thuyên đổi đời
Đại gia tư bản đỏ môi
Dân đen ướt đít trời ơi ! là trời !
*
Ecopark ruộng vườn tan nát
Bát nhân dân khát nước đói cơm
Cầu mong oanh liệt hùng rơm
Linh thiêng xin hãy bốc thơm sơn hà
*
Ba thằng quỷ một con ma
Quốc gia đã mất nhà ta qua đời
Đười ươi mười bốn nụ cười
Đảng viên ba triệu chó người công an
Phá thôn hành xóm hại làng
Giúp dân không dám , bạo tàn sướng hơn
Bao nhiêu oan khúc căm hờn
Trong phòng thẩm vấn , cô đơn giữa đường
*
Sông CỬU LONG tràn trề chín khúc
Dòng HỒNG HÀ trơ đáy bốn ông
Học tư tưởng mõ HỒNG PHONG
Non sông cống nạp biển đông thay Đồng
*
NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG
*
Gái chân dài gài trai ĐÀ LẠT
Chơi bạt mạng nhất dạ đế vương
Lang quân ngã ngớn trên giường
Hay ngoài bàn nhậu tình nương lần đầu
*
Rượu dâu bổ dương cương tương hỗ
Rắn mang bành tranh tứ đổ tường
Xin mời thượng đế lên hương
Vu sơn tuyệt đỉnh tình thương qua đường
*
Hội hoa xuân hùng anh tụ họp
Đỏ vàng xanh áo lụa quần là
Chơi cho long mộng kiệu ma
Rã rời gối quỷ bảy bà ba ông
*
Tư bản đỏ đại gia trọc phú
Vừa nhú râu hay bạc mái đầu
Mặc cho thế sự bể dâu
Tiền trao cháo múc thịt câu dâm phòng
*
PHỤ NỮ VĂN GIANG
*
Nâng nàng như nâng trứng
Hứng em như hứng hoa
Công an VIỆT tặng quà
Song phi ngay một đá
*
Em chỉ là phận lá
Gá nghĩa với ruộng đồng
Dám đứng trước đám đông
Đòi thực thi công lý
*
Chống lại bầy xích quỷ
Em dính lụy vào thân
May chưa để đầu trần
Nếu không cần xĩa thuốc
*
Mốt ngàn năm bắc thuộc
Cộng sản trị nhân dân
Học tư tưởng bất nhân
Ngu đần tuân hán hóa
*
Đạo đức Hồ gian trá
Mà cả với giặc HOA
Bán bớt mảnh sơn hà
Mua bom về diệt chủng
*
Lòng tham thiên vô lũng
Làm thủng túi lâu la
BA ĐÌNH cầm quyền tà
Tái cải cách ruộng đất
*
Nửa triệu người oan khuất
Khi bị mất dưới mồ
Mắt HỒ CHÍ MINH khô
Khi đổ vài giọt lệ
*
“Nông dân NGÔ THỊ ÁNH được C.A.”nhăn răng” tặng một đá vào ngực
Khi cố gắng bảo vệ cho phóng viên “nhà nước” đang tác nghiệp bị đánh”
*
BÁO CÁO HỒ LY
*
Công an đại cáo công thành
VINH QUANG VỤ BẢN  VĂN GIANG quy hàng
Đánh tan nát đám dân oan
Nhằm đầu nhà báo giữa làng song phi
Năm châu đố dám ai bì
Thực thi bá đạo quyền uy cáo hồ
Tôn thờ chủ nghĩa tam vô
Lõa lồ đạo Nguyễn Trường Tô dâm đồ
*
Trường hoàng sa đảo nam mô
Quốc doanh sư giả bắt bồ TẦU nô
Thích Thanh Tứ tự tung hô
Cung nghinh thánh giải tặc Hồ Chí Minh
Thiện nam tín nữ giật mình
Đài sen thổn thện tượng “hình chí mô”
Cương thi quỷ ám cũi mồ
Kình ngư khiếp hãi xác khô nhập tràng
*
“Không ít đảng viên thoái hóa”
Nhưng cũng nhiều đồng chí chó má
Có tâm có tầm cầm lợi tức
Khi đấm đá dân oan
*
NHẮN LŨ THÁI THÚ
*
U Minh đạo dụ
HÙNG DŨNG TRỌNG SANG
Điếm đực ba làng
Tham quan trăm họ
Cố mà rị mọ
Bó bạc gùi tiền
Coi chừng chó điên
Lâu la cắn bậy
*
Hầm vàng kỹ đậy
Hố bạc khéo che
Bauxite đừng khoe
Polimer kín kẽ
Bồ nhí nhè nhẹ
Khe khẻ té re
TÀO THÁO hằm hè
E dân oan đuổi
*
Chớ ngờ chuyện muỗi
Bụi chuối sau hè
Vừa ló tò he
Đảng đè xuống thiến
La Thăng vạ miệng
Chém gió mụ Doan
Răng hô to hàm
Hố Hồ không hổ
*
Trong hang cán ngố
Hộ lí tham quan
Giang sơn điêu tàn
Vẫn mang xác Bác
Thác còn khoác lác
Ghẻ lạc giường lồng
Khuấy động cọng lông
Mao hồng sư phụ
*
Lên ngôi minh chủ
Lủ khủ ăn chia
Đệ tử lia thia
“Cải cách ruộng đất”
*
“Long trời lở đất”
Chẳng mất tiền mua
Coi như của chùa
Thi đua quy hoạch
*
ĐÌNH CHỈ CUỘC CHƠI
*
“Giết ! giết ! nữa , bàn tay không ngơi nghỉ”
Thêm mạng người vừa đình chỉ cuộc chơi
NGÔ THANH KIỀU băm mốt tuổi lìa đời
Công an xã HÒA ĐỒNG toan thẩm vấn
*
Không vin cớ nghi án oan tự vẩn
Huyện TÂN HÒA khóa tất cả thông tin
Bất khả trưng cái chết tự do mình
PHÚ YÊN tỉnh trình BA ĐÌNH quyết định
*
Đảng lỡ chuẩn nên không cần phải chỉnh
TRẦN THỊ TÂN góa phụ trước khi sinh
Đứa con ra chẳng hưởng được thân tình
Năm ngày nữa xác cha sình bí mật
*
Xã hội đen giết người là sự thật
Tên văn nô Tố Hữu vẽ bày ra
Bọn Việt gian bồi bút dọa ông bà
“Giết ! giết ! nữa , bàn tay không ngơi nghỉ”
*
HỒ QUÁI VẬT
*
Quái vật HỒ dạy môn đồ khủng bố
Giết nhân dân bằng trái nổ địa lôi
Bắn bần nông theo thế đứng thế ngồi
Chém địa chủ thời mâm xôi cỗ thịt
*
Quốc tặc HỒ dạy lâu la hủy diệt
Giết càng nhiều càng được thưởng huy chương
Dù phú nông đang di tản trên đường
Hay chủ đất dưới hầm hào lánh nạn
*
Tà đạo HỒ thờ bạch my thần giáo
Bọn học trò theo chính sách dâm ô
Xã hội đen với chủ nghĩa côn đồ
Cướp cưỡng bức lõa lồ khi lâm trận
*
Tạp chủng HỒ xuất thân từ thổ phỉ
NGUYỄN SINH CUNG ngụy triết thuyết tam vô
Đồ bà  non của quý lão cũng vồ
Tất tần tật thu về hang CỐC PÓ
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét